K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 4, 2016

NGÀY 30/4/2016 TẠI HATCLUB !

Hôm nay 30/4/2016 kỉ niệm ngày lễ chiến thắng cũng là vào đợt sinh hoạt gặp mặt của CLB những người yêu thích bia hơi Hà Nội. Đúng 14h tại cổng nhà máy bia HN xe máy đã xếp thành 2 hàng kín một đoạn dài trên vỉa hè.
KÍN XE

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI !

Trân trọng kính mời

  
Khởi công 2Khởi công 1

Nghỉ Lễ rồi ... Về Quê thôi

      Và tôi thì lại không về quê mà đi khỏi quê! Ngày mai tôi sẽ lên đường xa quê 10 ngày. Nhớ lắm các bạn ạ. Thay cho tình cảm được biểu thị bằng thơ như Trần Vũ Liệu, bằng văn như Hồ Văn Nam  (^_^), bằng ảnh như Nguyễn Doãn Thọ, tôi xin mời các bạn nghe 2 bài hát về "quê" mà tôi yêu thích:

Nhớ kỳ bầu cử 5 năm trước

Lời hứa với cử tri.
        Đ phc v bn đc và c tri có được nhng thông tin cơ bn v các ng c viên ĐBQH khóa XIII, TP Hà Ni, ngày 11/5, báo Kinh tế & Đô th trích gii thiu chương trình hành đng và li ha ca các ng c viên ĐBQH khóa XIII TP Hà Ni ti đơn v bu c s 2.

THÔNG TIN TỨC

       Hôm nay tôi đi tham quan sát các hoạt động vui chơi bời tại vùng đồi núi rừng. Trước khi đi đến đó tôi đã tìm hiểu thông tin tức xem nó có bị náo hoạt động quá mức không để tôi còn đào tẩu thoát khỏi nơi đầy bụi bặm ô nhiễm của giữa trung tâm thành phố....  

CUỘC SỐNG KHÓ HƠN BẠN NGHĨ NHƯNG NÓ KHÔNG KHÓ NẾU BẠN TƯ DUY.

Vừa thư giãn vừa suy ngẫm
1.Một nàng cave, nếu ngủ với thợ thuyền hoặc lao động ngoại tỉnh thì bị gọi là gái mại dâm . Nếu ngủ với đại gia lừng lẫy thì được gọi là chân dài. Nếu ngủ với một ngôi sao sân cỏ hoặc màn bạc, sẽ được đàng hoàng lên báo kể chuyện “nghề nghiệp” và trưng ảnh hở da thịt giữa công chúng. Không ai có ý định bắt nàng.
Kết luận: Bạn làm gì chả quan trọng, quan trọng khách hàng của bạn là ai.

29 tháng 4, 2016

Chỉ là cái móng tay - tào lao dăm phút

       Thực ra cái đáng nói nó to hơn rất rất nhiều nhưng không một ai dám nói. Nên cứ nhân dịp có 1 chuyện nhỏ như con thỏ, bé như cái móng tay nếu so với nó là tất cả mọi người xúm vào nói cho đã, bù cho cái kia không dám động vào....

28 tháng 4, 2016

Một vài hình ảnh đi chơi Ba Vàng

       Sáng nay đi qua nhà Dong, thấy bạn sắm xe mới kính coong nhưng không dừng lại để chúc mừng được:

27 tháng 4, 2016

Đất nước mình ngộ quá!

Bài thơ của cô giáo Lam người Hà Tĩnh làm lay động lòng người. Có người nói: Bởi vậy em nghĩ nếu muốn VN phát triển như Nhật đâu có gì khó chỉ cần đổi Lãnh Đạo 2 nước, vài năm sau sẽ kéo Nhật nghèo bằng VN và VN sẽ phát triển giàu như Nhật

26 tháng 4, 2016

THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

NGUYỄN TRỌNG
Sao thương thế khúc ruột miền trung ơi thương thế
Mấy ngày nay cá chết trắng ngập bờ
Em gái đón xe trên đèo Ngang lộn mửa
Gió cũng ngập ngừng không dám ghé Hoành sơn

HÀ TĨNH MÌNH ƠI !

13076746_262553440746133_9049192119320607482_n

25 tháng 4, 2016

Thông báo của Hội CCB cơ điện

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975, BLL Hội cựu chiến binh và cựu quân nhân đại học Cơ điện kính mời tất cả các CCB, CQN đại học cơ điện ở Hà Nội và các vùng lân cận về dự buổi gặp mặt giao lưu truyền thống.
Thời gian : 17g chiều Thứ Sáu, ngày 29/4/2016
Địa điểm : Quán bia hơi 19C Ngọc Hà, Ba Đình Hà Nội
Thay mặt BLL Hội, Hội trưởng : Lại Duy Quỳ

24 tháng 4, 2016

VỤN VẶT

TRẦN MINH HẢI - K6I

Nghĩ vẩn vơ:
Tháng này vớ vẩn mà có nhiều sự kiện ra phết. Nếu tính theo âm lịch thì có ngày tháng hai và 2/3 tháng ba. Thấy thiên hạ họ tranh thủ thời gian ngày tháng tốt cưới vét mẻ đầu năm, ở đất Hà thành này cứ phải vài trăm đám cưới, lễ hội Chùa Thày+Chùa Láng cứ gọi là hàng ngàn người đi, Giỗ tổ Đền Hùng hàng triệu người trảy, làm tết bánh trôi bánh chay ở hàng vạn gia đình, đi ngàn ngạt về các nghĩa trang Thanh minh các cụ đã quy tiên, hội đền Đô bác Nhân mời dự..Các bác K6 ta chắc ai nấy đều bận rộn như thế cả lượt-nhòm facebook thời biết. Dân Việt ta có tới 1500 cái lễ hội, làm sao mà mình nắm đủ được, xem tivi mà hoa cả mắt. Cứ là ngựa xe như nước, áo quần như nêm trong hai đợt nhà nước cho nghỉ hưởng lương (10/3 Bính thân, 30/4+1/5/2016). Giỗ Tổ 18 đời vua Hùng chỉ chung có một ngày 10/3 (lệ này có từ năm 1917-theo nhà sử học Lê văn Lan mới chia sẻ) lại có thêm mấy chục cái giỗ do TNGT toạch trong cùng ngày của năm nay-nghĩ mà hãi!

23 tháng 4, 2016

THÁP BÚT TRƯỚC NGÀY KHỞI CÔNG !

Bọn tôi 5 người gồm Nam, Thọ , Bình tàu, Bảo và Tuyến  rong ruổi trên đường QL3 mới tức đường cao tốc HÀ NỘI THÁI NGUYÊN. Từ HN lên cầu Thanh Trì chạy gần đến Bắc Ninh thì rẽ vào cao tốc HN_ TN. Con đường chạy thật êm và mát rượi. Lạ một nỗi tại sao các xe chạy trên đường này lại không phải mua vé. Thì ra với các đường cao tốc chỉ thu phí với độ dài từ 70km trở lên.Đoạn HN_TN chỉ dài 65km nên các xe không phải chịu phí.Thật thú vị.
ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI THÁI NGUYÊN !

Nhân kỉ niệm 41 năm


        Lại sắp đến ngày mà có triệu người vui thì cũng có có cả triệu người buồn. Mỗi người một cảm xúc. Xin tôn trọng tất cả. Tôi chỉ mong những người buồn ngày một ít đi và những người vui ngày càng nhiều lên. Nhưng bi kịch là ở chỗ mình lại rơi vào số người ngày càng buồn hơn. Con số năm cứ tăng lên thì nỗi buồn cũng tăng theo. Khi số năm = 0, tức là 1975 tôi cũng nhẩy cẫng lên hò reo lắm chứ! Nhưng năm thứ 10 thì đã thấy có 1/10 là nỗi buồn rồi. Bây giờ năm thứ 41 thì hình như niềm vui chỉ còn 1/41 mà thôi, mà 40/41 đã chuyển sang thành gì các bạn đọc chắc hiểu!

22 tháng 4, 2016

BI HÀI CUỐI TUẦN: con ruồi chết


Sáng mắt nhắm mắt mở đi ăn phở. Gọi bát tái, xong ngồi rung đùi check điện thoại xem tối qua lúc mình ngủ vêu mõm, nước dãi chảy thành vệt bên mép, có đứa nào inbox chửi mình không.

Trong quán lúc ấy khá đông. Một thằng đánh giày, hai bác xe ôm, một chị nước mía, hai bà ve chai, sáu kỹ sư cầu đường, ba công chức mẫn cán, năm tây balo xuyên Việt và một thằng nghiện.
Ăn sắp xong bát tái bò loại 30 nghìn/suất, chợt thấy miếng hành đen đen trôi lờ lững ngay cạnh miếng ớt đỏ thắm. Mẹ, cái quán này xào nấu kiểu gì mà cháy cả hành thế này? Lấy chiếc đũa khều khều. Bây giờ thì rõ hơn.

21 tháng 4, 2016

LỄ HỘI ĐỀN ĐÔ !

Lễ hội đền Đô được tổ chức trong các ngày 14, 15, 16 tháng 3 âm lịch hằng năm tại Phường Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, âm vang tiếng gọi cội nguồn nhằm kỷ niệm ngày Thái tổ Lý Công Uẩn đăng quang, khai mở cho một vương triều hưng thịnh, tạo dựng, phát triển quốc gia và nền văn hoá Đại Việt rực rỡ. Cách đây mấy hôm bạn NGUYỄN TẤT NHÂN đã mời các bạn K6 và K10 cùng về nhà Nhân để dự hội ĐỀN ĐÔ.
MÚA RỒNG

THĂM NHÀ NHÂN VÀ HỘI ĐỀN ĐÔ

       Hôm nay chính hội Đền Đô, bạn Nhân đã nhã ý mời hội K6 sang chơi nhà và dự hội đền Đô nhân 1006 năm nhà Lý lên ngôi. Xin giới thiệu một số hình ảnh đã thu hoạch được mời các bạn xem:

Nhân đón tiếp và hướng dẫn xem hội

20 tháng 4, 2016

Vào FB K6 đi !!!!!

       Mõ vừa nhận được 1 lời mời kết bạn và đồng ý ngay. Cũng tự hào là người bạn đầu tiên và duy nhất đến lúc này 16h30 ngày 20-4-2016 của Trần Minh Hải. Mời các bạn chưa có tài khoản FB lập ngay để hoàn toàn chủ động đăng ảnh, viết bài giao lưu rộng rãi với bạn bè ...

VẤN ĐỀ THÁP BÚT !

Ngày hôm qua là một ngày bận rộn.Sáng ra CLBAS sinh hoạt thường kì .Đến trưa những con người tận tâm với chương trình Tháp Bút CƠ ĐIỆN lại có mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám để cùng bàn bạc về chương trình thực hiện việc xây dựng 
THÁP BÚT

19 tháng 4, 2016

xả xì chét.

2 vợ chồng giận nhau không ai nói với ai,hàng ngày 2 người chỉ giao tiếp  với nhau  qua những mẩu giấy viết chuyển cho nhau.
Một hôm ông chồng  nghĩ  kế bắt vợ phải nói trước với mình rồi viết giấy dặn vợ :- -Sáng  mai tôi đi công tác 5h bà gọi tôi.
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc ông chồng nhìn đồng hồ đã thấy chỉ 7h thì tỏ ra rất bực bội .sau một hồi  đi lại  ông  nhìn thấy trên bàn có một mẩu giấy liền mở ra xem thì có nội dung: -5h rồi anh dậy đi!
------------------




ĐÔI MẮT

Nguyễn Trọng Luân - K5

Người ta bảo có đôi mắt đẹp thích thật đấy, nhưng khổ.
Người ta lại bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Vui buồn sướng khổ gì nó cũng hiện lên đôi mắt.
Người ta gọi là con mắt. Nghĩa là người ta coi đôi mắt là một thực thể sống riêng biệt. Chả ai gọi con tay hay con chân hay con mũi…
Con mắt. Mà cũng chả ai gọi là thằng mắt, cái mắt. Hay thật.

Tin tức bạn bè K6

Bạn bè K6 trên FB:
1- Tống Đại Hồng - nhân SN bạn mình, đã có mấy chục lời chúc và cả thơ, ảnh , bài hát tặng bạn trong đó chỉ thấy có 2 là của K6 ta. Cứ như vậy chắc chắn sân chơi Facebook sẽ lấn át BLOG, và thực tế bạn Hồng đã lâu lắm rồi không có ý kiến trên Blog nữa. Vậy là những ai chưa có tài khoản Facebook nên lập ngay và vào giao lưu cho dễ dàng và rộng rãi, tiện lợi hơn!

Một hình thức tham nhũng trong bệnh viện.

ĐÀO VIỆT DŨNG - K6I

       Sáng nay thấy sờ sợ khối u trong họng nên đi khám bảo hiểm y tế. Vào chờ bác sỹ tại phòng khám tai mũi họng ở tầng 2 mà mãi chẳng thấy ai. Một lúc sau có hai cô áo trắng dẫn nhau vào chuyện trò rôm rả. Một cô ra đi, một cô ở lại cũng chẳng nói với mình 1 câu. Lúc sau có tiếng ồn ào ngoài hành lang, và tiếng cô còn lại "anh Th ơi có bệnh nhân đấy..." gọi với ra, không có tiếng đáp lại nên tiếng cô gái lại to hơn. Đến 3 lần như thế cũng không thấy tiếng trả lời. Cuối cùng thì anh Th đã vào khám cho tôi. Một cái đầu đo như cái can nhiệt trong ngành kỹ thuật điện của mình được thò vào mũi mình và lừa lựa ấn sâu vào trong, thấy hơi khó chịu 1 chút. "Nuốt nước bọt nào!" , mình nuốt 1 cái càng thấy nghẹn. Anh Th chuyển sang lỗ mũi bên kia và lappj lại như thế một lần. Xong đến lượt "há mồm ra!", mình lại làm theo và "há to lên!", mình lại "A" lên 1 tiếng như ngày xưa bác sỹ lấy cái thìa đè lưỡi xuống. 

18 tháng 4, 2016

MỘT NGÀY CHỦ NHẬT

Xin đăng chuyện kể bằng ảnh không lời một ngày chủ nhật (tóm tắt) mời các bạn xem chơi...


17 tháng 4, 2016

"Văn hóa nhanh chân"

“ Văn hóa nhanh chân”
Năm 2010 ông  Trần Đăng Tuấn đã từ chức phó TGĐ đài truyền hình VN  sang công tác tại đài truyền hình AVG . Vừa qua ông tự ứng cử đại biểu QH nhưng hội nghị hiệp thương đã không đưa ông  và nhiều ứng cử viên khác  vào danh sách bầu ĐBQH khoá 14,ước nghuyện không thành  ông  đã có lời tâm sự chân thành tới bạn đọc : “Tôi không bình luận, cũng không quan tâm lý do và động cơ khiến số đông trong 83 người dự cuộc họp này không ủng hộ tôi ứng cử.Theo thủ tục bầu cử hiện nay, họ có quyền như vậy. Họ cũng có trách nhiệm với xã hội và cử tri khi sử dụng quyền này. Đó là việc của họ"
Bạn đọc đều biết T.Đ.Tuấn  là một con người  sắc sảo trong nghề nghiệp, cuộc sống lại rất mộc mạc chân chất và giàu lòng nhân ái
Cách đây 10 năm nhà báo Trần Đăng Tuấn đã có bài viết “ Văn hóa nhanh chân”đăng trên trang báo điện tử - Việt Nam net.vn,hôm nay chúng ta hãy đọc lại  bài viết  để thấy được  cái nỗi buồn đau đáu ,cái bất lực của ông trước vô vàn tệ nạn xã hội và cái  nhanh chân nó “ hay” như thế nào.

16 tháng 4, 2016

NHỚ LẠI CHUYẾN ĐI TÂY NGUYÊN MỘT NĂM TRƯỚC !

Một năm về trước ngày 13/4/2015 tại vườn hoa LÊ NIN lúc 4h30 sáng có một nhóm người trong trang phục của những CCB, là những bộ đồ quân trang theo kiểu thời chiến tranh chống MỸ. Đó là những CCB, CSV trường ĐHCĐ lên đường thăm lại chiến trường TÂY NGUYÊN
ĐIỂM XUẤT PHÁT

15 tháng 4, 2016

Hội nghị hiệp thương đã tước bỏ quyền lựa chon của chúng ta

Và họ đã chọn sẵn đại biểu đại diện cho chúng ta. Bạn có đồng ý không? Nếu không thì gạch tất, có phải là phiếu không hợp lệ không?
Ôi, chán như con gián! Bao giờ thì có bầu cử tự do như Ô-Ba-Ma...

SỰ YÊN BÌNH !

Làng quê khi chiều xuống mang lại cho ta những cảm xúc xốn xang và khó tả. Cả không gian như đưa ta trở lại tuổi thơ yên bình.Trên những con đường quê vắng vẻ người qua lại , vì mưu sinh nên những trai tráng đều kéo ra thành phố, ở lại làng quê chỉ còn phụ nữ người già với trẻ con. Trên khuôn mặt mọi người đều hiện lên sự  trầm tư khó tả.Nhưng những công việc hết sức bình thường của họ lại vẽ ra những bức tranh đẹp về làng quê yên bình tạo ra sự yên tâm cho những người rời quê đi kiếm ăn xa.
KHI CHIỀU XUỐNG

14 tháng 4, 2016

Lại một ngày hoa gạo

Chỉ thiếu trời xanh nữa
Là thành bài thơ hay
Hiền, Thư, Dần thương nhớ...
Giúp mình thêm một tay....

13 tháng 4, 2016

Nghe xem địch nói thế nào để ta biết mà sửa.

13-4-2016
EXECUTIVE SUMMARY
The Socialist Republic of Vietnam is an authoritarian state ruled by a single party, the Communist Party of Vietnam (CPV), and led by General Secretary Nguyen Phu Trong, Prime Minister Nguyen Tan Dung, and President Truong Tan Sang. The most recent National Assembly elections, held in 2011, were neither free nor fair, despite limited competition among CPV-vetted candidates. Civilian authorities maintained effective control over the security forces.
The government began implementing laws in accordance with constitutional amendments, including human rights-related articles, promulgated in January 2014. In November the National Assembly passed several laws affecting the rights of its citizens, including a new penal code, criminal procedure code, law on custody and temporary detention, civil code, and civil procedure code. The criminal procedure code and the custody law codified the presumption of innocence, placed the burden of proof in criminal proceedings on the state, recognized a limited right to remain silent in certain circumstances, and loosened regulations on the right to counsel. The penal code retained vague national security provisions and in some areas added new offenses criminalizing preparatory acts.

12 tháng 4, 2016

Ghé thăm tượng đá cổ Thái Bình

      Nhân chuyến Thanh Minh quê ngoại Thái Bình chúng tôi có ghé qua xã Chương Dương để đi tìm ngôi đền có nhiều tượng đá cổ giữa một tỉnh không hề có 1 trái núi nào. Các tượng đá cổ này có từ cách đây 291 năm mới quý, chứ tượng đá mới 2, 3 chục năm nay thì đầy ra đấy.

Nghe đài địch

12-4-2016
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam sau khi nhận được tới 95% số phiếu tán thành của các nhà lập pháp.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam sau khi nhận được tới 95% số phiếu tán thành của các nhà lập pháp. Ảnh: EPA
Với nội các đã hoàn tất, câu hỏi nhiều người đặt ra hiện nay là ai sẽ lên thay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và một trong các ứng viên được coi là hàng đầu hiện nay là một nữ chính trị gia đang lên “như diều gặp gió”.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân mới đây đã trở thành nữ chủ tịch quốc hội đầu tiên của Việt Nam sau khi nhận được tới 95% số phiếu tán thành của các nhà lập pháp. Đây là con số cao hơn hẳn so với hai nhân vật khác trong “tam trụ” là Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Đây không phải lần đầu tiên bà Ngân vượt qua “kỳ sát hạch” tín nhiệm với số phiếu cao. Trong các lần lấy phiếu tín nhiệm tại quốc hội năm 2013 và 2014 , bà đều dẫn đầu danh sách. Bà nhận được số phiếu “tín nhiệm cao” tương ứng trong hai năm này là 372 và 390.

10 tháng 4, 2016

LO LẮNG!

Mình giống Dũng Chít, chỉ sợ kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội tới đây mà bà Ngân không trúng cử thì phiền toái; vì đã thề rồi mà không trúng thì làm thế nào?
Tân Thủ tướng vừa thề xong thì TQ đã lại thử phản ứng, lại giàn khoan! Không phải vội, hãy thư giãn một chút với bài này đã.

HATCLUB _ HAI NĂM TRÒN !

Những ngày mưa phùn ẩm ướt rồi cũng qua đi.Mùa đông giá rét cũng trôi dần về phía sau.Đón chào những tia nắng đầu mùa.Mọi người vui vẻ đến 183 Hoàng Hoa Thám Đại bản doanh của BIA HƠI HÀ NỘI, đại bản doanh của HAT CLUB. Từ ngày đầu cách đây 2 năm được thành lập với những hội viên tiên phong là những thần dân CSV CƠ ĐIỆN mà chủ yếu là CSVK10 và CSVK6.
HATCLUB NGÀY 9/4/2016 !

Tuyển sinh 2016


9 tháng 4, 2016

Thư giãn cuối tuần

       Thực ra chẳng thư giãn chút nào nếu nghĩ sâu xa nhưng hãy lạc quan lên vì dù chậm hơn các nước nhưng xã hội vẫn đang tiến lên, phát triển gấp hàng ngàn lần so với thời Vua Hùng dựng nước. Đó là nhờ có ....
       Nhân chuyện thế giới đang sôi sùng sục vì hồ hơ Panama cũng xin bàn thêm 1 câu:

8 tháng 4, 2016

THẬT KHÔNG NGỜ !

Một người đàn ông tại London trong khi đến Pakistan tham gia một cuộc họp thì đột nhiên lồng ngực bị đau dữ dội. Sau đó ông được bệnh viện xét nghiệm chuẩn đoán ba động mạch vành đã bị tắc nghiêm trọng, cần phải tiến hành phẫu thuật bắc cầu mạch vành. Trong thời gian này, ông đã tìm đến một vị thầy thuốc tại quốc gia Hồi giáo này…

7 tháng 4, 2016

7 so sánh thú vị về môi trường làm việc ở Mỹ và Việt Nam

ĐVD sưu tầm

 - Khi cạnh tranh đồng nghiệp Mỹ sẽ tìm cách làm tốt nhất có thể còn đồng nghiệp Việt sẽ
tìm cách dìm hàng đối phương.



Người Mỹ nghĩ thẳng, người Việt nghĩ cong
Ảnh chụp hôm qua
“Khi cạnh tranh đồng nghiệp Mỹ sẽ tìm cách làm tốt nhất có thể còn đồng nghiệp Việt sẽ tìm cách dìm hàng đối phương” – là một trong những so sánh thú vị về môi trường làm việc ở Mỹ và Việt Nam.

6 tháng 4, 2016

HOA GẠO KHẮP NƠI !

Chương trình đi phượt dự định rồi không thành.Vì nhiều lí do.Mà lí do chính là con chiến mã chưa sẵn sàng..Cần phải sửa sang và hoàn chỉnh.Thôi thì hiện tại đi loanh quanh trong HN cũng được.Mặc dù mấy hôm nay trời không nắng nhưng nghe tin đi chụp hoa gạo là xách máy lên đường ngay.Đó là cây gạo trong khu vực BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM  có địa chỉ số 1 phố TRÀNG TIỀN
BẢO TÀNG LỊCH SỬ VIỆT NAM !

5 tháng 4, 2016

MỘT CHIỀU HOA GẠO

       Chiều qua, 4-4-2016 tôi tranh thủ không mưa đi thăm dò cây hoa gạo già trên bờ đê sông Đuống. Kết quả không được như ý nhưng cũng được vài ảnh tàm tạm để mời các vị xem chơi:

4 tháng 4, 2016

LIỀU CÁI

TRẦN MINH HẢI - K6I

       Tôi có 1 ông bạn đồng môn từ lớp 1 đến lớp 7 trường làng, xưa thì mày tao chí tớ nay tôi gọi ông ấy thay con là bác xưng em vì chút hơi hướng họ hàng bên vợ. Bác ấy có nhiều điểm giống tôi là con trưởng “Bán chả ai mua, Cho chả ai nhận”, quyền lợi như các em, mà trách nhiệm là “cao cả” nhất. Ở làng có việc, hiếu hỷ… báo các em, chúng nó thường có câu “Chúng em ủy quyền, bác đi đại diện hộ cái”. Cùng đi lính về, cùng là "đệ tử Lưu linh" lúc trẻ, cùng mắc bệnh tim + gút lúc già - tự hạn chế món tửu và ăn nhều rau ít thịt, gần như vẫy tay chào chất đạm. Bác ý sướng từ bé tới nhớn và tới lúc trở về già hiện nay.

Chào các bác K6 tuần mới

       Cháu xin kính chúc các bác một tuần mới có nhiều hoạt động "Ăn sáng", "Câu cá", "Bia hơi Hà Nội" và "phượt" thú vị ạ, nhưng không quên chúng cháu nhé!!!

3 tháng 4, 2016

CÂU CHUYỆN THƯỜNG NGÀY !

Nhận điện thoại của Đặng Hưng : _ Mày xem tao định thịt chó mời anh em tuần sau nhưng thấy trên BLOG đã đăng tin SAMURAI HLT mời tuần sau rồi vậy thì thế này nhé mày thông báo sang thứ 7 2/4 đi. Tại 181 NLB nhé 11h trưa.
Tôi OK nhưng hỏi lại luôn : _ Lí do
81 XÃ ĐÀN

2 tháng 4, 2016

Thư giãn Chủ Nhật

Đố ai đoán được phản ứng của 2 bạn này sau khi được (bị) chụp....

1 tháng 4, 2016

HÚ VÍA ,QUÁ MAY!


Hôm qua đi nhậu phê phê
Để quên xe máy vĩa hè sông hương
Trả tiền rồi vội ra đường
Xe thồ một cuốc sương sương về nhà

LỜI THỀ CỦA MÕ BLOG


      Nhân xem tường thuật trực tiếp kỳ họp QH vừa qua tôi cũng muốn xem bà CT Ngân thề như thế nào. Cũng hơi thất vọng về lời thề ấy và thấy còn hơi hài hước 1 tí. Hài là vì nếu theo đúng Hiến Pháp thì cái chức bà ấy vừa nhận chỉ còn tồn tại là 3 tháng nữa (nếu QH mới không có bà ấy thì sao vì nhân dân đã bầu đâu). Vậy thì thề thốt đao to búa lớn làm gì. Cứ để QH mới bầu xong và bà được bầu làm CT với nhiệm kỳ hẳn 5 năm hãy thề thốt có phải hay hơn không?