K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 2, 2012

Mời các bạn K6 đi chùa Hoa Yên!

     Theo tin tài trợ "Kim Cương" blog vừa nhận được: các kỹ sư cơ khí K6 ta sẽ tổ chức một chuyến kiểm tra an toàn cáp treo Yên Tử vào ngày thứ bẩy, 3-3-2012. Thành phần càng đông càng tốt, nhưng kinh phí có hạn nên phải tự túc 70%, cụ thể là được tài trợ xe ô tô đưa đớn đi và về (khứ hồi) Hà Nội - Yên Tử, còn lại kinh phí kiểm tra cáp treo và ăn uống phải tự túc!

28 tháng 2, 2012

Thông báo đi ăn cưới Hải Dương

      Mõ blog xin thông báo đến toàn thể hội viên K6: xe đi ăn cưới Hải Dương sẽ xuất phát lúc 8h00 sáng ngày 11-3-2012. Ai đi xin đăng ký trước tại blog K6 bằng cách viết 1 "nhận xét" để nhận chỗ trước, hạn cuối cùng là hết ngày 5-3-2012. Không chấp nhận đăng ký qua điện thoại và tin nhắn điện thoại!

Thông báo đi ăn cưới Tuyên Quang

      Mõ blog xin thông báo đến toàn thể hội viên K6: xe đi ăn cưới Tuyên Quang sẽ xuất phát lúc 5h30 sáng ngày 13-3-2012 để kỉ niệm 58 năm ngày nổ súng bắt đầu chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai đi xin đăng ký trước tại blog K6 bằng cách viết 1 "nhận xét" để nhận chỗ trước, hạn cuối cùng là hết ngày 7-3-2012. Không chấp nhận đăng ký qua điện thoại và tin nhắn điện thoại!

27 tháng 2, 2012

Mời thư giãn theo một cách mới

      Thân chào K6 thân yêu! Thân yêu đến từng góc nhà của bạn! Tôi đã "sưu tầm" được một số bức ảnh do chính mình chụp, chỉ tiếc là chưa "có ý thức" sớm hơn nên vẫn quá ít. Đề nghị các bạn gửi cho tôi mỗi nhà thành viên một vài hình ảnh (không có mặt người hoặc không nhìn rõ mặt người thì Gúc-gồ mới cho đăng lên ảnh chụp quả đất từ vệ tinh). Các ảnh đã được đăng sẽ xuất hiện tại đúng vị trí mà bức ảnh được đứng chụp nhà bạn.  Mời các bạn thử xem nào!

26 tháng 2, 2012

Lại chuẩn bị đi chùa Tuyên Quang kết hợp ăn cưới con trai Doanh

      Hôm nay BBT blog K6 nhận được thông tin rằng: bạn Nguyễn Bá Doanh K6mA sẽ tổ chức cưới vợ cho con trai vào 16 giờ ngày 13-3-2012 (tức ngày 21 tháng Hai âm lịch) tại nhà trai 56 Lý Thái Tổ, đối diện Khách sạn Hà Tuyên, thành phố Tuyên Quang, tỉnh TQ.
      Đề nghị các bạn chuẩn bị để ngày đó có mặt mừng hạnh phúc cho các cháu và chia sẻ niềm vui với bạn Doanh và gia đình. Ai không đi được thì xin gửi lời chúc Phúc vào blog trước nhé!
      Có thể K6 sẽ có một chuyến xe đi sớm thăm các chùa xứ Tuyên đầu năm rồi dự cưới với Doanh!

P/s: Doanh gửi ngay cho blog một thiếp mời trắng để blog đăng lên cho thêm phần trang trọng!

Đây rôi, thiếp của Doanh đã bay đến blog chiều nay, 27-2-1012. Bọn mình sẽ có mặt bạn nhé!

25 tháng 2, 2012

BÀI THUÔC GIA TRUYỀN

                                                                                                                   Ph. Giao
   Mời các bạn quan tâm đến sức khỏe tuổi già dùng bài thuốc gia truyền  đang được lan truyền trong các CCB Binh chủng Công binh, Binh đoàn 11,...
   Bài thuốc này chỉ áp dụng cho các bệnh nhân cao huyết áp chưa bị đột quỵ lần nào,những người đã bị đột quỵ không có tác dụng.
   Nguyên liệu:
                     -Hạnh nhân:   10 gam
                     -Chi tử      :    10 gam
                     - Đào nhân :    10 gam
                             ( 3 thứ này mua ở hiệu thuốc bắc, yêu cầu tán nhỏ sẵn)
                     -Gạo nếp    :   10 hạt
                     - Hạt tiêu sọ trắng :  10 hạt
                              (2 thứ này tán nhỏ)
                     -Trứng gà ta   :    1 quả
  

Một số hình ảnh lễ cưới con gái họ Triệu

Đây là bữa tiệc trù bị tại nhà họ Triệu!?!

24 tháng 2, 2012

Nhớ 3 lần chết hụt - lần 2&3

Hồ Nam - K6IBC11R - Đ1040 
      Gần nơi đóng quân có một con suối nhỏ quanh năm không hết nước chảy. Chúng tôi hay ra suối bắt cua đá lắm. Các bạn chắc vẫn nhớ cách bắt chứ, cứ lật đá lên mà thấy cua thì chỉ nhóp thôi, nhỏ to bắt tuốt. Suối thì nhỏ lính thì nhiều nên cua càng ít dần, có buổi đi chỉ được đôi ba con nhưng thế là quý rồi.
Một bữa trời quang quẻ, tôi ra suối lật đá nhặt cua, khi đến đoạn nông và rộng thì tôi lom khom tìm. Phải chọn hòn có rêu một tý vì thế là lâu chưa ai lật may ra có cua, chứ đá to mà sạch nghĩa là mới bị lật gần đây thì đâu còn cua. Lang thang mãi trên đoạn suối mà chỉ được mấy con nhãi nhép mới tức chứ. Tôi mở mắt hé nhìn thấy trời cao xanh, mây trắng lững lờ, tỉnh hẳn lơ láo nhìn quanh mới giật mình, ô hay sao mình lại nằm ở giữa suối thế này ?... Người ướt sũng, tôi nghĩ mãi không nhớ nối chuyện gì đã xẩy ra khi tôi đang nhặt cua. Như vậy có lẽ tôi bị xây sẩm và ngã ra suối từ lúc nào không biết, may mà ngã ngửa chứ nếu ngã sấp thì chắc toi rồi. Tôi vội vàng quay về đơn vị mà vẫn bàng hoàng về vụ việc mà thầm nghĩ lại lần nữa thần chết sờ đầu tôi.

23 tháng 2, 2012

Thơ Hải Phòng

“Hải Phòng tuy thế mà tồ
Sông thì
Lấp lại mà Đồ đem Sơn
Cảng thì Cấm, chợ thì Con
Lại thêm chợ Đổ còn buôn bán gì
Cầu thì
Rào lại không đi
Lại đi cầu
Đất còn gì ngu hơn”

22 tháng 2, 2012

Lời cảm ơn của Triệu Bình

      Vợ chồng Triệu Bình và gia đình chân thành cám ơn sự có mặt và quan tâm của các Anh, Chị các bạn và các Chiến hữu cho ngày CON GÁI ĐI LẤY CHÔNG!

21 tháng 2, 2012

Vui một tí

                                         MỀM MẠI                                                                                                                                                         Một tiết học tiếng Việt của học sinh lớp 1, cô giáo nói với cả lớp:
   - Hôm nay chúng ta học từ mềm mại, con nào cho cô biết như thế nào là mềm mại?
   - Dạ thưa cô, mềm mại như là bông ạ,
   -Còn con nào biết nữa không?
   - Dạ thưa cô mềm mại như là sờ "ti" ạ.
   - ......

20 tháng 2, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 9

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 9 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà đừng sợ, để mà sang năm đừng bỏ chợ:

19 tháng 2, 2012

Nhớ 3 lần chết hụt - lần 1

Hồ Nam - K6IBC11R - Đ1040       

          Tôi chỉ có duy nhất tên gọi Hồ Nam. Tôi học lớp K6I, tháng 5-72 nhập ngũ ở D69-F304B. Ngày 17-8-72 vào Nam chiến đấu thuộc đoàn 1040. Tôi có cuốn nhật ký về thời gian ở Nam nhưng đã bị mục nát mất nên nay chỉ nhớ gì viết nấy. Giờ các kỷ niệm xưa cứ ùa về lộn xộn. Tôi cố chắt lọc vài kỷ niêm không thể nào quên về đời quân ngũ của mình, có gì chưa đúng hay sai sót mong các đồng đội bỏ qua nhé.

18 tháng 2, 2012

NHỚ BÌNH SƠN

                                                                                                                                       Phạm Giao
Mời các bạn đọc 1 bài thơ nữa của Hoàng Quyền K6 (Sau bài Lửa rừng đăng ngày 25/12/2010 - mà Trịnh Xuyền chỉ thích lại được đi sau để....) để nhớ lại cái cảm giác, suy nghĩ của một thời xa vắng.


17 tháng 2, 2012

Ngày này năm xưa

      Nhớ lại ngày này, chính quyền các tỉnh Biên giới nên dành chút thời gian viếng các anh, và hãy đặt ở mỗi nghĩa trang một vòng hoa. Đừng sợ! Thật ngu xuẩn khi kích động chiến tranh nhưng cũng thật bạc nhược và vô ơn khi trong những ngày này mà không tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong Chiến tranh 1979

16 tháng 2, 2012

Lá thư tình đầu tiên của thằng bạn tôi

                                                              (Tiêp theo)
   Chiều hôm sau, khi anh lớp trưởng lên trường lấy thư báo về vừa đến sân tôi thấy nó chạy ngay ra xem tập thư, rồi nó cầm 1 cái chạy về phòng, nằm úp mặt trên gối, tim nó đập thình thịch, tưởng nó nhận được tin nhà có việc gì hệ trọng hóa ra chính lá thư của nó viết.

Lá thư tình đầu tiên của thằng bạn tôi

Phạm Văn Giao 
       Những năm 70, ai chẳng có một lần viết thư, viết thư cho bố mẹ, viết thư cho bạn bè, cho người mà mình yêu mến. Gửi thư đi ai cũng muốn thư đi thật nhanh đến tay người nhận để được trao đổi tâm tư, tình cảm. Ấy thế mà thằng bạn tôi sau khi bỏ lá thư vào thùng thư bưu điện, tay nó lại run lên, toát mồ hôi ướt cả lưng áo, rồi nó bảo muốn lấy lại lá thư của nó, hoặc muốn lá thư không được chuyển, hoặc bị mất đi... thế mới lạ chứ. Chỉ vì nó sợ, nó bảo tôi cấm được kể với ai, chỉ tôi và nó biết thôi. Đến giờ thì đã mấy chục năm rồi, chúng tôi ai cũng vợ con, nhà cửa đàng hoàng, nên chẳng cần phải bí mật cho nó nữa.

Vui một tí

   Đi chơi về thằng cháu cạnh nhà tôi hí hửng nói với mẹ:
   - Mẹ ơi, anh Hà thích thật mẹ nhỉ
   - Thích làm sao? Thích cái gì?
   - Thì anh ấy có hai bố, ngày sinh nhật anh ấy được cả hai bố cho rất nhiều quà, cả siêu nhân nữa nhé
   - Ừ, thích. Thế con bảo bố cho mẹ lấy thêm một bố nữa nhé
   -.....

14 tháng 2, 2012

Đề nghị các bạn K6 vào ký tên ở blog Nguyễn Xuân Diện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
Việt Nam, tháng 2 năm 2012

KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN

(Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hải Phòng - VKSNDTPHP, xem xét thay đổi tội danh và biện pháp ngăn chặn đối với các bị can bị tạm giam trong vụ án chống lại cưỡng chế trái pháp luật tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng)

Kính gửi: Ông Lương Văn Thành, Viện trưởng VKSNDTPHP,
                đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng.

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, căn cứ Điều 53 Hiến Pháp 1992, gửi Ông Kiến nghị với nội dung sau:

Nếu không có tình yêu

10 tháng 2, 2012

Triệu Bình mời K6 dự cưới con gái "riệu"

      Triệu Bình gả chồng cho con gái "riệu". Kính mời các Anh, Chị, các bạn K6 và gia đình tới dự tiệc cưới chung vui vào hồi 11 giờ ngày 22 tháng 02 năm 2012 (tức ngày 01.02 Âm lịch) tại Nhà hàng Hoàng Gia 2, số 39 Nguyễn thị Định (cắt Lê văn Lương, gần Cầu Hòa Mục).
      Gia đình rất hân hạnh được đón tiếp!!!.
      Bác nào ở xa về hôm trước xin được đón tiếp tại nhà!

CHÚNG TÔI ĐI GIỖ BẠN CCB

     Trong buổi gặp nhau đầu Xuân hôm 7-2-2012 ở số 1 Láng Hạ, anh Ngôn hỏi Thọ về ngày giỗ của Hóa k6 - đoàn 3002. Thọ gọi điên liên lạc ngay cho chú Văn em trai của Hóa ở Lý Nhân -Hà Nam về ngày giỗ theo âm lịch và được trả lời là 17 Giêng năm nay, trùng với 8-2. Thế là Thọ điện cho H L Thanh để bố trí xe cho mấy anh em đi Vĩnh Trụ thắp hương cho LS Hóa nhân ngày giỗ thứ 38 này.

8 tháng 2, 2012

Viết cho ngày "Tình nhân"

      Còn những một tuần nữa mới đến ngày "Lễ Tình nhân" (mới được du nhập vào ta từ sau ngày "đổi mới") nhưng nhiều bạn đã thấy lâng lâng mong chờ. Tiếc rằng ngày xưa chưa có còn giờ thì mình đã già, không còn dám tìm "ai" để tặng sô-cô-la hình trái tim yêu nữa. Đành ẩn danh viết một bài để cho lòng được trải.... Các bạn K6 đoán xem tác giả là ai? Đúng thì BBT sẽ thưởng nhé!

7 tháng 2, 2012

Tiên Lãng: Ngày kia Thủ tướng đến, hôm nay "em... về làng"

Đất nước cần có sự ổn định, không thể chia rẽ vì những ai đó tính toan lợi ích nhóm, dòng họ. Đất nước cần có những quan chi phụ mẫu xứng đáng với trông đợi của lòng dân, hợp với lẽ đời, được bảo vệ bằng sức mạnh của muôn triệu người.

MÙA LỄ HỘI

D Thọ - K6mB
       Chiều 14 tháng giêng P.T.Họa K6 - Nam định gọi điện hỏi tôi có về dự hội phát Ấn đền Trần không? Trưa 15 thì có Đạo K8 rồi Lâu K6 hỏi sao không về thành Nam xin Ấn. Tôi đều cười và trả lời giống nhau là già rồi, hưu rồi còn đi xin Ấn làm gì. Năm ngoái đi là để cho biết không khí, cách thức và xem thiên hạ muốn gì thôi. Còn tôi hầu như mồng 1 Tết nào cũng chỉ ra chùa Nga Mi và đình làng Hoàng Mai vãn cảnh và cầu Quốc thái Dân an mà thôi.

6 tháng 2, 2012

Suy nghĩ linh tinh - kỳ 2

D Tho - K6mB
      Tôi nhận thức rằng chẳng cứ tôi mà bất kể một người lính Cụ Hồ nào thời chúng ta đều nghĩ và hành động như vậy. Đó là một trong các nguyên nhân làm nên chiến thắng của Cách Mạng và chiến tranh giải phóng cũng như bảo vệ Tổ Quốc.

5 tháng 2, 2012

Suy nghĩ linh tinh

Doãn Thọ - viết cho tháng 2
      Lúc khoảng 6-7 tuổi tôi được bố cho xem nhiều sách lắm nên tôi rất ham đọc. Những cuốn như "Cổ học tinh hoa-Tam quốc chí- Đông chu liệt quốc-..." dạy tôi khá sâu sắc về cách sống và đối nhân xử thế mà tôi nhớ mai đến bây giờ.

3 tháng 2, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 8

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 8 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà đừng sợ, để mà sang năm đừng bỏ chợ:

2 tháng 2, 2012

Giới thiệu nhà K6 viên (số 2) - Tú K6M

      Từ nay, blog K6 sẽ mở thêm một chuyên mục giới thiệu nhà cửa của các thành viên (số 1 là nhà Triệu Bình hồi Tết năm ngoái). Đề nghị các chủ nhà có lòng mời anh chị em K6 đến thăm nhà có vài lời giới thiệu và gửi ảnh cho BBT để blog ta thêm phong phú và gần gũi. Sau đây là một vài hình ảnh về vị trí và kiến trúc của ngôi nhà.

1 tháng 2, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 7

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 7 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà đừng sợ, để mà sang năm đừng bỏ chợ: