K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

24 tháng 1, 2013

Tâm sự của Trịnh Công Vương

      Dưới đây là tâm sự của Vương CSV K10, trong đó Ben là con trai mới của Vương. K6 ta có ai phải trông dạy cháu tương tự có thể tham khảo nhé!  http://www.facebook.com/vuong.trinhcong

Hội nghị BLOGGER, cap nhat

Đào Dũng K6I

     Hết ngày hôm nay 17-1, chính thức đóng cửa toàn bộ các blog của nhà cung cấp dịch vụ YAHOO trên toàn cõi Việt Nam nên Trang tin chính thức của Hội ĐH Cơ Điện Hà Nội cũng bị mất luôn. Vậy mà vào trang chủ chẳng thấy một thông tin chuyển nhà, chuyển địa chỉ gì cả. Buồn nẫu ruột! Vì vậy một nhu cầu tự nhiên và cấp thiết cho các CSV và GV Cơ Điện là cần có một ngôi nhà mới khang trang hơn, đẹp hơn, phong phú hơn để thực sự là nơi giao lưu tâm tình, chia sẻ của cộng đồng chúng ta. Do đó Hội nghị blogger này sẽ bàn việc thành lập một "Tờ báo mạng" mới của Hội Cơ Điện HN, lập ra một BBT tâm huyết và đủ sức duy trì và phát triển nó.