K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

30 tháng 3, 2014

CLB NHỮNG NGƯỜI YÊU BIA HÀ NỘI !

    Hôm qua tại 183 Hoàng Hoa Thám Ba Đình Hà Nội CLB HAT CLUP làm lễ ra mắt hội viên  Đúng 14 h khai mạc nhưng trước đó chúng tôi thấy các hội viên đã đến đông đủ  Hội viên đợt đầu này chủ yếu là các cựu SV ĐHCĐ hoặc liên quan .Khoảng hơn 50 hội viên từ K4 đến K11,K12 . Mọi người hát vang bài ca CLB và chương trình ca nhạc kéo dài đến 15 h
Bông hoa màu tím tượng trưng cho tình chung thủy của Hội viên với CLB 

DỰ KIẾN HÀNH TRÌNH ĐI ĐIỆN BIÊN -APACHAI

Mục tiêu lớn của cuộc đi thăm Tây Bắc lần này của chúng ta lấy Điện biên phủ làm chủ yếu và ApaChai làm quyết tâm và trải nghiêm có một không hai của tuổi già .Chính điều này thôi thúc và làm tăng thêm sự háo hức cho mỗi chúng ta.Chắc chắn là có nhiều gian khổ về đường xá ,đèo dốc và thời tiết vùng cao lại thất thường nhưng đó mới là thử thách cần vượt qua để có cảm giác chiến thắng.
 Tuy nhiên cũng cần tính toán cung đường ,nơi thăm quan cho hợp lý để hoàn thành tốt nhất mục tiêu ,hiệu quả và bảo đảm sức khỏe cho cả Đoàn .Sau khi nghiên cứu tài liệu của những người đi trược dạng phượt và trao đổi với người Điện biên BTC dẹ liến hành trình như sau :
   01 -Ngày thứ nhất :xuất phát từ 196 Cầu Giấy sớm luvs 5g30 vì Trời đã sáng rồi-Ăn sáng tự túc với mọi người Trên xe chuẩn bị nước uống cho mỗi người 1 chai /1 ngày.Đến Mộc châu khoảng 11 giờ nghỉ ăn trưa và thăm phong cảnh tại đây đến 14giờ 30 lên xe chạy về Sơn La nhận phòng nhà nghỉ do các bạn Cơ Điện Sơn La thuê hộ và an tối và  giao lưu với Cơ Điện Sơn la (300 km)
 02 -Ngày thứ hai xuất phát luôn Điện biên  sớm sau khi ăn sáng xong  khoảng 7 giờ lên Thuận chau -Tuần giáo - Pha đin vaò Mường phăng tham quan  sau đó về Điện biên ăn trưa ,nhận phòng nghỉ chiều đi thăm qua :Tượng đài chiến thắng -A1-Nghĩa trang -Bản tàng -Bản Phủ quay về sân bay -hầm DCats .Tối nghi và giao lưu với Cơ Điện Điện Biên (200km + 59km )
 03-Ngày thứ 3 cũng đi Apachai sớm sau khi ăn sáng xong khoảng 7 giờ ,ăn trưa trên đường để đến đồn biên phòng sớm nhất .Nếu kịp lên cột mốc biên giới ngay trong buổi chiêu .tối về đồn ăn tối và giao lưu với Đồn nghỉ tại đồn .Hoặc sáng tiếp tục thăm vài nơi ở Điện Biên đến 10 giờ đi Âpachải đến chiều tối là vừa nghỉ lại giao lưu với Biên phòng (280 km +30km )
  04 -Néu lên cột mốc hôm trước được thì về sớm luôn Sơn la kịp thì đi thăm nhà tù Sơn la nghỉ lại Sơn la (480km )
 - hoặc lên cột mộc buổi sáng ,trưa xuống và về thẳng  Điện Biên nghỉ lại ( 280km )
 05 -ngày cuối cùng nếu ở Sơn La  ghé  thăm thủy điện 2 tiếng rồi về Hà nội  (  60km + 300km )
       hặc từ Điện biên về thẳng Hà nội  500km

   Như vây mọi người thấy là đi nhiều liên tục  nên khá vất .nếu đường tốt đi nhanh thì khá nếu không phải xén bỏ thăm thủy điện  bởi Sơn la gần hơn dễ có dịp đi sau được.Cũng vì thế nên tính kỷ luật cần được đề cao về thời gian phải đúng giờ ,không đi quá xa đoàn để khỏi chờ đợi
 Mọi người cần có tâm lý tốt ,thuốc men cần hoặc có thể không đi Apachair ở lại Điện biên thăm quan cũng được ( chi phí thuê xe đi lại ở Điện biên Đoàn chịu )
 Chưa hết ngày 30 -3  nhưng có thể chốt danh sách người đi và đã đóng tiền vừa đủ xe 31 người rồi và không thể thêm chỉ có bớt nếu đến ngày đi mà có người rút thì càng tốt.
Cảm ơn những người đã quyết tâm đi đến cùng và mong được ủng hộ trong suốt hành trình .

29 tháng 3, 2014

CHIM VÀ BƯỚM _ TẶNG CHIẾN BINH K6 TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG ĐI APA CHẢI !

ài này dành tặng các bác K6 chuẩn bị đi thăm Tây Bắc )
Mùa Xuân qua đi kế đến là mùa khô . Các anh cựu chiến binh Cơ Điện thì sẽ hiểu ngay là mùa chiến dịch , mùa đánh nhau , mùa của chết chóc .
Thôi không nói đến chuyện đau thương nữa , mà hình dung ra những hình ảnh rực rỡ , lãng mạn Hồn bướm , mơ tiên khi đi ngang một khe suối cạn vô tình hàng vạn , hàng vạn vạn con bươm trắng ,đỏ vàng xanh đủ các loại màu đồng loạt bay lên bao phủ quanh ta trong không gian tĩnh mịnh .
Chim

HOA MAI VÀ HOA BAN



Hoa là tinh túy của Trời và Đất.Trên rừng Tây -Bắc có hoa Ban và nhiều Đào -Mận thành những cánh rừng ,nhưng nay chỉ còn vạt rừng hay những cây lẻ do sự tàn phá của con người.
Còn ở Thủ đô hay nhưng trang trại cây cảnh cả nước có Đào -Mai trắng -Mai vàng làm cây cảnh Tết.Năm nay nhà tôi bỗng có được cây Mai trắng khá đẹp để chơi Tết.Rất hay là từ 5 Tết khi hoa cũ chưa tàn thid cây trổ rất nhiều nụ mới .Thế là càng ngày cây càng nhiều hoa trắng mút và càng đẹp thêm .
Vậy là chơi tơi qua rằn đến tận 20 tháng giêng mởi trả lại chủ chủ để hạ thổ cho năm sau.



Hoa cũ chưa héo đã trổ nụ và nở hoa nới
cành hoa Ban tô điểm trong nhà



27 tháng 3, 2014

CHINH PHỤC APACHAIR

Apachai: là cực Tây, cực khó khăn nhất trong 5 cực

Vậy thì đây là cung đường huyền thoại: “Apachai: là cực Tây, cực khó khăn nhất trong 5 cực, nhưng cũng chứa đựng tất cả những huyền bí hấp dẫn của núi rừng Tây Bắc và được diễn ra trong 5 ngày là đẹp, cơ mà TEAM mình thik 4 NGÀY cơ, hí hí. …Khởi hành từ tối 26/4-30/4
- Ngày 0 (18h ngày 26.4.2013):
Bến xe Mỹ đình mang xe máy lên ôtô, đi ôtô lên ĐB, có mặt ở Điện Biên tầm 6h sáng hôm sau , nghỉ ngơi, vào Ban chỉ huy tỉnh Điện Biên xin giấy phép.
- Ngày 1 (27.4.2013): Điện Biên- Mường Chà- Chà Cang- Mường Nhé- Apachai.
+ 6h: có mặt ở Điện Biên ăn sáng và Điện Biên- địa danh lịch sử : Đồi A1, hầm tướng Đờ Cát, long chảo Điện Biên, cánh đồng Him Lam….
+ 9h: Điện Biên xuất phát đi Mường Chà!!!… thẳng tiến.
+ 11h30: ăn trưa Chà Cang xong tiếp tục xuất phát
+ 19h – 20h: Có mặt Đồn 317
Note: ĐB -> mường nhé 220km, mường nhé -> APC 60km, đường khó đi, dự kiến tới APC tầm 19-20h tối, nghỉ đêm tại APC, giao lưu với các anh biên phòng!!!
- Ngày 2 (28.4.2013): Treck nào ^^
+ 6h: dậy ăn sáng xong leo mốc 0, ăn trưa trên đường đi. Với khoảng 15km cả đi và về đi trên những đoạn đường: đoạn đồi tranh, đoạn rừng già, đoạn rừng…..
Khoảng 16h có mặt ở đồn 317 chia tay các anh bộ đội chạy khoảng 60km qua Mường Nhé ngủ.
- Ngày 3 (29.4.2013):Mường Chà -Mường Lay – Sơn La
+ 7h: dậy ăn sáng, thể dục lục đục…..
+ 8h: xuất phát lang thang đi lại những con đường hôm trước qua.
+ Chinh phục đèo Pha Đin
Ngày 4 (30.4.2013): Sơn La – Hà Nội – Quảng Ninh
+ 7h: dậy ăn sáng thể dục là tiếp lại lục đục…
+ 8h: xuất phát, cắm mặt chạy về Hà Nội
NOTE:
1. Cung đường:
Có thể nói là một cung đường huyền thoại hướng về cực Tây…..và biết đâu, sau chuyến đi Sẽ có những cánh chim không còn lẻ bạn…..!!!!!!! Đây là chuyến đi đặc biệt khó khăn, dài ngày (Đi apachai = Phượt + Trek) nên mọi người cần rèn luyện sức khỏe, tinh thần thật tốt.
2. Chi phí:
Chi phí của đoàn là, bạn Lệ Quyên, con dâu trưởng quốc vương Cam Bu Chia thông báo, khoảng 1T5 – 1T8/người. (bảo gồm các chi phí như: vé oto, vé gửi xe, ăn, ngủ, xăng xe….)
3. Đồ dung chung đoàn chuẩn bị:
Ủng đi mưa, túi nilon bọc balo, giấy ướt, đồ ăn chung, giấy phản quang, cờ nhỏ…. Và 1 cờ To.
Bộ đồ sửa xe, bộ đô cứu thương.
4. Các xe tự chuẩn bị:
Các xe chuẩn bị xe cộ tốt Cần được bảo dưỡng, thay dầu trước khi đi, đầy đủ giấy tờ, gương, và 2 xăm (1 trước + 1 sau) và cả bu di nữa, ai thiếu tụ chịu tránh nhiệm.
Các xe chú ý ngày đầu, đổ xăng ít thôi nhé vì xe mình gửi lên Ô tô lên đến Điện Biên ta đổ xăng theo đoàn, các xe chuẩn bị 1 chai xăng dự trữ.
Mỗi thành viên tham gia chuẩn bị cho mình 1 bộ quần áo mưa và kéo theo một áo khoác mỏng.
Cờ đỏ sao vàng, ai có thì mang nhé, không bắt buộc.
5. Lịch OFF: e cố gắng có mẹt ngày 20/4 giao lưu TEAm
- Chốt sĩ số
- Mua đồ dùng cho đoàn

5 điểm đỉnh của cuộc đời

Đi 5 điểm tận cùng xong lại tổ chức đi đến 5 điểm đỉnh ở Việt Nam “có thể thay đổi cuộc sống của bạn"

Trang Huffingtonpost của Mỹ đã bình chọn 5 địa danh của Việt Nam: Đồi cát Mũi Né, Sa Pa, vùng đồng bằng sông Cửu Long, đảo Phú Quốc và địa đạo Củ Chi là những điểm đến ở Đông Nam Á "có thể thay đổi cuộc sống của bạn".

25 tháng 3, 2014

CHUYẾN ĐI HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN - APA CHẢI CỦA K6 ĐHCĐ !

        Để cho chuyến đi tham quan du lịch Sơn La - Điện Biên - APa chải được trọn vẹn chu đáo và thành công _ Sau khi nghiên cứu kĩ quãng đường, độ dài và thời tiết , tôi đưa ra lộ trình như sau để BTC chuyến đi nghiên cứu và thống nhất với lái xe sao cho chuyến đi được hoàn thiện một cách tốt nhất .
        Mùa này là mùa sương mù nhiều nên tránh đi chiều tối và đặc biệt là không đi tối
Rừng núi Tây bắc mù sương 
.

23 tháng 3, 2014

VÀI HÌNH ẢNH Ở BẮC YÊN -SƠN LA

Tôi chỉ đưa ảnh thôi để mọi người cùng xem và bình luận nhé

Người Mèo xuống núi

NGỪNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐI ĐIỆN BIÊN

   Mặc dù còn 12 tiếng nữa mới hết ngày 23-3-2014 là thời hạn chót đăng ký đi du lịch lịc sẻ Điện biên.Ban tổ chức quyết định ngừng nhân đăng ký bởi số người tăng không nhiều và phương tiện chọn lọc và tin cậy chỉ có hạn.Như vậy đến ngày hôm qua có  chị Huân-Anh chị Tiến -Nguyệt và chị Hà đăng ký thêm ngoài ra có Cường -Diệp k7 và vợ chồng Quang k8 cũng muốn tham gia nếu còn chỗ.
  Như vậy số đăng ký là 32 và 4 còn chờ nếu có sự rơi rớt .Nhưng xe chỉ chở được có 30 người như vậy sẽ có 2 người bị loại :Sẽ có những người sau đây có thể bị loại :
-Những người không mặn mà lắm đăng ký theo phong trào hoặc có tiêu chí riêng không phù hợp với tập thể như Đào Việt Dũng
-Những người có khó khăn phát sinh không tham gia được kỳ này nên cần khẳng định lại với ban tổ chức khi được thông tin này
-Những người nộp kinh phí dự kiến  chậm sau số 30 cũng sẽ tự loại
 Ban tổ chức yêu cầu nếu quyết tâm đi đóng tiền ngay cho Hồ Thanh hoặc Doãn Thọ càng sớm trước ngày 30-3-2014.Trường hợp dóng tiền rồi mà không đi được sẽ không hoàn lại
Để chuyến đi được thuân lợi ,an toàn ,chu đáo Ban tổ chức yêu cầu :
 -Hành lý cá nhân phải vừa đủ gọn nhẹ vì xe sẽ chật
-Mọi người mang theo giấy tờ tùy thân đầy đủ
-Mang theo các loại thuốc phòng chữa bệnh riêng và thông thường
-Nhất nhất tôn trọng quyết định của ban tổ chức về hành trình ,thời gian và địa điểm nếu có kiến nghị mà không được giải quyết cũng phải vui vẻ không kêu ca.
-Trên đường về sẽ quyết toán chi phi để thông báo cho cả Đoàn biết và thanh toán lại hoặc đóng bổ sung
-Các chi phí sẽ theo nguyên tắc tiết kiệm nhưng đàng hoàng và tự túc .
 Nếu ai có ý kiến gì thêm cứ thoải mái đưa ra .

20 tháng 3, 2014

Một vài ảnh trên đường phượt của ĐVD

Chào các anh chị và các bạn thân yêu!
ĐVD nhớ K6 với Blog với các bài viết bài còm nhiều lắm! Cũng biết rất nhiều anh chị và các bạn theo dõi cuộc chơi của mình nhưng không đáp ứng đươc nên trong ngày thứ 20 này ĐVD xin có lời xin lỗi, chúc toàn bộ K6 sức khoẻ và sẽ có mặt trong chuyến đi Tây Bắc sắp đên. Ước gì sẽ có một đoàn xe của K6: xe ca, xe xon và vài xe máy hộ tống...!

NÚI RỪNG TÂY BẮC VÀ NHỮNG MÓN ĂN !

          Khi đi tham quan du lịch Điện Biên và vùng cao Tây Bắc chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ .Núi rừng trùng điệp ,ruộng bậc thang có một không hai trên thế giới, những nương chè xanh mướt dài tít tắp tới tận chân trời.Những cánh rừng trắng xóa mùa hoa ban nở, những thác nước chảy ào ào trên sườn núi.Con người vùng cao với dáng người rắn chắc, khỏe mạnh luôn tươi cười hiếu khách.chúng ta sẽ được đón tiếp nhiệt tình, vui vẻ . Ngoài cảnh vật và con người vùng cao, trong đợt đi này chúng ta sẽ được thưởng thức những món ăn lạ lẫm với người miền xuôi . Sau đây mời các bạn tìm hiểu trước các món ăn để khi gặp phải trong chuyến đi này không bị bỡ ngỡ và biết cách ăn
1- Món dế mèn chiên dòn ăn với lá đinh lăng

Ngày hội của Cựu chiến binh


Dân Cơ điện là CCB thuộc E66,F304 có 3 chiến sĩ đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị năm 1972 là ĐHưng,Trịnh Dũng (việt trì) k6 và anh Phạm Lung k3.

19 tháng 3, 2014

LÊN TÂY BẮC

Từ Hà nôi có thể lên Tây Bắc theo nhiều đường khác nhau .Người Pháp làn 3 con đường chính thôi  đó là : -Đưởng số 6 qua hòa Bình -Mộc chau-Sơn La rồi Thuân châu -Tuần giáo - Lai  Châu
-Đường lên Lào Cai qua Sa Pa vượt đèo sang Lai Châu
-Đường lên Yên Bái -Nghĩa Lộ-Than Uyên-Mù Cang chải-rồi lrrn Lai châu hoặc Yên Bái  vào Ba khe vượt đèo Lũng lô sang Phù Yên qua Bắc Yên vượt sông Đà ởTạ Khoa sang Cò Nòi  lên Sơn La đi tiếp
Ngày nay mới có con đường qua cầu Trung Hà  qua Thanh Sơn -Thu cúc (Phú Thọ ) vượt đèo thấp cuối dãy Hoàng liên Sơn cũng qua Mường cơi của Phù Yên rồi Bắc Yên lên Sơn La

nhiều xe lắm

Tôi đi xe này

18 tháng 3, 2014

CHÈ TÀ XÙA

Thêm chú thích

NÉT VĂN HÓA VÙNG CAO TÂY BẮC : SƠN NỮ TẮM TIÊN



Wednesday, April 11, 2012


Để chuẩn bị cho chuyến đi thăm Điện Biên của K6 mời các bạn tìm hiểu trước một nét văn hóa vùng cao Tây Bắc : Sơn nữ tắm tiên giữa đại ngàn !

image

14 tháng 3, 2014

CLBAS SINH HOẠT THƯỜNG KỲ !

        Sáng nay 14/3/2014 là sáng thứ 6, buổi sinh hoạt thường kỳ của CLBAS Hồi đầu CLBAS sinh hoạt vào thứ 7 hàng tuần nhưng để cho Hồ Lê Thanh tham gia được CLB chuyển sang sinh hoạt vào ngày thứ 6. Hôm nay địa điểm ăn sáng được chuyển đến quán phở 90 YẾT KIÊU. Địa điểm này là nơi Đặng Hưng giới thiệu, trước khi chưa nghỉ hưu Hưng hay ăn sáng ở đây .
        _ Ăn được đấy . Hưng bảo.
   

BUỔI SỚM HỒ HA LE

Hôm nay dẹ CLB Ăn sáng hơi sớm nên lại có dịp đi một vòng hồ Hale để xem dân tình hoạt đông quanh hồ .rõ ràng kghoong khí ở đây thua xa bên công viên Thống nhất.

Thêm chú thích

12 tháng 3, 2014

K6 DỰ CƯỚI CON GÁI LÊ T HƯNG

11 giờ hôm qua 11-3-2014 ,nhận lời mời của cô Liên chúng tôi đã có mặt ở nhà hàng Kim Liên số 10 Phạm ngọc Thạch.vì có 2 đám gần nhau mà cô dâu cùng tên Trang nên các quan khách nhầm chỗ và chuyển chỗ rất nhiều.Dẫn đầu là anh Cấp còn có H Thanh-P Dũng -Đ Hưng -H Nam và D Thọ.Khi chờ nhau ở ngoài chúng tôi còn được gặp một số bạn thời cấp III của L T Hưng như Huấn -Long và năm người nữa tôi mới gặp lần đầu.

Cô Dâu - Chú Rể đón khách

11 tháng 3, 2014

Một vài thông tin về chuyến phượt của mõ blog

Đêm nay mõ blog mới có dịp ngồi bên máy tính nối mạng để đưa vài thông tin lên cho các bạn quan tâm:
- Xuất phát 1-3 nay là 11-3, chuyến đi đã qua 11 ngày an toàn cả người và xe cùng bạn bè cùng chuyến.
- quãng đường đã qua theo công tơ met là 2110km, bình quân 192km/ngày.
- mỗi ngày xe ăn hết 100.000đ xăng, người ăn hết 70.000đ tiền cơm, tiền ngủ mất khoảng 60.000đ. Vị chi 230.000đ/ ngày.

HÃY TIẾP TỤC ĐĂNG KÝ ĐI ĐIỆN BIÊN PHỦ

Mấy hôm trước ban tổ chức cuộc du lịch Điện biên của chúng  ta đã hội ý ghi nhận các ý kiến và danh sách đăng ký của các bạn.Sau cùng Ban tổ chức thống nhất lịch đi như sau :
1- Xuất phát lúc 5g30 ngày 9-4-2014  tại 196 phố Cầu Giấy (ngõ nhà Hồ Lê Thanh )
 trưa nghỉ tham quan ở thị trấn Mộc châu chiều chạy tiếp lên sơ La nghỉ đêm ở Sơn La
2-Ngày thứ 2 tham quan các danh thắng ở sơn la và thủy điện Sơn la vẫn nghỉ lại Sơn La giao lưu cơ Điện Sơn la
3-ngày thứ 3 đi Điện Biên sớm dừng trên đèo Pha Đin  ngắm cảnh -rẽ vào Mừơng Phăng thăm di tích Sở chỉ huy Đai tướng chiều thăm vài nơi ở Điên biên tối giao lưu với Cơ Điện của Điện Biên
4-Ngày thứ 4 thăm thêm các di tích như thành Bản Phủ -Long Nhai,Hầm Đơ cat,A1 và Bảo tàng-Tượng đài va một số bản  người Thái nếu còn sớm thì chạy về Lai châu nghỉ đêm.
5-Sáng ngày thứ 5 từ Lai châu đi theo đường Nghĩa lộ -Yên Bái -Trung hà về Hà nội có thể muộn một chút.
Hiện nay đã co 28 người đăng ký đi :
-Nhà H Thanh :            4 người
-Nhà P A Dũng :          4 người
-Nhà A Cấp :               2
-Nhà Ngô Dong :         2
-Nhà P T Họa :            2
-Nhà  Vũ Liệu:             2
Nhà Đ Hồ :                  2
-Nhà Thư :                  2
 -Đi một gồm có : Nam -Thọ -Đv Dũng-Đ Hưng -Đông và anh Thị -anh Huynh và Giao
 (riêng Nam có thể thêm 2 nữa sẽ chốt vào ngày cuối cùng của thời hạn)
Đề nghị mọi người tiếp tục đăng ký ,chậm nhất là hết ngày chủ nhật 23-3-2014 sẽ khóa sổ chốt danh sách lần cuối không hạn chế số lượng chỉ cần biết trước để thu xếp xe cho hợp lý nhất.



10 tháng 3, 2014

CÂU LẠC BỘ CÂU CÁ CƠ ĐIỆN TÂN XUÂN

Sáng 8-3 như đã hẹn chúng tôi có mặt tại 183 Hòang hoa Thám đúng 8 giờ  có Thọ -Bình -Bảo và Lãng . 2 Cường và H Nam có việc bận không dự được ,các khách mời là Liệu,A Cấp ...cũng có việc trùng ngày nên không tham dự được.Với lãng hoa đẹp chúng tôi lên văn phòng Cty thương mại bia HN tặng quà 8-3 cho các nữ nhân viên Cty..Giám đốc Hùng bò chờ sẵn cùng các nữ nhân viên chào mừng CLB CC xuất quân đầu năm thắng lơi.Sau đó chúng tôi lên xe nhằm hướng Cầu diễn hành quân.

Chờ nhau

9 tháng 3, 2014

SỚM 8-3 Ở CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT

    Để đi câu cá sáng 8-3 trong Cổ nhuế tôi đi sớm đến nhà Bình tầu.Và sớm qua nên chạy thẳng ra công viên Thống nhất ghi hình .giống như quanh hồ Gươm Dân chúng tụ hợp rất đông để thể dục và nhảy thể thao sớm .Nhưng hôm nay có thêm các cuộc mừng các Bà ,cô,chị ,em nhân ngày Phụ nữ quốc Tế.tuy không chủ tâm nhưng cũng có tý  để tặng các bạn nữ K6 và Cơ Điện.

Thêm chú thích

Vẫn là dàn máy bay quay và lên xuông do tôi thiết kế,cơ khí giải ơphongs chế tạo cho Cty công viên từ năm 1980

8 tháng 3, 2014

XUẤT QUÂN

             Sau một thời gian nghỉ Tết kéo dài khoảng gần 2 tháng, hôm nay CLBCC chính thức ra quân cho mùa câu mới, mùa câu 2014 .tuy nhiên trước đó cũng có những hoạt động lẻ tẻ của từng thành viên của CLBCC .Nghiêm Xuân Cường và Nguyễn Văn Cường câu tại Cầu Diễn  Lê Quốc Bảo và Bình tàu câu tại Xuân Phương, Thọ Mom câu tại Mơ...và một số người khác nữa . Và hôm nay CLB mới chính thức triệu tập mở hàng đầy đủ hội viên . Địa điểm câu đến phút chót được thông báo là tại hồ câu Cổ Nhuế ,là một hồ rộng giữa cánh đồng và rất nhiều cá
Cá.. và câu !

7 tháng 3, 2014

TRÔNG NHÀ LẠI NHỚ ĐẾN NGƯỜI

Hôm qua đi qua phố Đốc Ngữ  tôi lại nhìn thấy ngôi nhà nay..Cách đây đã 17 năm K6 ta đã từng hội họp ở đây.Giờ chủ nhân không ở đay mà cho thuê lại .Mạnh hiền nay do bệnh tật nên ít đi sinh hoạt với chúng ta được .Sáng nay trong buổi ăn sáng bê hồ Văn chương chúng tôi có nhắc đến hiền và gọi điện cho bạn Hiền.Hiền thèm được gặp anh em lắm và mời chúng ta đến nhà chơi.Chúng tôi đã heni hôm nào nắng ráo sẽ đến thăm hiền.ai muốn đến nhà mới của hiên hãy theo dõi trên mạng nhé.





QUANH HỒ GƯƠM SÁNG SỚM

Tôi có dịp dạo quanh Hồ Gươm buổi sáng và ghi lại được các hoạt động của người dân Thủ Đô buổi sớm.


thể dục và nhảy tại sân tượng lý thái tổ

4 tháng 3, 2014

Ngày phượt thứ 4 của mõ blog

Mõ blog xin chia sẻ với các bạn một vài hình ảnh của ngày phượt thứ 4:
ĐVD thăm chùa Diệu Ngộ

CÔ LIÊN - VỢ LÊ THANH HƯNG MỜI DỰ CƯỚI CON


   Sau khi dự lễ ăn hỏi cháu Huyển Trang con gái lớn của Le thanh Hưng CCB K6-Cơ Điện  -Liệt sỹ hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Lào năm 1998.Tôi nhận được lời nhắn tin mời sự lễ cưới cháu Trang vì hôm trước chưa kịp viết thiếp.
 " Em Liên kính mời các Anh -Chị K6 và CCB Cơ Điện  tới dự lễ Vu quy của con gái em lạ Lê huyền Trang kết duyên cùng Cao xuân Dương ,Tổ chức vào hồi 11 giờ ngày 11-3-2014 tức 11-2 Âm lịch tại nhà hàng Kim Liên số 10 Phạm ngọc Thạch Hà nội.Rất hân hạnh được đón tiếp các anh-Chị.. Em xin cảm ơn "
 Kính mong các Bạn K6 và CCB  với tình cảm Cơ Điện và tình đồng đội với người đã hy sinh đến chia vui với gia đình cũng như an ủi người Bạn-Đồng đội đã đi xa của chúng ta.
 Thay mặt Ban LL K6 và CCB Cơ Điện.Kính mời.

2 tháng 3, 2014

Ngày phượt thứ 2 của mõ

Cũng chỉ xin cung cáp vội vài ảnh đặc trưng của ngày thứ 2 chứ không thể viết dài được, mong các bạn thông cảm nhé!
Vừa súp lươn vừa chuyện trò về ảnh

LỄ ĂN HỎI CON GÁI LỚN LÊ THANH HƯNG -CHÁU HUYỀN TRANG

     Hôm qua nhận được điện thoại cô Liên vợ Lê T Hưng mời các bác K6 lên dự lế ăn hỏi cháu Huyền Trang con gái lớn T Hưng mà ngỡ ngàng.Cháu bé huyền Minh lấy chồng năm kia đã có con bồng ,còn cháu Trang năm nay đã 28 mớ bén duyên cùng một lính của Bộ TL Phòng không -Không quân quê Yên Phong -Bắc ninh. Tôi có thông báo với H L Thanh để mời anh em  K6 đến dự nhưng mọi người đều bận cả vid thông tin hơi muộn .Hôm nay sáng sớm sau khi qua 228 Trung Yên nơi có cuộc họp đầu xuân họ Doãn Việt Nam đưa tài liệu góp ý P A xây nhà thờ họ ở Thanh hóa ,tôi phi vội lên 38B Lý Nam Đế đã hơn 9 g thì họ nhà trai đã đến .Tôi chỉ kịp ghi lại những hình ảnh cảm động của buổi lễ ăn hỏi mà thôi


Đang còn văn nghệ chào mừng

Nhà trai mang lễ vaath ăn hỏi đến

1 tháng 3, 2014

200.000 VÀ MỘT CHÀNG TRAI

          Chúc mừng BLOG K6 cán đích với con số 200.000 lượt truy cập .Ngày hôm nay là một ngày mồng 1 đẹp của các ngày mồng 1 trong năm GIÁP NGỌ này .Xin có lời chúc mừng Đào Việt Dũng một mõ BLOG cần mẫn chăm chỉ ,sáng tạo. Mỗi bài viết đều được nung nấu trong nhiều ngày ,đọc đi đọc lại sao cho khi đã xuất bản là hoàn chỉnh, là cuốn hút người xem .Những bài viết sâu sắc nhất là những vấn đề nhạy cảm , thời sự, vẫn đưa ra những ý kiến bình luận sắc sảo và hướng cho mọi người tham gia bình luận một cách chuẩn mực
Sát Nút 
.