K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 6, 2013

Thư giãn Chủ nhật : ảnh vui

đường cày đảm đang

PHONG CẢNH TRÊN ĐƯỜNG QUA TAM CỐC

Đường vao Tam cốc đúng là sơn thủy hữu tình,giữa núi non trùng điệp là ruộng lúa ,hồ sen với muôn hình vạn trạng chỉ tiếc là chưa có được đàn chim hay thú ra mép nước nhởn nhơ mà thôi

29 tháng 6, 2013

TAM CỐC - BÍCH ĐỘNG Ở ĐÂU

Khi đi thăm Tam cốc- Bích động về nhiều người khen đẹp lắm ,nhưng có ai biết đó là ở đâu không.
Trong dịp đi điều dưỡng từ 21-6 đến 26-6 vừa qua tôi có dịp tìm hiểu và thăm khá nhiều nơi ở đất Hoa Lư .xin được kể dần với các bạn nhé.
Xã Minh hải là nơi có Tam cốc -Bích đông là vung núi đá vôi và ruộng lầy từ xa xưa là biển như Hạ lọng ngày nay.Đây là nơi căn cứ của vua Đinh -tiền Lê và nhà Trần lui về khi chống quân Nguyên -Mông lần thứ nhất nên hiện nay còn nhiều di tích lắm.thời chống Pháp nơi đây cũng là căn cứ ẩn náu của bộ đội -du kích khi đánh vào Ninh Bình.

28 tháng 6, 2013

K6 đi mừng sinh nhật Hùng bia

      Xin góp vui thêm mấy bức ảnh chụp được bên bữa SN giám đốc CT CP TM bia HN:
Gọi là K6 nhưng đã từng học K10 có: Liệu, Thọ, Nam, Thanh, Dũng

27 tháng 6, 2013

Đố vui

      Đố các bạn đoán xem đây là nhà ai. Giải thưởng là một chầu ca-phê Nhân xịn vào một ngày xịn (do người thắng cuộc chỉ định). Thành phần tham dự không hạn chế:

Bảo tàng cũ đẹp hay bảo tàng mới?

Đi dự mừng Bia HN có một GĐ sinh nhật về qua Bảo tàng này, thấy nó lại vừa được chi tiền để làm lại liền lấy máy ra ghi lại đây cho mọi người so sánh xem tiền bỏ ra có ích không nhé!
Bảo tàng cũ đây:

Mỗi ngày 1 ảnh hoặc video: thăm Hà Giang

Thêm một video K6 trên đường lên Cực Bắc Tổ Quốc ngày 25-5-2013


26 tháng 6, 2013

Chương trình phượt 29,30-6-2013

Phát huy thành quả của chuyến phượt về thăm Bắc Giang hồi đầu năm, hội thích phượt K6 tổ chức một chuyến phượt 2 ngày cho các bạn K6 và thích phượt cùng K6 như sau:

Mỗi ngày 1 ảnh 1 vdeo: tại Nhà Vương

Thêm một video K6 trên đường lên Cực Bắc Tổ Quốc ngày 25-5-2013


25 tháng 6, 2013

Chúc mừng sinh nhật Hùng bò

Ngày mai là sinh nhật Hùng bò, giám đốc Cty CP TM bia HN, mời các bạn yêu quý Hùng bò và bia Hà Nội đến 183 Hoàng Hoa Thám vào lúc 1030 sáng. Khi đi nhớ mang theo bó hoa tươi xinh đẹp nhé!

24 tháng 6, 2013

Tin khẩn cấp

         Hôm 19/6 có người trong đoàn anh Tư Sang từ Trung Quốc điện cho tôi bảo đã có danh sách 20 blogger có thể bị bắt.
         Tôi nói vui: Bắt hết nhân dân đi, xem họ sống với ai.

Nguyễn Trọng Tạo

23 tháng 6, 2013

SỰ TẦM THƯỜNG - Văn thơ chủ nhật


Bây giờ ta có thể bầu bạn với sự tầm thường
Vợ chồng sớm chiều treo mình lên cái đinh mắc màn
Bàn chuyện chạy chọt
Những đứa trẻ phải vào được lớp một
Đừng gieo vào đầu con những mơ ước xa xôi
Mơ ước nào cũng có giá.

Thư giãn tiếp ngày chủ nhật

Mời các bạn xem một số ảnh của hội chơi ảnh panoramio Hanoi:

22 tháng 6, 2013

Thư giãn cuối tuần

Đang nóng và rất nóng, mời các bạn lên cửa hàng này uống bia nhé! Rất rẻ và ngon nữa:

21 tháng 6, 2013

20 tháng 6, 2013

Quà nào cho mình đây?

      Ngày mai là ngày nhà báo Việt Nam, tự nhiên mình lại thầm ứơc giá như sáng mai có ai lại tặng mình một món quà nhỉ! Ước muốn ấy có xa vời lắm không?

Mỗi ngày 1 ảnh 1 video

Đây là video K6 trên đường lên Cực Bắc Tổ Quốc ngày 24-5-2013


NHỮNG VIỆN TRƯỞNG CỦA TÔI

Tháng 3-1978 tôi về Viện Kỹ thuật Cơ Kim khí nhận công tác,lúc đó Viện còn ở 63-65 Hàm long.Ông viện trưởng là Trịnh đình Điểu người Thanh hóa là kỹ sư Cơ khí học ở Nga về thì phải.Ông Điểu to lỡ và lành lắm ,.lúc nào cũng có nụ cười trên môi.Ông sống rất tình cảm .Tháng 7-1078 thì toàn Viện chuyển xuống tầng 3 của n/m cơ khí giải phóng dưới Cầu Bươu.Sau đó thì Ông Điểu chuyển về làm phó bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng.

19 tháng 6, 2013

Chúc mừng sinh nhật Tường K6

      Hôm nay mõ blog nhận được tin nhắn của Tường mới biết cách đây đúng 60 năm, trời đất đã sinh ra một người sau nay là sinh viên K6 có điểm vào trường cao ngất ngưởng, là niềm mơ ước của những học sinh chuyên toán thời bấy giờ. Tôi cũng nhìn Tường với con mắt ngưỡng mộ, bên trong con người luôn tươi cười gần gũi kia là một cái đầu thông minh vượt trội. Thế rồi đất nước đã không để cho cái đầu ấy được cống hiến cho Tổ Quốc theo cái cách có lợi nhất. Nếu theo so sánh kiểu thường dân thì Tường đã là người hạnh phúc, thành đạt. Nhưng chuyến đi chỉ nửa ngày cùng nhau lên địa đạo Củ Chi đã cho chúng tôi hiểu thêm về nhau rất nhiều.

18 tháng 6, 2013

HÀ NỘI ĐÊM 30 TẾT

Xem lại các ảnh cũ lưu trong máy tính thấy có ảnh tối 30 Tết đi phố phường nên trích ra để tạng các Bạn.Nhiều người có thể chụp các cảnh đẹp hơn về hà nội ban đêm hay các cảnh đêm ở Sài Gòn-Nha Trang -Đà Nẵng -Hải phòng -Hạ long v.v.v hãy mang lên cùng nhau chiêm ngưỡng.
Phố Hàng Bài

15 tháng 6, 2013

NHÀ CỔ SÓT LẠI Ở LÀNG HOÀNG MAI

Cay mũi vì bị Mõ Dũng đá xoáy nên tôi phải cất công đi tìm và đánh giá thì thấy như sau :
1- Tỷ lệ dân làng HM gốc  (có mặt trước 1975 ) so với tổng dân số của làng là 1/8
2-Hiện chỉ thấy một ruộng rau muống nhỏ bỏ gần như hoang và một miếng vườn nhỏ với vài luppngs rau mang tính tự cung tự cấp chứ không còn sản xuất hàng hóa nữa .
3-Con đường làng lát gạch đỏ xưa nay chìm sâu dưới 700mm đến 1000mm
4-Các ngôi nhà cổ cỡ 100 năm tuổi chỉ còn dăm cái có nhà chỉ còn cái công cũ thôi
5-Các hàng rào bằng Ôro -Duối-Cúc tần,Tre hết sạch may tôi thấy còn một đoạn khoảng 5-6m
 Dưới đây là các ảnh minh chứng :
Ngôi nhà một CCB E88 có tuổi hơn 100 với 3gian 1 chái

TÔI ĐI HỐI LỘ


                                                                                                              Triệu Bình        
     Mấy hôm nay được xem trên VTV , thấy giới thiệu sáng kiến của một nhóm sinh viên sáng lập trang WEB "toidihoilo.com" có tài trợ hẳn hoi nhé!. Nhằm hưởng ứng phong trào "CHỐNG THAM NHŨNG" (của đảng phát động cơ đấy!). Tôi thấy sướng quá: Tưởng chủ đề gì chứ, chủ đề này thì từ ngày tôi ra khỏi "Nhà nước" tôi có cả một kho. Có điều nói ra với ai, nói khi nào, nói ở đâu và nói ĐỂ LÀM GÌ?. Là cả một vấn đề lớn với tôi.

14 tháng 6, 2013

Ngày hôm nay tôi đã khóc

     Nhưng là cái khóc đã lặn vào trong làm cho toàn thân tôi rét run, ngoài da nổi đầy "gai ốc". Đó là khi đọc tin về lễ tang một giáo sư người Nhật - Nishimura. Đây là lần thư 2 tôi nhớ là tôi đã khóc cho một người Nhật, lần thứ nhất là tại chỗ nhà báo Tacano b thám báo Trung Quốc bắn chết tại khu phố cũ của "Thị xã trong tấm tay" 2 ngày trước đó. Lần này thì từ xa qua màn hình PC khi nghe tin Nishimura bị tai nạn xe máy (do xe tải đâm vào).

13 tháng 6, 2013

Chuẩn bị có bài mới: Tôi đi hối lộ

Mời các bạn chuẩn bị đón xem bài "đinh" hay hội tá lả còn gọi là bài "chốt" mang tên "Tôi đi hối lộ" và những tâm sự sâu kín sau khi hạ cánh an toàn mới dám "xổ" ra......

Lòng tin chiến lược?

      Cách đây chỉ vài phút trước khi đăng bài, Bộ trưởng VH-TT-DL vừa nhai lại ý "lòng tin chiến lược" của thủ tướng tại Shangri-La. Chắc lại sẽ có một trào lưu dùng từ này trên các diễn đàn.... giống như từ "hệ thống chính trị", "trồng cây gì, nuôi con gì", "xã hội hóa", "giải mã hộp đen", v.v...

Mấy hình ảnh làng hoàng Mai ngày nay

Sáng nay tôi đi bộ một vòng quang làng để ghi lại một số điểm nhấn của làng mà một người bạn muốn biết xem nó khác xưa mà bạn ấy biết như thế nào.Nhân tiện tôi tặng các bạn Cơ Điện mong các bạn hiết thêm một ít nữa về làng hoàng Mai của tôi :
Giếng tròn xưa nay thành nhà Văn hóa cụm 1 lọt thỏm giữa nhà cao 7 tầng

12 tháng 6, 2013

Thân tặng em Đào và Hồ Nam một ảnh

Hình ảnh này của Nam+Đào, Dũng béo+... sđược đưa lên Google Earth đấy nhé! 
Hãy nhắp chuột trái vào giữa ảnh để xem được rõ hơn, hoặc nhắp chuột phải vào ảnh rồi chọn xem ảnh thì càng rõ hơn nữa.

THÁC BẢN GIỐC LẦN ĐI TRƯỚC VÀ HÔ BA BẺ

tháng 4-2-12 tôi cùng mấy CCb Cơ Điện có chuyến đi Cao -Bắc -Lạng cũng để lại nhiều ấn tượng .hôm nay xem lại các hình ảnh lưu được muốn đem ra để so sánh tý


Chợ tình Khâu Vai

      Đâu rồi đêm tình huyền thoại. Chợ tình Khau Vai chính thức họp vào ngày 27-3 Âm lịch, nhưng người ta đã đến chợ từ ngày 26. Đêm 26 mới là đêm tình yêu huyền thoại, đêm của những mối tình dang dở, gặp lại nhau. Người người đổ về Khau Vai Trời vừa chập choạng tối, đường phố Mèo Vạc đã sáng rực ánh đèn. Xe cộ tấp nập đổ về đô thị nhỏ bé trên cao nguyên đá này nhiều chưa từng thấy. Nhiều bảng số xe mang mã vùng ở khắp mọi miền đất nước, chen nhau chạy về hướng chợ tình Khau Vai, để kịp dự đêm chợ tình. Đoàn xe chúng tôi hơn 10 chiếc gồm nhiều báo bạn ở miền Trung, Tây Nguyên, Hà Nội. Nhiều xe khác tháp tùng chạy theo thành một đoàn dài, đèn pha sáng rực cả một đoạn đường đồi núi quanh co. Còn xe máy các loại nối đuôi nhau suốt chiều dài đoạn đường từ Mèo Vạc đến Khau Vai khoảng 29km không dứt.

11 tháng 6, 2013

Thác Bản Giốc

Tiếc là lúc vào gần thác thì bụi nước nhiều quá lại bị gió tạt mạnh vào máy ảnh nên những ảnh gần và góc chụp đẹp hơn lại bị nhòe do nước! Mời các bạn xem tạm và bức ảnh về ngọn thác đẹp nhất Việt Nam (mà TQ sau khi chiếm được một nửa gọi là thác Đế Thiên):

10 tháng 6, 2013

Thêm một vài hình ảnh lễ hội Bia HN ở Hòn Gai

Tiếc quá khi không quay phim đoạn Hùng bò trao bằng chứng nhận Địa chỉ Vàng cho các đại lý Bia HN tại Quảng Nình, không biết có ai quay video không cho Hùng bò xin. Còn đây là những ảnh mõ blog K6 chụp được:

9 tháng 6, 2013

CƠ ĐIỆN VỚI BIA HƠI HÀ NỘI

  Hàng năm Hùng K10 hiện là Giám đốc bia hơi Hà nội có mởi các lễ hội bia hơi Hà nội ở các tỉnh như Hà nội Quảng ninh,Lạng sơn,Bắc ninh,Nam định và cả ở Sài gòn nữa.Ở đâu cũng được dân Cơ Điện ủng hộ nhiệt tình bởi Cơ Điện với bia hơi Hà nội có gắn bó từ xa xưa rồi.

8 tháng 6, 2013

Ải Nam Quan ngày xưa

Một ảnh mõ blog vừa thu thập được cho thấy ngày xưa ải Nam Quan nằm đúng biên giới. Hàng rào biên giới đi qua giữa cửa ải:

Xem Thọ Mom chúc mừng hội Bia HN tại Hòn Gai

Ngoài mấy cái ảnh đưa tạm hôm qua, blog xin giới thiệu thêm một đoạn video về những phút đầu tiên của ngày hội Bia hơi HN tại Quảng Ninh.

7 tháng 6, 2013

Cấp tốc vài ảnh chuyến đi Bia ở Hạ Long

Một số hình ảnh do tách ra khỏi đoàn chụp được trong chiều và đêm 7-6-2013 tại Hòn Gai. Xin mời các bạn xem, nhắp chuột vào giữa ảnh cho rõ hơn và cho ý kiến bình luận cho vui nhé:

6 tháng 6, 2013

Hóa ra Việt Nam vẫn chưa gia nhập Công ước về chống tra tấn

       Vậy mà đã có 153 nước đã gia nhập rồi. Khi trên TV vẫn suốt đưa tin về thăm các nhà tù Phú Quốc, Côn Đảo, v.v... thì ta lại vẫn hàng ngày tra tấn tù nhân và những người đi biểu tình chống xâm lược, bảo vệ biển đảo Tổ Quốc? Sao mâu thuẫn lạ thường? Hẳn nào công dân Việt Nam vào đồn công an là lo bị "tự tử cưỡng bức"...

PHỤ NỮ CƠ ĐIỆN THĂM VÙNG CAO

Trong chuyến đi vừa qua lên 4 tỉnh biên giới phía Bắc có đông chị em Cơ Điện gồm chính hiêu cùng cácdâu và con  rất phấn khởi.Họ chiếm phần hơn của cả Đoàn và dĩ nhiên làm cho chuyến đi thêm phần phong phú-linh hoạt- tươi rói..Ai cũng nói chuyến đi này mang lại không chỉ là du lịch mà còn tô thắm thêm tình Cơ Điện giữa các vùng miền nữa.Sau đây là một số hình đặc tưng của chị Em Cơ Điện đáng nhớ.

5 tháng 6, 2013

Ảnh đẹp Hà Giang 2

     Thêm một ảnh đẹp chụp từ cột cờ lũng Cú nữa cho anh chị bạn bè tham khảo nhé!

Những ai chưa đi Hà Giang vừa rồi hay muốn đi lại

Xem ra những điều nuối tiếc của Mom hơi bị nhiều, người ta chỉ một lỗi lầm (mà nhiều khi do người khác để xảy ra) cũng đã xin từ chức. Ví dụ như bộ trưởng giao thông Nhật từ chức ngay sau khi có một tai nạn đường sắt chưa to lắm xảy ra...  Cách sửa tốt nhất với tôi chỉ còn là ĐI LẠI
Sau vài hôm tổng hợp lại thì tôi có ý lịch trình thế này, mong cả nhà góp ý về vấn đề đường xá, thời gian, các chú ý đặc biệt (đoạn nào đường xấu, khó đi...blabla), góp ý nơi ngủ nghỉ ở thời điểm nào là tốt ạ...

4 tháng 6, 2013

ĐI NAM ĐỊNH ĐỘT XUẤT-HAY

Nguyễn Doãn Thọ

      2g30 chiều chủ nhật chợt có điện thoại của Lâu nói đang lên Hà Nội có việc muốn gặp nhau tý trước khi trở về thành Nam. Thế là nhờ Dũng chít nhắn tin loạn xạ để  báo được ai ra 91 Võ thị Sáu lúc 4g để giao lưu với Lâu cho đỡ nhớ. Chiều chủ nhật nhưng nhiều người bận nên chỉ có Dũng béo-Tr Dũng -Dũng chít-Thọ mom -L Q Minh tiếp Lâu mà thôi.

Sau một hồi thù tạc bia -lạc sôi nổi , Lâu có lời mời các Bạn về Nam Định chơi một ngày, chợt nhớ là lần đi Nam định trước chưa có ảnh Cty Dệt Lụa Nam Đinh  cơ sở mới ở KCN Hòa Xá nên tôi nhận lời đi với Lâu.Thế là chỉ một mình tôi đi ,xe chạy khỏi Hà nội lúc đó đã 17g25 rồi

3 tháng 6, 2013

Ảnh đẹp Hà Giang

       Chiều nay gọi nhau í ới để hẹn trưa thứ 6 này ra Hòn Gai ủng hộ ngày Hội Bia HN thì Hồ Nam có nhắc sao bao nhiêu ảnh đẹp không đăng lên cho anh em thưởng thức. Nhưng tự nhận thấy ảnh chưa đẹp lắm nên chưa dám đăng, ảnh Thọ mom đẹp hơn nên để Mom đăng trước. Và đoàn K6 đi rất nhiều máy ảnh, xin kêu gọi mọi người tự thấy có ảnh nào đẹp xin gửi tặng blog bằng cách gửi vào hộp thư: k6bc11r@gmail.com  ! Cuối cùng xin mỗi ngày đăng lên blog một ảnh tự mõ blog cho là đẹp, mời anh em bạn bè vào bình ảnh chơi cho vui nhé!

Đi chụp ảnh hoa Sen đi các bạn ơi!

Nhất là Thọ mom, Bình tàu và Quang K8 nhé! Ngày Chủ nhật 9-6-2013 tập trung tại cổng chùa Trấn Quốc lúc 7g sáng, nhớ mang theo tiền thuê vườn sen và người mẫu !

2 tháng 6, 2013

Chuyện lạ Việt Nam


      Chuyện lạ lần đầu tiên có tại Việt Nam: tuần hành chống Trung Quốc và biểu tình nằm phản đối đàn áp, đánh đập công dân...:

Hôi làng Hoàng Mai của Thọ Mom

      Hôm nay 24-4 âm lịch là chính hội cuả làng Hoàng Mai của tôi. Làng Hoàng Mai là một làng cổ được lập nên bởi Thượng tướng Trần Khát Chân nên Ông được tôn là Thành Hoàng làng. Làng cổ xưa rất đẹp với chuà Nga My cổ kính với cây đa cổ thụ với vườn nhãn rộng, xum xuê với bức tường đá rêu phong nay đô thị hóa mất đi rất nhiều. Trước đình làng hiện chỉ còn đôi ngựa đá, đôi voi đá là nguyên gốc còn lại làm mới cả sau đợt trùng tu cách đay 10 năm.

1 tháng 6, 2013

Phong cảnh Mèo Vạc

tiếp theo
Đoạn đèo ngay trạm nghỉ Mã Pì Lèng

Phong cảnh Lũng Cú -Mèo Vạc

Cuộc thăm cột cờ Lũng cú lần này chúng tôi được chui vào lòng cột và lên đỉnh tháp.từ trên cao nhìn xuống và xung quanh qủa thật là hùng vỹ.xin được chia xẻ với các Bạn