K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

28 tháng 4, 2012

Nỗi nhớ của tôi

Lớp tôi 57 người
                 mà chỉ có 4 cô con gái.
Ngày tôi đi bộ đội
                chi đoàn tặng quyển sổ tay.

27 tháng 4, 2012

Đâu rồi

Đâu rồi những con người, những tờ báo đã từng lên tiếng về Đoàn Văn Vươn, giờ đây lại im lặng đến tê lòng. Không một tờ báo viết nói gì đến Văn Giang ngày khói lửa! Buồn đến chết!

Đất nước tôi

Ôi Mẹ của tôi, gia tài chỉ có vậy!

25 tháng 4, 2012

Lại cực ngắn!

Lý Xuân Phác ơi! Cao Văn Minh ơi! Hưng Yên ơi! Tôi đau lắm khi xem video đàn áp dã man dân Xuân Quan, nơi cách đây hơn 41 năm mình về vét bùn sông Bắc Hưng Hải!

24 tháng 4, 2012

Viết cực ngắn!

         Sáng nay, đúng giờ cao điểm, Dũng chit đi ngân hàng sớm, khi trở về qua ngã 4 Võ thị Sáu + Trần Khát Chân được 50m thì gặp một người đàn ông đái ngay lên mặt đường đông đúc người xe. Đã định vác máy ảnh lúc nào cũng thường trực bên mình ra làm một "pô" nhưng chợt nghĩ, có khi người Hà Nội bây giờ lại cười mình chứ chẳng cười thằng đái đường. Vả lại có những thằng dám đái cả lên pháp luật còn đáng chụp hơn mà cũng có ai dám chụp đâu!

Tin không vui

Hôm qua Thọ nhận điện thoại của Nguyễn Kinh Luân K6B, Luân cho hay tin buồn là ông thân sinh của Luân đã mất, thọ 83 tuổi. Cụ ốm đã gần 7 năm nay nằm một chỗ, việc chăm sóc nhiều ngày làm con cháu có phần vất vả và không còn thời gian làm việc khác. Bởi vậy từ năm 2006 Luân đã đề nghị được vắng mặt trong các lần giao lưu của K6. Tôi còn nhớ năm 2001 Luân là môt trong 12 kẻ liều lĩnh đi hội K6 tại Vinh.

20 tháng 4, 2012

Tháng 4 nhớ chuyện người nhà

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB

      Tôi nhớ dạo đó chúng ta vừa thi Đại học, thời gian chờ đợi kéo dài lê thê. Ngoài đi bơi ao làng, bắn chim hay đọc truyện thì chẳng biêt làm gì (ngày đó đâu có lắm trò như bây giờ). Có tinh anh Nguyễn Doãn Dũng đang học Toán Kinh tế nhập ngũ. Anh là dân chuyên toán Hà Nội thời Ngô Việt Trung 1966-1969, lúc đó học ở Phổ thông A sơ tán tận Mỹ Đức (cùng trường Phạm Anh Dũng K6 ta). Anh Dũng tôi cao cao, trắng trẻo cười rất tươi, đặc biệt là có mái tóc đen nhánh và xoăn tít (một đắc trưng của dòng trưởng của họ Doãn Việt nam). Ông Bác tôi quý anh Dũng lắm, ông coi anh là niềm tự hào của dòng họ nên khi anh có giấy gọi nhập ngũ thì ông không khỏi băn khoăn và thất vọng. Tôi cùng mọi người vào trường đại học Kinh -Tài để tiễn đưa anh. Khá nhiều sinh viên nhập ngũ hôm đó. Cờ, khẩu hiệu đỏ rực sân trường, người người đi lại, chuyện trò ríu rít, trong tiếng cười xen lẫn giọt nước mắt chia li. Hơn 9g, các anh tập trung nghe đọc danh sách rồi lên xe ca chờ sẵn. Đoàn xe chuyển bánh ra khỏi cổng trường rồi chạy nhanh dần cho tới khi khuất bóng.      

19 tháng 4, 2012

THƯ GIÃN

Trịnh Văn Xuyền
  
Vừa rồi phòng Tổ Chức trường mình tham mưu cho Hiệu Trưởng điều động 41 giảng viên sang làm nhiệm vụ khác gây xôn xao dư luận. Tôi đề nghị phòng Tổ Chức nhà trường tham khảo bài viết sau đây: 

18 tháng 4, 2012

Nguyễn Trọng Luân bỏ blog CCB rồi

      Mấy tháng nay không thấy Luân viết bài cho blog như trước. Hóa ra Luân chán blog Cơ Điện rồi. Chắc vì nhiều ông nói ngược quá mà Luân không thích cãi nhau như Thọ mom nên lẳng lặng bỏ đi. Đó là quyền "bỏ phiếu bằng chân" mà.

15 tháng 4, 2012

Đi tìm mộ liệt sỹ chiến trường C - Lào (phần 2)

      Sau chuyến đó về các cháu tôi buồn lắm nên chúng mò lên tận sư 316 trên Đoan hùng -Phú thọ. May sao tai F326 còn tài liệu lưu như sau :
Dương quang Trọng
nơi nhập ngũ : Bắc sơn -xã Sông Pe huyện Bác yên Nghĩa lộ
đơn vị C21 - E174 - F316
hy sinh 5-5-1989
nơi hy sinh Mường Pẹc -Xiêng Khoảng
tình trạng hy sinh: phòng ngự trên cao điểm 1378

14 tháng 4, 2012

Tôi đi giỗ Tổ họ Doãn Việt nam

Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
      Họ Doãn Việt nam có trên 2000 năm lịch sử, bởi họ Doãn là 1 trong 10 họ có mặt ở kẻ Nưa - Cổ định - Tthanh hóa từ thời vua Hùng. Tại đây còn mộ cụ Tổ có trên 1000 năm và nhà thờ họ Doãn. Năm 2011 toàn họ Doãn quyết tân mở rộng khu mộ và xây dựng lại mộ Tổ đàng hoàng hơn cho xứng với công lao khai mở dòng họ ở Việt nam. Đầu năm 2012 khu mộ Tổ cơ bản hoàn thành, Ban LL toàn quốc họ Doãn quyết định tổ chức lễ khánh thành nhân dịp giỗ Tổ vào 17-18 tháng 3 năm Nhâm Thìn. Con cháu họ Doãn cả nước nô nức kéo về Cổ Định dịp này, từ An giang lên Đồng nai, từ Tây nguyên xuống Đà nẵng, tư Sơn la về Nam định, Thái bình, từ thái nguyên về Hà nội... hơn 1000 nam phụ lão ấu về với Tổ lòng đầy hân hoan, thành kính. Chi họ Nguyễn Doãn Hoàng Mai của tôi cũng góp mặi cùng nhiều chi họ Doãn khu vực Hà nội vào Thanh hơn 300 người.

13 tháng 4, 2012

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trừ Nguyễn Tấn Dũng!

      Hôm nay thứ 6 lại ngày 13 nên tôi tự nhiên vớ được bài này, đọc mà thấy buồn cười vì văn phong xứng đáng là thư giãn gần cuối tuần.

12 tháng 4, 2012

11 tháng 4, 2012

Kết luận vụ hiệu trưởng chuyển giảng viên đi quét rác

- Không chỉ điều chuyển giảng viên đi quét rác, "đời" hiệu trưởng mới của Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên - ông Phan Quang Thế còn tiến hành thay đổi "bộ mặt" trường từ cây cối, khuôn viên, cơ sở vật chất...Kết quả thanh kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo của ĐH Thái Nguyên do Giám đốc ĐH Thái Nguyên Đặng Kim Vui ký ngày 16/2 gửi Thanh tra và Vụ tổ chức (Bộ GD-ĐT). TIN BÀI LIÊN QUAN:

10 tháng 4, 2012

Gặp măt cựu Giáo viên ĐH Cơ Điện

Gặp măt cựu Giáo viên ĐH Cơ Điện tại Ha Nội tại nhà cựu GV Vũ Bá Hoàn ( Bm Máy Điện, Khoa Điện ), 9.4.2012 dịp cựu GV Huệ Phi ( Bm Nga văn, ĐT 0985.284.304 ) Sài Gòn ra HN:

9 tháng 4, 2012

Tin hơi buồn về trường ta

       Dù sao thì chúng ta cũng có phần nào quan tâm đến ngôi trường ta đã học hiện nay như thế nào. Gần đây có một số tin xâu về trường, không biết có đúng không nhưng nhiều lắm, mời các bạn xem và bấm vào các đường dẫn sau để đọc nhé:

7 tháng 4, 2012

Dao Viet Dung mời bạn tới Twoo

Tôi tìm thấy một cách vui vẻ để gặp bạn mới online: Twoo.com
Không đọc được thư này? Xem phiên bản trực tuyến.
Đọc mail này bằng: Deutsch  English  Español  Français  Italiano  Nederlands  Polski  Português  Türkçe  العربية‏  Dansk  Suomi  Norsk  Svenska  日本語  Român  Pусский  български  中國 Bahasa Indonesia ไทย Latviešu Lietuvių Shqip Ελληνικά hrvatski jezik tiếng Việt
Dao Viet Dung
Hà Nội
Chào K6bc11r Dungchit,
Dao Viet Dung tìm thấy một cách vui vẻ để gặp bạn mới online: Twoo.com. Muốn tham gia không?

Cùng vui!
Thử ngay
Không muốn nhận những email này nữa? Nhấn ở đây.
Massive Media NV, Emile Braunplein 18, 9000 Ghent, Belgium info-vi@twoo.com BE0834322338.

Vô cùng cảm ơn bạn Năm Hải Dương!

     Trong lần về nhà Năm dự cưới con trai, chúng tôi có được Năm và ban lãnh đạo Công ty tặng cho một túi quà và dặn về dùng thử rồi quảng cáo hộ. Đến nay Thọ mom đã dùng hết và thấy rất là công hiệu nên xin tin tưởng mà quảng cáo hộ bạn Năm lên blog này.

5 tháng 4, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 13

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 13 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà nhớ, để ai mà không đi thì tiếc:

4 tháng 4, 2012

Chợ Tình K6-2012 phần 12

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 12 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà nhớ, để ai mà không đi thì tiếc:

3 tháng 4, 2012

Đi tìm mộ liệt sỹ chiến trường C - Lào (phần 1)

Nguyễn doãn Thọ mom - K6mB
       Ngày 23-3-2012 vừa qua tôi lại có dịp đi tìm mộ liệt sỹ. Lần này là anh ruột bà vợ tôi, anh là Dương quang Trọng sinh năm 1948 tại Sơn tây nhưng nhập ngũ ở sơn la. Quân Tây Bắc thường được sang Lào, anh ở E766 quân tình nguyện chiến đấu ở Sầm nưa, Hủa Phăn giáp với Hòa bình , Sơn la và bắc Thanh hóa.

2 tháng 4, 2012

Tại sao văn hóa lùn đi

Tại sao trong xã hội ta, mọi thứ bằng cấp đều cao lên nhưng văn hóa lại lùn đi?
Nguyễn Hoàng Lê
- bài gửi riêng NXD-Blog

Thư của tác giả Nguyễn Hoàng Lê:
Kính gửi TS Nguyễn Xuân Diện,
Tôi là một nhà giáo sắp về hưu, dạy học ở Trường Khoa học Xã hội Nhân văn mà TS đã từng học trước đây. Sáng nay tôi thấy trên Vietnam Net có một bài của ông Đỗ Huy đưa ra một vấn đề rất hay để thảo luận là: Tại sao bằng cấp trong xã hội ta hiện nay thì cao mà văn hóa lại đang lùn đi. Tôi muốn tham gia thảo luận nhưng tờ tin này chỉ muốn xem phản hồi, không thảo luận. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi Nguyễn Xuân Diện blog và thấy phần lớn những đọc giả của blog này là trí thức, nếu đưa vấn đề này ra thảo luận có thể có ích cho xã hội. Tôi xin nêu ý kiến của mình trước để Lâm Khang Tiên sinh đọc qua, nếu thấy được thì đưa lên trang của anh để mọi người cùng chiêm nghiệm. Chúc anh sức khỏe!
Nguyễn Hoàng Lê

1 tháng 4, 2012

DOC HON 100 TO BAO, THU VIEN LUAT, THU VIEN THO, THU VIEN CA DAO ...


CLICK VAO DAY, conduongsang.com.vn, DE DOC HON 100 TO BAO, THU VIEN LUAT,
THU VIEN CA DAO, THU VIEN THO ...

Chợ Tình K6-2012 phần 11

Mời các bạn lại xem tiếp đoạn 11 video về chợ Tình K6 - 2012 để mà nhớ, để ai mà không đi thì tiếc: