K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 5, 2015

VÌ SAO TÔI KHÔNG ĐẾN 183 ĐƯỢC

Sáng qua có điện thoại của chú Cảnh là em trai của Trần Bá Thách một liệt sỹ k6 ở Quảng trị năm 1972 lên Hà Nội muốn gặp .Hơn 10g xe chú Cảnh đến 103 trương Định đón Tôi rồi lên tiếp ngõ Gạch đón Lê Đ Hòa rồi ra 19C Ngọc Hà .Tôi gọi điện báo mời Quang K8 và Hồ Nam gần đó ra tiếp chuyện ,Lát sau Nam và Quang đến với mấy cuopon bia nhưng không được sử dụng .Đạng Hưng bận vị nên nhắn tin không tới được .
Chú Cảnh ngồi giữa

BỎ LỠ VỚI HATCLUP !

Bỏ lỡ buổi gặp mặt cuối tháng của HATCLUP thật đáng tiếc .Nhưng sự việc cứ tiếp diễn mà không còn sự lựa chọn .Gần trưa ngày 30/5 đang ở nhà thì Thọ Mom gọi điện cho tôi .
HOA ĐỘC KHUN _ MÀU CỦA NHÀ PHẬT

30 tháng 5, 2015

CŨNG SƯỚNG NHỜ HAI TRONG MỘT


Mấy hôm trước tôi đi Sơn la dự cưới cháu trai lấy vợ .Trên đường từ Bắc Yên sang TP Sơn La phải qua cầu Tạ khoa ngang sông Đà .rồi vượt đèo Chẹn nổi tiếng với độ cao và sự hiểm trở .May nhờ thế mà Tôi mới có dịp ngắm mây trên núi,rồi ngắm đường điện cao thế 500KV vượt núi điệp trùng .Quả là hùng vĩ khi con người đã thắng được thiên nhiên.
Thêm chú thích

29 tháng 5, 2015

NHỮNG THẰNG ĐIÊN GIỮA NGÀY NÓNG NHẤT !

Hôm qua nghe dự báo thời tiết thấy hôm nay sẽ là ngày nóng nhất , nhiệt đô của Hà Nội là 40 độ Mà lạ gì cái ông thời tiết , khi trời nóng nực thì thường báo nhiệt độ thấp hơn thực tế , còn mùa đông khi quá rét thì nhiệt độ được báo tăng cao hơn .Mục đích của nhà đài là làm cho dân chúng đỡ hoang mang .
PHẦN THƯỞNG !

28 tháng 5, 2015

BIA HƠI HÀ NỘI LÊN NÚI CAO BẮC YÊN

Mấy ngày qua nắng nóng ghê gớm thật .Nếu ở Hà Nội chắc chắn Tôi -Hòa -Quang sẽ ra 19C hay quán bia nào đó để chống nóng rồi.Nhưng tôi đang ở trên Bắc Yên một huyện vùng núi cao của Sơn La để dự cưới cháu gọi bằng ông trẻ..Ngay thị trấn với cao độ gần 1000m nóng chói chang nhưng có giá rất mát nên trong nhà chỉ hơn 30độ còn ngoài đường có lẽ tới 35 độ ..Thèm bia hơi quá nên Tôi nhờ các cháu mua cho chục lon Hà Nội giải khát và giải cả cơn thèm.bia hơi
 Vùng Bắc yên có loại chè Tà Xua với hương vị đặc biệt nhưng vẫn không là dịu cái nóng .Có cả hang A Phủ của vùng Hồng Ngài quê hương vợ chồng A Phủ đấy nhưng cũng không xoa dịu nỗi nhớ bia hơi Hà Nội.Rồi xoài Yên Chau mang đến bán đầy đường rất ngon nhờ cái ngọt nhẹ nhàng ,thanh tao và thơm nức cũng chẳng giúp được gì .

rẽ trái đi thêm 8km nữa là đến quê A Phủ " Hồng Ngài " đâí

HATCLUP và hệ thống dịch vụ hiện đại cho khách hàng trong tương lai.

Hồi đầu năm  tôi có tới một nước ở Nam Mỹ .Một lần khi  ghé qua một cửa hàng  uống bia tình cờ tôi  thấy ở đây có  một hệ thống WC thật hiện đại và  rất hấp dẫn với khách hàng nhất là những tay ma men. 

Là thành viên HAT CLUP tôi tranh thủ chụp mấy pô ảnh để về giới thiệu lại hệ thống WC này với hội cho vui, hy vọng trong tương  lai nó sẽ trở thành hiện thực ở VN .



Hệ thống WC hiện đại thời @

27 tháng 5, 2015

DỰ HỘI LÀNG PHÙ ĐỔNG !

Được mời về dự lễ hội làng Phù Đổng và thăm nhà Anh Cấp chúng tôi háo hức chờ đợi .Mặc dù sang đây đã vài lần nhưng lần này đi với danh nghĩa CLBAS về thăm nhà một thành viên chúng tôi vẫn háo hức như thường .Hội làng Phù Đổng hay như tên thường gọi là Hội Gióng
HỘI DỰ HỘI PHÙ ĐỔNG !

26 tháng 5, 2015

Hồ câu Làng Việt

Cách đây vài hôm tôi sang Bát Tràng thăm người bạn trước cùng cơ quan nay đã nghỉ hưu.Trên đường đi tôi có ghé qua hồ câu Làng Viêt(còn gọi  là hồ câu Thành Công) tranh thủ vãn cảnh.

25 tháng 5, 2015

BA TRONG MỘT VÀ MỘT TRONG BA !

CLBAS hoạt động đều đặn , vì đó là nhu cầu của mọi người về lương thực thực phẩm Những người đang đi làm chắc chắn phải ăn sáng . Có những vùng thậm chí ăn sáng lại là bữa chính .Tôi đã biết ngày trước những vùng quê nghèo nông dân sáng ra đánh một bữa no và ra ruộng làm đến chiều tối .Khi về nếu có thì ăn , còn bình thường ra là ngủ và sáng hôm sau  lại đánh một bữa no và tiếp tục ra đồng ...!
BỮA ĂN SÁNG THỜI XƯA !

22 tháng 5, 2015

ĂN SÁNG TẠI HỒ ĐẦM TRÒN !

Lần này không ra quán nữa mà ăn sáng tuần này được tôi đăng cai tại nhà .Lâu lâu cũng phải có một quả tại nhà cho vui vẻ , đỡ nhàm chán .Gần đến 7h30 tôi đứng trên tầng 2 nhìn ra cửa sổ ngóng về con đường dẫn đến nhà mà chưa thấy ai .Mọi lần trước giờ hẹn vài phút là đã có người đến .Tôi phóng tầm mắt nhìn qua hồ , mặt hồ gợn sóng , gió nhẹ , phía bên kia là hai quán bia hơi Hà nội với biển hiệu theo đúng thương hiệu của Nhà máy Bia Hà Nội .Hôm trước nhân viên của HAT CLUP đã mang đến cho tôi 2 cupon bia hơi khi thấy tôi nói địa chỉ nhà tôi ở Hồ Đầm Tròn thì cô bé nói ở đấy chúng em cũng có hai điểm bán bia hơi HN
HOANG HÔN HỒ ĐẦM TRÒN _ HÀ NỘI

21 tháng 5, 2015

5 đời chồng vẫn còn...

Chào bạn Tân,nhân đọc  câu  truyện  vui của bạn về người đàn bà 4 đời chồng vẫn còn trinh ,mình xin góp vui cùng tựa đề một truyện đố vui như sau:.

ẢNH KHÔNG CẦN THUYẾT MINH !

Có những ảnh không cần lí giải , nhìn vào mọi người sẽ hiểu và sẽ hiểu theo các hướng khác nhau

ẢNH TÒN ĐỌNG MỚI THU THẬP ĐƯỢC

Mấy hôm mạng kém rồi hỏng modem nên dồn ứ ảnh và tin .May có hồ Nam làm trước tôi chỉ đưa wnhr và chú giải minh họa thôi vì đầu bây giờ "lão lâu lên lắm ".Số ảnh này do lê Đình hòa chụp bằng điện thoại và gửi Email cho tôi .

song ca ngày 30-4 tại 19C

19 tháng 5, 2015

NGHỊ QUYẾT VÀ MỜI MỌI NGƯỜI THAM GIA

Chương trình tham gia ngày hội : " KỈ NIỆM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐHCĐ 19/8/2015 "  Đề nghị các bạn K6 nghiên cứu và tham gia chương trình Lên trước một ngày để : _ SỐNG LẠI VỚI THỜI XƯA .

18 tháng 5, 2015

THƯ GIÃN

BỐN CHỒNG MÀ VẪN CÒN TRINH

Có một cô gái xinh đẹp tới gặp bác sỹ với tinh thần ủ rũ. Bác sỹ hỏi Tại sao cô xinh đẹp thế mà lại cần tư vấn? Có uẩn khúc gì không?
Cô gái trả lời: Dạ thưa bác sỹ, bác sỹ tư vấn cho em, vì hiện tại em đã lấy bốn đời chồng mà vẫn còn trinh.
Bác sỹ tỏ vẻ không tin và muốn biết rõ sự việc.
Cô vừa khóc vừa nói: Em lấy chồng thứ nhất là một cảnh sát hình sự, đêm tân hôn anh ấy cứ giữ nguyên hiện trường vì vậy ly hôn vẫn còn trinh. Anh thứ hai làm bên viện bảo tàng: Chỉ nhìn thôi không cho sờ mó hiện vật. Anh thứ ba là Trưởng ban tuyên huấn: Nói nhiều mà không làm gì cả. Còn anh thứ tư thì làm Trưởng phòng kế hoạch: Chỉ vạch ra thôi chứ không làm gì. Đó là lý do em hãy còn trinh.
Bác sỹ nghe xong liền tư vấn: Thôi vậy, cô lấy anh đạp xích lô đi, vừa nhảy lên là đạp liền

17 tháng 5, 2015

CHUẨN BỊ CHO NGÀY HỘI TRƯỜNG 19/8

Đúng 10h 30 tôi có mặt tại 183 Hoàng Hoa Thám ,gửi xe xong điện thoại cho Lê Ngọc Bảo vẫn là những câu như mọi lần khi có hẹn :
      _ Đến đâu rồi ?
      _ Em đến lâu rồi anh ơi .
      _ Vậy cơ à , khá ghê nhỉ
Tôi nói thế xong lên văn phòng Hùng bò , địa điểm diễn ra cuộc họp hôm nay .
CUỘC HỌP

16 tháng 5, 2015

TĂM TỐI !

                             Câu chuyện có thật và có thể trở thành kỉ lục của VIỆT NAM và cũng có thể là của Đông Nam Á hoặc Thế giới chăng ?
“Kỷ lục” bị phanh phui khi cuối tháng 12/2014, anh Nam bị tai nạn, phải đưa tới bệnh viện tại TP.Tam Kỳ phẫu thuật. Phải mổ gấp, không có tiền, chị Lạc phải tất tả bán tháo nương sắn, ở lại chăm chồng. Ngày thứ hai cha mẹ ở bệnh viện, không có cái ăn, đàn con nheo nhóc băng rừng tìm xuống bệnh viện ở cùng ba mẹ. Cả chục đứa trẻ lít nhít được cô chị 18 tuổi làm “tổng quản” vây quanh cha mẹ.
15 dua con

15 tháng 5, 2015

NHÂN BẰNG DI TÍCH CHO ĐỒN ĐU NƠI RA ĐỜI F308

  Ngày 13-5-2015 Tôi tổ chức một đoàn đại diện cho CCB E88 rời hà nội lên đồn Đu -Phú Lương -Thái nguyên.Đây là nơi 28-8-1949 thành lập đại đoàn 308 -Quân Tiên phong binh đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội ta để chuẩn bị cho tổng phản công trong kháng chiến chống Pháp.
  Nơi đây cũng là quê cua Liệt sỹ K3-Cơ Điện Mai như Kiều  nhập ngũ 1-1972 hy sinh 28-9-72 tại Quảng Trị trong đội hình E88-F308 .Hội CCB Cơ Điện đã đổ chức về thăm gia đình LS Kiều năm 2011 .Đây cũng là nơi các SV Cơ Điện nhập ngũ 15-9-1972 thuốc D76 -F304B tập trung  ban đâu sau đó mới về xã Thượng  Đình -Phú Bình huấn luyện trước khi đi B.
  Nơi đây đi thêm khoảng 10km rồi rẽ trái vào Đồng Xiềng là nơi 10-1970 các tân sinh viên K6 lên cắt tranh và chặt nứa suốt 2 tháng để có nguyên liệu về dựng lớp và nhà ở .chính vì thế với tôi nơi đây cũng khá quen thuộc nhất là có một sinh viên K6 vốn là người Đu ,nhập ngũ tháng 8-1971 Bạch Đình Thiện K6I.Tôi đã có dịp vào nhà Thiên chơi năm 2100.

Nhà văn hóa thị trân nơi tổ chức lễ


ĐI CÂU QUỐC OAI !

Cũng như mọi lần đi câu , sau khi thống nhất phương án với một vài cần thủ chính là tôi phát lệnh .Lệnh này dựa trên ngày tháng nào mà khả năng số người tham gia đông nhất có thể .Vị trí câu thuận lợi cho việc câu kéo , vui chơi và giải trí
NGÃ TƯ TRƯỚC CỔNG TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA !

14 tháng 5, 2015

ĐÚNG LÀ BÓNG ĐÁ NHIỀU THẰNG CHẾT !

Lại cảm xúc , lại hồi hộp .Đúng là bóng đá đỉnh cao.Vâng cũng như hôm qua chiếc điện thoại để sẵn 1h44 từ hàng năm nay theo giờ mùa đông và 2h43 theo giờ mùa hè , khi cần tôi chỉ cần bấm chữ báo thức thế là yên tâm đi ngủ .Không bao giờ bỏ sót những trận cầu hay , những trận cầu đỉnh .
HAI THỦ LĨNH

13 tháng 5, 2015

TRẬN CẦU ĐAN XEN CÁC CẢM XÚC !

Lúc này là 2h45 sáng ngày 13/5 , đối với tôi coi như xong rồi trận đấu giữa BACELONA và BAYE .Háo hức và chờ đợi .Để đồng hồ báo thức đúng 1h44 .Khi dậy đã có tin nhắn của Đặng Hưng
       _ Dậy chưa  ( 1h38 )
       _ Bắt đầu     ( 1h45 ) Tôi trả lời
BA RCA VÀO CHUNG KẾT CÚP C1 NĂM NAY !

12 tháng 5, 2015

Chào các bạn! Tôi lên đường phượt

      Hôm nay tôi sẽ xuất phát đuổi theo đoàn phượt (do đi Hải Phòng) nên đoàn đã xuất phát trước từ 10-5. Tôi định đi sớm nhưng còn mấy việc chưa giải quyết xong nên hôm nay mới lên đường được, mà cũng hơi muộn so với ý định (là từ 6h sáng).
      Phải mua ít quà Thái Nguyên, Hà Nội, phải đi ngân hàng lo tiền nong, đi mua bảo hiểm....chắc sau 8h30 mới xong mấy việc ấy và yên tâm lên đường. Dự kiến đi một mình vào đến Đông Hà sẽ đuổi kịp đoàn!
      Do hội K6, 7,8 ..... không có ai hưởng ứng lời kêu gọi lâu nay của tôi nên tôi phải đi cùng những người mới quen, hy vọng sau mấy chục ngày rong ruổi với nhau sẽ trở nên thân quen! 
      Tôi hy vọng cập nhật tin tức hình ảnh trên dọc đường đi, mong các bạn quan tâm động viên theo dõi! Có điều gì cần tư vấn giúp đỡ nhau thì cứ đăng lên đây, hoặc Facebook, hoặc A-lô cho tôi nhé
      Chúc các bạn ở nhà mạnh khỏe trong mùa nắng nóng này và chăm nom blog của K6 ta sao cho vẫn đông vui.
      Xin CHÀO!

8 tháng 5, 2015

ĂN SÁNG VỚI ĐỊA ĐIỂM MỚI !

Sau một thời gian với thực đơn ăn sáng quen thuộc đó là món CHALOTICA tôi và Trần Vũ Liệu thống nhất là tuần này sẽ đổi món .Trong bất kì lĩnh vực nào nếu cứ giữ nguyên mà không thay đổi thì sẽ nhàm chán và vì vậy nên mới có chuyện đổi món . Sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại của Bình Tàu :
       _ Anh xem thế nào đổi địa điểm ăn sáng đi chứ .
       _ OK đồng ý ngay .Nhưng ở chỗ nào đấy .
       _ Ở công viên Tuổi Trẻ
       _ À gần chỗ Hiệp vòng bi , mời luôn nó nhé !
Hiệp vòng bi gọi vậy vì nó kinh doang món vòng bi SKF , là đại lí lớn của SKF tại Hà Nội .
 Thế là một tin nhắn được gửi đến cho các thành viên trong CLBAS với nội dung như sau : _ Lệnh TT Đúng 7h30 thứ 5 ngày 7/5/2015 có mặt tại ngã tư VÕ THỊ SÁU _ TRẦN KHÁT CHÂN ( Phía VÕ THỊ SÁU ) để AS .
NGÃ TƯ TRẦN KHÁT CHÂN _ VÕ THỊ SÁU !

7 tháng 5, 2015

Trẻ em Hang Kia

      - Ở Hang Kia có cái gì mà hấp dẫn các anh thế?
      - Vì ở trong hang có cái kia, em ạ!

CLB ĂN SÁNG MỪNG GIẢI PHÓNG ĐIỆN BIÊN

Nhân 7-5 giải phóng Điện biên và một năm ngày lên Apachai 11-4 CLB ăn sáng Cơ Điện họp mặt .Địa điểm mới là ngõ 40 đường võ thị Sáu gần nhà Hiệp SKF chủ chi.Vẫn là món truyền thống Chalotica  với rượu "thập nhị đại bổ "lâu năm của Hiệp 7g15 Tôi đi bộ từ nhà qua Mơ -Hồ tuổi trẻ đến nơi đã thấy chủ nhiệm CLB chờ đời sãn và đang gọi điện đôn đốc.Sau đó là Bảo -H Thanh rồi Bình tiếp là P Dũng -Anh Cấp gần cuối là Hiệp với Đặng Hưng -áp chót là Liệu còn chót chét vẫn là Đ V Dung như mọi khi.

6 tháng 5, 2015

VTV3 bị phạt

      Trong một bài trước đây viết có liên quan đến Lại Văn Sâm, tôi đã thật thất vọng về kiến thức của anh này, có cả góp ý online nữa, vậy mà hôm qua xem TV vẫn thấy anh này nói hệt như cũ: "câu hỏi trị giá 22 triệu". Thực ra nó chỉ có giá trị mấy triệu thôi. 

ẢNH THƯ DÃN

Có vài kiểu ảnh khoe cả nhà đây:


Kiểu ngôì chỉ có ở Việt Nam

5 tháng 5, 2015

CHUYỆN ĐÊM KHUYA TRONG XÓM !

Sáng ra vừa mở mắt thấy vợ hỏi :
      _Tối hôm qua anh có biết gì không ?
Tôi quá quen với loại câu hỏi này của vợ. Chắc chắn trong xóm không cãi nhau thì đánh nhau . Nhiều khi tôi biết nhưng vẫn coi như không biết vì dù biết hay không vợ tôi vẫn kể lại rành rọt từng chi tiết một của sự việc đó . Mà vợ tôi lại có biệt tài là trong xóm có chuyện gì vừa xảy ra đều biết tường tận .Kể cả những câu chuyện mới nắm lơ mơ nhưng vẫn nói như đúng rồi theo hướng phán đoán của những người hay biết chuyện . Vậy mà đều đúng cả y như mình là người trong cuộc !
BẠO LỰC GIA ĐÌNH !

CHUYỆN VỀ RƯỢU

Chàng trai nọ đến nhà vợ sắp cưới, bố vợ mời uống rượu.
- Ly đầu tiên: "Bố 1 ly, con 1 ly"
- Ly thứ 2: " Con 1 ly, Bố 1 ly "
- Ly thứ 3: " Bố với con, mỗi người 1 ly "
- Ly thứ 4: " Con với bố, mỗi thằng 1 ly "
- Ly thứ 5: " Tao với mày, mỗi thằng 1 ly "
- Ly thứ 6: " Gì chứ rượu thì mày phải gọi tao bằng Bố "

4 tháng 5, 2015

Mấy hôm vừa rồi sướng thật anh nhỉ !



Sáng nay  sau khi  đi công viên tập thể dục về  tôi  lại ghé qua quán phở quen ở phố Yết Kiêu ,thấy hàng phở vẫn mở bán hàng  tôi liền ghé vô  và  làm một câu mở hàng  hỏi kháy  bà chủ cho vui.
-Chào em, thế mấy ngày lễ gia đình không đi nghỉ  đâu à?
-Không  ạ,anh thấy dân bán hàng như bọn em có khổ không,ngày lễ ngày nghỉ dân tình đi chơi khắp nơi còn mình không dám nghỉ.



3 tháng 5, 2015

Các bạn K6 có nick (tài khoản) trên Facebook

1- Đào Việt Dũng: nick là Đào Việt Dũng - E-mail: daovietdung.eaco@gmail.com
2- Hồ Nam         :      ---- Hồ Nam                         honam379@gmail.com
3- Trần Vũ Liệu               Trần Liệu                       tranlieu58@gmail.com
4- Nguyễn Doãn Thọ       Thọ Nguyen Doãn          thomomk6mb@gmail.com

1 tháng 5, 2015

NGÀY VUI CHIẾN THẮNG !

Ngày 30/4 /1975 ngày lịch sử , ngày chiến thắng của dân tộc ta. Ra đường ai cũng có khuôn mặt rạng rỡ .Trên các ngả đường về những danh thắng của Thủ đô lại càng đông đúc nhộn nhịp Chúng tôi những CCB SV như thường lệ vào nhày này lại tụ tập tới một địa điểm để vui với nhau , nói cho nhau nghe , hát cho nhau nghe.Mọi năm địa điểm đó là 183 HOÀNG HOA THÁM . Nhưng năm nay chuyển địa điểm cho mới lạ .Đó là CLB 19C NGỌC HÀ
NGÀY VUI CHIẾN THẮNG

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 5

Chúc mừng sinh nhật những bạn có ngày sinh vào tháng 5. Chúc các bạn sang tuổi mới với nhiều niềm vui. xin tặng bạn một món quà.