K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 6, 2011

Ảnh kỉ niệm 50

      Hôm nay blog cung cấp thêm một ảnh mới sưu tầm được. Tuy không cũ lắm nhưng đã là của quý rồi. Vì chẳng bao giờ còn có thể chụp được một bức ảnh như thế này nữa. Ai nhớ được những kỉ niệm gì về bức ảnh này và những người trong ảnh hãy viết, hãy kể cho mọi người đi nhé!

29 tháng 6, 2011

Mõ blog tìm bạn

      Hồi tháng trước, mõ blog có đi qua chợ tình Khau Vai. Tiếc rằng trời vừa mưa vừa tối nên chẳng ghi lại được hình ảnh nào. Thế rồi về nhà cứ nghĩ nếu Khau Vai gần thôi, để mỗi năm một lần mình đến được. Nhưng sẽ đến cùng ai nhỉ? Cố nhớ mãi ngày xưa xem có ai còn nhớ mình đến độ như mình nhớ họ không. Cuộc đời chẳng biết sẽ đếm được bao nhiêu lần chợ nữa...

Những người Bộ đội có học

        Thân mến gửi BBT K6!
        Mình là Luân k5, nhưng rất trân trọng Blog K6 của các bạn! Xin chia sẻ với K6 bài viết dưới đây.

Tiếp tục nhận diện qua ảnh

Chín còi K20m
Đây là ai???

28 tháng 6, 2011

Điểm báo hôm nay 28-6

      Hôm nay kính mời các anh chị và các bạn đọc một bức thư theo mõ blog là tuyệt vời. Lần đầu đọc lá thư này tôi đã cảm kích mà một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cả người nổi dày gai ốc vì cảm động, một thanh niên mà tình yêu đất nước có thể so sánh như Võ Thị Thắng hay Nguyễn Văn Trôi! Quá chín chắn về suy nghĩ, quá hay về cách hành văn, Thọ mom phải gọi bằng cụ.

Nhớ mày lắm, Nhưỡng ơi!

Nhân dịp này Tôi dành ký ức cho môt CCB Điện vây kẻo Dũng chít nó khóc vìNguyễn Doãn Thọ K6Mb tức
       Bọn tôi cùng nhập ngũ đợt 1-72 nhưng không hiểu sao bặt tin nhau từ ngày ấy! Sau này mới biết là SV Cơ Điện đợt đó vào 2 tiểu đoàn huấn luyện khác nhau. Đặng Hưng, Vũ Xuân Viêm, Dũng dòi, Nhưỡng ...ở D51 đóng trên Trại Cau - Thái Nguyên. Còn tôi, Tường, L T Hưng, Thách (K5 xuống) ở D54 đóng Tân Yên - Bắc Giang.

Nhận diện qua ảnh tư liệu

Chín còi K20M
Đây là ai?????

27 tháng 6, 2011

Nhớ Đặng Văn Toàn

Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
      Lại sắp đến mùa 27-7 rồi, tôi lại nhớ đến các bạn K6 nhập ngũ mà không trở về. Rất nhiều liệt sĩ lớp K6I nhưng tôi không rõ nên chỉ xin kể về Đặng văn Toàn K6B vậy.

Tròn tháng nữa là 27-7

      Đúng một tháng nữa là đến ngày 27-7. Ngày luôn làm chúng ta nhớ đến các bạn K6 của chúng ta phải bỏ bút nghiên mà cầm súng rồi không trở về...

tiếp tục nhận diện người trong ảnh

Chín còi K20M
các anh chị có nhận được ai trong bức ảnh kỉ niệm ngày 6/12 năm ấy không???

26 tháng 6, 2011

Sẵn sàng "nhập ngũ"

      Sáng nay Mom và Chit đã sẵn sàng "nhập ngũ". Định đi thì thấy quên không cài huy hiệu CCB Việt Nam lên áo nên lại phải quay lại. Lượn đến 4 lượt qua ông Lệ-Ninh mà không thấy một lá cờ nào. 2 thằng định dừng xe lồng cờ vào cán rồi cứ chạy. Nhưng cuối cùng không dám làm đầu "rắn" nên đi về. Ai ngờ sau đấy hơn 1 tiếng, đội ngũ mới sắp xếp được. Tiếc quá!

Tiếp tục nhận diện người quen

Chín còi K20M
Không biết trong ảnh có các anh chị Cơ Điện K 6 nào không nhỉ???

25 tháng 6, 2011

Ngày mai có biểu tình không?

     Xem ra không khí Hà Nội im ắng quá, không thấy trang blog uy tín nào kêu gọi cả. Vậy là Mom có thêm một tuần rèn luyện, nâng cao ý chí trước khi bước sang bên kia đường. Nghĩ đến biểu tình mà tôi cũng muốn khóc cho dân Việt ta. Một quyền được ghi đàng hoàng trong Hiến Pháp. Vậy mà không ai dám hưởng. Càng muốn khóc to hơn vì còn nhiều quyền như thế lắm...Tôi copy một đoạn của Nguyễn Trọng Tạo (lại NTT) về đây.

nhận diện người quen

Chín còi K20M
Bức ảnh này là ai đây??? hả các anh chị cựu SV Cơ điện

24 tháng 6, 2011

23 tháng 6, 2011

mời các ngươi hãy xem lại lịch sử đi

      Mời những ai không quan tâm đến chính trị hãy gõ thử đầu bài trên vào Google để tìm kiếm xem đó là câu nói của ai? Và chiều theo lối sống vô cảm MACKENO đang thịnh hành trong xã hội ta, tôi không viết thêm gì nữa.... Và nếu có ai viết "còm" phản đối, tôi cũng sẽ gỡ bỏ ngay bài viết chỉ có vài câu ngắn ngủi này!

những hình ảnh ngày đầu của trường

hình ảnh những ngày đầu thành lập trường
Chín còi K20M

Ngày đầu lên trường của Mom

 Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb
      Dù là chưa đến dịp 01-10 hàng năm nhưng tôi luôn nhớ những ngày xưa ấy. Chiều hôm trước tôi đã chuẩn bị sẵn hành trang cho mình. Nói thì ghê nhưng có gì đâu, trong cái ba lô gấp cũ của bố tôi (ông có từ ngày đi TNXP làm tuyến đường sắt Hà - Lạng mang về) có 2 bộ quần áo cũ, cái chăn sợi cũng cũ và mấy quyển sách không mới. Tất nhiên không thể thiếu cái bát sắt và thìa nhôm cũng cũ nốt - Mom mà lại, hì...hì...

22 tháng 6, 2011

Con đường ra ga Lưu Xá


CCB Cơ Điện
Bây giờ già rồi. Nhiều khi cứ lẩn thẩn nhớ những chuyện đâu đâu. Chuyện bạn bè. Chuyện học hành. Chuyện quê. Chuyện đời lính. Chuyện tình yêu ban đầu, ban giữa, ban cuối.  Và  chuyện những con đường đã đi qua.
Con đường làng đến lớp.
Con đường đêm nao nắm tay bạn gái nhùng nhằng duới trăng.

21 tháng 6, 2011

Kỉ niệm đẹp về tình Cơ Điện ở Nam Định

 Nguyễn Doãn Thọ - K6mB
      Nhân dịp sắp 27-7, tôi nhớ lại một kỷ niệm xẩy ra ở Nam Định cách đây 3 năm. Từ năm 2004 tôi tham gia sâu hơn với Ban LL truyền thống CCB trung đoàn 88. Ngoài việc xây dựng khu lưu niệm và đền thờ liêt sỹ E88 ở Tân Cương - Thái nguyên, tôi còn đi cùng các bác CCB đầu bạc tới các tỉnh bạn đón và viếng liệt sỹ của E88 ở chiến trường về. 

20 tháng 6, 2011

Kỷ vật tặng Hồ Lê Thanh

      BBT K6 vừa nhận được một ảnh chụp kỉ vật mà Lã Pinh San đang còn giữ từ 40 năm nay (chắc bán đồ cổ cho Lãng tử K10 cũng được ối tiền - vô giá)....

18 tháng 6, 2011

Ký sự Hà Giang - Lũng Cú của Bình tàu

       Trong chuyến thăm địa đầu phía Bắc Tổ quốc, chỉ có tay Bình Tàu có khiếu viết kí, đã được trổ tài qua loạt bài kí sự Tây Bắc. Nay Bình Tàu đã viết thay cho Thọ mom đang dang dở nhật kí Hà Giang-Lũng Cú. Thọ đỡ phải viết tiếp nhé vì Bình nó viết quá hay rồi.

Đôi chút Bùi Cảm

Hồi ký về một người bạn đã khuất

 Xin trân trọng giới thiệu với các bạn bài hồi ký mới nhất của Trác Dũng.

Một hoa tay K6I

     Blog chẳng kiếm được bài viết mới nào đành đăng tư liệu cũ vậy nhé! Đây là một tài năng nhưng tiếc là cũng chưa chịu tham gia blog chung. Nghe đâu bạn này có blog riêng và đã mời Trác Dũng xem ...

Đọc để biết Cù Huy Hà Vũ là ai

      Tôi không thể thư giãn được trong tình hình biển Đông nước sôi lửa bỏng như thế này. Ngay cả nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo cũng phải như vậy... Tôi ngày càng yêu mến và khâm phục NTT hơn bởi vì không chỉ nói, ông còn có mặt trong cả hai cuộc "ra quân" yêu nước 2 chủ nhật vừa qua. Từ chỗ không quan tâm đến chính trị, chỉ lo làm ăn thì tôi được bạn bè khuyên: mày ơi, làm ăn ở đây (VN) mà không quan tâm chính trị thì chỉ "cho chúng nó xơi thôi". Vậy mà đến khi thôi làm ăn, và bắt đầu quan tâm đến chính trị và nó quá sôi sục rồi thì tôi lại được lời khuyên "đừng dính vào chính trị". Vậy là "chính trị" ở VN chỉ dùng để làm ăn! Thật buồn cho đất nước, biết bao giờ "được sánh vai cùng cường quốc 5 châu" như cụ Hồ và chúng ta hằng mơ ước với những suy nghĩ tính toán kiểu như thế này? Tôi đăng lại bài của NTT và cũng khuyên bạn nào còn đang chức đang quyền thì đừng tham gia "chính trị" kẻo mất hết như chơi! Còn chúng tôi và những người vô sản thực sự thì chỉ có được trở lên!

Thư giãn cuối tuần

Chín còi K20M sưu tầm
Học sinh: Thưa thầy vì sao đàn ông quan hệ với nhiều người phụ nữ thì được gọi là đào hoa, còn người phụ nữ quan hệ với nhiều người đàn ông thì bị coi là lăng nhăng, là cave...

GS : Các em thân mến! Thế này cho dễ hiểu nhé! Cái chìa khóa mà mở được nhiều ổ khóa thì ta gọi nó là chìa khóa vạn năng nhưng cái ổ khóa mà dùng cái chìa nào mở cũng...được thì nó chỉ là cái ổ khóa vứt đi thôi các em ạ! Còn thắc mắc gì không?

Nhớ về một người anh CCB K6

     Nguyễn Doãn Thọ - K6Mb

       Năm 1970 khi vào K6, tôi học lớp Mb còn anh lớp I. Với vóc hơi nhỏ con nhưng nhanh nhẹn chỉ có nước da thâm xịt và cặp mắt trắng thể hiện bệnh sốt rét lâu ngày của người lính chiến trường là rõ nhất. Lúc đó tôi chưa quen anh mấy. Sau khi đi lính trở về học K8 thì tôi gặp anh xuống k7i, lúc này tôi, anh và Hoạch mới chơi thân với nhau hơn. Đặc biệt là thời gian ở trong nhà thày Phạm Thơm khoa Điện.

       Ra trường anh về Cơ khí An biên HP, tôi ở HN nhưng hay xuống HP chơi với anh, tôi còn nhớ như in những lần hai anh em ăn cơm tập thể đạm bạc bằng vé cơm của ngày hôm sau trong tập vé cả tháng của anh. Có dịp anh đi Hungari, tôi cùng anh Đoàn đóng quần bò, áo thun chật cứng người cho anh trước khi ra sân bay Nội Bài. Bẵng đi đến năm 1990 thấy anh lên HN làm ở Hội Khoa học Kinh tế việt nam, 39 Tuệ Tĩnh.

17 tháng 6, 2011

Chàng sĩ quan và vụ "hiếp dâm" kỳ quặc

Chàng sĩ quan và vụ "hiếp dâm" kỳ quặc
17/06/2011 09:23 (GMT +7)
Chàng sĩ quan trẻ tình cờ quen cô gái trong quán nhậu và nhanh chóng có cuộc hẹn tại khách sạn. Thấy nàng im lặng, chàng "đáp lời". Nhưng khi đang "cao trào" bỗng nhiên, cô gái la hét, tố chàng hiếp dâm.

Màn kịch hoàn hảo

Đây là vụ án vừa xảy ra tại thành phố Hà Tĩnh. Chàng sĩ quan trẻ công tác tại một đơn vị quân đội ở Nghệ An, vụ án xảy ra tại khách sạn T.A. trên địa bàn phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh. Vì lý do tế nhị, chúng tôi không đưa tên thật và cơ quan công tác của "thủ phạm" bị tố cáo trong vụ hiếp dâm kỳ quặc này. Gọi là vụ hiếp dâm kỳ quặc, bởi diễn biến chưa có trong tiền lệ. Chàng sĩ quan không ngờ, nhưng ngay cả cán bộ thụ lý hồ sơ cũng "choáng" khi biết rằng, tất cả chỉ là màn kịch kiếm tiền của cô gái.

Giới thiệu bộ ảnh trượt mới

      Hôm nay BBT K6 chỉnh sửa và làm gọn để có thể đưa được lên blog nhanh trong một ngày...tập ảnh CCB Cơ Điện sinh hoạt định kỳ hàng năm vào các ngày 30-4 và 22-12. Hôm nay là bộ ảnh CCB Cơ Điện năm 2010 tổ chức tại hồ Tây, Hà Nội ngày 30-4.

Bài thơ tặng cựu lính

Đây là một giọng thơ quen thuộc của Lính Cơ Điện gửi tặng lính cơ điện
Mời các bạn xem trộm vì tôi cũng đăng trộm (chưa xin phép) nên giấu tên tác giả!

16 tháng 6, 2011

Điểm lời hay ý đẹp theo kiểu Cơ Điện (bổ sung)

     Tự nhiên BTT K6 lại nẩy ra ý định này. Vì K6 ta là khóa "bị" đi bộ đội nhiều nhất theo tỉ lệ so với các khóa khác trong trường. K6 cũng là khóa có số liệt sĩ tính theo tỉ lệ trên tổng số học sinh lúc vào cao nhất. Vì vậy K6 chúng ta quá thấu hiểu nỗi đau chiến tranh. 
     Vậy mà một cuộc chiến tranh nữa lại đang đe dọa đất nước ta. Không hề như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng nói trước QH kỳ trước khi có đại biểu đề nghị thảo luận về biển Đông: "tình hình biển Đông một năm qua chưa có gì mới". Chính vì quan điểm của lãnh đạo ta như vậy nên Tàu cộng mới tưởng ta là hèn. Chúng đã rắp tâm lên kế hoạch như người phát ngôn BNG Ng.P.Nga đã tố cáo.

15 tháng 6, 2011

Bài gửi của Nghiêm Xuân Cường CSV K4

Giữ lấy những thứ thuộc về chúng ta, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với Giặc Tàu Khựa

       Ngày 29-5-2011 Internet phổ biến bài của Gs Vũ Cao Ðàm dịch nguyên bản tiếng Trung Quốc trên Ðiện báo “Trung Quốc Binh Khí Ðại Toàn” đăng ngày 9-01-2010. Vì tính cực kỳ nghiêm trọng, lời lẽ rất khiêu khích de dọa quá hiếu chiến của bài báo, nên có thể Gs Ðàm chua muốn phổ biến sớm hồi tháng 01-2010, sợ tạo dư luận hoang mang và căm thù có thể chưa quá cận kề (hoặc dã phổ biến mà chúng tôi không biết). Nay dứng truớc những dộng thái cố tình khiêu chiến và xâm luợc thực sự của Tàu Cộng, tạo nên tình hình rất nghiêm trọng trong những ngày này quanh quần dảo Truờng Sa và vùng biển Phú Yên, Khánh Hòa, Cam Ranh…, nên Gs Ðàm - hoặc Bạn nào dó- phải phổ biến ngay bản dịch này.

Điểm báo hôm nay 15-6

      Hôm nay BBT K6 thấy rất tâm đắc với bài bào này (mà không hiểu sao lại rất thích NQL bọ này) Xin mời các bạn cùng xem. Trong này cũng có một tấm ảnh em bé, mõ rất thích.

14 tháng 6, 2011

Biểu diễn máy bay

Đội bay Thunderbird của Mỹ làm xiếc trên trời

Phi đội F16 Thunderbirds của Không lực Mỹ có màn trình diễn ấn tượng tại Constanta Air Show 2011 ở phi trường Mihail Kogalniceanu, Romania, hôm qua.

Hai chiếc F-16 của phi đội Thunderbirds của Không quân Mỹ trình diễn màn "soi gương" trong cuộc trình diễn trên không ở phi trường
Hai chiếc F-16 thuộc phi đội Thunderbirds của Không quân Mỹ trình diễn màn "soi gương" trong cuộc trình diễn trên không ở phi trường Mihail Kogalniceanu, gần Constana, Romania. Ảnh: EPA.

Ảnh thời sự đẹp

     Bức ảnh đẹp có khả năng đoạt giải báo chí...

Vài ngày một ảnh kỷ niệm 49

     Lâu ngày xem lại ảnh cũ, thấy mình lúc ấy vẫn còn trẻ đẹp (hì.. hì...). Vậy mà chỉ chưa đầy chục năm đã cũ đi nhanh quá. Nhìn ảnh thấy Thư càng đẹp đầy đặn hơn! Và mọi người ai cũng đẹp....

Một đoạn chat ...

     Tôi có một bạn hàng thân thiết, hồi 2005 trong chuyến trở lại chiến trường xưa, tôi đã muốn trốn khỏi đoàn để đi gặp. Nhưng vì chỉ ở Sài Gòn có nửa ngày và một đêm, nên chỉ vừa đủ giao lưu với hội Cơ Điện HCM. Tiếc quá, không biết có bao giờ có dịp vào lại SG đi chơi như thế ....

nghị định về điều kiện nhập ngũ

Việt Nam ra nghị định về điều kiện nhập ngũ

Diễn tập hải quân (ảnh của báo Quân đội Nhân dân)
Chính phủ Việt Nam được tin vừa ban hành Nghị định về "các trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến" trong lúc căng thẳng Biển Đông gia tăng.

12 tháng 6, 2011

Một K6 viên tham gia tuần hành yêu nước

       Tình hình là ĐVD vừa về đến nhà, liền lên trang blog thăm anh em ngay, lúc này là 10h45. Hôm nay lượng truy cập K6 cao hơn hẳn chủ nhật trước nên BBT K6 nghĩ rằng không có K6 viên nào tham gia tuần hành mà chỉ ở nhà xem blog (đã có 63 lượt truy cập không kể mõ blog).

TRUNG QUỐC CÓ PHẠM NHAN, VIỆT NAM CÓ YẾT KIÊU

NGUYỄN TRỌNG TẠO





Đi biểu tình cô chú ơi!
Phạm Nhan là tên tướng giặc có phép thuật, đưa các chiến thuyền gây chiến và xâm lược nước ta. Nhưng thời Trần của Đại Việt lại có tướng Yết Kiêu có thể lặn dưới nước cả ngày đêm, đục thủng các chiến thuyền của giặc và bắt sống Phạm Nhan. Khi Phạm Nhan bị chặt đầu thì liền mọc ra đầu khác. Cuối cùng, Trần Hưng Đạo phải sai dùng kiếm thần bôi vôi và bồ hóng mới trảm được tên giặc Tàu có phép thuật ấy. Thây Phạm Nhan biến thành đỉa, và thành ngữ có câu “như đỉa phải vôi” là vì vậy.

10 tháng 6, 2011

Vài ngày một ảnh kỷ niệm 48

      Blog nhận được một ảnh từ hội viên gửi lên. Không biết người gửi. Không biết người chụp. Chỉ biết người trong ảnh. Mà cũng không nhớ ra chụp ở đâu? Chỉ tiếc ảnh chụp chưa được nét lắm. Mọi người xem ảnh cho ý kiến nhé!

9 tháng 6, 2011

Tiếp tục chống lại ngày 30-5

     Lời BBT K6: Dù đã quá hạn đầu tiên cho cuộc tranh luận nhưng K6 Cơ Điện vẫn nhận được những tư liệu sống về kỷ niệm một thời của lính Cơ Điện. Sau đây là cuộc điện thoại của BBT cho CCB, các bạn CCB hãy chú ý nghe xem có nhận ra ai không nhé (xin lỗi vì chất lượng âm thanh kém do thiết bị và "tay nghề báo" còn kém)

8 tháng 6, 2011

Tại sao tôi vắng mặt

Triệu Bình
    Lời BBT K6: Sau khi blog đăng bài vận động chủ đề tháng 6 thì blog nhận được ngay bài hưởng ứng! Cực lực hoan hô Triệu Bình! Đọc kỹ lại để sửa bài thì ra bài viết từ trước, định đăng thẳng lên blog như đã dự đoán. Và rất hay nữa là các dự đoán về tác giả và chủ đề bài viết cũng không hề "trật khấc"...( hì...hì....) cho dù nó là chủ đề mà có người "sợ" cho là "nhạy cảm" . Dự đoán chủ đề bài viết "hụt" dẫn đến đề xuất phát động viết trong tháng 6 được đăng lúc 7g51' thì đến 10g54 BBT K6 nhận được e-mail kèm bài viết này.

VÌ SAO KHÔNG CÓ TÔI

     Đêm qua BBT K6 nhận được một bài viết tựa đề như trên nhưng không có ruột. Vậy đó có phải là một bài "rác" của người ngoài muốn "trêu" chúng ta hay một bài của hội viên định đưa lên diễn đàn. Chắc là một ý định viết bài không thành công vì nó được đưa lên vài lần đều không có ruột. Vậy nếu ai đó, đọc được bài này thì xin đọc lại thật kỹ HƯỚNG DẪN trước khi gửi bài viết tham gia diễn đàn...blog.

7 tháng 6, 2011

Vài hình ảnh gặp gỡ L.M.Sâm

     Theo thông báo của Thọ mom, đón tiếp từ 5g chiều, nhưng một cơn mưa lớn đã làm lỡ kế hoạch. Đến 6g mới có mặt được4-5 người. Nhưng cuối cùng, vi tình cảm với dân Cơ Điện mọi miền đất nước, nên cũng có hơn chục vị đội mưa đến với Sâm. Sau đây là vài hình ảnh cuộc gặp gỡ chiều tối qua:

6 tháng 6, 2011

Giao lưu CCB - K6 - K10 Cơ Điện

      Thông báo từ Thọ mom cho biết chiều nay Liều Mai Sâm K15I, hội trưởng Cơ Điện Vũng Tàu, sau khi hoàn thành việc nghĩa tại Quảng Trị có ghé thăm giao lưu với anh em Cơ Điện Hà Nội.

Du Nam tình nghĩa ký sự

      Nguyễn Doãn Thọ

      5g30 sáng 3-06, hai xe 16 chỗ có băng rôn "Xe chở hài cốt liệt sỹ" và "Xe đón hài cốt liệt sỹ" đến đón Đoàn đi tìm mộ liệt sĩ Vũ xuân Cường tại chân cầu vượt phố Vọng. Ngoài gia đình, có CCB Biện của E95 - F325 lính cũ của liệt sỹ, tôi CCB E88 - F308 lính cùng thời thành cổ, bạn của cháu liệt sỹ là Liễu mai Sâm K15I - ĐHCĐ công tác tại Vũng Tầu ra đi tìm mộ.

5 tháng 6, 2011

Những đối đáp hay 5-6

     Mõ blog xin trích lại đây một số đối đáp mà mõ thấy hay hay để mọi người cùng suy ngẫm: 
Khí thế hừng hực. Một cô bạn trẻ nói :
         -  “Sau hôm nay, nếu có bị bắt thì cũng rất đáng để trả giá”
Khoảng hơn 11g, một vị hiệu trưởng Đại học xuất hiện nói chuyện với người biểu tình, bị các bạn trẻ phản ứng dữ dội. Ông ta nói:
         -  phải tôn trọng luật pháp. Các bạn trẻ đáp lại:
         -  thày hãy về học luật đi …

Hôm nay K6 đi biểu tình à?

      Hôm nay mõ blog cũng gần như nhập vào đoàn biểu tình yêu nước, đi đường cố gắng để ý người quen, đồng đội mà không gặp ai. Về nhà vào blog thì thấy đến hơn 10g sáng mới có 9 lần truy cập. Con số quá ít ỏi bất thường so với mọi ngày làm mõ nghĩ rằng K6 ta cũng "bỏ mạng" để xuống đường! Nhưng quả thật những ai "yêu nước ra mặt" thì hôm nay là một ngày hả dạ. Các bạn cứ vào "Ba Sàm" và Nguyễn Trọng Tạo trong đường dẫn của K6 có giới thiệu mà xem.
     Sau dây blog xin trích vài dòng từ nhà văn, nhà thơ, nhạc sỹ tài hoa Nguyễn Trọng Tạo

4 tháng 6, 2011

Ngày mai 5-6 ai biểu tình không?

Biểu tình vì quyền lợi động vật

     Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì biểu tình là một hình thức hành động bất bạo động thường diễn ra trong lịch sử được thực hiện bởi một nhóm người. Thuật ngữ này chỉ đến sự trưng bày một cách công khai những ý kiến chung của nhóm người này. Khái niệm này được phát triển bởi Mahatma Gandhi trong Phong trào độc lập Ấn Độ và bởi Martin Luther King, Jr. trong Phong trào Dân quyền Mỹ. Các biểu tình là một hình thức hoạt động tích cực (tiếng Anh: activism), thường có những người tụ họp vào một nơi hay diễu hành trên đường phố để phát biểu ý chí, nguyện vọng hoặc biểu dương lực lượng. Có lúc khi những hoạt động trước mặt hơn, như là cuộc phong tỏa hay cuộc biểu tình ngồi, cũng được gọi là cuộc biểu tình.
Các biểu tình có thể có mục đích bày tỏ quan điểm hoặc ủng hộ hoặc phản đối một vấn đề công cộng, nhất là về một vụ bất công xã hội.

Một thử thách với Trác Dũng & Trần Liệu

     Suốt mấy ngày qua, không khí tranh luận của blog về ngày nhập ngũ của đoàn 1040 bị trầm lắng mà ngày hôm nay là hết hạn rồi. Để bên bênh vực ngày 30-5 bị bất ngờ không trở tay kịp nên vào ngày chót, bên 29-5 xin tung ra một đòn "quyết định". Đó là một bằng chứng giấy trắng mực đen của chính một CCB của đoàn 1040 không hề biết đến cuộc "đấu" này. Mời các thầy ... cãi và trọng tài phán xử.

3 tháng 6, 2011

Mở rộng "sân" K6

      Xin phép toàn thể K6 cho ban biên tập "nới" kích thước sân chơi này cho phù hợp với tiêu chuẩn FiFa nhé! Trước đây lời chào của "K6 Cơ Điện" chỉ có 3 dòng...

2 tháng 6, 2011

Mãi mãi tuổi 20 - bổ sung ảnh

     Trong lúc mõ blog mò mẫm trên mạng để tìm lai lịch "đoàn 1040" xem thì gặp một tư liệu này để các vị có thể xem được....

Tháng 6 cũng có ngày 30

     Đầu đề trên chỉ là cho vui để đáp lại "Nếu tháng 5 không có ngày 30" của một bạn gái (mang bút danh Thịnh Zang Đức) đã thộ lộ.
     Thực ra bài thơ do một bạn CCB Cơ Điện gửi tới để tâm sự với những dãi bày thầm kín của bạn gái "ngày 29-5 đã đi vào thơ thành 30". Tác giả viết: đây là tâm sự của chúng tôi (nói vậy vì chắc có nhiều bạn giống tôi chưa nói ra thôi), những người ra đi hồi ấy, để các bạn gái ở lại trường khi đó hiểu lòng những người đi xa. Mong bạn "Thịnh Zang Đức" sẽ hiểu hơn về cái “hắn" của mình ngày ấy!

Ca dao mới!

     BBT K6 vừa sưu tầm được mấy câu ca dao mới thấy hay hay:
              Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với Trung Hoa mặc áo giáp.

1 tháng 6, 2011

Thông báo dành cho các thầy cãi!

     Hôm nay, mõ blog định cho xuất bản một tài liệu liên quan đến ngày nhập ngũ của đoàn 1040. Nhưng để cho khách quan, blog đề nghị tổ chức một cuộc tranh luận hay tranh cãi cũng được giữa 2 phe: 29-5 và 30-5.