K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 10, 2013

VẪN CÒN ẢNH K10 IB

           Tối hôm qua bạn Đình Tấn và Đỗ Sơn gửi cho tôi một số ảnh của đợt họp lớp vừa qua .Tôi xin đăng lại trên trang BLOG K6 và K10IB để các bạn cùng xem

30 tháng 10, 2013

MỔ MẮT

Chia sẻ vội vàng của Tuân Vịt.
      Tháng sáu vừa rồi mổ mắt vì bong võng mạc, mổ cấp cứu không thì mù. Nguyên nhân: đang đọc sách thấy một vệt loang như lọ mực Cửu long đổ, rồi vết đen che dần. Mổ xong, sau vài tuần thấy mắt ngon vui phơi phới. Hơn tháng nay mắt đó cứ mờ dần, mờ dần.
Đi khám bác sỹ “xịn” bảo mắt bên đó của anh bị đục thủy tinh thể, phải mổ để thay, trong Nam gọi là Cườm khô. Mổ cái này đơn giản lắm, chỉ 5-10 phút là xong, không chảy máu, không gây mê, hôm nay mổ hôm sau tháo băng, mắt trông sáng ngay như mắt hồi thanh niên.Vợ sướng nộp ngay 11 tr để sáng hôm sau mổ.

29 tháng 10, 2013

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ HỘI K10 IB .2013

           
                      "  Nghệ An Xô Viết vẫn là Nghệ An "
     
           Nghe câu hò xứ Nghệ Đoàn K10 IB chúng tôi trong một buổi Chiều về thăm quê Bác thấy  người dân nơi đây đầy khí thế cách mạng ,nhưng lại cần cù chăm chỉ ,hiền lành dễ mến ..Ba người bạn Thành Vinh của chúng tôi đã thể hiện đúng một tinh thần như thế  Góp phần làm cho cuộc lễ hội K10 IB thành công tốt đẹp ,thành công nối tiếp thành công .năm  nào cũng ghi dấu ấn sâu đậm của địa phương chủ nhà,.Đoàn xin chân thành cảm ơn các bạn thành Vinh ,cảm ơn 3 phu nhân các bạn ,những người không thể thiếu trong sự thành công này
         
              Sau đây chúng tôi ghi lại một số hình ảnh của Đoàn K10 IB trong chuyến đi này .


Cầu Hàm Rồng 

BÊN LỀ CHUYẾN ĐI QUẢNG BÌNH CỦA CCB E88

Ngoài 2 việc chính là viếng mộ cụ Giáp và thăm viếng quê nhả của cụ ,Đoàn CCb E 88 còn thăm UBND xã Lộc thủy-trường mầm non Lộc thủy và thăm nhà một Liệt sỹ của E88A người Lộc thủy hy sinh tại Nam bộ năm 1968
Tại trường Mầm non Lộc thủy đoàn có chút quà nhỏ tặng các cháu bé nơi đây còn thieeud thốn và được Ban giám hiệu ,cô trò đón tiếp thân một .

Hữu Tú trên Quảng Bình Quan

Đào Việt Dũng

      Ngày 29-9, trên đường từ Quảng Trị về khách sạn trên đường Trường Pháp, tôi nhận thấy sự lãng phí khi về ngay nên đã hô hào mọi người cùng xuống tại cầu Dài của Đồng Hới để tham quan nội thành... Và chỉ có một mình Hữu Tú nhảy xuống cùng tôi. Hai đứa đi bộ dọc đường chính của thành phố và đã dừng lại ở Quảng Bình quan khá lâu, chụp khá nhiều ảnh. Sau đó chúng tôi đi dọc đường Mẹ Suốt và vào chợ Đồng Hới... Giá như cứ đi dọc QL 1A cũ đó thêm vài trăm met nữa thì còn hay hơn (chỉ sau khi về KS xem lại mạng mới biết). Bây giờ mời Hữu Tú vào lấy ảnh (nếu thích thì in ra nhé) và mọi người cùng xem:

28 tháng 10, 2013

HÀ NỘI VINH HÀ NỘI

      Lễ hội K10 IB đã thành công tốt đẹp .Đúng như kế hoạch đã đặt ra ,không lệch một tí nào .Buổi sáng tập trung đúng 7h tại phố Trần Nguyên hãn (EVN).Một chiếc xe HUNĐAI 40 chỗ ngồi  chuyển bánh lúc 7h30 sau khi đã đủ người. Xe đi đường cao tốc Pháp Vân _Cầu Giẽ ,chẳng mấy chốc đã đến Nam Định
Chiếc xe chở đoàn 

THĂM DANH PHƯƠNG CCB K6 -K10

Hôm qua, theo lời mời của Danh Phương, CSVk6mb và gia đình ,chúng tôi tổ chức một đoàn đại diện của K6 vào Hồng Sơn -Mỹ Đức thăm gia đình Phương.Trên xe, do P A Dũng "điều" từ cơ quan cũ, Cty chế tạo Điện Cơ HN, có cả một số anh em tổ xe của Cty về chơi với gia đình theo lời mời của cháu Phi con trai Phương.

Đào Việt Dũng thăm Hải Dương

      Trên đường chính thức đi thăm Đảo Cò Thanh Miện, ĐVD đã ghé thăm khu lưu niệm cụ Nguyễn Lương Bằng:

27 tháng 10, 2013

Những điều chưa mỹ mãn của Hội K6-2013

      Theo tôi (Đào Việt Dũng), những ngày nóng hổi của K6 trong lễ hội hàng năm đã qua đi, bây giờ là lúc có thể phân tích kỹ hơn những cái được và chưa được để hy vọng những lễ hội sau vui vẻ, mỹ mãn hơn. Những cái được thì nhiều vị đã viết bài và viết lời bình ca ngợi nhiều rồi nhưng vẫn có thể chưa hết, xin mời ai có thêm ý kiến gì vẫn tiếp tục đóng góp tiếp. Tôi chỉ xin góp một số ý kiến chủ yếu là về cái chưa được. Trong một cái "còm" trước tôi đã nói một vài ý về đại thể, bây giờ xin chi tiết hơn:

26 tháng 10, 2013

ANH THƯƠNG BINH NẶNG QUẢNG BÌNH

Một số hình ảnh về anh thương binh nặng bùi Trung hột với Đoàn CCB E88 ở Quảng bình

Mời rượu chờ cơm

CCB E88 THĂM LỘC THỦY QUÊ NHÀ ĐẠI TƯỚNG

 Sau khi viếng mộ ĐT ở Quảng Đống chúng tôi lên xe về Đồng hới ,.Trời mưa càng nặng hạt,,tôi lo đến việc ăn nghỉ của Đoàn nên gọi cho nhà nghỉ Thanh -Phúc 1 để liên hệ qua số điên thoại H Thanh cấp.Đồng thời tôi cũng liên lạc với anh Thương binh nặng Bùi T Hột nhờ liên hệ với nhà khách tỉnh đội  QB để có chõ nghỉ miễn phí..May quá một lúc sau Hột gọi điện báo đã liên hệ được với tỉnh đội trưởng xong và đx có chỗ nghỉ ở trạm T30 Tỉnh Đội.
Thêm chú thích

25 tháng 10, 2013

Kỷ lục xem blog của K6

Ngày 22-10-2013, Blog K6 có tới 914 lượt xem bài. Vậy mà chỉ có lèo tèo vài bình luận nhận xét qua loa. Sau một chuyến đi lịch sử như vậy của Hội tại Quảng Bình mà chúng ta không viết được thì còn chờ bao giờ nữa. Hãy noi gương anh Cấp, không ngần ngại văn thơ chưa hay mà không đóng góp...

CCB E88 ĐI QUẢNG BÌNH

CCB E88 THĂM VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG TẠI QUẢNG BÌNH

  Chiều tối hôm trước Tôi đi Sơn Tây mới về.Dớm hôm sau tập trung tại 254 Minh khai chờ xe.Mãi đến 6g30 xe 12 chô do anh Đàm hữu Thiết K3 Cơ Điện một CCb E88 tài trợ sau khi đón một số người mới tới.Chúng tôi lên xe rồi hối hả đi ngay theo đường Tam trinh -cầu cạn rồi xuống Pháp vân -Cầu Giẽ chạy thẳng.
Ô Muôn Bắc Giang và Zin ba cầu

MỘT CHUYẾN ĐI (đoạn cuối)

 Phạm Văn Lâu

Các bạn xem đoạn đầu ở đây


       Chẳng hiểu sao đêm qua lại không ngủ được cả đêm cứ chập chờn ,hình như trong nhà cũng co người không ngủ thỉnh thoảng vẫn co tiếng động và có bước chân đi lại .Rồi có tiếng xe ô tô xịch đến thì ra đã sáng rồi gọi ông bạn dậy vừa bước xuống nhà đã thấy Mai đã sắp xếp các thứ xong xuôi cả .

VINH 2013 K10 IB


      Chương trình Lễ hội K10IB năm 2013 này được tổ chức vào 2 ngày 26 và 27/10  tại thành phố Vinh Nghệ An .Đoàn sẽ thăm quê Bác, thăm cụ Nguyễn Du ,Đền ông Mười ,Tham quan thành phố Vinh đang đổi mới và tất nhiên rối,đoàn sẽ tắm biển và nghỉ tại Cửa Lò
Biển Của Lò 

QUẢNG BÌNH MỘT THÁNG SAU BÃO SỐ 10

Tôi có dịp trở lại Quảng bình nhân dịp cùng đoàn CCB E88 thăm viếng mộ và quê nhà Đại tướng Võ nguyên Giáp.Đặp vào mắt tôi là phong cảnh tươi đẹp của các Làng quê vẫn còn nhiều di tích của cơn bão lịch sử mà K6 được chứng kiến tại chỗ.Chưa kịp gượng dậy sau bão ,người dân Quảng bình lại hứng gió mưa của cơn bão sau và gió mùa.Chỉ có một phần nhà cửa được khôi phục còn nhiều nhà tốc mái tôn vẫn chưa được sửa.nhiều cửa hàng mcaay đổ vẫn chưa được chữa hay dọn cho hết,,nhiều nơi nước lụt ngập mênh mông nhất là vùng Lệ thủy quê của Đại tướng nước trắng ngập vài cây số.sau đây là một số hình ảnh đặc trưng tôi ghi lại được

Cột điện đã thay ,mái tôn đẫ lợp nhưng biển quảng cáo thì chưa có tiền làm lại

23 tháng 10, 2013

Một vài cảnh đẹp Đà Nẵng

Đúng 5 ngày sau khi từ tâm siêu bão trở về, Đào V Dũng đã lại bay đi Đà Nẵng để khởi đầu hơn 10 ngày thăm lại chiến trường xưa theo đúng nghĩa nhất. Trong khi nghỉ tại Đà Nẵng 1 ngày để lấy hơi lặn một tua dài, mõ có đi dạo quanh Đà Nẵng và thu hoạch được một số ảnh được mình tự cho là đẹp. Mời các bạn cùng xem:

22 tháng 10, 2013

Gặp nhau 2013 đáng nhớ

 Đỗ Cao Cấp

BBT K6:  Đang làm việc trên máy tính thì có tiềng chuông cửa reo. Mình xuống ngay thì thấy anh Cấp (Đỗ Cao). Anh đã hỏi nhà mình kỹ càng từ mấy hôm nay, nói là để gửi thư bài đăng blog. Nên xuống trông thấy anh cũng hơi giật mình. Hóa ra anh đến tận nơi để gửi bài đăng blog.
      Anh kể đã viết xong bài, hỏi địa chỉ Ban biên tập, chỉ còn tìm mua con tem để gửi đi. Anh đi suốt dọc phố Tôn Đức Thắng không mua được con tem và cũng chẳng thấy thùng thư bưu điện nào. Hỏi vài người dân về chỗ có bán tem và có thùng thư thì họ đều bảo ra Hồ Hoàn Kiếm. Vậy đi cố đến thẳng nhà Đào Dũng có khi còn gần hơn ra Hồ Hoàn Kiếm.

21 tháng 10, 2013

Bạn có biết trong ngày 20-10-2013

     Các bạn có biết bức ảnh này là có thật hay là được photosoft không. Theo tôi đây là ảnh thật, vậy thì đây có lẽ là "thế lực thù địch" chăng?

20 tháng 10, 2013

MỘT CHUYẾN ĐI (đã bổ sung)

      Loáng cái thế là đã hoàn thành bốn năm học chắc đợt nay được nghỉ chuẩn bị đi thực tế rôi về trường làm đồ án tột nghiệp, nghe đâu trường sẽ phân công giáo viên hướng dẫn đồ án để trực tiếp giáo viên hướng dẫn đưa sinh viên đi thực tế. Thế là mình được về gần nhà để thực tập rồi. Thôi chuẩn bi mọi thứ để lên đường đang loay hoay chuẩn bị quay lai thấy thằng bạn no đang học ở trường bách khoa  thằng bạn nó lên thăm mình mà mình không biết. Thế là hai thằng kéo nhau ra quán ngồi tâm sự. Hoá ra trường bách khoa cũng được nghỉ để làm đồ án tốt nghiệp. Tự nhiên thằng bạn đề suất hai chúng mình cùng đi sa pa. Ư mình đâu đã biết sa pa nhưng trong tuí chỉ có mấy đồng mà đi thì cũng nguy hiểm đấy. Đoán được suy nghĩ của mình thằng bạn nói tớ vừa về nhà lên. Ừ thế thì đi mình quyết định. Nhét vài quần áo vào túi của bạn hai thằng bộ luôn ra tầu.

19 tháng 10, 2013

Chúc mừng chị em K6

Ngày mai mới là lễ
Chiều nay đi làm xa
Chỉ mong xong thật sớm
Để còn về mua hoa

18 tháng 10, 2013

K6 CĐ với Quảng Bình (tiếp theo)


 Ảnh chụp: Bùi Quang Huy K6mb-tay chơi Phú Thọ cùng đoàn K6 CĐ 
chụp ảnh trước KS trong khi chờ đợi nhập phòng tại TP Đồng Hới

CÓ ĐI KHÔNG ?

        Này ,dậy đi _Có đi không ?
 Tay xe ôm đang nằm ngủ trên xe nghe tôi hỏi vội trở mình ngồi dậy :
        _Đi đâu bác .
        _Xuống Mơ .Bao nhiêu .

17 tháng 10, 2013

CHUYỆN CHƯA ĐƯỢC KIỂM CHỨNG

     Sáng 12-10 tôi làm một tấm băng đỏ dài 1,4m x 0,2m rồi mang ra ngã tư Mơ thuê in chữ viếng Đại tướng. Cô bán hoa tang quen biết bảo " nhà em không có băng như của Anh và chữ thì xấu, anh lên nhà trên họ có phông chữ đẹp lắm "thế là tôi phải mang dải băng đỏ lên hàng đúng góc ngã tư Mơ. Cô cháu gái nhân băng và nói "cho cháu 2 chục tiền công bởi chữ to, băng to "Tôi nghĩ làm cho được việc đã nên ừ luôn.

Xin chào Blog K6

       Đào Việt Dũng xin chào các anh chị và các bạn sau 11 ngày vượt hơn 2500km về thăm lại Trường Sơn, thăm lại chiến trường xưa. Có rất nhiều chuyện vui buồn và hơn 6500 bức ảnh, đoạn phim đã được ghi lại. Phải có rất nhiều thời gian để xem xét, chỉnh sửa để trình làng blog sau. Hôm nay chỉ xin chào blog bắng một đoạn video cực ngắn. Sau khi 2 thằng "hâm" bắt đầu hát thì một toán người dân tộc đi qua và cười... thì 2 thằng cũng cười ngặt nghẽo mà không hát được nữa!

16 tháng 10, 2013

Ngọn núi lửa phủ tuyết

Đại tướng đã ra đi vĩnh viễn.
        Trong giờ phút đau thương này Đại tướng đã để lại trên đất Việt một sự đau buồn da diết,một nỗi niềm tiếc thương vô hạn,một sự hiển hiện ngưỡng mộ mãnh liệt của toàn dân tộc VN và trên thế giới.
Chỉ trong vài ngày trước lễ đại tang,đã có gần triệu con tim từ già đến trẻ ở Thủ đô Hà Nội và các tỉnh trong cả nước đến thắp hương ,vái niệm Đại tướng tại nhà riêng số 30 phố Hoàng Diệu.Hàng nghìn bàn tưởng niệm Đại tướng được dựng lên trong cả nước và nước ngoài để mọi người đến kính cẩn nghiêng mình vái chào vĩnh biệt.

15 tháng 10, 2013

CCB E88 TỔ CHỨC ĐI QUẢNG BÌNH VIẾNG ĐẠI TƯỜNG

  Ban LL CCB E88 quyết định tổ chức một Đoàn vào Quảng Bình viếng Đại tướng tại quê nhà Lệ thủy  và mộ phần Quảng Trạch.
  Sở dĩ có sự kliện này vì bức trướng ảnh mà đoàn CCB mang đến viếng Đại tướng tại nhà tang lễ Quốc gia không được Ban tổ chức cho mang vào nơi đặt linh cữu Đại tướng.May mà dải bắng đỏ chữ vàng "Kính viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp"vẫn  mang vào được mặc dù có một người của Ban tổ chức ngăn lại. Vì thế có lẽ đây là Đoàn duy nhất mang dải băng viếng Đại tướng màu đỏ chữ vàng vào được nhà tang lễ.
 Với lòng thành kính với Đại tướng chúng tôi sẽ mang bức trướng ảnh này vào dâng hương tại nhà lưu niêm Đại tướng ở An Xá Lộc thủy -Lệ Thủy. Sau đó Đoàn sẽ đến mộ Đại tướng dâng hương để bầy tỏ lòng biết ơn của CCB E 88 với người Anh Cả đã quan tâm  theo dõi dìu dắt và cổ vũ Trung đoàn trong những năm chiến tranh.
   Hạnh phúc cho tôi lại được nằm trong danh sách của đoàn nhờ sự cố gắng trong những ngày viếng Đại tướng vừa qua..Dự kiến khởi hành ngày mai .nhưng phải hoãn lại đến 20-10 vì trong đó đang bão lụt ,Huyện ủy Lệ thủy đề nghị lùi lại vì tập trung cho chống bão lụt
thế là tôi lại có dịp về mảnh đất nghiac tình và nhiều khó khăn này để được chia xẻ với Nhân Dân quê hương Đại Tướng.

14 tháng 10, 2013

K6 CĐ với Quảng Bình (tiếp theo)

Mời mọi người tiêp tục chiêm ngưỡng cảnh thần tiên tại động Thiên Đường:
Sáng ngày 30 /9 đoàn đi tham quan động Thiên Đường.đông được mệnh danh là " hoàng cung trong lòng đất"  là một trong những kỳ quan tráng lệ và huyền ảo bậc nhất thế giới mới được Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khám phá. Động nằm ẩn mình sâu trong lòng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có niên đại hình thành cách đây khoảng 350 đến 400 triệu năm. 

Gửi Tuân vịt K9mb


        Anh chào Tuân vịt! Gần 40 năm kể từ ngày ra trường chắc bây giờ anh em mình mới gặp lại nhau  trên trang mạng.Cám ơn Tuân đã quan tâm tới trang mạng của K6 CĐ.Vừa qua K6 CĐ có tổ chức gặp mặt  tại đất Quảng Bình nhân 43 năm ngày K6 nhập trường.Trong chuyến đi này đoàn có đi thăm lại thành cổ Quảng trị ,thắp nén nhang tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng đội là sinh viên đã hy sinh trong cuộc chiến 81 ngày đêm (Từ cuối T6 đến đầu T9 năm 1972) tại thành cổ.
                                                                                                       

MỘT CHUYẾN ĐI

Phạm Văn Lâu

      Loáng cái thế là đã hoàn thành bốn năm học chắc đợt nay được nghỉ chuẩn bị đi thực tế rôi về trường làm đồ án tột nghiệp, nghe đâu trường sẽ phân công giáo viên hướng dẫn đồ án để trực tiếp giáo viên hướng dẫn đưa sinh viên đi thực tế. Thế là mình được về gần nhà để thực tập rồi. Thôi chuẩn bi mọi thứ để lên đường, đang loay hoay chuẩn bị quay lại thấy thằng bạn nó đang học ở trường bách khoa,  thằng bạn nó lên thăm mình mà mình không biết. Thế là hai thằng kéo nhau ra quán ngồi tâm sự. Hoá ra trường bách khoa cũng được nghỉ để làm đồ án tốt nghiệp. Tự nhiên thằng bạn đề suất hai chúng mình cùng đi sa pa. Ư mình đâu đã biết sa pa nhưng trong tuí chỉ có mấy đồng mà đi thì cũng nguy hiểm đấy. Đoán được suy nghĩ của mình thằng bạn nói tớ vừa về nhà lên. Ừ thế thì đi mình quyết định. Nhét vài quần áo vào túi của bạn hai thằng bộ luôn ra tầu.

13 tháng 10, 2013

HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC CỐNG HIẾN

Mấy ngày qua thật là bân rôn và hơi mệt nữa .nhưng với tôi quả là may mắn và hạnh phúc.Tất cả vì tình yêu kính với Đại tướng,vì các đồng đội cùng đoen vị và không quá nếu nói rằng vì những liệt sỹ của chúng ta.
Sau khi viếng cụ Giáp về ,tôi lên ngay 19C với các đồng đôi cho đỡ nhớ nhau.Mọi người hỏi tôi về những ngày qua và buổi viếng Đại tướng vừa xong.tôi hơi tự hào vì có mấy ngày đã đến 30 Hoàng Diệu được 2 lần và hôm nay lại được viếng Đại tướng tại nhà tang lễ Quốc gia nữa.
Trên đường về nhà bằng xe buýt 38 thì liên tục nhận được điện thoại và tin nhắn hỏi thăm,chúc mừng vì mọi người thấy tôi xuất hiện 2 lần trong buổi thời sự lúc 19g.Trong đoàn CCb E88 đến viếng cụ Giáp.tôi thấy thật là hạnh phúc bởi sự vất vả của tôi mấy ngày qua đã được đền đáp . Chắc Đại tướng có sự ưu ái cho tôi chăng ?.Sáng nay Đ M Tường từ Sài gòn cũng gọi điện chúc mừng nữa chứ.Anh em Cơ Điện các khóa quen biết cũng gọi điên thăm liên tục làm tôi thêm phấn khởi và tự hào.Và giờ tôi tin là "Hạnh phúc là được cống hiến "Đó cũng chính là tấm gương mà Đại tưỡng đã làm cả đời mình và truyền dạy lại cho tôi .
Mong rằng các bạn chúng ta sẽ có nhưng phút giây hạnh phúc như tôi.

Bà xã cũng được thơm lây

11 tháng 10, 2013

CẢ NGÀY ĐI LÀM TRƯỚNG VIẾNG ĐẠI TƯỚNG

Chiều tối 08-10 tôi có điện thoại của cụ Huệ một lão làng của CCB E88 mời sang nhà cùng p Hoàng văn Thụ tôi bàn việc gấp.Tôi vội vã đi ngaynhaf cụ ở giáp đình Mai Động thuộc p Mai Động.Vào nhà cụ đã chờ sẵn với 2 tách cà phê có một đen không đường dành cho tôi.Vừa cà phê cụ vừa nói  "cụ Hạp trưởng Ban giao nhiệm vụ chúng ta phải làm bức trướng ảnh cỡ to nhất để kịp viếng Đại tướng vào chiều 10-10.sơ bộ như bản nháp cụ Huệ đưa ra đã được cụ Hạp nhất trí. Tôi đọc kỹ mấy lần tự nghĩ ý tứ ,bố cục cơ bản là tốt nhưng có thể chỉnh sửa nữa cho hay hơn và ý nghĩa hơn hợp hơn với bức trướng viếng Đại tương.Tôi nói suy nghĩ của mình với cụ Huệ ,cụ nói "nếu có thày Nhậm sang cùng bàn thì tốt quá nhưng gọi điện mãi không liên lạc đươc mà việc gấp lắm rồi. (ông Nhậm là CCB E88 và là thầy giáo và nguyên phó bí thư Huyên Thanh trì  cũ ,nhà bên Tương Mai)
bản nháp1

10 tháng 10, 2013

NGÀY CUỐI VIẾNG TƯỚNG GIÁP TẠI NHÀ RIÊNG

theo thông báo từ gia đình Đại tướng chỉ tiếp khách viếng hết ngày 10-10 nên ngày hôm nay rất đông người dồn về viếng Đại tướng.Đoàn CCb E88 có bức trướng ảnh cực kỳ giá trị được ban tổ chức sếp vào viếng luôn .Do có quá nhiều người ngoài bám theo nên phải mất 15 phút để các thanh niên tình nguyện kiểm tra và loại bỏ .trong lúc chen để ổn định tổ chức và đội hình tôi bị rơi mất chiếc kỷ niệm chương chiến sỹ thành cổ Quảng Trị .Sau đây là một số hình ảnh chung nhất.

Thêm chú thích

9 tháng 10, 2013

TÔI THAM GIA LÀM TRƯỚNG IN ĐỂ VIẾNG CỤ GIÁP

Cả ngày hôm nay tôi được cụ Đỗ Hạp trưởng ban LL CCB E88 giao đi là bắc trướng ảnh lồng khung kính để mang đi viếng cùng các CCB E88 tại 30 Hoàng Diệu vào chiều 11-10 và chiều 12-10 tại số 5 Trần Thánh Tông; Trên cơ sở ý tưởng và câu chữ của cụ Ông Thế Huệ và cụ Hạp đã sơ bộ thông qua.
Tôi và ông Nhậm một CCB E88 cũng tham gia sửa câu ,chữ,bố cục được một ma két số 1.Sau đó mang đi in thì được góp ý và đã điều sửa cho ra bản hoàn thiện được in lên khổ 1200 x 800 .

Bức ảnh gốc mà Đại tướng đích thân viết ký tặng các CCB E88 được sử dụng để làm trướng ảnh viếng Người

2 mình thăm lại chiến trường xưa

Vì thời gian có hạn nên ĐVD chỉ xin đăng ảnh là chính kèm lời chú thích ngắn gọn. Toàn bộ bài viết sẽ được đưa sau.
Chuyến bay lúc 7h10 ngày 6-10 đã đưa ĐVD đên QK 5
Mời các bạn bấm vào các dòng sau:
https://www.facebook.com/daovietdung.eaco/posts/361712753961845

8 tháng 10, 2013

HỒ GƯƠM MÙA THU

Hôm nay có việc ra hồ Gươm tôi  tranh thủ chụp được mấy ảnh Thu Hà Nội qua cảnh sách hồ Gươm tặng các bạn

Gió Thu ,sóng  lướt theo cành liễu

VẺ ĐẸP MÊ HỒN

     Chương trình ngày cuối của Lễ hội K6 _43 Năm  là đi tham quan thắng cảnh động  Thiên Đường . Nói đến Thiên đường là nói đến cảnh đẹp độc nhất vô nhị ở gầm  trời Nam .Phong Nha Kẻ Bàng tôi đã đến . Đẹp ,đẹp thật ,đẹp đến mê hồn . Vậy mà khi nói đến Thiên Đường thì Phong Nha cũng chưa thấm vào đâu

TÂM NGUYỆN CỦA TUÂN GỬI NGƯỜI CƠ ĐIỆN

Tôi nhận được thư của trần thanh Tuân K9 Cơ Điện và xin chuyển tiếp với mọi người như sau :

Chủ đề: MỜI THAM GIA BBT CUỐN SÁCH VỀ TÀI SẢN VĂN HÓA CƠ ĐIỆN.


Em trân trọng mời các Anh -Chị  tham gia BBT cho Cuốn sách về Văn Hóa - Cơ Điện
.Anh là cây bút nhiều bài xuất sắc và có tầm.
BBT sẽ chủ yếu nhờ anh em Xứ Bắc.Em đã chuẩn bị việc này từ 22/2/1995.
Nó là khao khát của nhiều người anh ạ.
Tuân Vịt không vào BBT,đứng ngoài đôn đốc,để anh em làm cho công tâm.
                                                                                Trần thanh Tuân
 
Mời các cây bút của Cơ Điện chúng ta tham gia nhiệt tình.

NHÂN DÂN VIỆT NAM VỚI ĐẠI TƯỚNG

  9g30 tôi ra xe buýt 36 lên Lê Thánh tông rồi chuyển xe 45 đến Hoàng Diệu.Trên xe nhìn xuống thấy đoàn người xếp hàng dài từ phố Điện Biên phủ.Đường hoàng Diệu thì đầy người đứng xem,chụp ảnh và bảo vệ trật tự.Tôi xuống xe và đeo huy hiệu CCB và Thương binh lên ngực áo rồi tiến về cổng 30 HD.Tranh thủ chụp ảnh và quan sát bởi nghe nói xếp hàng mấy tiếng mới đên lượt vào thăm viếng nhà Đại tướng.Đoàn người xếp hàng đủ cả già trẻ -trai gái vẫn liên tuicj tiến lên.tôi lại gần nói nhỏ với một chú bộ đội bảo vệ với hy vọng ưu tiên.Vậy mà máy chú CA-BĐ và thường phục nữa (chắc là CA chìm) ngăn lại "Bác thông cảm vì đông quá nên không ưu tiên ai cả".tôi bèn nói "không ,tôi chỉ chup ảnh thôi " rồi vừa chụp vừa quan sát tiếp.

Thêm chú thích

7 tháng 10, 2013

K6CĐ với Quảng Bình (tiếp theo)


Ngày 29/9 Đoàn đi  thăm  dâng hương tưởng nhớ tới các chiến sĩ và các đồng đội là sinh viên đã yên nghỉ nơi thành cổ Quảng trị trong chiến dịch 81 ngày đêm đầy máu lửa năm xưa,

Thành cổ Quảng Trị trước chiến dịch 81 ngày đêm năm 1972


CÔNG BỐ TÀI CHÍNH CUỘC HỘI K6 CƠ ĐIỆN

Trong 4 ngày ở Quảng bình thực hiện cuộc Hội k6 Cơ Điện chúng ta đã thực hiện được các hoạt động chủ yếu dự kiến.Sau khi tập hợp số liệu thu chi từ chị Dần thủ quỷ của Hội K6 ,Ban liên lạc hội K6 xin công bố tài chính cuộc hội như sau :

6 tháng 10, 2013

HỘI K14 CƠ ĐIỆN NĂM 2013

Hôm trước tôi nhân được lời mời tới dự buổi hội K14 Cơ Điện năm 2013  vào thời gian 17 giờ ngày 5-10-2013.Tôi băn khoăn quá bởi chiều 5-10 tôi có lịch đi Việt Trì dự cưới con của Tr Đ Dũng rồi.
Trền đường đi Việt trì tôi đành gọi điện cho bạn Nguyên Anh K14 chúc mừng hội K14 và xin lỗi không về dự được .Nguyên Anh  thay mặt K14 có lời cảm ơn tôi và cũng lấy làm tiếc vì tôi không tới dự được.


Về đến tram thu phí Viĩnh Yên

K6 DỰ CƯỚI CON TR Đ DŨNG Ở VIỆT TRÌ

Hôm qua 4 thành viên K6 sồm Hồ Nam -P A Dũng -Đặng Hưng và Doãn Thọ lên Việt Trì dự cưới con trai Tr Đ Dũng.Xe của Đ Hưng và do Hưng cầm volang..Phải công nhận là tay lái của Hưng rất khá ,chưa đến 2 tiếng mà đã đến nhà Hán Thắng .Chưa ấm chỗ Dũng D đã gội ời ời lên ngay nhà hắn để uống rượu mừng cho vợ chồng hắn và gia đình.Thế là chúng tôi bỏ ấm chè đặc Thắng mới pha để phi lên và trước nhà Dũng là một cái rạp to,dài choán hết một khúc đường đôi của công viên.

Dũng xuống đườn đón mọi người

5 tháng 10, 2013

ĐVD xin vận động K6

      Với tất cả lòng ngưỡng mộ sâu sắc nhất, tôi rất đau buồn khi nghe tin Đại tướng đã không thể hồi phục sức khỏe và tinh thần nên đã ra đi vĩnh viễn hồi 18h09 ngày 4-10-2013. Giá hôm K6 ở Quảng Bình mà ban tổ chức cho K6 rẽ vào Nhà lưu niệm Đại tướng ở Lệ Thủy theo ý kiến của anh Huynh và tôi cùng một số người khác thì có lẽ hay hơn (vì về đến KS vẫn sớm mà)
      Nếu sau khi Đại tướng mất, mà Nhà nước và Chính phủ không muốn giữ lại để làm Bảo tàng / Nhà lưu niệm Võ Đại tướng mà lại dùng vào việc khác, tôi đề nghị các thành viên K6 và nhất là các CCB của K6 tham gia cùng nhân dân cả nước và kiều bào đóng góp tiền mua lại căn nhà đó (bằng / với bất cứ giá nào) của Nhà nước để làm Bảo tàng cho Người!

K6 CĐ với Quảng Bình

Mỗi dòng tin là một ý, mỗi bức ảnh lại một vẻ khác nhau. Các  thành viên trong đoàn  cựu sinh viên k6 cơ điện xin lần lượt gửi đến mọi người, đến Blogger-cơ điện  những                                                                                                                                    
 bài viết, dòng tin và những hình ảnh  mà mỗi người trong đoàn đã ghi,chụp được trong chuyến thăm và kỷ niệm 43 năm ngày nhập trường tại đất Quảng Bình trong những ngày cuối tháng 9 năm 2013.

4 tháng 10, 2013

Bổ sung ảnh tập thể ở Hội K6-2013

Hôm vừa rồi ĐVD đã đăng một số ảnh tập thể để các bạn có thể lưu giữ bằng hiện vật cụ thể, để xem được khi mất điện... Nhưng hóa ra vẫn còn thiếu, hôm nay xin đăng tiếp:

Đây là lớp K6I đi dự hội

TIN ĐẶC BIỆT ;ĐẠI TƯỜNG ĐÃ QUA ĐỜI

Tôi vừa nhận được tin nhắn từ người ban cho biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã qua đời.Thế là người lính đầu tiên của quân đội ta ,một huyền thoại đã vĩnh viên ssi xa.Kính mong Người yên nghỉ trong lòng Dân tộc và Lực lương vũ trang.

LÀM QUEN

Phạm Văn Lâu - K6


      Tiếng lành đồn xa. Cứ ngồi ở quán chị Thuỷ mù ở T BA NHAT gọi một chén trà, một điếu thuốc con gà ngồi nhâm nhi thì các chuyện trên trời dưới biển đều có cả. Sôi nổi nhất là chuyện tại cây số 12 (cây số 12 cách T ba nhất khoảng 6_5 km) có mấy em vừa ra trường bán tại cửa hàng bách hoá. Mấy anh sinh viên cơ điện ca ngợi hết lời nào là xinh, trắng trẻ chân dài v.v... Trẻ thì đúng rồi vì nhân viên bán hàng chỉ học 6 tháng đến 1 năm thì ra trường thôi. Nghe các bạn kể mình nghĩ “Bọn bách hoá thương nghiệp thì bọn nó chỉ quan hệ với cánh lái xe hoặc công an thôi chứ sinh viên thì trên răng dưới có súng song làm gì có đạn nên bọn nó ít quan tâm để ý.

K6 đi Quảng Bình

Trần Vũ Liệu
Trong nhữngngày từ 28 đến 30/9, đoàn Hội các CSV k6 cơ điện đã tổ chức chuyến đi dã ngoại vào Thành phố Đồng Hới QB nhân dịp kỷ niệm lần thứ 43 ngày nhập trường Cơ điện. Đoàn đi gồm hơn 40 người gồm các CSV k6 và người thân.
Ngày thứ nhất, đoàn đã đi thăm nhà anh Tế ở Thị trấn Cảnh Dương, một địa danh ở ven bờ biển phía bắc QB, giao lưu và ăn trưa ở đó. Sau đó về KS tại bờ biển Nhật Lệ, ăn tối, họp Hội và giao lưu văn nghệ.
Ngày thứ hai, đoàn đi thăm và dâng hương các liệt sĩ tại thành cổ QT, nơi mà cách đây 41 năm trước đã diễn ra 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng ngoan cường và hy sinh của quân đội ta. Đoàn cũng đến chụp ảnh lưu niệm tại tháp chuông HN, bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn. Sau đó là thăm chợ và ăn trưa tại Thành phố Đông Hà. Chiều đoàn quay về KS ăn tối và giao lưu văn nghệ với nhân viên KS.

3 tháng 10, 2013

BÔNG HOA TRONG LÒNG THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

     Vâng ,bông hoa giữa thành cổ. Ai  cũng nghĩ rằng hoa trong thành cổ Quảng Trị chỉ là những hoa vòng,viếng hương hồn các liệt sĩ ,nhưng đây là một bông hoa đẹp làm cho cuộc sống như vui hơn ,như tươi hơn,ý nghĩa hơn với những người phục vụ nơi này ,và cũng dịu lòng người  đến tham quan thành cổ
Bông hoa đẹp

Mỗi ngày một vài ảnh về Hội K6-2013 (từ nay cho đên hết năm)

        Một tấm pa-no tốn rất nhiều công sức sưu tầm, thiết kế sau nhiều đóng góp ý kiến của cả hội đã được chuẩn bị treo lên mọi nơi Hội sẽ diễn ra. Vậy mà trước khi cơn siêu bão vào tàn phá thì cơn bão tuổi tác đã đánh cho K6 ta một số đòn hiểm, định làm tan rã cuộc vui của tất cả chúng ta. Đâu đó đã có những tiếng than vãn, trách móc nhưng rồi cuối cùng TÌNH K6 đã vượt qua những thử thách để cuộc Lễ Hội vẫn thành công ngoài dự kiến!

Phòng ngủ khách sạn 450k/ngày trong siêu bão

        Đây là một phòng trên tấng 2 có hai giường rất đẹp với giá 450-500 k/đêm. Khi về đến phòng thì thấy nước ngập đầy nhà, va-li để máy tính đặt dưới sàn đã được ai để lên ghế hộ, còn quần áo thì ướt hết. Một lúc sau thì tấm vách kính bị cơn gió giật cấp 13 đánh tan gây một tiếng nổ lớn. Lúc ấy trong phòng có 3 người: ĐVDũng, Liệu và Hưng đều chạy tán loạn, một lúc sau mõ mới dám quay lại ghi mấy hình này.
        Sau khi hết đoạn video này bạn cũng có thể xem tiếp luôn các video của Đào Việt Dũng mang tên "K6 Lao vào tâm siêu bão".


Video xuyên tâm bão của K6

        Đây là một video K6 trên đường về khách sạn Thanh Phúc 2 nằm trên đường ven biển Đồng Hới ngày 30-9-2013. Cây cối ngổn ngang, bên phải đường đã bị bít chặt bởi một cây to và dây điện sà xuống ngang đường, lái xe đành phải đi trái đường mà trước khi chạy được cũng phải mặc áo mưa xuống dọn cây đã.Sau khi hết đoạn video này bạn cũng có thể xem tiếp luôn các video của Đào Việt Dũng mang tên "K6 Lao vào tâm siêu bão".


TRỊNH ĐỨC DŨNG MỜI K6 DỰ CƯỚI CON TRAI

Trịnh Đức Dũng K6I có lời mời các bạn K6 tới dự cưới con trai như sau

Trân trọng kính mời các Bạn K6 tới sự lễ thành hôn và tiệc cưới con trai tôi .
Được tổ chức tại  nhà hàng Sen Việt -98 phố Tô ngọc Vân -Phường Quảng An -Quận Tây Hồ -Hà nội
Thời gian tổ chức 10g30 ngày thứ Sáu 04-10-2013 tức ngày 30-tháng Tám -Quý Tỵ
Rất mong được đón tiếp các Bạn đến chúc phúc cho hai cháu và chung vui với gia đình chúng tôi
                                                                                                 Trịnh Đức Dũng
Đề nghị bạn nào đi dự được đến thẳng nhà hàng lúc 10g15 ngày mai.xin đăng ký dự ngay với Thọ mom để giúp Dũng có số liệu chính xác người sự.

2226 bức ảnh về cuộc dạo chơi của K8 hồi tháng 8

        Khi tham gia cuộc dạo chơi cùng K8, mõ blog đã ghi lại được toàn bộ hành trình bằng hình ảnh. Trừ những ảnh có cảnh sinh hoạt của K8 và các băng video không được phép đăng lên trang ảnh panoramio, còn lại là 2226 bức ảnh thiên nhiên và con người trên tất cả các con đường, địa điểm đã đi qua của tôi đều được đưa lên đây. Trong lúc chưa thể ghi lại con đường của Hội K6-2013 (mà chắc chắn sẽ nhiều hơn con số của K8) thì mời các bạn xem của K8 tại đây (cũng là để làm quen với cách xem ảnh của Đào Việt Dũng trên bản đồ vệ tinh hay ảnh chụp quả Đất (google Earth)

2 tháng 10, 2013

Các ảnh tập thể trong Lễ hội K6 lần thứ 20

Đây là sáu (06) ảnh tập thể để xem trên Blog. Còn ai muốn tải về để in ra giấy ảnh thì nhắp chuột vào những chữ "vào đây" nhé!

Giao lưu với Tế và gia đình, bạn bè của Tế tại Cảnh Dương

  Nếu ai muốn tải ảnh này về để in ra giấy ảnh thì bấm chuột vào đây


LỄ HỘI LỊCH SỬ VÀ ĐÁNG NHỚ

         Lễ kỉ niệm 43 năm ngày nhập trường ĐHCĐ của K6 đã thành công tuyệt vời .Mọi thành viên trong đoàn đã được trải nghiệm theo đúng như chương trình kỉ niệm 43 năm đặt ra .Đoàn đã đi thăm xã Cảnh Dương Anh hùng ,tắm biển Nhật lệ ,thăm Thành cổ QUẢNG TRỊ ,chợ Đông Hà ,tham quan thắng cảnh động Thiên Đường
Khách sạn nơi đoàn ở 

Chia sẻ với Tế ở nơi là tâm siêu bão

       K6 đã hoàn thành lễ hội hàng năm của mình rất an toàn với nhiều trải nghiệm không thể nào quên và khó có lần thứ 2 trong đời! Những ai không đi được với hội quả là một thiệt thòi lớn.
       Nhưng không thể vui vẻ thỏa mãn với kết quả đó được khi quê hương Cảnh Dương của bạn Tế của K6 chúng ta đã bị tàn phá nặng nề, hơn cả một trận bom B52 ở Khâm Thiên năm nào, phải như một quả bom nguyên tử! Nhà bạn Tế bị sóng lớn đánh đổ các bức tường bao, nước tràn vào trong sân tầng 1 tạo một biển nước mênh mông. các tấm ngói và trang trí đã bị gió thổi bay, nước mặn ngấm vào sâu trong tường nhà có thể gây hậu quả. Nhà cửa thuyền bè của anh em họ hàng thiệt hại nặng nề hơn, có người bị chìm tàu trị giá hơn cả tỷ đồng. Các đoàn tàu mà ta nhìn thấy trên từ trên tầng 2 nhà Tế mà Tế tự hào khoe với các bạn như một niềm tự hào của quê hương đã bị tan tác không cái nào còn sử dụng ngay được!
       Xin chân thành chia buồn cùng bạn Tế và quê hương Cảnh Dương anh hùng của bạn! Mong các bạn K6 hãy gọi điện vào số ĐT 0913404727 của Tế để tâm sự và chia sẻ với mất mát của bạn Tế, anh em họ hàng và toàn bộ dân làng Cảnh Dương nhé!

Tin về K6 kết thúc Hội 2013 An Toàn

Ngày 01/9/2013 Đoàn K6 CĐ đi bằng phương tiện ÔTô đã về đến siêu thị Bisi -Hà Nội lúc 19giờ 15phút.
Ngày 02/9/2013 Đoàn k6  CĐ đi bằng phương tiện Tàu hỏa cũng đã về đến ga Hà Nội lúc lúc 09giờ 10 phút .

TIM CUỐI VỀ HỘI K6 QUẢNG BÌNH

Đến hôm nay 2 ngày sau cơ bão đổ bộ thẳng vào Đồng Hới  nơi hội k6 cơ Điện đang ở những ngày cuối.Do đó tầu không coa để trở về đên 30-7.Hôm sau bão tan trong cảnh ngổn ngang ,hoang tàn sau bão Toàn thể thành viwwn K6 chia làm 4 cánh quân rút khỏi Đồng hới.Cánh thứ nhất đi xe con về Vinh an toàn lúc 12g.Tốp thứ 2 có 27 người thuê xe giường năm đi thẳng về Hà Nội lúc 8g 30 rời khỏi Đồng hới -do phải chay tránh ngập lên đường Hồ chí Minh  nên 20g30 về Hà Nội an toàn. Đoàn thứ 3 đi tầu hoat lúc 10g khỏi Đồng Hới nhưng bi dừng ở Vinh chờ sửa đường nên sáng nay chạy tiếp lúc 8 g sang nay về đến Đồng Văn nên giờ này đã về đến Hà nội an toàn.tô[ps thứ 4 lên máy bay ở Đồng hới lúc 14g30 và 17 30 đã hạ cánh an toàn ở Nội bài
Như vây sau 4 ngày hoạt động hội K6 tại Quảng bình chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu đề ra mặc bão lớn và troe về an toàn .Trong thời gian ở Quảng Bình chúng tôi nhân được nhiều cuộc cuộc điện thoại của bạn bè Cơ Điện các khóa  và người thân chúc mừng và thăm hỏi động viên sau và trong bão .thay mặt Hội K6 Cơ Điện xin chân thành cảm ơn các Bạn và thân nhân đã quan tâm ,động viên và chuics mừng cho hội K6 Cơ Điện năm 2013.
Những thông tin chi tiết về các hoạt động của hôi K6 cũng như các hình anht trương -trong và sau bão ở Đồng hới mà toàn bộ K6 hứng chịu sẽ được đăng tải dần để các bạn hiểu được sức mạnh của thiên nhiên cũng như sự kiên cường-đoàn kết trong hiểm nguiy của toàn Hội K6 năm 2013 này.
Vì tôi có việc bannj đi ngay nên chỉ tranh thủ được có vậy mong được m,ọi người thông cảm.Xin cảm ơn một lần nữa các Bạn của K6.

1 tháng 10, 2013

Rốn bão


luan k5

(Viết tặng các bạn k6 CĐ)

Khổ cũng chẳng bằng thời cắt gianh chặt nứa
Ngơ ngác mắt nai từ phố lên rừng
Guốc cao gót gửi nhà sàn đồng bào Thổ
Chiều buông chiều buông núi biếc lạnh lùng