K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 10, 2014

MÙA THU - MÙA CỦA RAU SẠCH

  Mấy hôm trước rủ nhau đến nhà Tr Bình ngồi uống bia với bạn cho đỡ thèm .Bởi trưng dạo này chủ quán bận không đi ra ngoài với nhau được.Thọ-Nam -P A Dũng và Lê Đ Hòa làm một họp bia 24 lon mà không hết nổi một con cá khô nặng 150 gam mang từ Nga về có gía tới 200 ngàn .May có đĩa lạp xường mà bà chủ nhà làm nướng cho nên hút bia khỏe.
  Bình vừa uống vừa chay lên chạy xuống tiếp các cháu đến chơi NET dưới tầng hầm .rồi lại lên tầng thượng hái rau sạch xuống nấu canh đãi bạn và cho cháu nội nữa chứ.Không mang máy ảnh nên tôi cũng không lên tham quan vườn rau nhà Bình .
  Hôm nay tưới rau bắng phân hữu cơ nhà mình chợt nhớ ra thế là lấy máy lưu lại mấy chậu rau sạch nhà mình đang mơn mởn .Phải nói rằng mùa này chính là mùa của các loại rau ở miền Bắc.Nhưng nhà tôi chỉ có rau cải là khoái nhất ,cứ giỏ dầy vào rồi tỉa ăn dần được hàng tháng ,còn rau muống để thêm thôi .

Thêm chú thích

Ảnh K10IB (2)

   Ngày nay với công nghệ tiên tiến các bức ảnh được thể hiện một cách sống động .Và được trình bày dưới nhiều kiểu khác nhau sao cho vừa mắt người xem . Đợt lễ hội K10 vừa qua với lực lượng đông đảo những NAG nghiệp dư của làng ảnh CƠ ĐIỆN đã cho ra lò nhiều bức ảnh đẹp .Mời các bạn cùng xem .

30 tháng 10, 2014

Tặng các bạn k10 nhân ngày hội tựu trường tại Ecopark

Sáng thứ bảy 25/10/2014 tôi nhắn tin cho Hồ Nam: mày đi chưa,hắn nhắn lại: tao đang ở hội trường nghe HP Lộc phát biểu,tôi chẳng hiểu hắn định nói gì, sau cú nhắn  thứ 2 của HN tôi mới rõ lớp k10Ib hôm nay tổ chức đi Thái Nguyên đang qua thăm lại trường cũ ,chiều đi hồ Núi Cốc chơi bời sáng mai mới về.

Chẳng là 2 thằng tôi mỗi khi đi đâu có sự kiện lại nhờ nhau bấm máy hộ để lấy ảnh kỷ niệm nên thường gọi điện rủ nhau.không ngờ k10 lại có những cuộcchơi riêng lẻ của từng lớp rồi mới tụ hội chung toàn khóa.Vậy đấy cứ tưởng ai cũng giống mình hóa ra lại không phải như vậy.

Xin mời đi Bắc Sơn = xe máy

      Đáng ra tôi đi Bắc Sơn vào sáng thứ 6 nên không dự ăn sáng với hội Ăn sáng được, nhưng do có bạn đồng hành bận việc nên phải hoãn sang thứ 7. Tôi chợt nhớ ra cứ thông báo lên blog để ai có hứng thú thì tham gia chơi. Bắc Sơn là một khám phá mới của dân phượt, chụp ảnh nhệ thuật Việt Nam nên rất đáng để đi.

Giải trí giữa tuần


K6 điện: K6 điên nặng
Hội K6 : Hôi nặng K6
Thủ tướng: tưởng thú [theo phép tính đảo nghịch]
Chủ tịch: ông chủ chết mất [gồi]
Nhà nước: nước tràn vô . . . nhà

29 tháng 10, 2014

ẢNH K10IB !

Một số hình ảnh của K10IB tại trường
TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG !

NHỮNG TIẾT MỤC VĂN NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐHCĐ !

Một số hình ảnh của K10IB với trường ĐHCĐ . Trong những ngày vừa qua K 10 đã tổ chức ngày hội kỉ niệm 40 năm ngày nhập trường và 35 năm ngày ra trường.Đoàn CSV K10IB đã tổ chức về thăm trường.  Nhà trường đã tổ chức đón đoàn K10IB thân tình và sau đây là một số hình ảnh :
ĐỘI VĂN NGHỆ NHÀ TRƯỜNG

28 tháng 10, 2014

Bài nói của "thầy Phồn" tại K10-2014

      Trong ngày hội K10 có một bài nói chuyện của "thầy Phồn" với K10 rất hấp dẫn, mời các bạn theo dõi:

Một video về K10-2014 Ecopark

Đào Việt Dũng

      Trong ngày hội K10 có rất nhiều người không K10 đã về dự làm cho không khí ngày hội phong phú và vui vẻ lên rất nhiều. Đó là nét khác biệt nhất so với lần hội trước (2009). Không lời lẽ nào bằng giới thiệu trực tiếp luôn 1 số video mà mõ tôi ghi lại được. Dù chất lượng chỉ là SD (tiêu chuẩn) chứ chưa phải HD nhưng cũng hy vọng đáp ứng được yêu cầu:

ĐỘC ĐÁO VÀ RỘNG MỞ CỦA TÌNH CƠ ĐIỆN

   Trải qua 2 ngày dự hội K10 năm 2014 tại Ecopak xong mà tôi vẫn thấy như trong mơ vậy .Cái tình Cơ Điện như lửa cháy được thể hiện rất độc đáo nhưng lại rất rộng mở .Rõ ràng là BTC của K10 đã tốn bao tâm huyết , trí tuệ và công sức để có một cuộc hội hoành tráng nhưng thân thiết như cùng một mái nhà Cơ Điện như vậy.


Đón Bạn gần xa

NGÀY HỘI K10 _ PHẦN 2 ( K10 _ ECOPAK )

Theo chương trình thì chúng tôi dậy từ 6 giờ . Tôi và Hòa Bác Sĩ ngủ cùng một phòng , cả hai thằng sợ ngủ quên nên dùng điện thoại để báo thức cho chắc.Ngủ ngay từ lúc 10h tưởng mệt sẽ ngủ quên nhưng khi mở mắt nhìn đồng hồ mới 4h sáng.Vậy ngủ được 6 tiếng . Thôi thế là được rồi . Định dậy nhưng sợ động làm thức giấc ông bạn mình nên nằm yên và nghĩ ngợi . Cuộc đời nghĩ cũng buồn cười khi khỏe thì lại không chơi , bây giờ khi đã yếu rồi thì tham gia quá nhiều hội để thấy bận bịu suốt . Thậm chí cũng có khi thấy mệt . Nhưng phải thú thực là người nhanh nhẹn hơn hồi trước .Mải nghĩ ngợi tôi nghe thấy tiếng bật lửa .À chắc Bác sĩ hút thuốc rồi , giống tôi ngày xưa khi chưa bỏ thuốc, mở mắt việc đầu tiên là châm điếu thuốc . Tối khuya trước khi đi ngủ việc cuối cùng là châm điếu thuốc.Tôi ngoái nhìn sang thấy bác sĩ quay vào phía trong đốm lửa lập lòe . Tôi nói :
        _ Uống nước chè chứ .
        _ Dậy rồi à , mày pha đi.
 Thế là hai thằng uống nước và chờ trời sáng .

NGÀY HỘI K10 . PHẦN 1 ( K10IB _ HỒ NÚI CỐC )

Thật tiếc cho năm nay khi mà lễ hội K10 và hội lớp K10IB lại cùng vào một thời gian đó là ngày 25 và 26/10 Vì chương trình đã định ra từ trước là như vậy nên hai BTC chỉ lo kết hợp thế nào để trơn tru trọn vẹn hay nói cách khác là vẹn cả đôi đường .Cuối cùng sự kết hợp có thể coi là hợp lý nhất như sau. Ngày 25/10 K10IB vẫn lên trường , thăm và giao lưu với trường , sau đó họp lớp ở hồ Núi Cốc . Trong khi đó K10 sẽ tiến hành lễ hội bắt đầu từ 14h và sẽ đốt lửa trại đêm . Qua ngày 26/10 K10 sẽ ngủ đến 8h sáng ( vì hôm trước thức khuya ) Trong khi đó K10IB sẽ dậy sớm từ 6h để về ECOPAK khoảng 8h là bắt đầu cùng toàn K tiếp tục chương trình của ngày 26/10.Tôi cũng thật tiếc khi không tham gia được với K10 ngay từ ngày 25/10 , vì tôi là CSV K10IB nên phải tham gia sinh hoạt lớp của mình .
HỒ NÚI CỐC !

27 tháng 10, 2014

Một số ảnh Hội K10-2014

Do có rất nhiều thành viên K6 về K10 học tiếp nên ngày hội của K10 cũng là ngày hội của các bạn đó. Chúng tôi xin chia sẻ niềm vui của các bạn. Xin mời các bạn xem một vài ảnh chụp trong 2 ngày đó:

26 tháng 10, 2014

LÀNG GỐM BÁT TRÀNG

Trước khi vào Ecôpak với K10 chúng tôi có dịp vào làng gốm cổ bát Tràng .tôi chưa vào Bát tràng bao giờ,năm 1971 khi về Xuân Quân nạo vét sau dịp vỡ đê Cống Thôn thì tôi cũng chỉ qua Bát Tràng mà thôi.
 Quả thật Bát tràng ngày nay không còn dấu vết cổ nữa rồi.Mọi thứ đều đã hiện đại hóa cả vì thế chúng tôi gửi xe xong là đi bộ cả làng để xem noa thế nào .Và đây là mấy hình ảnh về Bát Tràng ngày hôm nay ,chắc là máy Quang -Oánh có nhiều ảnh đẹp hơn đấy .




Thêm chú thích

24 tháng 10, 2014

K10 & ECOPARK OPEN

“Trong chuỗi hội ngộ cùng Lễ Hội K10, xin thông báo đến các bạn 2 tin vắn sau.
- 18h30 ngày 23/10/2014 tại Quán bia Cường hói ( góc đường Văn Cao và Hồ Tây). Hội bạn bè K8 và K9 sẽ hội ngộ, xin mời tất cả anh chị em K10 Open cùng tham dư”..đó là thông báo của BBT k8 qua Blooge.

MỘT CÂY HOA ĐẸP BÊN ĐƯỜNG

Hôm vừa qua lên thái nguyên kiểm tra lần cuối công trình để nghiệm thu-quyết tóa .Trong lúc chờ xe bên đường Tôi gặp một cây hoa đúng theo tên của nó với nhưng cánh hoa đẹp lạ .


Thêm chú thích

DÂN KHÔNG LO ĐƯỢC CÓ AI LO HỘ KHÔNG

Bài tôi định viết từ lâu rôi nhưng nay tiện có bài về thuế dân tôi mới viết luôn.
 Doanh nghiệp trong nước dù nhỏ hay lớn nếu cuối năm quyết toán mà báo lỗ thì được nhân viên ngành thuế địa bàn phán cho một câu xanh rờn 'Nếu lỗ thì còn làm để làm gì ?"Họ không tin là doanh nghiệp lỗ thật mà nghi là gian dối đấy .Điều này thì Đ V Dũng quá rõ .
 Vậy mà với Metro báo lỗ hàng chục năm nay không đóng thuế thu nhập doanh nghiệp lại được im lặng bỏ qua ? ? ?.Hay 2 công ty khai thác vàng ở miền Trung cũng tương tự như vậy và còn rất nhiều doanh nghiệp khác trốn thuế ,chuyển giá ... để chiếm đoạt phần vốn nhà nước trong Liên doanh..
 Tại sao lại thế được  :Không có gì giải thích dễ và chính xác là do nhân viên công quyền trong ngành Tài chính -Hải quan-Thuế vụ của ta  "dễ tính "hay "nghiệp vụ kém "
 Không hề như vậy Họ đâu có dễ tính tý nào ,Họ có nghiệp vụ rất cao đấy nhưng sao có tình trạng như vậy gây thiệt hai cho Nhà nước -Nhân dân .Đó là vì "tờ bạc " cả thôi nó che mắt ,bịt miêng Họ mất rồi.
Vì vậy không lo Dân đóng htuế không đủ nuôi đám công chức ấy bởi đã có nhiều cách Họ tự nuôi rồi .
Muốn thử xem sao thì cứ cắt lương vài tháng xem Họ cũng chẳng cần quan tâm đâu

23 tháng 10, 2014

"Không dân nào đóng thuế nuôi nổi bộ máy này"

(LĐ) - Số 248 LÊ THANH PHONG - 6:41 AM, 23/10/2014


Đó là phát biểu của đại biểu Trần Du Lịch tại diễn đàn quốc hội, khi bàn về việc tăng lương cho cán bộ công chức. Bởi vì, để cải cách tiền lương theo đúng lộ trình, cần phải có 40.000 tỉ đồng. Vác cuốc đào đâu ra bây giờ?

LOTTE VÀ ĐÀI QUAN SÁT _ PHẦN 2 !

Theo sự chỉ dẫn của nhân viên LOTTE chỗ lên đài Quan sát là ở góc gần lối ra đường Đào Tấn .Để vào thang máy phải qua một hành lang dài mà phía trong thấy như một cánh cửa bằng kính trong suốt và có dòng nước phun thành những dòng nhỏ chảy dọc theo kính theo kiểu trang trí ở các nhà hàng. Tôi chưa hiểu cách đi qua cửa đó bằng cách nào . Sâu hơn bên trong có vài ba nhân viên thang máy đứng chờ.Tôi đang lúng túng thì cũng vừa lúc có tốp người ra khỏi thang máy và họ đi luôn ra cửa kính hành lang và bình thản đi qua. Thì ra tôi nhầm đấy không phải cửa kính mà chỉ là những làn khói được phun lên làm như một bức tường chắn để diệt khuẩn. Tôi xuyên qua bức tường diệt khuẩn đó thì bên tay trái là chỗ bán vé.Giá vé hơi cao :
CẦU VƯỢT LIỄU GIAI _ KIM MÃ _ NGUYỄN CHÍ THANH . NHÌN TỪ TẦNG 65 LOTTE !

21 tháng 10, 2014

ĐÃ CÓ PHÁC THẢO TƯỢNG ĐÀI CCB-SV CƠ ĐIỆN

          Tôi mới nhận được phác thảo tượng đài CCB-SV Cơ Điện bên Viện Thiết kế -Bộ Quốc phòng gửi sang để tham khảo .Mong được mọi người xem và cho ý kiến nhé.

LOTTE VÀ ĐÀI QUAN SÁT _ PHẦN 1 !

 Sau lễ khánh thành tôi bụng bảo dạ là phải đến ngay để xem LOTTE. Không ra được ngày khai mạc thì ngày một ngày hai tôi sẽ ra .Rồi công nọ việc kia làm cho kéo dài cái định  ra và cũng làm cho sự háo hức giảm dần xuống. Vậy là cứ lần lữa mãi đến hôm nay mới đến được . Còn tại sao lại đúng ngày hôm nay 20/10 mới ra nghĩ cũng đơn giản nhưng thôi để tự câu chuyện sẽ lộ ra và mọi người sẽ biết ngay thôi mà.
   

20 tháng 10, 2014

Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam



Nhân dịp 20-10, xin chúc chị em :
Trẻ trung như heo sữa
Bốc lửa như heo quay
Hăng say như heo con
Sắc son như heo đất
Đủ chất như...heo thịt!
Chúc mừng, chúc mừng!!!




19 tháng 10, 2014

CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP _ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT !

Cuộc sống quanh ta vốn tươi đẹp nếu không có sự can thiệp của con người . Từ những sự to tát như bão lũ ngày càng tăng cho đến những sự việc tưởng chừng như nhỏ bé nhưng đều dẫn đến kết cục như nhau đó là sự tử vong , sự tàn phá thậm chí sự diệt vong
       Mời các bạn xem và nên tránh theo hướng dẫn vì đây là những thứ mà ta gặp hàng ngày , hàng giờ vào lúc hăng hái nhất :



17 tháng 10, 2014

Mời các bạn đi Cát Bà - Hạ Long


      Mùa này mới đúng là thưởng thức được hết cái đẹp của biển, của đất trời mây núi của ta, hãy đi du lịch các nơi này đi các bạn!
      Tôi vừa có 3 ngày ra Cát Bà. Tuy rất gần nhưng vì ngày trước mải lo làm ăn nên chỉ kết hợp du lịch những nơi có công việc phải làm nên bây giờ tôi và vợ mới đến Cát Bà lần đầu tiên.

16 tháng 10, 2014

Một vài ảnh panorama trên đường phượt

Hôm nay không có bài mới nên xin đăng vài bức ảnh toàn cảnh vừa mới ghép được góp vui với Blog.
Đầu tiên là một phần cánh đồng Cao Phạ dưới chân đèo Khau Phạ nổi tiếng:

15 tháng 10, 2014

Tại sao tôi thích chụp ảnh

Đào Việt Dũng

          Không biết từ khi nào mình thích chụp ảnh. Nhưng mình biết bức ảnh đầu tiên tự chụp và tự in tráng là tháng 4-1975 tại Qui Nhơn. Khi đó vào tiếp quản Quân Y viện Qui Nhơn do quân đội VNCH bỏ lại với đầy đủ trang thiết bị gần như không bị phá phách, mất mát cùng với 200 quân nhân quân lực VNCH bị thương và bệnh, tôi đã cùng một đồng đội vào khu vực X quang và tìm hiểu rồi tự chế tạo máy ảnh thủ công kiểu hộp kín như học vật lý ngày xưa. Phim chụp là phim X-quang được cắt cho vừa cỡ ở trong phòng tối và lắp vào phía sau hộp kín. Phía trước hộp dùi một lỗ nhỏ thật sắc gọn làm ống kính. Cũng màn trập là một tấm phim đã dùng đen kịt che cái lỗ nhỏ đó. Tính toán đứng sao cho ảnh mình hiện lên trên phim cho đúng rồi giật tấm phim che ra trong chớp mắt rồi lại che lại. Sau đó bê cả hộp máy ảnh đó vào trong phòng tối rồi ngâm phim vào trong dung dịch.... 10 phút sau đã có ảnh mình mờ mờ hiện lên....

14 tháng 10, 2014

ẨM THỰC HÀ NỘI _ KHÔNG VỘI ĐƯỢC ĐÂU !

    
Xem TI VI thấy nói về ẩm thực HÀ NỘI trong mấy ngày qua , nhân kỉ niệm 60 năm ngày giải phóng THỦ ĐÔ . Thấy ẩm thự Hà Nội cũng như ẩm thực các vùng miền chính là những nét văn hóa của Hà Nội cũng như của các vùng miền . Ta yêu ẩm thực , càng thấy thêm yêu vùng đất mà ta sinh sống , càng thấy thêm yêu quê hương ta và những người dân lam lũ một nắng hai sương. Sau đây là một câu chuyện về ẩm thực của HÀ NỘI 
PHỞ HÀ NỘI !

MÙ CANG CHẢI TRONG MẮT TÔI 2

Quá đẹp với dòng suối uốn lượn quang một đồi có ruộng bậc thang

MÙ CANG CHẢI TRONG MẮT TÔI

Có lẽ không cần nói nhiều về cuộc đi này ,Tôi chỉ kể lại bằng hình ảnh thôi.


Buổi sáng ở Cầu Giấy trước khi xuất phát

13 tháng 10, 2014

NGHĨA LỘ -MỘT CHIẾN CÔNG CỦA SƯ ĐOÀN 308

Năm 1952 Quân ta giải phóng thị xã Nghĩa lộ mở đầu chiến dịch giải phóng Tây Bắc.Sư Đoàn 308 là đơn vị chue lực của chiến thắng này .Theo tôi được biết thì trung đoàn 36 đánh chiếm đồn (Camp) Nghĩa lộ ở phía Bắc. còn trung đoàn 88 đánh từ phía Nam qua cầu tràn vào giải phóng thị xã.
Trong cuộc đi thăm Mù Cang chải chung  tôi nghỉ lại tối đầu ở thị xã trong khách sạn Mường Lò .Chiều tối đến thị xã ,nhận phòng xong tôi tranh thủ đi thăm đồn Nghĩa lộ nơi có tượng đài  chiến  thắng Nghĩa lộ năm xưa của Sư đoàn 308.Tôi và anh Cấp với Lê Đ Hòa sải bước cuốc bộ 3km xuyên qua trung tâm thị xã .Và đây trên đồi cao của đồn Nghĩa lộ cũ sừng sững tượng đài chiến thắng mà tôi được Cụ Đỗ Hạp Tr Ban LL CCB E88 thường xuyên nhắc đến..Tranh thủ trời còn sáng chúng tôi chụp nhiều ảnh với tượng đài này. với nhiều góc độ và tư thế khác nhau .Có lễ Hòa lâu lắm mới dự cuộc đi ,à có gặp các di tích hay tượng đài chiến thăng liên quan đến E88-F308 nên rất chịu khó chụp.

Công viên Bác Hồ

12 tháng 10, 2014

CÂU CÁ VÀ THƯ GIÃN !

  Sau lễ kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ Đô 10/10 CLBCC tổ chức chuyến câu thường kì tháng 10/2014 .Theo đúng quy định mà CLB đã đặt ra là câu ít nhất một tháng một lần .  Ngoài ra đột xuất có những chỗ câu mới đẹp thì có thể thêm lên không cứ chỉ là một lần .
Hồ câu BÌNH MINH !

Hà Nội mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đô

  Đặng Hưng

Ngày còn đi làm  mình đã có dịp đi tới nhiều nơi của đất nước ,đã thấy được những “bức ảnh” thời sự rất tuyệt vời, rất đặc trưng và rất riêng về con người,nếp sinh hoạt văn hóa và về cảnh vật thiên nhiên của các dân tộc khác nhau ở những vùng đất xa xôi, các bản làng hẻo lánh của đất nước  ởcác tỉnh như Điện Biên,Lai Châu,Lao Cai,Sơn La..v v .Khi ấy khi đi mình cũng chỉ nghĩ tới việc và việc còn trong đầu hoàn toàn chưa có ý nghĩ chớp lại cái “thời sự” đó  bằng máy ảnh.

9 tháng 10, 2014

ĐƯỜNG LÊN BA BỂ _ PHẦN 2 _ K6 VỚI BA BỂ !

Xe ra khỏi thành phố Thái Nguyên hướng phía Bắc thẳng tiến. Mỗi lần đi con đường này tôi lại bồi hồi nhớ lại ngày 5/10 /1970 đoàn quân thứ nhất của K 6  với một nửa quân số cũng đã đi con đường này . Và hôm nay 5/10/2014 cũng đoàn quân đó lại đang đi trên con đường đó.
Sau 44 năm cũng ngày 5/10 _ 1970 _2014 K6 lại đến Đu _ Phú Lương !

8 tháng 10, 2014

Một vài ảnh đẹp trên đường đi Y Tý

Đào Việt Dũng  

      Như đã giới thiệu trước, tôi đã đến Y Tý với bao nhiêu dự định tìm hiểu vùng đất này khi xem những bức ảnh về mây và lúa Y Tý từ mấy năm trước nhưng vì xa quá, khó khăn quá chưa đi được. Mời các bạn xem trước vài ảnh quyến rũ của người đi trước chụp:
Mây len lỏi trong làng Hà Nhì...

7 tháng 10, 2014

ĐƯỜNG LÊN BA BỂ _ PHẦN 1 _ K6 VỚI THÁI NGUYÊN !

Cuộc gặp thường niên K6 năm nay được tổ chức tại Thái Nguyên và Bắc Cạn . Thái Nguyên là địa điêm tổ chức  giao lưu và mít tinh . Còn Bắc Cạn là địa điểm để K6 thực hiện chuyến du lịch kết hợp .  Với hồ Ba Bể một nơi mà ít người đến được .Vì vậy ai cũng mong đến ngày gặp mặt . Và ngày đó đã đến. Đó là sáng thứ 7 ngày 4/102014 Chúng tôi tập trung tại 196 Cầu Giấy . Một địa điểm quen thuộc của các chuyến đi của K 6. Và chiếc xe quen thuộc của K , lái xe quen thuộc Trần Quang. Tất cả như gắn bó thêm qua từng chuyến đi.
   

5 tháng 10, 2014

ẢNH THỜI SỰ K6 !

ẢNH THỜI SỰ K6  _ HỘI KHÓA  THÁI NGUYÊN _ BA BỂ Ngày 4,5/10/2014 !
K6 trước cổng trường !

Ảnh thời sự về chuyến đi Ba Bể

Đào Việt Dũng

      Ngay khi về đến nhà, việc đầu tiên của tôi là lao đi tìm nhiệt kế. Và đây là kết quả của nó:

3 tháng 10, 2014

GẶP MẶT NĂM NAY 2014 !

Cứ mỗi lần đến ngày tựu trường đã thành thông lệ các khóa các lớp sẽ tổ chức gặp mặt các bạn cùng khóa cùng lớp của mình. Cũng tùy theo từng lớp từng khóa mà sẽ có cách làm riêng theo kiểu của mình, nhưng điểm chung nhất phải đạt được là gặp  mặt đầy đủ và vui vẻ. Có khóa mỗi năm luân phiên tổ chức ở mỗi địa phương khác nhau
CỔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN

2 tháng 10, 2014

Một số ảnh trên đường phượt

Đào Việt Dũng

      Trên con đường săn mây Y Tý và tìm nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt của tôi có rất nhiều cảnh đẹp. Nhưng để có được những cái đẹp phải đổi bằng mồ hôi công sức, đôi khi bằng cả máu và có lúc nghĩ thoáng đến cả tính mạng mình. Cái lúc nghĩ đến sự an toàn lại là lúc không ghi lại được bằng hình ảnh, vì chẳng kịp nghĩ đến rút máy ảnh ra nữa mà chỉ nghĩ làm sao vượt qua được an toàn. Chỉ cách UBND xã Y Tý khoảng 1km thì gặp một đoạn đường bị lở và dòng nước đỏ ngầu đang cuồn cuộn tràn qua. Không thể nhìn thấy bên dưới dòng nước đó có còn là đường nữa không để có thể đi qua hay ngồi chờ nước rút...

1 tháng 10, 2014

LỄ KHÁNH THÀNH KHU TÂN CƯƠNG

Sáng 27-9 các thủ tục cho lễ khánh thành bắt đầu bằng các đoàn dâng hương




Đội hình chuẩn bị

MÙ CANG CHẢI DU KÍ _ PHẦN 4 VÀ HẾT !

Thị trấn Mù Cang Chải là huyện lỵ của huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái.Huyện nằm ở cực tây của tỉnh.Các cơ quan đầu não của huyện đều đóng ở đây.Khoảng đất bằng phẳng nằm giữa thung lũng , xung quanh là các ruộng bậc thang cao ngút tận trời xanh.
THỊ TRẤN MÙ CANG CHẢI 
       

CHUẨN BỊ KHÁNH THÀNH PHẦN 2

Một số hình ảnh chuẩn bị cho lễ khánh thành


Phó Chủ tịch tỉnh Thái nguyên Ma thị Nguyệt đến kiểm tra việc chuẩn bị