K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2013

MÕ K6 ĐANG LÀM GÌ

  Mấy hôm nay trên diễn đàn k6 thấy vắng Mõ trưởng làm mọi người hốt hoảng.Không biết có chuyện gì theo lời kêu gọi của mõ Liệu chúng tôi cử phong viên Hồ Nam đi điều tra gấp.
Cái gì đây thế

30 tháng 7, 2013

THÀNH PHỐ LÀO CAI HÔM NAY

Nhân dịp đi Lào cai cưới cháu tôi có đi thăm thành phố và ghi lại một số hình ảnh tặng các bạn chưa có dịp hay đã lâu chưa lên thăm LC

29 tháng 7, 2013

ĐI ĐÁM CƯỚI CON TRAI ÚT CỦA VỢ CHỒNG ĐÔNG

          Đọc Blog thấy thông báo của Thọ mom: Đông mời dự đám cưới con trai út. Tôi sốt sắng gọi điện cho Thọ mom để xác nhận trước với "Ban Tổ chức" chuyến đi.
          Gọi là Ban tổ chức cho oai chứ thực ra là mấy thằng nhiệt tình "Ăn cỗ", bàn nhau về chương trình đi thế nào ấy mà!.
          Trước ngày cưới hai hôm, gọi điện cho Thọ mom về chuyến đi. Mom thông báo chỉ có 6 người đi vì thế không tổ chức được xe.

26 tháng 7, 2013

Điểm Blog họ hàng

Mời các bạn xem các bạn bè ta cùng họ hàng Cơ Điện nhé:
- Thăm nhà bạn Diệp K10I (Liệu K10)
- Ba đại bàng (Tuân K9M)
- Ngày thương binh liệt sỹ (Quang K8M)
- Cái ao làng.... (Vương K10)
- Xây nghĩa trang...(Quang K8M)
- Thư gửi con (Long NĐ)

THĂM GIA ĐÌNH LIỆT SỸ (phần 2)

Hôm qua 25-7 đại diện K6 và CCB Cơ Điện tiếp tục viếng thăm nhà liệt sỹ Lương công thu K6I và đoàn 1040 hy sinh ở Quảng Nam..Đúng 9g30 taị số nhà 244 Kim mã đã có Thanh-Thọ -H Nam và Anh Quỳ K4để cùng vào nhà Ls Thu.Chúng tôi chào Cụ mẹ của Thu và cô em dâu rồi cùng lên ban thờ thắp hương ,đặt lễ và tưởng miệm Ls Thu..Khi xuống phòngf Cụ bà nói chuyện thăm hỏi sức khỏe Cụ thì cô em dâu phát hiện thấy một chú bướm bay trong phòng và nói "Bác Thu về đây ,trhiêng quá"Tôi nhanh tay chụp ảnh chú bướm đậu ở thành bể cá và một cảnh đang bay.Và chúng tôi thấy Cụ bà rớm khóc rồi lau nước mắt,đúng là thu có linh cảm về với Mẹ và chúng tôi chăng.


24 tháng 7, 2013

Đi thăm Đất Nước

Chủ bút ốm xem vài ảnh để thư giãn

Cột cờ Hà nội

BAN LIÊN LẠC K6 ĐI THĂM THƯƠNG BINH GIA ĐÌNH LIỆT SỸ

Hôm nay đại diện K6 và CCb Cơ Điện đi thăm thương binh và gia đình liệt sỹ K6 Cơ Điện.Đoàn có chị Dần ,anh Hồ Nam ,anh H Tú và D Thọ (H Thanh và Dũng chít,Đ Hưng ... bận không đi được)
Sau khi đến thăm thương binh  D Thọ tại nhà , 10g chúng tôi đi tiếp đến gia đình liệt sỹ Đặng văn Khanh nguyên K6MA nhập ngũ 8-1971 quê số 254 đường Thịnh Liệt phường Thịnh Liệt-Hoàng Mai.Chú em út đón chúng tôi tại nhà,sau đó chúng tôi dâng hương hoa và mặc niệm trước ban thờ liệt sỹ Khanh.Sau khi trò chuyện hỏi thăm gia đình chúng tôi mừng cho chú Dung em liền kề của Khanh đã có 2 cháu trai kháu khỉnh.
Dâng hương tưởng niêm Đặng văn Khanh

23 tháng 7, 2013

CHƯƠNG TRÌNH TÓM TẮT LỄ HỘI K9 CƠ ĐIỆN

Tôi mới nhận được chương trình đón và tổ chức lễ hội K9 Cơ Điện .xin đăng lên để các bạn tham khảo.
1-Thời gian hoạt động của hội :
-Từ 2-8 đón các thày Cô và đại biểu từ xa về Thành phố Sài gòn
-tối 3-8  mời cơm thân mật các Đoàn tại quán Cây Sứ-số 3-Phạm văn Hai-quận Tân Bình
-Sáng 4-9 đón khách từ 7g30 taij168 Hai Bà Trưng-quận Một
                                      8g30 bắt đầu lễ hội  đến 11g30 bế mạc,sau đó mời tiệc thân mật
-Buổi chiều là các hoạt động theo nhóm tự do và kết thúc lễ hội

20 tháng 7, 2013

TỪ T BA NHẤT ĐẾN GA ĐỒNG QUANG

Hôm qua tôi vừa có chuyến lên Thái cùng đoàn CCB E88 làm việc với UBND tỉnh veed bổ sung danh sách 1700 liệt sỹ nưa mới tìm thêm cho khu di tích Tân Cương.Trên đường đi trang thủ chụp qua oto một số địa điểm ssangs nhớ tặng các bạn K6 và cơ Điện để hình dung lại nhé.:


Trước tiên là khu đo thị mới Cơ khí Hà Nội  chụp từ ngã tư Sở

Thăm ải Chi Lăng hùng vĩ

Hồ Nam và núi rừng

17 tháng 7, 2013

Tấm gương phượt cao thủ

Mời các bạn xem một số hình ảnh của một phượt thủ cao cấp và tự đoán xem người là ai:
Trong một chuyến thăm hồ Cấm Sơn:

14 tháng 7, 2013

Báo cáo về chuyến phượt hôm nay

Hai chúng tôi là hai bông hoa đã nở hết cỡ nhưng cố giữ sao cho nó lâu tàn. Hoặc có tàn rồi thì cũng còn lại quả với nhân (hạt) có ích cho đời:

Loạt bài của cô bé 20 tuổi Thùy Linh, P1

Sau bài viết ngắn kể về anh sinh viên nghèo miền Trung vượt khó lúc trưa, có mấy bạn nhắn tin hỏi Thùy Linh là câu chuyện có thật không. Xin thưa với các bạn là câu chuyện hoàn toàn có thật. Có nhiều sinh viên nghèo đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên, thoát khỏi cuộc sống cơ cực và trở thành chỗ dựa cho gia đình đang sống ở quê.

Xã hội Việt Nam tuy còn nhiều bất công, nhưng so với những nước như Triều Tiên, Syria, hay các nước châu Phi thì chúng ta vẫn còn đỡ hơn. Nếu các bạn không hội đủ yếu tố: "Nhà mặt phố, bố làm to, ho ra bạc, khạc ra tiền" thì nên nghĩ đến con đường tiến thân bằng chính năng lực của mình. Dù phải làm thêm kiếm sống thì các bạn cũng phải dành thời gian cho việc học, kiến thức chuyên môn vững là điều kiện cần để các bạn đi xin việc làm.

13 tháng 7, 2013

Loạt bài của cô bé 20 tuổi Thùy Linh

      Để hiểu thêm về thế hệ con cháu chúng ta nghĩ gì, BBT xin giới thiệu một loạt bài viết và các bình luận thật sự tự do trên Facebook. Có lý do để Facebook bị chặn ở Việt Nam, nhưng thực sự không chặn được những người muốn vào nó vì cách trèo tường lửa được dạy rất kỹ càng trên mạng. Mời các bạn xem và tham khảo, nếu cần thì cũng vào tranh luận với mọi người cho vui vẻ... trên trang chủ của tác giả.

Thư giãn thứ 7 kiểu mõ blog


12 tháng 7, 2013

HỘI K9 ĐẠI HỌC CƠ ĐIỆN MỜI DỰ

Hôm qua tôi chính thức nhận được thư mời dự cuộc hội ngộ của K9 Cơ Điện năm nay được tổ chức ở Sài Gòn.Đây là một vinh dự nhưng cũng là một nhiệm vụ nặng nề vì giấy mời chỉ ghi tên họ chứ không thấy nói đại diện cho khóa nào hay  hôi cơ Điện nào.tuy vậy tôi sẽ cố gắng vào Sài gòn dịp này chúc mừng K9 dù với tư cách cá nhân hay tập thể.
Mặt ngoài giấy mời có hình đoàn tâu hỏa và một người nhảy tầu

11 tháng 7, 2013

ĐÔNG NGHỆ AN MỜI CƯỚI CON TRAI ÚT

Sáng nay nhân được điên thoại của H L Thanh thông báo Đông mời K6 đi Vinh dự cưới con trai út của Đông.
Thời gian : Trưa ngày thứ Ba 16-7-2013 tức 9  tháng Sáu âm lịch tại Vinh-Nghệ An
Vậy ban LL K6 xin chuyển lời mời này tới toàn thể K6 để chúng ta mừng cho Đông và gia đình những ai đi dự tại Vinh được cần thông báo ngay càng sớm cho Thanh-Thọ để bàn phương án tổ chức đi Vinh có hiệu quả nhất (có thể kết hợp đi nghỉ mất từ chủ nhật 14 -7)
Hôm nay đã là 11 rồi vậy mong các bạn trả lời sớm .Cảm ơn.

10 tháng 7, 2013

Một ảnh mới trực tiếp từ Quế Lâm

Xem ảnh của P.V.Quang K8 gửi về từ Quế Lâm, các bạn hãy bình luận về giao thông ở đó xem nhé:

9 tháng 7, 2013

Lại ảnh đi phượt

Tôi muốn hôn 2 trái đào tiên tại Thung lũng Tình Yêu - Đà Lạt ngày 27-2-2013

8 tháng 7, 2013

7 tháng 7, 2013

Báo cáo về chuyến phượt 7-7-2013

Xin báo cáo với hội về chuyến tự phượt ngày hôm nay, song thất -thập tam:
1 - số km chạy được trên đường, biết rằng sai số đồng hồ của mõ blog là -2%:
    a- lúc khởi hành: lúc 6h13

6 tháng 7, 2013

Tâm sự tuổi về hưu

Sau 24 năm làm cán bộ nghiên cứu tại một Viện khoa học và 9 năm đứng trên bục giảng của Trường đại học, năm qua đi, tháng qua đi …

5 tháng 7, 2013

NHỮNG HÌNH ẢNH MOM Ở HOA LƯ

Những ngày được đi điều dưỡng ở Tam cốc đã tạo điều kiện cho tôi đi khám phá các danh thắng và di tích.Tuy nhiên sinh hoạt hàng ngày trong đó có các cuộc phỏm là không thể thiếu.xin gửi các bạn mấy hình ảnh thường ngày khi nghỉ dưỡng ở đất Hoa Lư

thể dục buổi sáng trên sân thượng

4 tháng 7, 2013

3 tháng 7, 2013

Say

Lâu rồi không vào blog, không biết mọi người ra sao nữa; có vẻ trầm lắng hơn thì phải. Cũng đúng thôi, lên Cụ cả rồi mà.
Mấy tuần rồi cũng hên được gặp lại một số chiến hữu, đầu tiên là vợ chồng Trần Đức Văn ( Ngân hàng Yên Bái), tiếp là Vũ Đình Trung TN và hôm mồng 1/7 là vợ chồng Hồ Thanh, lâu gặp nhau vui quá, cũng chỉ mỗi anh một ly, một bát, một đũa vậy mà say, từ ngày về hưu đến giờ mới hư như thế. Ngồi nghĩ lại có mấy vần thơ cóc tặng HỒ THANH như sau:

Thăm đền vua Đinh ở Hoa Lư

Một buổi Đoàn điều dưỡng tổ chức đi thăm đền thờ vua Đing và vua Lê.Xe đưa chúng tôi trên con đường rộng và phẳng phiu nhưng quanh co lách qua khe giữa các quả núi đa rất đẹp

Bỏ qua đường sang chùa Bái Đính chúng tôi vượt qua khu Tràng an vào đến cửa đình vào khu đền thờ vua Đinh tiên Hoàng .Với nhiều công trình cổ kính trong đền toát lên sự uy nghiêm và gợi những kỷ niệm về một thời dựng nước xa xưa..Chúng tôi lắng nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu về khu di tích này .
Sau đây là một số hình ảnh tiêu biểu ở khu đền vua Đinh.
Công thanh đang xây lại bằng đá

Đường vào rất đẹp

1 tháng 7, 2013

THAM ĐỀN THÁI VI -DI TÍCH VUA TRẦN

Khi đến Tam cốc tôi có thấy biên ghi di tích đền Thái vi mà không có ghi chú gì thêm nên vẫn cho rằng nơi này không cần đến thăm.Vậy tý nữa thì tôi phải ôm hân nếu không tới nơi đây.Giữa núi đá trùng điệp bao quanh lại có một thung lũng gọi gần đúng thôi bằng phẳng và rộng rãi tọa lạc một ngôi đền khá cổ kính.
Bên ngoài là đôi ngựa đá còn đẹp hơn của làng Hoàng Mai tôi làm tôi cứ ngẩn ngơ ngắm và sờ các nét chạm khắc.Qua chiếc cổng cổ kính vào trong với hồ nước và tháp chuông rất đẹp làm tôi ngạc nhiên lắm .Vậy mà khi vào ngôi đền chính thì lại ngẩn người với kiến trúc cột đá và bài trí bên trong.Lạ hơn nữa khi ông Thủ từ giới thiệu về nguồn gốc và sự tích ngôi đền này.

Ngỡ ngàng ngựa đá

Kỷ niệm nhảy tàu

      Mời các bạn hãy kể lại kỷ niệm nhảy tàu của mình xem ngày đó sinh viên Cơ Điện có tất cả bao nhiêu kiểu nhảy. Bài dưới đây kể về kỷ niệm nhảy tàu của một giáo viên: thày Ái.