K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 3, 2012

Nụ cười khoái trá

Hôm nay là một ngày chiến thắng.... không tin mời các bạn xem hình sau đây: xem chiến thắng ...cái gì....

30 tháng 3, 2012

Cuộc tìm kiếm mộ liệt sĩ Đặng Văn Toàn (phần 3)

        Nói vậy thì cũng chưa đúng lắm, phải nói là cũng có mấy lần chim bay qua, buớm vàng, bướm đen lượn qua lượn lại mà không con nào đỗ vào mộ cả. Tuy vậy công việc tiến triển đến mức đó đã làm mọi người phấn khởi hơn nhiều, nhất là chị vợ a Ban cho biết Cụ bà ở nhà rất mừng và khỏe hẳn lên. Tối hôm đó trên phòng nghỉ nhìn ra thị trấn thấy ánh đèn trang trí đẹp quá nên với tâm trạng vui vẻ tôi ra Quảng trường 11-3 ngắm cảnh và người trong đêm. Sáng hôm sau anh Can đi chợ sớm mua thêm đồ lễ, tôi ra quảng trường xem các cụ với các cháu tập thể dục và luyện võ thuật. Thị trấn Ba Tơ tuy nhỏ và yên tĩnh nhưng sạch và thoáng bởi nó nằm trong thung lũng rất đẹp với một ngã ba sông.

29 tháng 3, 2012

Thêm thông tin về L.sỹ Thách-K6B

        Để có thêm tư liệu cho CCB Cơ Điện đi tìm đồng độ, mình xin cấp thông tin còn nhớ được sau 40 năm: tên bạn là Trần Bá Thách K5MC tăng ka K6MB từ năm 1, được phân vào tổ 3, cùng phòng với Họa, Lâu, anh Côi... Thách quê Hỗ Đội - Thụy Lương - Thụy Anh - Thái Bình. Thông tin này mình không dám chắc là tuyệt đối, mong là đúng để sớm tìm ra bạn....

28 tháng 3, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 10

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 10 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà nhớ, để mà sang năm đừng bỏ chợ:

27 tháng 3, 2012

Một blogger mới biết khi đã ra đi

     Đó là Đinh Vũ Hoàng Nguyên hay Lão thầy bói già (Laothayboigia). Một blog rất hay mà khi biết thì bài đầu tiên được đọc là bài thông báo (cáo phó). Tôi đọc các cảm nghĩ mà mọi người "còm" đã thấy là một tài năng. Tại sao anh lại ra đi sớm thế ở cái tuổi 37, ngày sinh cũng là ngày giỗ. Thương tiếc anh tôi xin giới thiệu một vài bài viết cuối cùng của anh, còn đọc lại toàn bộ thì mời bạn vào đây.
    Một số báo đã đăng bài thương tiếc anh, dù đây là một trường hợp nhiều người còn tranh cãi:
Báo Tiền Phong:  một blogger...
Báo Tuổi Trẻ: Có một người...    có rất nhiều lời bàn  
Báo Thể Thao & Văn Hóa:  Đinh Vũ...    

26 tháng 3, 2012

Tin mới nhất về sức khỏe bạn Quỳnh

      Hôm nay ĐVDũng vừa gọi điện cho bạn Quỳnh thì vợ bạn nghe máy và cho biết: Quỳnh đã được gia đình đưa về nhà, không chịu đựng được viện phí nữa (tuy chỉ phải thanh toán 20%). Tình hình sức khỏe có cải thiện, tốt hơn những ngày cuối cùng còn ở viện. Quỳnh vẫn còn bị mở khí quản nên chưa thể nói chuyện được. Như vậy là rất đáng mừng cho bạn Quỳnh. Hy vọng bạn cố gắng dinh dưỡng và luyện tập để sớm hội tụ với anh em trong những dịp kỷ niệm.

25 tháng 3, 2012

Một bài báo như là trên lề trái

       "Không nghi ngờ gì: Đối với Trung Quốc thì lời nói không (hoặc chưa bao giờ) đi đôi với việc làm. Cách hành xử của họ không thể được coi là cách hành xử của một "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt”. Vậy thì dư luận không thể không đặt câu hỏi: Liệu họ có thể là một "đối tác tốt”? Tin rằng, cộng đồng quốc tế sẽ tự tìm cho mình câu trả lời thông qua hành xử kiểu "vừa ăn cướp, vừa la làng” của Trung Quốc ở Biển Đông thời gian gần đây."

24 tháng 3, 2012

Các phản hồi trên “Người Lao Động”

Các báo mạng đã mạnh dạn hơn kể từ sau khi Hải Phòng đổi tên thành phố Hoa Cải! Đó là tín hiệu đáng mừng cho nền báo chí nước nhà. Còn đây là mấy dòng copy từ báo người lao động online:
  • Tư Cafe
    24/03/2012 20:37
    Các bác nên giải quyết căn nguyên cái chết khuất tất của anh Lê Quang Trọng. Chứ các bác khởi tố, xử lí “vụ mang quan tài vào ủy ban xã” thì làm sao thấu tình đạt lí được ? hành xử kiểu này là vì quan chớ không phải vì dân.

23 tháng 3, 2012

CHUYỆN BÊN LỀ CUỘC ĐI BA-TƠ

        Chuyện một: Hán Thắng có vẽ một sơ đồ nơi chôn cất Đ.V.Toàn theo trí nhớ cho gia đình Toàn năm nào nó không nhớ nữa. Vậy mà anh Ban không lần theo sơ đồ đó khi đi tìm mộ năm 1997 thì đã là lạ rồi. Vậy mà chính H.Thắng một lần đi cùng anh Ban vào Ba-Tơ tìm mộ Toàn mà cũng không đến đúng nơi ấy mới lạ hơn! Bởi vậy lại đào bới ở chỗ khác nên không có kết quả gì. Trong khi đó Thọ đọc sơ đồ kết hợp thực tế đã đoán là phải tìm theo con đường cũ từ đầu cầu đi ven theo sông Liên. Bởi đi theo con đường ôtô ngay ngã ba rẽ đi Ba Vinh - Ba lễ thì không thể tìm được. Thực tế đúng như vậy vì ngày xưa đâu có đường ôtô như bây giờ. Khi Thọ đi theo đường nhỏ hỏi dân lại được ngay ông trưởng thôn mới, nguyên dân ấp chiến lược Con Dung cũ, hiểu biết và dẫn đường, chỉ lối tỷ mỷ lắm. Lạ hơn nữa là anh Ban lại quả quyết H. Thắng có đi với anh vào Ba-Tơ đâu, mọi chuyện Thắng kể là do anh Ban kể lại đấy, kể cả chuyến xe bị long bánh trước trên cầu suýt đổ. Nhưng H.Thắng cũng quả quyết là có đi, còn đến huyện đội Ba-Tơ ở căn cứ Đá Bàn gặp được cả Huyện đội trưởng tên Hương cơ mà... Tôi thì chịu không biết đằng nào mà lần nên đành im nghe chứ sao. Về rồi đi cưới con Doanh TQ có hỏi lại Thắng nó vẫn bảo có thể anh Ban lâu quên rồi chăng, bởi trước khi đi Ba-Tơ năm âý nó còn xuống nhà Thọ ở mấy hôm mới đi cơ mà

22 tháng 3, 2012

Một vài ảnh Dũng chit đi thăm di tích

      Ngày chủ nhật 18-3 vừa rồi, hội những người yêu thích chụp ảnh của hai thành phố Hà Nội và Hải Phòng đã giao lưu tại một số di tích lịch sử của vùng Sóc Sơn và Hiệp Hòa.

21 tháng 3, 2012

Thư ngỏ của THÁI HÒA K6B

       Một bức thư ngỏ cực ngắn nhưng chứa đựng biết bao nhiêu là tình. Vì không thể tự nhiên có được nên người nhận và cả người gửi đều là những người hạnh phúc!

TẶNG GIA ĐÌNH MÌNH


Trịnh Xuyền sưu tầm

     Chúng ta thường cho rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp và có nghĩa hơn một khi chúng ta lập gia đình, sinh con...
     Sau đó chúng ta vỡ mộng vì con cái chúng ta còn quá nhỏ, và tự nhủ rằng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn một khi chúng lớn khôn.
     Và chúng ta lại thất vọng khi con cái của mình đến tuổi niên thiếu vì chúng ta lại phải chăm sóc và lo lắng cho chúng. Chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi các con trưởng thành.

20 tháng 3, 2012

Ảnh hài có tư tưởng!

      Blog K6 đang có ý định thu thập một số ảnh hài "có tư tưởng", có tính "xã hội". Không biết có ai hưởng ứng không hay là phản đối!

19 tháng 3, 2012

Không thể chờ đợi được hơn nữa!

      Để biết đã phải chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì? Và đã chờ đợi bao nhiêu lâu rồi mời các bạn xem tiếp:

18 tháng 3, 2012

RĂNG ĐAU! Và ĐAU RĂNG !

                                                                                                       Hồi tưởng của Triệu Bình

RĂNG…ĐAU!.
Ngày tôi mới vào quân ngũ, tôi mới hai mươi tuổi, đương nhiên tôi vẫn đang ở cái tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Tôi không thuộc loại người “mẫu”, thậm chí còn thuộc hạng lẳng nhẳng. Tôi cao cỡ trên 1m70, nhưng cân cả…bao bì chỉ được 52 kilô. Ấy thế mà khi khám sức khỏe để nhập ngũ tôi “vưỡn” được loại A2! Lẽ ra tôi đã A1 nếu không vì hai cái …răng sâu và một thứ bệnh kinh niên -viêm họng hạt. Mà Lê Thanh Hưng hồi đó nó nói với tôi: “Viêm họng hạt à!...Bình thường đi! Mẹ tao là bác sĩ quân y đây! Mà tao cũng còn bị nữa là mày. Bà bảo viêm họng hạt là chuyện phổ biến”. Tất nhiên tôi tin nó nói đúng - bác sĩ nói cơ mà!

17 tháng 3, 2012

Cuộc tìm kiếm mộ liệt sĩ Đặng Văn Toàn (phần 2)

      Chú Danh một CCB nay làm quản trang mời chúng tôi vào nhà cạnh đó. Chú mời 3 anh em về nhà ăn, nghỉ cho tiện và đỡ tốn kém. Song anh Ban cảm ơn chỉ nhận nhờ cô, chú nấu ăn giúp cho bảo đảm còn vẫn nghỉ ngoài Tạ Lê. Sau bữa trưa chúng tôi mang sơ đồ Thầy vẽ để hỏi chú Danh về vị trí, hướng đi thì thấy ngược với thực địa Ba Tơ. Thế là không đợi hôm sau, chiều hai anh Ban và Can vượt cầu Liên tìm phía dọc đường 24 còn Thọ tìm hiểu khu vực quanh sân bay, thị trấn và hướng đi Ba Lễ, Ba Bình. Tối về 3 anh em thống nhất tập trung sang bên kia sông tìm theo chỉ dẫn của Thầy qua sơ đồ và băng ghi âm.

16 tháng 3, 2012

Toàn cảnh K6 dự cưới nhà Năm dưới ống kính ĐVD

       Tận dụng những thành tựu của khoa học kỹ thuật, mõ blog tôi đã cố gắng thu thập được càng nhiều ảnh tư liệu của hội viên K6 ta càng tốt. Trong chuyến đi dự cưới con trai Năm ở Hải Dương, bên blog chỉ đưa được vài hình ảnh đẹp nhất trong lễ cưới vì dung lượng kho chứa ảnh của blog đã cạn kiệt. Mõ blog phải tranh thủ kho ảnh miễn phí của google earth hoặc panoramio để đưa ảnh của K6 lên.

15 tháng 3, 2012

Đã bổ sung nhà Hồng vào danh bạ K6

     Trong chuyến ăn cưới con Doanh tại Tuyên Quang, mõ blog đã thu thập được thêm ảnh mặt tiền và địa chỉ của Tống Đại Hồng K6I. Nhà Hồng là một ngôi nhà 4 tầng hoành tráng, cao to hơn hẳn mấy nhà hàng xóm làm chúng tôi rất tự hào! Vậy mà lúc đầu Thọ mom nghe thế nào lại dẫn chúng tôi đến ngôi nhà 385 cùng phố 17-8 mà ngôi nhà ấy đây:

14 tháng 3, 2012

Một số hình ảnh K6 đi dự cưới con Doanh

        Tuy đã thông báo từ rất lâu song đến chủ nhật 11-3 vẫn không thấy đủ người đăng ký đi dự cưới con Doanh nên BTC của K6 phải rút xe từ 30 chỗ xuống 15 rồi 7. Vậy mà lúc 8g30 xe xuất phát từ 237 Kim ngưu chỉ có 3 khách nên xe nhẹ đi nhanh lắm, Giao lại báo không đi được vì tối về muộn quá. 10g30 đến Việt Trì kịp hốt H.Thắng lên xe là biến luôn không kịp chào bà Hiền đón cháu đứng vẫy tay chào. T.Đ. Hồng có lời mời K6 lên trước vào thăm nhà và cảm ơn mọi người đã chia sẻ nỗi buồn khi cụ Nhạc mất đầu năm.

13 tháng 3, 2012

Ngày này năm xưa 14-3-1988

Hải chiến Trường Sa 1988 là tên gọi của cuộc chiến trên biển Đông năm 1988 khi Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa đưa quân chiếm đóng bãi đá Colin, bãi đá Len Đao và bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, do 3 bãi đá này không có quân đội đồn trú nên Hải quân Nhân dân Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ, đánh trả và cuộc chiến nổ ra vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Phía Việt Nam mất 3 tàu vận tải của hải quân Việt Nam, 64 thủy binh Việt Nam đã thiệt mạng. Trung Quốc bị hư hại tàu chiến, thương vong 24 thủy binh. Kể từ đó Trung Quốc đã chiếm đóng bãi đá Gạc Ma và hai nước cùng cho hải quân ra đóng giữ một số bãi ngầm khác mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.

12 tháng 3, 2012

Một số hình ảnh lễ cưới con trai Năm K6 Hải Dương

Đi bộ để ăn cỗ sẽ ngon hơn

Có thêm ảnh nhà Năm và Thiệu - Hải Dương

        Có thêm ảnh nhà Năm và Thiệu - Hải Dương trên ảnh (bản đồ) vệ tinh. Hôm qua sau khi dự cưới con trai của Năm, hội K6 đã ghé thăm nhà 2 thành viên tại Hải Dương để thăm gia đình và lấy tư liệu cho danh bạ trực tuyến của K6.

11 tháng 3, 2012

Thư giãn chủ nhật

Ngắm biệt thự mới xây của Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng

Trang mạng http://bietthuviet.vn đăng những hình ảnh dưới đây về ngôi biệt thự nguy nga nói là của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thực hư thế nào thì không biết, nhưng chúng tôi tán thành lời bình của Giáo sư Trần Hữu Dũng trên trang mạng viet-studies hôm qua: “Save ngay!  Nay mai là nó sẽ bị rút xuống! (Có thể những “thế lực thù địch” giả mạo những bức ảnh này để bôi nhọ thủ tướng trong kế hoạch “diễn biến hoà bình” của chúng?  Nếu thế thì xin thủ tướng cải chính ngay và cho xem ảnh của tư gia thật của ngài!)”. Cần chú ý trang mạng này có đuôi .vn, và ghi rõ địa chỉ trụ sở đóng tại TP HCM. To gan thật!
Bauxite Việt Nam

9 tháng 3, 2012

Mời vào diễn đàn mở

      Một diễn đàn mà không có phản biện, không có tranh luận mà chỉ toàn hưởng ứng thì cũng chẳng mấy mà nhàm chán, chẳng khác nào báo "Nhân dân" cho cũng chẳng ai đọc. Để các bạn thêm sân chơi, đã xuất hiện thêm một diễn đàn mở "hết cỡ thợ mộc" nhưng là thợ mộc của đoàn 1040 tham gia làm kho hậu cần cho chiến dịch Xuân 1975 nên rất có văn hóa. Ban quản trị sẽ không kiểm duyệt bất cứ một chính kiến nào, chỉ dọn rác về văn hóa thôi (nghĩa là cấm nói thô tục quá đáng, chứ nói tục mà vui, mà thanh như Hồ Lê Thanh thì không sao cả)

7 tháng 3, 2012

CUỘC TÌM KIẾM MỘ LIỆT SỸ ĐẶNG VĂN TOÀN

       Theo thông tin anh Ban của Toàn cho Thọ biết: hôm nay 7-3-2012 tại quê nhà Diễn Châu -Nghệ An sẽ diễn ra lễ đón và an táng di cốt của liệt sỹ Đặng Văn Toàn K6MB, hy sinh ngày 17-10-1972 tại Ba Tơ -Quảng Ngãi. Sau gần một tuần tìm kiếm trong rừng theo sơ đồ của nhà ngoại cảm và sơ đồ của Hán Đức Thắng không thấy. Được sự hỗ trợ của trung tâm Ngoại cảm số 1- Đông Tác, cuối cùng đã xác định mộ liệt sỹ Toàn đã được quy tập vào nghĩa trang Ba Tơ.

6 tháng 3, 2012

Chào mừng ngày 8.3

Nhân ngày phụ nữ 8.3 sắp đến, BBT blog k6 xin gửi đến các bà, các mẹ, các chị, các bạn nữ k6 và các bà vợ của các đấng mày râu k6 những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 Mời các bạn xem clip một câu chuyện cổ tích vui về xuất xứ ngày 8.3

5 tháng 3, 2012

Xem hình ảnh về trường Cơ Điện xưa-nay

Mời các bạn muốn tìm về trường bằng những hình ảnh qua nhiều tay chơi ảnh nghiệp dư đã phóng lên Google Earth và Panomario. Qua đây cũng có thể đi  du lịch khắp nơi trên Quả Đất này rất chi là thú vị.

3 tháng 3, 2012

Bạn Nguyễn Văn Năm mời dự cưới con trai

      Hôm nay BBT blog K6 nhận được thông tin rằng: bạn Nguyễn Văn Năm K6B sẽ tổ chức cưới vợ cho con trai vào 11 giờ ngày 11-3-2012 (tức ngày 19 tháng Hai âm lịch) tại 107 phố Chi Lăng, thành phố Hải Dương, tỉnh Đông.
      Đề nghị các bạn chuẩn bị để ngày đó có mặt mừng hạnh phúc cho các cháu và chia sẻ niềm vui với bạn Năm và gia đình. Ai không đi được thì xin gửi lời chúc Phúc vào blog trước nhé!

2 tháng 3, 2012

Trăn trở

Nghiêm Xuân Cường
Đội 16 – HTX THắng Lợi - BC11R

       Đà Nẵng giải phóng, tôi chuyển về trạm giao-tế Quân khu, đóng tại khách sạn Bạch Đằng soi mình bên dòng sông Hàn thơ mộng và xinh đẹp. Nếu so với thời sống trên rừng Trường Sơn thì đó đúng là những ngày “hoàng kim” trong cuộc đời Quân giải phóng của tôi.

1 tháng 3, 2012

Ảnh thư giãn từ một thành viên Cơ Điện

      Hôm trước blog K6 đã giới thiệu một chùm ảnh nhà các thành viên K6 đã được đưa lên ảnh trái đất chụp từ vệ tinh. Hôm nay mời các bạn thư giãn giữa tuần bằng một số ảnh của một CCB, thành viên hội Cơ Điện Hải Phòng: