K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

27 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 38

       Xin chào K6 đêm chủ nhật! Chắc các bạn đã có một chủ nhật vui vẻ và thoả mãn! Xin tặng thêm một nụ cười K6 nữa cho ngày thư giãn thêm hoàn thiện nhé!

26 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT KỶ NIỆM 37

      Vào một ngày đẹp trời, K6 đã nhận được đĩa hình ghi lại chuyến đi của K6 ta cách đây 6 năm. Chỉ tiếc là tiếc rằng (hì..hì...bắt chước ai đó) chất lượng ghi không chuẩn lắm (không hiểu vì sao?). Blog sẽ tuyển chọn (biên tập) để đưa dần lên blog. Nếu ai có tư liệu tốt hơn xin báo cho Dũng chit để đến tận nơi tiếp nhận...

25 tháng 2, 2011

Điều hành kinh tế như xxx

      Tôi xin giới thiệu vài nhận định của thị trường nghe cũng hơi bị được....
Điều hành kinh tế như xxx Như kẻ mới lấy bằng lái lên điều khiển xe công thức I(FI) vậy! Sợ vãi tè! Lúc thì chậm chạp như rùa mặc dù đang đi trên đường cao tốc có một mình! Lúc thì lại tự nhiên rú ga, đánh võng ngay trong nội thành lúc tan tầm như xe điên!!!

24 tháng 2, 2011

K6 đi xem lên đồng vui ghê

      Như đã thông báo trên blog, 17h ngày hôm qua K6 đã tham gia một buổi "lên đồng - bảo tàng sống của văn hóa Việt".
      Do cú điện thoại của Dũng Trác nên ĐVD vào cửa chậm đúng 25'' và bị gạt lại đành ngồi ngoài...thế là Thọ mom, Dũng chit & thủ trưởng được lên báo mạng.

23 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 36

      Đây là một tấm ảnh quý mà khuôn mặt ai cũng thật đáng nhớ! Ai biết tấm ảnh được chụp ở đâu và năm nào lên tiếng hộ nhé! Xin cám ơn!

22 tháng 2, 2011

Ảnh hội viên

       Blog mới chộp được ảnh của Vũ Bá Doanh tại Tuyên Quang để đưa lên danh bạ. Mời các bạn vào trang danh bạ để xem một tuyệt tác ảnh chụp. Mời mọi người đoán xem Doanh đang làm gì?

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 35

      Nhân ngày tăng giá điện sắp đến, mời tất cả bà con tập trung tại Điện Lực để phản đối! Lần trước đã tự nguyện tham gia khá đông. Nhưng lần này giá điện tăng mạnh nhất từ trước đến nay nên đề nghị anh chị em K6 tập trung đông đủ hơn và ....

21 tháng 2, 2011

MỘT DI SẢN VĂN HÓA VIỆT?

      Ngày Xuân là tiết ăn chơi! Đố ai biết được trong chốn "ăn chơi" này có một tên K6 nào không? Lên đồng đang là một nét văn hóa Việt được đề nghị lên UNESCO để công nhận cái gì đó... Ai giỏi sẽ nhận ra mấy hội viên trong đoạn phim...thay cho ảnh dưới đây.

Một khẩu hiệu làm xấu khu di tích

      Theo tôi đây là một khẩu hiệu làm xấu khu di tích. Có ai đồng ý với tôi hay phản đối cũng ghi vào nhận xét hộ nhé! Đừng im lặng để tôi còn gỡ đi hay căng thêm một cái nữa....

20 tháng 2, 2011

Thơ chơi Tết

Một bài thơ nhiều người viết:
(xin đừng suy diễn nặng nề vì đây là thơ chơi Tết, chỉ nghĩ thầm mà ngẫm xem thôi)
Đây có 2 ông đối thơ ngày Tết, BBT không theo phe nào mà chỉ xem 2 ông "chơi nhau". Bao giờ dân gian coi là hết Tết thì gỡ cả bài xuống cho đỡ chật chỗ. Hoặc ai cho được bài lên thay đi!

19 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 34

Đề nghị Thọ mom tìm lại video của năm kỷ niệm này sớm nhé! Bằng chứng là có quay video rồi nhé!

18 tháng 2, 2011

MỜI BẠN THĂM QUÊ TÔI số 3

      Mời các bạn về thăm ruộng bậc thang quê tôi.
Lã Pính San

Xóm "Hài" rơi nước mắt: 87 người có 78 chân

      Cuộc chiến tranh biên giới Trung Quốc-Việt Nam năm 1979 vô cùng ác liệt và bi thảm. Hai bên đều thương vong nặng nề.

XIN ĐỪNG QUÊN

Yêu hoà bình có nghĩa là im lặng???
Người ta không muốn nhắc
Chuyện máu thắm hoa đào trên biên cương phía Bắc
Cách nay tròn ba mươi hai năm …

Con sói làm gì khi con mồi bật khóc???

Đọc và nghĩ
Những cách đối xử với nhau của con người trong cuộc sống, đôi khi sẽ làm tổn thương nhau và người bị tổn thương sẽ trở nên quá yếu đuối...còn "sói" sẽ làm gì?

17 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 33

      Nghe nói cách đây mấy năm cây đa này đã bị đổ và gần chết. Sau đó người ta có cho dựng lại và không biết bây giờ có còn được như thế này không. Ai có thông tin gì cho hội biết nhé! Nếu không là chủ nhật này tôi phải lên tận nơi để xem lại....

Kỷ niệm 17-2 của tôi

      Một ngày kỷ niệm sâu sắc của tôi, của riêng tôi, nhưng cũng là của chung của dân tộc, của Đất nước. Cái ngày của tôi sẽ nói ra đây chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc. Ngày ấy giờ này thực ra chúng ta có rất ít người biết, mà phải đến buổi phát thanh 18 giờ thì đa số mới biết là chiến tranh đã xảy ra. Lúc đó tôi vừa đi ăn cơm chiều ở nhà ăn tập thể đang về giữa sân A3. Các bạn đã ra trường năm 1975-1976 thì lúc đó đang ở khắp nơi rồi nhỉ?

16 tháng 2, 2011

Cảm xúc tháng Hai

     Ngày mai, hay chính xác hơn là chỉ còn chưa đầy 12 giờ nữa của ngày này cách đây đã 32 năm, "tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới". Xin mời những ai quan tâm đến ngày này vào xem bài viết và những bàn luận rất sâu, rất hay:

BÀI THƠ VIẾT CHO NGÀY TÌNH NHÂN

ĐVD này, có bài khá hay bạn cho đăng nhé. Trác Dũng sưu tầm

Ngày này năm xưa - 17 tháng 2

      Tôi không quan tâm lắm đến chính trị nhưng tôi đã từng bị giam vào hầm tối của đồn biên phòng Hữu Nghị. Tôi đã từng bị như thế khi vượt qua cây số 0 QL1A mà tôi vẫn tiếp tục thử cảm xúc khi vượt qua cột mốc 108 của Hiệp ước Pháp Thanh... Các bạn K6 có biết cột 108 ở đâu không? 
Dũng chit

      Tôi công bố bài viết này không chỉ vì sắp đến ngày 17-2 mà còn vì, muốn lưu ý, “người Trung Quốc làm gì cũng có tính toán”, không nên đặt cuộc chiến tranh 17-2 ra ngoài âm mưu Biển Đông. Bản Giốc, Tục Lãm… giờ đã xong; nhưng, Hoàng Sa, Trường Sa thì vẫn đó.
Huy Đức

15 tháng 2, 2011

Lời cảm ơn!

      Blog K6 vừa nhận được tin nhắn từ anh Trịnh Tiến, nội dung như sau:

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 32

        Ông Hùng ơi! Xin lỗi ông vì hình như ông có hỏi tôi mấy lần để lấy cái ảnh chụp kỷ niệm riêng ông bên đền Hùng. Nhưng vì tính tôi cũng đãng trí nên mấy lần đi hội quên không cầm đi. Hôm nay nhớ ra nên gửi ngay lên đây chứ không lại quên mất. Nếu ông muốn in ra thì chịu khó tải ra USB rồi đi in. Nếu không thì cứ lưu lại trong máy tính hay điện thoại vậy. Thế nhé, chào ông, hẹn gặp lại nhân dịp hội ta hội hè đâu đó! Chúc sức khỏe và may mắn quanh năm!

14 tháng 2, 2011

Valentine U60

      Chào tất cả chị em K6! Giá như cách đây 40 năm mà đã có ngày này thì khối người đã không phải để đến ngày hôm nay vẫn tiếc hùi hụi.... trong đó có tôi.

13 tháng 2, 2011

Một bức ảnh không cần lời

Mời bạn xem....

K6 có nên học K10 không?

      K6 ta sẽ tổ chức một chuyến "phượt" đầu năm chứ không phải cuối năm và nhiều người chứ không ít như K10... Theo blog K10 thì họ đi một chuyến cũng hay đấy. Sau đây tôi xin copy bài của K10 về đây để K6 chúng ta xem có học tập, tham khảo được gì không để chuẩn bị chuyến đi Tây Bắc hoặc cực Bắc trong năm nay nhỉ?

11 tháng 2, 2011

Phần tiếp theo của lễ hội ĐỤ ĐỊ

     Xin kính chào mọi người! Tôi không bao giờ nói tục, cũng không bao giờ văng tục. Nhưng tôi hiểu được những khi nào người ta phải hoặc cần văng tục. Và đôi khi, chính xác hơn là nhiều khi cũng thích nghe mọi người "tiếu lâm" văng tục. Nó như một sự giải thoát ... Đây là vấn đề văn hoá nghiêm túc chứ không tiếu lâm rẻ tiền đâu...

Du Xuân đầu năm

      Trong khi chờ đợi chuyến du hành mùa Xuân của cả hội về phía Nam thì 2 bố con tôi làm chuyến du Xuân đầu năm về  phía Bắc và kết hợp về quê...Mời các bạn cùng đi nhé!
2 bố con khởi hành lúc 7:50 sáng 5-2-2011

10 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 30 - Một tấm ảnh quý!

     Vào một ngày cuối năm Hổ vừa qua, trong dịp đi thăm gia đình liệt sỹ CSV K6 tại Hà Nội, chúng tôi đã sưu tầm được một tấm ảnh rất quý, được gia đình cất giữ cẩn thận trong album ảnh mà lấy ra mãi mới được.

9 tháng 2, 2011

K6 có ai đi xem hội Đụ Đị không?

   
       Nếu ai có điều kiện và đủ nhiệt tình thì đăng ký với Đào Việt Dũng nhé! Còn nếu không thì....

Phát biểu của anh Tiến trong lễ Tất niên

      Vì lí do công việc nên hôm nay blog mới đăng được lời phát biểu của anh Tiến tại lễ Tất niên.

8 tháng 2, 2011

Ngày TẾT thăm nhà Triệu Bình

      Thưa các bạn, nhân ngày đầu Xuân năm mới, nhận lời mời của Triệu Bình, 3 thằng tôi: Dũng chit + Dũng Trác + Tú đã ghé qua nhà Triệu Bình chúc Tết gia đình. Không ngờ chúng tôi được thưởng thức một không gian Tết cực đẹp, để lại ấn tượng sâu đậm trong chúng tôi.

7 tháng 2, 2011

K6 thăm bạn Ng.M.Hiền!

      Bạn Nguyễn Mạnh Hiền, K6B hiện đang được cấp cứu tại phòng hồi sức cấp cứu tại khoa huyết học truyền máu của Bện viện Bạch Mai - Hà Nội. Theo bác sỹ điều trị thì tình hình rất là nguy cấp, xác xuất qua được là rất ít vì Hiền đã mấy lần vỡ mạch máu tim và phải đặt ống thay cho mạch máu nhiều lần. Từ sau lần tổ chức giao lưu tại nhà Hiền (lần đầu tiên K6 tổ chức thường niên tại nhà thành viên) thì Hiền rất ít khi đi được cùng K6 chúng ta vì bệnh tình rất nguy hiểm, có thể bục vỡ mạch tim bất cứ lúc nào.

K6 chuẩn bị mở Hội du Xuân

     Xin thông báo với toàn thể K6 ....

4 tháng 2, 2011

Khúc ngẫu hứng không ngẫu hứng!

      Chào Trác Dũng, chào Trịnh Xuyền! Chúc các bạn một năm mới tốt đẹp đủ mọi bề! Nhân xem TV với chương trình văn nghệ, tôi có ngẫu hứng từ một khổ thơ đầu của Trác Dũng tặng Trịnh Xuyền nên tạm gọi là không ngẫu hứng là vì vậy...

3 tháng 2, 2011

Mời bạn về xem Tết quê tôi

      Đầu xuân năm mới, chúng tôi chọn hướng về quê để xuất hành. Quê tôi là Bắc Ninh, là Thái Bình, là Lạng Sơn, là Ninh Bình-Thanh Hóa, là Quảng Trị- quê Choa, là bao la trời đất Việt! Xin mời các bạn về quê hương tôi ghi trên CMND (cho chính xác) nhé.

Chùm ảnh Tết

2 tháng 2, 2011

Trước thềm năm mới, chúc nhau sức khỏe

      Thưa các anh chị và các bạn! Chỉ còn hơn 10 phút nữa là sang năm mới, điều tôi mong muốn nhất sẽ đến với K6 chúng ta là sức khỏe! Thiết thực nhất cho điều đó tôi xin giới thiệu với K6 ta một trang web về Y khoa

Vui một tí: Mừng tuổi K6

      Blog vô cùng cảm ơn những ai vẫn nhớ đến K6 Cơ Điện trong những ngày thiêng liêng quý giá này!
      Blog mừng tuổi cho ai vẫn còn thèm tiền nè:

1 tháng 2, 2011

Tâm sự cuối năm!

      Tôi đã tự nguyện trở thành một blogger, một "nghề" mà có bạn lo cho tôi sẽ biết đâu có một ngày một Tết nào đó bạn bè phải "vào thăm" nghe mà sợ...! Nhưng như tôi đã từng nói: tôi không biết sợ, hay chính xác hơn là "tôi chưa biết sợ". Mời các anh chị và các bạn xem thêm bài này, nên nhớ là tôi được kết nạp đảng nửa tháng trước trận đánh mở màn chiến dịch Xuân 1975 đấy nhé!

Phạm Thủy Phong chúc Xuân - K6

      Nhân dịp năm mới Tân Mão, P xin gửi tặng các anh, các chị và bạn bè K6 mấy vần thơ chúc tuổi xuân. Chúc các anh, chị và các bạn một năm mới nhiều tình yêu thương và hạnh phúc!

Sẽ thêm mục SỨC KHỎE TUỔI GIÀ dành cho K6

      Xin mời những ai có kinh nghiệm về gìn giữ sức khỏe tuổi cỡ K6 của chúng ta thì đưa lên đây cho mọi người cùng làm theo. Hoặc ai có những bài thuốc cổ truyền hay phổ biến cho hội viên K6 nhé....