K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 9, 2012

Con gái thứ của Lê Thanh Hưng về nhà chồng

      Vào một ngày giữa Thu đẹp trời, con gái thứ 2 của Lê Thanh Hưng, Liệt sĩ, CSV K6 ta, đã lên xe hoa về nhà chồng. Hôm đó K6 ta có nhiều người bận nên không đến được đông. Mõ blog xin ghi lại vài hình ảnh về ngày đó:
Đại diện Hội CCB cơ điện và k6 đến chúc mừng


Bên cạnh mẹ Liên là con gái đầu của bố Hưng

Lớp trẻ bây giờ...
Chúc mừng các cháu và trọn nghĩa với bố cháu

2 nhận xét:

  1. TIN VUI TRƯỚC NGÀY HỘI K6
    Sau khi nghe thông tin của chị dần về sức khỏe của Tính nen không đi dự hội K6 được,chiều nay Thọ,Đ Dũng và Tr Dũng liền tới thăm.Đang loay hoay ở ngách 82/19 nhìn cảnh vật để nhớ nhà Hưng- Tính không ra,thọ đành gọi điện cho Tính.Điều không ngờ được là Tính nghe máy với giọng rất vui và cuời nghe như Liên Xô vậy.Đến trước nhà 14 bấm chuông một lúc mới thấy Hưng mở cửa Thọ đoán chắc là chờ Tính tân trang đây.Ngạc nhiên chưa khi Hưng hiện ra chào đón mọi người trông khỏe khoắn ,mạnh mẽ hơn .Vào nhà ,Hưng đi đun nước ,ít phút sau tính trên gác đi xuống ,lại không tin vào mắt mình bởi đúng là cô thôn nữ rắn giỏi ngày nào.Tính béo đen hơn,có khác chăng là có khăn quàng trên đầu,nhưng tiếng cười vui vẻ và thoải mái .Tính thoăn thắt bổ bưởi mời khách,Hưng pha trà còn Dung chít thi cứ chụp ảnh lia lịa.
    Quả là không ngờ được nên Thọ yêu cầu mai hai người phải đi hộị Bắc ninh để mọi người trông thấy Hưng- Tính mà vui,nghe tiếng cười mà tăng niềm tin cuộc sống.Hưng trầm ngâm ,Tính nghe ngóng phía Hưng,Thọ tấn công tiếp :không yêu cầu nữa mà là ra lệnh cho Ông ,Bà mai phải đi ,Tôi điều xe qua cầu Trung Tự đón.Sau đó Thọ điện luôn cho H Thanh đang ở Quảng bình mời cưới họ hàng(đên nay lên tầu ,sớm mai ở HN) điều chỉnh tuyến xe qua đón Hưng -Tính và đưa máy cho Tính nói chuyện với Thanh.Gặp bạn học cũ nơi sơ tán Tính cười trong trẻo còn hơn cả Liên Xô.
    ừng cho một bạn K6 qua căn bệnh hiểm nghèo,một bạn có sức khỏe tốt và nụ cười của họ hạnh phúc -mãn nguyện thế là chúng tôi vui vẻ ra về.Tôi phải viết ngay để kịp bài cho mọi người ngày mai có niềm vui gấp bội.

    Trả lờiXóa
  2. Chưa kịp viết bài thì ô Dũng đã đưa ảnh lên ,thế là quá đủ rồi,không cần nói thêm gì.Có điều là gia đình Hưng có thêm chú Dũng ở Đà nẵng ra cứ trách không thấy anh Thọ đâu khi đưa Dâu.Vui quá ,mừng quá và tiếc quá cho Hưng,cụ Mẹ Hưng,cô Liên cảm động lắm và cảm ơn K6 rất nhiều.

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]