K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 4, 2015

KỂ CHUYỆN CÁC CỤ NGHE !

Câu chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi khi tôi còn học cấp 2 ( Lớp 5,6,7  phổ thông ) bây giờ kể lại các bạn nghe Những câu chuyện hết sức đời thường nhưng khi được đặt vào bối cảnh của cuộc chiến tranh phá hoại thì thấy quá có lý và cười ra nước mắt
LÔ CỐT

28 tháng 4, 2015

CÁC NỮ HỘI VIÊN HAT CLUB

Hôm 25-4 vừa qua tại 183 Hòang hoa Thám có cuộc sinh hoạt thường kỳ của HAT Club.Rất đông vui khi đa số là các đấng mày râu : ồn ào ,uống ừng ực và sôi đông lắm .
 Nhưng tôi thấy số hội viên nữ cũng tăng hơn khá nhiều ,thế mới biết bia hơi Hà Nội đâu chỉ của dàn ông nhỉ ?

TRUYỆN CƯỜI

Tại sao cấu tạo như nhau mà dưới cằm gọi là râu, trên đầu gọi là tóc.......Những nơi hiểm hóc lại gọi là lông ???......

--------------------

Buồn cười quá, chia sẻ với mọi người

CŨNG LÀ KỈ NIỆM CHIẾN THẮNG !

Trong những ngày này cả đất nước vui mừng nhộn nhịp chuẩn bị kỉ niệm 40 năm ngày chiến thắng 30/4 thống nhất đất nước .Anh em chúng tôi cũng có những hoạt động kỉ niệm theo cách riêng của mình để hòa chung với niềm vui của mọi người .
CLBCC PHÁT MŨ Ô CHO CÁC HỘI VIÊN

26 tháng 4, 2015

HAT CLUP VỚI NGÀY CUỐI THÁNG 4/2015 !

Ngày 25/4/2015 là ngày thứ 7 cuối tháng , HAT CLUP  ( CLB Những người yêu thích Bia Hơi HÀ NỘI ) sinh hoạt thường kì .Lần này trùng vào dịp kỉ niệm 30/4 và 1/5 , trùng vào dịp đón Đoàn quân Xuyên Việt trở về sau chuyến hành quân " Thăm lại chiến trường xưa " Chính vì vậy nên chưa đến 14h mà hội trường 183_ HHT đã đông người
NHỮNG CỐC BIA MÀU VÀNG ÓNG ÁNH !

25 tháng 4, 2015

Có bài mới trên Blog ĐHCĐ rất hay

      Nhân ngày thành lập trường thứ 50 có làm sớm lên 4 tháng nên hội CĐ Sài Gòn đã họp và ra thông báo tham gia. Trong khi đó hội CĐ Hà Nội lại chưa thấy rục rịch gì...

BIA HÀ NỘI TRÊN ĐƯỜNG HÀNH QUÂN !

Chuyến Hành quân xuyên Việt lần này chúng ta có thể thấy một vấn đề nổi lên rất rõ .Đó là Bia Hà Nội cùng đồng hành suốt chặng đường hành quân từ hôm bắt đầu đến tận hôm cuối cùng khi về Hà Nội .Trên dọc đường các lon Bia đã vào từng bữa ăn giúp cho các chiến sĩ nhanh chóng hồi lại sức khỏe .Đến các nơi Bia Hà Nội trở thành tiếng nói trong các cuộc giao lưu làm cho mọi người trở nên gần gũi nhau hơn và sôi động hơn
BIA HÀ NỘI

24 tháng 4, 2015

VOI BUÔN ĐÔN !

Sáng dậy sớm chúng tôi lên đường từ Pleicu Gia Lai lên Buôn Ma Thuột Đắc Lắc . Quãng đường này ngắn chỉ khoảng 200km nên xe chạy thong thả .Con đường cao nguyên thẳng tắp uốn lượn lên xuống nhìn mà thích .Ăn cơm trưa tại Ban Mê Thuột chúng tôi lại tiếp tục lên đường đi Buôn Đôn nơi này còn nuôi giữ voi thuần chủng .Nơi đây cách Buôn Mê Thuột 60km .Chúng tôi chạy khoảng hơn nửa tiếng đã thấy biển chỉ dẫn và mũi tên chỉ đường : "Trung Tâm Du lịch Buôn Đôn " Xe rẽ vào và chạy theo con đường nhựa nhỏ giữa làng .Không thấy ai và cũng không thấy gì có vẻ là điểm du lịch cả , quay đầu xe ra và hỏi một người dân đang đi bộ thì người này chỉ còn đi tiếp 20km nữa .Hóa ra đây là Buôn Đôn giả
VOI Ở BẢN ĐÔN

23 tháng 4, 2015

Thử đoán xem ai đây

Các bạn thử đoán xem mấy cái "cánh phản" này thuộc về ông nào ?


NGÀY THỨ BA . HUẾ _ ĐÀ NẴNG

Sáng ngày 15/4/2015 trước khi vào Đà Nẵng đoàn chúng tôi đi thăm kinh thành Huế . Xe đưa chúng tôi đến trước cổng kinh thành .Mọi người xuống và đang ngơ ngác nhìn tứ phía .Chỗ chúng tôi đứng là khu vực phía trước kì đài Huế . Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phần phật trong gió tôi chợt nhớ câu đố trong trò chơi " Đừng để tiền rơi " . Hai bố con đấu đến câu số 8 và câu hỏi chỉ có hai phương án : _ Kì đài Huế và cột cờ Hà Nội , đâu cao hơn .Phần thưởng là số tiền 40 triệu đồng chưa rơi .Và cuối cùng 40 triệu đã rơi theo phương án Cột cờ Hà Nội . Bởi như giải thích của người dẫn chương trình thì tất cả các cột cờ thời bấy giờ đều không được xây cao hơn Kì Đài Huế kinh đô cưa nước Việt lúc bấy giờ
KÌ ĐÀI HUẾ !

22 tháng 4, 2015

ĐỒNG HỚI _ HUẾ !

Sau khi thăm mộ Bác Giáp chúng tôi về nghỉ tại thành phố Đồng Hới Quảng Bình .Nghỉ tại một khách sạn nhỏ , ăn một bữa cơm chiều bình dân .Sáng ra chúng tôi trả phòng sớm để đi động Thiên Đường , trên đường đi sẽ ăn sáng . Được chiêm ngưỡng bình minh trên cửa biển Nhật Lệ thật đẹp .Từng đoàn thuyền neo đậu chờ bình minh lên để ra khơi, và cũng có những con thuyền từ biển trở về sau một đêm đánh bắt cá .Cả dòng sông nhộn nhịp .Trên bờ là những người dân đi bộ , đi tập thể dục Chúng tôi ai cũng máy ảnh hoặc điện thoại di động cầm trên tay cùng tranh thủ chụp cảnh bình minh không phải lúc nào cũng có
BÌNH MINH TRÊN SÔNG NHẬT LỆ

21 tháng 4, 2015

MỘT NĂM BIA HÀ NỘI LÊN ĐỈNH APCHAIR

Thoáng một cái đã một năm rồi ngày 11-4-2014 đòn CCB SV Cơ Điên chinh phục đỉnh 3 biên giới Apchair.
Nơi đây có cột mốc 3 mặt cho 3 nước Viêt -Trung-Lào ở độ cao trên 1800m quanh năm mây phủ .
 Nhớ lại ngày ấy quả là một kỷ lục với 10 thành viên của Đoàn leo núi hôm đó .Sáng sớm chúng tôi xuất phát từ thành phố Điện biên đi theo con đường đèo dốc lên cao dần .15g30 chúng tôi tới đồn BP Apachai .Các cán bộ chiến sỹ khuyên chúng tôi nên nghỉ ngơi hôm sau hãy lên cho khỏe .Nhưng với quyết tâm cao độ chúng tôi phải lên đỉnh trước khi trời tối còn chụp ảnh .BCH đồn BP Apachai phải cử 10 CB-CS có bác sỹ đi kèm cùng chúng tôi hành quân ngay cho kịp .Tôi chỉ mang theo cái túi bia Hà Nội với 8 lon bia là nước giải khát và tăng lực khi leo núi ..

Oto không đi được nữa phải xuống đi bộ

Giải đáp truyện: “Vui chơi cuối tuần có thưởng"


Qua 2 đợt  “Vui chơi cuối tuần có thưởng”đăng  trên Bloge K6 CĐ: đợt 1 bắt đầu từ 11h20 trưa ngày 11/4/2015 với thời gian là sau 36 tiếng,đợt 2 từ 23h27 ngày 15/4 với thời gian là 48 tiếng.Hôm nay tác giả xin  đăng tải đáp án chính thức của cuộc đố vui như sau:


THẮM TÌNH QUÂN DÂN _ CUỘC HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT _ TẠI QUẢNG TRỊ !

THẮM TÌNH QUÂN DÂN _ CUỘC HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT _ TẠI QUẢNG TRỊ !


                             Bài viết tặng các chị em  một đơn vị tại ĐÔNG HÀ _ QUẢNG TRỊ
                                                                                                                     
                                                                                                                             Hồ Nam

Cuộc hành quân xuyên Việt năm 2015 này đã thành công tốt đẹp .Đoàn do anh Tân Như Ngôn K4 làm Tư lệnh hành quân đã vượt một chặng dài từ Hà Nội qua các tỉnh miền Trung lên Tây Nguyên và dừng tại Ban Mê Thuột điểm mở đầu cho chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975 . Trên đường hành quân chúng tôi đã đi qua nhiều điểm mà ai là người dân Việt Nam cũng mong có dịp ghé qua.Như Mộ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp , Thành cổ Quảng Trị ,Tượng Mẹ Việt Nam anh hùng rồi đất Tây Nguyên nơi có những chiến công oanh liệt
TẠI TƯỢNG MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG !

TRÁNH NẮNG NÓNG Ở NAM ĐỊNH


THỨ HAI, NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2015

THĂM BẠN THÀNH NAM (tiếp )

 Hôm ấy tôi có điện cho Oánh nhưng được biết Oánh đang trên Sâp với gia đình chuyến đi cuối khi còn công tác .chả là sang tháng 5 thì Oánh nghỉ chính thức .Riêng Đạo đã lĩnh lương hưu 2 tháng rồi trên 7 triệu vẫn cón thắc mắc" là sao tôi không được thêm 8% nhỉ "
.Chiều thứ bẩy  mà bãi biên không đông như mọi lần hóa ra là dân tứ xứ để dành cho tuần sau đi liền mấy ngày cho sả láng ,càng may nên biển vắng và thơ mộng hơn .Sẩm tối chúng tôi mới quay về khách sạn thì mâm hải sản đã bày ra .nào  ngao hấp -Tôm luộc mực sào...vậy mà không thấy đói ngấu mà lao vào nhậu thì ra tại kg thịt chó lúc mới xuống.Nói vậy thôi chứ sau mấy lượt rượu của tôi là táo mèo ,của Đạo là bakich là lại bình thường luôn.Hôm nay Hòa lại đi mấy chén rượu rồi cả bọn tranh luận đủ thứ chuyện trên Trời dưới Biển,chuyện Cơ Điện chuyện xã hội .Thế rồi hết rượu ,hết thì ta bia lại hơn chục lon bia Ken đưa ra ,may quá nhờ thế mà hạ nhiệt hay sao ấy ,Cả bọn cố động viên nhau giải quyết hết đồ nhăm trên bàn mà đành chịu bỏ lại vài cái đầu tôm với mấy mảnh  vỏ ngao.
 Thế mà đã hơn 20 g ,ngồi uống nước ở sảnh và xem TV mới giật mình chết cha hôm nay có mấy trân kinh điểm của Anh hay lắm .Chuyển kênh K+ thì có trận của Đức chán không thèm xem .Hay tá lả chờ 23 giờ nhé  thì có mỗi Tôi với Đạo còn Hưng -Hòa -Lâu bảo không biết chơi .May qua có cô chủ KS lại máu chơi thế là thêm một ông khách nữa 4 chúng tôi bắt đầu .Vừa chơi vừa xem nên cũng chẹch choạc may mà Tôi có tí đỏ nên đến 1g30 ngày hôm sau khi hết trân CHE và MU thì nghỉ tôi không thua còn được hơn 200 ngàn .Mấy ông không chơi thì đi ngủ lúc nào Tôi cũng không rõ khi vào phòng các bố ngáy o o chắc ngấm rượu.
 Sáng chủ nhật chúng tôi quyết định về Nam Định ăn sáng sau đoa chia tay vì chiều D Hưng có việc hẹn khách .Đạo với Lâu nói dù sao cũng mời các bạn phải qua thăm nhà cái đã.Hưng Oke luôn bởi ăn phỏ ngon qua mà lại hết rượu mang theo rồi..Đây rồi cái ngõ nhỏ phố Hưng yên (lạ cho cái thành Nam này vừa ăn phở ở phố Bắc ninh) là lối vào nhà Đạo .Có Vợ và con gái với cháu ngoại ở nhà .Đạo lấy mấy loại rượu ra cho chúng tôi thưởng thức nào cà ngựa 10 năm ,Sâm Cao ly chính hiệu rồi quả 138 ngâm mấy năm chà cứ vào thun thút thôi sau đó chúng tôi chụp ảnh với cả nhà Đao rồi xin rút để sang nhà Lâu.



Thêm chú thích

20 tháng 4, 2015

CUỘC HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT THÀNH CÔNG !

Đoàn CCB SV CƠ ĐIỆN đã thực hiện chuyến hành quân xuyên Việt thành công trở về chiều nay thứ 2 ngày 20/4/2015 sau 8 ngày từ 13/4/2015  Đoàn xuất phát từ 5h sáng tại tượng đài LÊ NIN Hà Nội và trở về lúc 14h30 tại cổng trường ĐHBK Hà Nội và tại phố TÔN ĐỨC THẮNG HÀ NỘI lúc 15h .Do điều kiện khách quan nên lần này đoàn có 14 người tham dự gồm :
ĐIỂM XUẤT PHÁT _ TƯỢNG ĐÀI LÊ NIN

Tháng tư - tháng để " Suy ngẫm "



Lê Sỹ Mạnh - K8
       Suy tư sau khi đọc tháng tư " ngậm ngùi " của một người bạn.
       Tháng tư trong lịch sử cận và hiện đại đã xẩy ra nhiều sự kiện lớn của nhân loại và quốc gia. Là những cuộc biểu tình đòi lợi quyền của giới cần lao, thợ thuyền sôi sục dẫn đến ngày quốc tế lao động 1 tháng 5. Rồi cuộc thế chiến hai khủng khiếp đã đi vào hồi kết với bao nhiêu thành phố làng mạc bị tàn phá, với cả trăm triệu sinh linh bị tàn sát chỉ để phục vụ cho lợi ích cùa số ít cường quốc mới nổi với cường quốc lâu đời đòi chia lại thế giới. Mục đích của chia lại thế giới cũng chỉ là vì lời ích của nhóm tài phiệt cầm quyền mà thôi. Cũng tưởng qua cơn binh lửa biến loạn khủng khiếp đó loài người đã tỉnh ngộ để cùng chung sống và chia sẻ những giá trị nhân bản mà con người đã phải trả giá vì tính tham lam ích kỷ của mình mà tàn sát lẫn nhau.

ĐOÀN CCB VÀ SV CƠ ĐIỆN ĐI TÂY NGUYÊN ĐÃ TRỞ VỀ

 
Sáng nay tôi nhận được tin nhắn từ a Ngôn Tư lệnh Hành quân của cuộc thăm chiến trường xưa  của đoàn CCB-SV Cơ Điện đang từ Vinh về Hà Nội .
 Chúc mừng Đoàn đã hoàn thành  thắng lợi chuyến đi lịch sử về thăm chiến trường Quảng trị -Khu Năm và Tây nguyên.chúng ta chào đón đoàn chiều nay ở Hà nội và mong sẽ đượ đọc nhiều bài -ảnh thông tin về cuộc hành quân ý nghĩa này .

TIN BUỒN NHÀ ÚY

Thông báo tin buồn : Cụ bà thân sinh của Cô Lan vợ đầu của Úy tại Phú Thọ qua đời  lúc 22g00 ngày 18-4 tại Lâm thao -Phú Thọ . Lễ viếng  bắt đầu ngày 19-4 tại khu TT Su Pe Phốt phát -Lâm thao .Thanh và Tôi đã hội ý nhờ H Thắng cà Chí trên Phú Thọ thay mặt K6 cơ Điện đến viếng Cụ và chia buồn với Úy và gia đình.
 Nay thông báo với các Bạn K6 biết để gọi điện ,nhắn tin chia buồn với Úy và gia đình .Kính báo 

THỦ TƯỚNG ÚC TUYỆT VỜI



Tranh cãi chuyện Thủ tướng Úc uống một hơi hết vại bia

Dân trí Một đoạn video quay cảnh Thủ tướng Úc Tony Abbott uống cạn cốc bia lớn chỉ trong 7 giây đã gây tranh cãi trên mạng. Một vài người cho rằng điều này không thích hợp với một vị thủ tướng, trong khi nhiều người khác đã hoan nghênh hành động của ông Abbott.

Thủ tướng Úc Tony Abbott (áo đen, bên phải) uống cạn cốc bia 0,4 lít chỉ trong 7 giây. (Ảnh:
Thủ tướng Úc Tony Abbott (áo đen, bên phải) uống cạn cốc bia 0,4 lít chỉ trong 7 giây. (Ảnh: AWW)
Đoạn băng hình quay cảnh Thủ tướng Úc Tony Abbott ở trong một quán bar tại đông Sydney vào tối qua 18/4 cùng các tuyển thủ đến từ đội bóng bầu dục kiểu Úc UTS Bats.
Một vài thành viên của đội bóng hô lớn để cổ vũ  cho Thủ tướng Abbott uống hết cốc bia trong một lần. Nhà lãnh đạo xứ chuột túi đã uống cạn cốc bia lớn (khoảng 0,4 lít) chỉ trong khoảng 7 giây.
Bình luận của tôi : Thủ tướng Úc thật là tuyệt vời .Đề nghị Hùng bò kết nạp Ông là hội viên danh dự của HAT Club .Mong rằng khi Ông sang thăm Việt Nam chúng ta có dịp mời Ông uống bia hơi Hà nội tại 183 Hoàng hoa Thám..

19 tháng 4, 2015

BÀI HỌC CUỘC SỐNG TỪ TRE VÀ DƯƠNG XỈ




Một ngày, tôi quyết định sẽ từ bỏ.Từ bỏ công việc, mọi mối quan hệ, từ bỏ mọi mong ước, hy vọng của mình. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống. Tôi đã tìm và nói chuyện với Chúa.
" Thưa Chúa, Người có thể cho con một lý do để không từ bỏ cuộc sống của con không?"
Chúa rất ngạc nhiên khi tôi hỏi câu đó. "Con hãy nhìn đây" -  Chúa lên tiếng - "Con có nhìn thấy cây dương xỉ và cây tre này không ?".

18 tháng 4, 2015

MỘT KỶ LỤC THÚ VỊ

Thứ năm, 2/4/2015 | 15:55 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|

Đàn ông Việt uống rượu bia gấp 4 lần bình quân của thế giới

Việt Nam có thu nhập đứng thứ 8 khu vực Đông Nam Á nhưng mức tiêu thụ rượu bia lại đứng thứ nhất, vượt xa các nước Thái Lan, Philippines.
Phát biểu tại hội thảo sáng 2/4 về phòng chống tác hại rượu bia do Vụ Pháp chế, Bộ Y tế tổ chức, các chuyên gia cảnh báo tình trạng tiêu thụ rượu bia ở Việt Nam đang rất báo động. Với 3 tỷ lít bia tiêu thụ trong năm 2013, Việt Nam trở thành quốc gia tiêu thụ bia cao nhất Đông Nam Á, đứng thứ ba châu Á, chỉ sau Nhật Bản và Trung Quốc.

17 tháng 4, 2015

LẠI THĂM QUỲNH CON K6MB

Trong khi đa số anh em k6 và CCB đang đi Tây Nguyên thì ở nhà buồn quá .Thế là tôi và L Đ Hòa rủ nhau đi thăm Quỳnh con ,Hai thằng hẹn nhau 10 giờ thì Hòa chờ tôi ở 103 trương Định .Đúng giờ tôi có mặt thì 2 phút sau Hòa phi xe máy đến ,chúng tôi đổi lái và lên đường .Xe qua cầu Dậu dọc theo sông Tô lịch xuống Cầu Bươu rồi theo đường 70 tức Phan trọng Tuệ đến viên 09 thì sang bên trái là khu tập thể Sông Đà 10 với số nhà 127 chính là nhà Quỳnh .Không hẹn trước vô tình cô Nga vợ Quỳnh lại đang dọn cây que trước nhà thấy chúng tôi liền  tươi cười đón và mời Tôi với Hòa vào nhà.
 Kêu hoài Ông chủ nhà mới ở trên gác xuống tiếp khách.Trông Quỳnh có khỏe hơn và cũng thấy tinh thần tốt hơn trước.Hỏi chuyện hóa ra Quynh đang uống thuốc theo chỉ định của một vị GS -TS thân kinh  có tên tuổi mà nhờ đó 8 tháng nay chưa có biểu hiện co giật toàn thân .Không cứ vợ Quỳnh mà tôi và Hòa mừng cho Quỳnh,Mong sao năm nay Quỳnh có mặt tại dịp 30-4 hay 17-8 hoặc Hội K6 hoặc K10 .

Thêm chú thích


15 tháng 4, 2015

48 giờ -8L vui chơi cuối tuần có thưởng.


Đến ngày hôm nay chưa pác nào có được đáp án đúng về câu chuyện  “ Vui chơi cuối tuần có thưởng”đã được đăng trên Bloge k6 ngày 11/4 .Nhiều độc giả đã ĐT đề nghị tác giả cho biết đáp án “ Vui chơi cuối tuần qua Bloge hoặc nhắn tin nhưng tôi thấy ý kiến của Hùng bò là hợp lý nhất-tiếp tục cuộc chơi với 8 chữ en L  
Để tiếp tục cuộc chơi tác giả xin đăng lại câu chuyện trong bài đăng mới với  nội dung cốt chuyện vẫn giữ nguyên nhưng yêu cầu có thay đổi để độc giả dễ suy luận hơn và giải thưởng có  hấp dẫn hơn.
Bí quyết toa thuốc của đại gia Lê Ân 

Ngày thứ 3 về miền Trung


Hai ngày đầu về miền Trung


14 tháng 4, 2015

HAT CLUB -MỘT NĂM QUA

  Tháng 3 sinh nhật đầu tiên của HAT CLUB đã qua với bao niềm vui và nỗi mong .Thủa ban đầu với nòng cốt là CB-NV Habeercotrading cùng một số cựu Sv Cơ Điện và một số người yêu bia hơi Hà Nội .Một năm trôi qua CLB đã có ngót 400 thành viên.tôi không có số thống kê xem lứa tuổi nào đông nhất -thành phần lao động nào đông nhất nhưng tôi biết có rất nhiều người cao tuổi tham gia bởi họ là những người sớm đến với bia hơi Hà Nội từ những năm 1967 cơ. Chính tình yêu ban đầu với cốc bia hơi phải chen nhau vã mồi hôi mới có được đã tạo nên tình cảm quý giá đó  tôi không thể quên được cảm giác tự hào khi trên tay có cốc bia sóng sánh vàng -thơm để uống say sưa khi người khác chưa có nhìn với ánh mắt khao khát....

Chủ tich HAT CLUB và Chủ tich Hội CCB Cơ Điện

13 tháng 4, 2015

Gặp Sư tử -chuyện có thật như đùa.


Sáng  đi tập thể dục về nhìn ĐT thấy có cuộc gọi nhỡ  lần 2 -số 094xxx226 (không  hiện tên người gọi) nhưng vì nhỡ lần 2 nên tôi bấm máy gọi lại. Có tiếng người phụ nữ trả lời nhưng máy  lạo xạo khó nghe , tiếp tục vẫn tiếng lạo xạo khó nghe tôi tắt máy định không hỏi nữa.Khoảng dăm phút sau  có cuộc gọi đến đúng số máyi 094xxx226.lần này máy nghe đã rõ hơn tôi đoán người  gọi  cầm máy ra khỏi nhà gọi lại cho rõ.Alô ai đấy tôi hỏi người phụ nữ  gọi lại cho tôi.

NGÀY ĐẦU ĐI XUYÊN VIỆT

Sáng nay đoàn CCB Cơ Điện đã lên đường đi thăm chiến trường xưa Tây nguyên từ lúc 5 g tại sân cột Cờ .Theo lịch trình hôm nay đoàn sẽ viếng mộ Đại tướng Võ nguyên Giáp .Mời các bạn đón đọc tiếp

THÊM HÌNH ẢNH DỰ TANG CỤ THÂN SINH DANH PHƯƠNG

Sáng sớm hôm qua tôi đã nhận được tin buồn từ H Thanh  Sau đó tôi liên lạc ngay với một số bạn nòng cốt của K6 để tổ chức đi viếng  .Lúc đó còn chưa có xe vì con trai Thanh rất bận nhưng chunhs tôi xác định đi ngay chiều Chủ nhật bởi có bạn còn vướng chuyến đi Tây Nguyên hôm sau.

Thêm chú thích

12 tháng 4, 2015

K6 VIẾNG CỤ BÀ THÂN SINH BẠN PHƯƠNG !

Nhận được tin báo của Phạm Anh Dũng về việc đi viếng Cụ Bà thân sinh ra bạn Phương K6 vừa mất .Mặc dù đang ốm nhưng khi nghĩ rằng ngày mai còn đi xuyên Việt được thì bây giờ về Chùa Hương viếng không có ngại gì .Chúng tôi hẹn nhau tại nhà Hồ Lê Thanh ở Minh Khai và đi chiếc 7 chỗ của Thanh và con trai HLT lái


11 tháng 4, 2015

Bi hài thứ 7

Đào Việt Dũng

(Nhân xem các bài viết, bài phóng sự ca ngợi hết sức ông bạn vàng phương Bắc) 

       Xưa nay ta vẫn hay nói cho tôi biết bạn của bạn là ai tôi sẽ biết bạn là người như thế nào. Tự nhiên tôi lại thấy phì cười, chả lẽ lại đúng như thế! Vì xưa nay tôi cứ thấy trong các thông báo, thông cáo báo chí, tuyên bố chung... của đảng, nhà nước, chính phủ ta có phân biệt bên thứ 2: lúc thì là đồng chí, lúc thì là ông, bà... Chưa chắc ông bà đã là kẻ thù nhưng là bạn thì cũng chưa chắc. Chỉ chắc chắn khi gọi đồng chí thì phải là bạn, mà còn là bạn thân thiết là khác!

CLBAS VÀ CHUYẾN HÀNH QUÂN XUYÊN VIỆT !

Lâu lắm rồi CLBAS không có bài gì thật đặc biệt để lên trang BLOGK6 mặc dù vẫn sinh hoạt đều đặn .Có bạn thì bận liên tục , cũng có bạn lại vào đúng những lúc đang ở xa Hà Nội  , còn có bạn vẫn đang đi làm nên vào những ngày thường là không dự được vv và vv .Nhưng cứ quá bán là vui rồi
CHÚC MỪNG CLBAS !

Vui chơi cuối tuần có thưởng

 Thời hạn trong 36 tiếng kể từ thời điêmt tác giả đăng bài,giải thưởng 100k(hoặc bữa nhậu HABICO).
Chuyện vui đố như sau:
Một lào gia tuổi mới trạc gần  thất tuần tự nhiên thấy khả năng sinh hoạt bị bất thường liền đi bệnh viện tới khoa  Nam học khám xem sự tình thế nào.Vì tuổi cao có phần e ngại nên trước khi đi lão đã ghi sẵn nội dung bệnh tình của mình vào mảnh giấy,đến viện lão đưa luôn cho BS trực khám. xem mảnh giấychỉ thấy 4 chữ L ông BS chẳng hiểu bệnh nhận bị sao ,sau lời đề nghị chân tình của BS bệnh nhân  đành viết rõ từng chữ L ra để BS chuẩn trị bốc thuốc.
Bạn thử đoán xem lão gia bị bệnh gì khi đến khoa nam học?

Tuổi cao trí lại càng phải cao

10 tháng 4, 2015

Lần đầu làm được việc tốt dạng này



Ai là tác giả của đề án 6700 ?

Ông Nghị ra quyết định, người Hà Nội gánh hậu quả?

Thứ hai, 06/04/2015, 15:24 (GMT+7)
Dư luận rất bất bình trước hàng loạt câu trả lời của Lãnh đạo Hà Nội: “Không cần hỏi ý kiến của người dân…”,”Kỷ luật thì phải có sai phạm, mà tôi thấy mình không sai”. “không nắm được tâm lý của người dân”. “Chúng ta phải tự phê bình, tự kiểm điểm, khẩn trương khắc phục những việc làm vừa rồi giản đơn, nóng vội, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng xấu đến uy tín và danh dự của thủ đô”. ”thậm chí có cái gì sai trong đấy, nhưng quả thật không phá hội trường cũ thì sao xây dựng được hội trường mới.”

9 tháng 4, 2015

MỘT NÉT VĂN HÓA !

TẮM TIÊN _ MỘT NÉT VĂN HÓA !

Để chuẩn bị cho chuyến hành quân xuyên Việt thăm lại chiến trường xưa trong đó có vùng cao Tây Nguyên mời các bạn thưởng thức một nét văn hóa vùng cao : Sơn nữ tắm tiên !
image


8 tháng 4, 2015

6700 cây

Xung quanh bài viết về vụ chặt phá cây xanh ở thủ đô của tác giả Hoàng công Tuấn đăng trên FB do bạn ĐVD đăng tải trên Blogk6 mình định còm tiếp nhưng dài nên còm trong bài đăng mới cho thoáng hơn.
.

Đi ngõ nào?

Mõ nhận được 1 tin nhắn nguyên văn không sai 1 dấu nào:
     "Dinh chinh môt chut; ngo 66/Trung ha >nay doi thanh ngo 68/trung ha. . . "

TOÀN BỌN NGHỊ GẬT

 Chúng nó là đại biểu Quốc hội nhưng toàn bọn nghị gật hết. Tại sao tôi dám nói vậy bởi chúng nó không xứng đáng là đại biểu của Dân. Tại sao ư? quá dễ hiểu. Bọn làm ra luật pháp đâu có vì dân tức người lao động. Chúng nó sửa luật  Lao đông và bảo hiểm xã hội nhưng không vì quyền lợi người lao động nên bị phản đối do đó luật có hiệu lực từ 1-2016 nhưng khi chưa có hiệu lực đã bị kiến nghị phải sửa vì sai lè lè. Đó là tước quyền lựa chọn của người đóng bảo hiểm chọn cách hưu sớm một cục.
    Điều đó chứng tỏ bọn làm luật không nghĩ đến quyền của người lao đông. Và bọn nghị gật ngu ngơ lắm có biết gì đâu.
   Thôi nói nhiều càng tức anh ách .Dân càng ngu càng dễ trị .Còn bọn nghị gật càng ngu càng dễ lừa Dân

7 tháng 4, 2015

LO ĐẾN BAO GIỜ !

        _Bao nhiêu .
        _ Hai triệu .
        _ Rồi năm sau.
        _ Ba triệu.
        _ Vậy à , mình bây giờ đang lo không biết tìm ai .
BAN MAI XANH

6 tháng 4, 2015

PHẢI CHĂNG ÔNG NGUYỄN LÂN HÙNG ĐANG BÀO CHỮA VÀ CỔ VŨ CHO VIỆC PHÁ HOẠI CÂY XANH THỦ ĐÔ?

     Ai quan tâm cây xanh Hà Nội những ngày qua có thđọc một bài viết được Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn sưu tầm, đưa lên FB cá nhân của ông.
Có thể xem thêm những còm mới đây: HÀ NỘI

Hoàng Tuấn Công
       Ông Nguyễn Lân Hùng-Tổng thư ký Hội các ngành sinh học Việt Nam-người nổi tiếng với việc tuyên truyền, hướng dẫn nông dân cả nước làm kinh tế phong trào. Ông là tác giả nhiều cuốn sách và tài liệu kỹ thuật, từ nuôi giun, dế, dúi, đến nhím, kỳ đà, ếch nhái, ba ba, rắn mối, cầy hương,...
Ngày 19/3/2015 khi dư luận đang hết sức phẫn nộ bởi việc triệt hạ hàng loạt cây xanh Hà Nội, ông Nguyễn Lân Hùng, với tư cách là một Nhà khoa học đã phát biểu (trên báo An ninh Thủ đô): Thay thế đồng bộ cây xanh: “Tôi tin, Hà Nội làm đúng” :

CHUYỆN TÀO LAO II




                                                                                          Trần Thanh Tuân
      Noel vừa qua nó được bạn mời tới nhà dự tiệc, mà lại phải đến sớm cùng gia chủ chuẩn bị. Khác bên ta ngay từ phút đầu. Biết thông lệ này, đây là dịp phần đông các gia đình chuẩn bị kĩ càng và thế nào cũng có món gà tây đút lò. Anh bạn chở nó đến tiệm gà tây cách nhà hơi xa. Trời thì lạnh, đông người đến mua. Anh bạn xếp hàng chờ, còn nó đứng ngắm những con gà tây…

5 tháng 4, 2015

QUANH BÀN NƯỚC !

Câu chuyện quanh cái bàn nước trong khi chờ đợi tới lượt .Một ông nói : Nếu sổng quả này chúng nó hốt trọn bao nhiêu không .Thú thực tôi cũng không thích gì những câu chuyện bên bàn nước nhất là về tính xác thực của lời nói , của các con số hay những câu khẳng định : Thì người nhà em mà
để khẳng định.
PHỐ PHAN ĐÌNH PHÙNG _ HÀ NỘI !

HỘI VIÊN CLB 19C MỚI



16 g chiều thứ bẩy tôi ra mơ đón xe lên 19c Ngọc Hà theo lịch của CLB .Nhỡ mất chuyến xe 36 Tôi phải sang xe 18 chậm mất 13 phút so với dự tính .Xuống bến Bảo tàng Quân đội đã 17g5 lại chờ đón xe 09 để vào Ngọc Hà

Đi xe 18 xuống cột Cờ HN




4 tháng 4, 2015

RONG CHƠI SÔNG ĐUỐNG !

Tôi cũng như mọi người trong nhóm đi chơi sáng nay không ngờ lại kết thúc chóng vánh vậy.. Tôi và Đào Việt Dũng hẹn nhau tối qua .Hôm nay đi chụp ảnh dọc sông Đuống.Tôi hỏi Dũng với ai nữa .Dũng nói có Quang K8 , và Vua Lia .Vua Lia là tên trên Facebook của một tay chụp ảnh chơi với ĐVD Hẹn nhau ăn sáng bên kia cầu Vĩnh Tuy, tôi có mặt tại nhà Dũng đúng 6h30
MÙA HOA GẠO !

19C NGỌC HÀ - ĐIỂM BIA HƠI HÀ NỘI LÝ TƯỞNG

  Đã có lần Tôi giới thiệu với các Bạn về CLB 19 C thường xuyên sinh hoạt từ 17 g thứ Bẩy hàng tuần Đây là nơi tụ họp giao lưu của một số CCB -SV hiện đang sống ở Hà Nội .họ gồm nhiều trường ĐH khác nhau :Xây Dựng -Bách Khoa -Tổng hơp -Kinh Tế -Nông Nghiệp và Cơ Điện nữa .Đơn vị thì đủ cả B5 -304-308-312-320-325 và F1-F9.-F5 ..Nam bộ .Sau này có thêm Kỹ thuật Quân Sự và các thành phần khác yêu Lính trẻ tuổi hơn và chưa từng là Lính..Đã nhiều năm nay sinh hoat lấy Bia hơi Hà Nội làm niềm vui bởi ai cũng đã có thời yêu bia hơi HN từ những năm 1970 .Quả thật ngày xưa chúng ta kiếm được cốc bia hơi HN lúc trời vào Hè như bây giờ quả là gian khó.Nay bia uống thả phanh thì sao lại không thỏa mãn cái lòng ham và yêu thích đã mấy chục năm nay.

3 tháng 4, 2015

Nên cạch Mực In Đăng Khoa ra nhé!

     Hôm qua mõ tôi bị mất tiền mà mang vạ vào thân. Số là thằng con bảo bố gọi Đăng Khoa đến đổ mực in. Theo lời con dặn, gọi Mực in Đăng Khoa, nó cử 1 thanh niên đến. Xem nó làm đã thấy ẩu, khi lắp hộp mực lại máy thì máy kêu ầm ầm, bảo nó "không được đâu" thì nó không nghe cứ cố in thử vẫn không được. Lại tháo ra lắp vào....Thêm 1 lần như thế nữa. Lần thứ 3 mới thấy êm hơn nhưng in ra cả một vạt bên phải hơi mờ thì nó bảo do trống gạt.... Rồi mình cứ tưởng tàm tạm thế được, trả tiền nó về.

1 tháng 4, 2015

ĐỒNG VĂN _ MÃ PÌ LÈNG _ MÈO VẠC ( CHUYẾN PHƯỢT VÙNG BIÊN _ PHẦN CUỐI ! )

Giấc ngủ sâu và ngon .Đó là điều mà tôi rút ra từ chuyến phượt vùng biên . Những điều đơn giản nhưng không phải ai cũng nhận ra.Khi  ở nhà giấc ngủ của tôi thường chia là 2 trong một đêm. Thông thường giấc một từ 10h 30, 11h  đến khi dậy đi giải là 3h , 3h30. Và giấc hai từ lúc này đến 6h hoặc 6h30. Cũng vài năm lại đây chu kì ngủ là như vậy .Trong chuyến phượt này chỉ một giấc từ lúc ăn xong ( khoảng 10h ) cho đến sáng 6h .Khi dậy lại còn tập vài động tác thể dục .Đêm hôm qua cũng vậy Đến Đồng Văn là đã tối , ăn cơm xong cũng 11h vậy là ngủ
NHÀ CỔ ĐỒNG VĂN

Chúc mừng TMom chưa trả được món nợ với em Lý

Đừng bao giờ thể hiện với chị em là mình đã thắng họ-chết có ngày


HỘI VIÊN NỮ SỐ MỘT



Thêm chú thích

 Ngày đầu thành lập HAT CLUB ở 183 Hoàng hoa Thám bản doanh của Bia Hơi HN tôi có gặp một nữ hội viên .Tuy hơi có tuổi nhưng xinh đẹp và phong độ nữa chính vì thế mà bàn nào cũng mong được giao lưu với nữ hội viên này .Dĩ nhiên Tôi cũng là một người mong và có được may mắn này.Hôm đó Tôi uống cũng đã nhiều nên đang bốc được cô bạn đến mời thì đề xuất một hơi một cốc và được hưởng ứng liên.Xong cốc một tôi lại đề nghị tiếp luôn cốc thứ 2 Cô ngần ngừ một thoáng nhưng rồi gật luôn .Thế là cốc thứ hai này cũng được cho cạn nhanh chóng và gọn ghẽ .Chà mọi người hôm đó được một phen choáng vì tửu lượng cũng như công lực của người nữ hội viên xinh đẹp này .Có điều khi tôi đề nghị thêm cốc nữa thì cô ấy không chấp nhận nữa và tôi nổi hứng một mình làm luôn cốc nữa ,nhờ vậy cô ấy có cảm tình với tôi hơn .Các buổi sau chúng tôi đều tìm gạp nhau để được chạm cốc là trò chuyện .Nhưng mấy tháng nawy không được gặp người bạn nữ ấy là tôi thấy nhớ và mắc nợ chưa trả được .


CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4

Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh vào tháng 4. Chúc bạn đạt được mọi ước muốn trong tuổi mới . Xin tặng bạn một món quà :