K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 9, 2011

Thông báo khẩn cấp về Hội K6

      Do ảnh hưởng của cơn bão số 5 đến Bắc Bộ, ngày hội K6 dù vẫn quyết tâm tổ chức như đã hẹn nhưng vẫn phải có một số điều chỉnh như sau:

29 tháng 9, 2011

Câu nói hay nhất ngày hôm nay

         Lại một ngày không có tương lai gần, cơn bão đang sầm sập tiến vào kế hoạch ăn chơi nhảy múa của K6 chúng ta.

27 tháng 9, 2011

Mới tải được cái này lên

      Dạo này blog bleo buồn quá. Ông Dong muốn còm cũng chẳng được.... Mời mọi người xem lại cái không khí của K6 ngày nào... để chuẩn bị cho ngày sắp tới!

Cầu Ca 2011

Một địa danh gần gũi của lính Cơ Điện là cầu Ca. Những bức ảnh của lính 1040 cũng đều được chụp ở cầu Ca.... Nhiều kỷ niệm với nó quá mà chưa viết được...chỉ đăng tạm cái ảnh mới nhất về ngã 4 có cầu Ca ở bên phải đó.

26 tháng 9, 2011

Ngồi buồn nhớ lại ngày xưa

      Dũng chit

        Ông Luân K5, ông Thọ mom K6 thì hay hồi tưởng về đồng đội, về những ngày bắn nhau với những người anh em Việt nam ở phía bên kia...Còn tôi không được cái vinh dự ấy nên chẳng biết nhớ về cái gì nên lôi một cái kỷ niệm bé tí xíu ra xem. Đọc mãi chẳng ra cái gì nên đăng lên đây cho ai dịch hộ với.

25 tháng 9, 2011

Blog K6 vượt 55.000

      Hai tháng nay, blog bị "Đinh tặc" ra sức phá hoại nhưng số lượt truy cập vẫn vượt qua 55.000 lượt vào tối ngày hôm nay, 25 tháng 9 năm 2011.
      Để các anh chị em và bạn bè ra vào dễ dàng hơn, BBT đã phải làm thêm 1 blog dự phòng chạy song song với blog cũ. Tuy vất vả nhưng vì niềm vui của các thành viên K6 chúng tôi luôn sẵn sàng. Nhân đây chúng tôi mới phát hiện ra phần mềm vượt tường lửa mới rất gọn nhẹ, còn gọn nhẹ hơn cả Hotspot Shield mà chạy lại nhanh hơn.

23 tháng 9, 2011

Đỗ Minh Tường mời dự cưới con gái "riệu"

Theo Thọ mom:
Từ Sài gòn Đỗ Minh Tường có lời mời Hội K6 vào dự lễ vu quy cho con gái lớn nhằm ngày 15-10-2011 tức 19-9 âm lịch. Ai đi được thì đăng ký sớm để Tường gửi vé máy bay khứ hồi tới tận tay. Thay mặt Hội K6 xin gửi lời chúc mừng tới Đ M Tường và thông tin tới bà con K6 để đăng ký. Hạn chót là 10-10-2011.
 A lô! A lô! Kính mời bà con K6! A lô! Alô!

22 tháng 9, 2011

Thông báo số 2 về lễ hội K6 - 2011

 Hôm nay blog xin thông báo chính thức một số chi tiết như sau:
     1- Lễ hội được tổ chức 2 ngày 1&2 tháng 10-2011 tại Phú Thọ + Tuyên Quang
     2- Xe đưa đoàn xuất phát tại Hà Nội lúc 6 giờ sáng tại 196 Cầu Giấy (chỉ có 1 địa điểm đón khách)
Vậy ai đọc được tin này thông báo thêm với mọi hội viên khác nhé!

Thọ mom tìm được Trần Văn Hóa - K6MB

Nguyễn Doãn Thọ - CCB K6MB
          Lời BBT:   Hôm nay Doãn Thọ của chúng ta đã làm được một việc nghĩa sâu sắc, xứng đáng với danh hiệu mõ của khóa với ý nghĩa cao cả, trong sáng nhất. Hôm qua mõ blog và mõ khóa đã tra cứu bản đồ và thống nhất, nếu đi vào thứ 7 hay CN thì cả 2 cùng đi. Nhưng vì Thọ sốt ruột với đồng đội quá nên không chờ được. Sau đây là tường thuật của Thọ mom về chuyến đi thành công này:

          Đã lâu nay K6 và CCB Cơ Điện vẫn muốn về Lý Nhân tìm đến gia đình của liệt sỹ Trần Văn Hoá K6MB và là lính Đoàn 3002. Hoá hy sinh trong trận Chư Nghé - Gia Lai, chỉ vì chưa rõ xã và các thông tin khác về Hoá, rồi đường xá xa xôi nên bọn tôi còn nấn ná. Vây mà chiều 20-9 tôi gọi cho Hoạ, Nam Định hỏi quê của Hoá mới được biết xã Hợp Lý hay Đức Lý gì đó. Có gì như thôi thúc nên sáng 21-9 tôi qua Dũng chit tham khảo về bản đồ của huyện Lý Nhân để xác định đường đi, nhân thể sửa một số chi tiết chưa chính xác của bài “Thành cổ…”

21 tháng 9, 2011

Vừa làm việc vừa nghe "Trọng Luân"

      Bài ca "Đèo Ngang tím" của Trong Luân tặng mình đã lâu. Hôm nay nhân có Thọ mom đến chơi nên giới thiệu cho Mom thưởng thức. Mời các bạn cùng nghe nhé (vì thu lại trên loa 2.1 nên chất không cao - mong thông cảm)
 ĐÈO NGANG TÍM
Sáng tác: Nguyễn Trọng Luân
Phối khí: Nguyễn Mạnh Cường

Ca sĩ : Thành Lê - giải nhất Sao Mai 2007
Dàn nhạc: Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam
Chỉ huy: Hà My
Biên tập: Nhạc sỹ Doãn Nguyên (em họ 3 đời Doãn Thọ)

20 tháng 9, 2011

Mẹ Thứ có cần tượng đài không?

      Ở nước ta bây giờ hay có chuyện không tôn trọng ý nguyện của con người. Ngay đến người nổi tiếng cũng không được toại nguyện mà lớn nhất chính là cụ Hồ. Rồi Võ văn Kiệt và biết bao nhiêu vị khác. Tại sao nhỉ?
      Cách đây mấy tháng tôi có đọc tin xây tượng đài mẹ Thứ và cũng mạnh dạn góp ý dù biết rằng chẳng bao giờ người ta nghe mình. Buồn thế đấy. Nếu hỏi mẹ Thứ chắc chắn mẹ cũng không đồng ý làm tượng đài mẹ...

18 tháng 9, 2011

Tin ảnh Chủ nhật

Nhân ngày giỗ thứ xxx của Hưng Đạo Đại Vương, mõ blog đã thay mặt hội K6 và cả hội CCB Cơ Điện thắp hương viếng Người. Cầu cho thời đại mới xuất hiện được người như thời đại cũ!

17 tháng 9, 2011

Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài

Những ngôi nhà ở Mỹ thường “quên” khóa cửa nhưng không thấy kẻ cắp, kẻ trộm lọt vào. Việt Nam thì khóa đủ các loại khóa vẫn bị bẻ khóa, cắt khóa. Khóa cửa nếu xét về mặt cơ học thì chỉ là hành động diễn ra trong mấy phút. Nhưng để đi đến việc không cần khóa cửa thì có lẽ người Việt Nam cũng phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được.

16 tháng 9, 2011

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ -TRÁI TIM BẠN VÀ TÔI

Nguyễn Doãn Thọ - K6MB

         Đó là chủ đề của cuộc hành quân trở về Thành Cổ thắp hương, cầu siêu, thả hoa đăng cho các liệt sỹ sinh viên hy sinh trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ. Người tổ chức là Ban liên lạc Sinh viên Chiến sỹ Thành Cổ Hà Nội gồm các CCB – sinh viên đã từng chiến đấu năm 1972 xưa ở Quảng Trị. Với nòng cốt là sinh viên các trường ĐH ở khu vực Hà Nội nhập ngũ 6-9/1971, thuộc E95-F325 nay mở rộng tới tất cả các sinh viên các trường và các sư đoàn khác cùng tham gia bảo vệ Thành Cổ thời kỳ đó như 304-308-312…
Với 8 xe to và hơn 20 xe con gần 400 CCB Thành Cổ xuất phát từ sân ĐH Bách khoa HN lúc 5g sáng 2-9-2011. Lần thứ hai tôi được mời tham gia hoat động tình nghĩa này, trước lúc xuất phát tôi nhìn thấy Luân trắng CCB Cơ Điện ta lên xe số 1 và chỉ kịp chào hỏi nhau thôi. Tôi cũng gặp các bạn F325 đã cùng đi Quảng Trị tháng 7-2010 và có Chu Đình Khiết là bạn cấp 3 với tôi học Điện – Bách khoa.

15 tháng 9, 2011

Tâm sự về blog của mõ

      Mõ thấy bài này giống như tâm tư của mình nên mượn đưa lên đây cho các nhà kỹ thuật cùng xem...

Kỷ niệm tròn 39 năm ngày nhập ngũ của đoàn 3002

      Xin chào mừng những sinh viên-người lính-thầy giáo đoàn 3002 anh hùng! Xin chúc anh linh những liệt sỹ và những người lính-sinh viên-thầy giáo của đoàn 3002 (D76-F304) đã khuất thanh thản trên thiên đường của tất cả chúng ta! Chúng tôi những người còn sống sẽ cố gắng hết mình để những hy sinh của các bạn không uổng phí!

      Hôm nay sẽ có một loạt bài kỷ niệm ngày đầu tiên mặc áo lính của D76 - F304 (đoàn 3002), K6 chúng ta có Triệu Bình, Ngô Thịnh, .... Trân trọng mời các bạn đón xem và báo cho mọi người cùng biết, cùng xem và viết bài + lời bình tham gia với blog CCB ĐH Cơ Điện tại: http://ccb1040.blogspot.com hoặc tại http://ccb1040.wordpress.com !

14 tháng 9, 2011

NGUYỄN DOÃN THỌ VÀ HỌ DOÃN.NET

      Họdoan.net là trang Web của họ Doãn Việt nam nó chứa các thông tin về nguồn gốc, gia phả, các hoạt động dòng họ….Tôi là người họ Doãn chắc mọi người ngạc nhiên lắm vì mày là Nguyễn Doãn Thọ cơ mà. Vậy mà đúng thế đấy, tôi tự hào vì là người họ Doãn đấy. Họ Doãn có ở Việt nam đã trên 2000 năm rồi, tuy số người không đông nhưng sống rải rác trên cả nước. Người họ Doãn thời nào cũng có người tài giỏi để giúp Nước, yên Dân và thiên về Văn học – nghệ thuật, ít người thành đạt về quân sự hay buôn bán. Ở Trung quốc có Câu tiễn Việt Vương là Doãn Thường. Một nhánh họ Doãn sang Xiêm la định cư có liên quan đến Hoàng gia Thái lan hiện nay nhưng ở Việt nam không có Vương họ Doãn nào.

13 tháng 9, 2011

Thông báo số 1 về lễ hội K6-2011

      Theo tin rò rỉ từ ban tổ chức, lễ hội sẽ được tổ chức vào 2 ngày thứ 7 và chủ nhật (tức ngày 1 và 2-10)

12 tháng 9, 2011

Những bài thuốc quý - liên tục bổ sung

      Vào ngày đầy tháng của blog 27-12-2010, bạn Mai (phu nhân giáo sư Trần Vũ Liệu) có tặng bà xã tôi và qua đó nhờ tôi đăng lên blog để tặng chung cho K6 và gia đình.
      Bạn Mai trước đó đã trải qua một ăn bệnh hiểm nghèo nhưng nhờ quan tâm sâu sát của ông xã và thuốc thang đầy đủ nên đã trở lại bình thường. Bây giờ Mai thấy sức khỏe quý hơn vàng nên khuyên mọi người chăm lo cho mình chu đáo hơn, phát hiện bệnh và chữa bệnh thật sớm. Nhất là những bài thuốc Nam rất quý nên được khuyên dùng.

11 tháng 9, 2011

Hình ảnh mới nhất về anh An

      Hôm nay 11-9-2011, hộ Hồ đã tận tình với hội bằng cách nhân tiện "rửa xe mới" tổ chức một chuyến dã ngoại lên thăm anh An, cựu SV K6 tại thị trấn mỏ than Na Dương. Hôm xem bài của Triệu Bình, cả hội K6 cứ sôi sục bàn luận, rủ rê nhau đi thăm anh. Nên hôm nay tuy xe có 7 chỗ mà nhồi nhét thành 9 người.

10 tháng 9, 2011

Chân dung anh Ba Sàm

Anh Ba Sàm 
Bài viết năm 2006

Vui với những điều mình làm được
     Cách đây hơn sáu năm, tôi quyết định rời cơ quan nhà nước ra mở công ty tư nhân. Quyết định đó xuất phát từ cảm giác bức bối muốn được sống có ích, làm những gì mình hằng ấp ủ, được kiếm những đồng tiền thật sự sạch. Trong khi trước đó tôi luôn cho rằng mình hoàn toàn không hợp với nghề kinh doanh, nhưng cái cảm giác như một cầu thủ còn sung sức mà bao năm cứ phải đá “cuội” đã giúp tôi chiến thắng nỗi lo sợ sắp phải đối mặt với thương trường.

Tin buồn: Mẹ bạn Tế vừa mất tại Huế!

     Hồi 3h51 sáng nay mõ blog nhận được tin dữ: MẸ bạn Nguyễn Văn Tế, sinh viên K6, CCB đoàn 1040 đã vĩnh biệt chúng ta. Lễ tang sẽ được tổ chức tại quê nhà: làng Cảnh Dương anh hùng, huyện Bố Trạch - Quảng Bình vào 14 giờ ngày 14 AL.

9 tháng 9, 2011

Chúc mừng Ba Sàm 4 tuổi

      Chúc mừng Thông tấn xã Vỉa Hè tròn 4 tuổi! Như blog đã giới thiệu tại thời kỳ đầu, nay lại rất nhiều khi mõ phải nhờ anh BS bắc cho mấy cái thang nên mới trèo tường vào được nhà của mình. Mời các bạn xem lại cảm tình của mõ blog với anh BS tại đây. Xin cám ơn và chúc anh Ba Sàm luôn mạnh khỏe để phục vụ NHÂN DÂN trong đó có chúng tôi.
      Mời các bạn xem thêm: http://anhbasam.wordpress.com/2011/09/09/337-ba-sam-4-tuoi/#more-26812


Một kỷ niệm khó quên !

Bùi Tiến - K5IA

      Nhớ lại ngày hành quân vào Nam, sau hơn hai tháng đi bộ, đến gần trạm 78 chắc là ở bên Lào, trước đó 5,6 ngày tôi bị sốt, mặc dù luôn bảo nhau ko để muỗi đốt, và hình như cho đến lúc bị sốt rét tôi vẫn chưa bị muỗi đốt. Tôi còn nhớ trên đường hành quân thằng Cảnh luôn hỏi tôi: mày thấy môi tao đã thâm chưa? (Bây giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười, đi chiến đấu sống chết chẳng lo cứ lo môi thâm xấu trai, chắc sợ mấy em chê!) Tuy bị sốt tôi vẫn cố lết theo đơn vị, lúc đầu còn mang được một ít đồ, rồi đến được đơn vị cho ưu tiên đi đầu đoàn, đến lúc tiểu đội cử người đi kèm ... đến ngày thứ 5 thì tôi ko đi được nữa.

8 tháng 9, 2011

Ngày cuối cùng đời Sinh Viên 1

      Blog kêu gọi các CCB nhập ngũ đợt tháng 9-1972 viết bài nhưng hình như nhiều người không biết đến blog này thì phải. Chứ không thì không thể "vô cảm" đến như vầy. Xin lỗi các bạn CCB tháng Chín -72 nhé! Các bạn K6 đâu mà toàn thấy K5 thôi. Thịnh "tồ", Hải "cam tẩu mã", Dần "quê bọ" rồi người Mường Bùi Trọng Thế đâu nhỉ?

7 tháng 9, 2011

Có bài mới trên blog CCB 1040

      Hôm nay blog K6 dành hẳn một bài để giới thiệu về blog của hội CCB 1040 và bây giờ coi là của chung các CCB Cơ Điện (gồm các đoàn 1040, 3002, v.v....và đi lẻ).

6 tháng 9, 2011

Kỷ niệm ngày đầu là lính

   Triệu Bình
       Đây chỉ là một cảm xúc nhỏ của Triệu Bình hưởng ứng lời kêu gọi của blog viết về chủ đề của tháng 9 và được bỏ vào mục "nhận xét". Nhưng vì cảm xúc này sâu sắc xứng đáng tách ra thành 1 bài độc lập, và để nổi bật việc chỉnh sửa "những mốc son K6" phần của Minh Hải cung cấp.

5 tháng 9, 2011

Chủ đề tháng 9: D76-F304 và ngày 1-10

     Chủ đề tháng Chín của blog:
           1 - Ngày K6 nhập trường bắt đầu từ 1-10-1970. Đề nghị mọi người viết về kỷ niệm ngày đầu vào trường và những ngày 1-10 hằng năm của K6. Nhưng cấm, không được động đến quốc khánh Tàu!

4 tháng 9, 2011

"Hội nghị" blogger K6

     Chiều nay, sau khi giao lưu bóng bàn giữa các CCB tại CLB Hoàng Cầu, các blogger đã gặp nhau trao đổi về tình hình của đứa con tinh thần và cách để blog phát triển. Có nhiều ý kiến tâm đắc để góp ý xây dựng trên tinh thần thẳng thắn. Cuộc "họp" đã kết thúc sau gần 120 phút mà vẫn không thể thống nhất được hoàn toàn.     

2 tháng 9, 2011

Một câu đố hơi khó cho Danh Hòa

     Nhân ngày Quốc khánh, mõ blog bận quá vì vẫn phải làm việc, nhưng vẫn cố xem lại những ngày xa xưa và có chụp được cái này. Đố các bạn đoán xem đây là năm nào.

1 tháng 9, 2011

ĐẾN THĂM ANH AN (bổ sung ảnh)

      Triệu Bình
      Đã từ lâu nghe tin Anh ốm liệt giường vì bệnh tai biến mạch máu não, tôi rất muốn có dịp sẽ đến thăm Anh. Anh vẫn ở Mỏ Than Na Dương Lạng Sơn - là nơi anh về đây công tác sau khi ra trường. Anh vốn là người Thị Xã, Anh được thừa hưởng một căn nhà ở thị xã Lạng Sơn nhưng không hiểu sao khi về hưu Anh vẫn “không thích ở Thị Xã”, Anh thường nói với tôi như vậy mỗi khi tôi hỏi anh, chẳng bao giờ anh giải thích lý do cho tôi.