K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

19 tháng 8, 2015

NGÀY NÀO ? VÌ SAO?

Trịnh Công Vương 
 
      Thực ra về việc chọn ngày 19/8 hay 6/12, Korolbo đã thấy lấn cấn ngay từ đầu, cứ thấy gờn gợn một điều gì đó rất dễ nghĩ theo thuyết âm mưu. Trên BlogK10 cũng đã có nhiều bàn luận về vấn đề này, Korolbo cũng đã phát biểu, cơ bản là không đồng tình nhưng chủ yếu bằng linh cảm, bằng cảm tính. Để phân tich một cách duy lý, rất cần có nhiều tài liệu hoặc đọc kỹ những tài liệu đã có, Korolbo đều không có điều kiện, chủ yếu vì không có thời gian. Mặt khác thấy Hội CĐTPHCM, Hội CĐHN và Nhóm tự sướng xuất phát từ lời kêu gọi trên BlogK10 đều tương đối thống nhất cơ bản về mấy quan điểm dưới đây nên Korolbo thấy sẽ rất phản cảm nếu mình cứ lải nhải về những điều mọi người không thích mình lải nhải: