K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 5, 2016

CLB bóng bàn cơ điện

Thành lập câu lạc bộ bóng bàn Cơ điện

Ngày 27 tháng 5 năm 2016 một số anh em cơ điện tại Hà Nội đã chính thức  gặp gỡ giao lưu và ra “tuyên ngôn” thành lập CLB bóng bàn cơ điện ( CLBBBCĐ).

Ngày đầu CLBBB cơ điện

30 tháng 5, 2016

PHƯỢT CÙNG VỢ CHỒNG ĐÀO DŨNG

TRẦN MINH HẢI - K6I

Chủ nhật 20/3/2016, y hẹn tôi ra đầu ngõ đón lão Dũng chít. Bất ngờ thấy phu nhân Lượt ngồi ôm eo lão! “Quý hóa quá, hôm nay đón được cả 2 vị“ tôi vừa cười vừa đón tay đỡ cái hộp chứa máy quay máy chụp cho mợ ấy xuống xe... Dọc đường nhong nhong xe máy tôi tranh thủ bá cáo lịch trình: Phượt 2 mé phía tây+bắc của Trung tâm HNQG, Mễ trì thượng, Kẻ Giàn quê tôi, sau rồi vào thụ lộc ở Đình làng-nhân hội làng Trung kính hạ-Trung hòa-Cầu giấy-Hà nội.

Hãy đừng im lặng

       Một chương trình 60 phút mở của VTV phát vào tối 27-5-2016 đúng vào lúc tôi phải rời máy tính lên xưởng cho con "Obama" (Ừ nhỉ, tại sao tôi lại đặt tên con vật yêu quý nhất của tôi mà dù mưa gió bão bùng hay rét cắt da cắt thịt tôi vẫn hằng đêm mang cơm và thức ăn cho nó là tên của một người mà mới mấy ngày qua cả Việt Nam như phát sốt, như lên đồng vì ổng) của tôi ăn. Tôi phải rời màn hình nhưng vẫn muốn xem tiếp vì thấy chương trình có cái gì đấy lôi cuốn người xem. Thế là tôi phải bật VTVgo trên điện thoại 4S để vừa đi vừa xem tiếp (phải trả phí internet khá cao)....

MÙA HOA PHƯỢNG !

Mùa hoa phượng nở gợi cho ta nhớ lại tuổi thơ , tuổi học trò, không biết lo biết nghĩ . Mừng vì mùa hè về được nghỉ hè.Còn gì vui hơn nhỉ.Cho đến lúc này tuổi ngoài lục tuần mỗi khi thấy hoa phượng nở đỏ rực các con đường là tôi lại dứt khoát phải chụp ảnh về loài hoa này, dù chụp có đẹp hay không nhưng cứ đăng lên BLOG cùng ĐẶNG HƯNG mời bà con ta cùng xem nhé !
HỒ TÂY !

29 tháng 5, 2016

Hà Nội mùa hoa phượng nở

==========

HATCLUB VỚI BỮA ĂN OBAMA NGÀY 28/5/2016 !

Những ngày vừa qua cả VIỆT NAM sôi động với sự kiện Tổng thống OBAMA  thăm VIỆT NAM. Trong chuỗi sự kiện liên hoàn hết đón tiếp của các vị lãnh đạo VN , rồi những buổi gặp gỡ giao lưu với các giới chức , sinh viên , các nhà doanh nghiệp VN, đâu đâu TT cũng được nhân dân VN chào đón thân tình. Và như TT OBAMA nói " Sự đón tiếp chân tình của các bạn đã chạm đến trái tim tôi."
CÙNG HÁT VANG BÀI CA " NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG " !

Nhớ lại một người anh...

Các bạn có nhớ giọng nói, giọng văn này không:


28 tháng 5, 2016

NGÀY ĐẦU TIÊN VÀO ĐHCĐ

TRẦN MINH HẢI - K6I

Ngày 17/7/1970 tôi thi ĐH ở 10+3 Hà nội, số báo danh I980, sáng nhận phòng thi, chiều thi Hóa, hôm sau sáng thi Lý, chiều thi Toán (môn này thí sinh lũ lượt bỏ giấy trắng hoặc không làm được bài). Ngày 15/9/1970 tôi có anh cùng làng làm ở Ban tuyển sinh TP cho người về báo trước là tôi đã đỗ rồi!

27 tháng 5, 2016

HÔM QUA

Hôm qua mình nói chuyện với vợ:
- Sao Obama không đi ăn phở nhỉ?
- Vợ giết.
- Tôi xin hỏi: nước Mỹ các ông có ai đẻ vào giờ vợ sai không?
- Không! nước tôi lấy nhân quyền làm đầu.
- Ồ ...!...!...

TỔNG THỐNG OBAMA DIỄN THUYẾT KHÔNG CẦN NHÌN GIẤY !

 Nhiều người lầm tưởng ông Obama nói trước công chúng mà không cần văn bản.Tuy nhiên, thực tế là Tổng thống Mỹ sử dụng công nghệ để hỗ trợ cho bài diễn thuyết của mình.
Trong buổi phát biểu trước giới trẻ Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị quốc gia ngày 24/5,

26 tháng 5, 2016

Tống Đại Hồng kính mời

        Trường Đại Học Tân Trào Tuyên Quang chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về " Văn hóa và ngôn ngữ các dân tộc trong sự giao thoa giữa các quốc gia Đông Nam Á " Trong đó có nội dung hội thảo về chữ nôm Tày là một nội dung tiêu biểu . Xin trân trọng kính mời các quý vị, anh chị em bạn bè trong và ngoài nước những ai yêu thích và nghiên cứu về vấn đề này cố gắng tham gia để hội thảo thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

THÊM HAI VIÊN GẠCH CHO THÁP BÚT CƠ ĐIỆN !

Mấy hôm trước khi chúng tôi đang khảo sát việc chế tạo thân tháp bút ở LiLaMa 10 dưới Phủ Lý thì có tin nhắn của Đỗ tiến Hùng K6i muốn góp gạch xây tháp bút . Tôi nhắn lại hoan nghênh và chuyển thông tin về tài khoản gửi tiền  cho Hùng . Hôm nay có tin nhắn của Hùng cho biết đã gửi 2 viên mỗi viên 1 triêu VNĐ vào tài khoản đã thông báo .Thay mặt Ban vận động tôi gửi lời cảm ơn tấm lòng của bạn Đỗ tiến Hùng K6I với nhà trường .Nay xin thông báo để các Bạn K6 biết và tiếp tục mời các Bạn thể hiện tình Cơ Điện của mình với mái trường thân yêu của chúng ta.Nhân tiện mời bạn Hùng đúng 2 giờ chiều ngày thứ bẩy 28-5 đến 19C Ngọc Hà cùng vui với HAT Club và tham gia luôn với câu lạc bộ bia hơi Hà Nội nơi có nhiều CSV Cơ Điện đang sinh hoạt
e19cd-13138835_1354043264613208_7735806638770280047_n
Enter a caption

Dấu hiệu gì đây?


Mẫu Sơn: Được


25 tháng 5, 2016

LỜI KÊU GỌI !

Lời kêu gọi
Ban vận động xây dựng Tháp bút Cơ Điện xin có thông báo và ra lời kêu gọi như sau:1

24 tháng 5, 2016

LÁI XE CỦA TỔNG THỐNG OBAMA !

 Sáng nay, trước khi đoàn xe của Tổng thống Obama khởi hành đến Phủ Chủ tịch gặp Chủ tịch nước lúc 10h30, lực lượng mật vụ Mỹ kiểm tra kỹ đoàn xe. Người lái 1 trong 2 chiếc Cadillac One là một nữ tài xế.
Clip nữ tài xế lái chiếc Cadillac One sáng nay:

tổng thống Obama, Obama thăm việt nam, Obama đến Việt Nam, Obama, tổng thống Mỹ, Barack Obama, nữ tài xế
tổng thống Obama, Obama thăm việt nam, Obama đến Việt Nam, Obama, tổng thống Mỹ, Barack Obama, nữ tài xế

CHUYỆN K10IA XƯA

TRẦN MINH HẢI - K6I

          Nhoằng một cái lớp K10IA ra trường đã qua 37 năm! Thi thoảng tôi nhớ lại cứ tưởng như mới chưa xa lắm. Viết bài trình các bác CCB K6 đa phần về K10 học tiếp, chuyện ngày xưa.

         Từ đầu tháng 11/1975, 6 thằng lính tráng lớp K6I cũ bọn tôi về K10IA: Ngô Thịnh dân trinh sát, Đào Dũng + Sỹ Dần vốn là y tá, Tạ Nhưỡng + Nguyễn Tiến lính bộ binh, tôi lính đồ bản Tăng thiết giáp. Ngoài ra còn có Nguyễn Khoa (dân K4I cũ), chuẩn úy thương binh cụt chân Chế Hiếu.

Điểm video

Tôi cứ tưởng lần đầu tiên VN có một Chủ tịch QH là nữ nhưng không phải, bà ta còn quá cả đàn ông!


CÀ PHÊ SÁNG !

Lâu ngày không ngồi cà phê với nhau đâm cũng nhớ.Từ ngày chuyển xuống ở khu chưng cư ở Thanh Đàm cũng hơi xa nên lại càng ít khi hơn.Trước kia muốn cà phê thì sau khi gọi điện 5 phút là đã có thể ngồi cùng nhau trò chuyện rồi.Chuyện thì thôi rồi trên trời dưới biển và ...!
PHƯỢNG VEN HỒ !

23 tháng 5, 2016

KỈ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI ( PHẦN 3 )

Sáng hôm sau quay lại PY rồi từ PY đi lối qua đèo Lũng Lô nổi tiếng thời cuộc chiến ĐIỆN BIÊN để qua Mường Cơi rồi ra QL32 là nhập vào con đường từ HN lên.Bây giờ mình tự nhiên lại trở nên thành thạo và nhớ các đoạn đường sẽ đi và đã qua. Tới Nghĩa lộ chúng tôi vào ăn cơm tại một quán ăn ven đường.Theo chương trình đã vạch ra từ đây đi 50km nữa là đến TÚ LỆ chúng tôi sẽ dừng chân và đi vào các bản xung quanh đó.
PHƯỢNG VÙNG CAO

22 tháng 5, 2016

Thư giãn chủ nhật

MỘT
Tôn giáo: không. Học hàm học vị: không. Trình độ văn hóa: 8/10. Đại biểu QH, HĐND: không. Lý luận
chính trị: Cao cấp!
Xứng đáng quá!
Oái! 

Tin mới nhất lúc 7h00 sáng nay


       Tôi chưa ra khỏi nhà nhưng suốt từ lúc chưa dậy đã tràn ngập bầu cử! Số là nhà tôi chỉ cách cái thùng rác đặc biệt của thế giới (chỉ VN mới có) có 5m. Thật là khó chịu nhưng rồi vào mạng một chút là đỡ ngay, tự do có khác. Tôi vừa like xong bản tin của một bạn thì có hẳn một còm....

PHƯỢT VÙNG CAO TÂY BẮC _ PHẦN 2 !

     Về đến Bắc Yên cũng là lúc trời tối.Cô chủ nhà rất nhiệt tình chờ chúng tôi về ăn cơm.Đó cũng là sự nhiệt tình và chân thật của người miền núi.Trong bữa ăn có nhiều chuyện để nói và nghe nhưng tôi vẫn loay hoay tìm lí do của cuộc rượu này.Quý mình ư, chắc không phải vì ngày nào cũng vậy hết tốp khách này đi thì tốp khách khác đến. Hay tại chúng ta là người khác giới, lí do này cũng không chấp nhận được.Và một vấn đề nữa mà chắc chắn là nhà này không có bóng dáng của người đàn ông.
MÙA ĐỔ NƯỚC Ở XÍM VÀNG _ SƠN LA!

21 tháng 5, 2016

THÁP BÚT ĐÃ HOÀN THÀNH !

Theo đúng kế hoạch đã vạch ra từ khi khởi công xây dựng công trình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN hôm nay thứ 7 ngày 21/5/2016 Đoàn CSV CĐ đến công ty lắp máy Hà Nam nơi sản xuất THÁP để kiểm tra và thống nhất một số vấn đề trước khi vận chuyển lên trường để lắp đặt.
CÔNG TY LILAMA HÀ NAM !

CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ

   TRẦN MINH HẢI - K6I

         Viết ra chuyện này, là rút ra bài học tự răn mình: Với chị em thì chịu khó quan sát, luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu, bớt bạo mồm nhận xét tếu táo về họ. Biết đâu “Cái duyên ông trời se“ khi ta và họ gần nhau, hoặc là dính tiếng sét ái tình, để rồi thì là mà... Đừng để họ chăm sóc ta quá nhiều, nhất là cái sự ăn uống, ta dễ nghiện măm để rồi khó lòng dứt bỏ -biết đâu đấy?...Tình yêu không có quy luật, cơ mà có nhiều câu Phương ngôn luôn luôn đúng, tỷ dụ như là
        “Con đường chinh phục đàn ông ngắn nhất là tiến thẳng vào cái dạ dày?“,
       Tôi đã chiêm nghiệm đúng cả 2 ca như thế -thuở làm trò CĐ. Ca sau này diễn ra cách đây 37 năm giời -mà hình ảnh+âm thanh của nó cứ văng vằng ở trí nhớ của tôi, thế mới kỳ!

20 tháng 5, 2016

TẢN MẠN 19.5.2016



Hôm nay sinh nhật của Người
Con buồn lắm kẻ quên lời Bác răn:
Làm người đầy tớ của dân
Cần ,kiệm,liêm chính càng cần chí công

SĂN MÂY RA RUỘNG _ SĂN RUỘNG RA MÂY ( PHẦN MỘT )

Lâu rồi hôm nay tôi mới lại đi phượt.Hồi trước khi mới nghe từ " Phượt " tôi thấy không thích.Và bản thân mình cũng chưa hiểu rõ ràng cái từ này.Mà hình như từ này cũng chỉ mới xuất hiện một vài năm nay.Đến nay qua thực tế ta có thể hiểu đó là những cuộc đi khám phá tự nhiên với một nhóm người bằng các phương tiện khác nhau với cùng chung một mục đích tìm những cái đẹp trong thiên nhiên trong cuộc sống ở các vùng miền khác nhau.Đầu tiên là trong giới trẻ, rồi sau nay lan sang cả những nhóm người lớn tuổi. Với những người lớn tuổi chủ yếu là những người có niềm đam mê chụp ảnh. Tôi là một trong số đó.
MÂY VÙNG CAO TÂY BẮC NGÀY 19/5/2016 !

19 tháng 5, 2016

Hưởng ứng hoa phượng của Đặng Hưng

Ngày phượt qua Cao Bằng
Thấy cành phượng như rồng
Giương súng lên ngắm bắn
Mà tiếc trời không xanh!

Thư giãn giữa tuần !

Không chỉ là Núi Đôi mà còn hẳn là một cô gái có đủ 3 vòng và núi đồi nghiêm chỉnh nhá!
LikeShow more reactions
Comment
Comments
Việt Anh Mai Đầu óc tưởng tượng ác đấy chứ?
UnlikeReply311 hrs

18 tháng 5, 2016

Hà Nội mùa hoa phượng nở.

“Tháng 5 rợp trời hoa phượng nở ôi Hải Phòng…” ,nhưng không phải chỉ có mỗi nơi ấy  mà  bây giờ tháng 5 Hà Nội  cũng có  hoa phượng  nở :

Điểm qua các cột mốc biên giới vừa đi qua

       Trong chuyến phượt tuần biên đầu tháng 5, tôi đã đến thăm và nhìn thấy 23 cột mốc biên giới với TQ. Vì thời gian có hạn lại không đi một mình nên không thể hoàn toàn theo ý mình được. Nếu theo ý muốn cá nhân thì tôi sẽ còn phải đến nhiều cột mốc hơn và hy vọng sẽ có lần lên lại các cột mốc đó để hôn chúng 1 lần! Ví dụ nếu leo được đến cột mốc 423 hoặc 424 thi chắc chắn sẽ nhìn thấy sông Nho Quế từ Lũng Cú, chứ không phải chờ về đến tận Mã Pi Lèng mới thấy.

Bỏ phượt để về bầu cử!

Vừa mới sáng:
- Đang ở đâu đấy? Hay về nhà rồi
- Về rồi, nghỉ mấy ngày lấy sức đi tiếp.
- Cứ tưởng vẫn còn đang trên đường.
- Phải về để bầu cử chứ, bầu xong lại đi tiếp!

17 tháng 5, 2016

Người việt nam hèn hạ

Ảnh tác giả trên trang blog cá nhân. (blog hanwonders)
Ảnh tác giả trên trang blog cá nhân. (blog hanwonders)
Xin mời quí vị đọc một bài viết rất can đảm của một phụ nữ trẻ hiện đang sinh sống tại Việt Nam (zoomzy@hotmail.comK3HH@yahoogroups.com)
Bài viết này sẽ không có một chữ việt nam nào được viết hoa. Bởi chúng ta có xứng đáng được trân trọng như vậy không? Không hề.
Cách đây đã lâu, tôi đọc“người trung quốc xấu xí” của ông Bá Dương (Ðài Loan), chưa bàn tới hay/dở/ đúng/ sai của nội dung cuốn sách gây tranh cãi ầm ĩ đó, tôi chỉ nhớ lại cảm giác giật mình của tôi khi đó. Khi tôi đọc lướt qua vài trang sách Tôi như vỡ ra một niềm cảm khái mà từ lâu nó cứ âm ỉ trong lòng. Tôi biết thế giới đã từng có những cuốn như “Người Mỹ xấu xí,” ”Người Nhật Bản xấu xí,” rồi mới đến cuốn của ông Bá Dương. Tôi vừa đọc, vừa tự hỏi, tại sao người việt nam chúng ta không có một cuốn như thế này? Tại sao chúng ta cứ tự ru ngủ mình trong cái điệp khúc dân tộc việt nam là “cần cù, nhân hậu, thông minh, kiên cường, bất khuất, đoàn kết thương yêu nhau,…” …nhìn đâu cũng thấy anh hùng, liệt sĩ… Nếu thực sự chúng ta có những tố chất đó, nếu thực sự chúng ta là những người như thế, sao kết quả chúng ta hiện nay lại là một đất nước như thế này?

Lượm lặt trên mạng thấy hay hay!

1. Mười mấy năm cái loa Phường không kêu, đã kêu trở lại được một tuần nay.
"Ông Nguyễn Văn A, sinh năm 194... quê quán... nghề nghiệp chức vụ: bí thư chi bộ, nơi công tác: tổ dân phố cụm 5..."
2. Cái bọn Tây là bọn rất thâm độc. Chúng nó đến vứt rác ra sau khi Phường người ta đã dọn sạch, rồi lại dọn để chụp ảnh, bốt Phây, bôi xấu chính quyền.

16 tháng 5, 2016

Vài hình ảnh trong ngày kỉ niệm 5 năm thành lập

       Hội Panoramio Hà Nội thành lập được 5 năm nhưng những người chơi ảnh định vị vệ tinh đã có từ trước đó 4 năm. Tôi muốn ghi lại tất cả hình ảnh thực tế của những noi mình đã đi qua như một tư liệu về thực trạng đất nước, con người Việt Nam, để sau này 20, 30 năm nữa sẽ là một kho tàng tư liệu lịch sử có giá...
       Trên tinh thần ấy tôi đã lôi kéo được một số bạn bè tham gia vào thú chơi này. Quang K8, Hồ Nam, Quân K13 (TC), Vua Lia và một số người khác. Hôm chủ nhật vừa rồi chúng tôi tổ chức lễ kỉ niệm 5 năm thành lập hội (nhóm) và có mời khách là hội Pano Hải Phòng giao lưu chụp ảnh và liên hoan.
        Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc.
Những người đến sớm

15 tháng 5, 2016

42 năm ngày thành lập quân đoàn 2

Ngày 15/5/2016 tại hội trường BTL thủ đô ban liên lạc CCB quân đoàn 2 tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 42 năm ngày thành lập quân đoàn ,tham gia buổi lễ có gần  500 CCB  và các tướng  lĩnh nguyên là lãnh đạo và đương chức của quân đoàn trên toàn quốc đã về dự .
Sau lễ chào cờ,tưởng niệm các đồng đội đã hy sinh  là màn trình diễn văn nghệ chào mừng  ngày thành lập của quân đoàn, tiếp theo Trung tướng Phạm Xuân Thệ -trưởng ban liên lạc CCB của quân đoàn chủ trì buổi gặp mặt đã có bài diễn văn ngắn gọn điểm qua lịch sử vẻ vang của quân đoàn trong suốt 42 năm qua: suốt 42 năm qua:

KHÓA SQDB ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG TA

TRẦN MINH HẢI - K6I

       Hôm nay rỗi rãi, viết về khóa Sỹ quan dự bị đầu tiên của Trường ta cho thần dân Cơ điện tỏ tường vài điều nhé. Khóa 10 ta bước vào năm học thứ năm (25/8/1978), trong không khí chống Tàu sôi sục khắp nơi. Tôi cứ tưởng là đợt đi lính cả thầy lẫn trò năm 1975 là mẻ cuối cùng, ai ngờ ngày 10/8/1978 trường lại giao quân tại La Hiên -đợt đi lính chống Tầu. Tôi có đi tiễn 1 số thằng em đi đợt này (Doãn Hải K10IA, Duyên K10MB...). Là lính SV có chữ, đa số mẻ này được làm lính kỹ thuật -lưng đeo chữ thọ. Chả bù cho CSV K6 xưa kia -chỉ cầm chắc sống khỏe 3 tháng huấn luyện (các đợt 8/1971 - 9/1972), trước khi vào chiến trường mà thôi. Ngày 17/2/1979 Quân Tàu xâm lược nước ta -10 ngày sau K0IA có buổi học cuối cùng của đời Sinh viên! Hơn 2 tháng đi thực tập tốt nghiệp (bắt đầu từ 1/3/1979) + qua 3 tháng làm đồ án tốt nghiệp (đến hết 30/7/1979) + tiến tới đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp K10 từ ngày 15/8/1979 (Tôi bảo vệ hôm 18/8, chú em Hòa cùng lớp lên bá cáo tiếp sau -dăm câu mở màn là nó ngất xỉu, HĐ chấm thi cho dừng bảo vệ, đưa thằng em đi cấp cứu - gặp y sỹ Lịch còm). Lớp trưởng K10IA Thịnh tồ cùng phòng, lên tổ chức trường về thì thầm “Sẽ có ối thằng cựu binh mình phải đi lớp SQDB cùng bọn HS đầu tháng 10 đấy“. Nhân bảo như Thần bảo, từ 11/10/1979 các tên trong danh sách học viên SQDB lục tục kéo tới trường.

14 tháng 5, 2016

HÀ GIANG MẾN YÊU __ PHẦN 2

HÀ GIANG MẾN YÊU
( Ký sự của Bình tàu - tiếp theo )        Bài viết của NGUYỄN THANH BÌNH !
• Ngày thứ 2 :
Dậy quãng 5h là phản xạ có điều kiện của tôi rồi , không cần báo thức , chẳng có chỗ để tập Ioga được , thôi đành hé cửa ngồi thiền thôi .Không khí ngon lành quá , đầu như nhẹ bẫng , bồng bềnh chẳng chứa gì . Thì bộp bộp , bác Mon đi đánh thức các phòng .Hóa ra ba bác già tối qua bị muỗi Quản Bạ thịt , không ngủ được ( dù chạy điều hòa cả đêm ) , ấm ức mãi nó đốt mình đầy tay mà mình chẳng đốt được ai ! Ba thằng trẻ tầng trên nghe nói cũng ít ngủ vì mải “ tâm sự “, dãi bày chuyện riêng tây . 
NÚI ĐÔI QUẢN BẠ !

LÀM GIA PHẢ

TRẦN MINH HẢI - K6I

       Chả biết các bác có gặp phải ca thế này, như tôi không đấy? 
      Cách đây hơn chục năm  trời, thấy mẹ đưa thẻ hương kèm câu hỏi ‘‘bố mày có cần thêm chục lễ nữa không, phong bì đã chuẩn bị chưa đấy?“. Thằng trưởng con tôi hỏi ‘‘người bố đi phúng viếng là thế nào với nhà ta, hả bố?“.‘‘theo họ nội thì họ gọi bố bằng Anh, còn theo mẹ thì nhà mình là vai dưới. Ở làng thì phi nội tắc ngoại, về bố sẽ giải thích rõ cho con sau“...Về sau tôi có giải thích thì cu cậu bảo bố nói lằng nhằng quá, con không hiểu- tức thị đành phải vẽ quạc cái sơ đồ đơn giản. Ông con gật gù hiểu ra, tiện thể lại hỏi tới vài người nó quen mà chưa biết vai thứ trong họ.

13 tháng 5, 2016

Thư giãn cuối tuần.

VỚ VẨN …!

Đôi vợ chồng trẻ ăn tối xong,anh chồng ngồi đọc báo cho vợ nghe :
- Lại thêm 1 căn bệnh ung thư nữa do hút thuốc lá…
- Anh bỏ thuốc ngay.
- Uống rượu,huynh đệ tươg tàn..
- Đấy,anh bỏ rượu đi…
- Tình dục nhiều có hại cho sức khỏe…
- Anh xé ngay tờ báo cho em. Vớ vẩn…
=))


HÀ GIANG MẾN YÊU ƠI !

                 Bài viết này của tác giả TIỀU PHU ( Tên thật NGUYỄN THANH BÌNH ) là CSV K10 đăng trên FACEBOOK .Bài viết về kỉ niệm một chuyến đi khám phá rất thú vị và cũng là một chuyến " PHƯỢT " mở đầu cho những cuộc phượt sau này của các CSV K6, K10.Nay xin phép tác giả cho chuyển về BLOG K6,CSVK6, K10 để bà con cùng xem. Có thêm một số ảnh về HÀ GIANG của các tác giả khác !
                                                                                                                            HỒ NAM 


Hà Giang mến yêu ơi .
Cả nhóm lần đầu đi hết vòng cung chính của Hà Giang .
Đất và người Hà Giang thật đáng yêu .
Xin được đăng lại bài ký sự đã viết năm năm trước để thấy cảm xúc đến với Hà Giang tuyệt vời như thế nào .
HÀ GIANG MẾN YÊU
ĐOÀN PHƯỢT KHÁM PHÁ KHI CÒN TRẺ !

12 tháng 5, 2016

CỰU BINH K6 - TA VỀ K10

TRÂN MINH HẢI - K6I
Xin có vài lời tạ lỗi trước nhé

         K6 ta nhập trường ĐH Cơ điện Bắc Thái tháng 10/1970, thì đã có 49 người đi bộ đội (giai đoạn 8/1971-9/1972), 11 bạn đã hy sinh. Hoạch, Viêm,Thọ, Hưng ‘‘xong sớm nghỉ sớm“ về K8 học. Nhân+Thiện ở lại đeo lon SQ. Còn 32 tên lục tục đeo ba lô về trường cũ học nốt.

11 tháng 5, 2016

TIN VUI TỪ THÁP BÚT !

Tin vui bay về . Đế Tháp Bút đã hoàn thành.Và vui cùng TBCĐ những ngày qua đã có một số cá nhân và tập thể cùng đóng những viên gạch góp phần mình đẩy nhanh tiến độ xây dựng THÁP BÚT sao cho sau 45 ngày từ khi khởi công là sẽ khánh thảnh.
ĐÃ HOÀN THÀNH PHẦN ĐẾ THÁP

10 tháng 5, 2016

Xin chào K6

       Tôi vừa đi xa Blog 10 ngày và xin đăng một bài viết của bạn bè để chào Blog nhân ngày gặp lại....
         Ảnh này chụp khi 3 chúng tôi nằm nghỉ và ngủ luôn trên đường. Anh bạn tỉnh giấc lúc nào tôi không biết và mãi tối mới biết có được chụp một số ảnh đang ngủ... Lá rụng đầy và đi lại trên nó phát ra tiếng kêu lạo xạo mà tôi không hề biết vì ngủ say quá. Xem lại giờ giấc các bức ảnh mới biết mình ngủ được 45 phút và cả đoàn kiểm tra lại đồ đạc thì không ai bị mất thứ gì, vì có lúc cả 3 cùng thiếp đi.

9 tháng 5, 2016

7 tháng 5, 2016

BIA KHU 9 VÀ NGÀY CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN !

Ngày chiến thắng Điện Biên năm nay 2016 đã được HATCLUB tổ chức tại nhà hàng số 1 LƯƠNG YÊN HÀ NỘI !Ngay từ 10h sáng đúng giờ quy định tôi có mặt tại Nhà Hàng.Nhà hàng này trên vé mời có ghi rất rõ ràng là Bia hơi KHU 9, đầu tiên tôi cũng không hiểu tại sao gọi là khu 9 .Sau này có người giải thích rằng trước kia HÀ NỘI chia thành rất nhiều khu và gọi theo thứ tự bằng số vào thời kì những năm 1960. Khu vực Lương Yên, Lãng Yên , dọc đê Trần Khát Chân và rặng ổi Thanh Nhàn là khu 9. Để ấn tượng nhà hàng này đặt tên luôn là BIA HƠI KHU 9
VŨ ĐIỆU MÚA !

5 tháng 5, 2016

CLBAS VỚI BỮA ĂN TRƯA !

Sau những thành công của việc xây dựng công trình THÁP BÚT CƠ ĐIỆN các thành viên trong CLBAS thấy thật vui mừng.Chính họ cũng hết sức nhiệt tình trong việc tuyên truyền cho TBCĐ, rồi cùng vận động tài trợ sao cho có đủ kinh phí xây dựng. Đến hôm nay việc quan trọng nhất là lễ khởi công cũng đã tiến hành.
HỘI CSV CƠ ĐIỆN

3 tháng 5, 2016

NHỮNG TIN TỨC VỀ THÁP BÚT CƠ ĐIỆN ( TIN MỚI NHẤT )

19 phản hồi (+add yours?)Những tin tức của thần dân CƠ ĐIỆN xung quanh lễ khởi công Xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN rất phong phú. Tôi xin đăng những ý kiến phản hồi của bài viết bên Trang BLOG K10 để các bạn thêm hiểu. !

LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG THÁP BÚT CƠ ĐIỆN !

Ngày mùng 2/5/2016 sau những ngày tháng chờ đợi lễ khởi công xây dựng THÁP BÚT CƠ ĐIỆN đã được diễn ra tại trường ĐHKT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ( ĐHCĐ ) Phải nói đôi lời về ý tưởng về TBCĐ đã hình thành như thế nào và từ đâu. Trong dịp lên trường dự kỉ niệm ngày thành lập trường. Nhà trường đã tổ chức liên hoan văn nghệ tại khoảng sân rộng giữa hai tòa nhà kí túc xá của sinh viên. Khoảng sân này có tên là QUẢNG TRƯỜNG CƠ ĐIỆN và có biển báo đàng hoàng.Những ai là CSV thời từ K12 trở về trước cảm thấy xúc động trước cái tên CƠ ĐIỆN đã được vinh danh cho một vị trí ở trong trường.
TẠI ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

1 tháng 5, 2016

LỚP TÔI – K6I



TRAN MINH HAI - K6I

Dẫn chuyện cái, Lê nin có câu kinh điển “CNCS là Điện khí hóa toàn quốc và Chuyên chính vô sản”. Lịch sử Trường ĐH Cơ điện Bắc Thái cũ thì SV các khóa của khoa điện thường chiếm tỷ lệ 1/3, nghĩa là thuộc dạng quý hiếm. Điện là phải đi đầu trong mọi mặt-mất điện mọi sự nhốn nháo ngay!.