K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 6, 2016

LỜI CỦA NHỮNG LS TRƯỜNG SƠN VỚI 9 ĐỒNG ĐỘI ĐƯA TIỄN SÁNG NAY

NGUYỄN TRỌNG LUÂN - K5
Thôi chả nhắc lại làm gì
Chả có cái chết nào gọi là chết sung chết sướng
Chúng mình là người lính
Thì mình chết cho dân

29 tháng 6, 2016

Đố ai biết?

Nửa năm, các Bộ ngành đã thanh lý 264 xe công

TP - Theo Cục Quản lý Công sản (Bộ Tài chính), từ ngày 1/1-17/6/2016, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng), với giá trị còn lại 390 triệu đồng. Đồng thời, điều chuyển 20 xe ô tô công cho các cơ quan, địa phương khác có nhu cầu.

ĐHL F304B

                                                                            

Cuối 1971 cả năm 1972, dân K6 ĐHCĐ đi lính thì chỉ cầm chắc thọ 3 tháng HL tân binh, sau là B tuốt- chả biết bom đạn nó có tránh mình không, hay là “Toạch“. Kết thúc đợt HL mỗi đại đội chọn hơn chục tên học CB khung, họ sẽ yên tâm thọ thêm 6 tháng ngoài miền bắc nữa (3 tháng học viên, 3 tháng HL lính mới toanh). Hải (K6I), Tế (Ninh bình-K5I), Và 3 tên K5M: Chiến (Thái nguyên) Cường (Phổ yên) Xuyền (Hải hưng) thuộc diện ấy.

28 tháng 6, 2016

TRUYỆN CHƯỞNG

TRẦN MINH HẢI - K6I

Chính sử chép rõ: Bính Thân niên-Quý Tỵ nguyệt-Bính Tý nhật (18/4 âm lịch), ở phía Tây nam Hoàng thành xưa, đã ra đời một môn phái chính tông... Chuyện còn kể rằng:

Xa xưa có tay Trưởng lão người đậm mắt híp, hay cười hề hề rung cả tảng bụng to thây lẩy, Lão định cư tại mảnh đất đặt tòa Khâm thiên giám ngày xưa. Sau khi rửa tay gác kiếm qua tuổi Lục thập hoa giáp có dư vài năm xuân, lão la cà từ sáng-trưa-chiều-tối tới các môn phái Quần hùng. Lúc chén trà khi khà tửu, lúc mộc tồn khi cháo lòng tiết canh và rồi phiếm luận với các anh hùng. Phương châm của Lão “Hòa nhập chứ không hòa tan”, cứ hề hề tôn trọng ý kiến “tửu nhập thì ngôn xuất” từ các cao thủ phởn ngôn “cái gì ta nói ta viết, cũng là đúng- cũng là hay”.

27 tháng 6, 2016

Bóng đá ơi!

Một ngày có 24h thì 14h liền bóng đá, nào nhé:
A-  8h tối     : Pháp               2-1  Ai-rơ-len
B-  11h đêm : Đức                3-0  Slô-va-kia
C-  2h sáng  : Bỉ                   4-0  Hung-ga-ri
D-  7h sáng  : Ac-hen-ti-na  2-4  Chi-lê

26 tháng 6, 2016

Ước gì...!

Ước gì có Thiên Thần
Ở bên ta thật gần
Cho cà phê đỡ nhạt
Để mùa Hè như Xuân!

25 tháng 6, 2016

5 phút xả xì chét cuối tuần.








CẢM PHIỀN GIA CẢNH



Hành vợ chuyện đời thật quá ông.
Bởi làm chưa hết phận người chồng.
Cố no cho tiếc là như thế.
Nên mới đa khùng có đúng không.
Hàng xóm việc nhà làm đã hết.
Muốn sang xem giúp cái nồi hông.
Cảm phiền gia cảnh của ông đấy.
Cơm tám rực hương cứ để trông

ST











Thư giãn trên Facebook cuối tuần!

Có bạn bảo tôi bỏ quách BLOG đi, bây giờ FB sôi động hơn nhiều nhưng mà bỏ BLOG đi thì tiếc lắm, chẳng đâu có nhiều lưu giữ kỉ niệm như BLOG này nên chỉ thi thoảng xin copy 1 chút sôi động trên FB về Blog cho vui...

Nguyễn Hà Thu
1 hrHanoi
Hà Nội trời nóng như rang
Em mặc váy vàng lại càng nóng hơn ..

Cá độ đê cho zui!


Đặt cược đi cho vui !
23h thứ hai ngày 27/6 tuyển Italia sẽ gặp  tuyển Tây ban Nha tại  vòng tứ kết giải Euro 2016
Theo giới “cá cược “ cơ điện nhận định thì đây là một trận đấu cân sức cân tài giữa 2 đẳng cấp trong làng bóng đá thế giới.

23 tháng 6, 2016

Rơi 1 đằng đi tìm một nẻo!

http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quan-su/311833/tim-them-duoc-mot-so-thi-the-thanh-vien-phi-hanh-doan-casa-212.html
Tại Nghệ An, cũng vào thời điểm trên, lực lượng tìm kiếm máy bay Su30 MK2 đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay chiến đấu tại tọa độ 18 độ 57 phút đến 19 độ vĩ Bắc và 106 độ 3 phút đến 106 độ 4 phút kinh độ Đông.
Khoảng 10h sáng nay (23/6), các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm kiếm được động cơ máy bay Casa 212 tại khu vực Nam Đông Nam Bạch Long Vĩ khoảng 15 hải lý, ở độ sâu khoảng 50-60m. tức là 15x1,853= 27,7 km

Kỷ niệm đầy tháng CLBBB cơ điện.

Kỷ niệm đầy tháng CLBBB cơ điện.

Chiều mai thứ sáu-24/6 CLB bóng bàn cơ điện tổ chức kỷ niệm đầy tháng nội dung gồm:
-Từ 15h30 đến 18h  tổ chức thi đấu giao lưu đôi & đơn ,các đội  thua sẽ phải chi bia cho CLB ( SL cupon mỗi trận sẽ do BTC quy định để đủ chi cho kỷ niệm đầy tháng)-địa điểm tại 132 Nguyễn Tuân.
- Khoảng 18h  đến 20h30  Vui Bia thịt chó …. tại số 1 Hoàng Đạo Thúy
CLB rất mong sự tham gia cổ vũ của anh em cho phong trào Bóng bàn cơ điện tại HN.các Fan có thể đến trong giờ thi đấu hoặc có mặt tại số 1 Hoàng Đạo Thúy vui liên hoan.

Trân trọng kính mời.-BTC

21 tháng 6, 2016

Hoàng Hối Hận

(Đức Hoàng)
Chiều nay em thấy gì ở Hà Nội
Người phụ hồ ăn mặc thật lôi thôi
Giờ tan tầm lững thững đi không vội
Qua Lương Văn Can nhấc lên đặt xuống
Tặc lưỡi lại đặt xuống
Món đồ chơi

Từ Euro đến Copa..

Từ Euro đến Copa
11h trưa ngày 20/6 các tay chơi dân CĐ máu cá độ đã hội tụ tại Bia Hoàn béo 790 LH để tổng kết cá độ trận  Xứ Wels  gặp tuyển Nga do TM làm nhà cái. trận này  TM đã bị thua nhưng cũng rất may là  thiệt hại cũng không đáng kể(  Chỉ khoảng 300 nghìn K).
Gần 1 h chiều khi  đã ngà ngà say  dân “cá độ “mới  chịu chia tay nhau để lại nhà. HLT,HN,NNB và TM nghe chừng không muốn về nhà ngay “tôi đoán chắc sợ sư tử la” nên  rủ nhau về nhà HLT  tranh thủ ngủ cho dã diệu xong mới về.
Tiếp tục cuộc chơi cá độ với tinh thần VLC cùng Euro và Coppa ĐH xin làm nhà cái cho trận bán kết giải Copa America như sau:
-Trận  Colombia  gặp Chi Lê vào hồi 7h sáng thứ năm ngày 22/6.
-Giải thưởng là  Thịt chó-Haclub tại 790 LH,Thời gian tụ tập tổng kết vào hồi 11h trưa cùng ngày(thứ năm ngày 22/6/2016)
 - Nhà cái ĐH đặt cửa thắng cho đội tuyển Chi Lê.Nếu không có thắng thua thì vẫn tụ tập CPC.

Rất mong mọi “con bạc” tích cực  hưởng ứng tham gia cho thêm phần zui zẻ. 


20 tháng 6, 2016

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN VỚI TÊN CHÍNH THỨC VÀ NGÀY KHÁNH THÀNH !

      Sau hơn một tháng tranh luận với chủ đề : “Tháp bút cơ điện – Quà tặng của ai” do Hùng bò đề xuất, với hơn 200 comments tâm huyết và sôi nổi trên blog k10 đã chứng tỏ “sức nóng” của entry này không kém các sự kiện bão mạng khác. Hầu hết các comments  đều khát khao đóng góp với những ý nghĩ tốt đẹp, trách nhiệm về một ý nghĩa lớn hơn – Làm sao Tháp bút được gọi tên bằng những từ ngữ đẹp nhất, xứng đáng nhất với sự trân trọng và tự hào của những người – THẾ HỆ ĐI TRƯỚC,  đã sáng tạo ra nó để cho ngọn bút tháp mãi viết lên trời xanh!

Bài thơ này bố viết cho con...

Phạm Gia Hiền
Con trai ạ bài thơ này bố viết cho con
Nó nói về những cánh cò màu xanh nước biển
Sau này con sẽ học rằng cánh cò màu trắng
Nhưng hôm nay, con ạ, cánh cò màu xanh

19 tháng 6, 2016

HỌ ĐÃ MÃI XA RỒI

(Nguyễn Thanh Huyền- Trường chuyên Hải Dương)
Họ đã hi sinh...
Họ đã mãi xa rồi
Những gương mặt đàn ông vô cùng rắn rỏi
Những vóc dáng trẻ trai, những giọng cười tiếng nói
Những thần thái chưa từng lộ mệt mỏi buồn lo.

Về đi các anh ơi

NGUYỄN TRỌNG LUÂN - K5
Về đi các anh ơi
Đất nước cần các anh
Biển lạnh và nước mắt đồng bào nóng hổi
Những ngày này thương như thể đất lầy tang

18 tháng 6, 2016

CÙNG ĐI ĂN BÚN CHẢ 24 LÊ VĂN HƯU _ HÀ NỘI !

OBAMA về nước đã từ lâu vậy mà quán bún chả 24 LÊ VĂN HƯU vẫn đông người đến ăn vậy.Nhận vé  ăn bún chả OBAMA của HABECO TRA DING từ tuần trước và ngày ăn ghi trong  vé là 18/6/2016 .Chúng tôi khoảng 20 thành viên với 20 vé cùng hẹn nhau đúng 10h 30 sáng thứ 7 có mặt tại quán.Nhưng có thông tin từ những người ăn hôm thứ 6 nói là đông lắm nên đến sớm, vậy là một tin nhắn được phát ra tới mọi người đi sớm hơn nửa tiếng.
QUÁN BÚN CHẢ 24 LÊ VĂN HƯU _ NƠI OBAMA DÙNG BỮA !

Có chuyện tướng thì lĩnh, lính thì tráng vậy?

MẠNH K8

Tao Vo Van
22 hrs ·
Nỗi buồn Trường Sa
Mình vừa nghe kể những chuyện thật bất ngờ và quá buồn từ bộ đội hải quân đặc công nước thuộc Quân chủng Hải quân, sắp ra Trường Sa theo lệnh điều động, tâm sự.
Theo đó, các sĩ quan được điều động ra Trường Sa trấn giữ có thời hạn đều được hưởng chế độ tăng gấp đôi thu nhập so với ở đất liền.

GIAO LƯU BÓNG BÀN CƠ ĐIỆN 17-6

    Ngày 17-6-2016, câu lạc bộ bóng bàn Cơ Điện luyện tập thường kỳ và thi đấu giao lưu lại 132 Nguyễn Tuân. Các bạn quan tâm theo dõi có thể đến xem và giao lưu, các bạn muốn tham gia luyện tập và thi đấu giao lưu

16 tháng 6, 2016

MÁY BAY RƠI

TCV
1- Trong chiến tranh chống Mỹ, chúng ta bắn rơi khoảng 4000 máy bay Mỹ (con số theo trí nhớ đọc báo Nhân Dân từ mấy chục năm nay không bắt buộc phải đúng với sự thật). Chúng ta bắn máy bay đã tài (bằng đủ loại hỏa lực của chiến tranh nhân dân), chúng ta đếm được số máy bay Mỹ rời còn tài hơn. Cái rơi trên đất liền, cái ngoài Biển Đông, nhiều cái về tận Guam mới rơi, chúng ta vẫn đếm được rất chính xác.

15 tháng 6, 2016

Một ngày phượt của ĐVD

      Nắng quá không đi đâu được nên tôi đăng lại một số hình ảnh ngày đầu tiên trong chuyến phượt Hà Giang - Cao Bằng hồi tháng trước!


14 tháng 6, 2016

AN ỦI TRẦN THỊ LAM



Đừng lo em !Đất nước ngộ mức nào
Vạ chi đếm ,giang sơn bao ngàn tuổi
Chạy việt dã ,dẫu mình về đoạn cuối
Không đoạt cờ vô địch ,có làm sao !

13 tháng 6, 2016

BỌN TA VÀO LÍNH

TRẦN MINH HẢI - K6I

Hưởng ứng chuyên mục “Ngày này năm xưa” do bác Chít khởi xướng, cũng tầm này cách đây 44 năm thì lão TBT blog K6BC11R Chít trẩy lính, tôi viết bài này tặng Đào việt Dũng và các bác K6I đọc cho quên cữ oi nóng này.

Trên các Blog Cơ điện, tôi để ý đã có rất nhiều bài viết kỷ niệm của lính Cơ điện. ít thấy đề cập chuyện trước ngày ra đăng lính, (CCB chỉ nhớ ngày nhập ngũ-để viết vào lý lịch cá nhân?) thế nên tôi mạo muội viết ra, cố gắng miêu tả tình Cơ điện giữa kẻ ở lại học với người đi lính thuở đó. Có thế nào, mong các chiến hữu thể tất cho cái điều viết sai, bởi sự việc đã trôi qua gần nửa thế kỷ còn gì!

12 tháng 6, 2016

Vui chơi có thưởng

Mấy ngày rồi giờ mới truy cập được nên tranh thủ Copa-Euro và hy vọng mọi người cùng tham gia cho zui zẻ:

Vui chơi có thưởng -chơi đê !

Copa đã đi được nửa chặng đường,Euro cũng đã bắt đầu,Hoàn béo đã chăng biểu ngữ khuyến mại cổ súy cho các cuộc chơi của các Fan hâm mộ: Bóng đá-Bia thịt chó Hoàn béo đê.thế mà đến giờ phút này các Fan cơ điện vẫn chưa thấy “động tĩnh” gì.

11 tháng 6, 2016

LÊN PHÂY

NGUYỄN TRỌNG LUÂN - K5
       Về hưu rồi, người ta bảo là tỉ phú thời gian. Vợ tôi thì bảo, rỗi quá rách chuyện. Chuyện rách này tôi nghe ông bạn cũng công chức hưu kể.
       “Hai năm nay, sáng ra đi bộ oặt oẹo dọc Trung tâm hội nghị quốc gia chừng nửa tiếng, tạt vào hàng lòng lợn làm ba chục lòng và chén rượu rồi về đọc báo. Báo mạng hẳn hoi chứ không phải báo giấy. Vợ ngó vô thấy khiếp. Chiều lại lững thững tản bộ ngắm người ngợm trên đường trên phố. Một hôm thằng cháu con bà chị đến nhà hỏi, cậu lên phây không? Phây là cái gì? nÓ bảo hay lắm lên đấy khối bạn mà giao lưu mà mở mang đầu óc. Nó bảo cháu mở cho cậu một cái. Nó làm nhoay nhoáy chỉ tí xong. Này cậu cậu lấy tên là gì? Hừ tao biết thừa cái trò này giống Blog chứ gì. Thôi cứ làm cái tên nó ngộ ngộ kín đáo kẻo Dì mày biết. Thôi thì mày làm hình ảnh con chó đi. Tao tuổi chó mà. Nó cười he he, hay hay cậu hay thật.

10 tháng 6, 2016

Ngày này năm xưa (44 năm trước)

      Những ngày tháng 6 nóng như lửa đổ, cua ngoi lên bờ... mẹ em xuống cấy....  cách đây 44 năm đối với tôi rất nhiều kỉ niệm. Các bạn cùng phòng tôi vừa đi lính gần hết, giải bóng đá giữa các tổ phải huy động cả chị em nữa mới đủ quân... Giải đang vào hồi kết thúc thì tôi và Hòa bác sĩ có lệnh nhập ngũ bổ sung. Hòa nhận giấy tờ và lên đường về ngay quê trong ngày. Còn tôi vẫn ở lại thêm vài ngày với lớp thân yêu của tôi, tôi vẫn tham gia giải đấu, tham gia lao động và lên lớp vài giờ cuối cùng...

9 tháng 6, 2016

CHUYỆN TỔ 4 K6I

TRẦN MINH HẢI - K6I

       Cuối 11/1970 thành hình khu K6 gần T ba nhất, gồm 6 dãy nhà ở+3 bếp ăn+2 lớp học. Ngày 4/12/1970 khai giảng K6 ở bãi đất sau nhà nam K6MB, nửa tổ 4 lớp K6I định cư phòng đầu hồi của dãy nhà nữ. Dãy này có thêm phòng nữ K6A với các kiều nữ Dần, Chí, Hà, Thư (chính chủ K6)+nữ SV đã có gia đình (mà cu Guột bác Mom đã viết bài đăng Blog xưa). Tổ có: Phúc công nhân điện Lai châu, hạ sỹ tên lửa Nguyên, Tôi, Viêm- thuốc lào Vĩnh bảo, Thâm- Nam định (nhất quyết cãi con cào cào là bằng đầu, còn châu chấu là nhọn đầu! cá tép vụn nhất quyết gọi là tôm rảo!). Sơn bột tréc lơ mo-cầu tõm học 1 lèo hết K6I rồi lặn (Dũng chít cứ ca thán trên blog suốt). Phòng này đắc địa lắm, khách khứa ra vào rầm rập. Các thầy đi sớm chờ tiết dạy K6M tạt ngang, chuyện với 2 anh lớn tuổi, cũng tiện cả thăm các trò nữ phòng bên!. Bác An mắt sâu lông mày rậm, hay khoe ảnh chụp và các con tem. Bác Tiến to ngang, bác Đoàn cao kều giọng ồm ồm- thi thoảng thấy bé Tân thập thò là “xin phép các anh” để ra về. Bác Huynh tóp mỡ, cùng cánh lính tên lửa (nếu mà lấy vợ dễ đẻ toàn vịt trời) giữa khóa về cưới vợ -sau này y như rằng! bác Cương da tái, bác Đăng lắm mỡ…cùng lớp, cùng cánh lớp dự bị K6 hay đảo tới. Thi sỹ Đôi, Cửu lên đọc thơ và thăm đồng hương Thâm+tôi

8 tháng 6, 2016

Tết 5-5 âm lịch


         Tết Đoan ngọ, từ ngày có internet mới biết mồng 5 tháng 5 âm lịch là ngày giết sâu bọ có tên vậy có lễ gốc gác từ bên Tàu xa xưa với giỗ ông Khuất Nguyên nào đấy vì can gián vua không được mà nhảy sông tự vẫn.

CHUẨN BỊ DÙNG TIẾP SUẤT ĂN OBAMA !

Cupon bia Khu 9 vẫn còn nhiều vì từ hôm hội bia ở 19c NGỌC HÀ với tiêu chuẩn mỗi hội viên một suất ăn OBAMA gồm một suất bún chả và 2 chai bia HN, chúng tôi một số người được thưởng Cupon cùng nhau góp lại rồi đi uống dần.Nay phải uống ngay vì Cupon chỉ có giá trị trong tháng 6 nếu còn thì lãng phí. Vậy là một thông báo ngắn gọn được nhắn tới mọi người " Trưa thứ 3 ngày 7/6/2016 có mặt lúc 11h tại bia khu 9  ( 1 LƯƠNG YÊN ) uống bia Cupon.
BIA KHU 9 NGÀY 7/6/2016 LÚC 11H TRƯA

7 tháng 6, 2016

Một giờ với Quốc hoa

       Theo đúng giờ hẹn, mình lên xe và nhắn cho người hẹn là đến thẳng đầu cầu. Qua đầu dốc, đón một bông hoa cũng muốn đi cùng. Đến đầu cầu điểm hẹn không nhìn thấy ai mà mặt trời thì đẹp quá nên bỏ lời hẹn và lao tiếp xe ra giữa cầu... chờ ở đấy. Chụp vài kiểu thì người hẹn thứ nhất đến, gọi điện cho người hẹn thứ hai, "tôi quên mất rồi, bây giờ mới dậy, thôi các ông cứ đi trước đi"! Thế là lên xe phóng như điên, sợ mặt trời lên cao, mất đẹp! Đến điểm đích thì đã thấy 1 xe máy quen quen đỗ sát mép đường, nhìn xuống đầm thì ôi cái ông ngủ quên đã ở giữa đầm từ khi nào và nhoẻn nụ cười đầy mãn nguyện....

6 tháng 6, 2016

MỘT NGÀY VỚI VÙNG QUÊ !

Nhân Chủ Nhật hai thằng rủ nhau đi chơi loanh quanh và chụp ảnh.
      _Đi đâu nào ?
      _ Thiền viện Phượng Hoàng gồm  Phù Lãng, cầu Bình Than, đê sông Đuống Hà Nội.
Tôi OK và hẹn7h sáng mai tại đầu cầu VĨNH TUY .
      Hôm sau đúng 7h sáng lên đầu cầu VT chưa thấy ĐVD đâu.Ngắm người qua lại.Cầu này bây giờ lại là cây cầu được tôi ưa thích nhất.Vì sao vậy.Đi sang các tuyến phía Bắc nhất là đi câu đi rất tiện.Không bị tắc đường như cầu Chương Dương.Và phong cảnh cũng tuyệt vời như cảnh bình minh trên sông Hồng rồi hoàng hôn trên cầu
BÌNH MINH HÀ NỘI !

Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó

Đúng là hài hước với cách câu giờ của một trong những thủ phạm!
Thôi bỏ qua. Xin thư giãn thật với những tấm hình ĐVD đăng trên Facebook vừa qua:

Giữa trưa thăm làng nghề Phù Lãng cùng Hồ Nam

5 tháng 6, 2016

Tin buồn

Hội k6 cơ điện thương tiếc báo tin : Cụ ông Nguyễn Văn Bình thân sinh vợ của CSV  Lã Pính San  K6-K10a ở Lạng Sơn mới mất thọ 85 tuổi . ,Lễ viếng từ 7 g hôm nay 5-6 ,Lễ an táng vào 6g sáng thứ 3 ngày 7-6 tại TT Tràng Định -Thất Khê -Lạng sơn. Nay thông báo để các bạn k6 cùng biết gọi điện, nhắn tin chia buồn với L P San cùng gia quyến .
Hội k6 cơ điện cũng tổ chức đoàn lên viếng Cụ bào ngày mai 6-6, các bạn k6 ai đi được đăng ký sớm với Thanh-Thọ .Phương tiện xe đi thắng từ Hà nội (đang lo kết hợp với K10) .trường hợp kém nhất là đi xe khách lên Lạng Sơn rồi cùng Cơ Điện Lạng Sơn lên Tràng Định.
BLL hội k6 cơ điện

4 tháng 6, 2016

LAN MAN

        Kể từ đận liên hoan CCB ĐHCĐ tại Hồ tây 30/4/2002, số các bác tham dự gặp mặt CCB các năm tiếp sau đó cứ vơi đi rõ rệt dần. Do tuổi tác hay vì lý do nào khác mà tôi không biết rõ cho lắm!. Năm 2016 nghe BLL nói: U70 cả lượt rồi! Cần quỹ đóng góp thăm hỏi hội viên (việc mà riêng các khóa đã làm bấy lâu nay rồi) cho nó nhuận sắc hơn, vẫn có cảm giác thiêu thiếu nhiều các gương mặt CCB của các khóa đàn anh, đàn em...Trong khi CSV cơ điện tham gia chống Mỹ cứu nước là rất nhiều (riêng K6 ta đi lính chiếm ¼ dân số toàn khóa học: 49 người nhập ngũ thì đã có 11 liệt sỹ)

3 tháng 6, 2016

MẢNH ĐẤT K6 _ ĐHCĐ !

Tôi lại nhớ trường , nhớ K6 dữ dội. Nhớ mảnh đất đồi trọc và cát ngày ấy 1970. Hôm nay khi nhìn THÁP BÚT CƠ ĐIỆN được dựng lên tại một góc của Trường ĐHKTCN tôi bồi hồi và xúc động.Vô tình hay hữu ý. TBCĐ đã được đặt đúng khoảng đồi của K6 ngày ấy 1970. Khi TBCĐ đã dựng thẳng và vươn cao lên bầu trời tôi hỏi một cán bộ nhà trường đó là anh Hùng phụ trách công tác Xây dựng cơ bản .Và anh lật từng trang bản đồ cuả trường hiện tại và so sánh với bản đồ ngày xưa . Con đường từ T BA NHẤT chạy ven đồi vào trường Trung cấp Cơ Khí  Luyện Kim ( CKLK ) nay nằm lọt vào khu vực của trường.
TBCĐ _ TRÊN MẢNH ĐẤT K 6

MỘT BÀI THƠ HAY CỦA NGUYỄN TRỌNG LUÂN

GỬI NGƯỜI BẠN GÁI TRƯỜNG XƯA
( Nhớ trường cấp 3A YB của tôi)
Ước đưa nhau về khoảng rừng xưa
Nơi chúng mình một thời đến lớp
Sương muối nứt bàn chân không dép
Hoa mua rung rinh tím ở chân cầu

2 tháng 6, 2016

Ngày này năm xưa

Mới năm qua thôi nhưng cứ đề năm xưa cho oách xà lách, hì...hì...
Lần đầu tiên đến Kiên Giang, đến diểm cuối cùng của bờ biển hinh chữ S (Hà Tiên), đến đảo Phú Quốc nên cũng chưa chắc đã biết nhiều điểm đẹp nhất để mà đến. Khi chuẩn bị đi tôi cũng đã xem, tra cứu rất nhiều nhưng sau gần 1 tháng rong ruổi thì đã để lại dọc đường hết cả rồi....
Nhân tròn 1 năm ở Kiên Giang xin mới các bạn xem lại vài ảnh:

1 tháng 6, 2016

THÁP BÚT CƠ ĐIỆN CHỜ NGÀY ĐẸP KHÁNH THÀNH !

Ngày hôm qua THÁP BÚT CƠ ĐIỆN đã vươn cao lên bầu trời.Đúng 10h sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị chiếc cần cẩu đã nâng TBCĐ vươn thẳng lên để dựng vào hố móng lắp ráp. Các công nhân Lilama đã tích cực và khẩn trương nên chỉ sau 30 phút TBCĐ đã được lắp ráp hoàn chỉnh với các mối hàn chắc chắn ở đế tháp.Và bây giờ chỉ còn là đổ bê tông lấp đầy hố móng và hoàn chỉnh mỹ thuật TBCĐ nữa mà thôi.Văn nghệ của các CSV tự phục vụ cho buổi lắp ráp cũng vang lên làm nhiều người dân của Xã TÍCH LƯƠNG đến xem. Mời các bạn xem hình ảnh của ngày lắp ráp TBCĐ
BỨC ẢNH QUÝ !

Ruộng nhà Ruộng người...

Trịnh Tố Oanh and Van Nguyen Duy commented on this.
Ruộng nhà cũng đổ nước rồi
Mà A mải ngắm ruộng người là sao? ...   
Like
Comment