K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

7 tháng 8, 2011

Biểu tình - Thư giãn

     Đã thành thường lệ, những người yêu nước lại gặp nhau để được hét vang những khẩu hiệu chống xâm lược và hát những bài ca cách mạng. Đã không còn những nỗi sợ hãi của ngày đầu nên mõ blog khai thác một số cảnh thư giãn mời các bạn xem. Mà có lẽ cũng chưa ai khai thác các hình ảnh biểu tình theo hướng thư dãn - lãng mạn như thế này thì phải.

Cái tên quen mà lạ

Thọ mom - K6
     Quen là vì K6 thì ai cũng phải biết nó, lạ là vì lâu không thấy nó. Tôi cam đoan rằng có nhiều người K6 từ ngày ra trường đến nay cũng chưa một lần nhìn lại nó. Từ ga Lưu xá ra quốc lộ 3 rẽ phải khoảng 300m lại rẽ trái khoảng 400m-500m gì đó gặp sân bóng đá. Qua sân lại rẽ trái rồi rẽ phải luôn sẽ gặp khu nhà mái ngói một tầng. Xen kẽ giữa các ngôi nhà nhỏ 4-5 gian ấy có vườn hoa hay vườn rau xanh mướt. Đó là lối đi vào trung tâm trường Đại học Cơ Điện xưa kia và khu giáo viên ở các bộ môn.