K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2015

30 tháng 1, 2015

CHỢ TÌNH K 6 NĂM NAY !

Sáng nay 30/1/2015 theo kế hoạch đã được định sẵn từ hôm trước là ăn sáng tại hồ Văn Chương . Lần này do Hồ Lê Thanh tài trợ nhân dịp lĩnh tháng lương da cam đầu tiên . Thanh điện cho tôi : " Mày thông báo ăn sáng thứ 6 tại hồ VC nhé , tao vừa lĩnh tiền lương da cam tháng đầu tiên " Tôi OK ngay và nhắn tin cho mọi người . HLT đi khám và làm món chất độc da cam này từ mấy tháng trước . Chủ yếu là do bị bệnh đái đường mà bệnh này là một tiêu chí quan trọng của những người bị chất độc da cam. Và cuối cùng sau mấy tháng lăn lộn khám lên khám xuống nay HLT đã được . Thọ Mom cũng là người đi khám chất độc Màu da cam nhưng hắn không được . Cũng phải thôi , bệnh đái đường thì không bị , người thì to khỏe , nặng gần 80 kí lô , khối thanh niên còn chào thua tay Thọ Mom này trong một số lĩnh vực cần sử dụng sức khỏe !

29 tháng 1, 2015

ĐÀ NẴNG HÔM NAY

Chiều hôm về Đà Nẵng P Râng chở Tôi đi nhiều nơi để chụp các thắng cảnh mới của Thành phố này :
Nhưng hay xem những hình ảnh Râng ở Hà nội tại nhà H L Thanh

Có cả H Thắng ở việt Trì về đón Râng nữa



ĐI QUANG BÌNH VÀ HUẾ

Hoàn thành nhiệm vụ giao bức trướng ảnh viếng Đại tướng của CCB E88 cho huyện Ủy Lệ thủy -Quảng bình vào chiều tối .Đại diện của Huyện là Ô Dương -Tr p Thông tin Vưn hóa không ra nhận được có ủy quyền cho bà Tươi nhân giúp ở ngã ba quốc lộ 1 rẽ vào huyện


Thêm chú thích

26 tháng 1, 2015

CLBCC KHAI CẦN ĐẦU NĂM !

Ngày hôm nay thứ 2 26/1/2015 ngày CLBCC khai cần .Chính vì khai cần nên các hội viên phải đông đủ .Tuy vậy 10 người vẫn thiếu 2 . Trong 2 người anh Cổn coi như không tính vì vắng mặt thường xuyên . Còn người thứ 2 thì tối hôm qua tôi nhận được tin nhắn : _ Tao có việc đang ở quê nên không đi được . Thời tiết này liệu có cá ko mà đã khai xuân . Chúc mọi người vui vẻ đầu năm , khai trương gặp được người phụ nữ thật thà để có nhiều may mắn .
HOA THƯỢC DƯỢC CHÀO MỪNG CLBCC !

25 tháng 1, 2015

K6 CÓ NHỚ AI KHÔNG

Trong chuyến đi với Phan Râng về Quảng Bình -Huế và Đà nẵng tôi gặp lại được một người K6 mà mấy chục năm nay mới thấy.

Chiều thứ sáu anh còn đi thể dục nên ra sau với anh em

24 tháng 1, 2015

VỀ HÀ NỘI !

Cuộc sống luôn cho ta những điều thú vị nếu ta chịu khó tìm hiểu và khám phá nó . Con người như con chim dang cánh bay không mỏi .Chân lí này sẽ được một số người ưa hoạt động tôn sùng . Tôi là một trong số đó . Không phải khi xa nhà mà tôi dậy sớm tỉnh giấc tôi nhìn đồng hồ mới 4h30 sáng . Cả căn nhà vẫn yên lặng . Ngoài phố đã có xe chạy . Ngôi nhà này nằm ngay mặt đường khu thị trấn Đông Triều Quảng Ninh trước đây xe cộ chở than chạy suốt ngày đêm , cứ đi qua đây là bụi và sạn sẽ phủ lên người , mặt đen nhẻm, không khác gì khu vực nhà máy điện Yên Phụ những năm 70 của thế kỉ trước .
TẠI ĐÔNG TRIỀU

23 tháng 1, 2015

Kỷ niệm 32 năm lấy nhau

Đào Việt Dũng

      Nói vậy cho dân dã, còn sang trọng hơn thì là ngày cưới, hơn nữa là đám cưới bạc vàng kim cương. Vì nhà có 2 người ốm nên chúng tôi không làm gì chỉ dẫn nhau lên Nhật Tân xem hoa xem quất với nhau rồi về.
      Mời các bạn xem một số ảnh về tin thời sự này nhé!

22 tháng 1, 2015

ĐI QUẢNG NINH !

Chương trình phượt chụp ảnh của tôi và Đào Việt Dũng đã được nhanh chóng nhất trí ngay từ hôm đưa ra , tức hôm 20/1/2014 , cái hôm mà chúng tôi dự lễ ra mắt máy ảnh thế hệ mới PANASONIC 4K hiện đại nhất tại 16 Lý Thường Kiệt Hà Nội . Sở dĩ chúng tôi có mặt và tham gia buổi lễ này là nhờ con của Phạm Anh Dũng , cháu nó làm ở hãng PANA. Nó thấy các bác ham chụp ảnh và thích máy ảnh nên nó lấy cho tôi và Đào Việt Dũng 2 giấy mời . Và nó cũng lấy cho bố nó một giấy mời nữa  để đi cho rôm rả
HOA CẢI CÚC 

Tìm hiểu - Nông lịch 24 tiết

Đào Việt Dũng

      Tôi đã biết điều này cách đây 45 năm nhưng hôm rồi ra Đông Triều có tranh luận với Dong thì thấy Dong vẫn còn chưa biết và rất nhiều người đồng tình với Dong (chẳng qua cũng chỉ là chưa biết).
     Về đến nhà ngồi nhớ lại thì nhờ ông Google để đăng lên đây cho mọi người biết thêm, đỡ nhầm lẫn mà tưởng là nó theo âm lịch. Nguyên gốc tại đây: http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/sach/phongtuc/cau_109.html

19 tháng 1, 2015

TRANH VÀ LUẬN ĐẦU NĂM !

Lẽ ra buổi ăn sáng đầu năm 2014 sẽ diễn ra vào ngày thứ 5 15/1/2015 như tin nhắn của chủ nhiệm CLBAS đã phát ra : " Lệnh TT ( Triệu tập ) Đúng 7h30 sáng thứ 5 15/1/2015 có mặt tại hồ VC ( Văn Chương ) để ăn sáng và nghe ĐH ( Đặng Hưng ) nói về tuyến bay HÀ NỘI _ BẮC KINH "  Câu chuyện về tuyến bay HN BK dài trên 5000km hay dưới 5000km giữa ĐH và ĐVD sẽ được giải quyết ai thắng ai thua

17 tháng 1, 2015

TẤT NIÊN THỊT CHÓ _ CỔ BI !

Năm nào cũng vậy ,cứ đến khoảng thời gian cuối năm là chúng tôi lại được Tuyến K10 mời sang Cổ Bi ăn một trận thịt chó cuối năm Gọi là trận thịt chó cũng đúng thôi . Vì mâm nào cũng vài đĩa thịt chó gồm luộc , lầm , chả đầy có ngọn . Bát mắm tôm có chanh đánh lên ngầu bọt cộng ớt xắt nhỏ rắc vào trông chỉ muốn gắp thịt chấm vào ngay. Bát rau gồm lá mơ , rau thơm , những củ xả to mập nằm đè lên trên bát rau trông hấp dẫn lạ lùng .Riềng được thái mỏng theo từng miếng và được đặt riêng vào đĩa con .

15 tháng 1, 2015

MỘT NGÀY VÔ ĐỊNH !

Sau hai ngày thứ 2 và thứ 3 ( 12, 13/1/2014 )  ngồi nhà  tôi thấy chân cuồng lên muốn đi đâu đó , có nghĩa là phải bước ra khỏi nhà đã rồi nghĩ sau vậy .Sáng nay thứ 4 sau một số công việc phải làm tôi liền mặc quần áo và chuẩn bị ra khỏi nhà , Vợ hỏi " Anh lại đi à "
    _ Ừ đi chứ
     _Trưa rồi mà còn đi, có về ăn cơm không ?.
  Tôi nhìn đồng hồ , gần 12h rồi .Muộn thế nhỉ . Cứ bước và trả lời : _ Giờ này đi là ăn  là uống chứ có ai rủ mình đi vào giờ này mà nhịn đâu.
THƯỢC DƯỢC  LAI

14 tháng 1, 2015

MẤY ANH PHI CÔNG VIETNAM AIRLING ƠI

       Mấy hôm nay ầm ĩ chuyện Phi công VietNam Airling lãn công rồi ốm và xin chuyển vì Lương bèo bọt quá.Đứng vậy khi ngẩng lên so với thế giới quả có ít hơn thật .Thế nhưng Họ lại không cúi nhìn xuống xem Dân Việt ta hiên thu nhập và sống thế nào.Đó là chưa nói đến những phi công Quân sự xưa và nay thu nhập có bằng 1/10 của họ không mà sao không thấy họ đòi sang Quân đội nước khác nhỉ.? rồi bao Liệt sỹ ,CCB Cựu TNXP và những Công nhân -Nông dân -Học sinh ...không đòi đất đòi nhà mà Họ đã hy sinh Cuộc đời -Xương máu -Tuổi Xuân ...trong chiến tranh để giải phóng Đất Nước và thống nhất Quốc gia
  Các anh được đào tạo bằng tiền thuế của Dân để phục vụ cho Dân cho Nước .Nghe nói một Phi công lành nghề chi phí bằng khối vàng có khối lượng như cơ thể cuat một phi công nghĩa là khoảng 70Kg vàng ròng đấy..Đã có ai dám nói là trả hết món nợ ấy chưa mà dám đòi hỏi nhỉ ?
 Còn nghề đặc thù có kỹ thuật cao ư ? liên quan đến tính mạng con người ư?...thì nghề IT nghề Bác Sỹ  nghề lái Oto -Tầu hỏa -Tàu thủy ...đâu có kém bao nhiêu .  .Đúng là sướng quá hóa rồ rồi.Hãy tỉnh lại đi các Phi công VietNam Airling ơi không khéo lại rớt cái bịch đấy .
 

13 tháng 1, 2015

Một loài hoa có nhiều màu sắc

          Hôm dự cưới con Xuyền, mình và Hồ Nam có lượn quanh trung tâm Bắc Ninh và chụp 1 số ảnh. Đây là một số ảnh về 1 loài hoa có nhiều màu sắc ở vườn hoa trung tâm....

12 tháng 1, 2015

Vui một tí những ngày mạng chậm do đứt cáp...

Mây ơ.....Mây .....
Like · ·

DỰ CƯỚI CON GÁI XUYỀN

  Trời ơi sao mà rết thế lại mưa nữa chứ .gió mưa làm cái rét thêm khủng .vậy mà H Nam -Đ Dũng vẫn cưỡi xe máy đi.Tôi xin kiếu đành ra đi xe búyt vậy.. 8g kém ra đi xe 36 lên Long Biên là 8g30 chuyển sang xe 54 đi Bắc ninh là 8g33 .Lên đến Trung tâm là 9g 48 Tôi xuống xe buýt đi bộ khoảng 400 là vào đến nhà Xuyền.Lúc này Tr Dũng đang trên xe buýt ,Nhân mới chớm đâu TP Bắc ninh còn Nam -Dũng thì không biết đang chụp ảnh ở đâu.Tôi vào nhà Xuyền ra đón chào và câu đầu là " Bọn nó đâu cả rồi " Tôi cười "mỗi thằng đi một kiểu " .Vào nhà đã thấy Năm Hải Dương ngồi đó rồi ,hóa ra bố con Năm đi Oto lên..Lát sau hội Nhân vào ,trước đó P Thủy Phong đi xe máy tới.Nhưng có lẽ vui hơn cả là tôi thấy một người quen quen ,nhình mãi mới nhân ra và hỏi " A Ti..hả ,trời ơi lâu quá mới gặp ,sao Xuyền nó bảo anh đi Lào " anh cười sởi lởi "đi đâu thì cũng phải về chứ " Đã gần bốn mươi năm từ ngày ra trường mới gặp lại .Ngày tôi về K8MB anh là lớp trưởng đấy.

Thêm chú thích

11 tháng 1, 2015

ĐÁM CƯỚI ĐẤT KINH BẮC !

Hôm thứ 5 dự đám cưới con Hùng Bò K 10 xong về nghĩ tiếp chuyện cưới con Trịnh Xuyền K6 Bắc Ninh . Hôm trước xem Blog K6 thấy lời mời có vẻ chung chung và lại hạn chế chỉ mời một số người thôi, nên mình cũng đắn đo Tôi còn nhớ đợt chúng tôi lên hội Lim hồi đầu năm vợ chồng Trịnh Xuyền đã tiếp đón chúng tôi một cách nhiệt tình và vui vẻ . Thật khó quên những ấn tượng đó .Đành xem lại Blog lần nữa thì lại thấy bài đăng tin hôm trước nay lại tiếp tục đăng tin là Trịnh Xuyền nhiệt tình mời các bạn K6 tới dự cưới con gái .Vậy là từ trạng thái lưỡng lự chuyển sang trạng thái là đi như thế nào đây
Hát quan họ _ Điều không thể thiếu trong đám cưới
ở đất Kinh Bắc  ngày nay !
.

10 tháng 1, 2015

Cập nhật nhanh K6 dự cưới con gái Xuyền

      Xin mời các bạn xem nhanh một số bức ảnh về K6 dự lễ cưới con gái Trịnh Văn Xuyền tại Bắc Ninh trong cơn mưa rét trưa nay 10-1-2015:

Đẹp 2 đôi

7 tháng 1, 2015

XUYỀN GẢ CHỒNG CHO CON GÁI RƯỢU

   Tôi mới nhận được tin nhắn Xuyền Bắc Ninh mời dự hôn lễ gả chồng cho con gái .
   Thời gian là 10g ngày thứ bảy 10-1-2015 tức 20-tháng Mười một Giáp Ngọ tại nhà riêng số 1 phố nguyễn Hữu Nghiêm -TP Bắc Ninh.tuy nhiên do điều kiện khách quan nên Xuyền chỉ mời đại diện K6 có mấy người thôi .Thay mặt Ban LL K6 Cơ Điện chúc mừng Xuyền và gia đình ,chúc hạnh phúc 2 cháu.
  Tôi dự kiến đi xe buýt lên Bắc Ninh ,Ai đi cùng hẹn có mặt lúc 8g 50 ở bến xe Long biên cùng đi

BBT K6 : Mấy hôm rồi không sao mở được hộp thư của Hội K6 mình. Nay mới mở được và đọc lời mời của X. BBT đưa nguyên văn lên cho hội xem nhé:

Xuyền tổ chức cho con gái đi lấy chồng. Trước hết mời Dũng về dự Lễ Vu Quy, sau là nhờ Dũng mời Hội K6 mình. Mình gửi Dũng thiếp mời, Dũng đưa lên Blog mời giúp mình nhé. Mình dùng từ Các ông, Các bà thay cho từ bạn vì chúng mình đã già rồi! Dũng nói giúp mình nhé kẻo các bạn lại phê bình mình.
Xuyền xin cảm ơn bạn.

Bí mật sau hình ảnh đẹp

      Trong chuyến phượt Nam phương của tôi, có những khuôn hình rất đẹp bên căn nhà thờ cổ đang đổ trước sức mạnh của thiên nhiên. Nhưng đằng sau bức ảnh là những gì muốn nói? Mời các bạn xem:

4 tháng 1, 2015

SA PA _ NĂM MỚI 2015 !

Những ngày đầu năm mới 2015 thật là bận rộn. Được một người bạn mời đi Sa Pa chơi Tết dương lịch và thám hiểm vùng đất này tôi đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ .Có mấy điều thú vị trong chuyến đi này . _ Một là mở đầu năm 2015 bằng một chuyến đi thú vị để trong năm sẽ có nhiều chuyến đi khác như người ta nói vạn sự khởi đầu nan.
                       _ Hai là đi chụp ảnh điều mà tôi vô cùng thích thú thì ai rủ cũng đi ngay.
                       _ Ba là Sa Pa vùng đất tôi chưa đến bao giờ.
 Vậy ít ra với 3 lí do trên cũng đã để cho tôi giơ cả hai tay đồng ý .
Nhà thờ đá SA PA 
   

LẠI ĐẾN THĂM QUỲNH CON

 Chiều qua 3-1-2015 trên đường đi vào Thanh oai tôi và Lê Đ Hòa rẽ vào nhà Quỳnh con K6-K10.hôm nay Quỳnh rất tỉnh và nhân ra ngay hòa ,thậm chí Quỳnh còn nhắc đến phòng 39 nơi ở của Hòa..rồi hai ông bạn xưa trò chuyện miệt mài đến nỗi Tôi phải nhăc tạm nghỉ còn đi vào Thanh Oai không tối mất..Hôm nay còn có cả vợ và con trai lớn của Quỳnh ở nhà ngồi tiếp chuyện chúng tôi.Dạo này Quỳnh có khỏe và tỉnh táo hơn ,mong răng càng ngày Quỳnh càng khỏe hơn.


Thêm chú thích

3 tháng 1, 2015

VẺ ĐẸP NHỮNG CON ĐƯỜNG

       Khi nói tới những cuộc hành trình, người ta thường cho rằng việc hưởng thụ quá trình đi tuyệt vời hơn so với đích đến. Thật vậy, ngắm nhìn những cung đường là một trải nghiệm không thể thiếu trong bất cứ chuyến đi nào. Có rất nhiều con đường trên thế giới và một số đó sẽ cho bạn những cảnh quan hai bên đường đẹp đến đáng kinh ngạc. Thậm chí đôi lúc, chính bản thân con đường cũng đã là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. Bên dưới đây sẽ liệt kê 20 con đường tuyệt đẹp tại nhiều nơi trên thế giới mà nếu có dịp, các bạn nên trải nghiệm một lần trong đời. 
        Chính vì thích thế nên hôm qua 2-1-2015 tôi và "người yêu" đã phượt = xe máy theo đường Võ Nguyên Giáp lên nhà ga T2 Nội Bài. Đầu tiên là những ảnh của họ trước còn ảnh của tôi sẽ trình sau...

Mới tìm được bạn K6

      Hôm qua mõ có 1 cú điện thoại từ Lam Kinh gọi về báo tin, K6 có một ông tên là Thơ phải không, ông ấy đây này. Thế là Thơ nói chuyện mà mình chẳng nhớ ra, Thơ bảo ngày xưa học K6 máy, có hồi làm lớp phó.... không biết có là cán bộ đi học không? Số ĐT của Thơ là:

2 tháng 1, 2015

CHUYỆN TÌNH HOA GIẤY

Hà Nhật Quỳnh

CHUYỆN TÌNH HOA GIẤY từ truyện đến thơ rồi âm nhạc

‘Chuyện tình hoa Giấy’ là câu chuyện về một người đồng đội của nhà văn CCB Nguyễn Trọng Luân, lặng lẽ khiêm nhường nhưng với anh thì day dứt mỗi khi ngày 30/4 trở về.
Tác giả đã viết truyện Hoa Giấy ( Hoa Củ Chi - Bóng đổ nhà mồ, NXB HNV 2014) rồi viết thành bài thơ Hoa Giấy. Và, mình đã phổ từ bài thơ thành ca khúc CHUYỆN TÌNH HOA GIẤY.
Nhà văn Nguyễn Trọng Luân chia sẻ rằng: ‘nói đơn giản thế thôi, nhưng hành trình của HOA GIẤY đi vừa 39 năm 8 tháng. Tôi muốn treo lại truyện HOA GIẤY để những bạn bè, đồng đội luôn nghĩ rằng kí ức không bao giờ muộn, không bao giờ thừa. Nhớ về nhau, nghĩ về người đã khuất cũng là mong muốn cho đời sau đẹp hơn’.
------------

1 tháng 1, 2015

Chúc mừng năm mới 2015

    Năm mới 2015 đã đến rồi, mõ blog K6 xin thay mặt các blogger K6 gửi tới tất cả các thành viên K6 và các bạn Cơ Điện lời chúc đầu năm mạnh khỏe và may mắn, cùng gia đình quanh năm hạnh phúc!

Ảnh: hồ 7 mẫu đêm giao thừa 31-12-2014

Ngày thứ 2 trong chuyến phượt Nam phương

      Vì ít thời gian nên tôi chủ yếu chỉ đăng một số ảnh được cho là đẹp thôi các bạn nhé, còn phần lời xin được khất, như là quảng cáo của Canon: Canon nói thay bạn.
      Sáng dậy sớm, đi trong gió và sương ướt lạnh.... đến chỗ cần rẽ đi Phát Diệm thì không nhìn thấy bạn phượt đâu nên đi quá mất vài chục mét. Quay lại chụp mấy CA khi đèn đường chưa kịp tắt.