K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

22 tháng 11, 2019

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA

TBTân

Một trong những thành công lớn nhất của Tam Quốc diễn nghĩa là tính chất quy mô, hoành tráng của cốt truyện và nhân vật. Bộ tiểu thuyết này có thể chia thành rất nhiều "truyện nhỏ" mà đa phần trong số đó có thể hoàn toàn dựng được thành những bộ phim truyện theo đúng nghĩa. Do vậy mà phần sau đây chỉ cố gắng tóm tắt hết sức sơ lược toàn bộ truyện theo những nét chính yếu mà không đi vào chi tiết nhân vật và sự kiện:

NGƯỜI THẦY LÃNG MẠN _ NGƯỜI THẦY HẠNH PHÚC

Dũng Trác


Tôi muốn kể về Thầy Ngọc Huỳnh Lê, thầy dạy toán cho chúng tôi năm thứ nhất, K6MA ở ĐHCĐ Thái nguyên.
Lùi xa xa lắm , dễ đến 47 năm đã qua . Có một buổi chiều đông rét mướt,trong giờ toán giải tích .Thầy đã đọc cho chúng tôi nghe đôi câu thơ : “ Ta lại trở về với ngày xưa/ Chăn trâu cắt cỏ với đi bừa ... “ để rồi cả lớp trầm lắng hơn, hiểu mình hơn và sau... chăm học hơn .

9 tháng 11, 2019

CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ!

Thái Bá Tân

  truyện mi-no
Năm bốn mươi mốt thế kỷ trước, hắn sung lính để tránh khỏi chết đói, mà lại sung lính cho phe Trục Phát Xít. Ba năm sau hắn bị quân Pháp bắt làm tù binh. Chiến tranh kết thúc, cũng vì miếng ăn, thay cho việc trở về quê hương, hắn tình nguyện làm lính lê-dương sang Việt Nam.

5 tháng 11, 2019

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Trần Minh Hải, sưu tầm

Ngày 20/11 hàng năm là dịp để các thế hệ học trò thể hiện lòng tri ân của mình đến với các thầy cô giáo.
Lịch sử hình thành :
Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục

3 tháng 11, 2019

LỌ BỂ

Dck Quynh

Mấy mẹ con ra walmart mua vài món đồ, ngang qua chổ bán hoa thấy mấy lọ nhỏ xinh xinh nên ngắm...rồi không biết vướng chiếc xe vào kệ thế nào mà chiếc bình to trên cao nghiêng ngã xuống...mình vội đưa tay ra chụp được thì cùi chỏ thúc vào tay con trai đứng kế bên và một tiếng choảng vang lên tức thì... Anh chàng thốt lên ngỡ ngàng...bể lọ sen nhỏ rồi. Mình dựng lại chiếc bình to trên kệ nhủ thầm thôi thì bình nhỏ ra đi cũng đỡ hơn cái bình to này.

ĐẦU ĐÍT

Luân đen

Tôi không rõ trò đánh đầu đít có từ bao giờ và nó bắt đầu từ đâu . Chỉ nhớ , những năm 80 khi làm quản đốc xưởng cứ mỗi lần ngang qua hàng nước cổng cơ quan là thấy công nhân của mình đang “đầu đít”. Trước 8 giờ, sau 11 rưỡi và 4 rưỡi chiều là đầu đít. Thậm chí trong giờ làm thấy cái máy nào đóng máy vắng người chạy ra quán thấy ngay thợ của mình đang đầu đít . Tôi vốn ngu về các trò chơi nên có hôm hết giờ làm ngồi uống nước chè xem công nhân họ chơi , thấy họ vui họ hăm hở với những thuật ngữ hay hay. Hỏi họ, họ bảo đơn giản vô cùng . Mình thấy không hề đơn giản . Họ bảo ra bóng . Té ra là đưa mấy đồng tiền ra làm bóng . Họ kêu Gọi đi , tức là một thằng ra đầu bài . Đầu bài hay lắm . Đầu đít ăn ngay ! Hóa ra họ cộng hai số đầu và đít lấy tổng ai cao thì ăn . Mình khoái nhất ai có tổng là một ( hay là mốt ) gọi là tịt . Đến bây giờ vẫn thấy nhớ cái câu “Tịt”. THế thì người đời chỉ có một con trai hay một con gái cũng gọi là tịt à ? hay nhỉ .