K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

12 tháng 1, 2012

Họp "chợ Tình" K6 vào ngày 15-1-2012

       Tin mới nhất: sau khi dự lễ tang bố của Đỗ Văn Hồ, các thành viên K6 có mặt đã họp hội nghị trù bị tại quán bia Hoàn Béo và thông nhất dời ngày họp "chợ Tình K6" sang ngày chủ nhật 15-1-2012. Như vậy chính thức rồi nhé: Chợ Tình sẽ mở cửa vào lúc 9h47 và kết thúc sớm nhất lúc 13h51 ngày 15-1-2012. Mỗi người tham dự hãy chuẩn bị đóng góp (cho mượn xem) các vật dụng thời 70 của thế kỷ trước còn giữ được, các kỷ vật như thẻ học sinh, thẻ thư viện, sách vở, nhật ký, lưu niệm, v.v... Và cả các thư từ tình cảm đã đến lúc giải mật được.... Đồng thời mỗi người chuẩn bị một bài nói, một câu chuyện cũ có kỷ niệm sâu sắc, hoặc một bài "báo tường" để Blog K6 có thêm tư liệu phong phú!