K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 4, 2019

THÁNG LÍNH

Hải K6i


1/Tháng lính, hân hạnh trình ra 2 nhân vật nổi tiếng làm xe ôm chở Lý Trưởng đi hội rót ạ
-Ảnh 1 Nhạc sỹ Nguyễn Quý Lăng, đồng đội đương kim Chủ tịch hội VHNT XT2G





Image may contain: one or more people

29 tháng 4, 2019

CHA VÀ CON (Phần 1)

Luân Lê


Con: Này Ba. Tại sao giá điện và xăng lại tăng và tại sao người ta phản đối rần rần vậy ba?
Cha: Ôi ôi! Chưa nứt mắt đã nảy lòi chống đối và học đòi đám phản động rồi à? Ai nói với mày là người dân phản đối giá điện tăng? Từ giờ cấm không được nói kiểu đó với tao nghe chưa? Xã hội mình là chỉ có đẹp với tốt chứ không có xấu hay tồi.
Con: Sao lại cấm? Thì con đọc tin tức thấy người ta kêu la quá trời, con mới hỏi ba chứ. Thế phản động là gì?

28 tháng 4, 2019

CƠN LỐC NHỎ

Sáng nay có một cơn lốc nhỏ:
- Ông xem cả đời ông đã làm được cái gì chưa?
- Ồ, thế à?
- Mà có làm thì toàn những việc vô tích sự...
- Thế mà bây giờ tôi mới biết đây! Hình như cả 2 thằng con trai cũng không phải của tôi thì phải?
- Đúng rồi, ông không thấy nó giống ông hàng xóm à?
- Thế thì ở nhà cũng vô ích thật. Tôi đi phượt đây!

27 tháng 4, 2019

ĐÓNG GẠCH

Song Anh Nguyễn
Đóng gạch kiểu Ta - đóng gạch kiểu Tây 🙂
Thời Mĩ ném bom miền bắc VN nhiều mb mĩ bị bắn hạ và ta bắt sống nhiều phi công.
Gần 1 trại giam phi công có 1 xí nghiệp gạch. Việc đóng gạch thủ công rất vất vả. Người làm gạch phải bê cục đất nhào nhuyễn, nặng độ 7-8kg đập vào 1 cái khuân gỗ, dùng dây cắt chỗ đất thừa, rồi nhấc khuân gỗ ra để có 1 viên gạch hình chữ nhật độ 2kg. Năng suất rất thấp.

26 tháng 4, 2019

TRẦM CẢM CÓ PHẢI LÀ TỘI LỖI?


Tôi share bài này của nhà báo Thu Hà, từng là một cô giáo và đang làm mẹ đơn thân của Xu, Sim với dụng ý để cho những người thân của tôi đọc. Họ dù vô tình hay hữu ý, bằng suy nghĩ, thái độ, lời khuyên đang giúp tôi ngày một....trầm cảm thêm (ai là người thân của tôi ráng đọc câu chuyện chị Hà kể về 1 người bạn đã tự tử vì trầm cảm nha, mong sao mọi người đừng buông 1 câu kiểu, ngu thì chết chứ bệnh tật gì).
Trước gìo tôi vẫn tự tin vào hệ thần kinh và nghị lực của mình dù tôi vẫn biết mình giống mẹ ở tính hay lo xa. Nhưng tôi đã và đang có những cảm xúc, biểu hiện của người trầm cảm, lo lắng thái quá, bực bội thái quá, giận dữ thái quá. Còn lời khuyên tôi thường nhận được là, cậu/anh/chú...phải thay đổi đi, phải cố gắng lên, phải abcd (thậm chí còn thêm đừng làm khổ mọi người).

25 tháng 4, 2019

TRƯỜNG CA K6

N V ĐÍCH


Gà gáy sáng, bạn ơi mau dậy
Đi đánh răng, rửa mặt, vệ sinh...
Mau ăn sáng chớ chạy quanh
Kẻng kia đã giục...lên nhanh " giảng đường"

24 tháng 4, 2019

TRƯỜNG CA K6

Nguyễn Văn Đích  CSV K6

Thuở nhập trường, tháng 10 năm ấy,
Đến ở nhờ mái lá Luyện kim (1)
Vài hôm ổn định đội hình,
Rồi đi Bắc cạn, chông chênh nỗi lòng...(2)

23 tháng 4, 2019

CHUYỆN LỚP TÔI K5ME ĐH CƠ ĐIỆN

·
 
Lá thư cuối cùng của Nguyễn văn Luyện lớp k5me
Tôi và Luyện Thao Tuyên quang, Nghiêm Tuấn Nghệ an, Hà Thanh Liêm Nam Định, Đồng Quang Đăng Quảng Ninh và Nguyễn danh Thơm Hà bắc trúng tuyển đợt nhập ngũ tháng 1. 72. Lần ấy đúng đợt thi Cơ lí thuyết kì 2. Luyện là cán sự Cơ lí thuyết. Mặc dù biết là đi lính rồi mà nó vẫn vào thi. Nó làm vội vàng lấy 4 điểm rồi ra kéo nhau đi chơi người nhà thằng Lương Hồng Thao trên thị xã Thái Nguyên. Chập tối hôm đó cả lũ đến dốc đường tàu cắt quốc lộ 3 thì gặp một vụ tai nạn chết người. Người đàn bà chết ngay cái nón úp lên mặt. Thằng Luyện rền rĩ. Toi rồi , điềm gở rồi. Chúng tôi quay về không đi nữa mà đi ngồi quán chè đến khi sương lạnh mới về. Hồi ấy tôi và Luyện nằm chung chăn . Nó rên hư hư. Mẹ kiếp . Đã bảo ở nhà rồi cứ đi. Máu me kinh người.

22 tháng 4, 2019

GIAN LẬN THI CỬ

Học sinh đã chủ động không điền đáp án trắc nghiệm


Quý Hiên

1 2 3 4 5
79 Thanh Niên Online
 
Sau khi làm một phép tính xác suất, TS Nguyễn Việt Cường, người có tên trong 5% “kinh tế gia hàng đầu” thế giới, nhận xét nếu phụ huynh Hòa Bình, Sơn La nói không biết con được nâng điểm thì đó là phát biểu phi lý.

13 tháng 4, 2019

CÔNG LÝ ĐÒI HỎI SỰ VĂN MINH

Luân Lê


Câu chuyện Việt Nam thua kiện một người, tổ chức nước ngoài không phải là vấn đề mới hay sự vụ đơn lẻ. Trong vụ án trước đây VNA cũng coi khinh các trát toà từ Ý gửi sang triệu tập tham gia phiên toà từ nguyên đơn là một luật sư người Ý do VNA bội tín trong làm ăn. Sau này VNA phải thi hành án với mức khoảng 8 triệu USD vì toà ở Ý yêu cầu thi hành án bằng cách phong toả tài sản và tài khoản của VNA tại Pháp. Vậy là luật pháp quốc tế không thể đùa giỡn và càng không thể nằm dưới sự chỉ đạo của đảng hay chính quyền.

12 tháng 4, 2019

THẦY THUỴ DẠY VĂN 7B


Trần Minh Hải K6i
Tôi cũng chẳng ngờ giờ đây vào tuổi U70 lại viết về Thầy U80 người cùng làng Giàn ta
Sang lớp 6B (1965-1966) đc học tại trường xây mới toe (trần nhà cao ráo, cửa kính cửa chớp, nền lát gạch đá hoa), Bù cho cấp1 học ở Đình Chùa Đền, lớp5 ở Miếu nhà gianh vách đất. Nhờ có HS sơ tán về, mượn bọn nó để giờ ra chơi tập đi "xe đạp ơi".
Mượn xe đạp đi đổi bột mỳ gia công và đi đó đi đây

11 tháng 4, 2019

TÀI LIỆU QUÝ

    Phương Luther

    Đề nghị các gia đình văn hóa trên toàn quốc phải mua mỗi gia đình một bộ !

10 tháng 4, 2019

MUA NHANH

NHỚ EM

ĐVD

Ngày xưa cũng đã nhớ em
Nhưng nay độ nhớ bị điên hơn nhiều
Nói rằng chỉ nhớ không yêu
Đêm nằm tự thấy điêu điêu với mình! :) :) :) :p

9 tháng 4, 2019

TUỔI GIÀ

  • Trác Dũng



     Người thanh tao về úp mặt vào sông quê
    Ơn đấng sinh thành mênh mông trời biển
    Tôi phàm tục tìm lại món ăn thời thơ bé
    Trên cánh đồng làng và ngơ ngẩn giữa chợ phiên.

8 tháng 4, 2019

TRUYỆN XEM PHIM


Trần Minh Hải K6i

Mới có hơn 60 năm mà công nghệ chiếu phim nhảy vọt. Phim nhựa 35mm xưa, 1cuon dài 300m chiếu 10ph (bộ phim truyện chừng 10 cuộn) phim 16mm 1 cuộn độ dài bằng 3 cuộn phim 35mm. Sang USB 16GB nay chiếu có mà hàng tiếng, đại loại thế. Phim Đen trắng>màu 2D>nổi 3,4,5D. Màn ảnh 3x4>14x9,16x9 từ vải trắng sang màn nhựa đục lỗ. Tiếng Mono 2 loa nén>stereo điện động>lập thể 9 đường tiếng, các cái hiện đại-hay õ. Ngày xưa toàn dân náo nức đi xem phim xá kể đường xa. Ngày nay các cụm rạp gần nhà chiếu liên tục, nhẽ chỉ có thanh thiếu niên đi xem nhều. Già cả ôm cái ti vi nhòm phim toét mắt mà ko hết.

7 tháng 4, 2019

THÓI ĐỜI XẤU XA

Liệu Trần

(Nhân sự việc nguyên Phó VT VKSND Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy)

Chuyện thời nay thật là tệ hại
Hành vi ngu rước dại vào người
Hình hài bỗng hóa đười ươi
Bị người phỉ nhổ biết chuồi đi đâu


6 tháng 4, 2019

PHANG PHẢNG NGHĨ

Trần Minh Hải K6I

Già rồi nhiều khi bỗng dưng nhớ ra nhiều cái, có sâu sắc có tản mạn. Có cái cần biên, có thứ chả đáng viết, dưng mà lẩn quất tâm trí bao lần, thế mới lạ các cái.

Người dân thù ghét chính quyền là “hiện tượng” có thực

Bài viết của nhà báo Mạnh Kim : “Người dân thù ghét chính quyền là “hiện tượng” có thực”

Nếu Nguyễn Hữu Linh không phải là đảng viên và là cựu phó viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng, mà chỉ là một anh xe ôm, thì phản ứng dư luận có dữ dội như vậy không? Người ta có thể chia buồn trước cái chết của ông Mười nào đó nhưng tại sao “dân mạng” lại hả hê trước cái chết của “đồng chí Đỗ Mười”?... Người dân thù ghét chính quyền là “hiện tượng” có thực. Sẽ không có một phân tích tâm lý nào đúng với bản chất vấn đề trước “hiện tượng” xã hội này nếu nguồn gốc dẫn đến hiện tượng bị phớt lờ đi. Trước khi lên án những hành động và phát biểu “vô văn hóa” của “dân mạng”, hãy đặt câu hỏi tại sao người ta thù ghét chính quyền; tâm lý thù ghét chính quyền đến từ đâu; và chính quyền có đáng để bị ghét không?

5 tháng 4, 2019

HÀNH TRÌNH ĐỘN

Trần Minh Hải K6i

Xin gửi các bạn sê ri bài viết " Hành trình Quá khứ" Tôi viết
Hành Trình ăn độn của Gia đình Tôi bắt đầu từ giữa năm 1965 (việc ăn độn còn kéo dài qua năm 1975, kéo dài đến năm 198x chả buồn nhớ !

4 tháng 4, 2019

TIỀN XƯA TA TIÊU

Trần Minh Hải K6i

Từ năm 1958 Tôi đã xem đổi tiền trên toàn miền Bắc. tuổi thơ cho đến khi thành anh Bộ đội, rồi trở về học tiếp Đại học, tốt nghiệp đi làm... Thấy rằng thời bao cấp và chiến tranh khó khăn cơ cực-nhưng tiền có giá trị lắm
Xin chia sẻ với các Quý vị : mặt mũi của các loại tiền Việt Nam! hồi chúng tôi đã tiêu ngày xưa. Ối Quý vị quên béng-Còn tôi thì nhớ đời đời-không bao giờ quên, vi bởi nhẽ lúc nào cũng là thiếu tiền và luôn luôn thèm khát có tiền,

3 tháng 4, 2019

TỰ NHIÊN THÀNH THƠ - 1

Thái Bá Tân

*
Dù tài giỏi đến mấy
Bạn cũng không thể nào
Làm hài lòng tất cả.
Không khó hiểu vì sao.

2 tháng 4, 2019

GIỖ ĐẦU LỚP TRƯỞNG K6i

Trần Minh Hải K6i

Trong thời kỳ chống mỹ cứu nước, 55 tên sinh viên chính chủ K6I Đại học Cơ điện Bắc thái (1970-1975) ban đầu: có nhiều tên đi lính nhất (24 người đi 5 đợt từ 8/1971-9/1972) và có nhiều liệt sỹ nhất (6 bạn trên tổng số 11 liệt sỹ toàn K6) đa phần các LS đều học khá giỏi và lắm tài lẻ (Thu, Long,Trang, Trung, Đồng, Thường)+thêm 8 bạn sớm quy tiên: (Thoa, Đôi, Song, Nhưỡng, Cảm, Cương, Khánh, Huynh)

1 tháng 4, 2019

XA RỒI THÁNG BA

Liệu Trần


Thế là vừa hết tháng ba
Mộc miên đỏ ối khoe ra khắp trời
Để cho ai phải bồi hồi
Mông lung nổi nhớ rối bời bước đi