K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 12, 2013

Chào năm mới! Chào chợ tình K6 lần 4

       Nhân dịp năm mới BLOG K6 xin gửi đến toàn thể cựu sinh viên K6 lời chúc sức khỏe, vui vẻ  và hạnh phúc!

        Blog K6 cũng xin chúc toàn thể bạn đọc, tác giả bài viết và tác giả bài "còm" của Blog K6 cùng toàn thể gia đình, bạn bè một năm mới HẠNH PHÚC  

Nhớ về K6BC11R

Vũ Đình Trung K6Ma

Định viết vài dòng tham gia Blog K6 cùng các anh, chị, nhưng muốn tìm minh chứng thành ra bây giờ mới xuất binh được. Năm 2013 sắp qua, năm 2014 đang đến, T. xin được kính chúc các Anh, Chị và các bạn thuộc K6BC11R cùng toàn thể gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Chúc BBT Blog K6 khỏe, đi được nhiều, viết hay, chụp ảnh đẹp...

30 tháng 12, 2013

K6 chống rét kiểu mới

      Những ngày này trời đất cả nước đều rét. Nam bộ, Sài Gòn cũng đều rét, cần phải mặc áo ấm ra đường. Blog K6 xin có một vài toa thuốc chữa lạnh, nếu còn sức sống thì chắc chắn ai cũng phải thấy nóng bừng lên và chắc là hết rét!

Những lời bình mới nhất

Blog mất tính năng tự động, mõ phải làm bằng tay để phục vụ các bạn đây:
- BBT K6: Hơn chục ngày ...
- ĐVD: Nói thật là mình...
- Nam Hồ: Đúng là hơi sợ...
- bạn k7: Chẳng cứ Ô. Cao...
- Chân...thật: Các bác K6 ơi...
- Hùng 6a: Hôm tới họp chợ...
- TVL: Hồ Nam còn kể thiếu...
---------------
- Hùng 6A: Những chuyện như...
- Hồ Nam: Ngày 11/2/2014...
- BBT K6: Cảm ơn Trung đã...
- Bác Hồ: Chợ tình năm nay....
- Tiều phu: Biết làm thế nào ...
- Thọ mom: đó là ngày thứ 7...
- Hô Nam: Câu chuyện thật ....
- Hoàng Úy: Chào các bạn K6...
- Luân K5: Mình lâu nay cũng....
- Nam: Bức tượng này mình...
- Luân K5: Bài này mà không...
- Thọ mom: Hy vọng có một...
- Dũng chit: Năm nay Hồ ...
- ĐVD: Thông tin mới nhất....
- Hùng 6a: Vòng lượn đầu ....
- Bạn Cơ Điện: Đầu năm đã...
- Nam Hồ: Ảnh đẹp xứng đáng..
- Hoàng Úy: Chào các bạn K6...
- Luân K5: Mình lâu nay cũng....
- Nam: Bức tượng này mình...
- Luân K5: Bài này mà không...
- Thọ mom: Hy vọng có một...
- Dũng chit: Năm nay Hồ ...
- ĐVD: Thông tin mới nhất....
- Hùng 6a: Vòng lượn đầu ....
- Bạn Cơ Điện: Đầu năm đã...
- Nam Hồ: Ảnh đẹp xứng đáng..
- Hồ Nam: Chào 2 tác giả...
- ĐVD: người xem thì quần...
- T.vịt: Các bác đi xem....
- T.vịt: Hai cái ảnh cuối....
- Thọ mom: Thế là chính xác..
- BBT K6: Dù có bao nhiêu...
- Hồ Nam: Mình đồng ý với...
- Thọ mom: Thả cùng tuổi...
- Nam Hồ: Cảm ơn Thọ mom...
- Thọ mom: Máy nhà trục trặc...

29 tháng 12, 2013

ĐẠI DIỆN K6 VIẾNG MẸ VỢ ĐỖ T HÙNG K6I

Nhận được tin Cụ mẹ vợ của Đỗ Tiến Hùng K6I mất.do đột xuất lại nhằm chủ nhất cuối năm nên các bạn đều bận cả .Tôi đang trên Vĩnh Hằng vội liên lạc với  HồThanh Chủ tịch Hội K6 để tổ chức đi viếng .Thanh cũng có việc bân nên chiều cũng không bố trí được .Thế là trên đường về Nhà tôi qua nhổn gọi cho Hùng Tây Tựu cũng không liên lạc được. Đành một mình đại diện cho cả K6 với vòng hoa và lễ vào nhà Mẹ vợ Hùng viếng.và chia buồn cùng gia đình.Thay mặt K6, Thọ chia buồn với con trai trưởng của Cụ cùng các con cháu.trong nhà .Sau đó Hùng và vợ ,con trai,con gái tiếp chuyện .Thọ cũng mong Hùng và gia đình thông cảm vì các Bạn hôm nay bận cả.Lúc đó đã khoảng 1giờ chiều nên Thọ đề nghị đưpực về luôn bởi sau xe là thùng đồ lễ các Cụ nhà Thọ trên Vĩnh Hằng mặc dù vợ chồng Hùng muốn giữ Thọ ở lại dùng bữa trưa.

Thêm chú thích

Tin buồn: Mẹ vợ Hùng K6I mất

Trưa nay mõ blog nhận được tin mẹ vợ bạn Hùng K6i sinh năm 1921đã tạ thế hồi 14h55 ngày 28-12-2013. Lễ viếng từ 8h ngày 29-12 đến 13h00 ngày 30-12-2013 tại nhà riêng thôn Thap, xã Đại mỗ, huyện Từ Liên - Hà Nội. Kính báo!

CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ

       Ngày cuối tuần (28/12/2013) trời trong xanh, rét buốt. Không ngờ năm nay thời tiết vào đông một cách đột ngột, không có giai đoạn giao thời.Đang nắng thì trời trở rét, tưởng là chỉ rét sơ sơ như mọi năm rồi vào giữa vụ mới rét hẳn hoi, ai ngờ rét đậm rét hại luôn. Phía bắc tuyết phủ, mọi năm nếu Mẫu Sơn hoăc Sa Pa có tuyết thì khối người lên xem.Còn năm nay cả tuần liền có tuyết,tuyết đọng thành băng chẳng ai thèm lên nữa vì quá lạnh. Cây cối vườn tược ở đó bị hỏng hết. Thật là một mùa đông khắc nghiệt
     

28 tháng 12, 2013

THÊM MỘT ẢNH TƯ LIỆU K6


Hùng6a


        Bức ảnh này chụp trên sườn đồi, cạnh hội trường của lớp K6C, trong khu sơ tán Bình Định,
tháng 5 năm 1973. Trong ảnh là tổ 3 lớp K6MC.
        Từ trái qua phải :
        - Hàng đứng : Anh Hoàng (K5 xuống), Vũ Dũng (Dũng già), Đại Úy,  Văn,  Lâu,  Họa, Côn (K5 xuống).
        - Hàng ngồi : Xuân (K5 xuống), Hậy (K5 xuống), Anh Cấp, Hùng.



27 tháng 12, 2013

Người bạn k6 – k10 năm nào

Vừa qua có đợt dẫn sinh viên đi thực tập tại Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn tại Kim Bảng, Hà Nam, tôi có dịp gặp lại một CSV đại học cơ điện. Đó là Thả CSV k6 – k10ia.

26 tháng 12, 2013

Thông tin mới

Mõ blog vừa nhận được tin nóng hôi hổi đây: bạn Chính già đã có thể lên chức bố chồng sau 20 năm nữa, loa loa..loa!

25 tháng 12, 2013

Vài so sánh chơi chơi

Số lần xem trang của Blog:

Tính từ 7 giờ sáng đến 18g hôm nay của Blog CCB là:  63 lượt
                                                                     K6    là: 233 lượt
                                                                     K8    là: 159 lượt
Tính từ  00 giờ đến 18 giờ hôm nay của Blog K10   là: 196 lượt
                                                            Hội ĐHCĐ là:  51 lượt

Có vẻ hôm nay là một ngày ảm đạm của các Blog Cơ Điện, do mọi người vui nô-en nên quên mạng mẽo và blog-bleo.....

Một số hình ảnh trước Giáng Sinh

       ĐVD có việc tang của ông thông gia tại Nghĩa Hưng, đi đến bằng xe máy từ hôm trước. Xong việc hôm sau, 23-12, 12h40 lại lên xe máy đi về Hà Nội theo một con đường mới để khám phá. Dọc đường gặp nhà thờ là vào nhà thờ, mà gặp đền chùa là vào đền chùa. 19h về đến nhà thì 20h lại lên xe đi phố phường Hà Nội để ghi lại những hình ảnh này...
Nhà thờ Trực Mỹ, gần như không có một chuẩn bị gì. Khi nói chuyện với 1 giáo dân ở đó thì được biết: cả nhà thờ chỉ phục vụ cho 26 giáo dân (kể cả thằng bé chưa đầy tuổi đang bế trên tay). Nhà thờ tiêu điều, nhìn kỹ thấy cả mấy cái cọc lan can bằng sứ vẫn dùng cho nhà bình dân được dùng tu bổ ở tầng trên cùng...

GIAO LƯU NGHĨA TÌNH ĐỒNG ĐỘI

        Tối qua 24-12-2013 anh Quỳ, tôi và Quang đại diện cho CCB Cơ Điện đến nhà hát Âu Cơ số 8 Huỳnh thúc Kháng. Đây là cuộc giao lưu do hội CCB Việt Nam tổ chức và có mời Hội CCB Cơ Điện. Ngoài cuộc gập với 2 CCB, một thời chống Pháp là anh hùng Phùng Văn Khầu, một CCB anh hùng thời kinh tế còn có các hoạt động ca nhạc tặng quà các Thương binh và gia đình liệt sỹ.
        Ban đầu do tắc đường chúng tôi đến hơn 19giờ30 mới tới được và bị chật chỗ. Chúng tôi lên tầng 3 mà cũng không được ngồi. May sao Ban tổ chức yều cầu các bạn trẻ có ghế ngồi nhường chỗ cho các CCB và khách lớn tuổi. Thật cảm động, các cháu tình nguyện ra lối đi hay hành lang và thế là chúng tôi xuống tầng một và có ghế ngồi đàng hoàng. Hoan hô thanh niên Việt nam. Chúng ta có thể yên tâm về lớp trẻ đối với cha, ông và với Cách mạng. Sau đây là một số hình ảnh:


Giấy mời

24 tháng 12, 2013

DỰ CƯỚI NƠI XA

         Để chuẩn bị đi dự cưới con anh Thị K6 tại Vinh ,chúng tôi ra mua vé tàu tại ga Hàng Cỏ từ một tuần trước để được cùng buồng. Trong một đêm dài còn tâm sự với nhau chuyện ngày xưa. Đầu tiên theo đăng kí của anh em K6 dự tính cũng khoảng 10 người. Nhưng do thời tiết giá lạnh bất thường, phía Bắc trời đổ tuyết, Hà Nội rét đậm rét hại, lạnh cóng. Số chị em K6 không ai đi được. Số nam có người bận việc đám của thông gia (Dũng Chít), có người lên cơn mệt bất thường (Thọ mom) V...v nên cuối cùng chỉ còn có bốn người tham gia được. Đó là HỒ LÊ THANH, HỒ NAM, PHẠM ANH DŨNG, TRÁC TIẾN DŨNG
Trên sân ga Hàng Cỏ 

23 tháng 12, 2013

Bài thơ lửa

Nguyễn Trọng Luân - K5
      Hồi tôi đi học cấp 3. Tôi học ở Yên Bái. Chúng tôi đi bộ dọc đường tàu hỏa. Đường xa chừng mười cây số. Cũng có lúc máy bay Mỹ đánh rát quá thì ở trọ lại. Tan học chặt thêm vác nứa nhè nhẹ vác về nhà dựng thành đống vào gốc mít. Lâu đống nứa đầy lên khô dần làm đóm đun bếp. Mẹ tôi bảo tội gì chặt nứa tươi chặt nứa khô vác cho nó nhẹ con ạ. Thế là chịu khó thêm chút nữa chui vào rừng sâu tìm bụi nứa chết đứng chặt bó vác về. Cùng lũ chặt nứa vác nứa về với tôi có cái Thành. Bố nó là Quì nên chúng tôi gọi là Thành Quì. Nó người thấp nhưng dậy thì sớm nên khúc nào ra khúc ấy. Nó chặt không giỏi nhưng vác khỏe và rất tham vác nhiều. Tóc Thành Quì dài và dầy nhất lớp. Mắt nó to và đen láy. Giá như ngày nay thì mắt nó vào loại đẹp, nhưng hồi ấy chúng tôi gọi nó là mắt ốc nhồi. Lông mi của nó cong thì bảo là mày bị lông quặm. Chả thấy nó tức, nó cười cái lúm đồng tiền rõ là khiêu khích. Vì là cùng xóm nên tôi với nó và thằng Lợi hay đi với nhau. Thằng Lợi nói liên hồi suốt dọc đường. Hồi ấy bọn trong lớp hay gọi là Lợi hâm. Còn như bây giờ lớn rồi thì hiểu ra thằng ấy nói năng vô duyên. Con Thành Quì không thích nó.

22 tháng 12, 2013

CƯỚI CON ÚT NGÔ THỊNH VỚI K6 CƠ ĐIỆN

Cách đây đã 37 năm chúng tôi được mời về Thanh Xuyên - Phổ yên dự cưới một anh bạn K6 đi bộ đội trở về K10 cưới vợ.Có lẽ đây là đám cưới đầu tiên của lũ trẻ K6 chúng tôi ngày đó.Tôi nhớ rõ ngày ấy cô dâu vừa tròn 18 và chú rể bị chó dại cắn đi tiêm phong xong cứ lo không đẻ được .Vậy mà sau đó hắn cứ sòn sòn được một gái và 2 trai.Cậu út này đi tu nghiệp ở Cu Ba và nhờ thế mà có cô bạn gái xinh xắn mà giờ cậu ta đưa nàng về dinh Bữa tiệc giản dị thôi nhưng đầm ấm mặc cái giá rét của nùa đông sớm này.Dĩ nhiên là cánh khách Cơ Điện vẫn nổi trội trong hôn trường.Xin gửi tới các bạn những hình ảnh


CCB K4 Mạnh Tiêu thay Ban Tổ chức tiếp Đoàn


20 tháng 12, 2013

GẶP MẶT NGÀY KỈ NIỆM

      Ngày hôm nay 20/12 /2013, anh em CCB sinh viên " Mãi mãi tuổi 20 " Đại học Cơ Điện tổ chức kỉ niệm ngày thành lập QĐNDVN sớm hơn thường lệ  Vì vào ngày đó có một số anh em đi Vinh dự cưới con của đồng đội chiến trường xưa. Và cũng bắt đầu từ năm nay mọi chi phí đều được đóng góp,Hầu như mọi người đều nghỉ hưu hết nên không còn ai tài trợ nữa. Riêng bia uống trong cuộc gặp mặt sẽ do Hùng bò tài trợ. Cuộc gặp đã diễn ra vui vẻ

Giao lưu K6 trước cơn bão về

18 tháng 12, 2013

Nghe người yêu của Úy hát

Đố vui

Đây là ai?

Tài liệu tham khảo

       Hiến pháp Việt Nam vừa qua đã nhắc rất nhiều đến án lệ. Để các bạn biết thế nào là phạm tội trong luật hình sự Việt Nam, dễ nhớ nhất là xem các vụ án người ta xử thế nào. Ở vụ án Trương Duy Nhất, tuy chưa xử nên các tội được cho dưới đây trong bản kêt luận điều tra chưa chắc đã phải là tội theo như luật định. Nhưng ở xứ ta, kết quả tranh cãi tại tòa nữa chỉ chủ yếu để làm cảnh nên mõ tôi cứ cho đây đã là tội cho dễ nhớ. Mời các bạn xem bản luận tội này để nhớ mà tránh nhé!

17 tháng 12, 2013

NHỮNG KỶ NIỆM NHỚ LÂU 2

  ( tiếp theo )
Hùng6a
        Anh Tiến dẫn bọn mình đến nhà cụ Khiếm. Nhà cụ Khiếm ở trên một quả đồi phía trong cùng của thôn. Vào sân, bọn mình chào hỏi, anh Tiến thì giới thiệu, cụ Khiếm tiếp bọn mình chẳng lấy gì làm niềm nở, có một thằng em thấy cứ đứng ở góc sân nhìn bọn mình.     
        Anh Tiến về, cụ Khiếm bà đưa bọn mình vào trong nhà, chỉ chỗ cái phản bảo bọn mình ở đấy. Mình hơi chờn chợn khi nhìn thấy cỗ quan tài màu đỏ kê cạnh vách chỗ cuối phản. Thấy mình nhìn cỗ hậu sự, cụ bà bảo: các anh để các thứ lên đây cũng được.

16 tháng 12, 2013

Du lịch tâm linh

        Bây giờ có hẳn một ngành mới đó là "du lịch tâm linh". Việt Nam vừa tổ chức một hội nghị (hay hội thào) quốc tế về du lịch tâm linh. Nhưng bảo đảm còn lâu các bạn mới được du lịch tâm linh đến nơi này nếu không có mõ này. Chỉ tiếc là "tiếc rằng" tại sao hôm đó do không có kính lão, kèm theo không kiểm tra cẩn thận nên các hình chụp được đều bị mờ (có lẽ do trời quá ẩm và mù sương, ống kính bị đọng sương). Dù sao cũng xem tạm được.

CHUYỆN VỢ CHỒNG

          Người ta bảo cặp vợ chồng nọ, cặp vợ chồng kia, hoặc  vợ chồng nhà bác này, vợ chồng nhà bác nọ, chứ không ai nói cặp chồng vợ này cặp chồng vợ kia .
         Vợ chồng nhà này ra mà xem con nghịch như thế này à ?
         Chồng vợ nhà này ra mà xem con nghịch như thế này à ?
    Cách thứ nhất là cách thông thường .Còn cách thứ hai là cách chỉ có thằng điên hoặc thằng say rượu nó dùng.Chính vì vậy câu chuyện gia đình hay câu chuyện vợ chồng người ta gọi là chuyện vợ chồng

MƯA RÉT ĐẦU ĐÔNG MÀ NHỚ...

Hà nội và cả miền Bắc đang rét mướt ,lạnh leo đến mức không muốn ra đường.Nghe tin có tuyết rơi trên Sa Pa mà thèm mấy cũng chẳng sam lên coi. Đành ngồi nhà ôm cái máy tính mà tào lao thôi.

15 tháng 12, 2013

Đau đớn cuối tuần

Đôi khi "ngược" thế này lại thấy hay
      Quen với thư giãn cuối tuần rồi, nay Blog K6 làm một phát cho khác lạ, cho đúng là một góc nhìn khác. Giống như câu slogan panoramio của ĐVD là "có thể không đẹp nhưng là tất cả những nơi đã đi qua". Làm mõ blog là một blogger rồi mà blogger là dễ mắc tai nạn như chơi ở cái xứ tự do dân chủ gấp vạn lần bọn giãy chết nào đó. Xin cảnh báo với các bạn là Mõ blog đây phải chịu trách nhiệm về từng cái "còm" một trên blog của chúng ta đấy, cho nên các bạn cũng phải cẩn thận. Không có là mõ blog cũng đi thăm "Côn Đảo" "Phú Quốc" bất đắc dĩ như chơi.

14 tháng 12, 2013

Kế hoạch đi phượt + ăn cưới

      10 ngày tới K6 có rất nhiều cuộc vui, trong đó có một cuộc PHƯỢT = xe máy trong 1 tuần. Điểm giữa của lần phượt này là Cung Lễ Hội, nơi diễn ra lễ cưới con anh Thị (Nghệ An). Để đến được lễ cưới này, hội phượt phải đi mất 4 ngày, dự kiến như sau:

Hành trình phượt gồm 4 ngày xuất phát sáng 19-12-2013 theo bản đồ được xem ở đây

CUỘC HỌP CẦN THIẾT

         Ngày thứ 7 14/12/2013 , đường vắng trời lại lất phất mưa. Mấy hôm nay trời trở rét. Khi ra đường đã phải mặc thêm áo ấm .Sau khi xong việc nhà tôi lại lao ra đường .Hôm trước đọc trên blog k10 bản thông báo mời họp của BTC lễ hội k10 2014, tôi nghĩ chắc có việc gấp nên phải họp trước Tết thế này .Tôi phải đi tranh thủ mấy việc, để đến 183 HHT cho kịp giờ. Tuy vậy vẫn chậm 15 phút, đã có một số người ở đấy rồi . Vài phút sau mọi người lục tục kéo đến đông đủ. Đồng chí Hùng tuyên bố lý do cuộc họp đột xuất này

NHỮNG KỶ NIỆM NHỚ LÂU 1


Hùng6a

         Hôm Đào Việt Dũng và Hồ Nam đến chơi nhà, trong lúc nâng lên hạ xuống và vui chuyện, mình kể qua
vài kỷ niệm khi đi sơ tán vào Bình Định. Hồ Nam reo lên : thế thì viết đi, bọn mình đi lính rất muốn nghe chuyện mọi người ở lại thế nào? Và hôm nay mình bắt đầu kể lại . . .

13 tháng 12, 2013

Chuyện bên lề

        Nhân ngày đánh B52 sắp được kỷ niệm lần thứ 41, hôm qua khi từ nhà Đỗ Văn Hồ về, tôi đã chụp vài cái ảnh về một bia chiến thắng B52. Ngay lời văn trên bia tôi thấy cũng trục trặc chứ không trôi chảy, tất nhiên đọc cũng hiểu thôi.
Nhưng có một chuyện tôi không hiểu nổi, hoặc là chưa hiểu đó là chuyện Phạm Tuân bắn rơi B52 của Mỹ. Khi phi công Mỹ trở lại chiến trường xưa chỉ muốn gặp lại người đã bắn rơi mình trong chiến tranh. Rất nhiều phi công lái F4, F105 đã phải công nhận do bị phi công ta bắn sau khi xem lại các đoạn băng ghi hình và lời kể phù hợp với thế trận.

Anh Thị chính thức mời dự cưới

Ngày hôm nay mõ blog nhận được thiếp cưới của gia đình anh Thị mời K6 dự cưới con trai. 






















Ảnh tư liệu cuối tuần

      Tự nhiên mình muốn biết khi cụ Hồ bằng tuổi K6 mình thì như thế nào. Thế là vào mạng và thấy cái này đầu tiên một cách hoàn toàn tình cờ ngẫu nhiên. Đăng tư liệu này lên chắc cũng chưa hoàn toàn nhất trí trong K6 chúng ta, nhưng dù sao đó cũng là sự thật. Ai trong chúng ta có những tấm hình kỉ niệm tuổi 60 tượng tự thì đăng lên cho vui tuổi già nhé!

SUỐI CÁ THẦN CẨM THỦY-THANH HÓA.

Trong khi đưa ảnh lưu trữ lên Blog cá nhân "TU-VŨ-QUÂN TIÊN PHONG" tôi tìm thấy loạt ảnh về suối cá thần lần đi viếng mộ và thăm quê Đại tướng vừa qua .Xin gửi tặng các bạn hết .Ai chưa đi cố gắng đến một lần nhé.



12 tháng 12, 2013

MỘT BUỔI TẬP TÀNH

hôm nay  một ngày rất khác thường gặp bất ngờ hai tay chơi trưởng, phó blogger
Đang thao tác máy tính

11 tháng 12, 2013

Mạng lưới BLOGGER Việt Nam

        Nhân ngày Nhân quyền Quốc Tế, đã xuất hiện một tổ chức có tên "Mạng lưới blogger Việt Nam". Không biết các mõ blog của Cơ Điện có đương nhiên là nằm trong tổ chức này không nhỉ? Hay phải làm đơn xin và được xét duyệt như ngày xưa vào Đảng CS? Có lẽ phải tìm hiểu xem sao đã !

Chơi ảnh panoramio quan tâm chính trị?

Mấy hôm trước, bọn chơi ảnh panoramio chúng tôi vừa tiễn đưa chủ tịch hội Panoramio Hà Nội


Một cây viết tài hoa của K10

Xin giới thiệu với K6 một cây bút của K10 từng thi học sinh giỏi miền Bắc về Văn....

 1- CỤ HỒ MUÔN TUỔI

Hồi trẻ tôi có đọc một bài thơ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh (không nhớ tên tác giả), bài thơ cũng giản dị nhưng ghép các chữ đầu câu thành "Cụ Hồ muôn tuổi":

10 tháng 12, 2013

Những bông hoa đẹp trong vườn ngoại ô

        Hôm qua là một ngày đẹp trời, mõ blog lại nhận được một tin nhắn thông báo "có một người bạn tên H" gửi mình bài hát "Nơi tỉnh yêu bắt đầu". Vậy là mình lại "xao xuyến" trong lòng giây lát và quyết định mai sẽ đi chơi hoa... Vì H không biết là gì, Huệ hay Hồng... nhưng chắc chắn là một loài hoa rồi. Để Đặng Hưng phen này hết "đả kích" mõ này thì mai ta sẽ chơi toàn hoa không H... 
         Hoa tươi 100%, đang còn trên cánh đồng làng. Có thể máy ảnh còn chưa "xịn" ảnh chưa thể đẹp bằng thật nhưng cũng xin chia sẻ cùng các bạn. Nếu ai có ảnh đẹp bằng hoặc hơn thì cứ tự nhiên giới thiệu lên trên blog nhé.

Viết ở quê

Nguyễn Trọng Luân
 
      Một tuần nay về quê. Vợ không về cùng. Mình lang thang đồng trên xóm dưới, chiều nào cũng khói mờ sương buông. Người làng đi làm về nhìn mình nửa lạ nửa quen. Những người quen cũ vắng đâu cả. Các cháu gái xinh đáo để chào bác. Các mẹ nạ dòng chào chú chào anh. Con đường vẫn cũ, lũy tre vẫn cũ. Cái mùi oi oi khói bếp cũ rích tự ngàn xưa. Thế mà mình cứ lang bang nhớ cái gì đó cũng lang bang.
Viết bài thơ này:

          Về đi lục bát

Về đi lục bát của tôi
Ta về qua dốc qua đồi nhà xưa
Đi đâu đến tận bây giờ
Tre còng lưng đợi khúc đê cuối làng

NGHĨA TRANG MAI DỊCH

             Vào một buổi sáng đẹp trời cuối thu đầu đông ,tôi đến nghĩa trang Mai Dịch để viếng hương hồn các liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây .Trời trong xanh ,nghĩa trang yên tĩnh mặc dù sát ngay con đường đông đúc Hà Nội Nhổn .Bên ngoài nghĩa trang dòng người và xe cộ tấp nập suốt từ sáng đến tận đêm khuya .Bên trong nghĩa trang là những hàng cây cao phủ bóng mát cho toàn bộ nghĩa trang

Hình ảnh trong ngày

      Anh Cấp ơi! Dũng chít đã tìm ra một cây thư (hòm thư) để gửi thư rồi. Lần sau anh cần thì cứ đến đấy mà gửi nhé. Nó ở rất gần thôi, đó là Điểm văn hóa và bưu điện xã T.T... (mà sắp lên phường trong vài tháng tới). Có điều trước khi bỏ lá thư quý báu của mình để gửi đến một nơi thân thiết thì chắc chắn anh sẽ phải trải qua một cơn đấu tranh không dễ dàng gì. Không tin mới anh xem ảnh sau:

9 tháng 12, 2013

Rau sạch

Cách đây khoảng hơn 3 tuần Dũng chit và một số anh em CĐ qua nhà chơi.Hôm đó DVD có chụp vài pô ảnh vườn rau  trên trần tại nhà ĐH rồi lên mạng cho vui.Lúc đó rau  mới đang ở độ cây non hoặc mọc mầm,thế mà hôm nay các “luống” rau ấy đã tôt tươi.

8 tháng 12, 2013

SẮP CÓ THÊM CÂU LẠC BỘ CƠ ĐIỆN MỚI (tiếp)

Sau bữa trữa khá thịnh soạn mà dã chiến với các món chế biến bằng thực phẩm tại chỗ,chúng tôi không nghỉ trưa nữa.Quả thật việc chưa câu được chú nhép nào thôi làm tôi cay mũi lắm.hy vọng chiều nay nắng ấm hơn thì có thể gỡ được sỹ diên tý chăng /.
kết thúc bữa trưa

LẠNG SƠN -HÀ NỘI TRONG TÌNH CƠ ĐIỆN

Nhận lời mời lên xứ Lạng giao lưu với hội Cơ Điện Lạng sơn.Đoàn đại diện hội Cơ Điện Hà nội đã có mặt tại nhà khách Điện lực Lạng sơn lúc 17g45 ngày 6-12-2013.



Kỷ vật đăc biệt tại nhà anh Mừng K2 nơi tập trung trước khi lên đường

7 tháng 12, 2013

Con Đường Chạy Thẳng Từ Ký Ức



Nhớ về nơi đã đi qua, người đã gặp
 Phạm Thủy Phong
“ Tháng mười qua, sắp hết năm rồi
Gọi thương nhớ bay đi, níu nỗi buồn ở lại
Thời gian chẳng bao giờ chờ đợi
Nên tháng mười gợi nuối tiếc trong tôi”

6 tháng 12, 2013

CẢNH QUÊ

       Có những người quê ở xa vài năm mới về một lần ,có những người ở quê chẳng còn ai nữa nên cũng không về Tôi thuộc dạng này .Vì vậy mỗi khi có dịp ra khỏi thành phố là thấy mùng vui ,đượcvề với cảnh thiên nhiên được về với cảnh làng quê .Khác với thành phố nơi mà ngay từ sáng sớm đã ầm ầm tiếng xe cộ tiếng người nói ,các hoạt động hòa vào nhau trở thành một mớ âm thanh hỗn độn .Rồi muộn hơn tý nữa khi mặt trời đã lên cao ta nhìn thấy khói bụi thành một lớp mờ mờ ,mũi hít thở không khí đặc quánh phổi như bị nén lại và bật ra những đợt ho sặc sụa
Làng quê

Giao lưu nhân 6-12

Hình ảnh K6 viên khắp nơi giao lưu  nhân ngày 6-12 hằng năm

Nam Định gặp nhau tối 5-12

SẮP CÓ THÊM CÂU LẠC BỘ CƠ ĐIỆN MỚI

  Hiện nay K6 Cơ Điện mở màn CLBAS khá xôm.Tiêu chí CLB này sẵn sàng mở rông vơi các cựu SV Cơ Điện khác muốn tham gia tự nguyện.Rất mong sẽ có thêm nhiều thành viên nữa .Nên nhớ rằng không chỉ có CHALOTICA đâu nhé .các bạn có thể giới thiệu món đặc sản buổi sáng ở gần nhà hoạc xa cũng được miễn là có yếu tố mới và khoái khẩu với CLB.
  Hôm 4-12 vừa rồi đã có mầm mới cho một CLB khác của dân Cơ Điện.đó là nơi tụ hội các "Cần thủ ". Bình tầu là dân mê câu cá đã lâu vẫn có các hoạt đông rất dân tộc này.Vừa vồi có thêm Bảo cũng ghiền nghề câu tham gia tích cực và Tôi mê lắm nhưng bây giờ mới có dip để trỗi lại niềm đam mê đó.Đúng hẹn 7 g sáng tôi đến nhà Bình rồi cùng lên nhà Bảo ở ngõ 386 phố Thụy Khuê.Sau đó chúng tôi nhằm cầu thăng long thẳng tiến.Qua cầu vòng qua Hải gối -Cổ Điển lên đê sông Hồng đi về phía Tiền Phong Mê Linh.Buổi sáng với gió lạnh nhưng làm con người sảng khoái và thanh thản lạ.Chính không khí làng quê này mới có khả năng làm cuộc đời ta dài thêm 20% cũng nên.
Nhà Bình

5 tháng 12, 2013

CÂU LẠC BỘ ĂN SÁNG chú ý

      Từ ngày có CLBAS với  " chức tước chủ nhiệm  " mình đâm ra hay để ý ,hay nghe ngóng về những thông tin về sức khỏe ,những thông tin về bệnh tật và các biện pháp chạy chữa ... cứ như nghe bản tin thời tiết ở trên đài truyền hình .   Sau đây là một  tin quan trọng đề nghị các thành viên CLBAS và những người quan tâm  cần biết

Một bóng Hồng làm lác mắt các "sâu" bia

          Bóng này không tên là Hồng nhưng vẫn gọi là bóng Hồng. Mà thực ra mình cũng chẳng biết bóng tên là gì. Nhưng cứ gọi em là Hồng - bóng Hồng - chắc cũng chẳng sao. Có thể viết tắt thành em H được không nhỉ?

4 tháng 12, 2013

Tại sao năm nay Trường ta không tổ chức ngày "giỗ"

      Gửi Blog k6 ĐHCĐ
      Tôi nhờ các bạn và cũng là đố các bạn vì sao năm nay ngày 6/12 mà không tổ chức kỉ niệm ngày lập trường. Cũng như quốc gia một sự kiện thường lấy năm chẵn để tổ chức rình rang nhưng chí ít năm lẻ cũng nhắc đến và vẫn kỉ niệm nho nhỏ nội bộ. Tôi cam đoan từ nông thôn xa đến thành thị gần mọi con dân ĐHCĐ ngày này chả ai quên. Gần thì gặp nhau xa thì nhắn tin chúc nhau, vợ con cũng biết ngày này của chồng của bố mà không phải đợi cơm. Có một bài tôi đã gửi từ lâu rồi nhưng ngày hôm nay nhớ 6/12 tôi gửi lại, đọc lại để yêu lấy chính mình sau là bạn bè cùng lớp mình và rồi là mái trường mình. Bác Mõ thể tất nhé và các bạn cũng đừng chê tôi treo bài cũ.
Nguyễn Trọng Luân K5

Hội bia HN 2013

Một số hình ảnh của dân cơ điện đến góp vui với


NÂNG CỐC VÀ ...

          Sáng 1/12 tại khu vực Quần Ngựa ,phố Văn Cao diễn ra ngày hội Bia  Hà Nội 2013 .Từ 8h sáng các ngả đường kéo về sân Quần Ngựa đã tấp nập khác thường Không khác gì đi xem bóng đá .Các chỗ gửi xe xung quanh Quần ngựa chật cứng .Thậm chí gửi cả xe vào chỗ giữ tang vật của CA quận Ba Đình

MÁY TÍNH

         Có những việc định làm xong lại không làm được định đi lại không đi được ,định ở lại không ở được ,tất cả đều do điều kiện khách quan mang lại .Mấy hôm vừa rồi những cái gì định viết lại không viết được ,định đăng ảnh cũng không đăng được chung qui  cũng chỉ vì cái  máy tính .Đã đưa đi thay ổ cứng ,cài đặt lại theo chương trình bảo hành ,nhưng bạn tôi bảo chưa được hãy chậm lắm và thiếu nhiều ứng dụng .Tôi quyết định đưa xuống để bạn tôi làm lại .Và rắc rối cũng bắt đầu từ đây.

3 tháng 12, 2013

Trang web của Hội Cơ Điện Bắc Ninh

      BBT K6 vừa nhận được tin về Hội Cơ Điện Bắc Ninh đã tổ chức kỷ niệm ngày thành lập Trường ĐHCĐ vào ngày 1-12-2013 và khôi phục trang web của hội tại địa chỉ mới (Blog K6 đã cập nhật vào tab các blog hay và ĐHCĐ). Đặc biệt, Hội Bắc Ninh có quy chế hoạt động rõ ràng, quy củ mà K6 ta rất nên học tập!

QUÀ NOEL CỦA BA

   Trần Thanh Tuân

BBT K6: Như đã hứa với Blog K6, Trần Thanh Tuân (tức Tuân Vịt-K9) đã gửi một bài tặng các anh chị và các bạn K6 một truyện ngắn. Một câu chuyện có nhiều ý nghĩa đối với lứa tuổi chúng ta. Mọi lời bình xin để dành cho các bạn trong phần nhận xét thì hay hơn. Xin mời ....

Đảng, Nhà nước, nhân dân

Sưu văn Tầm

Thằng Lượm đi học về, thấy cả nhà đang vui vẻ bên mâm cơm đợi nó.
Nó háy mắt về phía ba nó đang ngồi dựa ngửa, mắt lim dim:
- Ba nè! Cho con hỏi chút được không?
- Chuyện gì? Cứ hỏi đi.
Ba nó gật gù trả lời nhưng vẫn không mở mắt ra.
Nó rụt rè nói tiếp:
- Con muốn hỏi về bài học cô giáo giảng sáng nay.

2 tháng 12, 2013

Những gương mặt ấn tượng

      Trong những bức ảnh này, hình dong của người trong ảnh phụ thuộc vào người bên cạnh hoặc xung quanh mình. Vậy các bạn thêm lời thuyết minh vào từng ảnh hộ xem và đoán xem bên cạnh họ là phái đẹp hay phái mạnh: 







Tư vấn chọn Bia

      Vẫn còn hương vị bia trên từng khóe mắt nên xin mời các vị rửa mắt bằng một ảnh nhé. Chắc các vị đã biết mõ blog là một thằng không biết uống bia rượu nên thường không phân biệt được bia thật bia giả, rượu ngon và không ngon nên phải nhờ các bạn tư vấn. Trong trường hợp này là mõ tôi muốn mua bia Tết để tiếp đãi bạn bè nhưng không biết là nên chọn loại nào thì hợp hơn. Với tay chơi Hồ Nam có lẽ thích bia Trúc Bạch, sâu rượu Thọ mom thì bia Hà Nội nhưng kinh phí eo hẹp chỉ mua được 1 loại thôi nên khó quá. Vậy mọi người giúp tôi nhé:

MỘT NGÀY NGẤT NGÂY

Hôm qua 1-12-2013 quả là một ngày ngất ngây đủ mọi mặt của Mom tôi.
Cuộc giao tiếp với các Bạn CLB 19C tối hôm thứ bảy làm tôi đã say lử đử rồi.Sáng dậy vẫn thấy người biêng biêng nên phải dùng cách tắm lạnh cho chóng tỉnh.Bởi vậy khi đến hồ Văn Chương với CLBAS nhìn thấy 2 chai rượu của Anh Dũng trên bàn mà hoảng quá. Đúng là món CHALOTICA có sức hấp dẫn thật .Tôi đến sau nhưng loáng cái đĩa tiết cãnh đã sạch nhẵn,Miếng dạ dầy rất dòn và dễ ăn nữa cùng với tiết luộc làm tôi tỉnh hẳn.Và thế là 2 chai cũng hết theo đồ nhậu trên bàn.Trong cái mát buổi sáng bên mặt hồ sạch thoáng làm con người sảng khoái lạ và nhìn mọi người thấy ai cũng phơi phới.
Sau tách cà phê đen nóng thì tôi như tỉnh hẳn,cảm  như không còn tý men trong người .Thế rồi cả hội lên xe nhằm hướng Quần ngựa mà tiến.

Đúng là hồ Văn Chương mà

1 tháng 12, 2013

Ngày hội Bia Cơ Điện

Có lẽ phần lời nên để các con sâu bia như Thọ mom, Hồ Nam, Đặng Hưng, Văn Hồ ....kể trong một bài sẽ đăng vào ngày mai. Còn mõ blog chỉ kịp đăng lên mạng 2 video của cùng một niềm vui này thôi. Hy vọng video sẽ tạm được hài lòng vì năm nay không chú ý được 100% vào quay phim mà còn cầm thêm 2 máy ảnh nữa nên có đoạn bị xấu mà ảnh chụp từ 2 máy ảnh kia cũng không biết có đẹp được không (phải chờ bài và ảnh của Mom và Quang K8 mới biết)

Một ngày vui

Một ngày mà có tới 2 niềm vui. Đó là của những người có 2 K ở trường Cơ Điện. Hắc Toàn Phong Lý  Quỳ vừa vui với hội bia lại về ngay nhà hàng vui với hội K8. Thọ Mom cũng thế nhưng là K6 và K8. Còn tôi và Hồ Nam lại là K6 và K10 ....
Xin kể một niềm vui chung của những người 2 K trước nhé!