K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2016

CHUYỆN NGÀY XƯA (29.1.2016)

TRẦN MINH HẢI -K6I


        Ở trung đoàn bộ, cứ có bé quân nhân nào xinh xắn thì tiểu sử các nàng ấy, tính cách  của bé... Lũ lính tráng các đơn vị xung quanh cứ là biết rõ vanh vách, bình phẩm tếu táo, Cũng đúng thôi, vì mấy trăm tên lính đực rựa người đầy mùi dầu khói xe tăng, ăn to nói nhớn át tiếng gầm rú của máy nổ, tiếng xích xe nghiến ken két khi chuyển hướng đi.. Thì hình ảnh các bé mềm mại, thướt tha nom mát cả hai con mắt! Sẽ là đích được chú ý nhiều. Cái thằng tôi lại được một em trong số các bé đó yêu, thế mới thú và ngầm tự hào! Hồi ý tôi thuộc loại người dây dưới 50 cân hơi, không biết hút thuốc lá và chỉ khoái uống nước cất 35-40 độ. Trước khi lên E bộ chừng gần năm, báo tường và hàng loạt các bảng biểu tôi làm… đã giành giải nhất liên tục các kỳ thi đua. Duy nhất tôi được học đồ bản và lớp vẽ Binh chủng mở, có dăm bài viết và tranh vui đăng ở Bản tin Thiết giáp. Lại thêm cái mác Sinh viên Đại học và là dân Hà nội, dù chỉ là dân ngoại thành thôi, cũng là đủ “có giá” rồi. Đấy là sự thật, mà tôi không nói ngoa ra một chút nào!

30 tháng 1, 2016

SỰ VUI MỪNG !

Chào mừng Đại hội lần thứ 12 của ĐCSVN thành công tốt đẹp. Và cũng là kết thúc đợt rét kỉ lục của hàng chục năm nay , ai cũng vui mừng.Và tôi nhớ lại những khi mình cũng vui mừng như vậy nhưng trong thời gian khác và với lí do khác. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn biết đó là gì
HỒ BA BỂ THÁNG 10/2014 !

29 tháng 1, 2016

LÍNH NHỚ ĐÂU THÌ KỂ ĐÓ ( PHẦN 3-27.1.2016 )



TRẦN MINH HẢI - K6I

     3*   Tôi nhớ cái lần Đoàn kịch nói TCCT về trung đoàn tôi biểu diễn, toàn bộ B công binh chúng tôi đi sơ tán nhà dân, nhường nhà cho các diễn viên ăn nghỉ. Cộng thêm xuất canh gác cả ngày lẫn đêm cho đoàn kịch. Nghe danh các diễn viên nổi tiếng bấy lâu nay, tôi tò mò hỏi dò tên diễn viên ở bác trán hói - to béo, đi giầy da - áo đại cán 4 túi, chắc mẩm đấy là chỉ huy đoàn kịch -vì hỏi gì bác ấy cũng trả lời rành rọt, nhớ nhất là nghệ sỹ Mạnh Cường đẹp trai và cao to. Đến lúc theo chân bác ấy xuống bếp ăn trung đội, để thỏa chí tò mò xem tiêu chuẩn ăn nghệ sỹ nó ra thế nào. Thấy bác ấy miệng hỏi anh nuôi - tay liếc dao thái thịt, hóa ra bác ý là Chuẩn úy quản lý bếp ăn của đoàn. Thế mà tướng mạo sao phương phi thế không biết, hơn cả chỉ huy đoàn kịch nhé.

28 tháng 1, 2016

LÍNH NHỚ ĐÂU THÌ KỂ ĐÓ (PHẦN 2 - 25.1.2016)



TRẦN MINH HẢI -K6I

2*    Phải nói rằng tiếp xúc với các Văn nghệ sỹ khoác áo lính rất thú vị, đơn cử thầy giáo họa sỹ Dũng chẳng hạn. Anh ấy là con nhà nòi, thân phụ là họa sỹ Lê quốc Lộc lừng danh tranh sơn mài nước nhà! Người học vẽ từ lúc cởi truồng là không ngoa đâu, lăn qua các đẫn học sơ trung đại học về vẽ. Về Binh chủng ăn lương thượng sỹ, vẽ phóng bức Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, bị các Bác to to xầm xì không giống! Họa sỹ giải thích, ở đời anh ghét nhất là sao chép tranh người khác! Anh ấy nom tây lắm, mà tâm hồn nhiều lúc cứ y như trẻ con, anh ấy reo lên khi có thằng trò vẽ tư thế lính đặc sắc, ngây người khi có tên pha màu phong phú, Anh ấy không ngại ngần quạc bút sửa tranh trò mất mấy buổi hỳ hụi làm. Hứng thì người mải mê vẽ quên ăn quên uống tới tối mịt mới thôi, chán thì cả ngày không đụng tới cây cọ vẽ. Trừ thuốc lá ra thì cái gì người ta sơi được, anh ấy cũng sơi chả kém cạnh. Nhiều khi anh ấy khơi mào tìm lý do để chén cho nó vui.

27 tháng 1, 2016

CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC ĐỜI ĐI !

CUỘC ĐỜI LÀ CUỘC ĐỜI ĐI !

Những chuyến đi đến các vùng miền khác nhau của Tổ Quốc đều để lại những ấn tượng khó phai mờ. Từ khi mới là chàng trai trẻ tuổi chưa đầy đôi mươi.Đó là những bước chân người lính. Bằng các loại phương tiện tàu hỏa, ô tô, ca nô rồi thuyền bè, và dẻo dai nhất vẫn là những bước chân trên đôi dép cao su cứ hướng nam thẳng tiến trên con đường giải phóng. Rồi sau này là những bước chân đi xây dựng cũng khắp nơi.Và bây giờ khi đã được nghỉ ngơi thì ta vẫn bước chân tới mọi miền nơi có cái hay cái đẹp để mà khám phá và ghi lại những hình ảnh.
        _ Cuộc đời là cuộc đời đi, khi không đi được là đi cuộc đời !
HOÀNG HÔN TRƯỜNG SƠN

26 tháng 1, 2016

LÍNH NHỚ ĐÂU THÌ KỂ ĐÓ ( PHẦN 1- 24.1.2016 )



TRẦN MINH HẢI - K6I

        Các bác chiến binh K6 ĐHCĐ nhập ngũ thời 8/1971-9/1972 vào chiến trường hầu hết, hứng bom đạn, ở rừng rú như ca từ bài hát cũ “Giữa rừng già tôi có thấy gì đâu?”. Còn có nhõn tôi ở ngoài miền bắc. Thành thử ra tôi chứng kiến nhiều chuyện lính tráng, từ to đến nhỏ, ấn tượng, hay sâu sắc là có nhiều. Mưa rét buồn tình viết ra, nhờ TBT BlogK6 Dũng Chít nhòm xem có đăng được thì đăng. Chớ nên khiên cưỡng Lão  nhé. Còn chư vị K6 thích thì nhòm cho vui!

25 tháng 1, 2016

TẾT CỦA LÍNH - PHẦN 3



TRẦN MINH HẢI - K6I

          Số phận tôi chuyên làm lính ở các đơn ví độc lập nhỏ lẻ, thủ trưởng quân hàm cao nhất là Thượng sỹ. Trung đội ở riêng 1 khoảnh đồi nên có 3 cái việc phiền văn toái: Có hơn 30 thằng lính thì đêm nào cũng phải đi gác. Sinh hoạt Cbộ cuốc bộ nửa cây số. Bếp riêng quân ít, món chuối xanh, đu đủ xanh hay là các khúc sắn tươi ninh với thịt mỡ trong chảo gang, là thức ăn gia bản. Với lị là quân ăn nhờ ở đậu chuyên được đi làm các việc linh tinh đột xuất.

Thư giãn ngược: RẮC RỐI GÌ KHÔNG THỂ RẮC RỐI HƠN

NHẬP MÔN PHÂN TÍCH ĐẠI HỘI 12 (Bài 1)

23-1-2016
        (Dành cho những ai quan tâm, thích thú với những gì đang diễn ra, nhưng chưa hiểu hết mà lại không dám hỏi hoặc không biết hỏi ai)
         Lưu ý 1: Bài dài, nên phải kiên nhẫn đọc. Nhưng đổi lại, sẽ hiểu biết hơn, bớt mù mờ hơn về những gì bạn đang nghe ra rả suốt cả ngày mà chẳng hiểu gì mấy.
         Lưu ý 2: Nếu bài này giúp bạn hiểu hơn một chút, thì share để cho người khác hiểu cùng.
        Lưu ý 3: Nếu đọc xong vẫn không hiểu, thì share và đặt câu hỏi, để những người hiểu rõ hơn, có nhiều thời gian, họ trả lời cho. Vì tôi thì bận, rỗi mới viết được tiếp.

24 tháng 1, 2016

CHUYỆN BẠN BÈ - Hà K8

KỂ CHUYỆN "CHÉM GIÓ" TRÊN ĐẤT MỸ

Phần 1 : Các lần "chém gió" trên sân tennis.

Tôi và Phan quen nhau trong chuyến du lịch Mỹ. Chúng tôi cùng sở thích là chơi tennis, uống bia và chém gió.
Hôm nào ra sân chúng tôi cũng gặp vài thằng Mỹ trắng chơi sân bên cạnh. Người Mỹ tính thân thiện nên 2 bên vẫn chào hỏi nhau hàng ngày..
Hôm nay nó rủ 2 chúng tôi đánh đôi. Kết quả Mỹ thắng VN 6-3. Hai thằng Mỹ vui ra mặt.Giờ giải lao, như thường lệ, thằng Davis chủ động bắt chuyện:

Nỗi buồn chủ nhật!

       Vừa rét, vừa sợ hãi không dám nói gì về những ngày "trọng đại" sẽ ảnh hưởng đến quốc dân đồng bào trong nhiều năm tới phải chăng là cách sống đúng đắn nhất trong lúc này?
       Đó thực sự là nỗi buồn sâu thẳm trong những người trí thức mang tiếng sĩ phu. QUỐC GIA HƯNG VONG, SĨ PHU HỮU TRÁCH mà. 
      Tuần này BLOG bỏ qua mục "THƯ GIÃN CUỐI TUẦN" là để mọi người chui trong chăn ấm mà ngẫm nghĩ nghiêm túc sự đời...

MÂY TÀ XÙA _ PHẦN 3 !

MÂY TÀ XÙA _ PHẦN 3 !

      Nửa đêm tỉnh giấc .Đầu nhức, khát nước tôi mò dậy ra bàn tu một hơi dài nước ở trong ca. Sau đó nhìn điện thoại thấy có tin nhắn của người bạn về con rùa lúc 10h30 tối. Tôi cũng nhắn tin trả lời . Nhắn xong mới chợt nhớ là giờ này thì ai cũng đã ngủ một giấc dài rồi.Thôi cứ để khi dậy bạn mình có mà xem ngay là được rồi. Ngả lưng tiếp tục ngủ.Nhưng nằm mãi mà không sao ngủ tiếp được.Tuổi này thường thế.Lại phải làm gì đó cho mỏi mắt thì may ra mới ngủ nữa được.Bật ti vi xem một lúc rồi chán lại chuyển sang xem lại ảnh đã chụp.Ảnh chụp cảnh mây Tà Xùa không được mấy.Và cũng không có ảnh mây nào thật đáng công đi.
MÂY TÀ XÙA NGÀY KHÔNG NẮNG !

TẾT CỦA LÍNH - PHẦN 2



TRẦN MINH HẢI - K6I

(tiếp theo)


          Phải nói là các bầm có con gái rượu. Cứ 100 bầm thì sẽ có 101 bầm ăn nói khéo lắm. Quan tâm tới cái thằng tán đổ con gái mình là nhất hạng. Khéo léo thăm dò mọi nhẽ, mọi lúc, mọi nơi có thể được. Để ý để tứ xem xét cái thằng ấy nó là loại người nào, mà con mình bị giãy đành đạch ra? Lấy lính thì con mình sẽ khổ cả đời - con dại lắm ơi… Tôi nhẹ nhàng nói cười chào hỏi, cử chỉ thưa gửi đúng phép tắc với bố bầm và cả khi nàng dẫn đi chào họ hàng, xóm giềng… đang tất bật làm cỗ 23 tháng chạp. Cảm nhận đến ngây ngất tình cảm gia đình, đến tình yêu 2 đứa, đón nhận nơi đây nồng ấm tình người - khi ai cũng vui vẻ chúc 2 đứa sớm nên đôi lứa.

23 tháng 1, 2016

TẾT CỦA LÍNH - PHẦN 1



TRẦN MINH HẢI - K6I

        Năm 1975 là năm thứ 3 Tôi ăn tết xa nhà, khổ nhất là cái lúc sau Giao thừa buồn như chấu cắn vì nhớ đủ thứ… May mà có được đẫn Lâng lâng áp tết! Đúng vào hôm các gia đình cúng Táo quân phi lên Giời tâu Ngọc hoàng mọi nhẽ về Gia chủ! Tôi có người yêu là nữ QN cùng đơn vị, cuối năm nay nàng nó sẽ ra quân và rồi sẽ được ông cậu ruột chấm về làm văn thư cơ quan dưới trướng!

22 tháng 1, 2016

MÂY TÀ XÙA _ PHẦN 2 !

Sáng ra tôi vừa trở mình để dậy thì cũng vừa lúc NAG gọi . Nhìn đồng hồ mới hơn 5h .Ngoài trời mù mịt không nhìn thấy gì.Chúng tôi làm một số công tác chuẩn bị rồi đeo túi máy ảnh và chân máy lên đường.Trên đường thị trấn chỉ có học sinh là đang đi lại .Giờ này các công chức chưa đến giờ làm việc nên đường sá chưa có mấy người.Chỉ có bà con dân tộc Mông với cái gùi sau lưng họ đi lên rừng từ sớm.

MÂY TÀ XÙA !

21 tháng 1, 2016

CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH (PHẦN 3 -18.1.2016)



TRẦN MINH HẢI - K6I

        Tôi có người nhà ở thị xã, lên chơi với họ hàng thì lần nào tôi cũng ghé thăm Bố bầm và rồi thi thoảng gặp bé Hiền “Con gái là cái bòn“ tại nhà mẹ đẻ. Nói cho vui vậy thôi, chứ em nó đảm đang lắm cơ. Gái 2 con mà nhan sắc, cái dáng, làn da nhiều mợ còn xách dép chạy dài!

MÂY TÀ XÙA _ PHẦN 1 !

Nhận được tin nhắn của một người bạn thân thông báo Cụ Rùa Hồ Gươm đã chết 16h 30 chiều 18/1/2016 trước thềm ĐH Đảng  nhưng tôi chỉ được đọc nó sau 6 tiếng đồng hồ.Tôi nhắn trả lời :
    _ Say quá bây giờ mới dậy.Đang ở Tà Xùa Bắc Yên _ Sơn La.
    _Hy vọng là say R chứ không phải say T. Chè Tà Xùa là có tiếng đấy.
Ai cũng vậy khi nghe đến hai chữ Tà Xùa thì thấy lạ.Vì không ai biết là nó ở đâu.Còn những người biết Tà Xùa thì cũng chỉ biết đó là một địa danh gắn liền với cây chè như ông bạn thân của tôi khi nhắn tin cho tôi. Chỉ có một số rất ít người là biết hai chữ Tà Xùa gắn liền với nỗi niềm đam mê khám phá cái đẹp của thiên nhiên của mảnh đất nơi vùng cao của Tổ Quốc.
MÂY TÀ XÙA !

Gặp nhau cuối năm Ất Mùi số 8

BBT Blog xin mời xem video số 8 về lần Gặp nhau cuối năm Ất Mùi:

20 tháng 1, 2016

Gặp nhau cuối năm Ất Mùi số 7

BBT Blog xin mời xem video số 7 về lần Gặp nhau cuối năm Ất Mùi:

Tất niên Hội Cơ Điện Hà Nội

BBT mới nhận được thông tin về gặp mặt tất niên hội ĐH CĐ Hà Nội như sau:

CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH ( PHẦN 2 -18.1.2016 )

TRẦN MINH HẢI - K6I

(tiếp theo)
         Tháng 4/1974 ở xóm ngoài bãi có mấy chú em nhập ngũ. Dũng, Hiền rủ tôi đến chơi với tân binh, hai đứa góp chung 1 gói quà. Cô bé Nhâm cười “Bây giờ em gọi anh Dũng là anh, sau này thì anh lại phải gọi em là chị họ đấy nhé!”. Ơ hay 2 đứa chưa báo cáo ai mà dân tình họ lại biết! Tôi cứ hay nghĩ miên man. Thời kỳ chiến tranh đó nông thôn miền bắc chỉ toàn người già  và trẻ con, trai tráng đi vào chiến trường hết cả. Lính bọn tôi trước sau cũng vào trong ấy thôi. Tình quân dân hồi ấy thắm thiết lắm, dân tin bộ đội cụ Hồ tuyệt vời.

Gặp nhau cuối năm Ất Mùi số 6

BBT Blog xin mời xem video số 6 về lần Gặp nhau cuối năm Ất Mùi:

19 tháng 1, 2016

Gặp nhau cuối năm Ất Mùi số 5

BBT Blog xin mời xem video số 5 về lần Gặp nhau cuối năm 2015, Ất Mùi:

CHUYỆN TÌNH CỦA LÍNH ( PHẦN 1 -18.1.2016 )



TRẦN MINH HẢI - K6I

        Đầu quý 2 năm 1974 Binh chủng mở lớp vẽ, gồm có 3 cán bộ Ban chính trị + 6 thằng lính của các E gửi tới (thì 5 tên là CSV các trường Đại học, nhõn 1 tên là Dũng tốt nghiệp lớp 10 người Vĩnh bảo HP). Nội dung học không thuộc chuyện này, mà đây là chuyện tình tôi được chứng kiến của chú em Dũng, đồng môn lớp vẽ!

Gặp nhau cuối năm Ất Mùi số 4

BBT Blog xin mời xem video số 4 về lần Gặp nhau cuối năm 2015, Ất Mùi:

17 tháng 1, 2016

Gặp nhau cuối năm Ất Mùi

BBT Blog xin mời xem video số 1 về lần Gặp nhau cuối năm 2015, Ất Mùi:

Chuyện hài cuối tuần

Tổng thống Obama và Chủ tịch Tập Cận Bình bước vào một cửa hàng sô cô la. Khi họ đang bận rộn lựa chọn, Chủ tịch Tập lấy trộm 3 thanh sô cô la.
Khi họ rời cửa hàng, Chủ tịch Tập nói với Tổng thống Obama, "Yo Man! Tôi là kẻ trộm hay nhất hơn bao giờ hết. Tôi đã lấy trộm 3 sôcôla và không ai nhìn thấy tôi, bạn khó có thể đánh bại tôi đó!"

Gặp nhau cuối năm

Đỗ Cao Cấp - K6

Bính đến Thân về Ất Mùi qua.
Gặp nhau bao nỗi nhớ chan hòa.
Rượu đăng ngọt môi say đồng nghiệp
Chuyện hên tửu ngấm mãi chưa đa (đã)

15 tháng 1, 2016

Kỉ niệm 5 năm tên gọi "Chợ Tình K6" ra đời

       Nhân dịp kỉ niệm 5 năm tròn tên gọi "Chợ tình K 6" ra đời, Blog xin đăng lại (vì để các bạn tự đi tìm có thể sẽ rất lâu hoặc không tìm thấy) một số video trong dịp "Chợ tình lần 1" để ôn lại những gì mới đây thôi nhưng đã như lâu lắm rồi. Mời các bạn xem lại.

CHUYỆN CỦA LÍNH



TRẦN MINH HẢI - K6I

      Tôi vừa nhận cú phôn của anh T mời ăn cưới thằng con út, chửa kịp đáp nhời đã nghe tiếng léo xéo: “ Để em nói, a lô Bác à. Nhất định Bác phải tới nhé, bọn em nhớ Bác lắm. Rồi cả chú Đ nữa... anh nói tiếp chuyện với Bác ấy đi..”. Tôi tủm tỉm cười nhớ chuyện của 2 tên ấy thuở 42 năm trở về trước.

14 tháng 1, 2016

TÌM VỀ MÙA THU

       BBT nhận đươc E-mail bài viết này của bạn Nguyễn Trọng Luân gửi tặng K6 chúng ta, xin trân trọng giới thiệu với các bạn:

Ngập ngừng tìm về phố cũ
Mùa thu rơi trên hoa râm
Con phố vẫn từ lam lũ
Lá vàng đổ xuống rêu phong

13 tháng 1, 2016

Lời cảm ơn

         Gia đình tôi xin có lời cảm ơn sâu sắc gửi đến hội K6 đại học Cơ Điện, hội CCB Cơ Điện, hội K10 MC do các anh Nguyễn Doãn Thọ, Nguyễn Ngọc Thành, Nguyễn Văn Lanh đại diện đã đến chia buồn cùng gia đình chúng tôi, tôi cũng xin cám ơn các bạn không đến được đã gửi lời chia buồn đến gia đình. Trong lúc tang gia bối rối có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ.  
Ngô Văn Dong
 



Tin tức bạn bè: TCV

TƯƠNG PHÙNG

Khi mặt trời cúi xuống sau lưng
Ta vội đếm những bình minh trước mặt
Cánh đồng còn bao vụ gặt
tấm lưng trần còn nhiêu giọt mồ hôi

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỈ NIỆM

       Có lẽ ảnh này không phải là hơi lạ với hội viện K6 mà còn lạ ngay chính với nhân vật được có trong hình. Vậy đố bạn K6 nào nhìn mặt mà bắt hình dong xem Thịnh tồ nhà ta chụp ảnh này năm bao nhiêu?

NHỮNG BÔNG HOA MÀU LỬA


                               Tống Đại Hồng - K6i

Ai đã thắp những bông hoa màu lửa
Rực cháy lên niềm khao khát bao đời
Chinh phục dòng sông, ánh điện sáng ngời
Dòng nước mát hát ru lời của sóng

12 tháng 1, 2016

Bài dành riêng cho BỌ

      Mõ Blog rất cảm phục tài năng của BỌ, ngay từ ngày đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất của BỌ mình đã thấy thích mảnh đất đã sinh ra các bọ rồi. Tuy vậy, thích thì thích mà thương thì thật là thương. Mình cũng đói, cũng khổ nhưng mà bọ và các con cháu của bọ còn khổ hơn. Đi lấy gạo và thực phẩm qua làng Quảng Liên, đã rất cẩn thận mà về đến nhà đóng quân thì mọi thứ chỉ còn 1 nửa dù không ngã, đổ, rơi vãi tí nào... thế mới tài!!!

MÙA HOA SIM TÍM

                                                              Tống Đại Hồng - K6i

Ngày anh đến quê em không có lối
Đường gập nghềng men vách đá lưng đèo
Đồi nương vắt đến khô cằn sỏi đá
Xóm Bẩng nghèo cuộc sống vẫn gieo neo
Thung lũng khuất không thông tin, điện thoại

11 tháng 1, 2016

Tin tức bạn bè - Thơ Tống Đại Hồng

TÌM VỀ CÂU HÁT CỌI

                                      Tống Đại Hồng
Anh về trùng khánh quê em
Tìm câu hát cọi bỏ quên hôm nào
Những ngày cơm với trăng sao
Kéo đường dây điện đi vào Thượng Lâm (2)

Các bạn còn nhớ không?

      Đây là một lá thư của bạn K6 gửi đến BLOG trong những ngày đầu. Có bạn nào còn nhớ bài này tên là gì không, cách xem lại bài này như thế nào?

TIN BUỒN

       Cụ bà NGUYỄN THỊ ĐỠ sinh năm 1925  là Cụ thân sinh bạn Ngô Văn Dong CSV K6 đã từ trần sáng sớm ngày 10/1/2016 tại nhà riêng Mạo Khê Đông Triều Quảng Ninh. Lễ Khâm liệm và phúng viếng từ 9h sáng mai ngày 11/1/2016. Hỏa táng tại đài hóa thân Hạ Long vào lúc 7h sáng ngày 12/1/2016.
BLog Hội K6 xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn Ngô Văn Dong
BLOG HỘI K6 CƠ ĐIỆN

ẢNH KỈ NIỆM ?

      BBT nhận được 1 ảnh trong hộp thư mà không hề nhận ra một người nào trong ảnh. Đề nghị mọi người xem và cho nhận xét xem có bạn nào K6 trong này không. Và ai gửi ảnh mà cũng không một lời kèm theo nhỉ?

10 tháng 1, 2016

Một kiểu bá đạo




ảnh ngụy biện,logic,tranh luận,văn hóa tranh luận,người Việt

Bình chọn ảnh danh bạ đẹp nhất

      Nhân Chủ nhật đẹp trời, BBT hứng chí lên muốn tổ chức một cuộc bình chọn ảnh danh bạ K6 đẹp nhất, được nhiều phiếu bầu nhất. Giải thưởng là một chầu cà-phê "CHẤT" với BBT tại một nơi rất thơ mộng kèm theo một giải thưởng tinh thần sẽ công bố sau.

Bật Mí một BÍ MẬT 45 năm

       Các bạn K6 thân yêu! Cách đây gần 45 năm tôi cũng đã được một người thương yêu hết mực! Người ấy bây giờ vẫn yêu thương tôi! Chỉ có điều tôi không biết người ấy là ai và bây giờ ở đâu?

9 tháng 1, 2016

Thư giãn cuối tuần

Bộ ảnh nude giúp Thái Phiên đạt tước hiệu Nghệ sĩ đặc biệt xuất sắc:
Bộ ảnh nude Bước thời gian đã giúp nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên giành tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh đặc biệt xuất sắc – tước hiệu cao nhất của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.

8 tháng 1, 2016

Mỗi ngày 1 ảnh kỉ niệm - Ảnh 3 người

Đố các bạn ảnh này chụp ở đâu, vào năm nào? Như thế này gọi là chụp 3 người hay nhiều người?

“ĐẠO PHẬT CỰC KỲ YẾM THẾ!”

BBT K6: Cũng do chơi ảnh và tham gia BT vài lần mà tôi quen được một ông bạn rất thông thái. Hôm nay đọc được một bài viết của ông bạn, thấy hay hay tôi mang về đây mời các bạn K6 tham khảo!

“Đạo Phật cực kỳ yếm thế!”

Sáng hôm qua có một cô hỏi: “Nếu như Đạo Phật dạy không có ham muốn, thì làm sao mà có động lực phấn đấu?” Thực ra đây là một câu hỏi thường gặp, và dạng thức khác của nó là “Đạo Phật dạy người ta không có ham muốn, do đó không có động lực phấn đấu!” và dạng thức cao hơn của nó là “Đạo Phật cực kỳ yếm thế!”

7 tháng 1, 2016

Giải đáp MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỈ NIỆM

      Các bạn đoán sai nhiều quá mà không ai có đáp số đúng nên BBT phải công bố đáp án chuẩn nhất. Không biết ảnh này do ai chụp? Ai cầm máy bấm cú này còn nhớ hay đã quên? Và tác giả bức ảnh này có vào Blog bao giờ không nhỉ? Tác giả có trong bức ảnh nào trong dịp này không?

NGƯỜI HÀNG XÓM !

                                              BÀI TỪ BLOG CSVK6 CĐ

NGƯỜI HÀNG XÓM !

Đang lơ mơ ngủ  tiếng chuông cửa làm tôi giật mình. Ti vi vẫn mở.Chả là mấy hôm vừa rồi bận lo việc tang của bà mẹ vợ hôm nay mới coi như xong, nằm nghỉ ngơi xem ti vi mà chợp mắt .Tôi choàng dậy đi ra mở cửa.Cửa khóa.Quay vào loay hoay tìm chìa khóa.Tôi quen để chìa khóa trong túi quần.Chùm chìa khóa bao gồm khóa xe máy , khóa càng xe , khóa cửa các loại, để kiểu này rất tiện chỉ một chùm là đủ, ít khi quên. Không hiểu là ai nhỉ.Chắc thu tiền điện nước...
KHÔNG AI TRÁNH KHỎI

6 tháng 1, 2016

Ảnh kỉ niệm Tuyên Quang 10 năm trước


RANH NGÔN

Ranh ngôn của tiến sĩ Lê  Thẩm Dương ( Nghề Ngân hàng nhưng "ní nuận" hay) :

1. Cuối cùng mọi thứ sẽ ổn. Nếu nó chưa ổn, thì chưa phải... cuối cùng.

2. Cấp trên bao giờ cũng đúng. Nếu cấp trên sai, cấp trên sẽ đúng vào... lúc khác.

3. Đừng quan tâm tại sao mình nghèo. Hãy quan tâm tại sao người khác giàu.

4. Đừng sợ kẻ thông minh. Hãy sợ kẻ ngốc tưởng mình thông minh.

5 tháng 1, 2016

Thông báo số 2

Về việc gặp nhau cuối năm của k6
Sau một thời gian tham khảo, tâp hợp ý kiến các anh chị tham gia, thay mặt BLL k6, tôi ra quyết định như sau:
Kính mời toàn thể anh chị em k6 cả dâu và rể đúng 10h ngày 17.1 năm 2016 có mặt tại T2.24.O2 Khu đô thị TIMES CITY để găp nhau vui liên hoan cuối năm
Ban liên lạc có trách nhiệm thông báo bằng điện thoai trực tiếp hoặc nhắn tin tới các bạn k6, ngoài ra cũng mong các anh chị biết thì nói lại những người chưa biết đẻ mọi người có mặt đông đủ.
Xin chân thành cảm ơn
Thay mặt ban liên lạc
Hồ lê Thanh

Chuyện phòng tôi

      Nhân đọc chuyện "Mối tình đầu của tôi" của Trần Minh Hải, mõ tôi chợt nhớ lại cái thời phòng 1 của tổ 3 lớp K6i chúng tôi, có mấy thằng chưa có tí tình nào trong hành trang lên T3 Nhất theo giấy gọi vào trường.

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỈ NIỆM

Trời hôm nay ấm rồi, tắm thôi! Hôm nay nam tắm, đến mai nữ tắm nhé!

4 tháng 1, 2016

LỜI CẢM ƠN !

LỜI CẢM ƠN !

Tôi xin thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn các bạn K6, K10 Cơ điện,các bạn trong CLBCC, CLBAS  đã đến viếng và tiễn đưa Cụ bà Nguyễn Thị Hợp sinh năm 1934 mất ngày 1/1/2016 hưởng thọ 82 tuổi. Tôi cũng xin cám các bạn không đến được đã gửi lời chia buồn đến gia đình .Trong lúc tang gia bối rối có việc gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ !

3 tháng 1, 2016

MỖI NGÀY 1 ẢNH KỈ NIỆM

Đề nghị các bạn điểm danh xem có những ai trong hình ảnh này và nó được chụp ở đâu, thời gian nào?

Thông báo số 1

Kính gửi anh chị em k6 !
Theo thường lệ năm nay chương trình gặp nhau cuối năm của k6 sẽ tổ chức vào ngày 17.1.16 tức ngày 8.12 âm lịch. Địa điểm có hai phương án:
     Một là: tại quán gió công viên Thống nhất
     Hai là: tại nhà Hồ Lê Thanh Times city
Kính mong mọi người cho ý kiến !
Hồ Lê Thanh

2 tháng 1, 2016

Có ai đăng cai CHỢ TÌNH K6 lần thứ 6 không nhỉ?

Thường thường mùa rét là K6 lại nhớ nhau và sinh ra nhu cầu giải nỗi nhớ ấy!

Tin buồn

BLL hội k6 cơ điện vô cùng thương tiếc báo tin : Bà Nguyễn Thị Hợp sinh năm 1933 là mẹ vợ bạn Hồ Nam đã từ trần vào hồi 16g10 ngày 1/1/2016 (tức ngày 22/11 năm Ất mùi). Lễ viếng bắt đầu vào lúc 8g sáng ngày 3/1/2016 tại nhà riêng số 17 ngõ 209 phố Đội Cấn Hà Nội, đưa tang lúc 16g cùng ngày.   Hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ.
BLL hội k6 cơ điện gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn Hồ Nam. Hội k6 cơ điện sẽ tổ chức đoàn đến viếng Cụ vào lúc 15g00 ngày 3/1/2016. Các bạn k6 và bạn bè cơ điện thân hữu xa gần của Hồ Nam có điều kiện thời gian đến đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng
BLL Hội k6 cơ điện

1 tháng 1, 2016

MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TÔI



TRẦN MINH HẢI - K6I

       Tết dương lịch theo như các cụ bảo là Tết Tây, thời tiết giống như Tết Nguyên đán cổ truyền thường là ren rét, rét đậm để nam thanh nữ tú có cớ chưng diện mà đi nhởn với nhau đón Giao thừa… Cách đây 45 năm, ối tên SV Cơ điện ta về nhà, bằng giờ này thời điểm ấy đang lang thang với lũ bạn học phổ thông đi vòng quanh Bờ hồ Hoàn kiếm. Là tân SV lại ở miền rừng về, tha hồ mà phét lác cho bọn ở nhà mắt tròn mắt dẹt rồi thì há hốc mồm nghe. Chuyện vào rừng chặt nứa, vắt bám đầy tay chân, chém cá suối, đào măng rừng, nấu cơm lam… Còn việc xơi mỳ luộc thay cơm là dấu nhẹm.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2016

      Năm mới 2016 đã đên, BLOG  Hội K6 Cơ Điện - K6I - K6Ma - K6Mb - BC11R xin chúc các anh chị và các bạn K6 cùng tất cả bạn bè Cơ Điện và không Cơ Điện của Blog sẽ có 1 năm mới nhiều may mắn, nhiều sức khỏe và niềm vui - HẠNH PHÚC!