K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 11, 2011

Bài thơ sông Tang

Bài của Lê Phóng - CCB 1040 - SPVB

                                                           (Kỷ niệm nhỏ sống mãi trong tôi)

      Trong cuôc đời có một vài người bạn tri kỷ, thế là hạnh phúc lắm rồi. Những người lính giải phóng quân đi ra từ cuộc kháng chiến, để lại đằng sau nhưng nỗi đau, những bất hạnh, và khi may mắn trở về, những kỷ niệm chiến trường đã gắn kết họ lại thành những người bạn tri kỷ, nhiều người bạn tri kỷ - tôi và Tế K6 - có một người bạn tri kỷ trong số rất nhiều người bạn như vậy.
bạn chỉnh  sửa lại hộ  .cứ viết tên mình lê phóng -lính sp 1040 cũng được- chào cậu.

Chào mừng ngày 20-11

      Nhớ lại các thầy cô giáo, nhớ lại ngày xưa, mời các bạn nghe lại bài hát ngày xưa với một giọng ca cũng lại ngày xưa nốt. Vì những chất giọng ngày xưa rất đặc biệt nghe là nhận ra ngay với cả kỹ thuật thu âm ngày xưa còn hạn chế nên rất dễ nhận ra nhưng ko vì thế mà giá trị của nó giảm đi, trái lại nghe những bài hát từ thời xưa càng cảm thấy tự hào và thú vị hơn.

thu

thu gui

Ngày hội K6 2011 tại Việt Trì - 3

Mời các anh chị và các bạn xem tiếp đoạn 3 của chuyến đi kỳ diệu của K6 về đất tổ 1-10-2011. Có ý kiến gì xin cứ tự nhiên đóng góp, bình loạn cho vui nhé!