K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

Cuộc thi

Hay là một cuộc thi có tên cho phù hợp đề nghị các anh chị và các bạn sẽ cho ý kiến sau khi đọc ý tưởng này của mõ blog:
      Chúng ta luôn tự hào là sinh viên Cơ Điện, hay Đại học Cơ Điện - một trường thuộc hàng lừng lẫy những năm đầu 70 của thế kỷ trước. Từ điểm thi đầu vào cho đến các phong trào khác như đội tuyển bóng rổ hạng A miền Bắc, đội tuyển bóng chuyền cũng hạng A luôn. Rồi đội bóng đá của trường đã từng giao hữu với quân khu Việt Bắc - đã từng là một đội mạnh của giải A1 miền Bắc thời đó.


       Và nhất là các đội tán gái khi thi đấu với các đội của các đại học, 10+3 khác trên đất Thái Nguyên. Có thể nói đội quân Cơ Điện đi đến đâu là các đội khác lui quân đến đó.... Ví dụ như Thọ mom dẫn đầu một toán dẹp tan đối phương của trường Thương Nghiệp miền núi, hay còn rất nhiều anh hùng của Cơ Điện mà mõ tôi ngày đó chẳng để ý nên chỉ mới biết sơ sơ (giờ mới thấy là mình dại....)
      Nhưng liệu còn ai còn giữ lại được các kỷ vật gì khắc tên cúng cơm của chúng ta: ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN không?
      Nếu ai còn kỷ vật gì trên đó có ghi rõ Đại Học Cơ Điện thì hãy tham gia cuộc thi, các giải đặc biệt và nhất sẽ dành cho ai có kỷ vật xưa cũ nhất, kỷ vật có kích thước nhỏ (nhẹ) nhất, kỷ vật có kích thước to (nặng) nhất và một số giải khác mà chúng ta có thể nghĩ ra thêm.
      Dự kiến cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
        - Giải đặc biệt: thưởng thêm 50 năm tuổi thọ tính từ ngày trao giải.
        - Giải nhất: thưởng 50 hecta đồi trọc mà ngày xưa là đồi guột (mạn Đầu Trâu, khu K4 ngày xưa).
        - Giải nhì: cho hưởng thụ thêm 50 bà vợ mới (nếu là nam), còn nếu là nữ thì hỏi thêm ý kiến chị Dần....
        - Giải khuyến khích: đề nghị các anh chị và các bạn cho thêm ý kiến.

      Mở hàng, mõ tôi xin gửi "bài" dự thi là một trang đầu của quyển sổ tay mà ngày ấy Chi đoàn K6I tặng tôi trước lúc lên dường vào chỗ chắc chết...


       15-6-72 là ngày ghi trên đó thôi, chứ còn ngày thật của nó là quãng 5, 7 gì đó vì trong đó còn một số bút tích của mọi người tặng mõ trước lúc lìa xa nữa mà. Nhưng thôi, cứ coi đó là ngày dự thi nhé! Còn tất cả các chứng tích khác đã bị chiến tranh "tàn phá" mất hết rồi.
      Ai còn kỷ vật gì sớm hơn xin dự thi để giật giải nhé! Nếu chứng tích nào sau ngày 15-6-72 mà có giá trị hơn như văn bản in hoặc có đóng dấu đỏ lòm nữa thì chắc là ăn đứt "bài" dự thi của mõ rồi!
      Kinh mời mọi người nhào zô!



Tống Đại Hồng K6I11:44:00 15-09-2012
Mõ ơi !Theo tôi giải thưởng không hợp lý ,giải nhì hậu hỹ quá cái đó ai chả thích mõ có biết bài:
" Sướng như gà trống hoa mơ
Mải mê đạp mái bạc phơ mái đầu
Bạc đầu thì coa sao đâu
Sống không đạp mái sống lâu làm gì".
Nhưng 3 giải đấy vẫn bằng không vì vậy theo tôi phải bổ xung một số điểm sau :
- Thời gian : Bắt đầu từ 15/9/2012, Kết thúc 1/10/2013. Sơ kết đợt một vào 1/10/2012tại cuộc gặp mặt ở Bắc Ninh .
- Giải thưởng :
+ Giải nhất: Được biểu dương tại cuộc gặp mặt và trên Blog , ba chầu bia chúc mừng dô thật to.
+ Giải nhì : Được biểu dương tại cuộc gặp mặt và trên Blog . Hai chầu bia chúc mùng dô thật to .
+ Giải ba : Được biểu dương tại cuộc gặp mặt và trên Blog . Một chầu bia chúc mùng dô thật to.
( Không biết ba ông nhận giải có nên để mọi người kông kêng tung lê không vì già rồi chỉ sợ gẫy xương thôi ).
Mấy ý kiến BBT tham khảo nhé .
 
* ***
Kỷ vật dự thi của Tuyết
      Theo lời đăng ký dự thi của Tuyết - Thái Nguyên, chủ sở hữu vật kỷ niệm có dấu tích Đại học Cơ Điện bằng con dấu đỏ lòm, thì cũng chỉ cầu mong được 1/10 của giải nhì là được rồi. Mời các bạn xem và chấm điểm nhé!


****
Kỷ vật dự thi của Thọ mom
BBT K6 vừa nhận được kỷ vật dự thi của Thọ mom. Theo điều lệ là phải có dấu tích "Đại học Cơ Điện", nên nhớ là chữ Cơ phải là cờ-ơ-cơ chứ không phải là Kơ, k-ơ-kơ. Vậy theo ý kiến anh chị em thì có chấp nhận cho kỷ vật của Mom dự thi không, hay là đánh trượt ngay từ vòng gửi xe đạp...?

Tên này có tiền sử bất chấp quy định có bằng chứng... Thường thì sinh viên vẫn viết Kơ-Điện nhưng là trong thư từ cho người yêu hoặc trong những lúc muốn chứng tỏ ta đây tự do phóng khoáng thôi. Chứ trong sổ sách, văn bản chính thức vẫn phải viết đúng: Cơ Điện. Vậy ta nên xử thế nào?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]