K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 12, 2020

CON ĐƯỜNG XƯA ANH ĐI

 Tiều Phu


Chuyến tàu ngược Thái lần này không xuất phát từ ga Hàng Cỏ mà từ ga xép Long Biên . Không còn nữa cái cảnh ồn ào chen lấn , xô đẩy khi xếp hàng mua vé & vào ga đi tàu .
Chẳng tìm thấy ai tay sách nách mang , ba lô lộn khoác vai .
Hết thật rồi !

5 tháng 12, 2020

LUÂN MÀ TÔI BIẾT (P2)

Trần Minh Hải, tự truyện

9-TMH Tôi khoái cái vụ một Tiểu đoàn trong hàng trăm Tiểu đoàn toàn quân đã ra 1 cuốn sách Hồi ức lính trận. Cuốn "D76 thời trai trẻ hào hoa" ý. Tỷ lệ bài đăng, số tác giả chiếm số đông tuyền là csv Cơ điện nhà ta. Cảm tưởng Ông sau khi làm xong công việc Tổng Đạo diễn cuốn đó như thế nào?
-NTL Bọn mình lính trí thức, ko viết ra thấy thế nào ấy, Đồng đội mình chết nhiều quá, toàn những thằng tài năng giá mà chúng nó mà còn sống thì (...). Ký ức Lính khốc liệt, hào hùng ko kém phần lãng mạn hào hoa. Ông nhớ hành quân ko? mệt bỏ mẹ vẫn còn hát hò. Viết để cho Chúng nó còn sống trong lòng người đọc. Viết để cho nhau đọc. Già cmnr quên nhiều quá, giờ chỉ có "nhậu mặt nhau" là ấm lòng, là niềm vui cho nhau. Sách cho ta lúc già nằm ệp, đọc lại thấy mình và đồng đội sống không đến nỗi nào thời máu và hoa. Bài của Ông và thằng Lệ ngồn ngộn tư liệu mà mất công sửa quá. Hì hì

TRÊN ĐỒI CAO

(Hưởng ứng TẾT TRỒNG CÂY 1969)
(Bài dự thi cuộc thi viết “Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Những ký ức đi cùng năm tháng” – Mã số: TNUT-2020-029) Giải nhì 3.000.000 đ
Tác giả: Đỗ Thị Ngân Thương
Trên đồi cao lộng gió
Chiều nay ta cuốc hố trồng cây
Từng nhát cuốc bập vào đất đỏ
Đất khô cằn – cầm cuốc nhức đôi tay!

CUỐN GIÁO TRÌNH ĐỘC NHẤT

 (Bài dự thi cuộc thi viết “Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Những ký ức đi cùng năm tháng” – Mã số: TNUT-2020-016) Giải nhất 6.000.000đ

Nguyễn Trọng Bằng

Thời gian ấy tôi ra trường đã hơn năm năm. Những kĩ sư như chúng tôi ai cũng lăn lộn với cuộc sống bộn bề khó khăn của thời kỳ bao cấp. Có những người không còn làm nghề của mình, có người đi làm nhưng cũng chả bao giờ cần đến giáo trình và những kiến thức chuyên sâu đã học. Câu chuyện của tôi thì lại khác, lý do nào tôi lại may mắn có cuốn giáo trình này để rồi giữ nó đến tận bây giờ, như một bảo bối. Đó là cuốn giáo trình đã gắn bó với tôi hơn 35 năm, chính nó đã giúp cuộc sống của gia đình tôi thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt cuốn sách đó đã giúp tôi phương pháp tư duy rút ngắn khoảng cách từ lý thuyết đến thực tế và định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ sau này.

3 tháng 12, 2020

LUÂN MÀ TÔI BIẾT

 

 (P1)

Trần Minh Hải,

 tự truyện

Tôi chỉ là bạn đọc bình thường, có duyên kết bạn với hai nhà văn Lính danh nổi như cồn hiện nay trên văn đàn : Ngài Trung Sỹ (quê ngoại ở Mọc) và Luân đen, bút danh Nguyễn Trọng (cùng hàng xóm BigC Thăng long). Hân hạnh được mời dự đủ các phiên Họ ra sách mới, sau đó sơi rượu mừng khi phần Lễ xong tinh tươm các cái. Hôm 2/12/2020 đi cà phê, phiếm đàm với đồng môn, đồng đội Nguyễn Trọng Luân, đề chém gió, đề cập chuyện trên giời dưới bể. Nhà văn có khác nói năng khúc triết, hóm hỉnh và tu rượu cũng nhiệt thành. Tôi hỏi đợi Hắn trả lời, biết thêm về tên đa tài bậc nhất Trường Cơ điện. Có nhiều điều chưa thể biên ra trong bài này. Nhưng chắc chắn tình yêu cơ điện của Hắn không nhất thì nhì. Mọi sự kiện Hắn cố vấn thì "Thôi rồi Lượm ơi" ngang cụ LĐT ở hội nghị Pari năm nảo năm nào. Dưới đây xin vắn tắt vài dòng phỏng vấn

TRUYỆN CHƯỞNG

 


Trần Minh Hải,
 tự truyện
Tặng chiến hữu CLB BB Dũng chít, TrBình, ĐgHưng K6, TrLuân K5, Quang K8, Lộc K12 ĐH Cơ điện
 
Chính sử chép rõ: Bính Thân niên-Quý Tỵ nguyệt-Bính Tý nhật (18/4 âm lịch 2016), Tây nam Hoàng thành ra đời môn phái chính tông...Cơ điện