K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 11, 2010

29 tháng 11, 2010

Ảnh hội viên

        Xin gửi một ảnh cũ của thành viên hội. Xin đưa ra 1 câu đố: Ai biết được người trong ảnh là ai? Ở lớp nào và hiện nay ở đâu, địa chỉ liên lạc như thế nào?

28 tháng 11, 2010

Thông báo tổ chức chuyến về thăm trường 4-12-2010

       Chuyến về thăm trường nhân dịp "kỷ niệm 45 năm thành lập Trường và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động" của Hội K6 Cơ Điện xuất phát lúc 12h30 ngày thứ bẩy 4-12-2010 tại Ô Đống Mác, qua các phố Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Xã Đàn - Tôn Đức Thắng - Kim Mã - Cầu Giấy - Cầu Thăng Long - đến Thái Nguyên khoảng 15h. Ai đi xe của Hội thì bố trí đón xe dọc hành trình trên, nhớ gọi báo trước cho mõ trưởng theo số 0913399503. Những ai đi xe riêng hoặc các tỉnh sẽ tập trung tại Trường cũ vào lúc 15h ngày 4-12-2010.

27 tháng 11, 2010

Thông báo mở blog của hội K6 Cơ Điện

        Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện Thái Nguyên!
        Tôi xin phép thay mặt những người yêu thích K6 của chúng ta để lập ra một nơi giao lưu theo xu hướng thời đại. Tại dây chúng ta có thể gặp gỡ, trao đổi thông tin trên không gian ảo nhưng lại thật, vì chúng ta biết nhau ngoài đời. Không những thế, chúng ta còn là bạn thân, chiến hữu, đồng chí ....nên còn rất nhiều điều có thể chia sẻ với nhau mà không phải lúc nào ngoài đời thực cũng có điều kiện.
       Hy vọng mong ước nhỏ ban đầu này sẽ được mọi người hưởng ứng và làm cho nó ngày càng sinh động và gần gũi, làm cho cuộc đời phần còn lại của mỗi chúng ta sẽ thật đáng sống hơn.
       Xin cảm ơn trước mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" trở thành một địa chỉ thân thiết của mỗi thành viên cựu SV  K6I - K6MA - K6MB thuở ban đầu 1970 ấy!
       Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây hoặc xem "HƯỚNG DẪN xem và viết bài" ở cột bên phải trong bảng "Các trang của Hội"
                                                                                                          Dũng chít K6I-BC11R

Hội K6 Hà Nội tặng lẵng hoa cho hai bạn Tế + Huê nhân dịp 2 bạn ra thăm hội K6 Hà Nội trước khi nghỉ hưu.

Tế, Huê và các bạn gái K6 cùng mõ trưởng K6 (Thọ mom)


 Chụp ảnh lưu niệm dịp gặp mặt 2010 tại Hà Nội.