K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 10, 2016

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P8

TRẦN MINH HẢI K6i 

PHẦN TÁM
Hàng ngày nằm khểnh xem TH Cáp HD, thi thoảng cả nhà mò đến rạp đeo kính 3D xem các phim đang Hót…Thế là có đôi lúc nhớ về “món ăn tinh thần” của thần dân Cơ điện ngày xưa-ngày nay viết dăm chuyện để bà con ta hồi tưởng lại ?

30 tháng 10, 2016

Kỷ niệm của bạn bè

Vào ngày này cách đây 42 năm, tôi đã trở thành tân sinh viên của trường Đai học Cơ điện Bắc Thái( nay là trường Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên). Lẽ ra theo giấy báo tôi phải nhập Trường vào ngày 24-10-1974, nhưng do giấy cắt hộ khẩu ở địa phương làm chậm nên tôi lên nhập học chễ vài ngày.
Lớp K10ia năm học đầu tiên(1974-1975) được ở và học tại tầng 1 của nhà A3.( Riêng chị Mùi và bạn Diệp thì ở khu nữ).Phòng ở có 10 người, nhưng tôi chỉ nhớ có bạn Thái( Phùng Công Thái -Nam Định) vì lý do hay ăn sáng cùng nhau.Thời đó 1 đia săn luộc là 2 hào( tiền thời Việt Nam dân chủ Cộng Hòa 1958-1978). Để tiết kiệm, tôi và Thái cùng ăn chung 1 đĩa sắn luộc. Như vậy mỗi thằng chỉ mất 1 hào là được một bữa ăn sáng rội. Đĩa sắn luộc thơm phức bốc khói nghi ngút, có thêm vài cộng hành tươi ăn ngon tuyệt!

29 tháng 10, 2016

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P7

 TRẦN MINH HẢI K6i
PHẦN BẢY
Nhà nước bao cấp tiền ăn, phụ huynh bao cấp tiền chi tiêu cho SV ta, nên mỗi khi về nhà: Đành phải nhảy tàu và trốn vé thôi ! (chiếm tới 70% SV nam của các trường ĐH thuở ấy). Nữ sinh đồng môn là phụ tá đắc lực cho món giữ đồ đạc, cho cánh nam giới “Cơ động linh hoạt” trên tầu đi như rùa bò-người đông như nêm cối- đỗ ga chờ đường có khi vài tiếng… thời ấy. Nguyễn Thanh Bình K10mb (Tiều phu) có bài “Những chuyến tàu” rất hay trong Kỷ yếu K10-2009.

28 tháng 10, 2016

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P6

PHẦN SÁU  
TRẦN MINH HẢI K6i
Dẫn chuyện vin vào hai câu các Cụ bẩu “Có Thực mới vực được Đạo” và “Phú quý giật lùi” Mười năm ăn cơm mòn bát thiên hạ (1970-1980), thì tôi có 3 năm 2 tháng quân ngũ thường là được ăn NO, trừ quãng thời gian này đi, còn lại đã làm thằng SV luôn luôn ĐÓI (triền miên dai dẳng ấn tượng cho tới giờ) Thế mà vẫn phải cày qua các mùa thi, bóp bụng đói làm các Đồ án môn học, túng tiền tiêu qua các đợt thực tập, nghiến răng gần 7 năm đèn sách ĐH Cơ điện K6i+K10ia, kiếm mảnh bằng Kỹ sư điện. “”Ôn nghèo kể khổ” viết ra cho các bác đọc cho toát bồ hôi+nhẹ người.

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P5

Trần Minh Hải - K6i

PHẦN NĂM
Hồi học k6I, thi thoảng lên chơi với thầy giáo đồng hương khu nhà cấp 4 của GV độc thân. Giờ còn ấn tượng: vắng lặng yên tĩnh, chỉ có tiếng rì rào của các ngọn bạch đàn trên cao, các vị sống độc thân  thì nấu ăn bằng bếp dầu, hay đun củi bạch đàn khô rụng…Thầy trẻ ăn cơm tập thể chỉ cần có cái thìa là xong…Họ giống nhau 1 đẫn là chỉ có cơ man là sách, tài liệu KH tiếng Nga mà thôi… Nhà riêng của Lãnh đạo trường và các thầy cô khác (tường vách đất, mái gianh nhỏ bé) nằm rải rác chân các quả đồi trọc, lơ thơ tre pheo, dăm cây ăn quả lấy bóng mát là chính.

27 tháng 10, 2016

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P4

Trần Minh Hải - K6i
PHẦN BỐN
K6  chúng ta hân hạnh chào đón một loạt CSV k2 ưu tú, sau khi tu nghiệp ở các trường ĐH danh tiếng đất Hà thành… đã trở về trường ĐHCĐ dưới mác Giảng viên khoa Cơ bản “mới bóc tem” đứng trên bục giảng lần đầu tiên tại lớp k6i. Vưỡn biết là kinh nghiệm giảng dạy của các vị bắt đầu từ con số O, cơ mà nhớ nhất Thầy Bạt dạy Chính trị KT học. Người thầy nhỏ thó có quả trán hói, giọng Hưng Yên quê ta, điệp khúc của thầy không dưới bốn chục lần trong 2 tiết học “Chúng ta thấy rằng…” kèm theo khoảng hai chục lần rút khăn mùi xoa ra lau trán, nom thầy vất vả hơn đi cày…Đọng lại môn của thầy đến chừ là cái câu: ”1 cái rìu đổi được 20 cân thóc“ mà thôi.Thế mà khi hỏi thi Oách xa lách lắm, chả thấy lau quả trán hói ra tý nào. Còn cô Hương dạy môn Lý mặt đỏ lựng, ấp úng giảng… đang dạy nửa chừng bỏ ra ngoài nói “Em chịu thôi…“ làm cả lớp ngỡ ngàng, thầy Hùng TT bộ môn thì nhăn mặt

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P3

Trần Minh Hải - K6i

PHẦN BA
38 thằng lính CSV K6 đi lính về, ngỡ ngàng về nơi ăn, chốn ở và lớp học khác xa thời T Ba Nhất xưa: hơn các chú em HSPT là mặt mũi nhàu nhĩ, da tái xanh mùi rừng rú, dày dạn phong trần?! Lừ đừ học hành-lận đận vượt qua các kỳ thi. Phớt lờ tiếng còi tý toét và ánh mắt lườm của mấy chú em đội Cờ đỏ, “Bom đạn sống chết các anh mày đây chả ngán, sợ chi mấy thằng em đeo băng đỏ duy trì lớp XHCN”. Hơn tý tẹo là lên trả bài thi, giáo viên nể đẫn “Vượt qua cửa tử chiến tranh xưa” và “”Đời bộ đội biết mấy gian lao” mà nhẹ tay Chém, hứng thì “Rộng lòng bao dung các anh bộ đội” Tỷ như 2 chuyện của tôi sau đây. Thầy Thiệp CSV K4 nổi tiếng thần cày từ hồi SV, luôn có chiếc khăn mặt ướt lau mắt-chong đêm đèn sách. Là GV mà môn điện nào thi đều có “Dáng đứng” vào quay trò chóng mặt. nhưng nhẹ tay chém làm trò rất quý. Ơ hờ nhớ lại, cuối năm 1978 không khí chống Tàu khựa nóng rãy, K10 có một số tên đi lính, tập kết ở Nà hang…ngày 19.12.1978 thi môn cực khó Tự động truyền động, bí rì rì bèn lên xin Thầy gợi ý liên tục. rồi là về chỗ tiếp tục cắn bút, rặn ra được non nửa bài…Thằng em Doãn Hải và dăm tên lớp k10ia đi lính về chơi, đứng chờ đợi ngoài phòng thi, hất hàm ra hiệu sắp xong chưa?.Thầy Thiệp đồng hương Hà tây với em nó, nhìn ra cười tủm tỉm. Tôi lên trả bài vội-xác định là sẽ Toạch, Thầy hỏi… rồi là Thầy cho qua, còn khen: “ông này vẽ đẹp, đưa sổ đây“ Thầy ký toẹt điểm 5/10 rồi nháy mắt; ”dẫn bạn đi quán chứ “.

26 tháng 10, 2016

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN - P2

 Trần Minh Hải - K6i

PHẦN HAI
Diện kiến thầy Nhân lần đầu ngày 9.3.1978, là do đẫn Ngô Thịnh giới thiệu đến trang trí giúp đám cưới thầy Chiến (Trưởng bộ môn Cung cấp điện, chủ nhiệm K10ia) xe duyên với CSV lớp K7i nhằm đúng ngày 12.3.1978 (tại viện TKế CN Bộ nội thương, gần Diệt 8.3). Thầy chỉ đạo màu trên phông cưới, chỉ nhõn 3 màu tím, xanh, trắng mà thôi, hiện đại, cách điệu-làm khó cho tôi. Thầy có gu thẩm mỹ phán trong các họa tiết tôi vẽ, rồi thầy vẽ thêm cho trò cắt trổ dán... mất 3 hôm mới xong. Rứt chi là đẹp. Cặm cụi làm trổ cắt + tớ là học trò: tịnh ko dám nói nhiều, chỉ lắng nghe mà thôi. Thầy vừa làm, vừa vất vả tiếp các kiều nữ ở viện, vừa chỉ đạo dán phông...

KỶ NIỆM XƯA ĐH CƠ ĐIỆN

Trần Minh Hải - K6i
PHẦN MỘT
Sắp đến ngày 20.11,đây là một vài kỷ niệm riêng với các thầy cô, 46 năm rồi, tôi mới dám kể. Nhớ lại những năm 1970, giáo viên và SV cùng có chung cuộc sống kham khổ trong thời chống Mỹ cứu nước. Thời các K truyền khẩu: thầy ý dễ, thầy nọ hay chém. 2 thầy cùng bộ môn mà ghét nhau... thì lớp có thi cử sẽ có mà lãnh đủ, chết như ngả rạ? Rồi giai thoại: dân điện mà học môn cơ có thi cơ cũng lại vưỡn chết như ngả rạ (dân cơ…thì ngược lại). SV giải thích do các thầy giải quyết khâu oai, cho chúng nó sợ, mà coi trọng môn mình. Khi mình thi bị tạch thì hậm hực, cú thầy sao nặng tay với mình, vân vân và vân vân...

Ngày đầu tiên phượt Hà Giang mùa Lúa và Hoa

Ngày 9-10 tôi làm chuyến phượt Hà Giang nhân mùa gặt lúa ruộng bậc thang và đón ngay mùa hoa tam giác mạch. Nếu các bạn theo dõi trên Facebook thì tiện hơn, nhưng nay tôi xin tóm lược về đây để ai không có FB muốn xem cũng có thể dòm được!

24 tháng 10, 2016

TẦM THỨC VÀ VỊ THẾ

(Sưu tầm)
BBT - Ngày trước tôi cũng không để ý đến vị luật sư trẻ này, chỉ bắt đầu biết đến khi thấy anh ta đứng ra nhận bào chữa miễn phí cho một vụ án chết người lãng xẹt ở trong ĐCA... Rồi lại thấy anh ta có tên trong danh sách tự ứng cử ĐBQH, mà thấy có vẻ như có một sự hăng hái, xốc nổi của tuổi trẻ. Nhưng từ ngày có theo dõi Anh Ba Sàm và FB của anh ta mới thấy rằng đây mới quả thật xứng đáng là một đại biểu của nhân dân (nhưng đã bị loại ngay từ vòng "gửi xe" theo cái cách đấu tố của thời CCRĐ), Xin yêu mến anh mà đăng lại 1 bài viết mà mới chỉ đoạn đầu tôi đã tâm đắc!

20 tháng 10, 2016

TẾT CỦA LÍNH TĂNG

TRẦN MINH HẢI - K6i
Năm 1975 là năm Lính thứ 3: Tôi ăn tết xa nhà, khổ nhất là cái lúc sau Giao thừa buồn như chấu cắn vì nhớ đủ thứ…Ơn giời, may mà có được đẫn Lâng lâng áp tết! Đúng vào hôm các gia đình cúng Táo quân (Ba vị phi lên Giời tâu Ngọc hoàng mọi nhẽ về một năm của Gia chủ) Tôi có người yêu là nữ Quân nhân cùng đơn vị, cuối năm nay nàng nó sẽ ra quân và rồi sẽ được ông cậu ruột chấm về làm văn thư cơ quan dưới trướng! Ai bảo đi bộ đội có người yêu ở cạnh là khổ nào?! Yên tâm, cảm cúm có người nấu lá xông cho kèm thêm bát cháo trứng gà tía tô, Bé có ăn tươi cải thiện tý gì thì mình được báo đầu tiên... chỉ còn việc tới chén! Thứ bảy chủ nhật có nhiệm vụ là củng cố niềm tin ở nơi em. rót mật vào tai bé “Anh chỉ có em là người anh yêu nhất quả đất! Em ra quân về vui mọi cái, anh còn lính trơn- thua thiệt đủ mọi đường“. rồi là thầm thì “Chỉ sợ em bỏ anh lấy thằng dân sự, Nó ở gần ôm ấp lo toan cho em mọi thứ “. nồng nàn “Em đẹp thế này, chả biết sau này có còn là của anh không? Anh sợ nhất là mất em“. Đại loại nó là như thế...như thế...Chiều thứ bảy nàng  bẩu “Tối anh lên em, ăn chè nhé”. Sáng hôm sau đã thấy nàng đi trước 2 đứa em vợ tương lai dắt xe đạp đi sau, đến chỗ tôi ở. Cô em gái liến thoắng “Hôm nay chủ nhật, bố bầm bảo bọn em xuống đón anh chị về ăn cỗ Tết ông Công ông Táo, thôi đi luôn đi cả hai ông bà!” Ờ thì đi, hơn 20 km chả nhằm nhò gì, nàng ngồi sau- tôi đạp xe nhoay nhoáy.  Đây là lần đầu tiên tôi đến ra mắt Phụ huynh, cứ hai hãi lắm.

19 tháng 10, 2016

QUÀ TẶNG LẦN ĐẦU TIÊN CŨNG LÀ LẦN CUỐI

Ng Trọng Luân - K5

Ngày mai 20/10. Tôi treo bài này lên hi vọng nếu có bạn nào ở Quảng Ngãi Quảng Nam đọc được và có ghé qua nghĩa trang xã Tịnh Bình Sơn Tịnh thì thắp giùm chúng tôi nén nhang mộ cô gái Giao Liên VÕ THÚY VINH. Xin cám ơn

18 tháng 10, 2016

THUỞ ẤY HÔM NAY

Nhân Mai Trọng đến Đại Học Cơ Điện
Kỷ niệm ngày nhập học của sv k2 DHCD cách đây 50 năm, bao kỷ niệm và cảm xúc tình cảm thầy trò như bạn bè ngày xưa ùa về hôm nay.

16 tháng 10, 2016

LỜI CẢM ƠN CỦA BBT BLOG CSV K6 CƠ ĐIỆN !

BBT BLOG  HỘI CỰU SINH VIÊN K6 CƠ ĐIỆN thông báo :
_ Ngày hôm nay tuy có mưa do ảnh hưởng của bão nhưng buổi lễ kỉ niệm BLOG CSV CƠ ĐIỆN tròn một tuổi đã diễn ra và thành công tốt đẹp .  Có 15 bạn tham gia. Mọi người tham gia giao lưu rất vui và nhiều ý kiến đã được đưa ra , góp ý cho BLOG CSV K6 sao cho có nhiều bài viết hay và càng ngày càng phát triển.
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BUỔI LỄ !

12 tháng 10, 2016

THÔNG BÁO CỦA HỘI CỰU SINH VIÊN K6 CƠ ĐIỆN !

 HỘI CSV K6 CƠ ĐIỆN chính thức thông báo  :
     _Thực hiện tinh thần của cuộc họp ngày 6/10/2016 về việc tổ chức kỉ niệm một năm tròn ngày BLOG HỘI CSV K6 CƠ ĐIỆN ra đời .
    _  Thực hiện nhiệm vụ mà Hội Trưởng Hồ Lê Thanh giao cho
BBT ( BAN BIÊN TẬP ) BLOG quyết định : Buổi kỉ niệm được tổ chức vào hồi 10h sáng ngày thứ 7  15/10/2016.
Địa điểm tại Ngõ 221 TÔN ĐỨC THẮNG HÀ NỘI ( Nhà Phạm Anh Dũng )
CHÀO MỪNG BLOG CSV K6 CƠ ĐIỆN !

THÁNG MƯỜI NÀY


Trần Minh Hải K6I
Tháng này nhà cháu bận phết, các bác ợ, thôi thì viết dăm câu ba điều tự sướng và trình làng đọc cho vui vẻ+đỡ buồn.
Cuối tháng 9 đang lang thang đầu chợ làng Giàn, va ngay tốp PV nhà đài TH Hà nội. Cô cháu Thảo xinh đẹp hỏi vài tý, rồi là bẩu “ Mời chú về thay quần áo, cho chúng cháu xin phép phỏng vấn về làng này“. Ờ thì về tươm tất một tẹo, chải mái tóc rối, ra các nơi các cháu cần quay-vừa đi vừa giả nhời các câu hỏi của nhà đài. Đây là lần thứ hai nhà cháu lên tivi (sau VTC năm ngoái ạ), vài phút phim quay chân rung+nhời nhà cháu, chư vị xem thời biết cũng kháu lão và lói không đến nỗi nào ?!

PHƯỢT HÀ GIANG

Trong ngày thứ 3 ph\ượt Hà Giang:

4 tháng 10, 2016

K6 GẶP MẶT NHÂN NGÀY TỰU TRƯỜNG


TỐNG ĐẠI HÔNG - K6I


Thực hiện kế hoạch đã định chiều 30 /9 một số thành viên k6 các tỉnh xa đã tề tựu về thủ đô để chuẩn bị gặp mặt nhân ngày tựu trường năm nay tại Thanh Hóa.
Đúng 6 giờ ngày 1/10 xe chạy qua các điểm đã định để đón các thành viên, điểm cuối cùng là đầu đường cao tốc Pháp vân đón ông Đông Nghệ An là thành viên cuối cùng lên xe.
Xe chạy vào Thanh Hóa điểm tham quan đầu tiên là Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng , Thiện viện đang trong thời kỳ xây dựng , điểm tham quan chưa nhiều , đoàn vào lễ phật tại Đại hùng bảo điện cúi xin đức phật từ bi phù hộ cho đoàn đi đến nơi về đến chốn, chụp ảnh lưu niệm cả đoàn có mặt 42 người .

“Ngu rực rỡ” hay là “khốn nạn rực rỡ”

“Ngu rực rỡ”  hay là “khốn nạn rực rỡ”
Vừa qua trên Fây  tác giả Nguyễn Lân Thắng có bài  phản ảnh về việc  Hà Nội đã cho trồng hàng trăm cây  xanh  dưới  gầm công trình đường sắt  trên cao .Bức xúc với việc làm trên  tác giả đã gọi đây là việc làm  biểu hiện sự “ Ngu rực rỡ”.
Theo Dân trí: ông Vũ Kiên Trung – Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV công viên cây xanh Hà Nội cho biết: “Việc triển khai trồng cây xanh dưới gầm đường sắt trên cao tại phố Yên Lãng, Hoàng Cầu là chủ trương của UBND TP Hà Nội và đã được Sở Xây dựng Hà Nội phê duyệt. Chúng tôi sẽ chăm sóc những cây này cẩn thận, đồng thời khống chế chiều cao, do đó sẽ không lo ảnh hưởng đến công trình đường sắt trên cao”.