K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 8, 2012

Thăm nhà K6 viên

Mời các bạn đến thăm một thành viên K6 đang rất sung sức...

30 tháng 8, 2012

Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ hội K6

      Hôm nay đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ hội K6 lần thứ 42 (hình như có người bảo là 43) đã lên đường về Kinh Bắc lúc đúng 10h sáng.
      Đoàn gồm đại diện nhà tài trợ Kim Cương, trưởng Ban tổ chức, trưởng ban Giám sát và trưởng ban Tuyên truyền TW hội.

28 tháng 8, 2012

Thư giãn đêm giữa tuần

oooooooooooooooooooooooooooooooooooNhà mình có cái quạt cây, ooooooooooooooooooooooôooooooo biết đi, cười, hát, phây phây má hồng































































































26 tháng 8, 2012

Trùng phùng ở Hạ long 2


Kỷ niệm 40 năm ngày lính tiểu đoàn 1040 đi B(17/8/1972—17/8/2012)
Lính 1040
Trùng phùng ở Hạ long
                                                                                                                                                 Ghi chép
 (Tiếp theo kỳ trước)

3- Những khúc ca người lính sinh viên.
       Dường như hôm nay Từ xúc động, nên hắn nói rất hay, nhiều mà  chu đáo. Từ nhắc đến Đào Bá Văn, đang điều trị sau tai biến não, nhiều người trong chúng ta đã đi thăm, ngay trước giờ cũng điện đàm báo tin cho Vãn toét biết;  Từ cũng thông báo , bạn Quân ( C1. lý 2 ) bận đi làm hội thẩm tòa án; bạn Thành Vân lính c2, cơ điện, Hoàng văn Nghiên vắng có lý do chính đáng, nhưng lần sau đến phải phạt mỗi người 1 két  333!

24 tháng 8, 2012

CHUYỆN VỀ NGƯỜI ANH HỌ NGUYỄN DOÃN DŨNG CỦA TÔI

    Quê tôi là một làng quê nhỏ, yên bình ở ven nội  thành Hà nội xưa: làng Hoàng Mai. Cái tên nhắc đến rượu Mơ, đậu Mơ… từ thuở xa xưa đến bây giờ vẫn lưu trong tâm trí bao người. Anh Dũng tôi sinh năm 1952 học trên tôi một lớp, dáng người dỏng cao, trắng trẻo đặc biệt có mái tóc đen nhánh và xoăn tít. Anh là học sinh cấp III chuyên toán của thành phố cùng thời với Ngô Việt Trung ở Phổ thông 3 sơ tán tận Chương Mỹ. Xin nói thêm là Anh có nụ cười rất duyên nên có nhiều bạn gái để ý từ rất sớm.

23 tháng 8, 2012

TRIỂN LÃM ẢNH ĐẠI TƯỚNG VỚI CỰU CHIẾN BINH

      Nhân dịp Đại tướng Giáp sắp 102 tuổi,hôm nay tại 93 Đinh tiên Hoàng khai mạc triển lãm ảnh "Đại tướng Võ Nguyên giáp với Cựu chiến binh" của Nguyễn trọng Nghị.*g30 chúng tôi CCB E88-Tu Vũ có mặt cùng với rất nhiều CCB cỡ tướng,tá với huân huy chương đầy ngực.

22 tháng 8, 2012

KÝ ỨC K6


(Thân gửi anh chị em k6 thân yêu)
 
TỐNG ĐẠI HỒNG  K6I - B C11R
Nhớ ngày đầu k6 tựu trường
Tại xóm Cầu Thông xã Tích Lương
Gần ga Lưu Xá , T 3 Nhất
Vó Ngựa, Đầu Trâu khuất phố phường

Đồi đất chỏng trơ chẳng lớp trường
Tổ chức điều lên tận Phú Lương
Một nửa cắt gianh, phần lấy nứa
Nhóm thì khai thác chặt tre bương

21 tháng 8, 2012

Trùng phùng ở Hạ long

Kỷ niệm 40 năm ngày lính tiểu đoàn 69 - sư 304B đi B (17/8/1972—17/8/2012)

Lính 1040
Trùng phùng ở Hạ long
                                                                                                                                               Ghi chép
1-Trùng phùng 
     Trước ngày linh thiêng hàng tuần lễ, những cú điện thoại di động từ Đoàn Xuân Từ (cựu lính C1), ở Hạ long bay đi khắp nơi, làm lay động tâm hồn các chiến sỹ tiểu đoàn 1040 năm nao, để rồi bây giờ trong nắng thu vàng óng ả, lồng lộng gió biển của vùng than Quảng Ninh, của thiên đường du lịch Hạ Long, mọi người đã tề tựu ở sân nhà Từ.
     Họ ôm lấy nhau mà mới chỉ nhìn thấy quen quen, mà chưa nhận được  nhau.
     Họ reo lên khi những mái đầu bạc trắng sau những cái bắt tay rung lắc mới nhắc lại tên nhau.
        - A, anh Tín đây à,
        - a, anh Huấn râu đây ư? 
        - ối, Tuấn Phúc ca sỹ ?
        - Ố Quỳnh “ lềnh phềnh “ 
        - ái chà Quốc Anh “thuyết minh” phim,
        - Hello Từ xù…
      Những khóe mắt trao nhau ánh nhìn trìu mến, đuôi con mắt dài ra. Đã  kịp thấy ở vài người mắt  đỏ hoe hoe.

20 tháng 8, 2012

THỌ MOM ĐI DỰ HỘI BIA HÀ NỘI - NAM ĐỊNH

      Khi Thọ đang trên ô tô từ Tứ Kỳ về Hà Nội thì có điện của chú Bình tầu hẹn 2g chiều 10-8 sẽ đón đi Nam Định. Lễ hội bia hơi Hà Nội năm nay ổ chức tại Nam Định do công ty TNHH Sơn Định đứng ra tổ chức và Habeecotrading hỗ trợ. Từ Hà Nội có 2 xe đưa cổ động viên Hà nội xuất phát đúng 14g với 10 thành viên cốt cán quen thuộc "Thọ, Cổn, Lãng, Bình, Hiệp Bình... Tiếc là mõ Liệu và mõ Dũng và Bằng ... không đi được với lý do khác nhau.

18 tháng 8, 2012

CUỘC HỘI NGỘ CỦA CHIẾN BINH 1040

      Mặc mưa to gió lớn, mặc cây đổ đè chết người, mặc đường ngập, tôn bay tứ tung... Cuộc hội ngộ của các "chiến binh" 1040 vẫn diễn ra đầy hào hứng tại nhà hàng bia Thu Hằng 263 Cầu Giấy. Tuy nhiên giờ khai mạc lùi lại đến gần 18g vì chờ nhau cho đông đủ. Ngoài trời vẫn mưa rả rích dù gió đã tạm ngưng, dòng người đổ ra đường chen để về nhà vẫn đông nghịt.

13 tháng 8, 2012

Kỉ niệm 40 năm 1040 đi B - CCB Cơ Điện thăm CCB 1040 và GĐ Liệt sĩ

        Sau mấy lần hoãn do được người nọ lại thiếu người kia nên sáng chu nhật 12-8 chúng tôi mới tổ chức đi được. Nhân dịp tròn 40 năm ngày đi B sắp tới của đoàn 1040 mà CCB Danh Phương K6B là một thành viên do sức khỏe kém nên không ra Hà nội được. Đoàn có H Thanh, Hồ Nam, Trần vũ Liệu, Đào Việt Dũng, Nguyễn Văn Phê của 1040, Doãn Thọ của 5039 và Phạm A Dũng phó Tổng Cty Chế tạo Điện cơ Hà nội vốn là người đi trượt đoàn 3002 năm xưa.

KỶ VẬT – ĐI B

12 tháng 8, 2012

Kỉ niệm 40 năm 1040 đi B - CCB Cơ Điện thăm CCB 1040 và GĐ Liệt sĩ

        Ngày 12-8-2012, nhân kỷ niệm ngày 40 năm đi B, đoàn CCB Cơ Điện đã tổ chức một chuyến thăm viếng gia đình CCB 1040 và gia đình Liệt sĩ SV ĐH Cơ Điện: toàn bài và ảnh sẽ đưa lên sớm nhất. Đây là tin ngắn và ảnh "thời sự":

Chụp ảnh kỷ niệm trước khi chia tay tại đầu ngõ nhà Phương

11 tháng 8, 2012

TỰ NHIÊN BUỒN


Cứ thật thà mà nói,
Tôi là người hiền lành,
Suốt đời cắm cúi dịch,
Thơ cũng hoa lá cành.

10 tháng 8, 2012

ĐÓN HÀI CỐT LIỆT SỸ E88 TẠI TỨ KỲ HẢI DƯƠNG

         Ngày 9-8 tôi cùng 5 đ/c CCB E88 về xã Tiên Động Tứ Kỳ dự lễ đón di cốt liệt sỹ Phạm Văn Tản hy sinh 12-12-1968 tại Trảng Bàng-Tây Ninh. Đã 44 năm nằm ở chiến trường xưa dưới ngôi mộ chưa xác định tên trong nghĩa trang liệt sỹ huyện Trảng Bàng. Được sự giúp đỡ tận tình của cụ Ong thế Huệ ngoài Hà nội, Ông Chín Bon tại Củ Chi gia đình đã tìm được ngôi mộ của Liệ sỹ Tản. Kết hợp với ngoại cảm và kiểm tra ADN mẫu xương sọ lấy dưới mộ đã cho kết quả đúng là di cốt của liệt sỹ Tản. Cuộc tìm kiếm cho kết quả mỹ mãn và chiều 6-8-2012 di cốt liệt sỹ Tản đã được đưa về đến quê nhà trong niềm vui của họ tộc và nhất là mẹ liệt sỹ đã 96 tuổi.

KỶ VẬT – ĐI B

Nghiêm Xuân Cường – Đ1040


        Nhân dịp kỷ niệm  tròn 40 năm ngày đi B, Xin trân trọng trình làng: kỷ vật đi B còn giữ được. Giấy in 2 mặt có kích thước là: 7 x 10 cm. Chiến hữu nào còn giữ được kỷ vật tương tự (nếu khác Đ.1040, càng hay) xin hãy đưa ra cho chúng ta cùng xem để hồi tưởng và nhớ lại …
        Giấy viết ký ngày 16 tháng 8 năm 1972. Ngày 17 tháng 8 lên đường đến điểm tập trung (gần cầu Mây). Ngày 18 tháng 8, sáng phát quân trang và giấy chứng minh này. Đúng 12 giờ  tập trung làm lễ xuất quân – Đi B.

9 tháng 8, 2012

Ảnh mới nhất về trường cũ

       Chiều nay trong cơn giông, mõ blog trở về thăm trường cũ và vô tình chụp được mấy tấm ảnh "trường trong cơn giông" thấy hay hay. Đăng lên cho các vị xem tạm vậy.

8 tháng 8, 2012

Blog lãng mạn duy nhất của K6

CẰM THEN KHANG CÁI (thơ Tày)

Tống Đại Hồng K6I

Dòng sông Gâm quê hương

Mưa ké cần hâư cái ve Tày
Cằm đây thâng tẳm ka này vận hom
Bươn chiêng cằm then toom bioóc phống
Chùa báo thao lồng tông toót còn

7 tháng 8, 2012

Tấm gương

Anh là Oscar Pistorius của Nam Phi trong cuộc thi chạy 400m nam vòng 1 vào ngày thứ 8 của Thế vận hội 2012 tại sân vận động Olympic, London, Anh. Và anh đã lọt vào vòng sau.

6 tháng 8, 2012

Chùm thơ về mẹ - bài 6

Tống Đại Hồng - K6I

Bánh Trưng Tết
Mẹ ơi ! tết lại  về rồi
Chúng con tất bật bên nồi bánh trưng
Con ngồi nhớ mẹ rưng rưng
Mẹ ơi bánh xấu mẹ đừng mắng con

5 tháng 8, 2012

K6 cùng suy ngẫm

      Tôi tin vào tài năng và sự bền bỉ của doanh nhân Việt. Chỉ trong vòng 5 năm khi đến Mỹ, phần lớn những người dân thất học và không vốn đã gây dựng cho mình và con cái những tài sản đáng kể. Hiện nay, 3 triệu Việt Kiều tại Mỹ tạo ra một GDP ngang hàng với 90 triệu dân Việt Nam trong nước, dù họ không có dầu khí, khoáng sản hay đất đai để bán. Một triệu Việt Kiều khác ở Âu Châu, Úc và toàn thế giới củng đã có những thành công tương tự.

4 tháng 8, 2012

Thư giãn thứ 7

Tôi chưa dùng máy ảnh Canon nhưng sau khi xem xong đoạn phim này chắc cũng phải làm mấy cái. Nhất là cuộc kháng chiến chống xâm lược từ phương Bắc lại sắp chính thức nổ ra.

Một bài thơ của tác giả học cùng lớp Minh "Trỗi"

ĐỒNG CHÍ

Huỳnh Văn Úc

 
"Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ
Giết giặc Việt để tế cờ Nam Sa"

3 tháng 8, 2012

Nhiệt liệt! Nhiệt Liệt! Nhiệt Liệt!

ĐI THĂM CCB DANH PHƯƠNG K6-K10

         Mấy hôm trước tôi nhân được điện thoại của con trai lớn nhà Danh Phương nói Bố, Mẹ cháu mời các Bác về chơi. Tôi vui vẻ nhận lời bởi trước đó Phạm anh Dũng đã trao đổi với mấy anh em rồi, là năm nay sẽ vào thăm Phương. Phương đi lính 5-72 sau đó về k10 học, ra trường Phương về công tác tại quê nhà Mỹ Đức - Hà Tây cũ. Được một thời gian do bệnh nặng lên, Phương phải nghỉ việc về nhà dưỡng bệnh đến nay cỡ hơn 20 năm rồi. K6 đã mấy lần vào thăm Phương, hỗ trợ gia đình công việc cho cháu lớn ở cty của Phạm anh Dũng...
        Vậy các bạn K6 ai có điều kiện thì tham gia đoàn K6 đi thăm bạn D Phương vào ngày chủ nhật sắp tới. Ai đi đăng ký ngay với Thọ mom-Dũng béo-Thanh đái đường ngay nhé, để bố trí xe.

2 tháng 8, 2012

Chất độc da cam

Nguyễn Trọng Luân - 3002
Năm ngoái tôi hăm hở ra phường để xin bộ tài liệu về khai xét cấp danh hiệu “chất dộc da cam” . Ủy ban phường ngay sau nhà tôi, thế mà vào đến đây cũng thấy oai oai, ngại ngại. Căn phòng ghi chữ phòng TBXH (tất nhiên là thiên hạ  đều biết TBXH là thương binh xã hội). Có hai cái bàn, quạt máy quay, máy lạnh chạy. Mùa hè cứ tạt vào ngồi lúc cho mát, ai hỏi nói vài câu hỏi vô thưởng vô phạt rồi đi ra. Bên ngoài nóng lắm. Hoa phượng đỏ như lửa bờ hồ Hoàng Cầu làm cho không khí càng nóng nực thêm lên. Tiếp tôi là hai cô gái trẻ. Một cô béo ị dễ đến 65 kí, mặc cái áo voan tím mỏng quá trời, cười phơ phơ đang phát lương hưu. Chợt nghĩ có anh bạn bảo nhìn con gái bây giờ ăn mặc phát ốm lên. Ốm là phải, ai bảo cứ nhìn chúng nó mà tưởng tượng cái này cái kia lại chả ốm! Cô bàn bên cạnh  xinh hơn, chân dài hơn, lông mi cong hơn và ăn mặc thì khỏi chê. Cái áo phông chẽn có dòng chữ “Xin đừng quên em” bằng tiếng Anh (ấy là tôi nghe nói thế chứ có biết chữ Anh nào dâu)

1 tháng 8, 2012

Kỷ niệm 1 năm ngày ca-fe biểu tình

      Một cuộc giao lưu đầy cảm xúc. Ngày ấy đến giờ hẹn, tôi vẫn còn cách xa Hà Nội 25km về phía đông bắc mà trời lại sầm sập đổ mưa to. Vậy mà vừa về đến nhà tôi đã không ăn uống gì mà phi ngay lên Cà phê Hội quán Sáng Tạo, 36 Điện Biên Phủ.
       Hôm nay tự nhiên lại vào tất cả blog họ K6 ta rất dễ dàng không bị chặn chiếc gì cả nên tin tưởng phấn khởi trở lại mà mời các anh chị và các bạn xem lại vài đoạn video và hình ảnh từ năm ngoái (vừa viết xong mấy dòng này thì lại không vào được blog K6 nữa, thế mới chán).

Chuyện tức cười: VNPT chặn blog, rồi bày cách leo rào.

Bạn có thư dưới đây đã gửi théc méc đến Nhà mạng. Đúng là Giáo viên nhân dân đúng nghĩa và Công dân nước CHXHCNVN gương mẫu. VNPT không né tránh còn bày cách leo rào, thế mới là "Cuộc sống đích thực". hé.hé.  (Th09) _________

 Lời giải đáp chính thức của VNPT về việc chặn Blogspot