K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

17 tháng 2, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 33

      Nghe nói cách đây mấy năm cây đa này đã bị đổ và gần chết. Sau đó người ta có cho dựng lại và không biết bây giờ có còn được như thế này không. Ai có thông tin gì cho hội biết nhé! Nếu không là chủ nhật này tôi phải lên tận nơi để xem lại....

Kỷ niệm 17-2 của tôi

      Một ngày kỷ niệm sâu sắc của tôi, của riêng tôi, nhưng cũng là của chung của dân tộc, của Đất nước. Cái ngày của tôi sẽ nói ra đây chắc mọi người sẽ nghĩ ngay đến là cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc. Ngày ấy giờ này thực ra chúng ta có rất ít người biết, mà phải đến buổi phát thanh 18 giờ thì đa số mới biết là chiến tranh đã xảy ra. Lúc đó tôi vừa đi ăn cơm chiều ở nhà ăn tập thể đang về giữa sân A3. Các bạn đã ra trường năm 1975-1976 thì lúc đó đang ở khắp nơi rồi nhỉ?