K6 - Một thời Tranh - Nứa Một thời để nhớ

Xin chào và chúc sức khỏe toàn bộ các anh chị, các bạn sinh viên khóa 6 trường Đại học Cơ Điện và mọi người từng trải qua mái trường thân yêu ấy!
Xin cảm ơn mọi đóng góp ý kiến, bài vở, hình ảnh để "Hội K6 Cơ Điện" là nơi thân thiết của mỗi cựu SV K6I - K6MA - K6MB - ... thuở ban đầu 1970!
Blog chào mừng cựu sinh viên các khóa khác nhau của ĐH Cơ Điện vào thăm và cùng xây dựng Hội K6 Cơ Điện thành "sân chơi" chung của chúng ta!
Mời các anh chị và các bạn chưa quen blog nhấn vào đây . Các bạn cũng nên ghi nhớ địa chỉ blog dự phòng: http://k6bc11r.wordpress.comBan biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11R Ban biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11RBan biên tập - K6BC11R -------- Email: k6bc11r@gmail.com

31 tháng 3, 2011

Phái viên đặc biệt của K6 vừa về

     Ngày cưới con trai Hoạch rơi đúng vào ngày làm việc lại là cưới đứa thứ hai nên cả hội chỉ có mỗi đại diện về dự được thôi.

30 tháng 3, 2011

Ta thường tới bữa quên ăn, chỉ uống

Có một tay chơi, công tác ở một cơ quan Bộ nọ, có một kho rượu khủng. Cơ man nào là hổ cốt, tay gấu, rắn rết, bìm bịp, sâm nhung.... không thể nhớ hết.  Hôm mình đến chơi nhà hắn, mới chỉ có nếm thử 3 loại rượu đã thấy xây xẩm mặt mày. Không biết hầm rượu nhà họ Hồ Lê có được như thế này không. Xem ảnh kho rượu nhà hắn nhé.

Một câu đố ngu vãi ... !

        Đố các ông bà K6 đoán được đúng các cô gái này có phải SV Cơ Điện không? Cấm các ông K6 về K10 được trả lời!   - hay cấm không được trả lời?

Lại một tin buồn - thêm một trái chín lìa cành

      Theo tin nhận được từ bạn Phạm Thái Hòa (tức Họa ngày xưa) thì Mẹ bạn Đinh Thanh Hòa (Hòa mèo) cựu SV lớp K6I - K13I đã mất ngày hôm qua.

29 tháng 3, 2011

K6 chuẩn bị du Nam

      À! Về phía Nam chứ không phải miền Nam đâu nhé! Thời gian rảnh rỗi chưa đủ để đi dài ngày mà chỉ gói ghém trong một ngày thôi.

28 tháng 3, 2011

Một câu đố về ngôn ngữ

      Một câu đố vui không mang màu sắc chính trị mà chỉ đơn thuần là văn hoá! Đó là:

27 tháng 3, 2011

Một chuyến đi 3-4 mục đích

      Có người trong một việc chỉ có một mục đích duy nhất. Nhưng cũng có người có 2 mục đích kết hợp. Có người tham lam ôm đồm đến 3 lợi ích!!!!

26 tháng 3, 2011

Tin Buồn

      Blog K6 Cơ Điện vừa nhận được tin dữ từ bạn Hồ Lê Thanh. Chi tiết như sau:

24 tháng 3, 2011

Cái mồm này thì ăn bao nhiêu cho vừa

      Nhân dịp có chỗ có thể ăn được nên cả bọn tham ăn K6 cùng rủ nhau đến. Không ngờ trong lúc ăn thì Hồ Lê Thanh có một phát hiện thú vị. Mời các bạn đoán thử ....

23 tháng 3, 2011

Thông báo mới!

      Từ ngày mai 24-3-2011 mõ blog sẽ không đăng bài nữa, trừ những tin Hiếu - Hỉ.

Câu chuyện cái lồng!

(đã bị cắt đoạn đầu theo phản đối, yêu cầu hội viên)
      Ngày ấy tôi quyết định xin ra khỏi Dệt 8-3 sau hơn chục năm cống hiến cho nó. Tôi gọi cống hiến là vì tôi đã thật sự như thế, mà còn hết mình. Những ai biết tôi ngày đó chắc sẽ thông cảm.

22 tháng 3, 2011

Ai bảo không quan tâm đến chính trị là tự lừa dối mình

     Những ngày này Việt Nam và thế giới đầy rẫy những sự kiện chính trị quan trọng mà còn hấp dẫn nữa. Chính trị không những ảnh hưởng đến từng con người hiện tại mà còn với tất cả những người bây giờ chưa biết gì, đó là cháu chắt chúng ta.

21 tháng 3, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 42 - Tặng riêng 2 bà vợ Phú Thọ

     Nhân ngày cưới con gái anh Huy sắp đến, blog xin gửi tặng anh Huy và anh Thắng - Phú Thọ một ảnh kỷ niệm mà mõ blog chộp được trên đường đời

Tại sao phải sợ?

      Hôm nay tôi thấy một chuyện ngược lại. Số là vì thường là người dân chúng ta sợ, nhưng đây lại là chính quyền sợ. Có lẽ sự đời sắp đổi rồi bạn nhỉ?

Mạnh Hoạnh mời ăn cưới

       Mạnh Hoạch ( tức Phạm Trọng Hoạch) cựu SV K6I hiện đang làm chủ tịt Công Đoàn không Đoàn Kết của Trường cũ trân trọng kính mời toàn thể các anh chị và các bạn K6 về dự lễ cưới vợ

Bùi Quang Huy mời ăn cưới con gái đầu

       Anh Bùi Quang Huy, cựu SV K6Mb, hiện đang ở Yên Lập (mà blog đã có bài về thăm nhà anh Huy) trân trọng kính mời toàn thể các anh chị và các bạn K6 về thăm lần nữa và dự lễ cưới

20 tháng 3, 2011

Buồn quá!

     Thế giới lại có thêm một cuộc chiến tranh! K6 chúng ta đã ra đi rất nhiều, riêng K6I ra đi vì chiến tranh gần một nửa và gần một nửa số ra đi không trở về.

19 tháng 3, 2011

Blog K6 tròn 15.000 lần viếng thăm

       18h29 hôm nay, công tơ mét của blog đạt con số đẹp 15000. Xin ghi lại vài thông số để ai quan tâm thì xem....

18 tháng 3, 2011

Tặng riêng Hồ Lê Thanh

      Đáng ra blog không cần một lời nói thêm, nhưng ngoài lý do tặng riêng, blog còn muốn người được tặng tổ chức một chuyến "mục sở thị" vì nó đẹp quá!

17 tháng 3, 2011

Đặng Tuấn mời dự cưới con gái

      Đặng Tuấn, cựu SV K6Ma, hiện đang ở Hà Nội trân trọng kính mời toàn thể các anh chị và các bạn K6 đến dự lễ cưới con gái ...

16 tháng 3, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 41

      Chỉ còn không đầy 1 tháng nữa là lễ hội đền Hùng rồi. Không biết K6 năm nay có đi một chuyến về phía ấy không nhỉ? Hôm nay blog tìm thấy một trong số rất ít ảnh của K6 về đền Hùng, xin mời xem tạm và mong ai có các hình ảnh về chuyến đi của K6 2003 gửi cho blog xin.

15 tháng 3, 2011

Bạn theo phái nào!

    Sáng qua tôi có việc phải vào Tổng cục An ninh Nhân dân 2 để giải trình.....!?!?

14 tháng 3, 2011

Hình ảnh về lễ cưới con trai Phương - Hà Tây

      Chiều nay blog mới nhận được một đĩa CD tư liệu về cuộc tham dự lễ cưới con của Phương Hà-Tây. Tuy chậm trễ nhưng blog xin dành cả buổi tối để tải lên 1 đoạn phim và một số hình ảnh bắt được trong lúc xem lại đoạn phim đó cho các bạn biết được một phần cuộc sống của Phương.

Ngày này năm xưa - 14 tháng 3

      Phạm Viết Đào
      Trong những tháng đầu năm 1988, Hải quân Trung Quốc cho quân chiếm đóng một số bãi đá thuộc khu vực quần đảo Trường Sa, chiếm giữ Đá Chữ Thập (31-1), Châu Viên (18-2), Ga Ven (26-2), Huy Gơ (28-2), Xu Bi (23-3)[2]. Hải quân Việt Nam đưa vũ khí, khí tài ra đóng giữ tại các đảo Đá Tiên Nữ (26-1), Đá Lát (5-2), Đá Lớn (6-2), Đá Đông (18-2), Tốc Tan (27-2), Núi Le (2-3)[2], bước đầu ngăn chặn được hành động mở rộng phạm vi chiếm đóng của hải quân Trung Quốc ra các đảo lân cận. Phía Việt Nam dự kiến Trung Quốc có thể chiếm thêm một số bãi cạn xung quanh cụm đảo Sinh Tồn, Nam Yết và Đông kinh tuyến 115o

13 tháng 3, 2011

Cung cấp thông tin chính thống cho người dùng mạng Internet

Chính luận: Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”

báo QĐND
      Một trong những hoạt động tâm lý chiến do các thế lực thù địch đang ra sức tiến hành nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng, gây mất niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước ta là hoạt động xuyên tạc, bịa đặt về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu như trước đây, những hoạt động đó tập trung ở các đài phát thanh tiếng Việt ở hải ngoại với mật độ thưa và thái độ còn e dè thì những năm gần đây, các thế lực thù địch tận dụng lợi thế của mạng internet, phát tán nhiều bài viết, bài nói, phóng sự phát thanh, băng vi-đê-ô để thực hiện mưu đồ xấu xa, thâm hiểm trên. Những đòn “thọc gậy bánh xe” của họ thường nhắm vào những sự kiện ít người biết đến, các cơ quan báo chí trong nước ít đề cập, hoặc đề cập chưa phong phú, chưa hấp dẫn.

Thư giãn chính trị

      Xin chào các bạn! Các bạn ngày xưa đã từng sợ mất sổ gạo bao giờ chưa? Hoặc cao hơn đã bao giờ sợ chết trong chiến tranh chưa?

12 tháng 3, 2011

Mừng cưới con Thịnh & thăm lại ga Lưu Xá

     Đúng kế hoạch, 7h sáng xe 7 khách rời 237 Kim Ngưu lên đường thẳng tiến Thái Nguyên. Dọc đường qua Từ Sơn đón thêm một khách, qua Phổ Yên đón thêm 2 khách là vừa chật xe. 9h 40 xe đến phòng cưới... sau đây là một số hình ảnh ghi được:

11 tháng 3, 2011

Du lịch trên máy tính nối mạng

      Ví dụ: Mời các bạn xem tạm, chờ BBT K6 đi dự cưới con Ngô Thịnh xong sẽ tiếp...

10 tháng 3, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 40

     Chào K6 thân yêu!
     Biết bao giờ chị em lại được cười hết cỡ như thế này nữa nhỉ?

9 tháng 3, 2011

Một tư liệu cực quý đã được tìm thấy!

     Hôm nay bận quá BBT K6 không viết được bài.... Nhưng tình cờ trong lúc lục lọi chứng từ sổ sách thì lại tìm được một tư liệu thuộc hàng quý hiếm!!! Trác Dũng của chúng ta sau này mà lên đến đỉnh cao như anh "trọng giàu" thì cái này của blog K6 ta phải đổi được cả mấy chuyến du hí Tây Tàu cho cả khóa....Mời các bạn xem tiếp....

8 tháng 3, 2011

HỌA - HOA

Họa…Hoa


Mừng ngày Phụ nữ QT. Ảnh Internet
 Trác Dũng sưu tầm
Như nhiều đấng mày râu, Tổng Cua hơi sợ ngày 8-3 và sợ nhất mang hoa đi tặng. Tặng ai, tặng hoa gì, tặng bao nhiêu bông, đó là câu hỏi luôn vương vấn trong đầu mỗi độ…mồng tám tháng ba (8-3) về.

Chúc mừng quý bà quý cô K6

       Thay mặt BBT và anh em của K6 xin chúc các quý chị em của K6 Cơ Điện ngày càng trẻ đẹp và tiền vào như nước!

7 tháng 3, 2011

Nhân ngày 8-3 .....

      Nhân ngày phụ nữ 8-3, Blog đang tìm quà gì để gửi tới chị em K6 thì nhận được bài viết này của cánh nhà báo. DÂN LÀM BÁO là một tờ báo của dân làm báo nhưng chỉ bao gồm những bài mà báo giấy không chịu đăng, hoặc không dám đăng. Từ chủ đề 8-3, blog lại bị lạc sang chuyện khác vì nghĩ thấy buồn mà hài quá, chẳng là, khi đọc bài viết này, liếc sang cột bên phải thấy hẳn 40 địa chỉ của DÂN LÀM BÁO. Tại sao ở một đất nước tự do, tự cho là dân chủ gấp triệu lần nền dân chủ tư sản mà một trang web lại phải có đến 40 địa chỉ dự phòng để khi "tin tặc chính trị" có phá thì cũng không thể phá nổi 41 địa chỉ cùng một lúc....

Các ảnh liên quan K6 đã đưa lên Google Earth

      Thưa các bạn! Trong điều kiện kỹ thuật hiện tại cho phép, BBT K6 đã đưa một số ảnh của hội K6 ta lên bản đồ vệ tinh và bản đồ kết hợp rất nổi tiếng của hãng Google để những ai yêu thích du lịch thực địa và cả du lịch trực tuyến có thể thưởng thức.

6 tháng 3, 2011

Xin chào K6 và Cực lực hoan hô "Thanh Niên"

      Xin chào K6! Sau 2 ngày du lịch mưa xuân, tối nay blog xin trở lại với một lời chào muộn! Chúc K6 một giấc ngủ ngon, không còn một chút sợ trước bất kỳ một điều gì!

5 tháng 3, 2011

Chuyện vui cuối tuần

 Bài học đầu tiên 
Nguyễn Quang Lập
      Hôm qua Huy Đức gọi mình đi nhậu, nó bảo một nơi mình lại nhớ một nơi, tìm gần chết. Chuyện số nhà tên đường mình nổi tiếng là “ thiên tài nhớ lộn”. Chẳng hiểu sao nó bảo 2bis Đinh Tiên Hoàng mình lại nhớ ra 49 Lê Quí Đôn. Đang chống gậy cà nhắc dọc vỉa hè tìm cái quán Hoa Lư , có người đứng chắn trước mặt, nói chào nhà văn. Ngước lên nhìn té ra anh Đoàn, bạn học lớp 5 với mình. Anh kéo vào quán cà phê gần đó, xuýt xoa nhắc đi nhắc lại, nói mi nhớ dai thiệt, gần nửa thế kỉ rồi còn nhớ tên tao.

4 tháng 3, 2011

VÀI NGÀY MỘT ẢNH KỶ NIỆM 39

      Trước khi xem một kỷ niệm thì mời các anh chị và các bạn xem một ảnh rất đẹp nhưng hơi bị nhỏ...
Bình sữa đẹp hơn hay vẻ mặt rạng rỡ của bé đẹp hơn?

3 tháng 3, 2011

Ngô Thịnh mời dự cưới con trai

      Ngô Văn Thịnh, cựu SV K6I, hiện đang ở Đại học Thái Nguyên trân trọng kính mời toàn thể các anh chị và các bạn K6 đến dự lễ cưới con trai tại

Về một chuyến phượt Tây Bắc - phần 2

      Vì phải làm rất nhiều thủ tục nên hôm nay BBT mới đăng tiếp được phần sau của ký sự để câu thêm người đi Tây Bắc.... (xin lỗi chú Bình tàu, do chú viét hăng quá, dài quá nên biên tập có để sót một trang, nay đã bổ sung cho đủ sau khi nhận được góp ý của tác giả)

2 tháng 3, 2011

Về một chuyến phượt Tây Bắc - dành cho ai chuẩn bị tham gia

       Gửi Dũng bài ký sự miền tây bắc của Bình tàu để tham khảo cho chuyến đi sắp tới. Các bạn chờ xem vì Liệu gửi bài hơi bị trục trặc.....
       À, đây rồi, mời các bạn nhé!

Giới thiệu anh Ba Sàm

      Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Xử phạt giới báo chí: Tội mơ hồ (NTT).   – Nhưng tờ Quân đội ND thì cho là ở ta đang có Tự do báo chí vì lợi ích quốc gia, dân tộc , có điều giá mà nói rõ thứ “quốc gia, dân tộc” ở đây là thứ nào thì yên tâm hơn.  – Thêm cả Tạp chí Cộng sản nữa: Vì sao người ta đòi Việt Nam không được “hạn chế Internet”? Hic! Không có Ba Sàm điểm cho thì … ma nó đọc cái trang nầy.

1 tháng 3, 2011

Thi ảnh đẹp của hội viên số 2

      Hôm nay blog nhận được một số ảnh đẹp của cháu hội viên chứ không phải đích thân hội viên.... nhưng rất đẹp nên blog xin đăng vào mục thi ảnh đẹp (mở rộng cuộc thi ảnh đẹp hội viên thành thi ảnh đẹp của hội viên gửi lên). Mời anh chị và các bạn đoán xem đây là mấy cháu và cháu của ông bà K6 nào?

Tổ chức chuyến đi Tây Bắc hoặc cực Bắc

      Chào các anh chị và các bạn K6 nhân ngày đầu tháng 3 lịch sử! Có lẽ gọi thế hơi nhàm chán phải không, vì ta quá quen với không khí chính trị nặng nề bao trùm cuộc sống vốn đã rất khó khăn này. Để giải tỏa không khí ngột ngạt có một cách tốt nhất là lên cao.