K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2012

Những bức ảnh mang màu sắc chính trị

Đào Việt Dũng - K6I

      Vậy là năm 2012 đã sắp đi qua, một năm đánh dấu thành công hơn mong đợi của blog K6 chúng ta. Chúng ta đã vượt qua được chính mình trong rất nhiều chuyện đời. Tôi chỉ muốn nói có những chuyện chúng ta cố tình né tránh cũng không được vì nó là một phần tất yếu của cuộc sống, chính trị ấy mà. Ngay từ những ngày đầu tiên của blog, BBT đã đưa mục thăm dò ý kiến về các lĩnh vực mà blog nên quan tâm tới, kết quả vẫn còn trên chân trang của blog chúng ta. Mục thăm dò đã bỏ phiếu cho mục không hạn chế lĩnh vực nào, tức là cả chuyện chính trị. Chuyện chính trị như ma túy, đã chót vào và xem một lần thì khó có ai không thành nghiện. Ngay cả những người kêu to nhất "không quan tâm đến chính trị" dường như cũng chỉ nhằm nói cho ai đó có quyền có chức nghe chứ không phải tâm can họ. Bằng chứng là những câu chuyện rôm rả hấp dẫn nhất bên chén rượu cốc bia bao giờ cũng là chính trị và sex.
      Cuối năm nhưng cũng là mở đầu một chủ đề đã được râm ran bên bàn bia quán nhậu lâu nay, báo Nhà báo và Công luận đăng một bài về sự thật nhà thờ thủ tướng Việt Nam. Tôi chỉ quan tâm đến phần ảnh của bài vì nó là nghệ thuật mà tôi đang ưa thích (mời bấm vào đây xem bản gốc).

Cổng khu nhà
    Đúng là chính trị nên theo những ảnh này thì khu nhà rất bình thường, chính trị ở đây đã được nâng lên thành nghệ thuật cả trong chụp ảnh.
Cũng vị trí đó thôi nhưng chụp như thế này thì trông khu nhà sang trọng hẳn.
       Tôi đã thường xuyên dõi theo một thành viên thích chụp ảnh của K10iA mà tôi đã một lần giới thiệu về chuyến đi của 3 CCB lên A Pa Chải, đó là Chế Trung Hiếu. Tôi cũng một lần giới thiệu ảnh nhà thờ họ này trong bài được đăng trên blog K6 Nhà cụ Nông ở "Na Dì" .
 
hàng cây bên ngoài tường rào, có mặt cả Trung Đức, một tay chơi ảnh hội Pano Hải Phòng - Ảnh Chế Trung Hiếu
Ngôi nhà chính của khu nhà thờ họ - ảnh Chế Trung Hiếu
Ảnh Chế Trung Hiếu - K10iA Chụp lúc 2012/04/01 11:12:03
Ảnh của Tuấn Canon - cũng một thành viên của hội chơi ảnh Pano Hải Phòng
      Vậy là dù chỉ chơi ảnh với mục đích ghi lại phong cảnh, thiên nhiên, kiến trúc nhưng cũng đã được rất nhiều báo chí và blog đăng lại dùng để phản biện bài viết trên NB&CL. Quan điểm thế nào là tùy ở mỗi người. Nhưng vô tình nhiều người đã "tham gia" vào "chính trị" rồi đó.
      Vậy thì tại sao phải sợ chính trị đến thế?

1 nhận xét:

  1. Bữa đoàn CCB Cơ Điện đi xuyên Việt qua Kiên giang cũng không ghé nơi đó.Hôm qua đọc bài cuả tay nhà báo nọ đã thấy là lạ sao có người ác ý vậy nói xấu cả thủ tướng.Nhưng xem mấy ảnh thôi đã thấy tay nhà báo đó ăn cơm ai.
    Có điều chính trị không có gì phải sợ cả.ai thích thì tham gia ,ai không thích không tham gia thế thôi.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]