K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 9, 2012

HỌP MẶT VỚI HỘI SÁU CHÍN BẢY MỐT

      Chiều tối qua 6-9-2012, Thọ được mời tới dự buổi gặp mắt kỷ niệm 41 năm nhập ngũ của các sinh viên chiến sỹ Thành Cổ. Hơn 17g Thọ mới phi xe máy vào cổng khách sạn KHĂN QUÀNG ĐỔ đã thấy rất đông các bạn lính đang tụ tập ngoài hoa viên chuyện trò và chụp ảnh. Dễ đến phân nửa là Thọ đã quen sau mấy lần đi Quảng Trị nên đều tới các nhóm chào hỏi. Họ chủ yếu thuộc E95-F325, nhưng với Thọ dù là E88-F308 nhưng vẫn thân mật coi nhau như cùng đoàn. Bắt tay chào nhóm Chính, Dũng Bách khoa, nhóm Biện, Quy đại học Y, nhóm Luân trắng Mỏ và nhóm Xây dựng của Hưng, Tường... đủ cả mà Thọ không nhớ hết. Hôm nay có thêm Sơn của Mỹ thuật với bức tranh 101 gương mặt tiêu biểu cho hội 6971.
      Gần 18g BTC mời tất cả vào sảnh lớn chọn làm nơi họp để khai mạc. Sơn Bách khoa vừa dự buổi giao lưu hôm 1-9 với 500 SV đại học - cao đẳng tại quảng trường Chiến thắng ở Quảng trị về cao hứng kể lại với mọi người về các hoạt đông sau một năm. Rồi hát, ngâm thơ, độc tấu sáo... đầy thân mật và hào khí đậm chất Lính-Sinh viên rộn vang cả khán phòng. Kết hợp với bu-fe' tối với rượu và bia chai càng làm sôi động. Thọ liên tục chạy quanh các bàn quen chúc tụng các chiến hữu quen biết. Chu Khiết có việc bận nên hơn 19g mới tới, vậy cũng chỉ cụng ly rồi đi các bàn với bạn khác đang vẫy tay. Thế mà 15 phút sau đã không thấy hắn đâu, L Q Dũng bảo Khiết vừa đây gặp chưa, chịu, hắn như trạch thì sao biết.
      Đa số anh em đã nghỉ chỉ còn đôi người thêm một năm nữa như Khải Giám đóc Khách san K Q ĐỔ này. Tranh thủ giao lưu Thọ cũng giới thiệu với mọi người về Blog của K6 và CCB Cơ Điện ta, cùng sự tham gia Quân sử VN. Cuộc vui sang những phút cuối, một số bạn kém tửu lượng và sức khỏe lác đác chia tay về trước, nhưng trước bức tranh của Sơn Mỹ thuật vẫn đông người xem và bình phẩm. Thọ cũng góp ý: được 101 chân dung ban đầu như vậy là quý rồi cứ làm tranh gốm đi sau đó bổ sung thêm thì cứ kéo dài về sau thoải mái.
Trong ảnh này có Thọ mom không nhỉ?
       Gần 20 giờ Thọ cũng chếch choáng nên đành chia tay lưu luyến với các bạn Sáu Chín Bảy Mốt ra về với đầy hứng khới của một thời Hoa Lửa ngày nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]