K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 7, 2014

CÂU CÁ VÀ NIỀM VUI !

Hồ câu Bình Minh.Đây là lần thứ hai mà chúng tôi sang hồ câu này .Nằm sát bên đường cao tốc Bắc Thăng Long _Nội Bài ,với tấm biển hiệu " AO CÂU BÌNH MINH ",  Tuy ngoài đường cao tốc ầm ầm tiếng xe cộ nhưng ao câu thật yên tĩnh thanh bình .Chúng tôi những người câu cá nghiệp dư sang đây từ sáng sớm .8 giờ đã có mặt Cả hồ câu vắng lặng .
HỒ CÂU BÌNH MINH

THĂM TRƯỜNG VÀ GẶP HIỆU TRƯỞNG

  Trong chuyến lên Tân Cường hôm 29-7 kiểm tra thi công Tôi có liên lạc với hiệu trưởng P Q Thế .Sau đó 15 giờ tôi đến thăm Trường và được Hiệu trưởng Thế tiếp chuyện và trao đổi nhiều vấn đề mà tôi đưa ra.Với nhiều đồng cảm Hiệu trưởng Thế ủng hộ hầu hết các đề xuất cua tôi (thay mặt CCB Cơ Điện và K6) như :
 -Nhà trường trân trọng mời và đón tiếp các cuộc về thăm trường của Hội sinh viên k6 và các K khác hàng năm







Thêm chú thích

27 tháng 7, 2014

Hình ảnh các nghĩa trang liệt sĩ khắp mọi miền Đất nước

Đào Việt Dũng

      Tôi có một ham muốn với các liệt sĩ là đến được tất cả các nghĩa trang liệt sĩ của đất nước để một lần viếng thăm và vái lạy... Sau một thời gian đi và chụp thì đã có một bộ sưu tập kha khá. Có những ảnh đã được đánh dấu nhưng còn rất nhiều ảnh chưa đánh dấu được. Có rất nhiều ảnh còn chưa đưa lên được Google Earth nên nhân ngày 27-7 chỉ mời các bạn tham quan một số đã đưa lên và đã đánh dấu thôi. Hy vọng mang lại được cho các bạn một điều gì đó nhân những ngày tháng 7 (cả Âm và Dương, không chỉ một ngày 27-7 dương):

26 tháng 7, 2014

NGHỊ QUYẾT 85 !

Hôm nay theo chương trình đã có chúng tôi sẽ sang Cổ Bi ăn thịt chó . Mặc dù trời nóng không khí oi bức dễ sợ , ngồi trong nhà mà mồ hôi vẫn toát ra như tắm .Khoảng 9h sang tôi nhận được điện của  Hưng hỏi :
    _ Hôm nay mày có đi không đấy .
    _ Đi đâu .
    Tôi hỏi nhưng thoáng chút nghi ngờ, vì Hưng không thuộc diện dân nhậu, nên tôi phải hỏi lại. Còn nếu Thọ hay Thanh hỏi thì tôi đã trả lời luôn. Hưng rụt rè :
    _ Thế chúng nó không bảo mày à .
    _ Chúng nó là ai.
    _ Trần Vũ Liệu .
 Vậy thì đúng rồi . Tôi nói : _ Có đi chứ. Mày có đi không .
   Hưng đáp : có . Tôi liền bảo . Mày chờ tao ở nhà , tao đi qua tao đón .
GIỜ HẸN

25 tháng 7, 2014

Bản tin thời sự tối nay...

Tối nay 25/7/2014 trong bản tin thời sự của đài truyền hình VN có đoạn tin phóng sự giới thiệu hình ảnh

THÁNG BẢY LÀ THÁNG ĐỒNG ĐỘI

   Vừa rồi là cuộc thăm viếng 4 gia đình Liệt sỹ K6 Cơ Điện hiện ở Hà nội mà chúng tôi biết được.
Ngoài ra Chúng tôi cũng đã tìm đến được nhà của Trần Bá Thách K5-K6B ở Thụy Lương -Thái thụy -Thái Bình .Thách nhập ngũ 1-72 cùng Tôi cùng vòa Quảng trị của E88. Thách hy sinh ngày 8-9 trên đồi La vang hay Gia long , Tôi biết tin này khi ra viện và trở về đơn vị . Hiện mộ của Thách nằm trong khu Thái Bình của nghĩa trang Quốc gia đường Chín  Do cách trở xa xôi nên chúng tôi không về thăm viếng Thách dịp này được.Mà nhờ en ruột Thách là Cảnh thắp nhang giúp.
  Người Liệt sỹ K6 thứ 2 chúng tôi tìm được đến nhà là Nguyễn văn Hóa K6B.Hóa nhập ngũ 9-71 vào Tây nguyên.Anh Thân như Ngôn K4 là người chứng kiến tư thế hy sinh của Hóa khi quân ta đang tấn công căn cứ của địch.Mộ của Hóa hiện trong nghiã trang Gia Lai gần BTL QĐ Ba.Gia đình Hóa cũng chuẩn bị đưa di cốt của hóa về quê xã Đức Lý -Lý Nhân-Hà Nam.Dịp ấy chắc chắn chúng ta phải có mặt ,rất mong các em của Hóa sớm hoàn thành việc này.
 Liệt sỹ K6 còn nhiều lắm như mới đây em gái Tiến Đồng mới cho niết một số thông tin.còn Long-Trung -Thường -Trang ...K6I rồi Đới sỹ Liêu K6A

Đền thờ Liệt sỹ E88 ở tân Cương

24 tháng 7, 2014

THÁNG BẢY LÀ THÁNG ĐỒNG ĐỘI P4

LIỆT SỸ K6MB LÊ THANH HƯNG

  Gần đây các tai nạn máy bay rất nhiều và kinh hoàng.Vậy mà 15 năm trước một tai nạn máy bay ở Lào đã cướp đi Lê thanh Hưng của chúng ta.Lúc đó Hưng đang trên đường phát triển với bao dự định tốt đẹp.
 Thông tin Heng bị nạn làm bao người ngõ ngàng và đau xót .Tổn thất vụ đó so với vụ tai nạn Hòa lạc vừa rồi lớn gấp nhiều lần về sinh mạng và cán bộ cao cấp.
 15 năm nay chúng ta luôn nhớ về Hưng cũng như các bạn liệt sỹ K6 và Cơ Điện khác.Điều đáng mừng 2 cô con gái bé nhỏ vẫn cười khi bố hy sinh nay đã trưởng thành và xây dựng gia đình .Cô Liên vợ Hưng đã lên chức bà ngoại đấy và chúng tôi thấy sự phấn khởi,hạnh phúc hiện rõ ở nụ cười mãn nguyện.Hiện còn Cụ mẹ đẻ Hưng ở với cô Lan dưới 128 Đại La cạnh ngay nhà 2 Cụ nhạc của Hưng..Cả ba Cụ vẫn khỏe mạnh và thường lên chơi thăm các cháu.

Thêm chú thích

Facebook K6 Cơ điện gần tròn 4 tuổi

Hiện nay rất nhiều thành viên K6 đã có tài khoản cá nhân trên FACEBOOK nhưng có lẽ chưa biết rằng hội K6 Cơ Điện cũng có một trang của hội K6 trên đó. Không những thế, trang đó còn đã gần tròn 4 tuổi. Mời các bạn xem lại lời giới thiệu về nó cách đây 36 tháng:

Mở thêm Hội Ksáu Cơ Điện trên Facebook

 Các bạn nhắp chuột vào đó sẽ thấy bài trên blog giới thiệu về tài khoản K6 trên facebook.

Còn đây là địa chỉ Hội Ksáu Cơ Điện trên FACEBOOK nhé!

https://www.facebook.com/hoi.codien

23 tháng 7, 2014

THÁNG BẢY LÀ THÁNG ĐỒNG ĐỘI P3

LIỆT SỸ K6I LƯƠNG CÔNG THU

   Thu tính đúng là người Thanh tri như Tôi,vì Tôi dân Việt Ba B còn Thu dân cấp III  Ngọc hồi ., Ngày xưa 2 Cụ đều làm ở 15-2 Cơ khí sửa chưa ô to mà.Nhưng cả bọn đâu có biết nhau,chỉ khi lên T Ba nhất rồi thời mới hỏi n hau mà ra thế thôi.
Lương công Thu  hơi cao nhưng đen lắm ,nó chuyên chạy tiền đạo cánh cho lớp 6I và H Thắng còn hoảng với những cú dốc bóng của Thu đấy..Ấy là trên sân thôi ,chứ sau này biết nhau rồi tý nữa thì H Thắng làm em rể của Thu vi các cụ ngày xưa quý Thắng lắm muốn gả cô Tuệ (em gái Thu ) cho Thắng đấy
 Thu nhập ngũ 5-72 và đi B  theo đoàn 1040,Con ngựa ô của 1040 luôn đi đầu trong đội hình của Đoàn 1040 .với lời  ca tiếng hát át tiếng bom .
      Khi vào đến Quảng nam không may sốt rét làm mất sức chiến đấu cua Thu. Nam và Thu cùng ra viện để về đơn vị .Vậy mà Trời sui ,Đất khiên thế nào mà 2 thằng lại đi ở 2 đoạn suối khác nhau Để rồi H Nam về được đơn vị còn Thu nằm lại trên suối không bao giờ về được nữa.Đau sót quá vì sốt rét ác tính có tha cho ai đâu và đó cũng là sự khác nhau cơ bản giữa lính Cụ Hồ với lính Cộng hòa mà sau này không  phải ai cũng hiểu.
Năm 1992 với sự giúp đỡ của H Thắng gia đình Thu đã vào Quang Nam đến nơi chôn cất Thu còn nguyên đó.để thu thập được di cốt Thu về quê .Tôi được một phóng viên báo nào đó hỏi về cuộc đi tìm di cốt Thu mà ngỡ ngàng bởi tôi không biết mà tham gia Tuy vậy Tôi với Tường .Hưng và Thu lại có nhiều kỷ  niệm chung khi mấy thằng không nhập ngũ được đợt 1 mà trở về.
Thanh đang thắp hương 

THÁNG BẢY LÀ THÁNG ĐỒNG ĐỘI P2

LIỆT SỸ ĐẶNG VĂN TOÀN K6MB

  Toàn ở lớp MB với Tôi.và H Thắng ...Nhà Toàn ở 66 Lý Thường Kiệt,sau này nhà nước lấy làm đại sứ quán Úc nên nhà Toàn chuyển xuống tập thể Khương Thượng gần đại học Y. Gần đây anh ban nhà Toàn mua đất làm nhà trong đầm Hồng nên Mẹ Toàn vào đó ở với anh Ban.
   Toàn nhập ngũ đợt đầu cùng với Đặng văn Khanh nhưng quê Toàn lại ở Diễn châu -Nghệ An.Cùng ở E52 của QK 5 .Toàn hy sinh cuối năm 1072 khi ta giải phóng huyện lỵ Ba Tơ.Khi đó H Thắng là trinh sát của tiểu đoàn biết tin toàn hy sinh có xuống đại đội Toàn hỏi về nơi chôn cất để sau này có điều kiện báo lại cho gia đình Toàn..
Mấy năm sau giải phóng theo chỉ dẫn và sơ đồ H Thắng vẽ lại  Mẹ và anh ban có đi vào Ba tơ tìm mấy lần nhưng không xác định được đúng trên thực địa.Mãi đến năm 2010 vừa rồi tôi có đi cùng 2 anh của Toàn vào Ba tơ kết hợp với ngoại cảm thì tôi mới biết là ngoại cảm thì chưa tin được 80%.Còn sơ đồ H Thắng vẽ lại Tôi tìm đúng vị trí đó trên thực địa nhưng canh quan khác vì dân ở hết rồi .Khi hỏi dân cũ được biết là đã có mấy lần quy tập lên nghiã trang của Huyện rồi.Chính vì thế nên các anh Toàn xác định là không thể tìm ngoài thực địa được mà theo thầy ngoai cảm nhận một ngôi vô danh trong nghĩa trang Ba tơ để an ủi vây\.Khi có điều kiện xác định ADN sau để Bà Cụ yên lòng. Vậy mà chỉ tháng sau Cụ bắt anh Ban phải đưa Cụ vào tận Ba tơ để Cụ tận mắt tận tay thắp hương cho Toàn.


Thêm chú thích


22 tháng 7, 2014

THÁNG BẢY LÀ THÁNG ĐỒNG ĐỘI P1

 LIỆT SỸ K6MA ĐẶNG VĂN KHANH

 Trong một lần tôi cùng H Tú  đi thăm các nhà liệt sỹ ở Hà nội mtus bảo có một liệt sỹ K7 ở Thịnh Liệt.tôi nói luôn với Tú đến luôn xem là ai .Khi vào nhà cậu em của Khanh đang thờ cúng tôi vẫn chưa nhận ra .Khi tôi hỏi chú Dung là em liền kề thì chú Dung nói : Anh Khanh em học K6MA còn hòm thư vẫn giữ đây . Tôi giật mình sao lại thế nhỉ ?.
 Hỏi tiếp hóa ra Khanh với Tôi học cung khối 10 của Phổ thông Việt Ba B..Khanh là dân Thịnh Liệt gốc học 10A.Còn tôi -H Tú -T Quang và bạn Dư nữ học 10B..Năm đó thi vào đại học Cơ Điện  Lớp A có mỗi Khanh còn lớp B cả Tôi -Tú- Quang và Dư nữ đều đỗ .Nhưng Dư là gái nên xin chuyển về ĐH Ngoại ngữ khoa Pháp.
Tháng 8-1971,Khoá 6 có đợt nhập ngũ đầu tiên .Tôi cũng lên tập trung nhưng được hoãn. Khanh về nghỉ phép thì ở nhà đón tin dữ là anh trai cả nhập ngũ 1969 báo tẻ hy sinh tại Laqof trong chiến dich đường 9 -Nam Lào.Vậy mà Khanh vẫn dấu gia đình lên trường dấu luôn cả nhà trường nhập ngũ đi trả thù cho anh trai.
Sau mấy tháng huấn luyện ở D46  Khanh đi B vào E 52  của QK5 chiến đấu ở Quảng ngãi cùng H Thắng ,Văn Toàn ,Trọng Hoạch v ,v .Đầu năm 1972 Khanh đã hy sinh trước cả Toàn lớp B.Ngày giỗ của Khanh là 20-4 âm .Thế là gần 10 năm nay chúng tôi mới biết là Khanh K6MA hy sinh .Cũng từ đó năm nào dịp 27-7 chúng tôi cũng cử người đến nhà Khanh thăm viếng và hương khói cho đồng đội,Cũng từ đó địa chỉ 254 ngách 171 đường Giap Nhị -P Thịnh Liệt- Q Hoàng Mai thân thuộc với K6.Các chú em của Khanh vẫn mời chúng tôi về dự ngày giỗ của Khanh.Chú Dung mới lấy vợ (muộn lắm ) 4 năm trước Tôi ,anh Quỳ và Liệu có về dự.nay chú Dung đã có 2 cháu trai rồi .Thế là hai ông anh Liệt sỹ mất sớm đã phù hộ cho chú Dung  có 2 con trái trở thành đích tôn của dòng họ.



Hội trưởng Thanh đặt lẽ và thắp hương

KHÁM SỨC KHỎE THƯƠNG BINH

Theo giấy mời của Phường ,hôm nay tôi đi khám sức khỏe tiêu chuẩn thương binh.Thực tế mình tự biết còn khỏe chán nhưng muốn xem so với năm ngoái thì có chuyển biến gì không.
Đầu tiên đo huyết áp ,các cháu hỏi tôi có hay đo HA không thì tôi nói luôm HA tôi bình thường .Vậy mà kết quả đo 160/90 là hơi cao ,nhưng với  tôi có lẽ BT thật nên tôi cũng không uống thuốc gì .
Ác nhất là bộ nhá kém quá rồi nhywng biết làm sao chờ thêm cái lung lay cuối nod ra đi thì làm lại cái mới cho chắc hơn .Bây giờ với tôi vẫn còn  ăn được chỉ ghét là bộ gọng nó cứ vướng trong miệng thôi mcos lúc đang nói thì như sắp rơi ra.
Siêu âm thì toostd quá còn hơn cả năm ngoại :
Mỡ gan vẫn thế ,ngoài ra không có u hay cục gì ở thận tiết niệu là mừng lắm rồi ,.Chả thế hôm qua ở nhà Hoạch nó bảo dạo này trông mày nhẹ nhõm hơn.
 Tóm lại có khám có hơn và yên tâm mà uống bia -rượu (nhưng cũng phải hãm dần dần đấy ).Ăn thì khỏi lo bởi có nhá được nhiều đâu .
Chịu khó thể dục và sinh hoạt các CLB đều thì "Tinh thần ổn -Sức khỏe vương " Cái đáng lo hơn cả là viêm màng túi đấy

Hội trường Phường làm nơi khám 

20 tháng 7, 2014

CÂU CÁ NGÀY BÃO !

Chương trình đi câu đã vạch ra từ nửa tháng trước lẽ ra là thứ 7 12/7 nhưng tận cuối thứ 5 mới có tin hoãn .và ngày câu chính thức là thứ 7 19/7 . Mặc dù  dự báo bão sẽ đổ bộ vào nhưng KH dứt khoát không thay đổi . Vẫn đi và hy vọng chiều về bão mới đổ bộ vào Hà Nội .
       _ 183 HHT - Đúng 7h30 - Thứ 7 19/7/2014 .
183 HHT điểm hẹn quen thuộc !

18 tháng 7, 2014

HÀ NỘI BÌNH THẢN ĐÓN SIÊU BÃO

Thêm chú thích
Thêm chú thích


Quen với mưa to ,ngập lụt rồi hay sao mà khi khắp nơi căng mình ra chống bão thì dân Hà Nội hôm nay vẫn bình thường mà sinh hoạt .
Đúng lịch sáng nay lại đón cháu đi học ,cảnh giac cao tôi mang hẳn 2 chiếc áo mưa cho chắc nhỡ mưa to.Vậy mà trời cứ nắng to mới chết chứ và nhờ thế mà tôi chứng kiến cảnh dân Thủ đô chờ siêu bão sao mà nhẹ nhàng ,ung dung  đến vậy ;

Buổi sáng  còn nhiều may

17 tháng 7, 2014

Ảnh báo chí

Cùng một chiếc xe bị tai nạn có hai bức ảnh. Nếu xem một bức đầu thì thật khủng khiếp:

SÔNG MỚI ; HOÀNG MAI Ở THỦ ĐÔ

Lúc 9  giờ sáng nay có trận mưa đón bão khá to ở Hoàng Mai .Mới hơn nửa tiếng thôi mà ngập hết mọi nơi trong p Hoàng văn Thụ. Nước không có chỗ thoát xuống cống nên cứ trên mặt đường Hoàng Mai mà chảy ầm ầm..Lúc đó tôi lại đang ở Ủy ban phường để xin giấy tờ .Nhìn dòng nước cuồn cuộn trân măt đường như lũ chảy vào sân Ủy ban mà cứ tưởng là vỡ đê thủa xưa.Chỉ mấy phút sân ủy ban đã ngập gần 50 phân nước đen hôi và đầy rác bẩn các nơi trôi về.Cô nhân viên phô tô định chạy lên nhà cao tránh ngập bị tôi giữ lại để photo cho sổ hộ khẩu bắt tôi phải cho trú  nhờ áo mưa lên chống ngập (may mà cháu gái không bắt cõng ...)
 Xong việc tôi chờ thì biết bao giờ nước mới rút đây ,đành để xe máy lại rồi lội bộ về nhà con gái gần đấy còn được vào mạng .Và thế là tôi lội trên con đường Hoàng Mai ngập nước mưa bẩn đang chảy xiết như dòng dông .Bên đường nhà nào nền cao thì yên có mấy nhà nền thấp hơn đang be bờ ngăn nước vào nhà và tát nước ngấm ra.Có mấy người lạ phi xe máy định vượt thì ngập bô đành chịu ,.Theo tôi nghĩ chỗ sâu nhất ở cửa Trung tâm Y tế phường chắc trên 80 phân nước : xe con cũng chịu chứ nói gì xe máy..
Mấy nhân viên Cty thoát nước đã đến nhưng lực bất tòng tâm bởi giờ có đi mở các nắp ga cống cũng không kịp .thế là thủ đô ta có con sông mới tên ;Hoàng Mai và rất nhiều con sông -Phố nữa cũng đang chảy cuồn cuộn .Trời vẫn đang mưa sầm sập thế này  Có lẽ cả Thủ đô có khi thành hồ Hà Nội mất .
 Đến ngày bão vào thì sao nhỉ ..Các nhà hãy chuẩn bị thuyền ,phao và các bình nước ,can nhựa là chống lụt đi là vừa .
 Chỉ tiếc là không có máy ảnh để ghi lại làm chứng mà thội ,nếu chỗ các bạn cũng vậy hãy chụp ngay và minh họa giúp cho tôi nhé.
 tôi chỉ tự hỏi TẠI SAO PHỐ LẠI BIẾT THÀNH SÔNG NHỈ

16 tháng 7, 2014

NHÂN XEM TRANH BIẾM HỌA HÙNG BÒ

   Xem tranh biếm họa của Hùng bò tôi nhớ đến anh Lân Bạc K4.anh vốn K4 đi bộ đôi 9-72 rồi về K8.Năm 1999 tôi hay xuống Cty TB Giáo Dục chơi với Anh .Trong một lần ngồi uống bia việt Hà ở một quán quen phố Phan Đình Giót ngày ấy có một người cứ nhin tôi rồi hí hoáy viết gì đó lên cuốn vở..Chúng tôi đâu có để ý ,lát sau thấy anh ta lại gần chúng tôi và nói :Tôi có món quà này tặng anh .Sau đó anh ấy đưa ra 2 tờ giấy có mấy nét vẽ mà ta hay gọi là ký họa chân dung của tôi.
 Tôi ngắm nhìn thấy cũng khá giống mình ,nhưng cái chính là cảm ơn tấm lòng của người chưa quen biết ấy.Sau đấy Anh ấy về chỗ của mình làm tôi chỉ kịp nói lời cảm ơn chứ không kịp mời anh cốc bia.Nhưng tôi rát tôn trong  và quý tấm lòng của anh mà trân trọng giữ nó đến bây giờ .nhân xem bên K10 mà tôi chụp đưa lên cho mọi người đánh giá .
 Một lần nữa cảm ơn anh bạn chưa quen ấy và nhớ mãi ,giữ mãi 2 bức ký họa này

Thêm chú thích

14 tháng 7, 2014

CLB ĂN SÁNG -CLB CÂU CÁ VỚI CHUNG KẾT

tối qua 13-7 CLB Ăn sáng và CLB Câu Cá tổ chức vui cùng WOLD Cup tại nhà anh Nghiêm Xuân Cường.Xó nhiều người đăng ký tham dự nhưng phút chót lại thiếu nhiều..Tôi đi xe buýt rồi cuôc bộ đến số 54 phố Giáp nhất -Nhân Chính lúc 21 giờ.Đẩy cửa vào đã thấy Hồ Nam -Bình Tầu và Bảo ngọt đang uống nước với anh Cường.Đi bộ đang háo ,sãn chè ngon tôi làm luôn mấy chén cho tỉnh.

Thêm chú thích

Tình yêu bóng đá

Xin kể một câu chuyện tình yêu bóng đá bằng hình ảnh. Người con gái này hơn người cầu thủ 10 tuổi, trong lễ bế mạc WC cô đã bế cả cậu con trai với cầu thủ này ra biểu diễn:

Ảnh chụp trực tiếp trên TV nhà mình

13 tháng 7, 2014

Tạm biệt world cup hẹn gặp lại

Còn it phút nữa bắt đầu trận tranh ba-tư Brazin gặp Ha- Lan vẫn không thấy thêm  tay chơi nào tiếp tục vào độ world cup trên blogeer k6CĐ' 

LẦN ĐẦU VÀO CHÙA QUÁN SỨ

Hôm nay gia đình chúng Tôi đưa Cụ bác tôi lên cùa Quán Sứ nhân cúng 35 ngày. Đây là lần đầu tiên tôi vào chùa này nơi có trị sở TW Hội Phật giáo Việt Nam.Đây là một trong những chú nổi tiếng và có vị trí cao trong lòng nhưng phật tử Việt Nam .Cũng vì lẽ đó nên tôi chỉ dám ghi lại vài hình ảnh bên ngoài chứ chưa dám đi sâu .Mong các Bạn thông cảm.

Thêm chú thích

11 tháng 7, 2014

183 HOÀNG HOA THÁM _ MỘT CHIỀU MƯA

Nhận được tin nhắn của Bình tàu : 17h chiều nay( 10/7 ) mời anh có mặt tại 183 HHT ( Hoàng Hoa Thám ) . Chấm hết .Không rõ có việc gì . Với một tin nhắn ngắn gọn đến mức độ phải suy đoán thì cũng là quá ngắn . 183 HHT là một địa chỉ quen thuộc của K10 CĐ và các K khác của Trường ĐHCĐ .Đây là nhà máy bia HÀ NỘI có từ hơn 100 năm nay .Mời đến đây có nghĩa là uống bia _ một điều chắc chắn . Còn điều thứ 2, thứ 3 là gì chúng ta hãy cùng chờ xem. Tôi thấy hợp lý . Giữa mùa hè thỉnh thoảng lên đây mà bàn công việc thì thích quá còn gì . Đến gần 17 h Trần Vũ Liệu gọi điện nhắc lại _ Nam đến luôn nhé . Tôi hiểu chắc là về lễ hội K10 rồi .
 

9 tháng 7, 2014

Ảnh phượt của ĐVD được dùng....

     Tự nhiên lò mò trên mạng, gõ thử tên mình xem sao thì thấy ra 2 cái ảnh của mình mà chẳng thấy nó trả cho đồng nhuận bút nào.

8 tháng 7, 2014

VỀ NƠI CHÔN NHAU -CẮT RỐN

Kháng chiến toàn quốc ,gia đình tôi chạy tản cư xuống Hà Nam rồi chạy vào Thanh Hóa..Và thế là tôi được sinh ra ở Rừng thông -Đông Sơn -Thanh hóa..N gày ấy trong Tôi không còn lưu giữ được gì trong đầu của trẻ thơ ,May mà còn một bức ảnh chup với con chó của ông chủ nhà mà gia đình Tôi ở nhờ ngày đó. Bố tôi bảo tên ông chủ là Cầu hơn tuổi bố tôi .Năm 1995 Tôi có ý muốn mời bố tôi đi vào Rừng Thông  tìm lại nhà ô Cầu để thăm hỏi và cảm ơm nhưng Bố Tôi không đi được dịp đó .thế là không còn dịp nào nữa.


Ngày xưa Tôi đây


Thư của em gái Nguyễn Tiến Đồng - K6I

Kính gửi: các Anh các Chị cựu học sinh trường Đại học cơ Điện Bắc Thái.
 
      Em xin gửi  kèm theo đây là ảnh của anh trai em, liệt sỹ Nguyễn Tiến Đồng, anh trai em thời phổ thông học tại trường cấp 1,2,3 thị xã Yên Bái. Năm 1970-1971 anh là sinh viên trường ĐHCĐBT, 27/8/1971 nhập ngũ và 26/11/1973 anh nhận nhiêm vụ vào chiến trường B. Sau đó anh sinh tại đường 19-Gia Lai, chức vụ trung đội phó.

7 tháng 7, 2014

TUÂN RA HÀ NỘI VUI CÙNG BIA-BÓNG

  Chủ nhật,trên đường từ Sơn la về tôi nhận được tin nhắn của Liệu rồi Tuân và Luân mời ra quán Cường hói -Hồ Tây thưởng thức Bia với Bóng.Chà chú Tuân sau vụ cá độ kiếm được nhiều bia hay sao mà ra để khao anh em đây.
  14g 30 về đến nhà mệt quá chưa kịp tắm lăn ra ngủ mất tiêu.Lúc tỉnh dậy đã 16g30 rồi,thế là vội vàng đi luôn với mục tiêu vòng quanh hồ chụp ảnh chiều cái đã .Vậy mà chỉ sớm được có 15 phút ,Tôi mới chụp đượ mấy cảnh thì thấy Tuân từ bên trong nhà hàng gọi với ra mới khiếp chứ ,thế là lại bỏ ảnh mà vào đã .

Bên kia hồ Tây

6 tháng 7, 2014

Thư giãn chủ nhật với hoa chùa

Những bông hoa này được ghi lại vào một chiều thứ 7 lang thang một mình bên ngôi chùa có nhiều sen và hoa. Xin tặng lại toàn bộ các bạn, chúc một ngày chủ nhật vui vẻ mát mẻ sức khỏe tươi trẻ mua rẻ và không đơn lẻ! Ke ke ke ....

5 tháng 7, 2014

CHUYẾN ĐI TUYÊN QUANG !

Kế hoạch đi TUYÊN QUANG của K6 gồm 2 phần : phần 1 Viếng cụ bà thân mẫu của bạn Doanh  . Phần 2 thăm bạn Tống Đại Hồng . Chương trình vạch ra đã thực hiện một cách hoàn hảo .
     Đầu tiên do BLOG có 2 tin liên tiếp . Tin thứ nhất là Tin Buồn . Sau đó vài tiếng đồng hồ là tin thứ 2 của Thọ Mom thông báo Phạm Anh Dũng và Triệu Bình đã lên TQ từ chiều 3/7 Thanh và Thọ bận việc không thể lên được .Buổi tối Đào Việt Dũng điện cho tôi và 2 thằng thống nhất đi xe máy vào sáng 4/7 .Đi xe máy vừa rèn sức khỏe , sau khi xong việc là lang thang chụp ảnh Tôi cũng muốn đi thử lại xem sao vì từ sau quả đi Lạng Sơn và về trong ngày đến giờ tôi chưa đi chuyến nào nữa . Trong khi đó ĐVD đã làm một chuyến phượt 5500km trong 29 ngày, tôi lấy làm thán phục . Chẳng lẽ mình không đi được và khi nghe ĐVD rủ tôi đồng ý ngay. Nhưng tối đó ĐVD báo tin không đi được vì vợ ốm . Đang loay hoay nghĩ xem thế nào thì nhận được điện của Triệu Bình rủ tôi sáng mai đi. Hóa ra Triệu Bình và Phạm Anh Dũng chưa đi như thông báo của Thọ . Tôi mừng quá và nhập vào nhóm này
THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

3 tháng 7, 2014

TIN BUỒN

  Tôi vừa nhận được tin 8h sáng nay Cụ bà thân sinh của Nguyễn Bá Doanh -Tuyên Quang vừa từ trần. Tang lễ được tổ chức tại TQ với lễ viếng Cụ từ 14h chiều nay 3-7. Lễ an táng vào trưa mai 4-7-2014.
 Thay mặt hội K6 Cơ Điện chúng tôi gửi lời chia buồn tới Doanh và gia đình trước nỗi đau thương này. Kính mong Cụ được nhàn du tiên cảnh.
   Do có việc riêng của gia đình từ 4-7 đến 6-7 ở Thanh hóa và Sơn la nên tôi không trực tiếp đi viếng Cụ. Kính mong các bạn có điều kiện thu xếp lên TQ  viếng Cụ, liên hệ gấp với Thanh -T.Bình -A Dũng.

2 tháng 7, 2014

NHỮNG HÌNH ẢNH ĐÁNG NHỚ HÔM 1-7-2014

Đoàn Ban LL CCB E88 lên Tân Cương ngày 1-7 nhân kỷ niệm thành lập trung Đoàn.
sau đây là những hình ảnh tôi xúc động nhất :


Cụ Đỗ Hạp Trưởng ban LL đã 88 tuổi rất nhiều bệnh vẫn dẫn đầu Đoàn

1 tháng 7, 2014

Hết thuốc chữa

Sáng nay tôi chỉ thấy buồn
Vì chưng mở mắt thấy luôn cái này
Giàn khoan ...81 hôm nay
Vẫn đang ngang dọc khoan ngay biển nhà