K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

2 tháng 10, 2012

GHÉ THĂM ĐỀN ĐÔ-ĐÌNH BẢNG

Thọ mom - K6Mb

     Như đã hẹn với Tất Nhân, K6A quê Đình bảng -Từ sơn đoàn K6 vào đền Đô nơi thờ Lý Bát Đế. Dịp này không mùa lễ hội nên toàn cảnh hơi vắng, nhờ vậy chúng tôi mới có điều kiện ngắm nhìn rõ nét hơn kiến trúc và đổi mới của Đền.
       Ngày 15-3 Âm lịch năm 2010 chúng tôi có sang dự chính Hội đền Đô nhân 1000 năm Thăng Long. Đông quá, vui quá bởi vậy mà chỉ xem người với cờ quạt thôi, tôi có máu cờ bạc nên chen ra thủy đình giữa Hồ xem Tổ tôm điếm, một trò chơi dân gian, tao nhã của tiền nhân truyền lại. Tôi khoái nhất là nghe một cô gái tre xướng mỗi cây bài bằng 2 câu thơ hay tuyệt. Mê mải thế nào mà chính Hội gần tàn tôi cũng không biết vẫn cứ nghe thơ và xem đánh bài.
       Ngoài bức phù điêu bên trái cửa chính ghi lại bài chiếu dời Đô, tôi thấy rõ đôi rồng đá phỏng theo phong cách thời Lý với mây đá vần vũ hai bên nới chính cửa rất đẹp. Trong sân đền có nhiều đôi đỉnh đồng mới đặt với nét chạm trổ tinh xảo và dân tộc. Nhiều cây lớn được trồng thay các cây nhỏ trước đây làm tăng sự cổ kính và thêm bóng mát cho đền.      Bên trong đền thì không đổi nhiều có chăng là nhiều đèn và cờ, lọng hơn thôi. Sắp lễ xong chúng tôi kính cẩn tưởng nhớ tới các vua nhà Lý với công lao xây dựng đất nước và chống ngoại xâm lẫy lừng. Đồng thời cũng mong cho đất nước ngày nay được vẹn toàn, bền vững, dân ta ấm no, hạnh phúc thái bình.
      Dời đền Đô tiếp tục hành trình lên chùa Phật tích, lên xe tôi thấy thiếu cái gì nên đếm người, thôi chết Camera-Mõ vẫn mải mê chụp ảnh đâu đó chưa ra. Thế là phải nhờ xe Nam Định quay lại đón, khi xe vòng lên vẫn thấy Chít ta còn chụp ảnh lia lịa phải dừng ngay chân và quát to hắn mới nghe thủng mà lên xe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]