K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 2, 2016

Cà phê vỉa hè...


       Cũng K6I, cũng làm ngành điện lực, cũng vừa về hưu, không biết ai giàu hơn ai, ai phúc hơn ai nhưng một người thì gần như chẳng ai biết còn một người thì giao lưu khắp nơi (đúng là tháng ăn chơi luôn)... Đó là ai xin mời mọi người đón xem. Đầu tiên là một người đi chơi cả tháng, đi suốt từ Bắc vào Nam....

28 tháng 2, 2016

CÙNG VUI VỚI NGUYỄN VĂN HÙNG !

CÙNG VUI VỚI NGUYỄN VĂN HÙNG !

Cuộc vui này lẽ ra diễn ra từ chủ nhật tuần trước nhưng số người tham dự sẽ ít vì nhiều người bận.Và chuyển sang CN tuần này.Theo như thông báo thì chủ nhân cuộc gặp mời mọi người tham dự có mặt từ 8 h để ăn sáng.Giao lưu và tham quan ECOPAK đến 12h , sau đó dự bữa cơm trưa.
    Hơn 8h tôi có mặt, đang nghĩ là mình thuộc diện đến sớm đây.Nhưng hóa ra là người muộn gần nhất.Mọi người cùng tham dự buổi ăn sáng vui vẻ.Đúng sở trường của CLBAS.
PHẦN THƯỞNG

27 tháng 2, 2016

Những ảnh chộp được trên đường

       Hôm nay tôi đọc được một bài có loạt ảnh về những kiểu chở hàng trên xe máy, mời các bạn xem ở đây:   http://vietnamnet.vn/vn/chuyen-trang/oto-xemay/291215/nhung-kieu-cho-hang-ba-dao-chi-co-o-viet-nam.html .

Còn đây là những bức ảnh của bản thân đã gặp và đã chộp trên đường phượt mấy năm qua:

26 tháng 2, 2016

MỘT NGÀY Ý NGHĨA !

MỘT NGÀY Ý NGHĨA !

Trưa nay sau khi dự cưới con bạn Vượng K10IB về lại nhận được tin từ Thanh và Thọ là chiều đến TIMECITY cùng giao lưu với bạn PHAN RÂNG từ Đà Nẵng ra công tác. Tôi OK ngay. Khoảng 15h  HLT gọi đến trông nhà cho Thanh để Thanh còn đi đón cháu phòng lúc đó hội Phan Râng đến . Khi tôi chuẩn bị bước vào Thang máy tại nhà T2 thì lại nhận cú điện nữa của Thanh.Tôi hiểu tay chơi đang sốt ruột, có lẽ đã đến giờ đón cháu nội ở Cầu Giấy.Khi lên đến nhà Thanh chỉ kịp nói : _ Đấy chúng nó đến thì nước chẻ tao pha rồi cứ việc rót.Còn đồ nhậu thì không phải làm gì tao đã chuẩn bị sẵn rồi.
   Nói xong Thanh lao vội vào thang máy.
TIMECITY

Hà Nội sau 10 năm

       Sau 10 năm Hà Nội thay đổi được bao nhiêu, các vùng quê thay đổi được bao nhiêu? Blog K6 xin mở một chuyên đề mời các bạn tham gia bằng bài viêt và hình ảnh. Mở đầu xin giới thiệu 2 bức ảnh chụp cách nhau đúng 10 năm của chính tay mõ blog:

25 tháng 2, 2016

Đố vui....

Nhân rỗi rãi xem ảnh lung tung nên có mấy ảnh này đăng lên cho vui:

24 tháng 2, 2016

Hãy trả lời đi!

BBT K6: Thấy bên CSV K6 có một bài chép từ VTC về sự xuống cấp đến mạt vận của xã hội mà có thể đọc đầy rẫy, tràn lan trên mạng, ta có thể đi tìm nguyên nhân xem sao nhỉ, vì chẳng mấy ai dám chỉ thẳng ra nguyên nhân sâu xa, bản chất của vấn đề. Nhưng nói hay đừng vì nó là chính trị đấy, nhưng ai có thể sống ngoài chính trị nhỉ? Những người né tránh hoặc đang hưởng bổng lộc cao của chính nền chính trị này hoặc là một cách biện hộ của sự hèn nhát?


23 tháng 2, 2016

CHUYỆN ĐÁM CƯỚI

TRẦN MINH HẢI - K6I

Hai tháng đầu năm âm lịch Bính Thân này, tôi có hân hạnh méo mồm đếm tiền chuẩn bị 6, 7 cái phong bì. Quan trọng nhất, mừng nhất là 2 em ruột tôi đều tổ chức đám cưới cho 2 con ra ở riêng, cùng trong tháng 2 ta. Thế là chuẩn bị com lê - ca vát- củ sếch, oánh giày bóng loáng - tất bật đi mời giúp - trong ban tổ chức chuẩn bị - đợi ngày giờ đi ăn cỗ cưới!

NGÀY ĐẦU ĐI ĐẠI HỌC

Chuyện xửa chuyện xưa 
N.T.Luân - K5

       Tôi nhập trường ĐH CƠ ĐIỆN vào đúng những ngày Bác Hồ mất. Chúng tôi 5 đứa từ Yên Bái lần đầu tiên xa khỏi làng. Cứ theo chỉ dẫn trong giấy báo nhập học mà đi. Chiều 5 tháng 9 tới Đông Anh. Chập tối đến Lưu Xá. Hỏi đến xã Tích Lương rồi lại hoỉ thôn Cầu Thông. Có nắm cơm không dám ăn. Giữ khư khư trong túi. Xập tối, sao li ti trên chập chùng đồi bạch đàn. Cảm giác xa mẹ và vùi vụi trên một cánh rừng khiến đứa con gái bật khóc. Thằng Nhuận hơn tuổi bọn tôi nên cứng cáp hơn. Nó bảo chúng mày ngồi đây tao đi tìm chỗ nào có lửa đèn tao hỏi. Nó đi, chúng tôi ngồi ven đường đầy những bụi mua bâng khuâng chênh chao. Thỉnh thoảng có chó sủa. Chó sủa hướng nào thì quay nhìn về bóng đêm hướng ấy. Hai tiếng sau có bóng đèn nhập nhoè. Hai người đi với một cây đèn bão. Thằng Nhuận đã về cùng với một người đàn ông cao lêu nghêu sách đèn bão nói giọng nam bộ. Người ấy vác ba lô hộ cái Hoan rồi nói. Các em mệt không , đi luôn nhé kẻo khuya rồi. 

22 tháng 2, 2016

Chuyện nhỏ

Đào Việt Dũng 

      Hôm qua trong chuyến thăm chùa có nhiều xá lợi nhất Viêt Nam, tôi chỉ gặp 2 người khách, 2 chú bé bị bỏ vào chùa để chùa phải nuôi và đúng 1 người trông chùa, một bà lão đã ngoài 60, tôi đoán thế.
Dũng ơi. Sao mấy ngày rồi T ko vào được blogk6 ?

CÂU CHUYỆN TRONG THANG MÁY !

Tôi vào thang máy cửa chuẩn bị đóng thì nghe có bước chân chạy vội vàng , chắc chắn người này cũng đi thang máy đây.Tôi vội ấn nút giữ cửa để thang không đóng.Một cháu gái chạy ào vào, ríu rít cám ơn.Trên tay lỉnh kỉnh các túi đồ thực phẩm. Chắc đi làm về muộn nên vội vàng.Thấy tôi xách con cá to cháu hỏi :
       _ Cá to thế chú , mấy cân đấy , chú mua bao nhiêu ạ.
       _ Khoảng hơn 3kg , cá câu đấy. Tôi tự hào !
       _ Biết thế cháu mua của chú cho ngon.
CHUNG CƯ

21 tháng 2, 2016

PHƯỢT HÀ NỘI !

Lâu lâu rồi không phượt cùng tay chơi Đào Việt Dũng ( ĐVD ) .Đến Tết vừa rồi mới lại đi củng ĐVD một vòng quanh Bờ Hồ chụp du khách ngày xuân Cũng khá nhiều ảnh trong đó có những ảnh gần như ai cũng phải chụp khi đến đây.Đó là Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn. Và vẫn không chán khi xem đi xem lại những ảnh này.
THÁP RÙA

20 tháng 2, 2016

19 tháng 2, 2016

Bạn CÚC K6i mời dự cưới

      Mời anh chị đến dự đám cưới của con trai tôi vào hồi 11h ngày 26-2-2016 tại Trung tâm tiệc cưới Phương Linh, 273 Vũ Tông Phan, song song với đường Kim Giang, cách Ngã Tư Sở 3km.
Nguyễn Thị Cúc

18 tháng 2, 2016

Bạn bè K6 ăn Tết - phần 2

        Dù ai cũng vui như Tết, dù các bạn chưa phải đã già lắm để không thể đăng tin, đăng bài trên các Blog dù đã có quyền tác giả, dù ai cũng đã có máy ảnh hoặc điện thoại chụp ảnh đẹp. Nhưng hình ảnh và tin tức của các bạn vẫn là những điều mong ước được nhìn thấy , được nghe tin, được sẻ chia cho công đồng K6 chúng ta... Thật là buồn!

17 tháng 2, 2016

ĐẾN NHÀ BẠN !

 Hôm nay cũng đã là ngày đi làm thứ 2 sau Tết rồi.Tôi quyết định sẽ đi một vòng Hà Nội. Đang chuẩn bị đi mặc dù cũng chỉ là đi còn chưa định hướng sẽ đi đâu hay nói cách khác là đi trong vô thức và tôi còn nhớ đã đi trong vô thức như thế này rồi và cuối cùng là có những bức ảnh đẹp. Đó là lần năm ngoái đi vô thức cuối cùng dẫn đến nhà ĐVD và sau đó chúng tôi lại cùng quyết định tiếp tục đi vô thức và cuối cùng con đường vô thức đưa chúng tôi tới Linh Đàm vào buổi hoàng hôn.Chúng tôi được một buổi chụp ảnh hoàng hôn trên hồ Linh Đàm. Lại nói hôm nay đang chuẩn bị chuyến vô thức đầu năm thì nhận được tin nhắn " Có rảnh không đến mình uống cà phê." Tôi " OK" và ra khỏi nhà lập tức.
HỒ HOÀNG CẦU !

16 tháng 2, 2016

Các cột mốc biên giới V-T mà ĐVD đã chụp được

      Nhân ngày kỷ niệm 37 năm đánh nhau dữ dội giữa quân xâm lược Trung Quốc cộng sản và nhân dân nước CHXHCN Việt Nam, mõ tôi chợt muốn xem lại các cột mốc biên giới giữa 2 nước mà mình đã đi qua, đã chụp được.

Ngày mai 17-2

        Có ai còn nhớ ngày mai là gì?
        Và những ai không biết có chi ngày này?

       Tôi đoán lại như mọi năm trên tất cả các báo giấy nhà nước lại không có một dòng tin tức nào nhắc nhở cho chúng ta, nhất là cho con em chúng ta những ngày đáng ra không được phép quên này! 
       Vậy thì chúng ta, những người đã từng được chững kiến, đã từng được tham gia có trách nhiệm với lương tâm mình, với tâm hồn mình phải nhắc lại!
        Có một người bạn, thấy tấm ảnh mình chụp về khu tưởng niệm Pò Hèn đã xúc động viết một bài...

Đọc thêm >>

15 tháng 2, 2016

TỪ ĐỈNH PHAN XI PĂNG _ MỘT NGƯỜI K6 ĐÃ TRỞ VỀ AN TOÀN!

Hôm nay là ngày đi làm kết thúc những ngày nghỉ Tết .Người thấy 9 ngày là đủ, người lại thấy 9 ngày là quá dài.Và có những người lại thấy như vậy vẫn chưa đủ.Với chúng tôi thì chừng ấy hoặc nhiều hơn hay ít hơn cũng vậy thôi.Ngày nào cũng là thứ 7, ngày nào cũng là thứ hai.Cứ gặp nhau là chủ nhật.Anh em trong CLBAS , và CLBCC cũng muốn gặp nhau rồi.Phạm Anh Dũng điện thoại cho tôi và nói : _ Mới đi đỉnh Phan Xi Păng 3143m về , muốn gặp anh em quá.
PHAN XI PĂNG !

Ngày tình yêu nghĩ về thơ.

                                                                                                                             Tản văn.
 Ngày hôm nay của tháng hai,  gợi lại nhiều kỷ niệm để bâng khuâng.  Đấy là ngày Valentins – ngày tình yêu.
Ngày tình yêu  hay có kẹo sôcôla và chắc là không  thiếu … thơ. Thơ để thêm  những niềm tin và yêu cuộc sống hơn.
Đâu đó  có một  ngày chưa xa, sao mà  vắng quá. Thiếu bánh kẹo  đành, mà những lời có cánh cũng  “xao xác”.

Hội vật làng Mai Động

Đào Việt Dũng - K6i

       Lần đầu tiên đi xem vật tại xới vật đình làng Mai Động... Thực ra tôi không hay quan tâm các giải thể thao để chụp choẹt vì vốn thích chụp phong cảnh chứ không thích chụp người (trừ những người đẹp). Nhưng được tay chơi Hồ Nam rủ và đón đi nên tôi bỏ chuyến phượt theo kế hoạch lên "cây Bàng mồ côi" để vào Mai Động.

14 tháng 2, 2016

Một chuyến phượt trong thành phố - phần cuối

       Xin kể tiếp chuyến phượt trong lòng thành phố... Chúng tôi tạm biệt bờ Nam sông Hồng phi qua cầu Nhật Tân sang bờ Bắc. Qua 2 cái làng mà nếu không đọc tên thì chẳng còn nhận ra đây là làng là thôn với cái tên rất cổ kính: thôn Đông, thôn Đoài nữa!

NHỮNG BÔNG HOA ĐẸP TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG !

NHỮNG BÔNG HOA TRÊN NHỮNG NẺO ĐƯỜNG !

Những bông hoa đẹp làm cho con người thư thái.Phong cảnh thiên nhiên  tuyệt vời làm con người trầm trồ thán phục Vậy những hình ảnh các thiếu nữ thì sao nhỉ .Có xốn xang không trước vẻ đẹp của họ một nửa thế giới yêu thương này !Có chứ, ai nói không là tự dối lòng.Sau đây là một số thiếu nữ chụp được trên mọi nẻo đường mà tôi đã đi qua.
ĐÓN XUÂN SANG

13 tháng 2, 2016

Một địa chỉ để yêu rất tuyệt vời!

       Sau một ngày làm việc căng thẳng, nếu tìm được một nơi thật sự riêng tư và yên tĩnh đến như tuyệt đối để đưa người mình yêu đến chia sẻ thì còn gì tuyệt vời hơn! Nếu bạn nào có nhu cầu cứ a-lô một câu là mõ đây xin làm tình nguyện viên miễn phí và còn hăng hái dẫn đường, kiêm bảo vệ (đặc biệt là bảo vệ thông tin, tuyệt đối bí mật chứ không đăng lên như thế này đâu nhé mà sợ)

TẾT NÀY !

TẾT NÀY !

Ngày Tết kiêng không đi đâu được nên chờ bạn đến nhà và có đi ra ngoài thì cũng chỉ đến nhà cũng giống nhà mình.Đó là những nhà cùng có BỤI trong năm. Và đây là một số hình ảnh ghi được trong Tết này khi đón Xuân về!

MÀU VÀNG ƯA THÍCH

Một chuyến phượt trong thành phố

Đào Việt Dũng - K6i

      Hứng lên rủ mấy tên thích phượt làm chuyến mở hàng đầu Xuân. Hồ Nam bận phục vụ Gấu nhà, rủ bạn gái của Tiến Cường K7 không thấy hồi âm, cuối cùng mỗi tên có nick name là VUA LIA đồng ý!

12 tháng 2, 2016

Câu chuyện thật sáng 30 Tết

Chuyến xe trong sương mù

Chiếc xe à tới từ đầu cầu. Sương mù kín mặt sông, kín rừng khiến đèn pha đỏ quạch. Đã gần 6 giờ sáng mà vắng lặng như nửa đêm. Điểm đỗ xe đi Mỹ Đình có một quán hàng nhưng hôm nay là 30 tết chỉ có mấy chú chó óc ách sủa còn chủ nhà thì biến hết. Trong sương sớm chỉ có một thanh niên và tôi đứng chờ. Xe dừng. Cái giọng tài xế xe ba mươi chỗ nghe rất khó chịu:
-         Đi không? Nhanh lên ! ba mươi tết con mẹ nó rồi đéo ai chạy nữa đâu.

11 tháng 2, 2016

NGHĨ TẢN MẠN ĐẦU NĂM

            TRẦN MINH HẢI - K6I

        Năm vừa rồi, thần dân K6 chúng mình đã nhuận sắc đạt nhiều thứ -quý hóa quá cơ. Đầu tiên phải kể đến các khuôn mặt U70 kháu lão, tham gia vào Phin ăn liền "Tết xưa" quay ở Hoàng thành Thăng long, được phát trên tivi cho cả nước nhòm. Tớ thì chửa được hân hạnh xem, cơ mà xem tại Blog CSV K6ĐHCĐ thấy các lão hý hởn, rồi thì ra vào vất vả đóng vai quần chúng mấy hôm liền tù tì. Có sẵn tinh hoa nghệ thuật rót bia -tu tửu, vào vai ngồi quán đi nhởn… cộng với lị có kinh nghiệm thâm niên quán chị Thủy mù TBN ngày xưa.. đã đóng góp không nhỏ vào thành công của phim nhà đài. Cứ cái đà này được quay phin dài dài, thì NQ85 K6 ta tất sẽ có dăm diễn viên đoạt giải "diễn viên trẻ triển vọng" tại LH truyền hình, LH phim quốc gia

CHỈ MỘT CHÙA LÀ ĐỦ !

Tết năm nay kiêng không được đi chúc Tết các nhà nên cũng nhớ. Vậy thì làm gì đây.Lúng túng ra phết đấy.Và cuối cùng là có một ý hay mà lại thành ý nghĩa.Ngày Tết đi lễ Chùa. Chắc được hoan nghênh. Nói thế không có nghĩa là các năm mình không đi lễ chùa.Vẫn đi nhưng năm nay thật ý nghĩa hơn.Tôi đến chùa Triệu Khánh.Mà lạ chùa Hà Nội lại hay có tên đuôi là Khánh .Như chùa Phụng Khánh ở Khâm Thiên, chùa Phúc Khánh ở Ngã tư sở ...! Chùa Triệu Khánh nằm ở phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai.
CHÙA TRIỆU KHÁNH !

10 tháng 2, 2016

Lễ Chùa Năm mới tại Tổ đình PHÚC KHÁNH

HỮU NGUYÊN


        Lễ chùa Năm mới đang  hình thành trong nét văn hóa của Hà nội.  Đêm Giao thừa và mùng MỘT Tết người đi lễ các Chùa - Đình  nổi tiếng ở Hà nội như chùa QUÁN SỨ, tổ đình PHÚC KHÁNH, đền Quan Thánh, phủ TÂY HỒ ....  người đông như chảy hội.  Trong sân Chùa và Tam bảo người đến lễ ken vào nhau.  Tất cả Cầu  - Xin Năm mới AN Khang, may mắn.  Cũng có đôi người cầu LỘC  cho năm mới làm ăn phát tài  mà  không biết rằng  nhà Phật không  phụ giúp  điều này.   Người đông,  chen vai thích cánh có  trật tự  âu cũng là nét văn hóa mới .  Giá như nó có ở mọi nơi  trên đường phố  thì  xã hội cũng được nhờ.

ẢNH CHỘP CÁC BÓNG HỒNG TRONG NĂM ẤT MÙI


      Đáp lời Trần Mình Hải mong muốn, mõ tôi xin đăng lại các ảnh chộp được về các bóng hồng trong năm con Dê vừa qua. Sở dĩ gọi là chộp chứ không phải chụp vì đều là trộm chứ không được đàng hoàng xin phép hoặc góp ý chỉnh sửa tư thế chụp, hoặc được đứng thẳng hướng đẹp nhất, mong mọi người thông cảm!  

MỘT SỐ ẢNH HOA CHỤP TRONG DỊP TÊT

        Chào các bạn! Những ảnh hoa này thường là chụp trong chợ hoa Tết Kim Ngưu - Thanh Nhàn trong ngày 30 (29) Tết này. Chúc các bạn lúc nào cũng tươi như hoa, nhất là các bạn gái, các con gái con dâu , ai cũng đẹp như hoa trong dịp Tết đến Xuân về:

9 tháng 2, 2016

BỜ HỒ CHIỀU NẮNG MÙNG MỘT TẾT !

Có người nói " Thế là hết Tết " Tôi nghe và ngạc nhiên : Sao thế nhỉ bây giờ mới sáng mùng 1 Tết , hết là hết thế nào "
Người đó nói tiếp với người nghe " _ Bác thấy có đúng không, chuẩn bị tất bật mấy ngày đến hết hôm 30 coi như xong.Không khí Tết chỉ rộn ràng lúc chuẩn bị Tết mà thôi."
Người phụ nữ thứ hai nói " Đúng vậy.Coi như xong. Còn hôm nay chỉ là cho bọn trẻ.Các Cụ tổ tiên đã về lúc giao thừa thế là yên tâm rồi "
THÁP RÙA

CHỤP ẢNH PHÁO HOA GIAO THỪA

       Năm nay lại vẫn không ra khỏi nhà đêm giao thừa, cả nhà đón giao thừa trên tấng 6 với 1 mâm cúng và ngắm nhìn pháo hoa từ 4 địa điểm trong thành phố... Riêng máy ảnh mình chỉ trực một hướng Công viên TN. Vậy mà màn pháo hoa năm nay không đẹp bằng ngày 2-9 vừa qua.
      Xin trình làng K6 vài ảnh gọi là được nhất trong mớ ảnh chụp choẹt thời khắc giao thừa Mùi - Thân:


KHAI BÚT CỦA TRỌNG LUÂN K5

          Khác với kiểu khai bút của K6 với Bà đồ Huân, và ông đồ Hồng (Tống Đại), BBT mới phát hiện ra một kiểu khai bút cũ mà mới của BẠN BÈ blog K6.
         Xin chúc bạn Luân sang năm mới BÍNH THÂN thêm khỏe tay bút, yêu nhiều hơn và say sưa hơn để cho ra những vần thơ hay, những nốt nhạc đẹp công hiến cho đời, cho bạn bè Cơ Điện!

Bạn bè K6 ăn Tết như thế nào?

Dù các bạn không tham gia đăng tin, đăng bài trên các Blog dù đã có quyền tác giả nhưng cũng xin phép cho BBT được sử dụng hình ảnh và tin tức của các bạn để chia sẻ cho công đồng K6 chúng ta, cho các bạn không có Facebook hoặc chưa kết bạn, kết nối với nhau trên các mạng xã hội như Zalo, Viber, Instagram, Twite....
Sau đây là một số tin tức mới nhất mà BBT thu nhận được:

8 tháng 2, 2016

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

      Nhân năm mới BÍNH THÂN, BBT Blog K6 xin chân thành chúc tất cả các bạn, các anh các chị hội viên K6 Cơ Điện một năm mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

7 tháng 2, 2016

CHỢ HOA KIM NGƯU NGÀY 29 TẾT !

CHỢ HOA KIM NGƯU NGÀY 29 TẾT !

Mùa xuân đến đón Tết về.Tôi cũng như bao người khác tại Hà Nội ít nhất cũng một lần lượn qua chợ hoa. Tự Nhật Tân, Bưởi, Hàng Lược, chợ hoa Hoàng Minh Giám, chợ hoa Ngã Tư Sở  và hàng trăm chợ hoa khác nữa.Chợ nào cũng kín đường người mua kẻ bán , người vận chuyển. Nhìn chợ hoa  nghĩ không biết đến bao giờ mới bán hết. Vậy mà xe vẫn chở hoa từ các nơi đổ về Hà Nội.Hôm qua tôi đã ở chợ hoa Nhật Tân.Hôm nay tôi lại vào chợ hoa Kim Ngưu. Chơ họp ở một đoạn phố dọc bờ sông Kim Ngưu, vòng vào trong chạy theo một con phố nhỏ vòng quanh một siêu thị rồi lại vòng ra con đường dọc bờ sông Kim Ngưu
HOA ĐỊA LAN!

6 tháng 2, 2016

THỂ THAO TẤT NIÊN

Bài này được đăng trên Blog K8, BBT xin khuân về đây cho tiện... 

Quang K8
Không chỉ là một nét văn hóa lành mạnh mà còn là một cách sống bổ ích như người ta vẫn nói, đặc biệt đối với tuổi nghỉ hưu "Sống vui sống khỏe"
Đã gần 2 năm nay chuyển từ Tennis sang Table tennis để phù hợp với tuổi, phù hợp với sức khỏe, quả thật là tuyệt vời... Và vì thế mà cũng như các lĩnh vực khác, thể thao cũng có tất niên đấy nhé.

CHUẨN BỊ TẾT NGÀY XƯA…

TRẦN MINH HẢI - K6I

        Chả biết chư vị K6 ta có hay nhớ về cái tết Nguyên đán ngày xưa không? Chứ tôi hay nhớ lắm -càng già lại càng nhớ ra thế mới kỳ.

HƠI THỞ MÙA XUÂN




 Đông tàn lộc biếc lại đâm chồi
Hơi xuân lan tỏa khắp nơi nơi
Len qua từng cành cây kẽ lá
Mùa xuân báo hiệu sự sinh sôi


CÀNH ĐÀO TẾT !

Như hẹn chiều nay tôi lên Nhật Tân để kiếm cành đào Tết. Năm nào cũng vậy cứ đến những ngày giáp Tết là thế nào tôi cũng có một cành đào. Chả là cơ quan tôi có một nhân viên nhà ở Nhật Tân. Tuy làm nhà nước nhưng nhà có một mảnh đất làm vườn trồng đào.Nói là mảnh nghe có vẻ nhỏ nhưng cũng cho thu hoạch khối tiền.Sau này khi khu vực ngoại thành đô thị hóa thì mảnh vườn bé nhỏ đã trở thành một món tiền tương đối. Anh chàng bán ngay mảnh vườn xây hai căn nhà một để ở và một cho thuê.Như vậy cuộc sống cũng đảm bảo.Vậy mà tôi không hiểu tại sao sau khi nghỉ hưu anh vẫn tiếp tục làm
BẠCH ĐÀO !

5 tháng 2, 2016

Tin tức bạn bè: chuẩn bị Tết - xong, chưa xong?

Tống Đại Hồng:
Nhà Hồng đang pha màu làm mứt dừa

PHƯỢT ĐÔNG BẮC CUỐI NĂM MÙI - PHẦN 4

       Tối hôm trước nghe VTV dự báo thời tiết Mẫu Sơn có thể ÂM 5oC (-5oC) và mưa vừa mà thấy hai hãi! Nhìn mấy lão Lạng Sơn với ý dò hỏi mai có đi ô-tô lên Mẫu Sơn không để cùng đi và giao lưu nhưng các lão ấy bảo sợ, không đi nữa. Thế là mấy ông hâm đành phải đội áo mưa ra đi trong giá rét căm căm 2-3oC của "Thị xã trong tầm tay". Để có cái ấm bụng chống rét, cả nhóm sà vào một quán phở Lộc Bình nổi tiếng và mỗi ông một bát, riêng cụ Đăng Định có thêm một cô:

PHƯỢT ĐÔNG BẮC CUỐI NĂM MÙI - PHẦN 3

        Theo kế hoạch, tôi sẽ dẫn các phượt thủ đến các cột mốc ở 3 cửa khấu: Tân Thanh, Côc Nam và Mục Nam Quan. Cũng ghé thăm chùa Tân Thanh và cầu Khánh Khê nếu kịp. Vậy mà đường xấu quá cái đoạn từ Na Sầm về Tân Thanh, quốc lộ gì mà lồi lõm, bẩn bụi hơn cả đường làng nên chúng tôi về Tân Thanh hơi muộn.

4 tháng 2, 2016

XUÂN ơi! XUÂN đến rồi....

         Chính thức LẬP XUÂN từ 16h47 phút hôm nay 4-2-2016. 
         Xin chúc tất cả mọi người một MÙA XUÂN mới trong lòng người và hiện ra trên nét mặt đều đẹp đẽ tuyệt vời!
        Chúc đất trời nước Việt lúc nào cũng chiều theo con người để thật sự TỰ DO - HẠNH PHÚC!

MỘT CẢM XÚC KHÔNG THỂ KHÔNG VIẾT RA

Tôi đọc được một đầu bài trên trang BLOG:

Chiêu đãi 2 đứa trẻ đường phố tại nhà hàng, người đàn ông bất ngờ khi nhận hóa đơn thanh toán...

Cứ nghĩ như những bài viết trước đây đã đọc là khi nhận hóa đơn thấy số tiền lên đến hàng triệu, chục triệu mà người dùng giật mình sợ hãi! Nhưng kết cục câu chuyện làm tôi lạnh toát người về sự nhân văn của một đất nước không giàu có hơn chúng ta lắm, nhưng văn minh hơn chúng ta rất nhiều thế kỉ! 

Truyện ngắn CHUYẾN XE BUS ĐỊNH MỆNH…

SƯU TẦM
Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

3 tháng 2, 2016

CHUYỆN YÊU CỦA LÍNH (1.2.2016)

TRẦN MINH HẢI - K6I 

        Trác Dũng có 1 nhận xét loạt bài Chuyện Tiểu đội Tôi (đã đăng Blog này 12/2015) “Hôm chuẩn bị đi B, các bà vợ kéo nhau lên đông đúc.. chiều tưới nước sân kho… để tối âu yếm với chồng, hy vọng có được mụn con tranh thủ trước lúc chồng đi chả biết có về nữa hay không“  đã truyền cảm hứng để cho tôi viết tiếp chuyện lính yêu mà hồi xưa tôi đã chứng kiến và được các chiến hữu kể cho biết.

THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP !

THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP !

          Tết tết đến rồi...Nghe câu hát mà thấy rộn ràng .Đúng là Tết đã đến gõ cửa từng nhà rồi. Nhà nào cũng hối hả chuẩn bị cho ba ngày Tết. Mình biết vậy nhưng cũng chẳng biết làm gì chờ vợ sai vậy. Sáng nay cả nhà đi vắng thôi thì tranh thủ xem mạng và chợt thấy trong kho ảnh của mình có những ảnh mà ngắm lại không thấy chán.Vẫn có thể xem được và xem đến ảnh nào lại nhớ ngay là lúc đó mình chụp nó như thế nào. Cứ đăng lên cho mọi người xem và mình  cũng coi đây là một công việc, việc không tên. Hết biển ta lại lên rừng !
CUNG ĐƯỜNG CHIỀU_

2 tháng 2, 2016

PHƯỢT ĐÔNG BẮC CUỐI NĂM MÙI - PHẦN 2

         Đăng Định nói: Chúng tôi quyết định chưa vội lên Mẫu Sơn chiều nay, vì giờ trời đã bắt đầu có nắng, theo dự báo thời tiết sáng mai trời vẫn lạnh và mưa, hy vọng sẽ lại có tuyết, nên chúng tôi chuyển hướng đi theo đường Đồng Mỏ- Tu Đồn- Na Sầm - Tân Thanh - Đồng Đăng- Lạng Sơn chụp hoa mận, hoa đào và viền theo biên giới Việt Trung.

MÂM CỖ VÀ Ý THÍCH !

MÂM CỖ VÀ Ý THÍCH !

Mỗi người có một ý thích khác nhau.Nhiều khi nghĩ kĩ thì sẽ có người đặt câu hỏi :
      _Chẳng hiểu tại sao nó thích việc đó thế nhỉ ?
Câu hỏi này là câu dành cho tất cả chúng ta, và cũng là câu mà ta sẽ đặt ra cho những ông bạn thân mến của ta. Rồi sau đó ta sẽ tự trả lời. Và ai đó cũng sẽ tự trả lời khi tự mình đặt ra cho mình câu hỏi đó.Cũng như ăn uống. Người ta thích ăn món này hay món kia là vì cơ thể họ thiếu chất đó.Hoặc nếu không thiếu thì do thói quen. Nói như món RTC thì chắc toàn bộ dân VN mình đều thiếu cái món này.Nhưng có những món nghe ra rất buồn cười mà có thật.Trong một bữa cỗ tôi ngồi cùng mâm với một gia đình nọ.Thấy anh ta loay hoay nhìn vào đĩa thịt gà sau đó anh ta nhìn tôi ấp úng :
        _ Xin lỗi bác cho tôi tìm một thứ.
MÙA XUÂN VỀ !

1 tháng 2, 2016

PHƯỢT ĐÔNG BẮC CUỐI NĂM MÙI - PHẦN 1

        Có mấy ai hạnh phúc như tôi: được ở đúng nơi đúng lúc xảy ra kỷ lục nhiệt độ thấp nhất từ xưa đến nay ghi nhận được ở VN. Ăn một cái ngô nướng bỏng tay trong cái rét âm mấy độ nó ngon và sướng như thế nào không? Vậy mà nếu chúng tôi lên được Mẫu Sơn từ trưa hôm trước thì còn tuyệt vời hơn nhiều lần nữa!

DỊCH từ nguyên bản “Tiếng Việt”

(Truyện ngắn ngắn)
NGUYỄN TRỌNG LUÂN - K5
 
       Nàng học ở Nga Xô. Về nước đúng hồi Xô Liên xụp đổ. Thủơ ấy nhà nàng nghèo, chỉ được cái thành phần gia đình tốt và nàng học giỏi nên được đi du học. Giữa hồi khốn khó, với cái bằng Ngữ Văn xin đâu ra việc. Trời còn thương. Nàng được làm chân văn phòng cho một trường tiểu học ở quê. Nàng âm thầm, chóng vánh, trọn vẹn vai công chức văn phòng. Người ta cũng gọi nàng là cô giáo dù nàng chỉ dậy trò mỗi dịp lễ tổng kết học kì hay thi thố văn thể của phòng Giáo Dục một vùng quê biển.