K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

9 tháng 8, 2011

Lại biểu tình - thư giãn

      Để được bày tỏ tình cảm của mình, xả hết xì-trét trong người có cô gái phải mua vé máy bay và các chi phí mất trên 5 triệu đồng mới có thể thực hiện được. Đó là blogger Mẹ Nấm từ tận Nha Trang ra, cô được thanh niên Hà Nội chào đón chân tình với một bó hoa tươi thắm. Bên cạnh cô là blogger Lê Dũng, người đang xin họp báo đối lại với cuộc họp báo "cú đạp lịch sử" tuần trước...

Viết ra cái linh tinh

Thọ mom

      Những ngày này của năm 1945, dân ta đang như sóng ngầm cho cuộc bùng nổ 19-8. Còn bây giờ Quốc gia chuẩn bị cho sinh nhật lần 66 trong không khí hồ hởi của Quốc hội mới, lãnh đạo mới...nhưng cũng lo âu không kém với lạm phát, giá cả leo thang và nhất là biển Đông dậy sóng.