K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 8, 2013

ĐỔI BIỂN SỐ XE CHÍNH CHỦ

     Thực hiện nghiêm túc Nghị định của Chính phủ về việc đổi biển số xe chính chủ trước khi thực hiện việc phạt đi xe không chính chủ Ngày 25/6 sau khi hoàn tất việc khai giấy tờ xe và CA phường đóng dấu xác nhận hộ khẩu,tôi cầm tập giấy này ra nộp cho CQ Công an làm đăng kí mới tại địa điểm khu 76 hec ta phường Vĩnh phúc quận Ba Đình .Tại đây đồng chí CA tiếp dân hỏi đã nộp thuế sang tên đổi chủ chưa ,nếu chưa thì ra chi cục thuế ở phố Cao Bá Quát nộp .Tôi vội đi nộp thuế ,cũng may là ra nộp được ngay.Sau đó mang về nộp cho đồng chí CA.Sau khi kiểm tra  các loại giấy tờ anh ta ghi cho tờ giấy hẹn 30 ngày ( không kể ngày nghỉ ngày lễ )

29 tháng 8, 2013

Chuyện nghỉ hưu của Đào Việt Dũng (bổ sung 17h 29-8)

      Có lẽ không giống như mọi người, lấy được vợ là người mình yêu, nên mình tuy đã nghỉ hưu gần toàn phần, thân thể đã thoái hóa khắp mọi cơ quan nhưng mỗi lần nghe nhắc đến từ "người yêu" vẫn xúc động lạ thường! Phải là một sê-ri chuyện mới kể hết được, hôm nay chỉ xin kể một phần thôi. Khi nào các bạn K6 hưởng ứng nhiệt liệt, ai cũng kể chuyện của mình cho nhau nghe thì mình cũng không còn gì để giấu kín nữa! Đồng ý không nhỉ?

Một chuyến phượt của đôi bạn già

Đường gần tới đích

THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

Cách Trung tâm Hà Nội không xa về phía bên kia sông Hồng,có một trung tâm Phật giáo.Đó là thiền viện Sùng Phúc .Vào những ngày cuối tuần  nếu đi qua đây bạn hãy ghé thăm .Trước là lễ Phật ,sau là tham quan .Trong người thấy thư thái lạ thường trước vẻ đẹp và trang ngiêm của ngôi chùa
Thiền viện SÙNG PHÚC (Toàn cảnh )

28 tháng 8, 2013

LIỄU MAI SÂM VỚI VŨNG TẦU

Vừa nhờ Dũng chít phục hồi được số ảnh Vũng Tầu tôi vô tình xóa mất nên phải tranh thủ đăng ảnh chú em yêu quý tận Vũng tầu lên ngay không sợ chú trách yêu.

Ngã ba Bà Rịa -Vũng Tầu

27 tháng 8, 2013

Nguy cấp cho Blog K6

Ngày mai số lượt xem bài trên blog K10 sẽ chính thức vượt qua Blog K6. Có lẽ sức trẻ sẽ vượt qua các lão về hưu là đúng thôi.

THỌ ĐI CỬA KHẨU MỘC- BÀI ĐÁNH BẠC

Những ngày còn ở trong Nam chơi thăm bạn bè và họ hàng Thọ có đi sang Campuchia chơi bạc ở Mộc bài.
Các Casinoo không cho chụp ảnh bên trong nên có thể là Thọ nói phét vì làm có tiền .Thôi muốn gì cũng được bởi nếu không thọ lamg gì có tiền để mua vé máy bay ra Bắc cơ chứ.



Cửa khẩu nhin chính diện

Đồ 3 phải và đồ 3 vạ

Thời phong kiến không có một tổ chức nào đứng trên đầu lãnh đạo tuyệt đối và toàn diện đối với nhà nước, nhà nước thời kỳ đó không phải là “nhà nước của dân, do dân và vì dân”. Chính vì lẽ đó nên việc phán xét về dân sự, hình sự,…theo cảm tính của quan.

25 tháng 8, 2013

K6 CƠ ĐIỆN HÀ NỘI VIẾNG ANH AN -LẠNG SƠN

Được tin anh An qua đời,BLL K6 đã tổ chức đoàn đi viếng ngay. H L Thanh đang mắc việc trên Vĩnh Phúc ,Dũng Mõ cũng có việc vắng nhà.P A Dũng không có phương tiện ngay nên lúc đầu định đi vào hồi 4 giờ  sáng 25-8.Nhưng sợ thời tiết xấu không đảm bảo thời gian nên chúng tôi quyết định đi sau 17g bởi lúc đó P A Dũng mới có xe 4 chỗ để đi.,.Thế là tôi liên lạc gấp được thêm Tr Bình và Tr Dũng sãn sàng lên đường đi qua đêm.
Hơn 17 giờ còn ở nhà P A Dũng

SỐNG LẠI THỜI XƯA

Sáng 24/8 tôi có việc viếng đám ma tại nhà tang lễ Thành phố,giờ viếng từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 .Viếng xong thấy còn sớm tôi liền lượn một vài phố xung quanh Phố phường ở khu vực này vào ngày thứ 7 và sớm thế này thì hãy còn vắng lắm.Chợt thấy bụng đói ,tiện chỗ nào thì vào ăn sáng vậy Xa xa thấy có đám đông lố nhố tôi tới liền xem có vấn đề gì không ?

24 tháng 8, 2013

THƯỞNG THỨC MÓN KIẾN NHẬT BẢN !

Hôm nay, hai vợ chồng có việc đi về muộn, tôi nói với vợ không phải nấu cơm nữa, bên cạnh có nhà hàng Nhật Bản (Miwa – 31 Láng Hạ) sang đó ăn thử xem sao.
Bước vào nhà hàng, có 5,6 cô cậu người Việt Nam ăn mặc theo trang phục Nhật Bản đồng thanh nói 1 đoạn tiếng Nhật; không cần học tiếng Nhật cũng không cần phiên dịch cũng hiểu ý nghĩa của câu nói đó là: “Xin kính chào! Hân hạnh được đón tiếp quý khách”.

TIN BUỒN ;ANH VŨ VĂN AN QUA ĐỜI

  Sáng nay chúng tôi nhận được tin tư Lã Pính San ở Lạng sơn cho biết :anh Vũ văn An cựu SV K6MA đã qua đời sau một thời gian bị bệnh hiểm nghèo tại nhà riêng ở Na Dương.
  Do sáng mai đã mai táng sớm nên chiều tối nay đoàn đại diện K6 cơ Điện sẽ đi thẳng lên Na Dương để chia buồn với gia đình và viếng anh. V V An .Đoàn gồn :P A Dũng -Trác Dũng-Triệu  Bình , Doãn Thọ và Đào V Dũng.Xe xuất phất từ nhà Dũng 237 Kim Ngưu lúc 17g 15,sau khi viếng xong sẽ nghỉ lại Lạng sơn hôm sau quay vào Na Dương tiễn đưa anh An tới nơi an nghỉ cuối cùng.
Mọi thông tin chi tiế sẽ được tường thuật lại sau khi đoàn trở về.

23 tháng 8, 2013

HOA_VƯỜN NHÀ

          Sự mong muốn của mình đã tan thành mây khói .Sự mong mỏi kéo dài hơn 10 ngày  đã chấm dứt một cách không thương tiếc .Cách  đây hơn 10 hôm,từ hôm hoa Quỳnh nở ,mình đã reo vui và nhận được sự chia vui từ nhiều người yêu Quỳnh . Hàng ngày vẫn tưới cây và chụp ảnh ,theo dõi sự phát triển của những bông hoa  .Và đây là hình ảnh khá nhất của bông hoa còn sót lại

Chúc mừng Mõ phó blog “hạ cánh an toàn”

Tin bên blog K10:
Nhân dịp chính thức nhận sổ hưu, ngày 15/8/2013 tại 81 Xã Đàn mõ blog K10 Trần Vũ Liệu (kiêm phó mõ blog K6) đã tổ chức buổi gặp mặt anh em chiến hữu Cơ Điện. Để chúc mừng anh được Nhà nước công nhận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một cán bộ khoa học và “giã từ vũ khí để hạ cánh an toàn”, xin mời các bạn K10 cơ điện sẽ tới đại bản doanh của anh – số 11 ngõ 148 phố Mai Anh Tuấn vào hồi 20 giờ 00 ngày 25/8/2013 để chia vui cùng gia đình!
(Trác Tiến Dũng, Phùng Văn Tráng và các bạn K10)
Vậy K6 ta nên thế nào nhỉ, có nên truy tổ chức các buổi giao lưu nhận sổ hưu không nhỉ? Cứ mỗi thành viên làm một buổi riêng thì K6 ta có cả chục buổi giao lưu chứ chả chơi... Và mỗi buổi ấy có phát biểu cảm tưởng của chủ nhân sổ hưu hôm ấy. Bài cảm tưởng ấy sẽ được đăng trên blog K6.......

22 tháng 8, 2013

Căn nhà mơ ước

Theo như Thọ mom thì đấy là căn nhà mơ ước. Không phải vì nó đẹp mã mà vì bên trong nó chất chứa rất nhiều báu vật: đó là "Tình Cơ Điện". Nhưng trước khi nhìn thấy bên trong thì hãy xem căn nhà đó ở đâu trên quả đất này.

XUYÊN VIỆT NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG (6)

Đoàn CCB_SVĐH CĐ Tham quan khu vui chơi giải tri SUỐI TIÊN và ĐẠI NAM VĂN HIẾN
Đoàn CCB SV  Gồm : 
K2:A. Lung
K4:Các anh :Ngôn,Quỳ Ứng,Cường
K6: Các anh Huy,Nam ,Nhân ,Dũng ,Thanh ,Thọ Tiến ,Hán Thắng ,Giao
K7: Các anh :Diệp ,Lợi ,Cường
K10 Các anh :Hiệp Lãng
Trường Thủy Lợi :Anh Dũng

21 tháng 8, 2013

Thông báo khẩn của BLL K8

Hành trình “Cuộc dạo chơi K8″ (Gồm cả các khóa khác cùng tham dự) như sau:
- 6h ngày 30/8 xuất phát tại Hà Nội, điểm hẹn là Nhà hát Lớn HN, Phương tiện xe car. Mọi người tự túc ăn sáng.
- 9h30 (hoặc 10h) đến Thanh Hóa, thăm gia đình Tường, A. Huy, Ăn trưa, nghỉ ngơi.
- 12h tiếp tục đi Cửa Lò. 15h30 đến Cửa Lò, nhận phòng, nghỉ ngơi, tắm biển, ăn tối tại khách sạn Đại Huệ, dạo chơi và sinh hoạt văn nghệ tại Cửa Lò

TIN BUỒN: bố Quỳnh K6 mất

Tôi vừa được Trần Quỳnh CCB-SV K6 Cơ Điện cho biết:
Cụ thân sinh của Quỳnh  là Trần Văn Viện vừa mất ở quê tại xã Nam Dương huyện Nam Trực - Nam Định thọ 88 tuổi. Quỳnh đang trên đường về Quê chịu tang Bố. Việc tang lễ sẽ có thông tin sau.
Thay mặt Hội K6 và CCB Cơ Điện xin gửi lời chia buồn tới Quỳnh và gia đình.Cầu mong cụ được nhà du tiên cảnh.
Việc phúng viếng Cụ sẽ nhờ anh em K6 Cơ Điện Nam Định thay cho cả Hội  lo giúp. Nếu Hà nội đi được sẽ có thông báo sau.
Kính báo.

K6 VIẾNG ANH TRAI CẢ CỦA TƯỜNG

Trưa qua lúc 12g ,Đại diện K6 và CCB Cơ Điện đến nhà tang lễ viện 354 viếng anh trai cả của Đỗ minh Tường.Đoàn chia buồn với Tang quyến về nỗi mất mát đau thương này.Sau đó Tường thay mặt Tang quyến tiếp chuyện Đoàn,cùng chia sẻ về hoàn cảnh hiện nay .Ngày mai thứ 5 tường phải trở về Sài gòn ngay bởi nhà đang neo người..Đoàn cũng đề nghị có buổi gặp gỡ giữa các bạn K6 ở Hà Nội với Tường vào trưa mai lúc 10 giờ tai phố Thái Thịnh -Đống Đa.sẽ có tin nhắn hoạc điện thoại cụ thể hơn .Mong các bạn K6 sắp xếp để tham gia buổi giao lưu này được đông đảo.
Sau đây là vài hình ảnh Đoàn tại lễ viếng.
Thêm chú thích

19 tháng 8, 2013

ĐÕ MINH TƯỜNG HÔM NAY

   Vừa qua tôi ở nhà Tường là chính khi vào Sài gòn dự lễ hội K9 cơ Điện.Cũng bởi tình cảm anh em bao lâu nay mà cũng nhờ nhà Tường rộng rãi hơn mà cúng thoải mái hơn.Đặc biệt là cháu gái út sáng nào cũng hỏi :"hôm nay bác thích món gì để cháu trổ tài chiêu đaĩ Bác" Vây mà Tôi cứ đi suốt làm cá đồ ăn và thùng bia Ken cất trên gác (mà bố cháu còn không biết ) ế mấy ngày liền.Ngoái sân vẫn là mấy chuồng chim mà sáng nào cũng ríu rít cạnh mấy giò phong lan còn sót sau kỳ sửa nhà,và mấy cây cảnh cũng khá đẹp.

Thêm chú thích

18 tháng 8, 2013

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN LIÊN LẠC KHÓA 8

BLOG K6 nhận được lời mời của BLL K8 về cùng tham gia "phượt hè 13" của K8 cho tăng thêm tình Cơ Điện giữa CSV toàn trường.

BLL K8.
Tính đến hôm nay đã có K8 các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nam Định hưởng ứng cuộc " Cùng nhau dạo chơi" do BLL K8 tổ chức. Xin được thông báo chi tiết thêm cùng các bạn:
Bãi biển Cửa Lò

THÔNG BÁO TIN BUỒN

Trưa nay tôi nhận được tin từ Đỗ Minh Tường CCB K6 hiện đang ở Hà nội cho biết :
 Anh trai cả của Tường là Đỗ Hùng sau mấy ngày bị ngã và các bệnh hiểm nghèo bùng phát đã mất hồi 17g ngày 17-8-2013 tại viện 354 - Hà nội thọ 75 tuổi.Tang lễ cử hành từ 11g đến 13 g ngày thứ ba  20-8-2013.
Nay kính báo để các bạn K6 biết có lồi chia buồn và đến phúng viếng lúc 12 g tại địa điểm trên
Nguyễn doãn Thọ CCB K6 Cơ Điện

17 tháng 8, 2013

Những hình ảnh mới nhất về Quỳnh

Hôm nay Quỳnh đã đi dự giao lưu kỷ niệm 41 năm ngày nhận lệnh đi B của D69 F304B:
Rất tự hào có một anh chồng K6....

16 tháng 8, 2013

Ngày mai Hiền có đến không?

BBT K6: Thấy bên blog CCB có bài của một CCB lúc nào cũng nhớ về một bạn nữ K6 của ta, đọc thấy hay quá nên BBT xin "rinh" về đây cho cả K cùng thưởng thức! Nếu có bạn gái nào đọc được bài này báo hộ cho Hiền biết và hội CCB sẽ rất vui khi bất ngờ được thấy các bạn nữ xuất hiện trong buổi giao lưu trưa mai 10g30 tại 263 Cầu Giấy - HN kỉ niệm 41 năm ngày đi B.

Thứ 7 này là ngày 17/8, là ngày  linh thiêng với các chiến sỹ 1040 đấy.
Thấy  Ban liên lạc “thúc dục” trên Blog ,  lòng rạo rực. Chợt nhớ tới  Hiền.
Đã ai quên Cô bạn Hiền  chưa? Mình nhắc lại chút xíu nhé.
Bạn Hiền đứng giữa trong một ngày hội K6.

 Ảnh ĐVD. Nhận được bài viết của một CCB 1040, ĐVD rất sướng và đang tìm một ảnh cho phù hợp với lính nhưng chưa tìm thấy, mời các bạn xem tạm vậy.

15 tháng 8, 2013

QUÀ TẶNG CỦA LỄ HỘI K9 CƠ ĐIỆN

Đó là lời mời cá nhân Nguyễn Doãn Thọ CCB K6-K8 một người Cơ Điện có nhiều gắn bó với K9 Cơ Điện nhất.
Từ Hà Giang cực Bắc tôi có Hồng K9I luôn có những cuộc tiếp xúc hay điện thoại những lúc có việc.
 Ra Quảng Ninh Tôi có Đào bá Văn-cát Tường -Đàm,,,mà cứ tới QN là tôi phải gặp được đủ ba người ấy  cho đã.Nhất là anh Van còn nhận lời làm hướng đạo cho Hôi nhộ K6 Cơ Điện năm 2009 được tổ chức tại Hạ Lọng và Vân Đồn.
Kéo xuống Hải phòng tôi có Quyết,Bùi Tiến và mấy anh em nữa gặp nhau là hết mình
Chạy một mạch vào Quảng trị tôi có Phụng K9I với những ngày giúp Liễu Mai Sâm tìm hài cốt Cậu mình.là D phó chính trị của F325,l
Lướt ngay sang Huế là Tôn thất Bá với bao kỷ niêm  ở Huế -Hà Nội nay thêm cả Lào cai
Rồi Vân-Phan Râng ở Đà Nẵng mà lần nào tới nơi đây mà chúng tôi không bù khú cho khướt cò bợ
Oi Nha trang mùa Thu tôi có Hồ Khắc Tiệm mà mãi đến 2005 chuing tôi mới gặp  lại
Hà Nội thì nhiều lắm không kể xiết được .Luân Trăng -Luân Đen rồi Sỹ Bình -,Kim Hải tư năm 1994 làm ở bên Điện Tử SEL.Rồi Kỷ Nồi hơi,X Rao và Sơn Hải Châu,Hà bún ,Hào,Khoa...
Ngay ở Sài gòn này chí ít đã có anh Đăng Tuệ với Thanh Tuân rồi Hoàng ,Ngạn ...
Không khí Lễ hội


XUYÊN VIỆT NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG (5)

Đoàn CCB sau khi nghỉ đêm tại PHAN THIẾT,sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường tiến về phía nam trong hành trình xuyên VIỆT
Bình minh trên cảng PHAN THIẾT

THÊM ẢNH HỘI K9

Hôm nay tôi tìm được số ảnh buổi tối hôm trước ở nhà hàng Cây Sứ đường Phạm văn Hai .Nơi mà vừa tiếp thân mật các Bạn -Khách đã vào và đón các Bạn đang vượt mưa bão bay vào.Thật là thú vị và khích lệ.


Nhà hàng cây Sứ sau cơm mưa rất to

14 tháng 8, 2013

Đôi vợ chồng Pano - thơ vui

Chồng: Tuấn CaNon 
Sớm hôm bỏ vợ lên đây
Lại ngồi buôn thoại dư lầy khiếp chưa
Ở nhà, mạng cứ đong đưa
Lên đây mạng khỏe buôn dưa buôn bòng!


12 tháng 8, 2013

MỌT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI K9-CƠ ĐIỆN TẠI SÀI GÒN

Chưa có điều kiện viết bài theo từng chủ đề .tôi xin gửi tặng các ban Cơ Điện ảnh xem trước và  dự đoán về mức độ thành công của Lễ hội này
Thêm chú thích

10 tháng 8, 2013

THĂM GIA ĐÌNH CHÂU-NGUYỆT K6 TẠI THỦ ĐỨC

Nhân chuyến đi du Nam dự Hội K9 tại Sài Gòn,Thọ Mom rủ Tường đến thăm gia đình anh chi Châu -Nguyệt một cặp đôi thừa hoàn hảo của K6 từ những năm 1972.

8 tháng 8, 2013

HOA QUỲNH

Hồ Nam

      Có những loài hoa mà nghe thì nhiều nhưng thấy và chiêm ngưỡng được thì ít. Có khi cả đời cũng không được một lần. Tôi cũng là một trong số những người như vậy. Nhà tôi có trồng mấy chậu hoa quỳnh, năm ngoái đã có lần nở hoa nhưng cũng chỉ được chứng kiến khi hoa đã tàn. Tại sao vậy, một câu hỏi tưởng chừng rất khó trả lời nhưng hóa ra lại rất đơn giản, đó là: hoa nở vào nửa đêm mà lúc đó thì dù là khó ngủ cũng it ai thức được, hoặc thức được thì để lên tầng thượng cũng ngaị vô cùng.
    Năm nay với quyết tâm xem hoa quỳnh nở, tôi đã đặt kế hoạch theo dõi từ khi cây quỳnh bắt đầu có nụ.