K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 7, 2016

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN

THÂN TẶNG CÁC BẠN ĐỒNG MÔN K6 MỘT SỐ TRANH VUI TÔI VẼ HỒI Ở LÍNH TĂNG THIẾT GIÁP!

29 tháng 7, 2016

NHỚ VỀ K6 CHÚNG MÌNH (PHẦN CUỐI)

Trần Minh Hải K6I
Thực lòng tôi rất thích đi dự đám cưới con bạn các kiểu của mình-tất nhiên là phải được mời cẩn tó. Có mấy trái khoáy, các thầy tướng số  ở 4 phương trời-cô dâu mỗi người một thời khắc được tòi ra, ấy vậy mà lại chung một ngày tốt lên xe hoa, báo hại lũ ta chạy sô ăn cưới. Tôi lỡ mấy đám con các vị đồng môn, bởi vì rằng ở thôn và dòng tộc thì tôi là iếu nhân “sự có mặt của ông là cần thiết cho nhà chúng cháu“. Còn thì đám nào chả có : cô dâu y chang gái Hàn, chú rể cười toe toét, MC nói năng trôi chảy, bánh cưới cắt+rượu mầu tưới...Gặp được bạn bè cũ ối à, keng cạch khoái lăm. Có đám không đi được thì nhòm các blog, chăm chú nhìn các tên đang vui vẻ, cười tươi, mắt lúng liếng...trạnh nhớ về K mình. Hồi ý khóa ta có một tá kiều nữ Mỳ chính cánh (hiểu cả nghĩa đen với nghĩa bóng thời bao cấp nhá) 4 mợ không thoát lưới thầy giáo chăng, 2 mợ thì có Tba nhất là điểm xuất phát hẹn hò với đồng môn, 1 mợ có một tình yêu đơn phương “dù em có 60 năm cuộc đời-anh vẫn yêu x10 lần“. Các mợ còn lại xuất ngoại chả có kém cạnh mọi mặt gì so với các trường hợp trên. Quý hóa thay mọi nhẽ. Lan man nghĩ, lũ chúng ta cưới vào thời bao cấp, ảnh đen trắng ít ỏi với ty tỷ lý do, những quả ảnh để đời ấy mất dần, còn dăm cái ố vàng thời gian...Có nhẽ gần 100% chả được lên Blog, dưng mà >100% mặt mũi của chư vị (bố mẹ của cô dâu chú rể) tràn lan các kiểu ảnh mầu. Ơ hờ lúc ta đẹp giai và xinh gái-thì nỏ có nhiều pô. Giờ mặt mũi như táo tầu phơi khô-lại bạt ngàn bức ảnh.Đành an ủi Sinh ra bởi thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan...

27 tháng 7, 2016

NHỚ VỀ K6 CHÚNG MÌNH (PHẦN 4)

Trần Minh Hải K6I

         Chuyện không bao giờ cũ cả, là các bạn Liệt sỹ chống mỹ cứu nước của khóa ta.49 người đi lính có 11 người hy sinh-lớp K6I là nhiều nhất: Phạm Quang Trang, Nguyễn Khánh Thường, Đào Bá Long, Lương Công Thu, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Tiến Đồng. Lớp K6A có Đặng Văn Khanh, Đới Sỹ Liêu. Lớp K6B có Đặng Văn Toàn, Lê Thành Hưng, Trần Văn Hóa. Một số bạn còn di ảnh đăng trang trọng trên Blog, còn có các bài viêt+các chuyến đến thắp hương tại gia...để chúng mình không chỉ một lần nhớ tới các bạn ấy “mãi mãi tuổi thanh xuân“.

25 tháng 7, 2016

NHỚ VỀ K6 CHÚNG MÌNH (PHẦN 3)

Trần Minh Hải K6I
Thời buổi mở cửa, phú quý sinh lễ nghĩa. Trong khóa ta nhiều bác khấm khá, cũng nhiều vị èng èng nên cái sự đi lễ lạt chùa chiền-tuần rằm mồng một, hoặc tổ chức cưới vợ cho con...phụ thuộc vào cái ví tiền nhiều hay ít, chả ai bàn luận. Dưng mà thần dân khóa 6 ta lại anh hoa phát tiết con đường văn chương-Lạ thế. Dẫu không có các gương mặt văn bút nổi trội như Luân đen K5M, Vương K10MA.

24 tháng 7, 2016

NHỚ VỀ K6 CHÚNG MÌNH (PHẦN 2)

Trần Minh Hải K6I
Nhà cháu đương lúc hưu trí rỗi rãi, mổ cò vi tính hầu các bác dân K6 theo kiểu “Nhớ đâu viết đấy“ tiếp tục viết nối tiếp loạt bài đã đăng cuối năm Giáp Ngọ 2015.

22 tháng 7, 2016

NHỚ VỀ K6 CHÚNG MÌNH (PHẦN 1)

Trần Minh Hải K6I
Trong những ngày nóng bỏ cha bỏ mẹ như thế này, thỉnh thoảng tôi lại hình dung các dãy nhà tranh tre nứa lá của khóa 6 ĐHCĐ xưa (11/1970-9/1972) tọa lạc cạnh biển bê tông đúc hình mũi tên ‘‘ T Ba nhất“. Chả có tý cây xanh nào cả, trơ trọi 2 mỏm đồi nho nhỏ, sân và lối mòn trắng xóa cát, còn lại thì cỏ bụi sim cằn cỗi. Vạt tre pheo cằn cỗi đầy bụi đỏ đầu nhà nữ K6B,K6I và khu nhà trẻ ĐS+nhà ở nam K6I, khu cây cối lúp xúp sau lớp học K6M của nhà anh Sỹ. Ba cái giếng đào nằm chân đồi chỉ đủ nấu ăn mùa hiếm nước, cấp cho các tên vục gàu tu nước giải khát tại trận.

21 tháng 7, 2016

MỘT SỐ TRANH VẼ NGÀY XƯA CỦA TRẦN MINH HẢI


Tặng Trần Minh Hải và Triệu Bình

Có lẽ 2 bạn là hợp nhất để BLOG tặng các bức biếm họa này, các bạn có nhận không?
Nó là tổng hợp của các họa sỹ biếm họa nổi tiếng VN đấy:

Một bức vẽ đã từng đăng trên blog này

xin bổ xung tiếp sơ đồ trường ta vẽ năm 1979 trước khi K10 ra trường.

Thực dân Pháp đầu độc dân VN có bằng ta tự đầu độc không?

Sách “ Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925. Ảnh: internet
Sách “ Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc xuất bản lần đầu tiên ở Pháp năm 1925. Ảnh: internet
Ngồi xem “Bản án chế độ thực dân Pháp” để giải trí. Phải nói đây là một tài luyện tuyên truyền viết rất giỏi (theo nghĩa tuyên truyền cho đám đông). Trong đó Chương 2 là về thực dân Pháp đầu độc người Việt bằng thuốc phiện (opium) và rượu (alcohol).
Theo sách này thì Thực dân bắt dân ta uống trung bình đến 2,5 lit rượu một đầu người 1 năm, mà là loại rượu mạnh 40-45 độ.
(Quy ra cồn nguyên chất 100%, thì bằng 1 lít cồn 100%/người/năm).
Thế là nhiều hay ít?
Nhiều hay ít là khái niệm tương đối. So với dân VN thời nay: tiêu thụ 3,5 tỷ lít bia/năm, tính ra đầu người gần 40 lít/năm, cứ cho bia nhẹ chỉ 4% cồn, thì là bằng 1,6 lít cồn 100% rồi. Nếu kể cả rượu (bán chính thức, không tính rượu lậu) thì sẽ thành hơn 2 lít 100% một người một năm, hơn gấp đôi thời bị thực dân Pháp đầu độc.

20 tháng 7, 2016

GỬI NGƯỜI QUÊ

LUÂN - K5
Người ơi sao chẳng thấy về
Rừng hoa tím mắt người đi tím chiều
Người quê cắp nón trông theo
Mấy mươi năm nón lá nghèo người ơi

19 tháng 7, 2016

Kỷ niệm ngày nào?

Nắng nóng nhớ mây mù âm u mát lạnh!!!
Chắc khó có ngày nào tụ tập được đông vui như ngày năm ấy:

18 tháng 7, 2016

HÓA RA...

Hóa ra không phải là tất cả các ứng cử viên đều đủ tiêu chuẩn làm ĐBQH.
Hóa ra 4-5 vòng hiệp thương chỉ loại đi được người tốt còn "nhóm lợi ích" dìu nhau qua hết!

17 tháng 7, 2016

FACEBOOK VÀ BLOG

Trần Minh Hải K6I


     Nhà cháu nhớ hồi học K6I, trong tiết Nga văn thầy có cho lớp dịch bài Ông thợ giày người Do thái- đã đăng ký phát minh Tích phân ở đầu thế kỷ 20, Choáng khi viện Hàn lâm người ta thẽ thọt : Thưa Cụ nhá, cái phát kiến của Cụ-các nhà bác học đã trình thiên hạ từ thế kỷ 18 rồi ạ. Nhà cháu vào đề thế để chặn nhời “Biết rồi, Khổ lắm, Nói mãi“ và khỏi tẽn tò khi trình ra bài viết này, đọc xoong khỏi bị lầm bầm chửi “Thế mà cũng cố viết lấy được, Chán!, Mất công đọc toét mắt!“

Biển Hải Tiến mùa hè 2016



Biển Hải Tiến.
Những  hôm  nghỉ ở  biển Hải Tiến  sóng  viễn thông chập cha chập chờn, cập nhập vnex  lúc được lúc không ,FB thì cũng chẳng hơn gì ,hôm nay về tới thủ đô mới thấy sóng  blog   hiện  lên liền chắp bút  tâm sự đôi dòng với các thần dân CĐ về chuyến đi nghỉ tại bãi biển Hải Tiến trong tuần.
Biển Hải Tiến  thuộc xã Hải Tiến,Hoằng Hóa Thanh Hóa  cách Hà Nội khoảng 155 km và cách thành phố TH khoảng hai chục cây số , là biển mới được khai thác khoảng vài năm nay, mọi người mách bảo nhau biển  vẫn còn hoang sơ thế là  cả nhà  cũng thử dạo qua  xem sao.

                                                                                                                                                                                                  Biển Hải Tiến

15 tháng 7, 2016

NHỚ BẦM

Trần Minh Hải K6I

       Lại nhớ cách đây 42 năm lớp hạt nhân vẽ đầu tiên của Binh chủng Tăng-Thiết giáp được mở tại xóm G xã KL huyện Tam đảo. Chuyện lớp vẽ tôi đã có bài đăng trên blog K6BC11R “Lính nhớ đâu thì kể đó-phần 2“ ngày 28/1/2016 nên không nhắc lại ở đây nữa.

PHANG PHẢNG NGHĨ

Trần Minh Hải K6I

      Già rồi nhiều khi bỗng dưng nhớ ra nhiều cái, có sâu sắc có chuyện tản mạn - chả đáng viết, dưng mà lẩn quất tâm trí bao lần - thế mới lạ.

Giao cưới vợ cho con

        Điện thoại của Giao K6A từ phố Nỉ:  Nếu 20-7 tới chưa đi phượt thì lên dự cưới với gia đình. Giao tổ chức cưới vợ cho con trai tại nhà ở phố Nỉ -Sóc Sơn. 
        Mình bảo Giao dùng quyền tác giả đăng tin vui lên Blog cho bạn bè cùng vui mà chưa thấy.

14 tháng 7, 2016

CON LỪA RỚT XUỐNG ĐÁY GIẾNG

Hy Vọng
Một ngày nọ có con lừa của một người nông dân bị ngã xuống đáy giếng. Con lừa khóc lóc thảm thương trong vài giờ đồng hồ trong khi người chủ tìm cách giải thoát cho nó. Nhưng đã suy nghĩ nửa ngày trời người chủ cũng chẳng thể cứu nó lên khỏi giếng. Sau đó người nông dân nghĩ rằng con lừa cũng đã già rồi, nó chẳng thể giúp gia đình ông được việc gì và cái giếng cũng cần phải được lấp đi. Cuối cùng ông quyết định không cần phải cứu con lừa nữa.

13 tháng 7, 2016

CHẢ CÒN MẤY NẢ...GIẤU LÒNG MÀ LÀM GÌ...HE HE....

ĐVD: Mình cũng có chuyện giống như thế này nhưng không phải là sư cô. Thế mà suốt đời vẫn phải ôm ấp trong lòng chẳng dám nói ra. Bây giờ có cái mạng ... mới biết nhiều người như mình và đã dám nói ra thay cho mình và ối người khác nữa... Tuy vậy vẫn chỉ dám nói thế này mà chưa dám kể rõ hơn vì chưa xin phép người kia... He..he...

12 tháng 7, 2016

Tạm biệt Euro-hẹn gặp lại.

Euro 2016 đã kết thúc sau trận chung kết 11/7. Cúp đã thuộc về tuyển Bồ (đội tuyển may vào được vòng 1/8 bằng chiếc vé vớt vị trí đứng thứ 3 bản F)  chứ không ở lại nước chủ nhà Pháp ( đội đứng đầu bảng A không cần cần may mắn).

Ngẫm thấy: bất công nhưng rồi cũng chẳng thấy bất công vì  nó là bóng đá.
Vì vậy: với bóng đá nếu ai đó cứ suy luận tính toán logic theo kiểu toán học là thường hay gặp họa.
Euro tuy qua rồi nhưng bên lề của nó  thì có đến nghìn lẻ một chuyện bên lề sân cỏ:




11 tháng 7, 2016

Tại sao Việt Nam không dám kiện TQ

      Bắt chước Đặng Hưng, nhưng vẫn còn hơn là đăng được mỗi cái đầu bài còn không dám nói gì hơn, chỉ sợ bị an ninh và TC2 theo dõi và bắt đi mất... thì không còn đường... phượt!

10 tháng 7, 2016

Bóng bàn đê!

      Sau 1 tuần tạm nghỉ vì chủ bàn đi du lịch, CLL BB CĐ lại tiếp tục tập luyện và thi đấu. Đã quá giờ hẹn 20' mà bàn vẫn để không nên 2 thành viên đến sớm nhất tập đánh đơn:

CHUYỆN GẪU VỀ NỖI VÔI HÓA ĐỐT SỐNG CỔ

Tôi bị vôi hóa đốt sống cổ từ lâu ,có lẽ trước năm 1984 ...( 2 đốt C4 ,C7 )
đã điều trị ở viện 103 ,và viện 108 ...đến giờ vẫn không khắc phục được triệt để .
Nguyên nhân dẫn đến sự thể này ,thì thật khó lòng xác định một cách nhất nguyên được .
Có lẽ,một trong số nguyên nhân thuộc dạng "hài " về những sự thật của chính trị !( quay đi quay lại quá nhiều ) 

9 tháng 7, 2016

Thư giãn cuối tuần

       Bạn hãy tìm một hình ảnh đại diện cho chế độ "ăn không từ một thứ gì" của dân! Giải thưởng sẽ là một sản phẩm rất đáng yêu, xin được giữ bí mật đến khi trao nhé!

8 tháng 7, 2016

Bạn đoán xem-Tuyển nào sẽ vô địch Euro

Tuyển nào sẽ vô địch Euro .

Rạng 2h sáng ngày 11/6 sẽ diễn ra trận chung kết Euro 2016  giữa tuyển Bồ Đào Nha & tuyển Pháp.
Thành tích của  bóng đá BĐN đã từng 1 lần hạng 3 Wolrd cup năm 1996 và á quân Euro 2004.
Thành tích bóng đá Pháp: 2 lần vô địch Euro năm 1998 và 2000, 1 lần vô địch World cup năm 1984 và 1 lần vô địch Olympic năm 1984.

Vòng chung kết Euro diễn ra đúng tròn 1 tháng( từ 10/6 -10/7) nó đã  cống hiến cho hàng triệu người xem trên  thế giới đủ loại cảm xúc vui buồn lẫn lộn  thậm trí cả tận cùng của sự sung sướng lẫn  khổ đau.


TÀO LAO CHÚT

Trần Minh Hải K6I 
        Bác Chít khen tôi mê bóng đá, chê luôn chân không dính bóng… Bé cái nhầm to rồi, Bác ợ ! Ơ hờ các lão BLV trên ti vi, chắc đâu đá giỏi-mà bình mà phán như thày con người ta ?!. Dự đoán tỷ số-trật lấc ra nhều, liến thoắng nói-làm như khán giả ta là Ếch, trong một trận lúc thì khen quá nhời –sau quay ra chê hết mức-đúng là “lưỡi không xương…”,dự đoán là kém chính xác, đâu bằng quân ta cá bằng bia !

7 tháng 7, 2016

EM !!!

Trần Hồng Quân
Em đã chết rồi, buông bỏ cả sau lưng
Để lại cho anh những cánh buồm rũ nát
Đám tang em trắng bồng bềnh những xác
Anh cũng chẳng buồn, buông lưỡi bẻ cần chơi.

Bán kết 2: Pháp-Đức độ đi cho vui !

Chỉ còn 2 trận nữa là kết thúc Euro 2016:euro1
2h sáng ngày 8/7 Bán kết 2: Pháp- Đức
2h sáng ngày 11/7 Chung kết Euro.
Như vậy chỉ còn  2 trận nữa là kết thúc Euro 2016 và ai lại “về nhà ấy” hẹn gặp lại nhau  sau 2 năm nữa tại Word cup 2018 vì vậy hãy tranh thủ cùng độ nốt  2 trận cuối cùng của Euro đê.

6 tháng 7, 2016

THIỂN NGHĨ

Trần Minh Hải K6I

         Vừa rồi thăm Trường xưa, lang thang những nơi 46 năm tôi đã ở và 37 năm đã rời xa, tràn bao cảm xúc. Cảnh vật thay đổi nhiều quá, cảnh cũ ấn tượng trong óc bao lâu nay tràn về ào ạt-so sánh định vị chỉ là tương đối về các căn nhà+ lớp học gianh tre nứa lá K6 ĐHCĐ xưa kia. Ai nhớ đúng –ai ang áng cũng là tốt rồi, còn nâng niu chốn xưa+kỷ niệm cũ là quý hóa quá rồi !. Ở đó : Chợt nhớ ra những người đã mất, bật ra các tên đồng môn xa tám hoánh, chả bao giờ vác mặt gặp anh em ta.  

Sâm Vũng Tàu chia sẻ một bài báo hay

LMS-K15: 
Nếu như mọi người dân, nhất là lớp trẻ đươc tự do biểu đạt ý nguyện của mình, đươc cất tiếng nói chung mỗi khi đất nước có khủng hoảng thì có lẽ họ sẽ bớt phải lao vào những trò chơi vô bổ, cuộc sống của họ sẽ có nghĩa hơn.Họ lao đến chốn này để khỏi phải nghe lời sáo rỗng của những loa phường, những trò diễn nhố nhăng..vì ít ra họ cũng đươc sống cho chính họ khi mà họ không đươc làm cho người khác, có đúng không ?
(TBKTSG Online) - Ba trăm thanh niên nam nữ ở quán Karaoke Ruby vừa mới bị đưa về đồn cảnh sát trong đêm thác loạn. Làm “test” ngay, một nửa số đó dính ma túy. Vụ này chắc cũng đánh thức được không ít người vô cảm.
Đây không phải là vụ lớn nhất, chỉ là “mới nhất” mà thôi. Mà cũng không chỉ Hải Phòng, thực ra ăn chơi đất Cảng chưa thấm gì so với các thành phố lớn khác. Hãy nhớ lại những trận đột kích cỡ Ruby trước đây ở các nơi khác thì rõ.

Các bạn K6 góp cho Tháp Bút

Họ tên Đơn vị Số tiền Ghi chú , sưu tầm trên Blog K10

4 tháng 7, 2016

ÔI TIẾNG VIỆT NHƯ BÙN VÀ NHƯ LỤA

Cám ơn nhà Thơ Hoàng Liên Sơn đã nêu vấn đề về sự đúng/sai, hay/dở của câu thơ "Ôi tiếng Việt như bùn và như lụa" trong bài thơ "Tiếng Việt" của nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng Lưu Quang Vũ, mà một đoạn trích trong đó được Bộ Giáo dục sử dụng trong một đề thi môn Văn. Trước đó tôi có đọc về điều này trên fb nhà báo, nhà viết kịch Nguyễn Quang Vinh với lời lẽ rất gay gắt giành cho BGD và người ra đề, tuy nhiên tôi cũng không để tâm lắm như nhiều câu chuyện đao to búa lớn của nhà báo này, vốn nổi tiếng và tai tiếng từ thời tiếng súng Đoàn Văn Vươn.

3 tháng 7, 2016

Lại Xuyên Việt


       Tôi đang lên lịch đi xuyên Việt bằng xe máy trong 30-40 ngày. Đi vào 1 đường đi ra đường khác. 1 đường là đường ven biển suốt từ Thanh Hóa đến Vũng Tàu, chỗ nào không có đường thì đi ra đường QL1. 1 đường là đường Trường Sơn từ Vũng Tàu theo QL 55, QL1A, QL28 lên Đà Lạt rồi theo QL đông Trường Sơn ra Quảng Nam, theo HCM ra đến Hòa Lạc (HN) là kết thúc. Có ai thích đồng hành cung này không , mời bàn bạc! Khoảng 5000-6000km...

1 tháng 7, 2016

TẢN MẠN TÝ

 Trần Minh Hải K6I

        Phim LX ông già Khốt ta bít thấy lạ: cớ gì mà 22 thằng tranh nhau 1 quả bóng. Xưa các cụ lẩm bẩm với con cháu “Hay hớm gì mà bóng với chả banh, ngủ sớm đi-mai còn đi làm”! Nay thì “Bóng” nó ngay tại đầu giường nhá. Sớm nay đã thấy vợ hàng xóm gằn hắt với chú em họ tôi, ca khúc “mấy tối nay anh về muộn, hỏi còn cáu nữa chứ”. “Đàn bà bọn mày thì biết cái gì về bóng đá”…bôm bốp huỳnh huỵch và rồi có tiếng thất thanh, còn có hu hu nữa…vắn tắt nó là thế.
Tự dưng tôi lại nhớ về ngày xưa, khỉ thế.