K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 10, 2012

Kỷ vật tranh giải


5 nhận xét:

  1. ngày xưa đi học được 42đ, ra trường được 63đ. Thế mới biết đồng tiền Việt nam bây giờ tăng tốc thật, làm gì còn đồng tiền mệnh giá 1 xu, 1hào, 1đồng nữa.Chúng ta bây giờ toàn triệu phú cả rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Thế là Ngô Dong may đấy, bọn này nhiều tháng tuổi quân hơn mà về chỉ được có 30đ, phụ cấp khu vực được 1 đ nữa thành 31đ. Vậy là từ xưa đã chẳng biết thế nào là công bằng.
    Mà nói thêm là năm 1985 đổi tiền 10 ăn 1 nên 63đ khi đấy chỉ còn 6,3 đồng thôi nhé!
    Cứ cho là một cân gạo tự do hồi 1975 là 1 đ (giá mậu dịch là 4 hào) tức là 1 hào tiền mới, giá gạo bây giờ cứ cho rẻ là 10.000 đ, tức là gấp 100.000 nghìn lần năm 1975, hay trượt giá (lạm phát) là 10 triệu phần trăm - KINH KHỦNG KHIẾP !!! Đất nước mình phát thật!!!!

    Trả lờiXóa
  3. Hoan hô Ngô Dong cũng đã xử dụng cách đăng bài trực tiếp lên blog! Vậy là chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng về số lượng và chất lượng bài cho blog sẽ ngày càng cao!
    Vậy là hôm nay có 2 bài tự đăng trực tiếp không qua BBT K6.
    Hy vọng những ngày tới sẽ có thêm Tống Đại Hồng, Nguyễn Văn Tế, Nguyễn văn Thị,.... và tất cả K6 chúng ta đều có bài.

    Trả lờiXóa
  4. Nhiệt liệt chào mừng một người là tỷ phú thời gian nhưng đã biết quý thời gian xưa và nay.Cứ thế nhé tuy nhiên lão mõ có vẻ giữ kỷ vật của Thọ để làm bảo bối thì phải ,Bởi theo mốc thời gian thì quyết định cử thọ đầu năm 1974 cơ đấy.

    Trả lờiXóa
  5. Xác nhận Ngô Dong có con dấu Cơ Điện đỏ chót vào ngày 20-9-1975. Cố lục xem còn cái nào cũ hơn không nhé!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài ảnh, phim, nhạc vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]