K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 1, 2012

Tin nóng rực để chống lại "Rét hại"

       Đúng là tiếng bom Đoàn Văn Vươn! Chắc tiếng vang của nó còn hơn tiếng bom Phạm Hồng Thái ngày xưa. Chắc các anh chị và các bạn chẳng cần phải nghe ai phân tích mà thừa trình độ để bình luận. Blog chỉ cung cấp thêm dữ liệu cho K6 để tự mình suy ngẫm. Chỉ có điều tại sao bom bây giờ mới nổ, trong khi thuốc nổ chất chứa trong nó lâu lắm rồi....

30 tháng 1, 2012

Người Cộng sản gần gũi của tôi.

(viết nhân ngày 3/2/2012)

Trác Dũng

"Trò chuyện với một người là tri kỷ, chia sẻ tâm tư với nhiều người là blog..."
Nhà văn Đường Hân Nhiên

Tết này nhiều người than vãn, Tết dương lịch gần Tết Âm lịch quá nên thời gian cập rập, rồi hối hả sắm tết.
Người vác cành đào đi lên phố trên, người chở chậu hoa dọc theo phố dưới, sắc đỏ rợp trời, hương hoa quả sực nức, lan tỏa mọi ngõ ngách...
Tuy vậy, trên nét mặt những người có tuổi vẫn phảng phất đâu đó nét ưu tư. Cái ưu tư buồn phiền bởi vụ việc Tiên Lãng - Hải Phòng. Mình cũng không ngoài nó.

Chợ Tình K6-2012 phần 6

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 6 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà đừng sợ, để mà sang năm đừng bỏ chợ:

29 tháng 1, 2012

Thăm bạn Quỳnh K6MB

      Hôm qua Trác Dũng đã vào thăm Quỳnh, lúc đi có gọi Đào Dũng nhưng không gặp nên đã đi một mình. Tiếc quá vì đã hẹn nhau rồi lại bỏ đi một mình. Hôm nay Đào Dũng cùng vợ đã vào thăm Quỳnh và gửi quà của Hoàng Việt Quân K7I - CCB1040 cho bạn.

Chợ Tình K6-2012 phần 5

Mời các bạn lại xem tiếp một đoạn video về chợ Tình K6 - 2012 để mà đừng sợ, để mà sang năm đừng bỏ chợ:

28 tháng 1, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 4

Mời các bạn lại xem tiếp một đoạn video về chợ Tình K6 - 2012 để mà đừng sợ, để mà sang năm đừng bỏ chợ:

27 tháng 1, 2012

Tin buồn: bố vợ Tống Đại Hồng mất

      BBT K6 nhận được tin buồn từ bạn Doanh - Tuyên Quang cho biết: bố vợ bạn Hồng CSV K6I vừa mất chiều qua 26-1-2011 tại Tp. Tuyên Quang . Lễ tang tiến hành 16 giờ ngày hôm nay tại Tuyên Quang.
     Ngay khi nhận được tin dữ, các CSV K6 đã liên lạc với nhau để tổ chức đoàn đại diện đến dự tang lễ với gia đình bạn Hồng. Dũng chit bị sốt không đi được nên đoàn khởi hành tại Hà nội lúc 10 giờ sáng chỉ gồm có Hồ Lê Thanh và Thọ mom. Đến Phú Thọ đoàn kết nạp thêm 2 đại biểu nữa: Hán Đức Thắng và Nguyễn Văn Tiến.

Chợ Tình K6 - 2012 phần 3

Mời các bạn xem tiếp một đoạn video về chợ Tình K6 - 2012:

26 tháng 1, 2012

Vui đầu năm một tí

Mời các bạn bấm vào đường dẫn sau. Sau đó lập một Tài khoản trong Panoramio để gửi ảnh và lời bình cho cuộc đời thêm phong phú:

       http://www.panoramio.com/photo/64946520

       http://www.panoramio.com/photo/64536718

Trăn trở đêm Giao thừa



Nguyễn Trọng Vĩnh
Giao thừa suy ngẫm chuyện gần xa
Và cũng điểm qua chuyện nước nhà
Xuân tới chờ xem trời có hửng?
để xua tan mây xám, sương mờ.

25 tháng 1, 2012

TRÁCH NHIỆM TRÍ THỨC

Lời BBT K6:  Hôm nay trong người không khỏe nhưng đọc được bài này hay quá nên copy lại về đây cho hội đọc để tham khảo. Xưa nay mình cứ tưởng tôt nghiệp đại học thì đương nhiên là trí thức nhưng hóa ra chưa phải....

24 tháng 1, 2012

Ảnh Xuân tặng bạn K6

     Năm nay sang mồng 1 Tết, Dũng chit dậy thật sớm khi mọi người còn đang ngủ. Ra đường chỉ thấy toàn dân chụp ảnh đi săn ảnh ngày Tết. Sau đây là 2 bức chụp tại hồ Gươm tặng K6, nếu ai thích chụp ở vị trí đó thì a-lô là Dũng chit xin giúp ngay.

23 tháng 1, 2012

Những con đường ngày cuối năm

Phm Thy Phong K6MA
                                              (Xin lỗi vì đã chậm đăng bài của Phong. Mấy ngày giáp TếT bận quá lại còn phải về quê nhưng không rẽ vào thăm Phong được! - ĐVD)  
Ngày cuối cùng của năm cũ có thể là ngày là 29 cũng có thể là ngày 30. Dù cho tháng Chạp năm đó thiếu hay đủ thì cảm gác lạ lùng của ngày cuối năm cũng tràn ngập lòng tôi. Đó là một ngày kỳ lạ nhất trong năm. Ngày đó, mọi thứ vừa xa xôi, vừa gần gũi, vừa náo nức, vừa linh thiêng. Ngày đó, tôi luôn luôn mang cảm giác mơ hồ đang đợi một ai đó và một cái gì đó sẽ trở về. Mà có lẽ cảm giác đó không chỉ đến với một mình tôi mà đến với hầu hết mọi người. Và ngày cuối năm ấy, từ tinh mơ cho đến trước lúc giao thừa, tôi luôn luôn ngóng đợi sự trở về đó. Có thể đó là chị gái tôi lấy chồng ở xa. Có thể là người chú họ lưu lạc mấy chục năm không tin tức. Có thể là người bác con ông tôi đã có giấy báo tử trong chiến tranh nhưng có tin đồn bác còn sống. Cũng có thể là mấy người làng tôi di cư vào Nam năm 1954 chẳng thấy tin thức gì. Chỉ khi tiếng chuông vang lên báo năm mới đã đến thì tôi mới nghĩ rằng: “Chắc năm nay không ai trở về nữa”.

Ảnh chúc mừng năm mới

Xin gửi tặng các bạn K6 những lời chúc mừng năm mới như các ảnh sau đây. Đề nghị các bạn lựa chọn cho K6 một khẩu hiệu trong số đó thôi. Ai chọn được khẩu hiệu hay nhất sẽ được Thọ mom thưởng!

22 tháng 1, 2012

Chúc mừng năm mới



Chuyện kể ngày cuối năm “ Các anh chu đáo quá”

   Một sáng cuối năm, gió lạnh về đem theo mây mù và cảm giác lạnh buốt khi đi ra đường. Hà Nội lại bắt đầu vào một đợt gió mùa đông bắc. Mọi người đang hối hả làm nốt các công việc để chuẩn bị cho lễ đón giao thừa năm mới. Trên con phố giờ đã thưa thớt người qua lại có hai bóng người lom khom trên hai chiếc xe máy, lỉnh kĩnh những gói quà, mũ áo trùm kín đầu lao đi. Đó là hai người bạn k6 của chúng ta đang trên đường đến gia đình các liệt sĩ để thắp hương, dâng quà lên các anh, những người bạn đã bỏ mình vì đất nước, như một thông lệ, mỗi dịp tết đến xuân về.

LỜI CHÚC NHÂN ĐUÔI MÈO - ĐẦU RỒNG

Giờ đã là 13g40 ngày 29-Chạp, đuôi con Mèo rồi, chỉ khoảng 10 tiếng nữa đầu Rồng xuất hiện. Chúng tôi cũng vừa hoàn thành việc thăm và tặng quà các gia đình Liệt sỹ K6 nhân năm Nhâm Thìn này. Cuối năm quả nhiều việc trong nhà chúng ta phải làm,ai cũng dọn dẹp nhà cửa mua sắm đồ Tết rồi trang hoàng nhà cửa đón Xuân. Lại còn đi Tết các bậc sinh thành nội ngoại, hay thông gia rồi con cháu nội ngoại nữa chứ, tất bật...tất bật.

21 tháng 1, 2012

Chợ Tình K6 -2012 phần 2

Có lẽ không cần thêm một lời giới thiệu nào khi các bạn xem đoạn phim sau đây về không khí chợ Tình K6. Mọi lời thêm chỉ dành cho phần "còm" cho thêm phần vui vẻ....

20 tháng 1, 2012

Tổng kết chợ Tình K6 - 2012

      Chợ tình K6 đã thành công vượt quá mong đợi của ban tổ chức. Mặc dù trời mưa khá nặng hạt kèm với rét giữa mùa đông Hà Nội nhưng rất nhiều bạn đã đến dự. Không chỉ đến để vui mà theo bạn còn có thêm hoa, thêm rượu, thêm câu chuyện tình K6 (tình ở đây là tình K6-tình bạn-tình người). Suýt nữa thì còn có cả lạp xường thịt lợn đen của Triệu Bình nếu không bị mất do bỏ quên trên ta-xi (đành phải thay bằng một thùng bia lon HN)

19 tháng 1, 2012

Mời các bạn K6

      Những ngày gần đây dư luận trong nước như sôi sục trước những thông tin về những người nông dân vùng thuốc lào Tiên Lãng bỗng dưng có súng và dám bắn thẳng vào Công an nhân dân và Quân đội nhân dân "của mình"! Thông tin trên báo chí thì nhiều vô kể, các bình luận, còm kiếc ngay trên báo lề phải cũng vô số. Không như vụ án "hai bao cao su đã qua sử dụng" mà được khép tội "lật đổ chính quyền", vụ này dùng hẳn vũ khi nóng bắn thẳng vào lực lượng bảo vệ chế độ nhưng lại không bị kết tội lật đổ cái gì cả (dù chắc chắn vụ này sẽ lật được khối thằng chứ chẳng chơi) mà còn được sự đồng tình của rất nhiều người, nhiều tầng lớp, cả báo chí cách mạng lẫn không cách mạng. Như vậy, một cuộc đấu tranh ôn hòa thì bị đàn áp nặng nề còn một cuộc đấu tranh bạo động thì lại đang được dân tình cảm thông sâu sắc. Điều đó chứng tỏ xã hội ta đang chất chứa rất nhiều "thuốc nổ" để có thể được kích hoạt bất cứ lúc nào....

18 tháng 1, 2012

Cảm xúc chợ Tình K6 - 2012

Chỉ cần nhìn bức ảnh này các bạn cũng thấy sự thành công của "chợ Tình K6 - 2012". Hy vọng những lần chợ tình sau sẽ có thêm nhiều nụ cười rạng rỡ hơn nữa!

17 tháng 1, 2012

Ngày này năm xưa 1974

        Ai bảo đất nước ta đã hoàn toàn thống nhất thì hãy xem lại bài phát biểu của thủ tướng NTD trước Quốc Hội thì sẽ chắc chắn một điều rằng một bộ phận của đất nước vẫn còn nằm trong ách xâm lược của ngoại bang. Không những thế mà đất nước vẫn trong nguy cơ bị xâm lược tiếp từng ngày từng giờ... Những ai còn biết lo cho vận nước hãy tự tìm hiểu thêm trên mạng toàn cầu W.W.W sẽ có hết. Đây là một ví dụ trên http://vi.wikipedia.org/

16 tháng 1, 2012

Phạm Thủy Phong tặng thơ trong "chợ Tình K6"

Phong xin gửi tặng bạn bè mình nhân ngày "chợ Tình K6 - 2012" mấy vần thơ:
Gửi người bạn của cõi mơ
Gửi theo dòng nước... lơ thơ sông Cầu
Bây giờ bạn ở nơi đâu
Để thương để nhớ để sầu đông rơi?!

và nhân dịp Năm Mới Nhâm Thìn - 2012:

Tân Mão đã sắp đi qua
Nhâm Thìn đang đến nhà nhà đều vui
Tiết trời nay đẹp tuyệt vời
Họp mặt nâng cốc ta mời cho nhau
Tất Niên xin có đôi câu
Chúc bạn bè khỏe, thọ cao, thuận hòa
Tiếng cười vang rộn khóa ta
Cháu con ngoan giỏi, hiền hòa lớn nhanh
Chồng là Giỏ, vợ là Hom
Ông bà tíu tít đỡ đần con, dâu...
Đón mùa xuân mới nguyện cầu
                                                            AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - TÌNH SÂU - NGHĨA ĐẦY

15 tháng 1, 2012

Tháng Hai, có một ngày của Giang

Trác Dũng - K6mA

                                                                            "Năm tháng sẽ trôi qua, các cuộc chiến tranh sẽ chấm dứt, cách mạng sẽ thôi gầm thét, và chỉ còn lại bất diệt tấm lòng dịu dàng trìu mến và đầy tình thương của em".
                                                                                                               Con đường đau khổ -Alexei Tolstoi
          
                                                        ****    ****    ****                       
                                                                                               
Giang gặp lại nàng trong một đám cưới, mà gia chủ cùng là bạn của cả hai đứa.
Dễ  40 năm có lẻ, họ chưa gặp lại, thời gian đã phủ lớp bụi dày. Thậm chí, cả hai người bạn ấy phải qua sự giới thiệu có phần tinh quái của "ông bạn chung", rồi  ngượng ngịu nhận ra nhau.
Trong đám cưới, họ ngồi chung một mâm. Không khí náo nhiệt, thức ăn đồ uống, đâu còn có ý nghĩa gì nữa. Giang luôn hướng câu chuyện về nàng và tranh thủ ngắm nàng. Hình như nàng cũng vậy. Cả hai đang tìm lại dấu xưa.
Sau đám cưới,  hai đứa chào vội gia chủ, rồi cùng lao vút về hướng Phan Đình Phùng, tìm một quán cà phê  thanh vắng, máy quay đĩa  đang phát  nhè nhẹ dìu dặt những khúc tình ca của một thời chưa xa.
***

14 tháng 1, 2012

Chợ Tình K6 mở sớm 30 ngày

      Ngày mai, chợ Tình K6 mở cửa lúc 9h30, sớm 30 ngày so với thông lệ quốc tế! Tuy vậy BBT K6 đã nhận được bài viết hưởng ứng ngay. Đề nghị các hội viên đóng góp thêm bài viết, bài nói, tâm sự về các câu chuyện tình cảm bạn bè, và trên mức bạn bè một chút của ngày ấy cho ngày "chợ Tình K6" ngày mai và tháng "Tình nhân K6" kéo dài đến hết "ngày tình nhân" quốc tế 14-2-2012.
      Sau đây là vài câu mở đầu của bài viết đầu tiên cho "chợ Tình K6":

13 tháng 1, 2012

NGÓNG CHỢ TÌNH K6 - 2012

        Hơn 30 tiếng nữa là có phiên chợ tình hiện đại của K6 -cơ Điện. Tôi mong lắm vì mong được gặp lại những bạn nữ xưa tôi yêu mến (chứ không phải yêu đâu), dù mới gặp nhau 2-10-2011 thôi.

12 tháng 1, 2012

Họp "chợ Tình" K6 vào ngày 15-1-2012

       Tin mới nhất: sau khi dự lễ tang bố của Đỗ Văn Hồ, các thành viên K6 có mặt đã họp hội nghị trù bị tại quán bia Hoàn Béo và thông nhất dời ngày họp "chợ Tình K6" sang ngày chủ nhật 15-1-2012. Như vậy chính thức rồi nhé: Chợ Tình sẽ mở cửa vào lúc 9h47 và kết thúc sớm nhất lúc 13h51 ngày 15-1-2012. Mỗi người tham dự hãy chuẩn bị đóng góp (cho mượn xem) các vật dụng thời 70 của thế kỷ trước còn giữ được, các kỷ vật như thẻ học sinh, thẻ thư viện, sách vở, nhật ký, lưu niệm, v.v... Và cả các thư từ tình cảm đã đến lúc giải mật được.... Đồng thời mỗi người chuẩn bị một bài nói, một câu chuyện cũ có kỷ niệm sâu sắc, hoặc một bài "báo tường" để Blog K6 có thêm tư liệu phong phú!

11 tháng 1, 2012

Tặng bạn ảnh đẹp

      Mấy hôm nay bận việc nhà chẳng lo được bài vở cho blog. Toàn đến khuya mới lôi được một vài cái ảnh ra cho đỡ buồn blog bleo....
      Hôm nay đi tìm cái ảnh cây hoa mà Thọ mom định làm gì đấy thì thấy có ảnh này thấy rất xứng đáng để tặng bạn Hồ Lê Thanh. Mong hôm họp "chợ tình K6" mõ blog lại có dịp được gặp lại cả đôi nhé!

10 tháng 1, 2012

Đố vui - thư giãn

      Hôm nay vô tình xem được một chương trình rất hay và đẹp, mời các bạn cùng giải trí và thư giãn một chút.

9 tháng 1, 2012

Hư danh và thực tài

Nhân đọc bài "Sửa lỗi hệ thống" nói lại một tệ nạn trong giáo dục ở ta.
Theo thống kê, Việt Nam hiện có mấy chục nghìn GS-TS, TS... rất nhiều người trong số đó cho biết mình được một số cơ sở khoa học Mỹ quốc cấp bằng chứng nhận là "Nhân vật của thế kỷ", là "viện sĩ"... Nhưng chưa một ai trả lời được những vấn đề của cuộc sống thường ngày - như do đâu có dịch bệnh ở tôm sú; như vì sao sụt lở đất ở một số nơi...

8 tháng 1, 2012

Bao giờ cho đến ngày xưa?

(Nhân đọc bài thơ Hỏi của Hữu Thỉnh)
                                                                                                                                  Trác Dũng
Dấu hỏi dường như theo sưốt cuộc đời con người.
Bé bé, hỏi người lớn đủ thứ, trời đất , mây, sao, chim cò, bướm ong… Thậm chí thấy em bé, mẹ vừa sinh ra , hỏi mẹ"em bé chui ra bằng cách nào?" –"bằng Nách!'. Và rồi bị lấn lướt" Hỏi gì mà hỏi lắm thế'.

7 tháng 1, 2012

Tin buồn: Bố bạn Hồ vừa mất!

       Tin mới nhận cho biết: bố bạn Đỗ Văn Hồ, K6Ma vừa mất tối nay tại nhà riêng do tuổi cao sức yếu. Lễ viếng bắt đầu từ ngày mai tại 164 Tôn Đức Thắng, Hà Nội. Lễ đưa tang vào ngày kia 9-1-2012. Kính báo!
       K6 tập trung viếng vào lúc 15h chiều mai, 8-1-2012 tại 164 Tôn Đức Thắng. Đề nghị các bạn đến đúng giờ cho tập trung.

Lại một ảnh cho đủ bộ 3 về Thọ Mom

Phút yếu mềm, ẽo ợt, ỏn ẻn của Thọ Mom. Hóa ra hắn cũng có lúc ... đúng như hắn tự nhận là đa phong cách !

Tái cấu trúc và sửa lỗi hệ thống

Giáo sư Hoàng Tụy
  Mấy năm nay trong xã hôi ta thường nghe nói đến các lỗi hệ thống. Và trong năm 2011 cụm từ tái cấu trúc được nhắc đi nhắc lại với tần số kỷ lục trong các giải pháp vượt qua khó khăn kinh tế gay gắt hiện nay. Không hẹn mà gặp, các từ này đã trở thành những từ khoá trong phần lớn các nghiên cứu về quản lý kinh tế xã hội trong cả năm 2011. Cho nên có lẽ cũng là tự nhiên nếu câu chuyện đầu năm xoay quanh tái cấu trúc và lỗi hệ thống.

6 tháng 1, 2012

'Người đi săn đang ở lãnh địa yêu thích của mình"
 Pho to by: Trác Dũng

5 tháng 1, 2012

4 tháng 1, 2012

Trần Văn Quỳnh K6mB bị tai nạn giao thông

Nguyễn Văn Tế
Các bạn k6,k10, CCB d1040 thân mến!
Có một tin không vui thế này:
Trần Quỳnh cựu SV k6mB, CCB Đ1040, cựu SV k10mb
Bị tai nạn giao thông hơn một tuần nay, vẫn hôn mê sau mổ Tại BV Việt Đức.
Điện thoại lien lạc: 0913 214 720 (vợ Quỳnh đang giữ)

3 tháng 1, 2012

Mẹ bạn Hải Thành K6mB mất

Doãn Thọ K6MB
       Hôm nay khi đi viếng Ông Cụ thân sinh Dũng Bờm K8-K9 ở nhà tang lễ Thanh nhàn. Thọ gặp Lương Quốc Minh mới biết Mẹ của Hải Thành K6Mb mất ngày 31-12-2011,tang lễ cử hành 2-1-2012.
      Thay mặt hội K6, xin gửi lời chia buồn tới H Thành và gia đình, đồng thời thông báo rộng rãi để các bạn K6 biết. Cùng hẹn 10g sáng thứ 6 ngày 6-1-2012 (tức 13-chạp âm lịch) tới viếng Cụ tại nhà riêng của H Thành, làng Nhân Chính, cống Mọc (gần Cơ khí Hà nội cũ). Mong các Bạn K6 đến đông đủ.

2 tháng 1, 2012

CHUYỆN XẢY RA TRONG TIỆC CƯỚI

        9g30 sáng 1-1-2012, xe của Thanh do con trai cầm vô-lăng đưa chúng tôi đi Sóc Sơn để dự tiệc cưới con gái lớn của Giao. Trên xe có đủ A-B-I và có nam và nữ, có điều Dũng chit suýt bị rớt do đến muộn 8 phút. Trời hơi lạnh, cái rét năm nay sao lạ thế, nó cứ len lén ngấm vào da thịt ta chứ không ào ào mưa gió nếu mất cảnh giác dễ xơi cảm lạnh như không.
        Đúng là nghỉ Tết nên đường vắng hơn, xe đi nhanh hơn làm tôi nảy ra ý nghĩ là để chống ùn tắc giao thông đô thị thì cho nghỉ Tết cả 365 ngày đi thì hết sạch ùn tắc mà có khi tai nạn cũng hết (không cố lách, cố vượt, cố mọi thứ thì làm gì có tai nạn nữa).

1 tháng 1, 2012

Chúc mừng Năm mới

BBT K6 xin mượn một khẩu hiệu của xi nghiệp 143 để tặng blog nhân dịp năm mới!