K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

8 tháng 10, 2015

BUỔI CÂU CÁ ĐẶC BIỆT

  Nhận lời mời của chủ hồ câu cá Đông Trù ngày thứ tư vừa qua CLB Câu cá Cơ Điện tề tựu khá đông dủ tại hồ câu rất sớm .Chỉ có P a Dung và T V Liêu vắng mặt do việc bận
   Chúng tôi đến mà hồ đã đông người câu ở các vị trí xung quanh rồi .Hồ hôm trước tát cạn để thau rửa đã dầy nước.Chủ hồ cho biết mới thả hơn 2 tấn cá các lọai trị giá 60 triệu đồng nên hôm nay coi như khai trương hồ mới sẽ mời mọi người bữa trưa với một con lợn ta hơn một tạ và nhiều gà vv.Thảo nào mà oto -xe máy nhiều thế  .tất cả dễ đén 30 tay câu với hàng chục vệ sỹ không kể loại cổ động viên như Tôi -Nam -Hòa a Cổn  và cả Bảo nữa ...hơn 100 tất cả đấy .


Khách ngồi kín bên phải hồ 


Ở K6 KHÔNG THỂ THIẾU VIỆC NÀY

   Hàng năm và những ngày Lễ -Tết ở K6 có truyền thống tới thăm các gia đình Thương binh -Liệt sỹ ở quanh Hà nội .Năm 2015 này nhân dịp hội k6 tổ chức  truyền thống tại Nam -Ninh -Hà nên cùng nhau đến thăm nhà liệt sỹ Trần văn Hóa ở xã Đức Lý -huyện Lý Nhân -tỉnh Hà Nam .
  Sau chương trình chính tại nam Định rồi du lịch Ninh bình qua thăm anh Đỗ hải Đài xe chúng tôi về Hà nam .tới Phủ lý xe rẽ phải theo hướng về thị trẫn Vĩnh Trụ của huyện Lý nhân cách đó 14 km. .Tr văn Hóa là 1 trong số 4 người Hà nam vào trường ngày đó .tháng 9-1972  Hóa nhập ngũ cùng đợt có anh Đặng minh Đoàn -Tr Bình -Trần minh Hải...Năm 1973 toàn D76 vào nam lên Tây nguyên bổ sung cho F320 .Trong trân chiến giải phóng Ban me thuột thì hóa bị trọng thương khi xung phong lên cửa mở.anhn Thân như Ngôn K4 là đồng đội cùng đơn vị đánh lên sau thấy hóa bị thương nặng đã giục anh em tải thương đưa gấp hóa về phía sau cứu chữa nhưng không kịp .hóa hy sinh do vết thương quá nặng và được an táng tain hậu cứ .Nany phần mộ của trần văn Hóa được đặt trong khu vực sư 320 nghĩa trang Gia Lại .Trong những lần đi thăm chiến trường xưa 2005 -2010-2012-2014-2015  bao giờ CCB Cơ Điện cũng vào thắp nén nhang thơm tưởng nhớ đồng đội của mình.