K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

29 tháng 5, 2014

MỘT VỤ CƯỚP HÃY KẾT LUẬN !

MỜI CÁC BẠN XEM CÂU CHUYỆN SAU ĐÂY.

TIN KHÔNG VUI LÚC NÀY ...

  Lúc 9g30 sáng nay tôi nhân được điện thoại của Đông từ Vinh báo một tin không vui : Anh Thị vừa bị tai biến lần thứ 2 đã hơn 20 ngày.Nhờ sự cứu chữa kịp thời và chăm sóc chu đáo của gia đĩnh tình hình bệnh không nguy kịch nữa nhưng di chứng đã tăng lên .Hiện anh vẫn còn liệt nửa người chưa thể đi lại được tay cầm không được nữa nhưng vẫn tỉnh táo và đang hồi phục .
  Xin được thay mặt Hội K6 Cơ Điện gửi lời chúc anh mau chóng hồi phục và chia xẻ sự vất vả để chăm sóc Anh với Chị và các cháu..Tuy ở xa không thể tới thăm ngay được mọi người hãy gọi điện thoại để thăm hỏi và động viên Anh Thị cùng Gia đình vượt qua lúc khó khăn này.


Thêm chú thích

GIỖ BẠN LIỆT SỸ

    Hôm qua 30-4 Âm là ngày giỗ của Lê Thanh Hưng ,thế là đã 15 năm rồi Hưng đi xa để lại người vợ và hai cô con gái nhỏ.Tôi vẫn nhớ ngày ấy khi xem TV thông báo tai nạn máy bay chở đoàn Quân đôi VN công tác tại Lào thì giật bắn mình lên.Tôi vội gọi điện sang nhà Hưng thì chỉ thấy tiếc khóc của cô Liên.Khi tôi sang thì đã có khá đông người thân ,bạn bè đến an ủi động viên cho mẹ con cô trước tổn thất ,đau thương này.
 Mười lăm năm qua các bạn K6 và CCB Cơ Điện vẫn đến thăm ,thắp tâm nhang cho Bạn vào dịp 27-7 và Tết cổ truyền. Hiện nay còn cụ Mẹ đẻ và cô Lan em gái vẫn sống ở 128 C Đại La,nhà bên cạnh là Mẹ vợ Hưng.Chú Dũng em liền kề với Hưng hiện sống trong Đà Nẵng hôm qua cũng bay ra giỗ Anh..


Thêm chú thích

27 tháng 5, 2014

HÃY XEM MỘT CHIÊU TRÒ MỚI CỦA BỌN TẦU KHỰA

Vừa qua chúng ta được chứng kiếm mấy chiêu trò của bon Tầu sau vụ chúng kéo dàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của việt nam ta.Nào là xúi giục nổi loạn ,quậy phá khi biểu tình ,nào là mua mấy thứ vứt đi với gía cao để lừa những kẻ vừa tham vừa ngu ....
 Vừa ăn cướp lại vừa la làng ,chúng hô to là việt Nam xâm lước TQ và đánh phá fanf khoan TQ rhuoocj lãnh hải TQ. để đánh lận con đen với Thế Giới 

HÀ NỘI VÀ HOA !

Dạo này hay đi chụp ảnh hoa lại càng thấy thêm yêu Hà Nội . Ba anh em chúng tôi Hồ Nam , Đào Việt Dũng và Phùng Văn Quang thỉnh thoảng tập trung cùng đi. Cũng có những lần có Thọ Mom tham gia .Chúng tôi chụp nhiều thể loại : hoa có con người có, phong cảnh có, chùa chiền miếu mạo có, kiến trúc có vv và vv.  Nhưng rồi hình như không ai bảo ai mà mỗi người thiên về một hướng riêng_ Tất nhiên không rõ ràng lắm, nhưng cứ cho là như thế này. Ảnh hoa Hồ Nam ( tuy không đẹp ) Ảnh chùa chiền và độc đáo Đào Việt Dũng. Ảnh người mẫu và phong cảnh Phùng Văn Quang. Còn thể loại tổng hợp là Doãn Thọ . Tuy nhiên tôi cũng bạ gì chụp nấy nhất là những vụ đi câu. Rồi chụp gì thì chụp cuối cùng vẫn quay về ảnh hoa. Qua những lần đi chụp ảnh tôi mới thấy có những loài hoa độc đáo.
MÙA HÈ ĐÃ VỀ HOA PHƯỢNG TÍM !

26 tháng 5, 2014

25 tháng 5, 2014

Tâm sự với em

(bài của bác Tay to xách xô vôi

Vợ chồng mình đương chuẩn bị đón tin vui
Đùng một phát bọn hung tàn vào xâm lược
Triệu triệu trái tim thao thức vì đất nước
Vợ chồng mình cũng thao thức phải không em.

24 tháng 5, 2014

HỘI CƠ ĐIỆN...VÀ TƯƠNG LAI




K10 -Ecopac 2013
 Tôi vẫn nhớ tới thày Phan Đức Thịnh dậy Sức bền và bạn Lê Văn Quế K5 là những người có công lớn trong việc xây dựng nền móng đầu tiên cho hội Cơ Điện Hà nội và quan hệ Cơ Điện cả nước. Nhưng nguồn gốc sâu xa của tình Cơ Điện thì chúng ta đều biết là bắt nguồn từ đất Lưu xá nghèo khó ngày xưa.Nới ấy có mái trường Cơ Điện thân yêu với mỗi học trò và thày cô của một thời gian khổ. Chính sự gian khổ đó đã gắn kết chúng ta không còn phân biệt Thày –Trò trong quá trình phát triển của trường cho dù mang tên mới.

MÉO MÓ - CÓ HƠN KHÔNG

  Làng Hoàng Mai tôi xưa đẹp lắm với những vườn rau xan mượt ,ao cá mênh mông .nhất là khu đình làng và chùa làng . Trước đình là một khoảng sân rông ,qua một bức tường thành bằng đá là một hồ bán nguyệt thơ mộng như ca dao xưa..Ngày ấy hồ rộng hàng trăm m2 với bèo ong ,hoa sen và cây cổ thụ với con đường lát gạch đổ xung quanh .Bên ngoài nữa là hồ cá rộng và tiếp là cánh đồng lúa trải ra xa tít.

Thêm chú thích

23 tháng 5, 2014

Một ngày chơi hoa

Hôm nay chơi chủ yếu một loại hoa nhưng cũng có khá nhiều sắc màu từ đậm đến nhạt, từ trắng đến hồng đỏ, mời các bạn cùng thưởng thức:

22 tháng 5, 2014

CÂU CÁ KHÔNG THÀNH....


   Toàn những tay chuyên nghiệp bởi nhìn đồ nghề và cách chuẩn bị mồi và thính là biết liền....
Hồ câu thuộc loại ngon và có tiếng là nhiều cá to nên khách câu đến ngày càng đông dần và ngồi kín quanh hồ.
Ấy vậy mà....
Hôm trước Bình tầu hỏi : Anh có đi câu mai được không ? dĩ nhiên là có ngay ,và tôi gọi điện cho Nam ,A Cấp nữa thông báo là sáng thứ ba lúc 9 giờ có mặt tại cổng Nhạc viện Hà Nội ở Hào Nam.
Hôm sau đúng 8g 30 tôi đến nhà bình tầu rồi cùng đi xe máy lên Hào nam, Vừa 9 giò đã thấy A Cấp - Bảo-a Cường có mặt liền sau đấy thì Nam đến.Lát sau xe 15 chỗ đến đỗ trước công vào nhạc viện.Chúng tôi đến chất đồ lên xe thì thấy toàn đồ câu xịn với mấy thợ câu trông chuyên nghiệp lắm.Hỏi a Hai của Bảo mới biết là một tay chơi có xe nhưng trống lịch chạy nên mời anh em đi câu trên Hòa lạc cho vui vẻ.


chờ nhau

20 tháng 5, 2014

5 phút xả stress ngẫm đáp án “5 phút xả hơi cuối tuần”

Ngày 17/5 Blooger k6 có  bài đăng “5 phút xả hơi cuối tuần-đoán xem” về 2 bức ảnh chụp kỷ niệm của dân CĐ trong các “dịp hội hè”để mọi người thỉnh thoảng  xả hơi trên Blooger cho khỏe.
Trước khi đưa ra đáp án đúng cho các bức ảnh đã đăng tác giả xin có mấy lời:

Đi chơi

Mấy anh em chúng tôi dự kiến ngày 18/5 sẽ vào Lăng viếng HCT nhân ngày sinh của Người rồi sau đó sẽ đảo qua  công viên Lê Nin xem không khí “thời cuộc” thế nào. Nhưng  sau đó  Nguyễn Hữu Nhĩ-k8 lại có lời mời dân CĐ đến dự  lễ khánh thành thông xe đoạn đường Uông bí-Hạ Long.Tuyến đường bộ này do CTy của Nhĩ thực hiện nên chúng tôi lại thay đổi  “thời gian biểu” và yêu tiên lời mời của Nhĩ.
Đoàn chúng tôi đi gồm Đặng Hưng,Doãn Thọ. Hồ Nam-k6 và Quang k8 .

19 tháng 5, 2014

THUỐC PHÁO

Mấy lời thưa trước :
Hơn năm nay dân Cơ điện khắp mọi nơi đì đùng pháo nổ. Mình nghe thấy tiếng pháo, vì thấy quá vui. Năm ngoái pháo nổ vang tại Sài gòn, nổ đùng đoàng ở Cửa lò, Ekopack, Quảng bình, nay đã râm ran tứ phía. K6, K8 vừa làm quả pháo đi Cột mốc ba biên giới, Sơn la. K10 thì đang rủ nhau âm thầm gói gém một quả pháo tổ chảng muốn nổ cho long mạch đây. Mình thấy rõ là anh em ta nhiều thuốc pháo, thuốc nó sẵn trong người.
Mình quen Hoàng Bắc, một thằng liều mạng, nó làm thuốc pháo thứ thiệt vì bươn chải. Kể ra dông dài chuyện nó vất vả mưu sinh thời gian khó, mua vui anh em, vì nay ai còn thèm để ý pháo phiếc gì. Học đòi bắt chước cách viết của thời bây giờ là dùng khẩu văn cho nó dễ tải tình. Cố viết cho trơn tru nhưng khả năng nó chỉ có thế, định vẽ con chim thì nó ra con giun, anh em thông cảm. Nhưng bài học cho, con cháu thì có chút chút, để chúng nó thấy hôm nay là những gì của ngày qua. Vậy nên cũng mang ra hầu anh em làm vui cho những lần hạnh ngộ khi sẻ chia đủ thứ trên đời. Vừa vui, vừa quý, vừa se se khi tay bắt mặt mừng...    

Mừng 19-5, lan man trên mạng

Hẹn Em Ngày Về Con Xin Chúc Mừng Sinh Nhật Chủ Tịch Hồ Chí Minh . Con Chúc Bác Ở Bên Kia Thế Giới Luôn Mạnh Khỏe Và Mong Bác Hãy Soi Đường Chỉ Lối Cho Dân Tộc Đánh Đuổi Kẻ Thù Đang Cướp Nước Ta . Đất Nước 90 Triệu Người Dân Đời Đời Nhớ Ơn Bác

MỘT NGÀY TRỌN VẸN !

Nhận lời mời của Nhĩ K8M, chúng tôi hẹn nhau đi dự Lễ thông xe đường 18 đoạn UÔNG BÍ _ HẠ LONG và Lễ động thổ cũng đoạn đường đó nhưng theo hướng ngược lại UÔNG BÍ _ BẮC NINH . Xe xuất phát từ rạp xiếc TƯ, tôi và Đặng Hưng qua Lạc Trung đón Quang K8 và Thọ Mom. Vượt cầu Vĩnh Tuy đi đường Bắc Ninh Uông bí đến Phả Lại thì ăn sáng

CHÚNG TÔI ĐI HẠ LONG THÔNG XE

Sáng qua 18-5 chúng tôi gồm 3 người K6 ,3 người K8 và một người  K10 nhận lowig mời của bạn Nhĩ K8

đi Đại Yên -Hạ long sự lễ thông xe.đoạn Uông bí -Hạ long..

Sau đó chung tôi về bãi Cháy dự chiêu đãi tại Royan Lotut rất trọng thi.Trước khi ra về chúng tôi tới thăm nhà tr Cường K8 và gặp thêm được Vũ Tho k8.

Chờ xe

18 tháng 5, 2014

Hồng thăm Đảo Cô Tô

Mời các bạn xem một số hình ảnh Tống Hồng thăm Đảo Cô Tô Quảng Ninh Nhân dịp khánh thành đường cáp ngầm qua biển đưa điện ra đảo Cô Tô :

                                              Tượng đại và đền thờ Bác Hồ trên đảo Cô tô


17 tháng 5, 2014

5 phút thư giãn cuối tuần-đoán xem

Mời các pác có tư liệu hoặc không có tư liệu thử đoán xem mấy bức ảnh sau được chụp vào ngày tháng năm nào và Hoàn cảnh,địa dư ra đời của bức ảnh.:
 chú thích

 chú thích

HÃY LÀM VIỆC THEO LUẬT PHÁP

  Mấy ngày qua chúng ta được nghe nhiều về những hành động lợi dung biểu tình chống TQ để gây rối và phá hoại hình ảnh đẹp về Người và Nước Việt ta. Tại sao lại có hiện tượng như vậy ?
   Biểu tình chống TQ xâm lược là nguyện vọng và hành đông chính đáng của hàng triệu triệu con tim yêu nước của Dân ta,Vì thế chính quyền nhân dân không hề ngăn cản ở thời điểm này mà còn động viên mọi người hãy biểu tình nữa nhưng cần tỉnh táo tránh để xẩy ra mọi rắc rối không đáng có.
  Tôi cho rằng xẩy ra hiện tượng đó đáng để mỗi người dân Việt Yêu nước phải suy nghĩ kỹ :
1 - thứ nhất  :Mối khi có thương nhân TQ đi thu mua những thứ hàng rất kỳ lạ như móng trâu ,rễ hồi nay thêm rễ hồ tiêu ... thì dân ta tranh nhau đi kiếm (kể cả ăn trộm của nhau ) để bán cho họ kiếm mấy đồng mà không thấy cái hại sâu xa của hành động ngu dốt của mình
.Chỉ có lạ là sao không thấy các cấp chính quyền cơ sở có hành động xử lý mà thôi ,bởi không có luật và trách nhiệm ư ?
2-Thứ hai :Muốn tránh các hành động xấu của bọn phá hoại thì phải gương cao luật pháp vậy mà ta chưa có luật tổ chức biểu tình thì lấy gì làm căn cứ để ngăn chặn hoặc xử lý..Nếu không kịp với tình hình nongd bỏng hiện nay thì Chính phủ ra Nghị định hay Pháp lệnh về tổ chức biểu tình ngay rồi chờ Quốc hôi ra luật.
 cần có hướng dẫn để mọi người biết mà thi hành và tôn trọng luật cũng như có hành lang pháp lý để xử lý kẻ gây rối hay phạm tội..
và còn nhiều thứ nữa rất cần Luật pháp nghirm minh ở Việt Nam ta ,có thế mới mong tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân để chống mọi kẻ thù .

16 tháng 5, 2014

ĐI CÂU VÀ KẾT QUẢ !

Loay hoay ở đầu cầu Thăng Long mà vẫn chưa tìm ra lối lên cầu bằng xe máy. Tôi chợt nhớ điểm hẹn ở CIPUCHA, chỗ cổng chào có mấy con ngựa.Tôi đi tiếp, lại là lối lên cầu bằng ô tô. Lạ thật . May quá có một khoảng trống nhìn ra thì thấy cổng chào của khu CIPUCHA. Tôi tìm một chỗ hợp lý dừng xe chờ đợi . Từ vị trí này quan sát toàn bộ tuyến đường lên cầu Thăng Long.Nhìn dòng xe cộ tấp nập qua cầu tôi hiểu rằng bên kia có nhiều khu công nghiệp. Các loại xe đưa rước CN nối đuôi nhau với nhãn hiệu SAM SUNG , CANON, HONDA, vv  và vv.
ĐIỂM HẸN
Xin mời các bạn xem một số hình ảnh Hồng Thăm miền nam từ18-26 tháng 4-2014. :


Mời các bạn xem một số hình ảnh Hồng thăm miện trung :




CÂU CÁ HỒ BÌNH MINH -ĐÔNG ANH


Nóng của trời mùa hè,nóng của cả Nước sục sôi chống Tầu.chúng tôi tìm đến cái mát của hồ câu Bình minh tránh nắng nóng.

Chờ xe buýt ở chợ Mơnhìn thấy cây bằng lăng

15 tháng 5, 2014

Nhà thơ Trần Đăng Khoa lên tiếng

Ngay cả kẻ thù của chúng ta xưa như Pháp và Mỹ, mặc dù rất tàn bạo, nhưng họ không chiếm của ta một mét đất nào. Còn ta với Trung Quốc thì sao? Mang danh anh em “môi hở răng lạnh”, luôn nêu cao 16 chữ vàng, nhưng họ lấn của ta từng gốc cây ngọn cỏ. Họ nắn cả dòng chảy của sông suối để nước xói mòn sang phía ta. Đây là trò rất trẻ con và bẩn thỉu.

14 tháng 5, 2014

Chẳng lẽ chỉ xem TV suông

Ngày 18 tháng 5 - cả nước xuống đường!

Chắc chắn sẽ không có đàn áp, bắt bớ nên những ai không muốn VN một lần nữa làm nô lệ cho ý thức hệ của Tàu, một lần nữa mất thêm những vùng biển đảo thân yêu hãy cùng nhau biểu thị thái độ của mình. Đừng lý luận có nhiều cách yêu nước khác nữa, hãy thử một lần xuống đường, cùng hát vang bài hát "Dậy mà đi" "Nối vòng tay lớn" giữa dòng người trên đường phố sẽ có một cảm xúc thật tuyệt vời mà không một lần câu cá hay ăn sáng nào có được. Cảm xúc ấy sẽ tuyệt vời hơn nếu bên mình còn có những người đã từng cùng mình năm xưa "bước trên dải Trường Sơn" "hát mãi khúc quân hành". Hát những bài hát cách mạng ở đây hay hơn gấp trăm lần hát nó trong quán bia 183 HHT dù trong ngày 30-4 đầy ắp kỉ niệm.

13 tháng 5, 2014

HÃY CHỜ CÁC CHIÊU TRÒ MỚI CỦA BẮC KINH

    Tình hình trên biên Đông càng sôi sục bao nhiêu thì càng phức tạp bấy nhiêu .Nguyên nhân từ phía TQ thì ai cũng  biết cả duy từ phía việt Nam ta thì không phải ai cũng biết.Vì thế Bắc kinh sẽ tung ra các chiêu trò mới.
  Chúng ta chuẩn bị xem kịch hay....
   Không làm gì có kịch hay khi đó là cuộc gây hấn để xâm lược .mọi hành động của Trung quốc đều có sự tính toán trước hàng chục năm với hàng chục phương án .Đúng là con cháu của Tôn Tử ,của Tào tháo ...Chính vì vậy chúng ta cần cảnh giác hơn nữa.Bởi lâu nay chúng ta bị ru ngủ vì những lời đường mật hoa mỹ của " Bạn tốt "mà mất cảnh giác nên mới có vụ biển Đông dậy sóng này

12 tháng 5, 2014

TQ ‘ngạc nhiên’ trước hành động của VN

Do đảng và chính phủ ta coi trọng 16 chữ vàng nên nhiều lần không dám phản đối mà khi dân biểu tình phản đối còn bị đàn áp nên bây giờ Tàu mới lấn tới. Cái này dân biết từ lâu lắm rồi.
Để hiểu rõ địch ta, có lẽ cũng phải nên nhìn xem bên Tàu đánh giá ta như thế nào để biết cách mà đối phó.

TQ ‘ngạc nhiên’ trước hành động của VN
Trung Quốc cảm thấy ‘hết sức ngạc nhiên và sửng sốt’ trước hành động quyết liệt của Việt Nam nhằm ngăn chặn hoạt động của giàn khoan Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông, hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời một quan chức của nước này nói.
Phó tổng vụ trưởng Vụ biên giới và đại dương, Bộ Ngoại giao Trung Quốc Dịch Tiên Lương nói trước báo giới hôm thứ Sáu ngày 9/5 rằng hoạt động thăm dò của giàn khoan HD-981 ở gần quần đảo Hoàng Sa là ‘bình thường’.

11 tháng 5, 2014

Hôm nay sinh nhật

Theo tiêu đề ấy có Triệu Bình và Trần Vũ Liệu. Xin chúc các bạn luôn luôn khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, đóng góp cho Blog K6 và CCB nhiều bài viết hay hơn nữa!

9 tháng 5, 2014

11 tháng 5

Đó là ngày sinh của tôi!. Từ rất lâu tôi không còn chú ý đến nó nữa, nhưng năm nay thì tôi đang mong chờ nó từng giờ!. Mẹ tôi bảo tôi được sinh ra vào buổi chiều , nhưng tôi biết có một "BÌNH..." khác sẽ được ra đời. vào hôm đó ngay từ buổi sáng.
Những ai đang xót thương cho vận mệnh Tổ Quốc trước SỰ XÂM LƯỢC TRĂNG TRỢN của giặc tàu, hãy đoán xem nó là cái gì???.Và đố các bạn đoán xem điều tôi đang muốn nói đến là cái gì?.

MỜI QUA HUẾ CHƠI HÈ


Trông người mà ngẫm đến ta
Nếu không từ chức thì tòa phán ngay

Hình ảnh quê hương Đỗ Như Đôi

Bạn Đỗ Như Đôi - lớp K6I quê ở thôn An Cư, xã Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định.... Đôi đã xa chúng ta mãi mãi từ lâu lắm rồi, khi mới ra trường được mấy năm. Tôi đã 1 lần về thăm quê Đôi khoảng năm 1976 khi mà chụp một cái ảnh là ước ao của cả đời người nông dân... Tôi rất muốn 1 lần quay trở lại nơi đây thăm lại nhà Đôi, có ai đăng ký đi cùng không?
Trong lúc chưa đi được thì trên mạng đã rất nhiều ảnh chụp về miền quê ấy, tôi xem mà chẳng nhận ra chỗ nào mình đã đến. Mời các bạn xem cùng....

8 tháng 5, 2014

THUỐC TIÊN !

Dòng người xếp hàng dài dằng dặc , tôi cũng không ngờ. Hôm trước có một cuộc điện thoại :
    _ Nhà ông ở gần Viện 354 chứ.
    _ Đúng nhà tôi chỉ cách viện khoảng 5 phút đi bộ . Cần gì thế.
    _ Ông nhớ hôm đi A Pa Chải chứ.
    _ Nhớ , sao ?
     Tôi nhớ cuộc đi chinh phục A Pa Chải của đoàn CCB SV ĐHCĐ  hôm 9/4/ vừa rồi. Cuộc đi kéo dài 5 ngày đi qua gần 10 đồn biên phòng của tỉnh Điện Biên chinh phục được cột mốc số 0 , điểm tiếp giáp 3 biên giới VIỆT TRUNG LÀO  và chinh phục cột mốc số 3 biên giới VIỆT TRUNG. Đoàn đi đến đâu cũng được bộ đội Biên phòng đón tiếp thân mật và hữu nghị. Vợ chồng ông bạn tôi ở xa phải về Hà Nội từ tối hôm trước để hôm sau đi cho tiện .
Bệnh viện 354

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

        Chúng ta đang kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện biên và chúng ta có những bài học lịch sử vô giá cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Đất nước .Vậy trong tình hình Trung Quốc đang âm mưu và hành động đánh lấn ta từng bước thì chúng ta phải làm gì ?
   Nghệ thuật đấu tranh Quân sự hay Ngoại giao đều có cơ sở biện chứng của nó đó là biết người - biết ta .Việc chúng ta mới có phản đối và điện đàm cấp bộ trưởng ngoại giao rõ ràng là chưa đủ. cần có sự phẩn đối chính thức cấp Quốc gia hoặc là Thủ tướng Chính phủ  hoặc là Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam. Không có gì thuận lợi bằng khi Chủ tịch Nước đọc diễn văn kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên  sau khi nhắc tới công lao to lớn của Liên Xô,-Trung Quốc ,v,v giúp ta thì cũng nhấn mạnh tới tinh thần ĐB ấy với những kẻ đang gây hấn ở  biển Đông.
  -Bài học về sức mạnh toàn Dân áp dụng thế nào ? tại sao không phát động cả Nước đấu tranh ? các tỉnh thành các ngành nghề các tổ chức Chính trị -Xã hội hãy Mít tinh ủng hộ Chính phủ mà phẩn đối kẻ gây hấn. Toàn Dân 90 triệu người bày tỏ được lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ Non Sông này thì kẻ xấu nào mà chẳng run sợ mà lùi bước ." Khó vạn làn Dân liệu cũng xong "
  Nếu chúng ta có chính nghĩa thì không sợ bất cứ kẻ thù nào. Tất cả hãy sãn sàng với tinh thần và bài học Điện Biên phủ Anh hùng để bảo vệ Tổ Quốc. Mềm dẻo nhưng kiên quyết,yêu hòa binh nhưng không sợ chiến tranh,và trước tiên chúng ta phải Đoàn kết .Không Đoàn kết là tự thua rồi .
 

7 tháng 5, 2014

Thư giãn giữa tuần

Đố ai biết đây là cuộc điện thoại thật hay giả, vì điện thoại để bàn không thấy cắm dây....?


Nguyên bản ở đây:
http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/174054/su-dung-moi-bien-phap-can-thiet-bao-ve-chu-quyen.html

MÁY HÌNH ẢNH ĐANG NHỚ ĐI ĐIÊN BIÊN VÀ APACHAI

 Tôi mới nhận được mấy bức ảnh cực quý về cuộc đi Điện biên và leo lên đỉnh Apachai do bạn đồng hành ghi được gửi tặng



một ngã ba ở TP Sơn la

6 tháng 5, 2014

Việt Nam có cần bài học mới?

"Trung Quốc cần thay đổi chính sách đối với Việt Nam và dạy cho Hà Nội một bài học thích đáng."
Thứ Ba 6/5, Hoàn Cầu Thời báo - tờ báo mang khuynh hướng diều hâu của Trung Quốc, đăng bài xã luận tựa đề "Trung Quốc cần tỏ thái độ cứng rắn với Hà Nội".

CÂU CÁ Ở HỒ NHÀ ANH VĂN THAO P 2

Sau câu chuyện  với anh Thao và những người Bạn tôi ra hồ câu..Vừa bước lên nhà câu nhỏ thì ..rắc ...rắc cái cầu dẫn hẹp gãy luôn và sụm xuống .nhad câu gãy một cột may mà 3 cột kia vẫn vững nên chỉ bị nghiêng .tôi kêu to  :quá tải rồi lên bớt thôi " Thế là từng người nhẹ nhàng lên bờ chỉ còn lại Hùng Bò, Bảo và anh Cường được ngồi lại câu tiếp mà thôi .Bình Tàu và 2 anh Bạn khác ngồi bên cánh phải nhà câu hơi bị nắng may mà họ mang theo ô to cắm ngay bên cạnh ,Cãnh trái là Nam ,Dũng béo với anh Cổn và một anh Bạn nữa.Tôi ra chỗ ven đường ngồi câu vì tuy nắng nhưng có bậc gạch và giá đở cần có sãn .Còn 2 anh Bạn nữa thì sang bên kia hồ tìm mấy bóng mát để ném thính ,buông cần.


Vẫn còn hăm hở chờ cá cắn câu lắm

5 tháng 5, 2014

ĐI CÂU VÀ CÂU CHUYỆN GIỮA RỪNG !

Ngày cuối đợt nghỉ lễ năm nay 4/5/2014 CLBCC tổ chức đợt đi câu tại Kì Sơn Hòa Bình. Sau nhiều lần câu không thành công, lần này nghe nói tại trang trại của một người quen tại Kì Sơn Hòa Bình nhiều cá và rất dễ câu. Theo lời anh giáo viên tại nhạc viên Hà Nội người cùng đi thì hồ này được ngăn bởi hai đầu một đoạn suối, cá chỉ vào mà không ra được. Lâu ngày không có ai câu cá sẽ nhiều lên và to ra cho nên ta chỉ việc thả cần xuông chậm thì nửa tiếng, nhanh thì khoảng 15 phút sẽ giật được cá. Tôi suy tính :
      _ À thế cũng được đấy .
   Đợt này tôi cho thêm lưỡi vào cần câu như vậy cá càng dễ mắc hơn. Tôi chỉ cần câu lấy vài con thôi lấy may đã vì mấy lần rồi đã câu được con nào đâu.
Điểm Đợi

CÂU CÁ Ở HỒ NHÀ ANH VĂN THAO

   Anh Văn Thao con trai lớn cụ Văn Cao mà tôi biết trên chục năm nay khi anh chơi với anh Phan duy Lân CCB K4 về K8.Khi được báo sẽ lên trang trại của anh Thao trên Bòa Bình là tôi OK liền.

Thêm chú thích

4 tháng 5, 2014

Thư giãn Chủ nhật trên báo lề Chính phủ

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ là địa ngục trần gian

Thứ Bảy, 03/05/2014 22:24

(NLĐO)- Truyền thông Triều Tiên tuyên bố “Người Mỹ đang sống trong địa ngục trần gian” và “Mỹ là đất nước lạm dụng nhân quyền tồi tệ nhất thế giới”.

1 tháng 5, 2014


VN

NHỮNG LẦN THOÁT CHẾT NGOẠN MỤC !

Cuộc chiến đã lùi xa 40 năm, nhưng ta không thể quên được những gian khổ hy sinh, mất mát của dân tộc, của mỗi con người , trong đó có những người lính. Có những cái chết đến một cách đột ngột bất ngờ, thậm chí chưa kịp hiểu ra điều gì. Anh lính trẻ vào trận chưa kịp bắn viên nào đã trúng đạn kẻ thù, anh ngã xuống và ra đi mãi mãi. Cũng có những cái chết đã biết mà không làm sao chống lại được, nó từ từ, từ từ đến kéo bạn ra đi. Tôi đã nghe trong những năm tháng gay go nhất của cuộc chiến, đó là giai đoạn 1969 _ 1970 quân ta bị dạt hết lên rừng.Trong những cánh rừng có những chiếc võng nằm im lìm giữa hai thân cây và trong đó là một bộ xương. Chắc người này bị thương và nằm lạc giữa rừng. Họ đã ra đi nhiều kiểu và đau xót.
Ngày Chiến Thắng

NHỚ ĐIỆN BIÊN...

Hơn 2 tuồn rồi nhưng Điện Biên vẫn đọng mãi trong Tôi ,còn các Bạn sao đây ..

Mời rượu

Sinh viên Cơ điện một thời mặc áo lính.

Hôm nay  30/4/2014 hội CCB Cơ điện tổ chức kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng MN.Địa điểm tổ chức tại 183 Hoàng Hoa Thám là trụ sở bia hơi Hà Nội.Thành phần đến dự chủ yếu vẫn là anh em hiện đang sinh sống tại HN thuộc đủ các khóa từ k4 đến k11.Vì là ngày nghỉ lễ nên có một số người chắc đi chơi hoặc về quê với gia đình nên không đến được.