K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

25 tháng 11, 2012

CUỘC HỘI NGỘ CỦA K8 CƠ ĐIỆN

Từ 8 giờ sáng ngày 24-11 nhiều anh em K8 đã đến quảng trường ngân hàng Nhà nước tập hợp để cùng đi Phủ Lỗ.8g30 các xe con của các thành viên K8 đầy người nối đuôi nhau vượt cầu Chương Dương Bắc tiến.Qua Phủ Lỗ rẽ phải thêm 1km thì đến công ty 17 tức Z117 của Chu Thế Thịnh.Trong phòng họp trên tầng 2 đã trang trí pano,hoa tươi chào đón khách.Ở các góc cầu thang có các lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ "chào mừng các cựu sinh viên khóa 8 đại học Cơ Điện về họp mặt".

Trong khi chờ đón các đoàn các tỉnh về Chu Thịnh mời mọi người đi thăm các xưởng máy trong Cty.Phải nói rằng Cty 17 trang bị khá nhiều máy móc hiện đai tự đông CNC làm hàng chuyên dùng, xưởng chế tạo khuôn mẫu có các máy chính xác và gia công tia lửa điện...Sản phẩm chính là các chi tiết cơ khí cho vũ khí,nhưng các sản phẩm inox cho xuất khẩu cũng chiếm 50% giá trị sản lượng hàng năm.
Tham quan xong chúng tôi lên hội trường thì các đoàn đã đến đủ .Xa nhất là Phạm văn Hòa từ Vũng Tầu,Vân Anh từ Huế ra.Hồ trọng Đạo ở Thanh hóa đi cùng Nguyễn văn Trường,Nghệ An có Cương méo.Sơn La là Nguyên văn Phi về từ 3 giờ sáng,đoàn Quảng ninh khá đông với Phong điện lực,Từ,Thanh ,Thọ Cơ khí Hồng Gai.Hải Phòng có Nguyên Văn Sinh đi cùng Thắng ở Hải Dương lên.Nam Định có Đạo,Oánh ...Hà nội đông nhất và tổng cộng được 53 người.Các anh cao tuổi có A Trại lớp trưởng lớp B,a Tùy lớp trưởng lớp I,anh Điềm bí thư chi bộ 8B.. các CCB K4 có a Quỳ,a Kim,a Ngọc, a Cường, a Đạo.K6 có Thọ và Tú.
Sau lời khai mạc của Đõ Khắc Hồng ,đại diện của lãnh đạo Cty 17 phát biểu chào mừng là các thành viên K8 các tỉnh phát biểu cảm tưởng.Ai cũng vui mừng bởi lần họp này đông nhất và cảm ơn lãnh đạo Cty 17 đã tạo điều kiện cho cuộc vui hôm nay.Ôn lại ngày 25-11-1972 khi K8 nhập trường, được mấy ngày đã phải đi sơ tán bởi chiến tranh phá hoại của Mỹ.K8 có kỷ lục là số đúp xuống K9 rất đông chiếm 3/5 toàn khóa.Tháng 4-1975 thì K8 cũng có một số sinh viên nhập ngũ đợt cuối cùng thời chống Mỹ.Và K8 có số lượng lớn CCB là sinh viên K4-K6 về học chiếm gần 50% số tốt nghiệp của K8.
Đến 12 giờ lãnh đạo Cty 17 mời cơm thân mật mọi người,tiếng mời rượu vang lên trong tiếng hát của các diễn viên nghiệp dư của Cty.Mọi người hồ hởi đi các bàn mời nhau,chuyện trò ,chúc tụng vui vẻ.Đến 1-1-2013 là Chu Thịnh chính thức nghỉ,mọi việc hiện đang bàn giao dần cho Giám đốc Cty tương lai cùng tiếp khách hôm nay.
Cuộc vui kết thúc trong lời ca tiếng hất chung của các thành viên K8 với các ca sĩ nghiệp dư của Cty.Tan cuộc chu Thịnh mời một số đại diên cùng Hòa Vũng Tàu,Cương Nghệ An lên Thái nguyên thăm gia đình và Cụ bà mẹ của Thịnh.Trên đường lên có ghé thăm Hoạch và lôi Hoạch đi luôn.Chiều tối Thịnh mang 6 chai ChiVad ra chiêu đãi làm ai cũng hoảng.Hết có hai chai thì Thọ xin nghỉ uống vì ngấm rượu say đờ ra mất rồi,lọang choạng lên phòng nghỉ lăn ra ngủ như chết .Đến 2 giờ đêm tỉnh dậy khát nước mà không có gì uống đành mở bồn tắm đầy nước rồi ngâm mình cho tỉnh.
Trưa về đến BigC lại gặp nhau uống bia cho đỡ mệt,may quá xong bữa thì hồi người lại .thế là xong một cuộc vui đáng nhớ của K8 Cơ Điện.

1 nhận xét:

  1. Cha này uống với k6 thì say lờ đờ, uống với k8 thì say loạng choạng, uống với k10 thì say xỉn, còn một thứ nữa mà nếu say thì...thẳng cẳng luôn.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]