K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2010

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011


        Nhân dịp năm mới 2011, năm đầu thập kỷ thứ 2 của thế kỷ 21 Dũng chit xin gửi đến toàn thể các anh chị và các bạn lời chúc mừng: sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước, chơi thì đi trước, lội nước (để ngắm chân dài và trắng của chị em như Xuyền) theo sau, nếu có nhớ nhau thì vào blog!   mà vào blog là phải viết bài, viết "còm" và bỏ phiếu đấy nhé!

           Xin mời đọc tiếp các lời chúc rất hay:   

30 tháng 12, 2010

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 15

Một ảnh kỷ niệm đã 15 năm

        Thật ra là hơn 15 năm rồi, năm ấy là lần đầu nhà trường tổ chức Hội trường có quy mô lớn thì phải. Trong ảnh này có người chỉ ló nửa mặt của ảnh trước để câu trả lời sẽ dễ hơn, coi như một gợi ý....

Thông báo thêm mục thăm dò ý kiến

        Mời các anh chị và các bạn xem 2 phần thăm dò ý kiến ở bên dưới đáy trang blog để góp ý với blog nhé! Rất mong nhận được sự tham gia nhiệt tình...! Để đến ngay bảng thăm dò ta có thể nhấn phím END trên bàn phím là nhìn thấy ngay.

29 tháng 12, 2010

Hai cảnh trong ngày đầy tháng của "K6 Cơ Điện"

Trần Vũ Liệu với Jacdin Secret

        Rất tiếc cho những ai có ý định đến thăm và chúc mừng cho blog mà lại không đến được. Tôi xin trích một đoạn nhỏ trong ngày đó để các bạn "thấy mà thèm" nha! Đùa vậy thôi, lần sau mời các bạn tham gia nhé!

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 14 - câu đố khó nhất đến giờ

        Mỗi chúng ta đều có một tuổi thơ ngây thơ trong sáng và đa phần là đẹp... Nhưng liệu ai còn nhớ được những ngày còn bé như thế này nếu như không còn những bức ảnh. Liệu ai trong chúng ta còn giữ được ảnh của mình chụp từ khi nhỏ hơn bạn trong ảnh này không.

28 tháng 12, 2010

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 13

 Một người có nhiều kỷ niệm với K6

        Chắc nhiều bạn còn rất nhiều chuyện kể về người này nhỉ? Ai có câu chuyện vui, hài hước nào về nhân vật này thì đóng góp vào đây đi!

Tổng kết 1 tháng ra mắt của blog

- 4124 lượt xem từ 11g07 ngày 27 -11  đến 11g 00 ngày 27-12 năm 2010 (trừ 5 ngày có số lần xem hơi ít là 3 ngày đầu và 2 ngày đi về trường với tổng là 163 lần) thì trong 25 ngày còn lại bình quân có 3961/25 = 159 lần mỗi ngày.
- Qua các số liệu này mời các "chiên gia" phân tích hộ tâm lý, sở thích của K6 ta xem nhỉ?

27 tháng 12, 2010

Hòa K6I mời dự cưới con trai

        Nguyễn Danh Hoà - biệt danh là "bác sỹ" chuẩn bị lên chức bố chồng vào ngày 5-1-2011. Vợ bác sỹ là cô giáo cấp 2 trường Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội. Hai người yêu nhau ghê lắm mà sao chỉ sinh hạ được có

MỜI BẠN THĂM QUÊ TÔI số 1,95

         Vì trong khi chờ đợi miền quê thứ 2 mời về thăm, thì chưa muốn các anh chị và các bạn rời quê tôi sớm nên tôi mời ở lại thăm quê tôi 0,1 lần nữa vậy..... Mời các anh chị và các bạn nhấn chuột vào đây

         Các bạn thấy cảnh vật và con người quê tôi có đẹp hơn quê các anh chị và các bạn không? Hãy giới thiệu quê mình lên đây đi nhé! Biển đâu? Cánh đồng cò bay thẳng cánh đâu? Ruộng bậc thang như kỳ quan thế giới đâu? Hạ Long, Đà Nẵng với Bà Nà, Phong Nha.... có là quê của ai trong chúng ta không nhỉ?

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 12

         Đố ai biết được sự kiện này xảy ra năm nào ? Ở đâu? Nếu không ai trả lời được thì kết quả sẽ có trong tối ngày 27 tháng 12 năm 2010

26 tháng 12, 2010

Khách và qùa của khách

        Hỡi các bạn k6, hãy cùng tôi đón khách này! Chắc chả nhiều người đoán ra đâu, gương mặt vẫn trẻ trung, đầy nam tính, đầy chất cơ điện, mà lại nửa nọ nửa kia mới khiêu khích chứ.
         Có ai tìm được mình trong đó không?

25 tháng 12, 2010

Blog tổ chức "lễ đầy tháng" sớm 1 ngày

         Thân chào các anh chị và các bạn! Thế là chỉ còn 2 ngày nữa là tròn tháng tuổi của "thằng con đẻ" mà không cần đến vợ của tôi ....Tôi muốn các anh chị và các bạn cùng vui với tôi, dù tôi không bia rượu nhưng sẵn sàng say một hôm...

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 11

        Liệu hội ta có nhận ra ai đây không? Lại người trong ảnh và người đang giữ ảnh không được lên tiếng đấy nhé! Còn lại ai biết chuyện gì hay về "tay" này thì kể cho vui nhá!

Những người bạn của K6 - số 1

       Các anh chị và các bạn thân mến! Vậy là blog K6 Cơ Điện của chúng ta đã gần tròn tháng tuổi. Qua đúng 28 ngày đã có 3666 lượt vào xem không kể Dũng chit. Trong số đó không chỉ có K6 chúng ta mà đã có "người ngoài"... Có những người bạn đã đóng góp với "ngôi nhà K6". Đầu tiên phải nhắc đến đàn em Trịnh Công Vương đã gửi tặng chúng ta 2 bài thơ ngắn. Xin có lời cảm ơn Vương nhé!  Mong Vương thường xuyên ghé thăm K6 và có thêm bài cho vui! K6 Cơ Điện xin đăng một vài thông tin về Vương và đăng lại 2 bài thơ này cùng lời chào của Vương để mọi người thưởng thức:

Nhớ về một thuở - Thơ của Giao gửi lên

Lời Giao:  Đây là bài thơ của một bạn K6A tặng riêng Giao khi đã rời xa  mảnh đất Bình Định (h.Đồng Hỷ - Thái Nguyên) đầy kỉ niệm trong những ngày khói lửa mà đến giờ nhiều bạn chắc vẫn muốn về thăm. Mình cũng thế! Cũng nhớ, nên mình nhờ Dũng đăng và mời các bạn cùng đọc:

MỜI BẠN THĂM QUÊ TÔI số 1

         Từ nay mỗi cuối tuần "K6 Cơ Điện" sẽ mời các anh chị và các bạn về thăm một vùng quê nào đó, nơi đã sinh ra một trong các thành viên hội K6 Cơ Điện của chúng ta. Ai sinh ra nơi miền quê ấy sẽ gửi ảnh đẹp, thơ hay, giới thiệu quê hương mình với K6 coi như đã phần nào mời được Hội cùng về thăm quê mình. Dũng chit xin mở đầu bằng vài hình ảnh chứ chưa có văn thơ đâu...

Ngày mới Thông Báo mới!

        Tất cả các bình luận nặc danh sau ngày đầy tháng sẽ không được hiển thị nữa. Bản thân chữ "nặc danh" hiện lên đã cho chúng ta một cảm giác không đẹp, nói với riêng Dũng chit thì là xấu...Các bình luận hay, thanh lịch nhưng nặc danh sẽ được K6 Cơ Điện đăng lại theo một tên chung ví dụ "Lời 1 bạn" hoặc "K6Ma" chẳng hạn... để không 1 bình luận nào phải giấu mặt.

24 tháng 12, 2010

Thiếp mời dự cưới con trai Hiền K6I

        Bạn Nguyễn Thị Hiền K6I có lời mời toàn thể K6 đến dự cưới con trai và nhờ blog đăng lên thiếp mời các anh chị và các bạn ....

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 10

        Chào các anh chị và các bạn! Dũng chit có một cái ảnh này mà không nhớ nổi là chụp năm nào? Mà sao ngày đó "ngố" thế không biết. Không biết đi đâu mà ghé vào trường thấy Hội Khoa Điện là nhẩy vào chụp ảnh cùng, tóc thì dài vì không có tiền cắt, chân còn đi dép lê, dép tông mới "sợ" chứ! Hình như ngày ấy đi chơi cùng một tay bên chuyên tu....chứ hội K6 đã có tổ chức đâu!

Người đóng vai bác Hồ

Lời Dũng chit:  Nguyễn Quang Lập, ngày xưa học cùng phổ thông (không biết có cùng lớp hay chỉ cùng trường) với Nguyễn Văn Tế của K6 chúng ta. Nhân lúc các anh chị và các bạn gửi bài lên blog hơi ít nên tôi đành phải thêm vào bài này để lấy vui cho blog và cũng để hiểu thêm một chút khả năng của bạn Tế quê choa.... Vì chắc Tế cũng không thua Lập mấy đâu, hì hì...

Blog tổ chức ngày thôi nôi

        Thân chào các anh chị và các bạn! Thế là chỉ còn 3 ngày nữa là tròn tháng tuổi của "thằng con đẻ" mà không cần đến vợ của tôi ....Tôi muốn các anh chị và các bạn cùng vui với tôi, dù tôi không bia rượu nhưng sẵn sàng say một hôm... Vậy kính mời các anh chị và các bạn chia vui cùng tôi tại tầng 7 nhà tôi nhé....(hay là nhờ Trác Dũng đề xuất vì nhà mãi chưa xong) vào hồi 11giờ07 ngày 27-12-2010 nhé! Tôi rất hân hạnh được đón tiếp!
        Theo góp ý của mọi người, tôi thay đổi giờ gặp mặt sớm lên 21 giờ, tức 15 giờ ngày 26-12-2010 tại địa điểm cũ. Rất mong đông đủ các anh chị và các bạn đến chia vui!

23 tháng 12, 2010

Hát múa CCB CĐ ngày 22-12-2010

       17h ngày 22-12-2010 hội CCB Đại Học Cơ Điện tại Hà Nội đã tổ chức liên hoan gặp mặt các hội viên nhân ngày kỷ niệm của lính. Các hình ảnh và đoạn phim thì có nhiều, K6 Cơ Điện chỉ xin giới thiệu ví dụ một đoạn sau .....

Quỳnh con + Trác Dũng 22-12-2010

Mời các anh và các bạn CCB không đi dự liên hoan CCB Cơ Điện Hà Nội xem tạm....

Cực lực hoan hô Xuyền!

Nhờ Dũng đăng danh bạ cho bạn trong ảnh ở lớp K6MA và xem bạn ấy hiện đang ở đâu?
Phạm Giao.

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 9

        Chào ngày mới! Chúc các anh chị và các bạn một ngày đẹp trời và hạnh phúc! Nhưng sau khi chúc xong, xin mời chúng ta cùng đoán xem hai "nghệ sỹ" này đang bàn gì, nghĩ gì?

22 tháng 12, 2010

Bài viết Chào K6 Cơ Điện của Phạm Thái Hòa -Nam Định

Lời Dũng chit: bạn Phạm Thái Hòa - ngày xưa tên là Họa (họa sỹ) đã chuyển cho blog K6 hai ảnh tư liệu quý. Dũng chit hy vọng mọi người sẽ tham gia "K6 Cơ Điện" nhiều hơn nữa, noi gương Liệu, Xuyền, Mom, Dũng Trác, Tế, Giao, San, Triệu Bình, Hữu Anh, anh Thị .... Mà sao toàn thấy "dân máy" thôi nhỉ? Cái "bọn Điện" tưởng "hại điện" hơn hóa ra thua xa "máy" rồi?
          Sau đây là nguyên văn thư của Hòa:

Tin Hỉ đầu tiên

Bạn Thư, nhưng không phải Thư nam đang ở Hà Đông của K6 ta đâu nhé! Đây là Lê Minh Thư - K6Ma vừa gửi cho Dũng chit lời nhờ mời hộ...

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 8

Liệu đây có phải 7 tay chơi nhất K6 không? Mời các anh chị và các bạn xem....

21 tháng 12, 2010

Tự khúc 2005

Lời Dũng chit: Đúng như lời hẹn hôm qua, hôm nay "K6 Cơ Điện" đã có thơ để đăng. Một bài thơ cũ của Trác Dũng. Tôi tin trong sổ tay của các hội viên còn rất nhiều bài viết hay của bản thân. Có thể đấy là những riêng tư muốn cất giữ suốt đời... nhưng chắc là cũng có nhiều suy nghĩ, cảm xúc có thể chia sẻ được, nhất là trong nội bộ "K6 Cơ Điện" chúng ta. Đề nghị các anh chị và các bạn vui lòng công bố cho niềm vui được nhân lên, nỗi buồn thì phân giảm....
Bài thơ cũ của Trác Dũng nhưng là mới nhất của blog chúng ta, mời tất cả cùng ....

20 tháng 12, 2010

Ảnh danh bạ của Giao

Dũng nhớ đổi hình đại diện và danh bạ cho Giao nhé!!

Lời Dũng chit: Hoan hô Giao! Trong một tối gửi lên blog hẳn 2 bài 2 ảnh mà đều giá trị. Mọi người hãy noi gương Giao nhé! Hình đại diện của Giao đã đổi ngay sau khi nhận đươc lệnh rồi. Tuy vậy, đây là danh bạ đang trong soạn thảo, tất cả thông tin chính thức sẽ được xuất hiện khi DANH BẠ chuẩn ra mắt vào mùa xuân năm con mèo!

Đăng danh bạ

Nhờ Dũng đăng danh bạ cho bạn trong ảnh ở lớp K6MA và xem bạn ấy hiện đang ở đâu?
Phạm Giao.

Lời Dũng chit: Xin mời ai biết rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán và hiện nay bạn này đang ở đâu, làm gì, gia đình vợ con ra sao cho "K6 Cơ Điện" biết bằng cách viết vào "nhận xét" để đưa vào danh bạ. Cảm ơn Giao đã thông tin và cung cấp hình ảnh nhé! 

Thông báo - kêu gọi gấp

         Một số bạn  K6 đã thông báo cho biết tinh thần chung giống như là tôi đã cảm xúc khi đọc bài thơ của Luân K5 do Trịnh Xuyền gửi lên. Đó là lòng tự trọng của K6 ở đâu, tinh thần K6 ở đâu?     

Thân tặng các cựu binh K6 đã từng vượt Trường Sơn

         Nhân ngày Quốc phòng toàn dân 22-12, tôi xin chân thành gửi tới toàn thể các cựu chiến binh của K6 Cơ Điện lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Nhân dịp này tôi có làm chơi một món quà nhỏ gửi tặng các CCB như sau:

Gặp nhau K6 - 2010 Hà Nội

         Buổi sáng đầu tuần xin chúc các anh chị và các bạn một tuần mới vui vẻ, mạnh khỏe và thành công.
         Vui vẻ, vô tư và trong sáng như thời sinh viên được quay trở lại... Dù chỉ vài giờ nhưng sẽ làm chúng ta trẻ lại thêm vài bốn mươi tuổi ...

19 tháng 12, 2010

Chơi vơi tình yêu K6 (kỳ 2)

Ghi chép và tùy bút của Trác Dũng


Lời Dũng chit: Trác Dũng của chúng ta sẽ lần lượt mời các anh chị và các bạn thưởng thức tài nghệ nhưng trên hết là tình cảm thật sâu nặng, rất đáng trân trọng và khâm phục của "nhà văn" với "K6 Cơ Điện" của chúng ta. Các chữ in đậm là các "tác phẩm" sẽ lần lượt được giới thiệu với các anh chị và các bạn. Hy vọng K6 của chúng ta là những "nhà văn của chính mình" và sẽ gửi cho "K6 Cơ Điện" những kỷ niệm sâu sắc góp phần cho blog của chúng ta xứng đáng là blog của "K6 Cơ Điện". Hỡi những "nhà văn" tiềm tàng như Nguyễn Văn Tế, Trần Minh Hải, Trịnh Tiến, Nguyễn Văn Thị, Trần Vũ Liệu, Trịnh Văn Xuyền, Vũ Đình Trung, ... và còn nhiều lắm... tất cả K6 cơ mà! 

Thông báo nhân ngày 22-12

Hội cựu chiến binh Đại học Cơ Điện tại Hà Nội xin thông báo:

18 tháng 12, 2010

MỘT KỶ NIỆM VỀ LÍNH K6

Lời Dũng chitBài này Trịnh Xuyền đăng vào mục nhận xét của bài "Mỗi ngày một ảnh kỷ niệm 5" nhưng tôi thấy xứng đáng và nên đưa lên thành một bài viết. "K6 Cơ Điện" nhiệt liệt hoan nghênh Trịnh Xuyền - Bắc Ninh đã thường xuyên tham gia với hội. Bài này vừa mới thêm sự tham gia của Vương K10Ma với 2 bài thơ ngắn cũng rất hay ở trong mục "nhận xét". Sau đây là bài viết của Trịnh Xuyền và 2 bài thơ của Trịnh Công Vương:    

Đố vui ôn kỷ niệm

         Hôm nay blogger này được nghỉ nên nghĩ ra thêm trò này để trêu các bạn. Mời các bạn xem đoạn phim chất lượng kém sau đây và đoán xem cái bị hỏng là của ai? Xảy ra vào năm nào?

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 7

        Xin chào tất cả! Hôm nọ đọc "Tình yêu K6" của Trác Dũng, tôi thấy có đoạn về nhật ký Đặng Thùy Trâm, tôi chợt nghĩ trong K6 chúng ta có nhật ký nào hay như thế hoặc hay hơn được không nhỉ. Ví dụ như bên trong cuốn sổ này

17 tháng 12, 2010

Thêm một câu đố vui

         Trong chúng ta ai cũng có rất nhiều kỷ niệm còn giữ được, nếu chỉ cho riêng mình thì đã là quý giá quá rồi, nhưng chia sẻ được cùng "K6 Cơ Điện" thì giá trị của kỷ niệm sẽ nhân lên trăm lần...vì ta có trăm hội viên mà. Đề nghị mọi người chia sẻ vào hộp thư k6bc11r@gmail.com để chúng ta cùng được nhớ lại những tháng năm ấm áp tình người, trong sáng và ...hào hùng ấy! Những lời trên không liên quan đến câu đố vui này mà chỉ nhân tiện kêu gọi các hội viên thôi. Còn sau đây mới là câu đố....      

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 6

Bạn chọn câu hỏi khó hay câu hỏi dễ?  Tôi xin chọn câu hỏi khó: đố bạn

16 tháng 12, 2010

Tài tử giai nhân k6A, một thời nuối tiếc


       Lời Dũng chit:  Tiêu đề và ảnh do tác giả tự động đưa lên, không phải do Dũng chit.

       Xin chân thành cảm ơn ai đó đã gửi tư liệu cho blog K6!
Chỉ xin bàn thêm 1 chút:
      Do chỉ có tiêu đề và ảnh nên đề nghị lần sau nên có nội dung thuyết minh cụ thể đôi chút. Và phải xưng danh người gửi bài cho đàng hoàng, xứng đáng là bậc "ông bà nội ngoại" rồi các anh chị và các bạn nhỉ? Tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể dành thêm vài phút để viết được!

     Nếu thật sự không muốn viết thêm lời bình hoặc cả một bài cho ảnh thì xin mời gửi tư liệu vào hộp thư k6bc11r@gmail.com để "ban biên tập" làm giúp...Cụ thể như anh Trác Dũng, anh Lã Pính San đã tham gia đúng như vậy.

Mời xem "Những mốc son K6"

        Trang này cũng bắt đầu được xây dựng. K6 Cơ Điện xin kêu gọi mọi người đóng góp trí nhớ về các sự kiện "lịch sử của K6"

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 5

         Hôm nay tôi phải thay đổi trình tự gửi bài và ảnh lên blog. Nếu cứ tuần tự mới rồi cũ hoặc ngược lại đều dễ gây chán cho người xem và chờ đợi cho nên từ hôm nay tùy cảm hứng mà blog sẽ đăng một ảnh kỷ niệm vào thời điểm bất kỳ....

15 tháng 12, 2010

Ảnh chộp năm sinh chuẩn của K6: 1953

Đây là ảnh chộp được trên blog của K6 Cơ Điện đúng lúc xuất hiện bài "Chơi vơi Tình yêu K6". Vậy là K6 sinh ra là để yêu! Yêu hết mình, lãng mạn và mãnh liệt như là biết ngày mai đi chiến trường không quay trở lại.....

Chơi vơi tình yêu K6

 Ghi chép và tùy bút của Trác Dũng

 Kỳ 1:Lời tri ân và khúc hoan ca thời trai trẻ

        Hoan hô Đào Việt Dũng, hoan hô Bloger K6.
        Bạn làm cho mình cất lên tiếng reo khe khẽ và hình như nghe thấy đâu đây ai đó cũng reo giống mình, giống như ngày nào chúng mình vật vã cả ngày hành quân trong những ngày mùa mưa sũng nước, bất chợt nhìn thấy bên kia sườn núi, le lói chút tia sáng, nhiều người thốt lên: nắng kìa, nắng kìa…  Cảm giác thú vị, hy vọng, bằng an

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 4

        Ngày hôm nay có một số thay đổi trong Danh bạ, Tài chính của hội.... Thêm trang (dự thảo) những mốc "son" K6.....

        Mục mỗi ngày một ảnh kỷ niệm hôm nay lại xin giới thiệu một ảnh ghép nữa gồm

14 tháng 12, 2010

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 3

        Mục mỗi ngày một ảnh kỷ niệm hôm nay xin giới thiệu một ảnh ghép gồm

13 tháng 12, 2010

Ảnh của K6 lên trang nhất của Hội Cơ Điện Hà Nội

Mời các bạn xem blog của hội Cơ Điện Hà Nội

MỖI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 2

       Xin chúc các anh chị và các bạn một tuần mới vui tươi và mạnh khoẻ. Dũng chit xin chào buổi sáng bằng một ảnh mơi mới.

12 tháng 12, 2010

11 tháng 12, 2010

Thông báo về blog

    Thưa các anh chị và các bạn, do chính sách về thông tin nên trang blog của chúng ta cũng bị vạ lây. Cụ thể là số lượng truy cập vào blog của hội ngày hôm qua sụt giảm hẳn, bản thân tôi cũng không vào được. Tôi đã đi tìm nguyên nhân thì phát hiện ra "Hội K6 Cơ Điện" hay chính xác hơn là cả họ "blogspot" đã bị đặt "tường lửa" ở các nhà cung cấp internet nào đó,  và có lúc bị mất quyền kiểm soát, không điều khiển và truy cập được. Bản thân tôi cũng đành chịu khi đứng nhìn "con đẻ" của mình "chịu trận"....
  

Giao lưu của K6 Hà-nội với Tế+Huê

         Nhân dịp bạn Tế đưa phu nhân (Huê K7)  từ Đà Nẵng ra thăm bạn bè các tỉnh miền Bắc trước khi nghỉ hưu, anh chị em K6 Hà-nội đã tổ chức gặp mặt thân mật tại nhà hàng Bia tươi Tiệp, Lạc Trung - Hà nội vào trưa ngày 24-11-2010. Sau đây là một số hình ảnh cuộc vui:
Muốn xem ảnh to hơn, rõ hơn xin mời di chuột vào trong ảnh rồi bấm phím trái nhé!

10 tháng 12, 2010

Vẫn còn luyến tiếc không khí Hội Trường

Không chỉ giao lưu K6 với nhau mà còn là dịp giao lưu với các khóa khác:

Thọ mom + Lê Đức Chín (phó CT hội CĐHN-K20M)

9 tháng 12, 2010

Liệu đố : Ai biết xuất xứ ảnh này ?

Mời bấm chuột vào chữ "Đọc thêm >>" để xem tiếp

Ai vào đúng số 1000 thì lĩnh thưởng nhé!

        Hãy chụp ngay màn hình nơi máy tính của bạn rồi gửi vào email: k6bc11r@gmail.com để lĩnh thưởng nhé!
Mời các anh chị và các bạn ....

Vẫn còn không khi vui vẻ của Hội trường

Vừa đi vừa ôn kỷ niệm; đã có ai tìm được album trả cho anh Tiến chưa?
Mời các vị ....

8 tháng 12, 2010

Những ai không về thăm trường 5-12 sẽ hơi bị tiếc! Phần 4

Anh bộ trưởng giống cánh ta quá nhỉ?
Và còn rất nhiều hình ảnh sinh động, xin mời ...

Huyền thoại gai góc

         Nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường. Nhiều học sinh, sinh viên và thầy cô giáo đã viết nhiều bài về kỷ niệm một thời. Chúng ta thường chỉ có 40-41 năm đã qua những kỷ niệm với trường, tôi mong các anh chị và các bạn đóng góp những bài viết về những kỷ niệm sâu sắc, hay hơn hoặc tương tự như Trác Dũng nhớ về bạn Thoa K6I.... Hoặc tương tự như bài viết dưới đây của một thầy giáo có mặt từ ngày đầu tiên 1965 ấy. Mời các anh chị và các bạn ....

7 tháng 12, 2010

Thủ quỹ "xinh tươi" thế này chắc quỹ Hội "tươi" lắm!


        Bài này được ai đó đưa thẳng lên blog, chứ không phải Dũng chit. Ý tứ tiêu đề không "hay" lắm!

Thông báo mở danh bạ K6

         Blog của Hội K6 đã mở thêm trang danh bạ. Trong thời gian xây dựng có thể còn nhiều thiếu sót, mong các anh chị và các bạn thông cảm. Trang Danh bạ K6 sẽ cung cấp các thông tin mới nhất của các thành viên với các hình ảnh và số điện thoại cùng địa chỉ nhà riêng...

Những ai không về thăm trường 5-12 sẽ hơi bị tiếc! Phần 3

     Xin chào và chúc sức khoẻ tất cả các "quý vị anh chị và các bạn".... Hôm 4 và 5-12 tôi thấy buổi tối liên hoan gặp mặt cứ loang loáng những ánh chớp máy ảnh, rồi ngày 5-12 thì trong khi tôi mải ăn thì các máy ảnh vẫn liên tục chớp. Vậy mà đưa lên đây vẫn chỉ có thêm 3 ảnh của Hữu Anh và Xuyền. Tôi đã hướng dẫn khá tỉ mỉ để mọi người có thể gửi bài và ảnh lên blog của Hội, nếu vẫn chưa đủ để thực hiện thì ai cần hướng dẫn thêm xin cứ liên lạc trực tiếp với Dũng chit nhé!
     Hôm nay xin gửi tiếp một số vốn định dùng để "đi buôn chữ" nữa cho các anh chị và các bạn. Mời các anh chị và các bạn ....

6 tháng 12, 2010

Những ai không về thăm trường 5-12 sẽ hơi bị tiếc! Phần 2

         Xin phép đưa bài này lên đầu để dành cho những ai không đi được.
         Hoan hô bạn Xuyền đã thông báo lên trang web của hội Cơ Điện Bắc Ninh về sự ra đời của "Hội K6 Cơ Điện" chúng ta! 
Có một cháu thuộc thế hệ sau đã viết về chúng ta này: 

5 tháng 12, 2010

Vẫn hoa khôi ở tuổi U60!

Sinh viên Cơ Điện ngày nay... nhìn đôi bạn đang cười thấy đầy vẻ mãn nguyện đấy chứ nhỉ:

Và mời bạn xem bức ảnh sau đây....

Hội viên Hội K6 Cơ Điện về dự Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Trường và đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động.

Trịnh Văn Xuyền - Bắc Ninh đưa lên.

Những ai không về thăm trường 5-12 sẽ hơi bị tiếc! Phần 1

         Chuyến về thăm trường của Hội K6 đã thành công tốt đẹp, với 42 cựu SV các tỉnh Phú Thọ, Cao Bằng, Tuyên Quang, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Hà Nội, Bắc Ninh và Thái Nguyên về dự.....
         Ảnh chụp sáng 5-12 này thiếu mất một số bạn có mặt tại buổi lễ như: Thịnh tồ, Thanh què, Trung Đồng Bẩm, Đích, Dũng béo, Thiệu HD, Đại Úy, Hữu Anh,

1 tháng 12, 2010

Một tấm lòng và những tấm lòng K6

Một tấm lòng 
Và những tấm lòng



Những hình ảnh này tự nói lên những điều gì .... Xin mời các bạn cho thêm lời bình. Xin cảm ơn!


Có bạn nào viết ra được cảm xúc khi xem hình không nhỉ?