K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 3, 2019

VÂN VI PHÁT


Trần Minh Hải K6i

Rỗi rãi, hàng ngày Nhà cháu hay lướt Fb LXT. Để xem trang sử binh chủng thép (qua tác phẩm của quê Nguyệt cùng các chiên hữu khác) Tò mò xem ảnh chú Tùng "Ma xó" hôm lay tăng pháo có chi mới lạ hầy ?. Các Quê còn phượt giao lưu ? Quê lào điểm tin giật gân ?. Thơ văn nhạc hoạ hôm nay dư thế lào? Cùng là Hiếu hỷ mọi nhẽ, Vơi lỵ biết dõ dàng là Làng ta là cựu binh kỹ thuật ngay từ lúc lương 5đ/tháng, khoa học bài bản trong mọi nhẽ

29 tháng 3, 2019

MÓN NGON I

Dũng Trác

MÓN NGON I : Bánh bạc đầu Quất Đông quê tôi.
Những người đã biết bánh này ứa nước miếng rồi nhé. Nhưng nán lại chút, mình kể cho cả nhà cùng .. vui.
Chả là ở cỗ cưới cháu con em họ Lưu Viền, món tráng miệng có dưa hấu và cả hộp bánh “Bạc đầu”.
Thế là ánh mắt tôi bị hút chặt vào nó.

25 tháng 3, 2019

ĐIỆN LẠI TĂNG GIÁ EM ƠI !

Le Tien Vuong Vuong

Thơ thế sự:

Điện lại tăng giá em ơi
Ngày mai phí, giá tung trời tăng theo
Túi tiền của mẹ tóp teo
Cơm giờ bớt bát, chó mèo bớt xương

19 tháng 3, 2019

NHỚ

Trần Minh Hải K6I

2 giờ

Những năm lính tráng, chiến tranh,
Kiêm mô ra rượu rừng xanh uấng hề.
Thế mà có lúc bét nhè...
Vì pha dầu hãm nác tê tông vào

18 tháng 3, 2019

Nền kinh tế Trung Quốc: Xét cho cùng, không lớn tới mức vậy

Mai Hưng dịch

#VNTB Một nghiên cứu mới cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc chỉ bằng một nửa nền kinh tế Mỹ và tăng trưởng chậm hơn nhiều so với báo cáo chính thức.
Kinh tế Trung Quốc không phải như chúng ta được biết trước đây (ít nhất cũng là trong tuần trước). Bốn nhà kinh tế học dũng cảm, Wei Chen, Xilu Chen và Michael Song của Đại học Hồng Kông, cùng với Chang-Tai Hsieh của Đại học Chicago, đã tiến hành khảo sát một cách kỹ càng, công phu những dữ liệu kinh tế Trung Quốc để cố gắng làm rõ tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm thực sự của Trung Quốc kể từ năm 2008 đến nay.

17 tháng 3, 2019

NGƯỜI ẤY Ở KHÓA CÁC ANH CHỊ NHỈ .

    Dũng Trác

    ( Kính tặng các anh chị khóa 1,2, 3 Cấp 3 Trần Phú Móng cái)
    Ở lần gặp 60 năm Trường Trần Phú Móng cái và cả lần gặp thân ái vừa rồi, muốn hỏi các anh chị về “ Người ấy”... Thế mà, vui quá quên hết cả. Tỉnh rượu vẫn canh cánh với câu hỏi còn nguyên trong lòng : - “Người ấy cùng khóa 1, 2,3 các anh chị nhỉ?”.
    Chả là Người ấy đã từng hát bài hát có ca từ xao xuyến : ... “Nhưng em ơi nếu có chàng trai chưa từng qua sóng gió / nếu có chàng trai chưa từng vượt qua nhiều thử thách gian lao / Có lẽ nào xứng với tình em...”

14 tháng 3, 2019

Tiết lộ ‘hiểm nghèo’

– nhìn lại Đại Hội 12 của đảng CSVN



Phạm Chí Dũng

Người Việt 10/3/2019


   Nguyễn Tấn Dũng, tại thời điểm năm 2012. (Hình: Getty Images)

13 tháng 3, 2019

VÊ KỶ YẾU 50 NĂM KHOÁ 6 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN 1970-1975

 Trần Minh Hải K6i

Kính thưa các Đồng môn
Sang năm 2020 Khoá 6 ta sẽ kỷ niệm nửa thế kỷ nhập trường, 49/160 (31%) người đi Bộ đội 1971-1972, 11 bạn Liệt sỹ. Chúng ta có 2 Blog K6 BC11R và CSV K6 hoạt động bền bỉ suốt tám năm nay. Số lượng bài đăng hàng nghìn...

12 tháng 3, 2019

ĐẾN ĐỂ THÊM NGƯỠNG MỘ CÁC SƯ HUYNH SƯ TỶ

    Dũng Trác


    Hôm qua ở Tây hồ, Hà Nội các anh chị đã gặp nhau thân ái như bao buổi chung vui bình dị ...
    Đó là người của nhiều khóa, có người chả nhớ mình khóa mấy, nhưng với tôi và nhiều người luôn nghĩ đấy là khóa 1, 2, 3 rất tuyệt vời của trường cấp 3 Trần Phú Móng cái.
    Cùng với những dấu mốc 50 năm , rồi 60 năm, những năm chẵn ngày thành lập Trường, các anh chị - những lớp người thuộc lớp sơ khai của Trường đã cháy hết mình với những ký ức, những hoài bão , những khát khao ... đạt đến trầm tích văn hóa mang xuân sắc tuổi 20 yêu dấu miền biên viễn Móng cái .

9 tháng 3, 2019

CHUYỆN VỢ !

HỒ NAM


Sáp sửa rời xa khu vực này những kỉ niệm cứ ùa về. Không phải là nói xấu vợ mà rõ ràng là khen vợ đấy , các bạn xem có đúng không nhé .CHUYỆN VỢ !
Như thường ngày sau khi làm vệ sinh cá nhân là ăn sáng. Sau ăn sáng là ngồi pha ấm chè để uống. Tôi chỉ có chè Thái nguyên và thói quen này có từ hồi đi học ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN trên đất Thái Nguyên. Không cà phê hoặc các món khác.

8 tháng 3, 2019

VÀI CHUYỆN HÀI BÊN LỀ "THƯỢNG ĐỈNH KIM - TRUMP"

Phùng Hoài Ngọc

Đài VTV có vẻ ngập ngừng và ngượng ngùng soạn chương trình quảng bá ca tụng Bắc Triều người anh em ý thức hệ.
Một phim tài liệu về “quan hệ hữu nghị Việt- Triều hơn nửa hơn kỷ qua”, chỉ thấy ông cố nội Kim Nhật Thành và ông chủ tịch HCM khi thăm viếng ôm hôn nhau cách đây gần sáu chục năm. Ơ hay, sao chả thấy bóng dáng lão cha Kim Chính Nhật ? Có lẽ hai bên chưa từng gặp nhau chẳng quan tâm nhau bao giờ nên chẳng có miếng ảnh gì ghi lại.

7 tháng 3, 2019

NƯỚC MẮT THÁNG BA

Luân K5


Lời người viết:
(Những năm còn đi làm. Vào dịp tháng 3 cơ quan hay mời những người từ trên "Giời" đến nói chuyện. Thôi thì họ nói toàn các thứ thuộc "bộ nhai lại" đó đây. Chị em cơ quan tôi buồn nhưng không khóc. Họ bảo tôi hay là anh cứ lên mà nói đỡ tốn tiền. Thế là tôi cũng liều mà nói chuyện với họ. Năm thì tôi nói về Mẹ. Năm thì nói về Vợ. Năm nói về người yêu. và năm này ....và bây giờ nói gì đây ? Tôi chợt nhớ những người TNXP , những người lính gái trên Trường sơn tôi đã gặp bây giờ ở đâu? Những người con gái hi sinh ai nhắc họ ngày này?

6 tháng 3, 2019

ĐỀ PHÒNG SỰ TỤT HẬU CỦA MỘT NỀN NHIẾP ẢNH (Bài MT-NA)

Thanh Bằng


Muốn phát triển, bất kỳ ai cũng cần thiết nhìn lại mình, nhận diện những điểm yếu để khắc phục, cái mạnh để duy trì, phát triển. Cần tỉnh táo soát xét lại và gột rửa hết những khuyết tật lạc hậu của mình về mặt nhận thức, để phát triển. Nhiếp ảnh Việt Nam đã nhận được nhiều huân huy chương, nhưng nó sẽ mất đi ý nghĩa nếu chúng ta chỉ đứng nguyên tại chỗ mà đào lên, chôn xuống chính mình.