K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2012

Lại thêm một cách chọn khoai cho chị em K6

    Lần này thì không cần thêm một lời thuyết minh dài dòng nữa nhé! Chỉ cần xem ảnh thôi!

Những bức ảnh mang màu sắc chính trị

Đào Việt Dũng - K6I

      Vậy là năm 2012 đã sắp đi qua, một năm đánh dấu thành công hơn mong đợi của blog K6 chúng ta. Chúng ta đã vượt qua được chính mình trong rất nhiều chuyện đời. Tôi chỉ muốn nói có những chuyện chúng ta cố tình né tránh cũng không được vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống, chính trị ấy mà. Ngay từ những ngày đầu tiên của blog, BBT đã đưa mục thăm dò ý kiến về các lĩnh vực mà blog nên quan tâm tới, kết quả vẫn còn trên chân trang của blog chúng ta. Mục thăm dò đã bỏ phiếu cho mục không hạn chế lĩnh vực nào, tức là cả chuyện chính trị. Chuyện chính trị như ma túy, đã chót vào và xem một lần thì khó có ai không thành nghiện. Ngay cả những người kêu to nhất "không quan tâm đến chính trị" dường như cũng chỉ nhằm nói cho ai đó có quyền có chức nghe chứ không phải tâm can họ. Bằng chứng là những câu chuyện rôm rả hấp dẫn nhất bên chén rượu cốc bia bao giờ cũng là chính trị và sex.

30 tháng 12, 2012

CUỐI NĂM NÓI CHUYỆN GI?

Triệu Bình

     Hôm nay ngồi trước màn hình máy tính, tấm lịch đề "30 tháng 12", vậy là chỉ còn một ngày nữa là hết năm, một năm đầy biến động (rất xấu). Bỗng dưng tôi muốn viết một cái gì đó để chia tay năm cũ, nghĩ mãi chẳng biết viết cái gì để chia sẻ cùng mọi người VỀ-MỘT-NĂM-CŨ.

THĂM BẠN CUỐI NĂM

Doãn Thọ

      Hôm nay 30-12 2012 tôi vào Tây Tựu -Từ Liêm dự cuộc gặp mặt truyền thống của CCB E88 -Tu Vũ anh hùng. Chủ định đi sớm tôi liên lạc với Viết Hùng K6A ra đón tại bến xe buýt Nhổn. Đúng 8 giờ tôi đến Nhổn và goị cho Viết Hùng, chờ Hùng ra tôi mua thẻ nhang và chục bông cúc vàng. Đến nghĩa trang liệt sỹ Nhổn, 2 thằng rẽ vào, chà quá đẹp và sạch sẽ so với mười ba năm trước. Ruộng rau trước dãy mộ của các liệt sỹ vụ máy bay rơi tại Lào giờ là một hồ cảnh và đền thờ liệt sỹ khang trang. Các rãnh cỏ giữa các hàng mộ đều được lát sạch sẽ không một cọng lá hay cây cỏ nào. Một cô trong ban quản trang suốt ngày đi vệ sinh từng khu vực một.

29 tháng 12, 2012

Cách chọn ớt dành cho K6

       Hôm qua nhớ lại chị Dần có ý định đăng cai Chợ tình K6 lần 3 tại nhà chị, tôi cũng nhớ lại hôm nghe lỏm được chị khuyên một bạn gái K6 cách chọn Ớt. 

Thư giãn cuối tuần

Có nhiều bạn, như tôi chẳng hạn, muốn thư giãn cuối tuần ở một nơi thiên nhiên gần gũi..., phong cảnh hữu tình, vân vân và ...vân vân thì phải mò đi xa lắm. Nhưng có một người chẳng cần phải đi đâu xa. nhà "hắn" có đủ tất... Mời các bạn xem tôi nói có đúng không nhé!

28 tháng 12, 2012

Cảm ơn bạn Năm!

       Nhìn ảnh chắc mọi người không đi dự cưới con gái Thiệu sẽ không biết vì sao đâu. Nhưng chúng tôi thì biết lắm! Trác Dũng sẽ phải viết về cảm xúc này Tr.Dũng nhỉ!

26 tháng 12, 2012

Họp mặt sớm mừng blog K8 đầy tháng

      Mai mới đầy tháng nhưng hôm nay 3 tay chơi đứng tên trong BBT K8 là "Hong-Quang-Thai" đã gặp nhau tại Bia nồi hơi và có mời thêm bà đỡ ĐVD cùng với tay "còm" hăng nhất của blog K8 đến đàm đạo...

25 tháng 12, 2012

Trác Dũng "nổ" nhầm chỗ?

Đào Dũng

      Sau khi dự cưới con Thiệu tại Hải Dương, xe chở hội K6 chạy vội về Hà Nội để mấy CCB K6 còn đến dự giao lưu CCB Cơ Điện tại 183 Hoàng Hoa Thám. Tại đây một bầu máu nóng đã bừng lên về những đóng góp tâm huyết cho hội Cơ Điện nói chung... Nhưng... mời các bạn xem tiếp nhé!

24 tháng 12, 2012

CHỐN CŨ TA VỀ

       Lời BBT K6: Bài này được đăng trên blog "Lính sinh viên" của các bạn trường Đại học Xây Dựng cùng khóa 1969, 1970, 1971 với chúng ta. Đọc bài này mới thấy trường bạn còn thiệt hại hơn trường ta trong chiến tranh và nhiều cảm xúc khác nữa...
 

23 tháng 12, 2012

Bài trên blog bạn bè

Trên blog K8 có một bài thơ bút tre nghe cũng rất được ( có sửa đôi chút )

Bạn ơi  tuổi cũng đã nhiều
Chơi vui tập thể là liều thuốc bô (thuốc bổ)

Giao lưu CCB Cơ Điện 22-12 hằng năm

      Ngày 22/12 mặc dù trời lạnh 15 độ C nhưng các CCB các thế hệ của đại học cơ điện đã tề tựu tại 183 Hoàng Hoa Thám Hà Nội để tham gia giao lưu gặp gỡ nhân kỷ niệm lần thứ 68 ngày Quân đội nhân dân. Chủ tịch Hội Lại Duy Quỳ đã phát biểu khai mạc và gắn huy chương CCB cho một số thành viên mới, Chủ tịch Hội cơ điện HN Nguyễn Văn Thái đã phát biểu chào mừng và tặng hoa cho Hội CCB. Xen lẫn những lời phát biểu là những lời ca tiếng hát những bài hát một thời của các ca sĩ CCB và hai nữ ca sĩ Minh Tuyết và Vi Hoa đã làm cho buổi giao lưu thêm sôi nổi và hào hứng.

Thư giãn Chủ Nhật

       Hôm nay mõ blog làm quen được với một cán bộ hàm vụ trưởng, đang phụ trách mảng ảnh nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Mời các bạn thư giãn với 3 bức ảnh mới của bạn mới:

20 tháng 12, 2012

Đông chí, lại đi tìm nhau


                                                                                                                                 Tản văn
1- Đông chí, theo âm lịch là một trong 24 tiết khí trong năm, nó rơi vào giữa mùa đông.
Năm nào cũng vậy, những ngày này bầu trời u ám, những hạt mưa bay lất phất trong khí lạnh buốt giá, như ngàn mũi kim châm sắc lạnh vào thịt da, làm cho ai nấy đều xuýt xoa, cóng rét.
       Cái thời tiết đáng ghét này cùng những nỗi dấm dứt, nhức mỏi  trong cơ thể do bởi những chấn thương của thời chiến tranh xa xưa, đã làm tôi vốn lẩm cẩm lại càng thêm lẩm cẩm…
      Nhớ đọc ở đâu đó, người ta bảo Đông chí cũng là ngày tết của thế giới bên kia - cõi âm, mở cửa để tất cả thần dân của mình được tự do dong chơi bất kể nơi đâu.

19 tháng 12, 2012

Sinh viên Cơ Điện & T ba nhất

Đặng Hưng

       Mời các bạn chiêm ngưỡng bức ảnh sinh viên Cơ Điện trên đường ra T ba nhất. Các nhân vật trong ảnh và thời gian ảnh chụp mời mọi người đoán xem.

17 tháng 12, 2012

Tin nóng cuối cùng về Cưới con Thiệu

      Hôm nay, Phạm Anh Dũng có gọi điện trao đổi với Thọ và thống nhất với Thanh ra phương án "chốt hạ" như sau:
      - Tập trung ưu tiên đi dự cưới con Thiệu ở Hải Dương đúng ngày 22-12.
      - Thanh có việc nhà đột xuất không đi được
nên Dũng bố trí được xe 15 chỗ đón các bạn đi HD như sau:
      1- Điểm đón thứ nhất tại 196 Cầu Giấy lúc 8g45 sáng 22-12-2012
      2- Điểm đón thứ 2 tại đầu cầu Thanh Trì phía bờ Nam lúc 9g05 ngày 22-12-2012
Thời gian chỉ cho phép chậm 5 phút không chờ lâu.
Ai đi được đăng ký lại ngay bằng điện thoại cho Phạm Dũng hoặc Thọ hoặc Dũng chít.

Thông báo hết và sẽ không còn thông báo nào nữa trừ khi sửa chính thông báo này. Vì vậy mọi người định đi phải thường xuyên xem lại tin ở đây!

16 tháng 12, 2012

TIN MỪNG CỦA K 6

      Hôm qua tôi nhận được điên thoại và tin nhắn của chị Minh, vợ anh Nguyễn Tân Cương K6i và là CCB thời Mậu Thân. Đó là lời mời dự cưới con trai lớn của a Cương cháu Cường Thịnh với cô dâu Thúy Phương tổ chức vào 11g30 ngày 21-12-2012 tại Văn Hoa Center số 79 đường Lê Đức Thọ - Mỹ Đình - Hà Nội. Không dám vượt quá quyền hạn nay xin báo hỷ để các bạn K6 biết mừng cho a Cương nơi chín suối. Tôi chắc chắn sẽ đến dự và có thông tin với hình ảnh sau cho Blog K6.

14 tháng 12, 2012

THÁNG 12 NĂM 1972

Nguyễn Doãn Thọ K6mB

      Khi B52 Mỹ đang đánh phá miền Bắc tháng 12-1972 tôi đang ở Đức Thọ ,Hà Tĩnh.Tôi đang ở Vận tải Sư Đoàn 308 đi áp tải theo các xe chở quân lương,quân trang.Tôi vẫn nhớ đó là xã Đức Bùi,khi đó B52 có bay qua vùng này nhưng khá cao nên chỉ thấy 3 vệt khói thôi.Số là khi tôi vừa xuất Viên 43 ở Nam Đàn thì có ngay quân lực đến gặp và chỉ đường đi bộ một mình về thu dung của sư đoàn 308 bên Đức Đồng-Đức Thọ.Khi đó E88 của tôi vẫn ở Quảng Trị chốt giữ bờ Bắc sông Thạch Hãn chưa ra.Thu dung Sư bảo E88 sắp ra nên ở lại tham gia công tác vận tải giúp Sư chờ E88 ra thì về.

11 tháng 12, 2012

Một tâm sự thẳng thắn

      Ngày hôm kia, 9-12-2012 với tôi là một ngày rất vui. Rất nhiều niềm vui nhưng không phải không có nỗi buồn. Chẳng lẽ blog K6 này chỉ để vui chơi tuổi già, không phải là nơi bạn bè cùng nhau tâm sự lúc buồn vui. Thăm dò ngay đầu blog đã có đa số phiếu đồng ý không hạn chế lĩnh vực tâm tư nào. Vậy mà vẫn làm sao thấy đắng lòng không nói ra được. Bởi vì tâm sự lúc buồn đau còn quý hơn lúc vui sướng, vậy mà một số bạn cực lực phản đối...

10 tháng 12, 2012

Mời dự đám cưới con gái Thiệu - Hải Dương

        Tôi là Nguyễn Đình Thiệu K6MA có con gái đầu lòng, cháu Nguyễn Việt Hà đi lấy chồng. Gia đình chúng tôi trân trọng kính mời các anh chị, các bạn K6 về dự bữa cơm thân mật tại TP Hải Dương, mừng lễ thành hôn của 2 con chúng tôi
       Gia đình rất hân hạnh được đón tiếp!

9 tháng 12, 2012

Tình đồng đội

      Một ngày vào hè năm 2010 Quang cùng đồng nghiệp thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt. Trong chuyến đi có nhiều kỷ niệm, một trong những kỷ niệm đó là cuộc viếng thăm Thành cổ Quảng Trị. Và đã có bao nhiêu điều bi, hùng làm xúc động trái tim những người thăm viếng. Điều làm Quang xúc động và nhớ mãi là khi đứng trước tấm bia đá khắc bài thơ của một đồng đội viết cho người đã ngã xuống. Xin được viết ra đây:

8 tháng 12, 2012

CỔNG LÀNG HOÀNG MAI XƯA CỦA TÔI

      Bài "những cổng làng đẹp mê hồn" đăng đã lâu mà chưa thấy có ai thể hiện cảm xúc. Quả thực là những cái cổng làng trong bức ảnh này khi chụp nay có còn giữ được như vậy nữa không ? Nhưng nhờ vậy nó trở lên vô giá.
       Lớp trẻ giờ đây không nói,chứ chúng ta ai mà không có kỷ niệm về cái cổng làng của làng mình.Năm 1959 tôi trở về làng Hoàng Mai sống từ 67 phố Hàng Bông.Tôi còn nhớ như in từ ngoài đầu đường trương Định vào ,mỗi bên có hai con chó đá.Đi vào hai bên toán vườn và ao thôi. Quành qua chỗ cua là một khoảng trống với 2 ao rộng ở 2 bên là nhìn thấy cổng làng Hoàng Mai (sau này cái ao bên trái là bắt được một sâu vàng lá).Bên trái trước cổng là cầu ao rộng với các bậc lên xuống bằng gạch,bờ ao có xây kè giữ.

7 tháng 12, 2012

Ngày hội trường ở Nam Định

      Năm ngoái Hội ĐH Cơ Điện cùng với Hội Cơ Điện Hải Phòng cùng tổ chức ngày hội trường rất hoành tráng. Năm nay chi hội Nam Định tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường rất long trọng. Dưới đây là một số hình ảnh từ Nam Định. Tiếc rằng Đại bản doanh Hà Nội của Hội ĐH Cơ Điện thì lại không làm gì hay là có làm gì đó mà toàn bộ hội viên không được biết. Không hiểu toàn bộ ban liên lạc vơi Chủ tịch và 7 phó Chủ tịch hoạt động như thế nào (hình như còn không sôi nổi bằng riêng một blog K10 hay K6).  Thế này thì bao giờ mà thành Hội ĐH Cơ Điện chính thức có giấy phép hoạt động đây?

6 tháng 12, 2012

5 tháng 12, 2012

Mời bia Thọ mom nhé!

      Hình như hắn lại đã thèm rồi, bảo đảm là như thế! Không tin hãy chờ xem hắn viết gì vào nhận xét nhé!

Một bài học cho "trai nhẩy"

         Hôm nay gần ngày thành lập trường, mò mẫm tìm ảnh ngày xưa thế nào lại vớ được ảnh này. Hóa ra quân ta cũng một thời chẳng khác Cách mạng Văn Hóa của Tàu khựa bao nhiêu.

4 tháng 12, 2012

Thêm một ảnh về bia

      Định chỉ một ảnh thôi nhưng thế nào lại thấy nó lẻ loi cô đơn nên mõ cho thêm một cái cho thành đôi. Tiếc là không có một bạn gái nào của K10 đến dự cùng nên phải lấy ảnh khác vậy nhé!

3 tháng 12, 2012

Tình Cơ Điện trong Hội bia HN

Đoạn phim này ngon hơn hẳn đoạn phim bên CCB! Đề nghị các bạn học thuộc lời bài hát để mỗi khi hội họp hay tụ tập thì cùng nhau hát cho vui và khi thế nhé!

2 tháng 12, 2012

Một vài hình ảnh về bia hơi....

    Hôm nay tại Cung TT Quần Ngựa đã diễn ra lễ hội Bia Hà Nội. Mõ tôi đã ghi lại được vài hình ảnh mà các CSV Cơ Điện khác không để ý, còn các hình ảnh về K10, Kxx, Kyy mời xem bên K10 nhé!

1 tháng 12, 2012

Cuối tuần làm gì?

      Nhân đọc bài "hộ chiếu lưỡi bò" trên blog K10 ngày cuối tuần.
      Có nên thư giãn không hay đau đáu về hiện tình đất nước?
      Có nên an dưỡng tuổi già bằng thơ và ảnh hay tranh đấu đến hơi thở cuối cùng cho quê hương đất nước?
     Chắc chắn trong K6 chúng ta có nhiều quan điểm, mà có khi vế đầu trong mỗi câu trên lại được nhiều người ủng hộ.

30 tháng 11, 2012

MỘT HÔN LỄ ĐẦY TÌNH K6 CƠ ĐIỆN

Từ năm 1971 tới 1972 K6 Cơ Điện có 4 đợt nhập ngũ nhiều bạn hy sinh không trở về. Lương Công Thu K6I là một trong số đó, Thu nằm xuống ở Quảng Nam năm 1973. Mãi đến cuối những năm 90, di cốt của Thu được gia đình và đồng đội tìm được đưa về quê ở Duy Tiên-Hà Nam. Hàng năm CCB-K6 Cơ Điện vẫn đến thăm Cụ mẹ Thu và các em ở 244 Kim Mã-Hà Nội.Dip 27-7-2012 vừa qua, Chú Lương Công Thịnh em trai Thu vui mừng báo tin cuối năm lấy vợ cho con trai giờ là đích tôn của Họ. Cụ bà phấn khởi nói "các Bác nhớ đến mừng cho Tôi và các cháu nhé". Lời mời chân tình này khác gì mệnh lệnh với anh em CCB-K6 chúng tôi.

29 tháng 11, 2012

Mời giao lưu Cơ Điện tại lễ hội Bia HN

      Mục đích của nhà tổ chức là giới thiệu Bia hơi Hà Nội nhưng mục đích của chúng ta là tranh thủ giao lưu "Tình Cơ Điện điên hơn Bia Hà Nội" nên xin mời tất cả các CSV Cơ Điện mọi khóa đến dự để ủng hộ nhà tổ chức!

27 tháng 11, 2012

K6 đỡ đầu cho BLOG K8

      Thành công của blog K6 đã làm cho các thế hệ học sinh Cơ Điện rất khâm phục và rất muốn noi theo. Ngày hôm nay là sinh nhật Blog K6 nhưng cũng sẽ là sinh nhật của Blog K8 Cơ Điện. Vậy là trên không gian mạng ta sẽ có thêm một blog bạn bè Cơ Điện nữa. Mời các bạn xem Blog K8 tại địa chỉ:
http://k8xuavanay.blogspot.com

Giao lưu nhân blog K6 tròn 2 tuổi

         Đúng 9h30, chuông cửa đổ dồn, Tho mom đã đến cùng với Quang K8 như đã còm vào blog. Nhưng chẳng thấy hoa mừng sinh nhật blog đâu cả!
         Đến 10h30 có thêm Hồ Nam, cũng vẫn không thấy hoa đâu....

26 tháng 11, 2012

Ảnh CCB K10IA tặng blog K6

       Ngày 24/11, trời đã trở lạnh do gió mùa Đông-Bắc. Vậy mà mấy panoer vẫn rủ nhau đi hồ Ba Bể. Và lòng yêu nghệ thuật còn cao hơn nhiều khi sẵn sàng nhẩy xuống hồ trong tiết trời lạnh để có một góc nhìn "khác và đẹp"....

25 tháng 11, 2012

CUỘC HỘI NGỘ CỦA K8 CƠ ĐIỆN

Từ 8 giờ sáng ngày 24-11 nhiều anh em K8 đã đến quảng trường ngân hàng Nhà nước tập hợp để cùng đi Phủ Lỗ.8g30 các xe con của các thành viên K8 đầy người nối đuôi nhau vượt cầu Chương Dương Bắc tiến.Qua Phủ Lỗ rẽ phải thêm 1km thì đến công ty 17 tức Z117 của Chu Thế Thịnh.Trong phòng họp trên tầng 2 đã trang trí pano,hoa tươi chào đón khách.Ở các góc cầu thang có các lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ "chào mừng các cựu sinh viên khóa 8 đại học Cơ Điện về họp mặt".

24 tháng 11, 2012

Giải trí mắt cuối tuần

        Hôm qua mõ tôi dã ngoại cuối ngày ra ngoại thành về thăm chợ Sủi.... Gặp một cảnh tự nhiên khi mình giơ máy ảnh lên chụp cảnh chợ chiều thì bỗng dưng... Chợ Sủi đúng là Sủi, nhưng là sủi bọt mép... chẹp, chẹp...

23 tháng 11, 2012

Lời cảm ơn!

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội cơ điện và Hội CCB cơ điện đã đến chia buồn và tiễn đưa cụ, bà, mẹ chúng tôi là bà Trần Thị Nhã về nơi an nghỉ cuối cùng.
Thay mặt gia đình
Đặng Hưng - K6 cơ điện-CCB

22 tháng 11, 2012

Tin vui cho Đại Úy

      Hôm nay vô tình có một tin nhắn gửi vào máy của mình nhưng có lẽ là sai địa chỉ. Nghĩ một lúc mình thấy nên chuyển tin vui này đến cho Hoàng Úy. Khi thành công nhớ gửi một lời cám ơn trị giá nửa kg lạc Bà Vân đấy nhé!

21 tháng 11, 2012

Video kỷ niệm của MOM

 

CHÚNG TÔI ĐI THĂM CÔ GIÁO

Nguyễn Doãn Thọ - K6mB

Chiều tối qua 20-11-2012 lũ bạn học cấp III Việt Ba B chúng tôi gồm 10 đứa đến thăm cô Ngọc dạy Lý ,chủ nhiêm của lớp 8B.Ngày xưa nhà cô Ngọc ở 103 phố hàng Bạc,sau này cô xây dựng gia đình và chuyển về ở 172 phố Quán Thánh.Chúng tôi tập trung ở 1 Trấn Vũ chờ nhau,khi tôi đến đã thấy Công Hùng,Hữu tú, Trọng Thái ,Lan Anh ,Hải Sâm,Chu Khiết và Tiến Hân có mặt .Lát sau có Nguyễn thị Tỵ và Minh Dung đến vừa đử 10 tên.

20 tháng 11, 2012

CHÚC MỪNG THẦY CÔ TOÀN QUỐC

Nguyễn Doãn Thọ K6

      Nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2012, toàn thể cựu sinh viên K6 đại học Cơ Điện xin kính chúc sức khỏe và hạnh phúc tới các Thầy Cô trong cả nước và đặc biệt là các Thầy Cô đã giảng dạy tại đại học Cơ Điện. Chúng em luôn biết ơn công lao dạy dỗ của các thầy cô trong những năm học tại trường Cơ Điện.







19 tháng 11, 2012

Mời gặp mặt mừng blog K6 tròn 2 tuổi

      Xin kính mời các bạn yêu thích blog K6 Cơ Điện gặp mặt, hàn huyên, tán gẫu và nhậu nhẹ tại nhà mõ blog vào trưa ngày blog tròn 2 tuổi: 27-11-2012.
     Các bạn sẽ toàn quyền quyết định nội dung và hình thức của buổi gặp, mõ blog năm nay không chuẩn bị gì cả theo tinh thần của Thọ mom...

18 tháng 11, 2012

Thư giãn chủ nhật

      Ảnh mới đi xin được: hôm qua đi "thị xã trong tầm tay" ăn cưới họ hàng, mõ blog đã xin được bức ảnh "đánh dấu chủ quyền" học tập loài vật trung thành nhất với đất nước. Xin mời các bạn thưởng thức:

17 tháng 11, 2012

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Cụ Nhã là Mẹ của Đặng Văn Hưng Cựu sinh viên K6-K8 Đại học Cơ Điện và CCB E66-F304 mới mất chiều qua 16-11-2012, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng từ 14 g ngày 17-11-2012 tại nhà riêng số 4 ngách 123/5 Khương Thượng (đi lối cạnh trường Thủy Lợi-đường Tây Sơn vào).

15 tháng 11, 2012

THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA

      Đã một tháng kể từ ngày bắt đầu chuyến Nam tiến của Đoàn CCB Cơ Điện mãi mãi tuổi 20. Rất nhiều cảm xúc của tôi trong chuyến đi lịch sử đó được bộc lộ với các bạn. Nhưng cái lớn nhất mà cả Đoàn thu được mới làm tôi tâm đắc. Hơn một năm cho sự chuẩn bị, tuy có nhiều sự cố đột xuất nhưng Đoàn vẫn lên đường.Quyết tâm của Ban Tổ chức là bằng mọi giá thì sáng 16-10 cứ xuất phát.

14 tháng 11, 2012

Thư giãn giữa tuần - sưu tầm

        Có một cặp vợ chồng quê Lệ sơn, cai sữa mãi cho đứa con không được, hết bôi cao con hổ, dán băng keo thậm chí xát ớt vào ti vợ đều không cản được ham muốn của đứa bé. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh chồng đã thử bôi thuốc trừ sâu vì nghĩ đơn giản rằng, thuốc phun vào lúa thì con sâu không dám cắn lúa, trẻ con cũng vậy.

13 tháng 11, 2012

CHUYẾN DU LỊCH PHƯƠNG NAM

      Trong cuộc Nam tiến của đoàn CCB Cơ Điện có nhiều buổi đúng là du lịch. Lên thăm Đà lạt chẳng hạn, ai lên lần đầu thì khỏi phải nói, đúng là kỳ thú, quyến rũ và đẹp mê hồn. Hay đến Sài Gòn vào thăm khu du lịch Suối Tiên hoặc Đại Nam lại thấy sự hùng vỹ, tráng lệ mà con người tạo ra. Ở đó ta có thể ôn lại lịch sử Việt Nam hay cả thế giới. Ta có thể chiêm ngưỡng thế giới thu nhỏ quanh ta, thỏa mãn niềm đam mê khám phá và trí tưởng tượng...

12 tháng 11, 2012

Em ruột Lương Công Thu K6i mời ...

     Em trai Lương Công Thu (sinh viên lớp K6I) chuẩn bị lấy vợ cho con trai Lương Minh Quang. Em trai Thu là Lương Đức Thịnh, cùng làm trong ngành xe buýt với Hồ Lê Thanh nên đã nhờ Thanh cầm thiếp mời các anh chị và các bạn K6 đến dự lễ cưới:

11 tháng 11, 2012

Vừa đi chơi về tặng blog tấm ảnh

Hôm qua thứ 7, mõ blog lại đi chơi xa, thăm lại các nơi mình đã học cấp 2, 3. Giờ qua lại sau 45 năm xa cách mà nhiều nơi chẳng nhận ra

9 tháng 11, 2012

Đường vào bệnh viện Chi Ăn

    Ngày về thăm mấy nơi sơ tán của Trường cấp 2-3 Chi Lăng tôi bắt gặp một bệnh viện CHỈ ĂN như thế này:

8 tháng 11, 2012

Lại tin buồn - nẫu ruột

    Tống Đại Hồng lại vừa nhắn tin: Mẹ của Hoạch K6I vừa mất.
    Lễ viếng từ 13 giờ ngày 8-11-2012
    Truy điệu  8g30    ngày 9-11-2012
    Tại xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo, cạnh QL 10, cách Thái Bình 28km, gần cây xăng xã Hưng Nhân.

Đám cưới con Đặng Hưng

        Mời các bạn xem một vài hình ảnh của đám cưới tối qua tại salon1 - Cung Việt-Xô:

7 tháng 11, 2012

Tin buồn và lễ viếng phu quân bạn Toàn K6I

Hội K6 cơ điện thông báo tin buồn : PGS.TS Lê Cao Thăng, nguyên bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường ĐH kỹ thuật công nghiệp TN đã từ trần hồi 15g30 ngày 6/11/2012 hưởng thọ 68 tuổi. Lễ viếng từ 9g sáng ngày 7/11 tại nhà riêng phường Gia Sàng. Đưa tang vào lúc 7g50 ngày 8/11.
BLL Hội k6 cơ điện - TVL


6 tháng 11, 2012

Móng Cái, tôi và bạn


   trọn vẹn một ngày chủ nhật thần tiên
Trác Dũng - K6mA

1-Thêm chút háo hức trước chuyến đi xa
Dễ liền cả tuần trước, vợ chồng tôi lăn tăn về việc làm sao để cả hai cùng về Móng cái dự hôn lễ con của bạn Vi văn Khoái, bạn cùng  học phổ thông. Phần vì lý do sức khỏe, phần thì  việc nhà còn đôi chút dang dở…Chao , cả hai vợ chồng  cùng lớp, nay chỉ mình về , ngại ngại thế nào ấy!
 Dẫu vậy , đi Móng cái, về Móng cái , chỉ nghĩ thôi, cũng  đã  xao xuyến, bấn loạn  trong tim.
Bất chợt, chiều thứ bảy 20/10/12. Di động đổ chuông, giở xem thấy tên Đào Việt Dũng, thoáng chút băn khoăn, thằng cha này đang đi B thời bình , có chuyện gì nhớ mình mà gọi ? liền mở máy:

5 tháng 11, 2012

TRỞ LẠI ĐÀ LẠT TÌM NÉT MỘNG MƠ

      Nguyễn Doãn Thọ - K6MB

      Năm 2005 Đoàn CCB cơ Điện lên thăm Đà lạt khi trở về về từ Sài gòn.lần đầu biết Đà lạt tôi có ngay cảm nhận nét mông mơ,thanh lịch và gian dị của thành phố cao nguyên này.Đà lạt khi đó còn vắng người,hầu như chỉ thấy các tà áo trắng của nữ sinh trên phố,cuối chiều thì đông thêm nhờ viên chức tan sở.Tóm lại Đà lạt thanh bình, yên ả và dịu ngọt với cảnh sắc nên thơ và tràn đầy hoa.

4 tháng 11, 2012

Giải lao muộn.....

Mời các bạn xem và cho lời bình. Lời gốc của nó là: Nền kinh tế Việt Nam lúc hưng thịnh....

3 tháng 11, 2012

TÌNH LÍNH CƠ ĐIÊN XƯA - NAY

Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb

4 giờ sáng 16-10 xe khởi hành đúng kế hoạch.nét mặt mọi người đều rạng rỡ,câu chuyện giữa những người lính Cơ Điện lâu ngày không gặp nối dài không dứt.
Tới Thanh hóa,Hồ Trọng Đạo CCB K4 và 1040 ra đón Đoàn và cùng ăn sáng. a Đạo sức khỏe kém nên không đi được tỏ vẻ tiếc nuối.Khi chia tay ai cũng bịn dịn,a Đạo chúc Đoàn thượng lộ bình an ,hẹn ngày tái ngộ.

2 tháng 11, 2012

Mỗi ngày một kỷ niệm 93

Ảnh kỷ niệm này thì đã gần 2 năm......
Năm nay ta lại mở "chợ tình K6" nữa chứ nhỉ? Hình như chị Dần đăng cai thì phải?


1 tháng 11, 2012

Mỗi ngày một kỷ niệm 92

Mới tìm thấy cái ảnh này trong điện thoại mà không nhận ra ai, dù mới chỉ hơn một năm tròn. Mời thư giãn và ôn lại....

31 tháng 10, 2012

Chuyện bây giờ mới kể


KỈ NIỆM VỀ MỘT THẰNG BẠN ĐÃ HI SINH NƠI CHIẾN TRƯỜNG
   Triệu-Bình
                                                                                                                
 Tôi gọi chuyến đi THĂM LẠI CHIẾN TRƯỜNG XƯA của đoàn Cựu chiến binh Cơ-Điện là "chuyến đi lịch sử". Tôi biết rằng thật khó để có thể thực hiện lại một chuyến đi như thế trong tương lai.
Vì không thể đi cùng đoàn tôi đành dõi theo họ để mà tiếc, tôi tiếc vì nếu đi được cùng đoàn biết đâu ở một nơi nào đó trong một nghĩa trang liệt sĩ, tôi sẽ được thắp nén nhang để gặp lại một thằng bạn nào đấy thủa xưa cũng như tôi, khoác súng ra chiến trường nhưng rồi mãi mãi nằm lại.

30 tháng 10, 2012

Lời mời của Đặng Hưng

Bạn Đặng Hưng có 2 con, một gái một nữ, nay cháu đầu chuẩn bị lên xe hoa rời xa bố mẹ... theo chồng... Mời các anh chị và các bạn đến dự động viên ...

29 tháng 10, 2012

Ngày thứ 5 chinh phục A Pa Chải 22-10-2012


Hôm nay là ngày N trong cuộc chinh phục cột mốc A Pa Chải. Theo thông báo của Chỉ huy đồn : Thông thường các đoàn lên Cột mốc phải leo lên 5 tiếng, khi xuống chừng 3 đến 4 tiếng. Độc cước đại nhân Đ 16 đề nghị Đồn liên hệ nhân dân sở tại làm dịch vụ cáng Đại nhân lên mốc vì Đ 16 là thương binh thời chống Mỹ cụt chân phải.
Sáng nay chỉ huy đồn thông báo cử chiến sỹ Lò Văn Chỉnh (dân tộc Mông) dẫn Đoàn lên mốc và chính thức thông báo không thể liên hệ được người cáng Đ 16. Thôi ! Cũng đành Đ16 ngậm ngùi tiễn 2 chiến hữu xung trận còn mình chinh phụ các cứ điểm vùng thấp.

28 tháng 10, 2012

Ngày thứ 4 chinh phục A Pa Chải 21-10-2012

Chúng tôi ăn sáng và khẩn trương lên đường. Hôm nay được xác định là ngày vất vả vì đường đi hoàn toàn mới và theo thông báo thì tình hình an ninh khá phức tạp.

27 tháng 10, 2012

Ngày thứ 3 chinh phục A Pa Chải 20-10-2012

Sáng nay dậy muộn hơn, vì kế hoạch hôm nay mở. Đi ăn phở. Phở Quỳnh Nhai mới đặc biệt làm sao, Thịt đi đằng thịt bánh đằng bánh, nước thì chắc lã đun sôi chế bột Colo. Nhưng riêng số lưng bánh phở thì đến 3 Diễm Quỳnh Nhaii cũng không hết 1 bát. Chắc dạ!

26 tháng 10, 2012

24 tháng 10, 2012

Một "phượt thủ" CCB K10 đáng nể

         Trong khi đoàn CCB "Mãi mãi tuổi 20" đi Nam thì có 2 nhóm CCB cùng tiến về hai hướng ngược nhau: 1 nhóm CCB 1040 lao về Sa Vĩ, nơi địa đầu Tổ Quốc về phía biển, còn một tốp CCB khác do Chế Trung Hiếu, cựu SV K10IA làm trưởng đoàn tiến về phía Tây, chinh phục điểm cực Tây của đất nước về phía rừng. Mời các bạn theo dõi cuộc Tây tiến trước....

23 tháng 10, 2012

Trên bãi cát, biển Trà Cổ

Trên bãi biển lộng gió còn một xe máy chạy song song của người vừa cầm lái đèo một người vừa chụp bức ảnh này...

20 tháng 10, 2012

Chúc mừng chị em k6


Nhân dịp ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, xin gửi tới các chị em k6 và phu nhân của k6 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tặng chị em một bản nhạc để thư giãn. http://youtu.be/bUE8u7-KLRU



TVL

19 tháng 10, 2012

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2012

                                              
                                              NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2012

           Nhân dịp ngày phụ nữ Việt nam 20/10/2012 tôi xin kính chúc các bà, các mẹ của các cựu sinh viên k6 , các nữ cựu sinh viên k6, các quý phu nhân và các cháu gái của các gia đình cựu sinh viên k6bc11r mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc . Người phụ nữ vĩ đại nhất của mỗi chúng ta chính là người mẹ vì vậy nhân dịp này tôi xin trân trọng gửi tặng các bạn chùm thơ về mẹ của tôi đã đăng trên Blogs k6 .
       Nhân dịp này tôi xin gửi các bạn một số tấm ảnh tôi được mời tham dự Hội thi Thời trang, Ca nhạc, Cắm hoa nghệ thuật và kỷ niệm ngày phụ nữ Việt nam 2012 tại Công ty điện lực Tuyên Quang nơi mà k6 đã hai lần gặp mặt  :

Mời chia sẻ nhân ngày 20-10

      Hôm đi Bắc Ninh của K6, mới đầu tôi thấy có tên bạn đời của Lê Thanh Quang nhưng sau lại không thấy lên xe. Hôm đám cưới con trai Hồ Lê Thanh cũng không thấy Hương trong đội hình K6 ta. Tôi đã đi tìm và chụp được 2 tấm ảnh này, bạn đời của Quang đang rất là "tâm trạng". Mong mọi người quan tâm chia sẻ nhân ngày Phụ nữ VN....

18 tháng 10, 2012

Thư giãn giữa tuần

Mời các bạn thư giãn giữa tuần bằng một tấm ảnh chụp trộm sau buổi tụ tập chiêu đãi trước tiệc cưới con trai Hồ Lê Thanh do liên danh Nguyễn Văn Tế + Đào Việt Dũng mở tại .....
Đây là kết quả của việc đóng góp cổ phần của Triệu Bình, Lã pính San, Thọ mom,.... hơi quá nhu cầu.

Câu hỏi đặt ra là bạn hãy đọc tên người theo thứ tự trái sang phải, nếu trúng 100% sẽ được tặng nốt số cổ phần mà Triệu Bình đóng góp hôm đó!

17 tháng 10, 2012

Ảnh kỷ niệm Bắc Ninh

Tại sao một người vui người kia vẫn chưa vui. Mời các bạn thêm lời bình cho bức ảnh này....

16 tháng 10, 2012

Kỷ vật dự thi của Hồ Lê Thanh

Bằng kỷ vật này Hồ Lê Thanh chắc chắn sẽ vượt qua một số bạn đã gửi trước đây. BBT K6 xin xác nhận dấu đỏ của Đại Học Cơ Điện được đóng vào ngày 7-5-1972. Không ngờ gia đình của Hồ Lê Thanh lại còn lưu giữ được kỷ vật giá trị này.

15 tháng 10, 2012

Màu ngọn lửa K6

  mõ đăng trướcđoạn video này nhé, còn bài viết thì chờ Trác Dũng!

14 tháng 10, 2012

THĂM BẠN CŨ Ở SƠN TÂY

      Hôm qua Thọ có việc hiếu trên thị xã Sơn tây, hai vợ chồng đi xe máy cho thoải mái còn ngắm cảnh. Nhân tiện còn sớm Thọ cùng vợ đến thăm nhà bạn học thời phổ thông ở nhà 343 phố Lê Lợi đối diện bệnh viện thị xã (gần nhà Khánh chuột chết K6)

13 tháng 10, 2012

12 tháng 10, 2012

Bắc Ninh - 1 chùm ảnh

Đề nghị Xuyền viết mấy lời bình vào phần nhận xét để mõ đưa lên bài.....

11 tháng 10, 2012

Trong ngày hôm nay blog sẽ đạt con số 100000

      Ai chộp được màn hình con số đẹp đó xin gửi cho mõ blog xin và sẽ đươc ghi danh vào lịch sử của blog K6 cùng một phần quà tinh thần của mõ blog gửi tặng!

10 tháng 10, 2012

Hạnh phúc của Hồ Lê Thanh

     Ngày 9-10-2012 là một ngày vui của Hồ Lê Thanh và cả K6 chúng ta. Đến chiều tối hôm nay, trong bữa bia cảm ơn và chia tay các bạn miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Trị) Hồ Lê Thanh vẫn còn nguyên nét tự hào và hạnh phúc trên mỗi nụ cười... Mỗi khi Trác Dũng nhắc đến lời phát biểu của Thanh, là những nét mãn nguyện lại hiện lên trên khuôn mặt cười của mọi người!

9 tháng 10, 2012

TÌM VỀ CỬA PHẬT

Doãn Thọ - K6Mb

      Dời đền Đô 2 xe đi nhanh vè Phật tích bởi đã hơn 9 giờ rồi. Thọ đi xe con với hội Nam định nên vào trước thì đã thấy Tống đại Hồng đến trước chờ trong quán nước. Lát sau xe to vào mọi người lại có dịp chào hỏi râm ran với Hồng. Tôi hô mọi người lên thăm chùa khẩn trương vì trèo đồi lên ngắm tượng Phật Bà Quan âm khá cao, vào 10g 10 xe sẽ chạy về Bắc ninh không chờ.

8 tháng 10, 2012

Những chuyến xe quen thuộc

      Ước gì cứ mỗi năm hai lần thôi, cả K6 lại lên xe về một miền quê nào đó có sinh ra một thành viên của Hội. Những chuyến xe như thế này có vẻ quen thuộc nhưng lại là nỗi mong chờ của mõ đây. Cả khóa ta hãy cố giữ gìn sức khỏe để Hồ Lê Thanh không thể nào thực hiện nổi lời hứa vì làm sao mà tài trợ nổi hơn 40 năm nữa!

7 tháng 10, 2012

Kỷ vật tranh giải


RESORT PHÚ SƠN & NGÀY HỘI CƠ ĐIỆN

                                                                                                                               Đặng Hưng - K6b
 
Phút đầu gặp gỡ
       Viếng thăm đền Đô, chùa Phật Tích, dừng chân hội ngộ tại Resort Phú Sơn - TP.Băc Ninh là chuyến đi gặp mặt thường niên của Hội K6 Cơ Điện ĐH Thái Nguyên nhân kỷ niệm 42 năm ngày tựu trường.
      Lần này gặp nhau tất cả đã ở tuổi lục tuần, chẳng mấy thời gian sẽ chạm mốc "những người xưa nay hiếm". Nhưng thật tuyệt vời mọi người vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ và rất phơi phới yêu đời.

6 tháng 10, 2012

Một cuộc thi thất bại?

Đào Việt Dũng - K6I

     Ít nhất thì phần sơ kết của cuộc thi "Kỷ niệm cội nguồn" đã thất bại. Thực ra thì thất bại là lẽ đương nhiên vì không có ban tổ chức, ban giám khảo và sự nhiệt tình tham gia của toàn thể K6. Một nguyên nhân khách quan ư? Nhưng ngay cả hội K6 ta cũng nào có ban tổ chức, nào có ban liên lạc mà vẫn cứ tổ chức tạm coi là thành công! 

Ngày xưa Gianh Nứa

      Ngày 6-10-1970, những người trúng tuyển Đại học Cơ Điện được tập trung trong đợt 2 lục tục kéo nhau vào xóm Cầu Thông, xã Tích Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (hỏi nhà ông Sỹ).
      Chờ nhau cho đủ quân và sắp xếp tổ chức, ngày 10-10-1970 đoàn quân thứ 2 tiến về phía Bắc Cạn để khai thác nguyên liệu tự làm lấy trường lớp và nhà ở, gồm chủ yếu là sinh viên đợt 2 này.
     Lớp K6I vào chặt nứa có khoảng 30 người lúc đó do Nguyễn Tân Cương chỉ huy thì phải. Bây giờ mõ tôi bắt đầu nhớ lại và đề nghị mọi người bổ sung cho hoàn thiện danh sách cắt tranh và chặt nứa của K6 ta nhé:

5 tháng 10, 2012

Bắc Ninh, một ngày nắng đẹp

Trần Vũ Liệu 

      Vòng quay của những chiếc bánh xe lăn dài vượt từng cây số đường xa đưa chúng tôi đi đền Đô, chùa Phật tích và đến nơi hội ngộ kỷ niệm lần thứ 42 ngày nhập trường Cơ điện của k6 thân yêu. Qua hơn hai giờ đồng hồ trên xe buýt của Hồ Lê Thanh , chúng tôi bước xuống Nhà hàng Phú Sơn giữa trung tâm Thành phố Bắc Ninh mà lòng thênh thang không vướng bận muộn phiền, nụ cười luôn nở trên môi như muốn chia sẻ hết cảm xúc với bạn bè. 

4 tháng 10, 2012

Gửi BTC hội cơ điện K6

Xin chân thành cảm ơn ban tổ chức

Theo yêu cầu Đặng Hưng

      Theo yêu cầu của Đặng Hưng, mõ blog đã phải bỏ cả ăn, uống để ghi lại những khoảnh khắc ngày càng đáng nhớ của hội K6 hàng năm. Lần này rất nhiều đoạn video đã ghi lại được, nhưng vì bận và còn phải biên tập lại nên không đưa lên blog được ngay.

3 tháng 10, 2012

Cảm xúc về lễ hội K6 - Bắc Ninh 2012

Thọ mom - K6Mb

      Giờ đây ngồi trước bàn phím mà vẫn xốn xang với không khí Hội Dân của K6 Cơ Điện trưa qua ở xứ Kinh Bắc. Chỉ tiếc cho bất cứ thành viên K6 nào hôm qua phải vắng mặt. Trước tiên phải cảm ơn Xuyền và Cơ Điện Băc Ninh đã tổ chức tuyệt vời, cảm ơn những người tham dự đông nhất xưa nay với tinh thần K6 Cơ Điện bất diệt. Dù buổi lễ muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến bởi cuộc thăm Đền Đô-chùa Phật Tích kéo dài hơn. Không khí buổi gập gỡ sôi động hơn với thay đổi trong cách điều hành thông thường. Không có diễn văn rườm rà mà là các thành viên trong cuộc Hội đại diện cho các tỉnh, các cựu chiến binh K6, khách mời... phát biểu ngắn gọn xen kẽ với các các tiết mục Quan họ của các liền anh, liền chị nhưng trẻ trung xinh đẹp.

2 tháng 10, 2012

Thiếp mời của Hồ Lê Thanh


GHÉ THĂM ĐỀN ĐÔ-ĐÌNH BẢNG

Thọ mom - K6Mb

     Như đã hẹn với Tất Nhân, K6A quê Đình bảng -Từ sơn đoàn K6 vào đền Đô nơi thờ Lý Bát Đế. Dịp này không mùa lễ hội nên toàn cảnh hơi vắng, nhờ vậy chúng tôi mới có điều kiện ngắm nhìn rõ nét hơn kiến trúc và đổi mới của Đền.

1 tháng 10, 2012

Tay bắt mặt mừng - đúng là K6

      Mỗi năm vẫn có một lần mà như đà lâu lắm mới được gặp nhau. Mời các vị xem đoạn "phim"sau đây xem có đúng như vầy không nhé!

29 tháng 9, 2012

K6 đến vận động Hưng+Tính đi dự hội K6

        Sau khi nghe thông tin của chị Dần về sức khỏe của Tính nên không đi dự hội K6 được, chiều nay Thọ, Đ Dũng và Tr Dũng liền tới thăm. Loay hoay ở ngách 82/19 nhìn cảnh vật để nhớ nhà Hưng-Tính không ra, Thọ đành gọi điện cho Tính. Điều không ngờ được là Tính nghe máy với giọng rất vui và cuời nghe như Liên Xô vậy. Đến trước nhà 14 bấm chuông một lúc mới thấy Hưng mở cửa, Thọ đoán chắc là chờ Tính tân trang đây.

Con gái thứ của Lê Thanh Hưng về nhà chồng

      Vào một ngày giữa Thu đẹp trời, con gái thứ 2 của Lê Thanh Hưng, Liệt sĩ, CSV K6 ta, đã lên xe hoa về nhà chồng. Hôm đó K6 ta có nhiều người bận nên không đến được đông. Mõ blog xin ghi lại vài hình ảnh về ngày đó:
Đại diện Hội CCB cơ điện và k6 đến chúc mừng

NGÀY ĂN HỎI con trai HỒ LE THANH

Thọ mom K6mB

      Mới 9g sáng 27-9 mà mọi việc chuẩn bị lễ vật, nhân sự và trang phục đã xong xuôi. Cậu thợ ảnh vẫn tất bật với các kiểu ảnh kỉ niệm đồ lễ và chú rể, gia đình, quan khách.

Lễ hội người đẹp Tuyên Quang

      Bạn Tống Đại Hồng vừa đi dự chung kết người đẹp Tuyên Quang (nơi có câu "chè Thái giá Tuyên") nhưng do điều kiện kỹ thuật của máy chụp chưa cho phép nên chỉ mời K6 chiêm ngưỡng từ xa thôi:

28 tháng 9, 2012

Quyêt tâm giật giải của T.M.Hải

      BBT K6 vừa nhận được tin nhắn và kỷ vật dự thi của Trần Minh Hải, K6I-BC11R, với quyết tâm giật giải. Kỷ vật này của Hải có "niên đại ĐH Cơ Điện năm thứ 7, đời Đỗ Hữu Phú". 

27 tháng 9, 2012

Kỷ vật dự tranh cũng giải nhì của Tống Đại Hồng

      BBT K6 rất vui mừng được công bố kỷ vật dự thi của bạn Tống Đại Hồng, K6I "xịn" từ lúc vào đến ngày ra trường.
      Xin nói "xịn" là vì số người vào K6 đúng ngày 1-10-1970 và nhận bằng tốt nghiệp đúng năm 1975 hơi bị hiếm. Đa số K6 chúng ta vào trường đúng ngày trừ một số đã học qua lớp dự bị của trường hoặc tăng K từ K5 lên, nhưng ngày ra trường thì hơi ít còn giữ được đúng năm 1975. Những CCB đi lính trước khi vào trường hay những CCB tham gia quân ngũ sau khi vào trường đều không ra trường được đúng năm 1975.

26 tháng 9, 2012

Kỷ vật muốn giành giải nhì của Trần Minh Hải

      Do chất lượng chụp hình của hội viên chưa đạt nên BBT K6 đã yêu cầu Trần Minh Hải chụp lại kỷ vật dự thi. Đêm nay BBT K6 đã nhận được bản ảnh mới của hội viên chỉ tham gia tranh giải nhì này (tức là giải 50 bà vợ mới nhưng khiêm tốn chỉ nhận có 30 thôi, còn 20 xin dành cho Thọ mom và các bậc trưởng lão Huynh, Thị, Phúc, Tiến .... Mời các vị chấm bài:

25 tháng 9, 2012

Tặng K6 một ảnh đẹp vớ được trên đường

      Hôm nay thế nào lại muốn về Yên Sở để chụp ảnh mấy cái cột điện cao thế nhưng dọc đường thấy ông Trời đánh rơi một cái cảnh rất đẹp nên nhặt về cho blog để cho đỡ buồn (vì biết đâu một ngày nào đó tự nhiên mõ blog đây lại vướng vào vòng lao lý do viết blog không đúng định hướng mà phải chịu gấp 3 lần rưỡi cái thằng mặc áo công quyền lại đánh chết người dân vô tội thì chết bỏ... mẹ blog! Hu..hu...)

24 tháng 9, 2012

Kỷ vật dự thi của Thọ mom

     BBT K6 vừa nhận được kỷ vật dự thi của Thọ mom. Theo điều lệ là phải có dấu tích "Đại học Cơ Điện", nên nhớ là chữ Cơ phải là cờ-ơ-cơ chứ không phải là Kơ, k-ơ-kơ. Vậy theo ý kiến anh chị em thì có chấp nhận cho kỷ vật của Mom dự thi không, hay là đánh trượt ngay từ vòng gửi xe đạp...?

23 tháng 9, 2012

Kỷ vật dự thi của Tuyết

      Theo lời đăng ký dự thi của Tuyết - Thái Nguyên, chủ sở hữu vật kỷ niệm có dấu tích Đại học Cơ Điện bằng con dấu đỏ lòm, thì cũng chỉ cầu mong được 1/10 của giải nhì là được rồi. Mời các bạn xem và chấm điểm nhé!

22 tháng 9, 2012

Về với Thù Lâm sau 40 năm

Nguyễn Hữu Tuyết - K6MB 
      Nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày tựu trường chúng ta hãy đến thăm Đội 6 thôn Thù lâm xã Tiên Phong, nay là xóm Đồng Tâm, thôn Thù Lâm xã Tiên Phong. Nơi đây cách nay đã hơn 40 năm chúng ta - K6 ĐH Cơ Điện đã về lao động hơn một tháng để đắp đê sông Cầu. Ngày 8-6-2012 Tuyết đã về đây, gặp lại cây đa, bến nước con đò và nhất là con đê mà một thời trai trẻ chúng ta đã từng gắn bó với biết bao kỷ niệm khó quên. Xin kể với các bạn một câu chuyện bằng hình ảnh là chính:
Bản đồ tự nhiên Phổ Yên - Thù Lâm, nơi cách đây hơn 40 năm K6 đắp đê chống lũ sông Cầu
(Xin mời nhắp chuột vào ảnh để xem được to và rõ hơn)

21 tháng 9, 2012

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC HỘI K6 NĂM 2012

Sau nhiều lần thông tin lẻ nay Ban tổ chức Hội K6 năm 2012 xin chính thức thông báo :

- Hội K6 năm 2012 kỷ niệm 42 năm ngày nhập trường được tổ chức một ngày 30-9-1012 do Chi hội K6 Bắc Ninh đăng cai.
- Địa điểm: nhà hàng Phú Sơn - phố Phúc Sơn - tp Bắc Ninh (đối diện sân vận động Suối Hoa)

Bài dự thi "kỷ niệm cội nguồn"

        Thưa các anh, chị và các bạn K6, cuộc thi "kỷ niệm cội nguồn" vừa được phát động đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các thành viên K6 chúng ta. Tính đến hôm nay, BBT đã nhận được gần 10 bức ảnh về các kỷ vật đều có tuổi thọ cỡ trên dưới 40 năm. BBT sẽ chỉnh sửa đôi chút rồi lần lượt công bố các "tác phẩm" dự thi theo trình tự lộn xộn để mọi người đánh giá một cách khách quan nhất.

20 tháng 9, 2012

Bức vẽ này tả ai?

        Bức ảnh này có lẽ chỉ có Tuyết và anh Thị lớp trưởng biết, hôm nay Tuyết muốn giới thiệu cho mọi người cùng biết.

19 tháng 9, 2012

Hội ngộ sau 40 năm nhập ngũ

D Tho D54
      Sau những ngày chuẩn bị công phu ngày 14-9 các CCB tiểu đoàn 76-F304B đã tề tựu khá đông tại trạm 88 Quân khu I Đồng Bẩm -Thái Nguyên. Xa nhất có Tế K5 Cơ Điện ở Vũng tầu với Khuất Duy Hoan ở Tây Nguyên ra. Rồi xe của Triệu Bình từ Cao Bằng về có Việt Anh, Bùi Tiến và mấy bạn nữa xuống cùng. Nghệ An có mấy bạn tôi không rõ tên, Tuyên Quang có vợ chồng anh Lệ với 2 người nữa... Cảm động hơn là có các chiến binh bên Lục Ngạn-Bắc Giang phi xe máy 70-80 Km sang. Nhiều lính chiến Thái Nguyên cũng đi xe máyđến tụ hội. Cảm động nhất là Trần Xuân Thiện đi xe máy từ Phấn Mẽ xuống còn kẹp theo một can 20 lít rượu quê hương đãi bạn. Tôi với cô Phước cùng Đỗ Tiến Thụy nhà văn quân Đội là khách mời danh dự. Anh Diệu nguyên C phó chính trị C2 và anh Cường B phó C2 là khách mời đặc biệt của cuộc gặp.

TÂM SỰ CỦA LÍNH QUẢNG TRỊ

 Đào Ngọc Lung - K3 ĐHCĐ
       Hôm nay 16-9 ngày bốn mươi năm trước chúng ta để lại thành cổ tan hoang trống rỗng cho địch sau 81 ngày đêm bảo vệ. Là một người lính đã chiến đấu tại Quảng Trị trong đội hình trung đoàn 66 sư đoàn 304 tôi không bao giờ có thể quên được. Giờ đây xem truyền hình nói về thời gian đó mà tràn ngập tự hào về một thời oanh liệt. Nhưng tôi cũng bồi hồi nhớ tới các đồng đội của mình đã nằm vĩnh viễn nơi chiến địa ác liệt năm xưa.

18 tháng 9, 2012

ĂN HỎI VÀ MỜI CƯỚI CON GÁI LÊ THANH HƯNG

      Con gái thứ hai Lê Ngọc Minh của Lê Thanh Hưng năm nay vừa sang tuổi 20, lễ ăn hỏi tiến hành 9g sáng 17-9, tham dự có bà nội, ông bà ngoại, mẹ cháu Lương thị Liên và các cô, chú, dì... Phía bạn bố cháu có anh Mang đồng đôi thời học viên Đà lạt, D Thọ bạn Cơ Điện và đồng đội thời quảng trị 72, Vân đồng đội khi ở Bộ tổng.

16 tháng 9, 2012

Ảnh được tặng ngày chủ nhật

      Blog vừa được bạn Tống Đại Hồng gửi tặng một bức ảnh. Qua đó như muốn gửi lời cảm ơn các đại diện K6 đã đến thăm viếng mấy lần hồi đầu năm...

15 tháng 9, 2012

Cười một tí

Tử thủ
Hai ông bợm nhậu ngồi cà kê, hết chuyện quay sang đố chữ. Anh này hỏi anh kia:
-          Đố cậu chết trong chiến tranh thì gọi là gì?
-          Tử chiến.
-          Truy sát người trên phố bằng dao găm, bị đối phương tước dao đâm chết thì gọi là gì?
-          Tử tước.

14 tháng 9, 2012

Cuộc thi "Kỷ niệm cội nguồn"

      Hay là một cuộc thi có tên cho phù hợp đề nghị các anh chị và các bạn sẽ cho ý kiến sau khi đọc ý tưởng này của mõ blog:
      Chúng ta luôn tự hào là sinh viên Cơ Điện, hay Đại học Cơ Điện - một trường thuộc hàng lừng lẫy những năm đầu 70 của thế kỷ trước. Từ điểm thi đầu vào cho đến các phong trào khác như đội tuyển bóng rổ hạng A miền Bắc, đội tuyển bóng chuyền cũng hạng A luôn. Rồi đội bóng đá của trường đã từng giao hữu với quân khu Việt Bắc - đã từng là một đội mạnh của giải A1 miền Bắc thời đó.

13 tháng 9, 2012

Một quyết định buồn vào đúng ngày sinh nhật

      Người bị khiêng như lợn là Chí Đức
     "Người thanh niên nằm ngửa bị nắm tay chân, đặt nằm trên đất trước khi lôi lên cửa xe buýt. Vào thời điểm đó, một nhân viên an ninh mặc thường phục áo phông màu vàng xuất hiện ở cửa xe, lấy chân dậm thẳng vào mặt người thay niên đang nằm dưới đất khiến người này giơ tay ôm mặt. Sau đó, người thanh niên bị vất lên xe.
      Đó chính là Nguyễn Chí Đức, người sau đó nói ông "đã bị khống chế như con lợn... mấy đồng chí công an còn đạp (sút) tổng cộng 4 phát. Đạp từ trên đạp xuống trong lúc mình đang còng queo". "Trong đó có 2 phát được ăn bánh "giầy" vào mồm. Một phát trượt qua cổ. Một phát vào ngực." Nhưng ông nói việc trấn áp phũ phàng này không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới quyết định ra khỏi Đảng của ông."   (BBC, 13-9-2012)

12 tháng 9, 2012

Chiêm ngưỡng con dâu thứ của Hồ Lê Thanh

      Chưa đầy tháng nữa, Hồ Lê Thanh sẽ làm bố chồng lần thứ hai. Thám tử tư đã dò la tin tức và chộp được mấy tấm hình về con dâu tương lai của họ Hồ nhà ta. Mời các bạn chiêm ngưỡng nhé!

10 tháng 9, 2012

Ảnh kỷ niệm 89

    Thân tặngTống Đại Hồng bức ảnh kỷ niệm và nhờ Hồng chỉ giúp người mặc bộ đồ sáng màu là ai nhỉ!
    Thấm thoát bức ảnh đã gần 20 năm rồi đó!


Vì có người không xem được ảnh này nên mõ đã thêm một ảnh dưới đây, không biết có làm phiền ai không?

9 tháng 9, 2012

Chúc mừng sinh nhật TTX Vỉa Hè

        Ngày hôm nay, blog anh Ba Sàm vừa tròn 5 tuổi. Blog K6 đã giới thiệu blog ABS từ những ngày đầu của K6. Cho đến hôm nay BBT K6 vẫn cảm thấy đó là một lựa chọn đúng. Cho đến 16 giờ, số comment mừng bên blog ABS đã lên hơn 200. Ước gì sinh nhật blog K6 có được 1/10 số nhận xét như thế nhỉ?

8 tháng 9, 2012

Không thể thư giãn cuối tuần được

      Không hiểu sao tôi không thể thư giãn cuối tuần được khi trong đầu cứ ong ong 2 cái án 4 năm tù:
          1- Thiếu tá công an bến xe Giáp Bát cùng sự hỗ trợ của dân phòng phường Thịnh Liệt đánh chết ông Tùng ở 525 Trần Khát chân chỉ vì ông bỏ mũ bảo hiểm ra nghe điện thoại.
          2- Nhà báo Hoàng Khương, bị tội đưa hối lộ 15 triệu đồng để lấy chứng cớ viết bài chống tiêu cực trong ngành công an.

7 tháng 9, 2012

HỌP MẶT VỚI HỘI SÁU CHÍN BẢY MỐT

      Chiều tối qua 6-9-2012, Thọ được mời tới dự buổi gặp mắt kỷ niệm 41 năm nhập ngũ của các sinh viên chiến sỹ Thành Cổ. Hơn 17g Thọ mới phi xe máy vào cổng khách sạn KHĂN QUÀNG ĐỔ đã thấy rất đông các bạn lính đang tụ tập ngoài hoa viên chuyện trò và chụp ảnh. Dễ đến phân nửa là Thọ đã quen sau mấy lần đi Quảng Trị nên đều tới các nhóm chào hỏi. Họ chủ yếu thuộc E95-F325, nhưng với Thọ dù là E88-F308 nhưng vẫn thân mật coi nhau như cùng đoàn. Bắt tay chào nhóm Chính, Dũng Bách khoa, nhóm Biện, Quy đại học Y, nhóm Luân trắng Mỏ và nhóm Xây dựng của Hưng, Tường... đủ cả mà Thọ không nhớ hết. Hôm nay có thêm Sơn của Mỹ thuật với bức tranh 101 gương mặt tiêu biểu cho hội 6971.

6 tháng 9, 2012

Cải tiến giao diện của blog

     Hôm nay các bạn vào blog sẽ thấy giao diện của blog ta lại có thay đổi theo hướng "hiện đại, tiện dụng và đẹp hơn". Đề nghị các bạn vào blog góp lời bình nhiệt liệt hoan nghênh lao động miệt mài của mõ blog, để động viên mõ blog hăng say hơn nữa, hì...hì.....

5 tháng 9, 2012

Bán xe cổ lấy tiền đi xuyên Việt

      Tháng sau có chuyến du hành Nam phương của đoàn lính cựu, tôi không còn tiền để góp nên rao bán xe này để lấy tiền đi.....

4 tháng 9, 2012

HÔM NAY TÔI NGHĨ GÌ

     Tháng 7 tôi không đi Quảng Trị thắp nhang cho các liệt sỹ Cơ Điện đồng đội của tôi được. Định là tháng 9 đi vì có cuộc "Hòa khí bút nghiên" tối 1-9, nhưng lại thất hứa bởi ngày giỗ bác tôi là bố của Liệt sỹ Nguyễn Doãn Dũng. Rồi định đi dịp kỷ niệm 40 năm ngày phục sinh 4-9 cũng không xong bởi bà xã đi Sơn La giỗ cậu út và anh cả chưa về. Lại khất đến 16-10 vây liệu có thất hứa nữa không đây, mong có Trời xanh chứng giám.

3 tháng 9, 2012

ĐƯỢC SINH RA LẦN THỨ HAI

      Khoảng 21 tối 2-9-1972 trời vẫn mưa tầm tã, C10 tôi được lệnh hành quân chuyển chốt. Đêm đen, đường trơn, lầy lội, chúng tôi có 40 tay súng lầm lũi bám nhau đi. Đã gần 20 ngày chúng tôi giữ chốt ở đồi Gia long chỉ chịu bom thôi nên đã hơi dạn với bom đạn. Gần tiếng sau bọn tôi tới bờ sông Thạch hãn, chui dưới gần cầu sắt dọc bờ sông xuôi xuống. qua gầm cầu khoảng 300m- 400m chúng tôi dừng lại và được phân vào các hầm ven bờ sông nghỉ. Đêm 2-9 khu vực thị xã Quảng Trị khá yên tĩnh vì mưa suốt đêm.

1 tháng 9, 2012

Thư giãn "tiền Quốc Khánh"

     Mời các bạn K6 thả mình vào trong cảm giác lâng lâng trên độ cao 9000m mà lại được nhìn thấy cảnh này. Lại còn được quà tặng nữa mới sướng chứ. Thật hạnh phúc cho ai được đi chuyến này, trong đó có 1 thành viên của hội ảnh Panoramio Sài Gòn. Xin mời:

31 tháng 8, 2012

Thăm nhà K6 viên

Mời các bạn đến thăm một thành viên K6 đang rất sung sức...

30 tháng 8, 2012

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội K6

      Hôm nay đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội K6 lần thứ 42 (hình như có người bảo là 43) đã lên đường về Kinh Bắc lúc đúng 10h sáng.
      Đoàn gồm đại diện nhà tài trợ Kim Cương, trưởng Ban tổ chức, trưởng ban Giám sát và trưởng ban Tuyên truyền TW hội.

28 tháng 8, 2012

Thư giãn đêm giữa tuần

oooooooooooooooooooooooooooooooooooNhà mình có cái quạt cây, ooooooooooooooooooooooôooooooo biết đi, cười, hát, phây phây má hồng































































































26 tháng 8, 2012

Trùng phùng ở Hạ long 2


Kỷ niệm 40 năm ngày lính tiểu đoàn 1040 đi B(17/8/1972—17/8/2012)
Lính 1040
Trùng phùng ở Hạ long
                                                                                                                                                 Ghi chép
 (Tiếp theo kỳ trước)

3- Những khúc ca người lính sinh viên.
       Dường như hôm nay Từ xúc động, nên hắn nói rất hay, nhiều mà  chu đáo. Từ nhắc đến Đào Bá Văn, đang điều trị sau tai biến não, nhiều người trong chúng ta đã đi thăm, ngay trước giờ cũng điện đàm báo tin cho Vãn toét biết;  Từ cũng thông báo , bạn Quân ( C1. lý 2 ) bận đi làm hội thẩm tòa án; bạn Thành Vân lính c2, cơ điện, Hoàng văn Nghiên vắng có lý do chính đáng, nhưng lần sau đến phải phạt mỗi người 1 két  333!

24 tháng 8, 2012

CHUYỆN VỀ NGƯỜI ANH HỌ NGUYỄN DOÃN DŨNG CỦA TÔI

    Quê tôi là một làng quê nhỏ, yên bình ở ven nội  thành Hà nội xưa: làng Hoàng Mai. Cái tên nhắc đến rượu Mơ, đậu Mơ… từ thuở xa xưa đến bây giờ vẫn lưu trong tâm trí bao người. Anh Dũng tôi sinh năm 1952 học trên tôi một lớp, dáng người dỏng cao, trắng trẻo đặc biệt có mái tóc đen nhánh và xoăn tít. Anh là học sinh cấp III chuyên toán của thành phố cùng thời với Ngô Việt Trung ở Phổ thông 3 sơ tán tận Chương Mỹ. Xin nói thêm là Anh có nụ cười rất duyên nên có nhiều bạn gái để ý từ rất sớm.

23 tháng 8, 2012

TRIỂN LÃM ẢNH ĐẠI TƯỚNG VỚI CỰU CHIẾN BINH

      Nhân dịp Đại tướng Giáp sắp 102 tuổi,hôm nay tại 93 Đinh tiên Hoàng khai mạc triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên giáp với Cựu chiến binh" của Nguyễn trọng Nghị.*g30 chúng tôi CCB E88-Tu Vũ có mặt cùng với rất nhiều CCB cỡ tướng,tá với huân huy chương đầy ngực.

22 tháng 8, 2012

KÝ ỨC K6


(Thân gửi anh chị em k6 thân yêu)
 
TỐNG ĐẠI HỒNG  K6I - B C11R
Nhớ ngày đầu k6 tựu trường
Tại xóm Cầu Thông xã Tích Lương
Gần ga Lưu Xá , T 3 Nhất
Vó Ngựa, Đầu Trâu khuất phố phường

Đồi đất chỏng trơ chẳng lớp trường
Tổ chức điều lên tận Phú Lương
Một nửa cắt gianh, phần lấy nứa
Nhóm thì khai thác chặt tre bương

21 tháng 8, 2012

Trùng phùng ở Hạ long

Kỷ niệm 40 năm ngày lính tiểu đoàn 69 - sư 304B đi B (17/8/1972—17/8/2012)

Lính 1040
Trùng phùng ở Hạ long
                                                                                                                                               Ghi chép
1-Trùng phùng 
     Trước ngày linh thiêng hàng tuần lễ, những cú điện thoại di động từ Đoàn Xuân Từ (cựu lính C1), ở Hạ long bay đi khắp nơi, làm lay động tâm hồn các chiến sỹ tiểu đoàn 1040 năm nao, để rồi bây giờ trong nắng thu vàng óng ả, lồng lộng gió biển của vùng than Quảng Ninh, của thiên đường du lịch Hạ Long, mọi người đã tề tựu ở sân nhà Từ.
     Họ ôm lấy nhau mà mới chỉ nhìn thấy quen quen, mà chưa nhận được  nhau.
     Họ reo lên khi những mái đầu bạc trắng sau những cái bắt tay rung lắc mới nhắc lại tên nhau.
        - A, anh Tín đây à,
        - a, anh Huấn râu đây ư? 
        - ối, Tuấn Phúc ca sỹ ?
        - Ố Quỳnh “ lềnh phềnh “ 
        - ái chà Quốc Anh “thuyết minh” phim,
        - Hello Từ xù…
      Những khóe mắt trao nhau ánh nhìn trìu mến, đuôi con mắt dài ra. Đã  kịp thấy ở vài người mắt  đỏ hoe hoe.